K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 7, 2026

𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐃À𝐍𝐇 𝐂Ả 𝐌Ộ𝐓 ĐỜ𝐈 ĐỂ 𝐂Ơ Đ𝐈Ệ𝐍 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐐𝐔Ê𝐍 𝐍𝐇𝐀𝐔

 

𝐓𝐑Ầ𝐍 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐔Â𝐍
Chiều ấy, trong ngôi nhà của con trai ở bang Washington, Hoa Kỳ, anh Trần Thanh Tuân ngồi bên cây đàn piano.
Anh vừa kể chuyện, vừa đặt những ngón tay lên phím đàn.
Bản Domino - Khúc nhạc muôn đời vang lên.
Những nốt nhạc chậm rãi rơi xuống căn phòng. Không ồn ào. Không phô diễn. Có những đoạn tưởng như tiếng đàn không còn đi ra từ những phím trắng đen nữa, mà vọng lên từ một nơi rất sâu trong lòng người chơi.

𝐍𝐆𝐔𝐘Ễ𝐍 𝐓𝐑Ọ𝐍𝐆 𝐋𝐔Â𝐍 - 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐆𝐈Ữ 𝐋Ử𝐀 𝐂Ơ Đ𝐈Ệ𝐍

 

𝐂ó 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐫ở 𝐯ề 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐜ũ để 𝐭ì𝐦 𝐥ạ𝐢 𝐭𝐮ổ𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐮â𝐧. 𝐂ó 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦á𝐢 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐬𝐮ố𝐭 𝐜ả 𝐜𝐮ộ𝐜 đờ𝐢. 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐓𝐫ọ𝐧𝐠 𝐋𝐮â𝐧 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐯ề 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐧𝐡ư 𝐭𝐡ế.
Có một câu thơ đã đi qua hơn ba mươi năm, vượt khỏi trang giấy để sống trong những ngày hội trường, những cuộc gặp lớp, gặp khóa và trong trái tim của bao thế hệ từng học tập, công tác dưới mái trường Cơ Điện:
Người Cơ Điện ở đâu
Tình cũng như lửa cháy.

𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐆𝐈Ữ 𝐋Ử𝐀, 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐍Ố𝐈 𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 𝐁Ờ 𝐕𝐔𝐈

Vũ Ngọc Pi

 

𝐂𝐡â𝐧 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐕ă𝐧 𝐇ù𝐧𝐠 - “𝐇ù𝐧𝐠 𝐛ò”, “𝐇ù𝐧𝐠 đầ𝐮 𝐛ạ𝐜”
Có những người, khi nhắc tên, người ta nhớ đến một chức vụ.
Có những người, người ta nhớ đến một công trình, một sản phẩm, một quãng đời công tác.
Nhưng có những người, tên tuổi của họ dường như đã hòa vào ký ức của hai cộng đồng. Nhắc đến người ấy, trong lòng mỗi người lập tức hiện lên hai cái tên:
K10 Cơ Điện.
HABECO Trading.

27 tháng 7, 2026

K6 ĐẠi HỌC CƠ ĐIỆN 1970-1975

 

Lưu trữ tư liệu:
Trần Minh Hải, tự truyện
Ngày 1/10/2008 trước khi Hội K6 ĐHCĐ ta đi Vinh (hội thường niên), tôi nảy ý định viết các sự kiện K6 (rút từ nhật ký cá nhân) với một sơ đồ trường và cảnh K6 năm 1970 tôi vẽ. Tặng mỗi bạn đi một bản để đọc cho vui trên đường đi.
A lô cho Dũng chít K6I biết ý định+báo đã xong bài viết, Bác ấy vọt tới nhà tôi ngay,sau đó sửa chữa và đánh máy bản thảo, Bác Thọ mom K6MB bổ sung nội dung:các đợt lính vào D nào và sự kiện sau 9/1972,

21 tháng 6, 2026

LÍNH HÀO HOA K6

 Trần Minh Hải, 
tự truyện

Không có mô tả ảnh.Mỗi khi nhìn ảnh tên này, Tôi lại bật cười khà khà, không nhịn được, chuyện sẽ kể sau rốt !
Năm 1970 khi vào ĐHCĐ 3 lớp của K6 định đô ở T Ba nhất Băsc Thái, 160 tên có các cụm đồng hương hay tới các phòng nhau chơi, rủng rỉnh thì cùng ra quán xá. Lạy Giời thời ý, tên nào cũng gày gò, riêng Hắn (trai đất tổ Vĩnh phú, đầu cầu Việt trì) lại to béo vật vưỡng ra, thế mới lạ.Giờ vẫn nhớ khi tàu xuôi tới ga Đông anh, Hắn xuống chuyển tàu Lào cai-Yên bái, giơ tay chào như lãnh tụ với các tên về HN. Về HN chạ biết khi nào Hắn nhảy tàu trốn vé siêu như những tên SV nội thành. Hắn thảo với bạn bè lắm nhé.

6 tháng 3, 2026

CHAT với Gemine 3.0 về cây gạo

 

Hình ảnh dùng để tìm kiếm
Cho xin địa chỉ của cây gạo này!
Hình ảnh bạn cung cấp là
cây gạo "cô đơn" nổi tiếng tọa lạc tại miếu Bà Cô, thuộc thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Dưới đây là một số thông tin chi tiết về địa điểm này để bạn tiện tham khảo:

7 tháng 2, 2026