K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 9, 2013

Nhắc ai còn đọc Blog trước khi ra Ga HN

Trời Quảng Bình Quảng Trị trong mấy ngày tới có thể có mưa, ai có Ô - DÙ thì nên mang theo phòng khi bất trắc!

LÍNH ĐỔ BỘ ĐƯỜNG KHÔNG

  Khoảng 14g30 chiều nay 3 lính nhảy dù K6 đã xuống sân bay Đồng hới mở đầu cho chiến dịch giải phóng Quảng bình.Đó là Xuyền -Bắc ninh với Năm và Thiệu -Hải dương.Cứ ngỡ họ dong duổi xe mấy ngay để khám phá các miền quê hóa không .họ thần tốc vào đánh chiếm đầu cầu trước cho toàn đội hình chính 8 giờ sáng mai vào nhận phòng. Hoan nghênh tinh thần của 3 chàng ngự lâm hàng không của K6.
  Đồng thời luc 12g30 hôm nay Ban Tổ chức cũng hoàn thành thiết kế Pano.Trước hết cảm ơn các Bạn có ý kiến góp ý thiết kế Pano K6.Đó là tâm huyết chung của chúng ta cùng với sự trợ giúp của nhân viên cơ sở in trên phần mềm Corel chứ Phôtoshop không giải được.Chúng tôi xét thấy chữ Gianh nó mềm hơn chữ Tranh nên không thay và thứ tự nứa gianh nó vần bằng -trắc hơn là gianh -nứa cho cả câu và cân cùng đối với câu dưới hơn. Đặc biệt câu đầu lấy là chính thể hiện 43 năm nhập trường của chúng ta qua cuộc khai thác gianh -nứa., câu sau tôn câu trước là chỉnh và cũng thể hiện thời điểm mà người K6 cuối cùng nghỉ hưu tròn 60 trong năm 2013 này. Nền phông vẫn là các cảnh danh thắng và di tích nổi tiếng ở Quảng bình được sắp xêp-s cho hài hòa ,tôn thêm giá trị của chủ đề và tình cảm của chúng ta với Quảng bình.



Cần chú thích gì nữa đây


Anh em các tỉnh đã về hà nội có Vợ chồng tr thanh-Thái nguyên .# cặp Phú Thọ đang trên Oto xuống Mỹ Đình và đổ bộ vào nhà H Thanh.
Sáng nay anh trịnh Tiến lại gọi điên xin Hội thông cảm không đi được vì việc nhà ở Yên Bái ngày mai và chúc mọi người có mộc cuộc hôi mỹ mãn. .Trần Quỳnh cũng gọi điện bá cáo sức khỏe chưa khá để đi nên chúc mừng cuộc hôi thành công ,mọi người vui vẻ là Quỳnh vui lây.Chiều lại có điện Ngô Thịnh đang ở Hà Nội giải quyết việc nhà chúc mọi người khỏe và vui vẻ.

Thôi chết rồi chữ Xuân cậu ấy lại gõ nhầm thành năm không biết đã in chưa có kịp sửa không đâynphải goi ngay cho Mõ Dũng sang sửa gấp.

TRỜI ĐẸP THẾ MÀ BÀ QUY VẪN KHÔNG ĐI QB

Đêm tạnh hẳn mưa,sáng nay trời khô ráo và se lạnh đúng là Thu đã về rồi.Ông Trời quả là có tình và hơi nể K6.Tối nay chúng ta lên tầu về với khúc ruột miền Trung nơi tôi có nhiều kỷ niệm một thời bom đạn ,thời sinh viên và thời hòa bình.
bến vượt Tích Tường -Như lệ



Thêm chú thích


26 tháng 9, 2013

Các tác giả của Blog K6

Cho đến ngày lên đường đi Quảng Bình dự Hội K6 hàng năm Blog K6 đã đạt được số lượng tác giả ấn tượng (tuy có tác giả nhận lời nhưng chưa viết được bài nào):

Chơi vơi tình yêu k6- kỳ 5


 Ảo ảnh một tình yêu
                                                           Truyện ngắn của Trác Dũng
 
           Đó là một lần gặp gỡ vui vẻ của những người cùng học với nhau, cách nay đã 40 năm.
           Hơn hai chục người chúng tôi, ngồi bù khú trong chiều ở một quán nhỏ ven biển.
        Hoàng hôn đang xuống nhanh phía bờ tây, chút ráng đỏ trải dài mờ dần trên mặt biển. Sóng yên ả, nhẹ vỗ bờ.
        Phía đầu bàn chúng tôi, đang bình phẩm về hương ca phê thơm dịu. Bỗng mé bên kia, những tiếng cười rúc ríc dội lại. Tôi và Đức nhìn sang, thấy Cao đang cười vui với cánh chị em. Hắn đang  thong thả nhả từng chữ  nhại lại thơ của Hoàng Cầm:

Một Diễn đàn mới: Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự

       Mấy hôm nay có một diễn đàn mới của dân trí thức hoặc muốn làm trí thức vừa ra đời đã được sự hưởng ứng của rất nhiều người có tên tuổi như giáo sư Ngô Bảo Châu, cựu bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, Cựu thứ Trưởng Chu Hảo, Nguyên UV TUĐ Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Phó chủ Nhiệm VP Quốc Hội Trần Quốc Thuận và rất nhiều nhân sỹ trí thức nổi tiếng trong và ngoài nước. Để nâng cao kiến thức xã hội và pháp luật chúng ta cũng rất nên tham khảo các quan điểm rất cởi mở và hiện đại không bị tụt hậu so với thế giới của Diễn đàn, BBT K6 xin trân trọng giới thiệu với các bạn.

Thông Báo của Đặng Hưng

BLL Hội cựu sinh viên k6 ĐHCĐ Bắc Thái( nay gọi là ĐHKTCNTN) xin cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các hội viên về nội dung và hình thức của pa no nhân chuyến hội ngộ của  k6 tại Quảng Bình..Sau khi hội ý BLL QĐ nội dung pano đợt này có thể được thể hiện như sau:


HÔM NAY TRỜI ĐÃ HỬNG ?

Tuy còn mưa lất phất nhưng hôm nay trời đã có dấu hiểu tạnh mưa.Ngày mai chắc ngừng hẳn ở miền bắc còn miền trung có thể 28-9 mới tạnh như vậy là quá đẹp cho chúng ta khai hội K6.
Sáng nay nhắc nhở các bạn nơi xa lần cuối và có thể đóng danh sách tham dự Hội K6 ở Quảng Bình kỳ này như sau :

25 tháng 9, 2013

TRỜI THỬ LÒNG TA CHĂNG

Do ảnh hưởng của bão số 9 (cái gì cũng tại trời ) nên có gió mùa sớm và miền Bắc có mưa vài ngày .Vậy mà tối 27-9 chúng ta lên đường đi hội K6 ở Quảng Bình .Đúng là ông Trời khéo ghẹo K6 mình. rồi.Những ngẫm lại bao nay nay đã bao giờ trời cản được bước K6 ta đâu.Năm 2011 Bão cứ phải tan trước khi xe của K6 lên Phú Thọ rồi Tuyên Quang,đang mưa sầm sập mà chuyển tạnh ráo rồi hửng nắng lên mới lạ chứ.
 Hôm nay cũng vậy Trời cứ mưa tầm tã mà anh chị em K6 vẫn tụ hội ở 181 Nguyễn Lương Bằng trước là mừng cho Đặng Hưng an toàn hạ cánh (quan chức gì đâu ,chẳng qua mượn chữ cho oai thôi) sau là thể hiện quyết tâm  "Trời mưa thì mặc Trời mưa -K6 cứ bừa ắt phải tạnh mưa "Đấy là tính cách của K6 ta .Đến Trời cũng phải thua.
Còn chần chờ gì nữa đây Tối 27-9 chúng ta gặp nhau ở ga Hà nội với tư trang và khí thế hào hùng của đoàn quân ra trận.Gần 50 người từ khắp mọi miền về đây để cùng đi thăm Mẹ Suốt, để đến vơi Thiên Đường với Nhật Lệ và Hiền Lương....Chắc chắn là hết mưa Trười lại nấng và chúng ta có cuộc gặp lạ kỳ nữa mà Trời phải e nể.
Tất cả đã sãn sàng lên tầu ngày 27-9 .hẹn giời G nhé.

24 tháng 9, 2013

Pa-nô sơ bộ 2013

Sau rất nhiều thời gian tìm kiếm, chỉnh sửa và lắp ghép, Ban LL K6 tạm thời có được một pa-nô cho lễ hội K6 năm nay như sau:

23 tháng 9, 2013

CHUYẾN ĐI ĐẦY Ý NGHĨA

     Trong đợt lễ hội nay K6 chúng ta sẽ được tham quan những cảnh đẹp của QUẢNG BÌNH :biển Nhật Lệ ,động Thiên Đường . Thăm Thành cổ QUẢNG TRỊ ,Sông Thạch Hãn ,biển Của Việt ,nghĩa trang Trường Sơn ...v...v.
        Và đây là những nơi chúng ta tới;

22 tháng 9, 2013

thông báo của BTC K6 CĐ

Thông báo của BTC hôi K6 CĐ

Ban tổ chức cuộc họp mặt của  các cụ sinh viên K6-CĐ tại Quảng Bình thông báo:

 1-Đề nghị các hội viên  có điều kiện hãy tham gia thi thiết kế Pa no cho ngày họp mặt của K6-CĐ tại tỉnh Quảng Bình.

2.Các thiết kế Pano đoạt giải sẽ được BTC công bố & trao giải cho cá nhân ngay tại ngày hội..

21 tháng 9, 2013

BÀN VỀ PANÔ CỦA HỘI K6

Sâng nay tôi nhận được tin nhắn góp ý của Họa Nam Định và lời comment của Đ Hưng.Sau khi nghiên cứu tôi xin đượ sửa và bổ sung như sáu :
_ Đồng ý bỏ chữ sinh viên
- Đồng ý thêm chữ ngày
-Không thể bỏ dòng Quảng bình Quê Ta Ơi bởi nó là đặc trưng của cuộc Hội K6 năm 2013 do hai bạn Tế và Thanh mời và quê ta chứ không phai quê tôi.
-Cũng vì thế nên dòng Đồng hới -ngày 30-0-2013 trở nên thừa và bỏ đi như vậy chỉ còn là :

20 tháng 9, 2013

ANH LÍNH K 6

       Cảm ơn anh Thị đã kể câu chuyện K6 từ trước khi vào trường ,vào trường và ra trường .Còn sau khi ra trường thì đó là câu chuyện của mỗi chúng ta.Sở dĩ tôi nói câu chuyện K6 trươc khi vào trường vì anh Thị và một số anh chị nữa đã học dự bị của trường từ năm 1969 ,những cán bộ khung sau này của K6.

Chuyện của Lâu

Giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha - Phạm Văn Lâu K6 Nam Định
                                                                                      Đọc xong hồi ký của bác Thị mình cũng
                                                                                          có một ký ức nhỏ để mọi người càng hiểu sinh viên Cơ Điện hơn, nội dung tự sự như sau:

       Suốt buổi chiều cứ đi ra đi vào mong sao cho nhanh tối. Một cuộc hẹn với một bạn khác giới. Mong chờ thằng em con bà chủ đi làm về để có thể mượn được chiếc xe đạp, chả là người bạn ở mãi tận trường văn hoá dân tộc cách Lưu Xá chừng 15 km. Rồi 17h đã đến chú em đi làm về thế là vội vã hỏi mượn xe. Thằng em không nói gì cứ lùi lũi đi tắm, rồi đi ăn cơm tối định xoay phương án khác thì đột nhiên nó đến bên nói anh chuẩn bị xong chưa? Chưa kip trả lời thì nó nói luôn "em cũng đi lên thành phố hai anh em mình cùng đi". Không biết nó lên thành phố làm gì? Mình đi gặp bạn gái mà nó đi cùng thì... rồi bảo nó chờ ở đâu.

19 tháng 9, 2013

TIN NÓNG VỀ HỘI K6 TẠI QUẢNG BÌNH

Trưa nay tại văn phòng ban LL K6 237 Kim ngưu ,qua điện thoại Ban tổ chức lễ hội thường niên 2013 của K6 đã hoàn tất việc mua vé tầu hỏa cho tất cả các bạn k6 đã đăng ký.Như vây tổng số người tham gia đi tầu là 40 người từ Hà Nội ( vợ chồng Anh Dũng và- Đ Hưng tự mua :) còn lại là
-Chiều đi có 21 vé nằm và 15 vé ngồi mềm (có 25 vé giảm 20%)
-Chiều về có 25 vé nằm và 11 vé ngồi mềm (có toàn bộ vé nằm giam 20%)
Với những người đăng ký vé nằm có thể chuyển đổi cho những người có ve nằm mà không thích để giảm chi phí.(vì số lượng vé nằm chọn giảm 20% cho hiệu quả hơn.)
Do vậy yêu cầu tất cả chúng ta đều phải mang theo chứng minh thư phòng khi kiểm tra và có được giảm 50% phí tham quan các danh thắng -du lịch ...

18 tháng 9, 2013

17 tháng 9, 2013

NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNG NHỚ CỦA HỘI K6-CƠ ĐIỆN

Nhân sắp Hôi K6 năm 2013 tại Đồng hới -Quảng bình vào 28-29-30/9 sắp tới,tôi xin điểm lại một số hoạt động đáng nhớ hàng năm của chúng ta.
Khoảng 15 năm nay K6 liên tục tổ chức Hội K6 hàng năm với tiêu chí vui là chính và mỗi năm một tỉnh.Tuy nhiên hoạt động thực tế của K6 lại gần như quanh năm.Nói vậy có ngoa lắm không ,xin thưa không hề :
Bởi hàng năm vào dịp Xuân mới đều có tổ chức đi lế tết và du Xuân ở các tỉnh có các hội Xuân- Đền thiêng hay Chùa linh nhằm kết hợp du lịch tâm linh và thưởng ngoạn cảnh Xuân cũng như thăm bạn bè các tỉnh bạn. Từ Lạng sơn đến Tuyên quang rồi Băc ninh đến Thái bình hay Hà tây cũ...Ngay Hội K6 cũng có cuộc giao lưu với các bạn cơ Điện địa phương.

15 tháng 9, 2013

BỔ SUNG TIN HỘI K6 NĂM 2013

 Ngày hôm qua 14-9 đại diện K6 lê Yên Lập -Phú thọ dự cưới cô con gái thứ 2 của CCB K6-K10 Bùi Quang Huy.Trên đường đi Phạm anh dũng gọi điện bóa tin không thể đi được vì việc nhà nhưng lại nói với niềm phấn khởi là cuối tháng 9 đã xếp đi dự hội k6 được.Từ 1-10 này Dũng chính thức nghỉ hưu nên các đơn vị dưới quyền trong Tổng Cty Chế tạo Điện Cơ Hà nội tổ chức nhiều cuộc chia tay.Rất may tổng giám đốc Phạm mạnh Hà lại là dân Cơ Điện (vốn là CCB K12-K17 ) rất thông cảm và yêu quý K6 nên quyết định các đơn vị phải làm chi tay sớm để P a Dũng có thời gian đi Hội K6 năm nay.thay mặ K6 cảm ơn Tổng Giám đốc P m Hà nhé (khi nào thuận tiện chúng ta sẽ vào Diễn thăm Hà và Tg Cty sau )


Ngồi chờ oto


14 tháng 9, 2013

K6 THÂN YÊU CỦA TÔI


Nguyễn Văn Thị - K6MA

            Tháng 8/1969, tôi nhận được giấy báo nhập học lớp Dự bị Đại học Cơ điện Bắc thái. Trước đó khoảng đầu năm 1969, sau một thời gian giặc Mỹ ngừng ném bom lần thứ nhất, lúc này toàn đơn vị chúng tôi đã chuyển từ Quân đội sang nghành GTVT (Các đơn vị Công binh vượt sông từ Nghệ an đến Quảng bình), do có thành tích trong công tác và chiến đấu, tôi được cấp trên xét cho được làm Hồ sơ đi học Dự bị Đại học tại Trường  Kinh tế kế họach Hà nội và Trường Cơ điện Bắc thái.

13 tháng 9, 2013

TIN NHANH CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI K6-2013

Tính đến 17 giờ chiều nay đã có 33 người đăng ky chính thức đi bằng tầu hỏa,5 người đi bằng oto riêng.
Ban tổ chức đã chủ động đi mua vé tầu sớm và ứng trước cho các bạn ở tỉnh xa chưa kịp nộp kinh phí.
 Như vây đã có chiều đi là tàu SE 3 chạy lúc 23 giờ ngày 27-9 từ ga Hà Nội  với 18 vé giường nằm và 12 vé ngồi mềm,đến Đồng hới theo dự kiến là 7g40 ngày 28-9
  .Chiều về là tầu SE 4 chạy lúc 19g ngày 30-9 từ ga Đồng Hới với 22 vé giường nằm và 8 vé ngồi mềm về đến ga Hà Nội dự kiến là 5 giờ sáng ngày 1-10 ( Vợ chồng Đặng Hưng đăng ký sau tự mua vé và Phạm thái Họa mua từ Nam Định) và Mã Trung Trích đang cân nhắc thêm nếu đi mua bổ sung sau.
 Như vậy cơ ban công tác chuẩn bị từ Hà Nội là xong,các bạn nào tham gia được sau này vẫn kịp nếu mua vé ngồi cứng .Tại Đồng Hối Hồ Lê Thanh đã đặt trước khách sạn ,hội trường lớn ,xe đưa đón đi thăm quan...và chương trình sẽ được quyết sau khi mọi người có mặt ở Đồng Hới sao cho hiệu quả chuyến đi là cao nhất

ĐỔI BIỂN SỐ ... (tiêp ngày 31/8 )

   Trên đường về tôi hơi ngạc nhiên ,tại sao viên trung úy lại bảo tôi tháo biển số xe mang ra .Mọi người đổi đăng kí,biển số xe theo một trình tự bất thành văn như sau :
         _ Xe mang vào khu vực gửi xe ( 10.000 đồng tiền gửi xe )
  Viên trung úy ngồi sau cái bàn kê ở trong khu vực đó ,vẫn không nhúc nhích ,còn khách phải quay đít xe sao cho anh ta nhin thấy biển số,đừng để trung úy bực mình vì việc quay đít xe.Sau đó anh ta  kí xác nhận vào giấy và cho tháo biển ( sau 2 tháng tôi mới đến được bước tháo biển )

NHỮNG MỐC SON CỦA HỘI K6 CƠ ĐIỆN

  K6 nhập trường 1-10-1970 sau kỳ thi đại học đầu tiên của miền Bắc.Trong những năm học nhiều sinh viên K6 xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu.Sau chiến tranh có nhiều Bạn không trở về mãi mãi nằm lại chiến trường.Có nhiều bạn về học lại K6-K9-K10 thậm chí K11..Dù ở đâu ,lúc nào
trong lòng mỗi người không bao giờ quên thuở ban đầu "Tranh-Nứa" hay buổi sơ khai học hành nhà tranh vách đất ,cơm bữa đói thường xuyên với đèn dầu tù mù thâu đêm....Biết bao kỷ niệm đáng nhớ như vậy

12 tháng 9, 2013

Thông báo chốt về Hội K6 (liên tục cập giờ, cập phút)

Cấp báo: Ai có CMND từ 60 tuổi trở lên thì mang đến ga Hà Nội lúc 8g30 sáng 12-9 cho hội để được mua vé tàu giảm giá 20%. Ai không có CMND sẽ chịu giá cao. 
 Sáng nay 12-9, theo đúng kế hoạch, các mõ K6 đã có mặt ở ga HN để mua vé cho đoàn:

Hội NCT k6 ngồi chờ mua vé rẻ với CMT sinh năm quý tỵ

11 tháng 9, 2013

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

       Việc dân bây giờ không yên do các thế lực thù địch gây ra hay do chính ta không coi việc yên dân là nhân nghĩa nữa? Tôi vừa đi Nghệ An về với rất nhiều cảm xúc đẹp nhưng xem những ảnh này ngay trên VTV1 thì không yên lòng chút nào!

10 tháng 9, 2013

Bùi Quang Huy mời cưới

      Hôm nay blog nhận được tin vui: Bùi Quang Huy, K6MB chuẩn bị tổ chức cưới cho con gái, lễ cưới được tổ chức vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này (14 và 15 tháng 9). Anh Huy có nhờ blog thông báo lời mời đến toàn thể thành viên hội K6 Cơ Điện: Mời mọi người đến dự lễ cưới con gái chúng tôi càng đông càng vui, nhất là các bạn nữ chưa bao giờ đến thăm quê chúng tôi!

8 tháng 9, 2013

Vài ảnh phượt ngày Chủ nhật 8-9

Trên đường QL mình thấy con thác hùng vĩ từ độ cao hàng trăm mét đổ ào ào xuống, phải dừng xe chộp ngay mấy kiểu:

7 tháng 9, 2013

Câu nói cuối tuần

Ghế thì ít mà đít thì nhiều
Nhà nghỉ thì để "làm việc" mà nhà làm việc thì để nghỉ!

Thông báo chính thức 1 về Lễ hội K6 tại Quảng Bình

Sau 5 ngày đăng dự kiến của Hội tại Quảng Bình, BLL đã nhận được nhiều hồi âm của các bạn. Mỗi người một ý nhưng quan trọng nhất vẫn là các bạn đăng cai tổ chức. Vì vậy mong mọi người cố gắng sắp xếp công việc để tham gia theo lịch chính thức như sau:

6 tháng 9, 2013

CẢNH SÀI GÒN HÔM NAY

Trong chuyến đi dự hội K9 Cơ Điện, tôi có nhiều thời gian đi thăm bạn bè và thăm các công trình mới ở Sài gòn nay gửi tặng các Bạn


Thêm chú thích

4 tháng 9, 2013

BÁNH TRUNG THU

          _Anh ơi đi thôi
         _Ừ ,xong rồi đây .
  Tôi vội tắt  máy tính xếp sang  một bên bàn .Rồi mặc quần áo tươm tất .Từ ngày nghỉ hưu đến giờ tự nhiên    tôi trở thành một tay tài xế xe ôm chuyên nghiệp cho vợ .Đi  đâu cũng gọi.Ra chợ Tam Đa,chợ Bưởi hay chợ Ngoc Khánh,Linh Lang ,trừ mỗi chợ Cống Vị ngay trước cổng thì thôi

2 tháng 9, 2013

Dự kiến ngày hội K6 lần thứ 20

      Năm nay theo như dự kiến, K6 sẽ tổ chức một chuyến đi thăm "Quảng Bình quê ta ơi! " của Hồ Lê Thanh, Nguyễn Văn Tế và nhiều bạn khác. Theo thông lệ thì ngày tổ chức sẽ là một ngày chủ nhật gần nhất với ngày 1-10 đó là 29-9 hoặc 6-10. Thời gian kéo dài trong 2 ngày 3 đêm hoặc 2 dêm 3 ngày. Theo Mõ blog thì nên tổ chức vào 3 ngày 28,29,30-9 hoặc 3 đêm 27,28,29-9. Đề nghị mọi người cho ý kiến về chương trình, ngày giờ xuất phát để Trưởng ban liên lạc Hồ Lê Thanh và đồng đăng cai Nguyễn Văn Tế có quyết định hợp lý nhất.