K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 12, 2016

Độc tấu Niu Xì-tai (New style) vui xuân hai không mười bảy (2017)

Tô Hải
30-12-2016
h1 
Chào năm mới “hép pi-niu-yia” (happy new year) Hai không mười bẩy (2017)! Tớ ra đời từ một chín hai bẩy… (1927) thế mà… hôm nay đây vẫn tự thấy còn trẻ, vẫn cứ “ve-ry y..âng” (very young)/ Vẫn như mọi năm,… tớ ra tay gõ một bài gọi là niu (New) văn vần…/ Với mục đích mang đến nụ cười xuân, nhưng đọc xong tớ chắc chắn sẽ làm tú -lơ -mông (tout le monde), đọc đến đâu cũng sẽ phải thấy… lạ!…/
Ồ cái lão già hâm! Sao hôm nay bỗng dưng “tự chuyến hoá “, Thành một tên “ri-pót-tơ” (reporter) ba vạ…/
Lại tung thêm trò bắt chước lũ ký rả khoe tiếng Anh/

29 tháng 12, 2016

CHUẨN BỊ TẾT NGUYÊN ĐÁN XƯA…

TRẦN MINH HẢI - K6I

Sang tháng Chạp ta, viết vài dòng ký ức xưa nhá. Chư vị có hay nhớ về các tết Nguyên đán xưa không? Chứ tôi nhớ lắm, càng già càng nhớ thế mới kỳ.
Khẩu hiệu “Thi đua cấy xong trước Tết” viết bằng gạch non giăng đầy tường nhà sát đường đi ngõ xóm. Các buổi tối đội thiếu niên xếp hàng ngũ đi đủ hết các ngõ-trống ếch thì thùng, đồng thanh gào rõ to “Quyết tâm“ 3 lần, sau tiếng hô khẩu hiệu của đội trưởng. Rét thâm da nổi gai ốc, tím tái môi các bà các chị đi cấy về muộn là sà vào bếp rơm. Nhớ ngày 24 cuốc bộ đường cái dưới- ven mương máng Hòa mục (nơi đây 12/6/1966 chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi đầu tiên trên bầu trời Hà nội ta, rớt sau chùa Thông) tới phiên chợ Mọc (ở gần Đình có tổ làm bún xáo đổi gạo cho bà con), 27 tháng chạp đi đường đìa lơ xuyên cuối làng tới phiên chợ Cót (giữa làng) cả lũ đi xem chợ là chính, chợ quê toàn là mặt hàng nông sản gạo, rau, hoa quả, mật, mía, gà qué, lá dong gói bánh chưng. Quà là các mẹt kẹo bột và âu đất nung chứa kẹo mạch nha, bàn kẹo kéo bu đầy trẻ con (rút que thăm chẵn lẻ lấy truyện tranh). Quầy tranh tết bày truyện tranh Kim đồng và báo tết-cầm đọc lướt-nhòm cho đỡ thèm thuồng,  chứ tiền đâu có ra mà mua.

28 tháng 12, 2016

TẢN MẠN CUỐI NĂM

Trời mưa tiết lạnh buồn tê
Mất điện cùng cún cà phê hiên nhà
Tản mạn năm khỉ sắp qua
Một năm biển chết dân ta khóc cười
Một năm bi kịch khắp nơi
Máy bay bị rụng biển khơi quê nhà
Một năm Hoàng sa ,Trường sa
Bị bồi bị lấn Trung hoa làm càn

27 tháng 12, 2016

BÁNH ĐA VỪNG


Chợ nông thôn thường có bà bán bánh đa nướng ở góc chợ. Bà ngồi bên lò than hồng với một chồng bánh đa ướt đon đả chào mời khách qua lại. Có người mua là tay quạt, tay bánh chỉ một chốc chiếc bánh đa cong lên mùi vừng (mè) quyện với mùi bánh thơm lừng một góc chợ. Mấy bà, mấy chị mang tấm bánh về đến nhà bầy trẻ ùa ra chí chóe giành nhau tranh nhau bẻ tấm bánh cho vào miệng nhau ngấu nghiến. Hôm nào không may gặp trời mưa, bánh đa bị ướt, mặt những đứa trẻ ủi xìu theo chiếc bánh đa. Tấm bánh đa vừng đã là kỷ niệm không thể quên cho những người con từng sinh ra và lớn lên từ những vùng quê yên bình ấy.

26 tháng 12, 2016

Nô en bốn mươi mốt năm trước

Luân - K5

Ở chiến trường ra, chỉ kịp ngang qua tỉnh đội Vĩnh phú làm cái giấy cấp quân trang hi vọng kiếm bộ quần áo cho bố làm nương. Thằng trợ lí tỉnh đội béo ùn ụt tên Tính nói, anh được cấp cửa rừng rồi. Về nhé! Thế là tịt. Về thôi. Tặng bố cái bi đông bố đựng rượu sắn. Lên ngược Thái Nguyên nộp giấy vào học trường cũ rồi về. Làng quê nghèo xơ xác, người ngoài đường đi liêu xiêu chỉ có cặp mắt là sáng, gặp nhau là chỉ nói đến giải phóng miền nam các anh bộ đội về làng anh này búp bê anh kia khung xe đạp.

23 tháng 12, 2016

TÂM THƯ





 CAO BÔI BỎNG ĐỒNG GIA TRUYỀN là sản phẩm chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên ở vùng núi phía Bắc đã được sử dụng, kiểm chứng hàng trăm năm trong cộng đồng các dân tộc Tày Nùng Thái. Nay những thảo dược này được bào chế theo công thức gia truyền nhà họ ĐỒNG chúng tôi nâng cao thêm hiệu quả cây thuốc và đóng gói tiện dụng cho người sử dụng.
Trước đây, gia đình chúng tôi chỉ bào chế để dùng trong gia đình và chữa cho những ai biết tìm đến chúng tôi. Không quảng bá rộng rãi.

22 tháng 12, 2016

Hội CCB của những người lính cơ điện

Hội CCB của những người lính cơ điện


img_0023Ngay đêm trước của ngày hẹn tôi gọi điện  cho mõ Liệu hỏi xem  buổi  mặt truyền thống của hội có gì thay đổi không  thì  nhận được câu trả lời rất mạch lạc là không-  đúng 11h tại 19c như đã thông báo.
11h  ngày hôm sau ngày 17/12 tôi  có mặt tại 19c ,
11 giờ 30 khi đã quá giờ hẹn 30 phút CT hội  Lại Duy Quỳ chính thức khai mạc buổi gặp mặt,nhưng lúc này vẫn chỉ có hơn chục anh em gồm cả thày lẫn trò  nằm rải rác ở các ka (3,4,5,6,8.)

15 tháng 12, 2016

KỈ NIỆM MỘT LẦN GẶP VĨ NHÂN

Nguyen Canh Hoang

Năm 1988 đi hội nghị ở Ba lan, transit ở Moscow. Sẵn có lá đa trong túi, vào hẳn nhà khách Sứ quán ở cho oai, mỗi ngày mất 1 $, đỡ phiền bạn bè.
Tối, xuống CLB xem TV, thấy có 1 cụ già tầm 75 tuổi mặc áo lông Đức ngồi co ro ở đó. Hết TV, thấy cụ không về, hỏi thì cụ bảo:

11 tháng 12, 2016

RÔNG DÀI MỘT TÝ

Trần Minh Hải K6i
Chả mấy chốc sang năm Đinh Dậu ối người hy vọng Năm mới May mắn Mới. Nhà cháu lại rông dài viết dăm câu ba điều chuyện đã qua, năm ngoái bị ném đá-không hiểu năm nay có bị như thế nữa không đây ?.

4 tháng 12, 2016

VĨ THANH


Cha tôi trước khi tham gia CM làm chef train ở mỏ than Uông Bí. Năm 1936 ông tham gia hoạt động CS, năm 40 bị Pháp bắt tù Hoả Lò, Sơn La đến 1945. Ông công tác ở UB huyện Đông Quan rồi UB tỉnh TB đến năm 1951 thì bỏ về quê, lênh đênh một chiếc thuyền câu. Cũng vì vậy ông bà sanh thêm 2 thằng con trai, anh tôi thứ 8 và tôi là út. Kể ra như ông tạm gọi là về ẩn dật vậy.
Chuyện của tôi thực ra rất giản dị. Tôi công tác tại DNNN sắp nghỉ hưu. Ngoài đời dẫu không là kẻ xu thời thì cũng chẳng mang khuôn mặt bất đắc chí. Tôi vẫn vui vẻ, hoà đồng. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy cô đơn, bơ vơ giữa đám đông, âu cũng là cá tính mà thôi

3 tháng 12, 2016

TA DẠI TA TÌM NƠI VẮNG VẺ


Tôi suy nghĩ rất nhiều việc có tiếp tục chơi facebook nữa hay không? Không thể phủ nhận những giá trị vĩ đại của facebook, từ học tập, trao đổi, giải trí và cả đóng góp, cống hiến nữa.
Tôi là một con người thích phóng khoáng, tự do, không có tài nhưng có tính nghệ sỹ. Vì vậy từ hồi còn trẻ tôi đã nguyện đứng cách xa những tranh giành, đấu đá, thủ đoạn mong vinh thân, phì gia. Làm việc trong DNNN, từng là Bí thư Đoàn cũng được đánh giá là có năng lực và uy tín tôi đã từ chối vào đảng, cũng đồng nghĩa tự đóng cánh cửa tiến thân. Hồi ấy dù chưa vào Đảng, tôi cũng đã làm Trưởng ban Vật tư của xí nghiệp vận tài ô tô.