K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 3, 2013

Văn nghệ văn gừng của blog LÍNH SINH VIÊN

Đi Hát !
Nguyễn Quân, CCB E24, QK8 

Bị vợ "đuổi" ra khỏi nhà
Đi lang thang thế quái nào
Mà lại lạc vào quán Karaoke "Tay vịn!"
Ôi chao! thích quá!

Này thì sưu tầm - Hài hước

KHÔNG TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI.

Buổi tối bà vợ nấu nướng xong liền ra lệnh cho cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm.
Đứa con sau một hồi hì hục gọi chạy ra gào toáng: Mẹ ơi, mẹ ơi...
- Chuyện gì vậy? Bà mẹ hỏi.
- Con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.

30 tháng 3, 2013

Mời các bạn chuẩn bị phong bì.....

Ngày mai mời các bạn xem tiếp!

Thư giãn thứ 7

      Thứ 7 tuần này không có dịp đi xa như tuần trước, cộng thêm thời tiết không đẹp nên đành phải thư giãn trên NET và ảnh cũ xem lại vậy nhé!
      Đầu tiên là ảnh cũ nhưng chưa xem cũng coi như ảnh mới. Nhân kỷ niệm 1 tuần đến thăm Phong, được bạn tặng cho một cảnh làng quê đổi mới với những ngôi nhà rất khang trang, những món ăn rất ngon miệng, những ly rượu ngon rất đậm nồng tình bạn bè, quê hương trong đó, nhóm bạn K6 rất nhớ Phong và mong Phong thường xuyên tham gia blog và cả các dịp OFFLINE (gặp nhau ngoài đời).
       Xin mời xem bút tích bài thơ gốc với bài thơ gửi đăng blog có khác nhau không nhé:

29 tháng 3, 2013

Ngày chính hội Bổ Đà, lại nhớ về K6


 PHẠM THỦY PHONG

Hôm nay, 18 tháng 02 năm ÂL- Hội chính chùa Bổ Đà... quê hương Việt Yên, Bắc Giang. Trong lời ca tiếng hát quan họ dập dìu, trong cờ, hoa... và trong người miền Kinh Bắc, Phong nhớ các bạn, lần đầu tiên đến quê hương Phong, thăm cảnh chùa Bổ Đà - một di tích văn hóa cổ - thăm gia đình Phong. “Vui lắm! chỉ tiếc là có ít bạn bè qua được bên kia sông Đuống .”

28 tháng 3, 2013

Ảnh kỷ niệm bên cây 1000 tuổi


Một bài viết khoa học không nên bỏ qua, tuy đọc cũng hơi dài

    Đó là một bài của giáo sư, tiến sỹ khoa học Hoàng Xuân Phú. Mời các bạn chịu khó xem hết cả các lời bình luận để thấu hiểu nỗi đau của những người đã từng đổ xương máu để hy vọng đất nước này sánh vai cùng các cường quốc 5 châu. Nếu bạn nào giỏi lý luận thì góp vài lời để cứu giúp tình cảnh chớ trêu của một bên thì gọi là "anh hùng Đoàn Văn Vươn" một bên thì khép vào tội giết người, chống người thi hành công vụ. Riêng theo mõ blog thì phải khen thưởng cho họ Đoàn vì có công giúp khui ra những sai trái của cả một hệ thống chính quyền từ nhỏ đến to...

27 tháng 3, 2013

Đố vui thời bô-xit

Chúng tôi là những người dân ở Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre xin gửi danh sách chúng tôi vận động được trong tổ dân phố do Thầy Nguyễn Hải Quang trực tiếp đi vận động và nhờ em Nguyễn Duy An đánh máy chuyển đi.

24 tháng 3, 2013

SỰ TIỆN LỢI CỦA CÁI TÚI KHI PHƯỢT NGẮN.

      Đã là lính thời chống Mỹ, anh nào cũng muốn có túi Claymo đeo bên mình bởi sự tiện dụng của nó. Khi vào trận đánh không thể mang balo nên thèm cái túi nhỏ lắm. Bây giờ đi phượt cần balo hay túi to chứa nhiều đồ cho anh toàn. Nhưng phượt một ngày với cự ly 100 km thì lấy đâu ra túi Claymo đây. Các bạn ơi có câu trả lời ngay đây bằng thực tế đấy.

Hoan hô Anh Ba Sàm dọn nhà

       Bị tấn công liên tục, anh Ba Sàm quyết định dọn nhà sang cùng họ với blog K6 của chúng ta. Địa chỉ mới của Anh là: http://anhbasam04.blogspot.com  . Các bạn có thể bấm vào "Anh Ba Sàm blogspot" trong TAB "các blog hay và Cơ Điện" ở cột bên phải của Blog K6 nhé!
       Lần đầu xin bấm chuột vào đây

Giải đố vui có thưởng

       Trong chuyến thăm quê hương bạn Phong, đoàn phượt đã được chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Bạn còn trao thêm quà mang về với lời chúc cả hội thêm vui vẻ. Để trao được quà của Phong, mõ xin mời mọi người giải câu đố sau: Trong ảnh có 3 bàn tay, nếu ai đoán đúng chỉ một bàn tay của ai thì quà sẽ được trao cho người đó. Tùy độ khó mà độ nặng của quà sẽ tương ứng! Ví dụ, ai đoán đúng bàn tay chỉ hở ra có 2-3 ngón tay sẽ được tặng 2 lít rượu làng Vân chính hiệu... v.v...
       Mời các bạn.

23 tháng 3, 2013

Phóng sự ảnh ngày 23-3-2013 phần 1

     Như đã thông báo, sáng Thứ 7, 23-3-2013 một nhóm CSV K6 đã tổ chức một chuyến thăm bạn Phong (đã hẹn từ mấy năm nay...) và quê hương của bạn. Do về muộn và còn hơi mệt nên mõ chỉ xin đăng vài hình ảnh sơ lược của chuyến đi. Chi tiết chắc chắn sẽ được Doãn Thọ cho biết trong nay mai. Mời các bạn thưởng thức tạm...

21 tháng 3, 2013

Chương trình thăm bạn Phong + phượt Bắc Giang

      Được sự hưởng ứng của các thành viên K6, chuyến đi đã được ấn định vào ngày thứ 7 bằng phương tiện xe máy là chủ yếu. Nếu ai muốn tham gia thì tiếp tục đăng ký với Đào Việt Dũng hoặc Doãn Thọ. Đặc biệt nếu ai có xe bốn bánh tham gia cùng thì nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu các hội viên K6 ở tỉnh khác mà cũng tham gia cùng đoàn thì lại càng thêm vui vẻ.
     Đến 22g ngày Thứ 5, số người đăng ký tham gia có: Dũng Đào, Thọ Doãn, Hồ Nam, Thu Cúc, Thúy Dần, Nhân Đình Bảng, 

- 6g30 sáng thứ 7, tập trung ăn sáng tại quán xôi Yến, 35B Nguyễn Hữu Huân.
- 7g00 - Xuất phát bằng xe máy đi  40km đến chùa Bổ Đà 8g30
- 7g 30 đón Nhân ở Đình Bảng
- 8g30 đến 9g15 tham quan chùa Bổ Đà. và về nhà Phong (5km) 9g30.
- Đi tiếp 25km thăm thị trấn Bích Động và thị trấn Cao Thượng, cây Dã Hương 1000 tuổi + đình Viễn Sơn, chùa Quang Phúc, đền Thánh Cả.
- .....

Mõ blog rủ đi "Thăm bạn Phong + Phượt Bắc Giang"

      Lâu nay không thấy Phong trên blog nên chủ quản blog đã gọi điện hỏi thăm sáng nay nhưng không thấy trả lời. Vậy là nghĩ ngay ra phương án đi thăm bạn tại quê nhà. Ai có cùng ý định thì lên tiếng nhé.
      Nhà Phong gần chùa Bổ Đà (cách vài km) là một trong những ngôi chùa độc đáo nhất miền đất Kinh Bắc, là Trung tâm Phật giáo lớn của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam.

19 tháng 3, 2013

Họp mặt bạn chiến đấu nhân kỷ niệm 66 năm .....

Đặng Hưng K6B-CCB
     Ngày 17/3/2013 Ban liên lạc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66-sư đoàn 304 tổ chức họp mặt bạn chiến đấu nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập đơn vị.
      Tham dự cuộc họp mặt có gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều thế hệ của trung đoàn qua các thời kỳ chiến đấu chống Pháp, Mỹ, Tàu. Từ 8h sang các cựu chiến binh từ nhiều tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hoà Bình, Thái Nguyên, Yên bái, Thanh Hoá, Nghệ An…đã tề tựu tương đối đông. Cựu chiến binh chỉ tuổi nhất cũng đến dự là Trung tướng Nguyễn Ân, nguyên Trung đoàn trưởng TĐ66 -sư 304 (giai đoạn 1968….), sư đoàn trưởng sư 304 (giai đoạn 1973…giải phóng Sài Gòn) là người kế  nhiệm sư trưởng Hoàng Đan được điều lên chỉ huy quân đoàn. Đại tướng Lê Khả Phiêu theo lịch trình cũng sẽ đến họp mặt, song vì lý do đột xuất không tới được có gọi điện cho Đặng Hưng gửi lời chúc mừng và cáo lỗi tới các đồng đội.

Cô Ấu

      Ấu kém tuổi bọn chúng tôi. Năm đi sơ tán trên Đại Từ Ấu mới 18 tuổi. Gái ở quê mới đi thoát li còn rụt rè ngượng nghịu . Nhan săc tầm tầm được cái nở nang mà hiền lành ít nói. Ấu được cử về làm chị nuôi bếp lớp K5ME .
     

Hà Nội - Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam

      Liệu có phải hình ảnh này là đặc trưng của Thủ đô nước CHXHCN không, đất nước Việt Nam ta đang đứng ở vị trí nào trên bản đồ văn minh của thế giới hay nhỏ hơn là của Đông Nam Á?
      Ảnh mõ ghi lại được đúng giờ Ngọ ngày hôm nay 19-3-2013.....

18 tháng 3, 2013

Kỷ niệm 34 năm kết thúc chương trình dạy cho Việt Nam một bài học

      Hôm nay tròn 34 năm kết thúc cuộc chiến xâm lược biên giới phía Bắc của Trung Quốc. Ngày đó tôi đang ở Lạng Sơn. Chứng kiến toàn bộ thị xã không còn một căn nhà nào nguyên vẹn, toàn bộ nhà công sở và các nhà dân từ 2 tầng trở lên bị đặt bom mìn cho đổ sập. Tôi đã vào thị xã thắp hương cho nhà báo Takano (Nhật) bị bắn lén và các liệt sỹ, nạn nhân của cuộc chiến ngắn ngày nhưng đẫm máu. Bây giờ nghĩ lại, căm thù cho quân xâm lược 10 thì căm ghét những cái xấu hèn khác cũng 20, 30......

17 tháng 3, 2013

Thăm nhà K6 viên Lã Pính San

Mời các bạn thư giãn với mấy tấm ảnh về ngôi nhà của bạn ta ở khu Văn Vỉ, Lạng Sơn:

16 tháng 3, 2013

TRỎ LẠI NA DƯƠNG - thăm anh An

      Hơn 2 năm đã qua, sức khỏe của anh An cựu SV K6 ở Na Dương ngày càng kém đi. Nhân đầu năm mới hội k6 tổ chức lên Na Dương thăm gia đình anh An. Tr bình, Đỗ Hồ, P Dũng, Trác Dũng... vướng bận không đi được nên chỉ có a Đoàn, vợ chồng Thanh, H Nam, Đ Dũng, Liệu và Thọ tham gia được.

15 tháng 3, 2013

Anh Ba Sàm lại tiêu và đã sống lại

THÔNG BÁO KHẨN CẤP
Thưa quý vị độc giả xa gần,
Vào lúc 13h35 chiều hôm nay, 13.3.2013, trang Ba Sàm, tại địa chỉ:
đã bị tin tặc chiếm đoạt và cướp quyền điều khiển.
Tin tặc đưa tin bài nhiều hình ảnh xuyên tạc đánh lừa bạn đọc.
Những người điều hành trang Ba Sàm khẩn cấp thông báo cùng bạn đọc và cảnh báo mọi người cùng cảnh giác trước hành động đáng lên án này.

14 tháng 3, 2013

Kỉ niệm 25 năm mất 8 đảo ở Trường Sa

      Hôm nay 25 năm về trước, theo lệnh từ Bộ trưởng QP VN, quân ta đã không được nổ súng chống lại giặc Tàu nên đảo Gạc Ma đã nằm trong tay giặc. Lần lượt cũng theo lệnh đó nên Tàu còn lấy thêm được 7 hòn đảo nổi và chìm nữa của ta. Mãi đến năm ngoái thôi, các hoạt động kỉ niệm ngày này vẫn còn bị "cấm". Còn năm nay đã được tổ chức ở cấp địa phương sau cú lừa ngoạn mục về kỉ niệm ngày 17-2 đầu năm.

13 tháng 3, 2013

Đất nước ta tươi đẹp - bài 1

      Bài 1 xin giới thiệu một nơi đáng đến khi có dịp đi qua Thanh Hóa. Đó là suối cá thần Cẩm Lương. Có lẽ không cần nói nhiều, các bạn có thể tra thông tin trên mạng là biết. Chỉ xin cung cấp vài bức ảnh mới nhất của ông bạn tôi vừa gửi về từ thực địa:

12 tháng 3, 2013

Lại ra Bắc Sơn ngắm hoa tiếp

ông thợ già lấy 10k  một ảnh

Mời tham gia góp ý Sửa đổi Hiến Pháp

      Mấy hôm nay nghe nhiều đến chuyện sửa đổi Hiến Pháp nhưng blog K6 dạo này hơi bị dị ứng với các đề tài chính trị nên không dám bàn sâu. Blog chỉ xin giới thiệu với các bạn là trên các blog bạn bè Cơ Điện đã có nhiều sáng kiến để tham gia vào đề tài này. Nếu có ý kiến gì về chính trị mời các bạn sang bên đó bàn luận. Địa chỉ nó ở 2 dòng dưới đây:

11 tháng 3, 2013

Đường Bắc Sơn hoa trắng nắng tràn....

      Ai đẹp mà không ra đường Bắc Sơn mùa này sẽ kém đẹp xinh đi một chút. Đơn giản vì ra đấy sẽ thấy mình đẹp hơn, một cái đẹp tự nhiên, không tổ chức không quảng cáo mà vẫn kéo nhau ùn ùn ra đấy. Những bạn gái đẹp của K6 như Hiền, Thư, Tính, Dần, vân vân và Hà Chí Huân Phong, vân vân tiếp... nên ra đấy một ngày trong một năm thôi. Để thấy mình như trẻ lại, bảo đảm các bạn sẽ không thể đừng được việc ít nhất sẽ phải lưu lại cho mình một tấm ảnh. Nếu không có máy ảnh tốt và phụ tá giỏi chụp thì nhờ thợ ảnh già tại đó, mỗi tấm chỉ 10k là có thể sướng đến mùa hoa sang năm lại ra làm tấm mới!

9 tháng 3, 2013

Ba Sàm bị đánh gục

      Địa chỉ cũ của BA SÀM đã bị cướp. Ai muốn xem TTX Vỉa Hè thì cứ vào qua blog K6 thì sẽ vào được. Nó vẫn năm trong cột: các blog hay và ĐH CĐ . 
     Chúc các bạn một tối thứ 7 vui vẻ!

Đọc tin mà thấy lo cho chuyến đi Tháng 10-2013 của K6

Ai chịu trách nhiệm với kiểu giao thông nhắm thẳng vào nhau mà tiến?

Tai nạn giao thông thương tâm ở Khánh Hòa một lần nữa cho thấy quốc lộ 1A là quá hẹp, đó là kiểu giao thông hướng thẳng vào nhau mà tiến. Đây là trách nhiệm của chính phủ, bao nhiêu chục năm rồi mà không tách được hai chiều ngược nhau ra trên tuyến đường huyết mạch này, chứ không phải ý thức giao thông của tài xế, VTV đừng đổ hết lỗi cho họ như thế!

Danh ngôn về Phụ nữ

1- Người phụ nữ đẹp có sức quyến rũ, người phụ nữ tài năng khiến người ta khâm phục, người phụ nữ đức hạnh được người ta tôn sùng nhưng người phụ nữ biết cảm thông mới chinh phục được mọi người.

8 tháng 3, 2013

Thơ tặng vợ

       Nhân dịp 8-32013 xin chúc các bạn nữ K6 và các quý bà của các bạn nam K6 luôn trẻ đẹp và là trung tâm hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhân đây xin tặng các bạn bài thơ mình viết cách đây khá lâu khi cuộc sống còn khó khăn .

Sưu tầm các loại quà tặng 8-3

Quà tặng vợ nhân ngày 8-3

7 tháng 3, 2013

Xin chúc mừng chị em K6

Xin tặng các bạn nữ K6 vài tấm ảnh thay lời trong chuyến du chơi Tây Nguyên của Dũng:

6 tháng 3, 2013

Những cánh rừng bạch đàn mang tên một mái trường

Luân - K5
     Tôi chắc nhiều bạn Sinh viên Cơ Điện cũng giống tôi hay nhớ về ngày mới vào trường. Cái ấn tượng ban đầu nó đọng lại và kéo dài mãi về sau, với tôi là những ngọn đồi bạch đàn tuyệt đẹp ở khu K5. Rừng bạch đàn và hoa sim là nỗi nhớ một ĐH Cơ Điện thủơ ban đầu.

5 tháng 3, 2013

Giao lưu Blogger yêu "K6 blog"

      Ngày 21-2-2013, theo lời mời của blogger Tr.Bình, các blogger đã tụ tập trao đổi kinh nghiệm và cảm hứng viết bài và lời bình cho blog K6 nói riêng và các blog họ Cơ Điện nói chung. Vì là giao lưu các blogger nên đã không có lời mời qua điện thoại mà chỉ mời qua blog K6. Tuy vậy cũng có một số đến dự đủ để làm hài lòng người tổ chức và gia đình đăng cai.

4 tháng 3, 2013

Cặc bần

      Trên ca-no đang phóng nhanh từ Năm Căn về phía Đất Mũi, nhìn hai bên rạch Ông Trang thấy có một loài cây lạ mà tôi chưa từng biết, hình như rễ của nó mọc ngược lên tua tủa phía trên mặt đất, tôi hỏi chú Bảo Ngọc đấy là loại cây gì, chủ bảo: Anh chưa nghe câu “Câng câng như cặc bần sóng đánh” cây bần đấy ! rễ nó mọc ngược lên và rất cứng cho dù sóng lớn, nước chảy dọc mạnh rễ nó vẫn trơ trơ, người Nam Bộ không gọi nó là rễ mà gọi nó “cặc bần” và do đó có câu phương ngôn “Câng câng như cặc bần sóng đánh” để chỉ ai đó có tính cách ngang ngược không nghe người khác khuyên bảo bao giờ …

3 tháng 3, 2013

Thư giãn chủ nhật

      Xin tặng các bạn vài bức ảnh mõ blog chụp được ở Thung lũng Tình Yêu - Tp. Đà Lạt. Nếu có điều kiện ai cũng nên qua đó 1 lần....

2 tháng 3, 2013

HẠ CÁNH AN TOÀN -TIN VUI MỚI

       Ồ lại có vị quan chức nào thoát nạn chăng mà lại có tít vậy. Không đâu toàn chuyện tốt cả thôi:
      Đến đầu năm 2013 đại đa số anh chị em K6 nghỉ hưu đều mang lại sự tiếc nuối cho cho cơ quan công tác vì uy tín cao về trình độ và năng lực làm việc. Trong năm 2013 này số K6 còn lại sẽ nghỉ hưu nốt, số này cũng vậy đều là cán bộ có trọng trách cả. Chúc mừng K6 hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với xã hội. Nhưng vẫn còn tin vui nữa cơ mà.

1 tháng 3, 2013

TIN BUỒN

       Hôm qua Doãn Thọ tôi nhân được tin từ Tuyết K6MA từ Phổ yên-Thái nguyên thông báo Cụ mẹ đẻ của Đặng văn Trường K6MB-CCB-K10M đã từ trần. Sáng nay tang lễ đã được tổ chức tai quê nhà sớm. Do không có điều kiện lên phúng viếng nên Thọ đã thay mặt hội K6 gưi tin chia buồn tới Trường và gia đình. Tối qua Trường đã gửi lời cảm ơn đến Hội K6. Xin thông báo để các Bạn K6-K10 biết nếu có điều kiện gửi lời chia buồn tới Trường. Cầu mong cụ được nhàn cư Tiên cảnh.

Doãn Thọ K6