K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 10, 2012

Ngày thứ 3 chinh phục A Pa Chải 20-10-2012

Sáng nay dậy muộn hơn, vì kế hoạch hôm nay mở. Đi ăn phở. Phở Quỳnh Nhai mới đặc biệt làm sao, Thịt đi đằng thịt bánh đằng bánh, nước thì chắc lã đun sôi chế bột Colo. Nhưng riêng số lưng bánh phở thì đến 3 Diễm Quỳnh Nhaii cũng không hết 1 bát. Chắc dạ!
Theo kế hoạch là đến ngã 3 Minh Thắng, gặp Ql 6, rẽ phải đi về Mường Lay, theo Đ 16 thì từ Minh Thắng đi Mường Lay chỉ khoảng 54km và theo dân nói thì đường quốc lộ đi lại bình thường
Càng đi càng không thể nhận ra đây là quốc lộ. Nói không quá gội nó là Quốc nộ (cả nước bực bội) thì đúng hơn
Đã xuất phát đươc 16 km. Giữa rừng ban mai, còn thú vị nào hơn là địa vị xã hội chỉ sau Quận công...
Xe cộ lưu thông trên đoạn Ql này chủ yếu là phục vụ cho các công trình xây dựng trên tuyến, mỗi khi lên xuồng dốc phải có người trước, người sau dẫn đường, Tránh vượt cực kỳ khó khăn
Đột ngột thấy lũ trẻ xuất hiện trước măt, Đ 29 phanh gấp để chụp ảnh, con tuấn mã cái lăn kếnh ra giữa đương, chủ nhân sống xoài trên mặt đất. May mà lũ trẻ đã ở độ tuổi lớp 4, lớp 5, chúng túm lại hỏi : Ông có sao không? và dưng xe giúp. Mặ dù biết tay chân có bị xây sát nhẹ, Nhưng Đ 29 vẫn đưa máy lên tác nghiệp liền.
Lũ trẻ như rất mừng khi thấy Đ 29 không hề hấn gì. Chúng reo hò: Ông ơi chụp chúng cháu đi !
Đ 29 vưa thoáng nghĩ về con tuấn mã cái của mình, sáng nay ai đó đã gở miệng nói rằng chỉ còn có nó chưa gặp vấn đề gì, thể nào hôm nay cũng...
Hơn 10 giờ, Đ29 mới bò đến đầu cầu Nậm Mức - Nơi giáp ranh 3 huyện: Tủa Chùa, Mường Trà, Tuần Giáo gặp đoàn công nhân khảo sát của công trình thủy điện Nặm Mức giũ lại mời nước và trò chuyện. Biết chắc còn lâu Đ16 và Đ 59 mới có thể theo kịp, là người đảm nhiệm việc hậu cần của đoàn Đ 29 quyết định nhờ chủ quán nấu cơm trưa.
11 giò 2 vị sau mới tới. Đ 59 chân tay, xe cộ xớt sát. Mới hay vừa gây tai nạn xô xe vào 1 cháu gái 7,8 tuổi, may mà đứa trẻ chỉ bị tím mông tý chút, phải đền nóng ngay 50 K. Đi 10 phút sau anh tuấn mã lại kềnh ra giữa đường, 2 đầu gối, khuỷu tay phải Đ 59 xây sát, sưng tấy. Riêng Độc cước đại nhân vẫn vô sự
Bữa trưa thật nống sốt và ngon. Thịt lợn bản ngon thôi rồi. Mặc dù bị tính hơi đắt (330K) đổi lại được vừa ăn thịt lợ bản lạ miệng vừa ngắm cô chủ nhà, con gái thái trắng đẹp như bông hoa lạ trên vùng sơn cước. 3 vị biết rằng hôm nay đã tự đưa mình vào con đường khó nhưng vẫn quyết tâm cho rằng: thế mới là...Phượt
và tiếp tục lên đường chinh phục nốt 50 km cuối cùng của QL 6
Không thể tưởng tượng được đây là con đường huyết mạch của tỉnh Lai Châu khi chưa chia tách và tỉnh lị còn đặt ở Mường Lay. Đây là những đoạn cón tốt nhất.
Sáng đến giờ mới vượt qua 32km đường 279 và khoảng 40 km QL 6, mặc cho có bị trục trắc, tổn thương đôi chút nhưng vẫn đàng hoàng trà lá...
Dự án sửa chữa, nâng cấp Ql 6 đoạn này đang thực hiện
Dọc đường nhiều lần phải dừng lại chờ đợi để người ta san gạt, mở đường
Đã từng phượt khắp Đông Dương nhưng chua khi nào gặp con đường gian khổ như hôm nay. Đ59 nói vậy
Càng về phía Mường Lay càng khó khăn, nhếch nhác
Nhưng xem ra còn nhôi nhai lắm
Đ 16 (Chế Trung Hiếu - Hiếu cụt - K10IA) vẫn hồn nhiên, vui vể tiến lên, chứa đựng trong đó cả sự đầu tầu vượt khó vì việc lựa chọn hành trình hôm nay trách nhiệm chính thuộc về mình.
Mãi 17 giờ đoàn mới về tới Thị xã Mường Lay. 45 km QL 12 từ đây về Mường Chà chỉ là Muỗi !
18 giờ đoàn vê tới Thị trấn Mường Chà, đêm nay nghỉ lại tại nhà nghỉ Thái Bình ngay ngã ba đi Mường Nhé. Món nhậu tối nay là nguyên một chú gà đồi và món ngó xào, tất cả đều Cứng như đibh !ại giao (Sách đen, sách trắng) Chủ nhà biếu rượu thuốc dân tộc, uống vào tất cả đều cúng như đinh,
Một thông tin cần xử lý: hôm nay tỉnh Điện Biên tổ chức tập trận chống bạo loạn và thời kỳ này hạn chế cho người ở xa các trạm kiểm soát không cho qua phải quay đến huyện Mường Nhé. Cần phải liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền can thiệp chữ mai các trạm kiểm soát họ không cho qua, phải quay về thì... thối phựợt !

2 nhận xét:

  1. Đúng rồi nếu lên Mường Lay bằng đường 6 cũ thì xấu lắm ,bởi xe máy thi công đập thủy điện làm hỏng hết rồi.Được cái thị xã Mường nay giờ đẹp hơn trước nhờ nó nằm bên hồ thuỷ điện Sơn La mà.đường về mường chà thì ngon hơn nhiều do đã được nâng cấp.Vất vả mà thành công ,mới càng khoái chứ sao các Bạn.

    Trả lờiXóa
  2. Xin kính phục các "đại nhân":
    - một trưởng đoàn Đ16 đã vào tuổi 65
    - một cựu đạo diễn Đ59 đã vào tuổi 62
    - một cựu luật sư CCB Đ29 đã tròn 60 vừa về hưu 2 tháng trước
    Nghĩa là tất cả đã U70 vẫn băng đèo vượt suối còn hơn thanh niên.
    Khoái hơn nữa là nếu có cảnh Đ16 thuê được người cáng lên cột mốc không số, tiếc thật....

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]