K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 7, 2019

Bãi Tư Chính

Bãi Tư Chính: Tranh chấp song phương hay đa phương và VN cần làm gì?

  • 29 tháng 7 2019
Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM
Image caption Tàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014
Trên BBC có bài phỏng vấn ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư đại học Maine ở Mỹ. GS Long cho rằng "VN thua ở bãi Tư Chính", mà nguyên nhân là vì VN không "đa phương hóa Biển Đông". Đây là điều mà GS Long cho rằng ông đã đã cảnh báo VN "từ mười mấy năm nay". Dẫn nguyên văn:
"Họ (TQ) muốn đây là vấn đề song phương, mà vấn đề song phương thì các nước khác không được dính líu vào. Chỉ là giữa Trung Quốc với Việt Nam thôi. Thì vấn đề này Việt Nam phải suy nghĩ, vì trong mười mấy năm qua chúng tôi nói là Việt Nam phải cố gắng đa phương hóa vấn đề Biển Đông."

30 tháng 7, 2019

SUY NGẪM...

Tho Nguyendoan

3 hrs

Nhờ có tham gia chiến đấu ở thị xã Quảng trị năm 1972 mà Tôi cũng nhiều đồng đội E88 được tặng kỷ niệm chương " chiến sỹ bảo vệ Thành Cổ 1972 " do Chủ tịch tỉnh Quảng Trị tặng .Sau đó Tôi lại được mời tham dự đại hội thành lập Hội " Chiến sỹ bảo vệ thành Cổ " của Hà nội .Ngay thời ấy đã có những ý kiến khác nhau về thành phần tham gia Hội !! gây tranh luận rất căng thẳng .

29 tháng 7, 2019

TỰ HÀO LẮM ...

Tho Nguyendoan

19 hrs

Cuối tháng 7-1972 D54 chúng tôi vào đến Quảng Trị .C3 của tôi được bổ sung cho đơn vị chiến đấu đó là E88 của F308 .Lúc đó chiến sự thế nào chúng tôi cũng không rõ đâu,.Tôi ở C10-D6 và chốt ở khu đôi Gia long và chỉ biết chỗ đó có 3 cái lô cốt nhỏ .Ngày 2-9 trời mưa rất to chúng tôi được lệnh hành quân.Trời tối đen chúng tôi cứ bám nhau mà đi ,Chợt thấy sông mênh mông trước mặt ,Rồi lại men theo bở sông mà đi thì gặp cầu sắt qua sông Thạch hãn .xuôi thêm khoang mấy trăm m nữa thì dừng lai A của tôi được giao mấy hầm chữ A ven sông .

28 tháng 7, 2019

LE VIEILLARD ET LE PIANO

Truyện ngắn đẹp nhất và cũng kinh điển nhất của tôi

Không khí thật điền viên, ấm áp. Như bà già trong bản sao khổ lớn bức tranh sơn dầu nổi tiếng "La jeune fille au piano" của danh họa Paul Cézanne treo trên tường, bà lặng lẽ ngồi đan trên chiếc ghế xa-lông da mềm và sâu. Con mèo mướp lười biếng nằm ngủ dưới ghế, đầu gối lên đôi chân đi tất len dày của bà. Chốc chốc nó duỗi mình, vươn thẳng tứ chi rồi lại khoanh tròn ngủ tiếp.

23 tháng 7, 2019

CẦN CHIẾN ĐẤU ...SẴN SÀNG !

Tho Nguyendoan


Những ngày qua tin tức về tầu Trung quốc cố tình đến gây hấn ở vùng biển bãi Tư chính của Việt nam không được nhắc trên báo công khai.Điều đó làm dư luận ngược chiều nhau trên báo mạng cũng như lan truyền ngầm xã hội gây ức chế trong Dân nhất là các Cựu chiến binh Việt nam .
thậm chí có người coi đó là chiêu gây bất ổn trong xã hội chúng ta của bọn xấu .Nay có thông báo chính thức phĩa bộ Ngoại giao rồi.Chúng tôi những CCB việt Nam mong rằng những vụ việc tương tự nên sớm đưa công khai để Dân và Xã hội ổn định hơn .

21 tháng 7, 2019

CHẾT ĐÂU PHẢI LÀ HẾT

Huynh Ngoc Chenh

Già rồi viết không hay được nữa, đành chép lại bài viết của các bạn trẻ. Dưới đây là bài viết xuất sắc của nhà báo Đỗ Cao Cường, một nhà báo trẻ cống hiến hết sức mình cho xã hội và đất nước
CHẾT ĐÂU PHẢI LÀ HẾT
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời Tàu khựa lại thương dân mình.

20 tháng 7, 2019

KHI NÀO THÌ VIỆT NAM CÓ BIẾM HỌA CHÍNH TRỊ ?


Tuổi trẻ cười cũng vẫn có, nhưng ... nếu có thứ này chắc bay cả ban biên tập, dù biết nó có giá bằng công phu rị mọ vẽ viết cả năm.
(Nói nhỏ: BS muốn liên hệ tác giả bức này để mua đứt bản quyền).

19 tháng 7, 2019

Bãi Tư Chính: 'VN nên công bố chi tiết'

Bãi Tư Chính: 'VN nên công bố chi tiết' và đừng 'hạn chế báo chí'


Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption GS Carl Thayer đề nghị Việt Nam nên công bố chi tiết về những gì đã diễn ra ở Biển Đông từ hôm 3/7 và cho báo chí đưa tin

18 tháng 7, 2019

CHUYỆN CÁI LU

 (Sưu tầm)
Chị Xuân có một cái lu
Mùa đông đựng nước mùa thu đựng cồn
Sài Gòn nước ngập lút hồn
Chị khuyên dân phải đổ dồn vào lu

16 tháng 7, 2019

TÂM THƯ ÂM GIỚI

Tho Nguyendoan
HỌ NGHĨ GÌ ...
Nhân tìm đọc thông tin về vụ ông Tánh chủ tịch Hội CSBV Thành cổ 72 tôi thấy bài này xin đăng lại để chúng ta suy ngẫm :
TÂM THƯ ÂM GIỚI
(Tháng 7 đăng lại tâm thư của Liệt sĩ)
Kính gửi các đồng đội nơi dương thế!
Tụi chúng tôi - tuổi mãi mãi còn xanh

15 tháng 7, 2019

GỬI TRƯỜNG CƠ ĐIỆN MẾN YÊU


( Trường Đại Học Cơ Điện nay là Trường Đại Học 
Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên sắp tròn 50 tuổi 
19-8-1965 - 19-8-2015 )
Mừng vui ngày hội trường ta ,
Năm mươi năm tuổi nở hoa cùng đời .
Mái trường Cơ Điện ta ơi ,
Thân thương ,dịu ngọt , tình người , sáng trong .

14 tháng 7, 2019

CHUYỆN MỘT HÀO

LUÂN K5

Tôi đang nghe điện thoại của Sĩ Bình - bạn cùng lớp thì vợ về. Nhìn mặt tôi tỏ vẻ căng thẳng thì đứng lại đợi tôi bỏ máy rồi hỏi, ai ốm mà anh nói mua vé máy bay đi ngay? Đi cùng ai?
Tôi bảo, anh Vân Đà Nẵng. Vợ lại hỏi . Anh Vân đi cùng anh lên nhà em trên Bửởi rồi bỏ quên 1 hào đỏ trong vỏ bao thuốc lá Trường sơn phải không? Tôi ừ.

13 tháng 7, 2019

XUỐNG CẤP ...

Tho Nguyendoan


Công luận lên án rầm rầm các thái độ ,hành động mà được gọi chung " xuống cấp " về Đạo đức... 
+Thấy người bị tai nạn bỏ mặc dù mình không phải là thủ phạm bởi sợ đòn thù người nhà đánh nhầm ?
+ Trồng nuôi cây gì con gì cho mình ăn thì sạch còn mang bán cho người thì dùng mọi hóa chất 
+ Toàn người Việt buôn lậu hàng Tầu về bán cho người Việt rồi lừa người Việt để kiếm lợi con con mà mắc lừa kẻ ngoại quốc kia kiếm lớn 

6 tháng 7, 2019

ĐAU ĐẦU ....


Bia " kỷ niệm thầy -Trò cơ Điện ra trận ..." nôm na vẫn gọi là Bức tường.. có bước ngoặt mới .
Thầy Cương , Hiệu trưởng cho biết : nơi chọn đặt Bia cạnh hội trường đa năng không giải phóng được mặt bằng .Theo dịa giới được cấp Trường còn hơn 10.000 m2 đất nơi đó .nhưng muốn thu hồi phải mất tiền đền bù hoa màu -di dân .. lên đến chục tỷ đồng ....thế là chịu rồi !!

5 tháng 7, 2019

TRÁI CHIỀU - THÁP BÚT CƠ ĐIỆN


Là cựu sinh viên K8MB trường Đại học cơ điện ( nay là trường ĐHKTCN ) trong tôi cũng rất ấn tượng và cảm phục những người đã quyết tâm xây dựng THÁP BÚT CƠ ĐIỆN . 
Đã 3 năm tháp bút được hoàn thành tô vẽ trên bầu trời xanh Tích Lương ghi lại nhưng dấu ấn những khoảnh khắc nhiều sóng gió cho mái trường Cơ Điện . Hội trưởng Cơ điện Hà Nội đã ra đi không bao giờ trở lại . Còn nguyên hiệu trưởng T đang nằm ốm bi kịch tại nhà .

4 tháng 7, 2019

NHỮNG NGƯỜI LÍNH SINH VIÊN

Phan Chi

Đọc NHỮNG NGƯỜI LÍNH SINH VIÊN của Lê Anh Quốc
Tôi hoàn toàn không quen biết người lính Lê Anh Quốc, càng không biết có nhà thơ tên là Lê Anh Quốc. Vô tình đọc được thơ anh trên Facebook, tôi không thể làm được việc gì khác ngoài việc viết cảm nhận về trường ca hơn 500 câu “Những người lính sinh viên” của anh.
Tôi rất ít khi bình thơ, phải xúc động lắm mới viết.
Được biết anh nhập ngũ năm 1971, khi đang là sinh viên.