K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 6, 2019

ĐÚNG SAI

Nguyễn Hà Thu


Đúng người , sai thời điểm gây ra tiếng thở dài
Đúng người , đúng thời điểm gây ra tiếng thở gấp !

28 tháng 6, 2019

BẠN XƯA

    Vuong Trinh Cong


    Hôm nay trên fb hiện lên dòng comment vào một stt tôi viết dễ đến chục ngày nay "Vương còn nhớ tôi không?" của một nick lạ Vuvantham Vuvantham. Tôi click vào nick này và nhận ra ngay người bạn thời sinh viên cách đây mới có 45 năm.
    Tham chỉ học với tôi chừng 1-2 năm rồi anh phải tăng ca xuống hoic khóa sau. Không thân nhau nên sau này tôi cũng không gặp hay nghe nói gì về anh. Vậy mà chỉ trong vài giây mọi hình ảnh giọng nói tiếng cười của anh sống động trong tôi như mới chỉ xa nhau từ hôm qua. Tham gọi video call chúng tôi nói chuyện với nhau, Tham nói tôi khác trước nhiều quá, ngược lại Tham hầu như không thay đổi.

27 tháng 6, 2019

CÁI ÔM CUỐI CÙNG

    Pham Doan Trang


    Là cái ôm này của tôi với bác - nhà giáo Phạm Toàn, người trí thức đáng kính của phong trào dân chủ Việt Nam, ông giáo già vui tính của hàng nghìn học sinh-sinh viên qua nhiều thế hệ, dịch giả tài hoa của “Nền dân trị Mỹ” và nhiều tác phẩm khác, đồng sáng lập viên - biên tập viên - nhà báo độc lập xuất sắc của Bauxite Việt Nam, nhà cải cách giáo dục tiên phong với nhóm Cánh Buồm...

26 tháng 6, 2019

“AN DAU LON EM KHONG?”

Luân Lê


Chủ toạ: Tại sao sống với nhau có mấy mặt con trong mấy chục năm không có vấn đề gì mà nay lại ly hôn?
Chồng: Thưa chủ toạ! Vì đến nay tôi mới biết vợ tôi là một kẻ bệnh hoạn, hoang dâm vô độ với không biết bao nhiêu người đàn ông khác. Cô ta lừa dối tôi cả cuộc đời.
Chủ toạ: Dựa vào đâu mà anh lại nói vợ anh như thế?
Chồng: Vì tôi đọc được các tin nhắn với người tình của cô ta trong điện thoại.

25 tháng 6, 2019

VUI QUÁ

Trần Minh Hải K6i

Vừa qua tôi đã đăng bài "Lính Hào hoa K6" trên trang Lính 6971.
1-Rất mừng bạn Nguyễn Đức Mạnh đã phản hồi :
"Bạn Trần Minh Hải ơi. Bạn của tôi là Nguyễn Đijch Anh, quê Tiên Lương Cẩm Khê Phú Thọ cùng học K6 ĐHCĐVB cùng đi 9/1971. Bị thương sọ não "do bọn tàn quân bắn trúng xẹ" (Anh kể lại). Thương binh về trường ko học được phải về quê hưởng trợ cấp. Tôi đem bài của ô Hải cho bạn đọc nhưng ko đọc được và lơ mơ ko nhớ được gì. Đó là chuyện tôi ở quê hôm 22/6/2019 nay thì đang HN rồi".

24 tháng 6, 2019

THÊM NGHI NGỜ ...

Tho Nguyendoan

Chiều 3-11-1972 lúc đó tôi đang điều trị ở viện 42 Nam Đàn bỗng có một người mặc quân phục đến gần nói i : Đ/c Thọ hả , ,ai ra viện đ/c đi theo quốc lộ về hướng đông khi nào gặp đường sắt thì rẽ theo đó đến bờ sông có dân quân đưa qua sông sang Đức Ninh rồi tìm về thu dung Sư đoàn ở Đức Bùi nhé

23 tháng 6, 2019

NGHI NGỜ ...

Tho Nguyendoan

8 giờ

Nhân nghe lại bài hát " Đèo Ngang tím " của Trọng Luân mà nhớ đến việc đâu lâu nay muốn nói đến chuyện này :
Ngày xưa nói chuyện về dân khu 4 họ hay nhắc " cá Gỗ ". thời chỗng Mỹ lại có chuyện về "Bọ " với mỹ cối -đôi giày hay mỳ chính ...cùng ngửi mồm con gái bọ .Nhưng tôi nghi ngờ đã lâu về các giai thoại đó cánh lái xe dọc Trường sơn thêu dệt chăng....

22 tháng 6, 2019

THÀNH LŨY NƠI BIÊN ẢI

    Di tích của khu tượng đài kỉ niệm chiến thắng quân Trung quốc xâm lược còn lại đến ngày 31 tháng 8 năm 2014 do bạn tôi Đào việt Dũng một phượt thủ, cựu chiến binh, cựu sinh viên Đại học Cơ điện quê Lạng sơn chụp.
    Ảnh được gi lại sau chuyến độc phượt về ăn cưới con trai bạn lính.
    Nhân ngày 17 tháng 2 xin chép lại bài và ảnh của bạn đã đăng trên Blog Hội K6 DHCD.

21 tháng 6, 2019

KHÔNG THÀNH ...

Tho Nguyendoan


chiều 21 -6 công tác chuẩn bị cho ngày gặp mặt CCb E88 ngày 22-6 đã ổn tôi gọi điện về cho HT Nguyên Duy Cương rồi về thăm Trường . Nhưng cả HT Cương ,BT Đức đều bận cả nên Tôi nhờ Bảo Ngọc đưa đến nhà P Q Thế thăm hỏi ,động viên thế .

20 tháng 6, 2019

CẢM TÁC

Trần Minh Hải

Tháng lày nóng bỏ mẹ ra
Thi nhau mà cưới khổ bà con ta
Tội cho các cụ đã già
Chị em son phấn nhạt nhoà dung nhan

19 tháng 6, 2019

THƠ THẦY HUỲNH

Ngọc Huỳnh Lê


HẾT MÀU GIÀ NUA
Thế là năm chục năm rồi
Chúng mình tốt nghiệp đã rời khỏi Khoa(*)
Ngành nghề không phải ý ta
Phân đâu vào đấy chẳng ca thán gì
Cầu đường, Xây dựng cứ đi
Cảng hay Thủy lợi tùy nghi lẽ thường.

18 tháng 6, 2019

THỌ MOM



Trần Minh Hải


Tên Thưong binh k6 máy Đaji học Cơ điện thứ hai: là một tên to cao và béo mẫm biệt danh là Mõ, tên thường được chư vị réo gọi là Mom... Khẩu hiệu hắn luôn ngoác mồm kêu to "Vui là chính”. CẢ K6 ĐHCĐ ta bói không ra 1 thằng thứ hai như hắn: ”Vui chơi xuyên quốc gia” hơn đứt “Tình xuyên biên giới” của bác Trúc già yêu gái Hung phải được về nước sớm (về K6i lớp Tôi đang học 1970)
Này nhé: Công du thì hắn đi Hàn quốc, Tư du thì các nước Tàu, Lào, Campuchia, Singgapore, Thái lan, bàn chân voi của hắn đều in dấu, (dù chỉ là chuồn chuồn chấm nước dăm ba tháng hay hai, ba mươi ngày). 12 tên K6 vào lính 1/1972 chả toạch thằng lào, chỉ có 2 tên thương binh, trong đó có Hắn E88-bị tại Thành cổ Quảng Trị đỏ lửa "Máu và Hoa" bi tráng

16 tháng 6, 2019

MÊ PHIM THUỞ ẤY

Trần Minh Hải K6i

Đầu những năm 1960 làng quê Tôi thuộc ngoại thành Hà nội tuyền nhà tranh vách đất với các cánh đồng trồng lúa rông mênh mông...Khi cả thôn được lắp chiếc loa nén 25w trên nóc nhà 2 tầng tịch thu của Địa chủ, lũ trẻ phỏng đoán trong đó có người tý hon sống và ca hát (ếch thế ko biết). Hồi bé Tôi hay năn nỉ mấy người trong làng có sách cho mượn, tranh thủ đọc ngấu nghiến (để đúng hạn trả sách). Hình dung nhân vật, địa điểm như mình đã thấy từ trước tới nay. Ham đọc để mà quên đi cái mệt, cái đói và cảnh tĩnh lặng buồn tẻ bao đời ở trong luỹ tre làng.

15 tháng 6, 2019

DANH NGÔN, MÕ LÀNG VÀ CÁI TI VI

Trần Minh Hải K6i

1-Cụ Lỗ Tấn là cha đẻ của tác phẩm bên nước Tàu “AQ chính truyện” có 1 câu rất hay “Xưa kia mặt đất không có đường đi, chỉ có người đi mới thành con đường mà thôi…” Ngẫm nghĩ về Blog K6IBC11R, hình dung cái quá trình Dũng Chít ham học hỏi công nghệ, Lão sướng vì trình vi tính tăng lên, lão sướng tạo sân chơi cho bạn bè giao lưu lúc già lõ đít, lão khổ công mày mò lập blog, vắt óc đăng lời kêu gọi thần dân K6ĐHCĐ tham gia sân chơi tại gia... Các quý phu nhân K6 tò mò ghé mắt nhòm, thì mới hiểu mần răng các lão K6 nhà ta say mê, nghiền: nhòm, còm, viết bài gởi đăng hăng hái rứa!

14 tháng 6, 2019

TỰ BẠCH

Trần Minh Hải

Kính thưa các Quê LXT và các bạn Phây
Tôi Trần Minh Hải U70, tuổi quân ngũ và đeo lon LXT thuộc hạng tốt đen trong Binh chủng. Nhập Fb LXT 6/2016, được đăng bài chưa bị xoá. Được Tư lệnh Fb và một số quê thân mến thích đùa réo gọi "Cụ Lý trưởng làng Giàn"

13 tháng 6, 2019

MỘT BÀI VIẾT HỒ ĐỒ, SAI LỆCH, XÚC PHẠM NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC

Bùi Quang Minh


Tôi được tác giả bài 1 “ĐÔI LẦN GẶP NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC” mời phản biện bài của mình (tại bài 2 TUYÊN BỐ CUỐI CÙNG (của Nhà Triết học số 1 châu Á)). Tôi đã thấy bài viết này ngay tháng 3/2019 và cũng đã thấy nó tầm thường, nhảm nhí giống nhiều bài viết mà dư luận viên ra rả chửi bới nhà văn Nguyên Ngọc kể từ ngày ông đi biểu tình chống Trung Quốc tháng 8/2011 và đặc biệt sau khi ông thoái Đảng tháng 10/2018 (sau sự việc TS. Chu Hảo bị kỷ luật). Tôi từng nghĩ nó khó cỏ thể ảnh hưởng đến uy tín rất lớn của nhà văn Nguyên Ngọc trong trí thức và công chúng nên làm ngơ, nhưng nay có lời mời phản biện nên tôi dành chút thời gian để cùng các bạn rõ hơn về nhà văn, nhà hoạt động xã hội Nguyên Ngọc cũng như những chỉ trích hỗn xược, vô căn cứ về ông.
Xin các bạn ít phút đọc bài!

VÔ ĐỀ

Ngô Vi Tiến Kết LXT

Tiết trời đỏng đảnh...Như em.
Đang yên...Bất chợt mây ghen, gió hờn
Ào ào muôn giọt dỗi tuôn
Trút lên cánh mỏng chuồn chuồn hứng mưa

12 tháng 6, 2019

VỤ ÁN ANH BA SÀM

Đoan Trang (thực hiện)
"Ban đầu tôi tưởng đâu vụ này sẽ lại lặp lại các vấn đề về dân chủ – nhân quyền như vụ Cù Huy Hà Vũ, nhưng hóa ra lại là một vấn đề khác, còn vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hơn.
Đó là, theo những công ước nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký thì: Không thể kết tội một người nếu không chứng minh được người đó có tội” – ông Trần Quốc Thuận, một trong 5 luật sư bảo vệ cho blogger Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh), trao đổi với Luật Khoa.

11 tháng 6, 2019

CHIỀU NAY VUI VẺ


Trần Minh Hải K6i

Mấy hôm nay Hà nội ta nóng bức quá, Tôi chả dám ra đường trừ khi có việc không thể đừng !
Bái phục bạn bè chiến hữu vẫn "có cái nắng-ko có cái gió-người ơi" đó đây bia riệu mí phượt các cái
Hôm nay thì đi phát, giầy đen cờ ra vát cẩn tó, phi con xe buýt 45N Giờ cao điểm người xe nhẽ ầng ậc, nóng từ mặt đường bốc lên, nắng xiên khoai tấp vào "kính thưa các loại tường kính" phả ra. Bồ hôi chảy ròng ròng (17h mới mát 34•C)...Đi dự đám cưới "con đầu cháu sớm" của đồng môn lớp K6i ĐH Cơ điện 1970+đồng đội 1972+đồng môn K10i 1975 Hồ Nam NAG của K6BC11R.

10 tháng 6, 2019

NGƯỜI CƠ ĐIỆN

Nguyễn Văn Sinh

Từ hôm qua đến nay, được biết PQT cựu sinh viên K10MA trường ĐHCĐ bị bệnh hiểm nghèo ung thư phổi giai đoạn cuối, trong tôi cũng thấy rất buồn về một con NGƯỜI CƠ ĐIỆN đã xông pha đã quật khởi đã thay đổi đã làm mới về mái trường xưa để có được ngày hôm nay !

9 tháng 6, 2019

VIẾT VỀ PHAN QUANG THẾ

Cảm giác bàng hoàng và đổ vỡ chạy dọc trong tôi nhiều đến nỗi “đông đặc” cảm xúc đến tận bây giờ mới gắng viết chút ít về bạn Thế,cùng lớp K10Ma, ĐHCD .
Hôm 7/6 tôi theo đoàn của các bạn khóa 10 ĐHCĐ : Nguyễn Trọng Bằng; anh Ngô Đức Hưng, bạn Lam Dieu; bạn Nguyễn Khôi và Man Dinh vào thăm Thế ở BV đa khoa Thái Nguyên.

8 tháng 6, 2019

SINH VIÊN ĐI TẦU HOẢ

Trần Minh Hải K6i

Với bọn sinh viên HN chúng tôi về nhà thường xuyên (cuối tuần, nghỉ hè, Lễ, Tết thời bao cấp 1970-1980). "Phó thường dân" nghèo và đói khát, làm chi có tiền để mua vé, đành trốn vé "lủi như con cuốc" và nhảy tàu hoả.
Thường các Thảo dân về Thủ đô ta, hay nhảy tàu ở các quãng: Đầu cầu, Trần phú, Sinh từ (ối thằng nhảy siêu, vì đã qua tuổi thơ nhảy tàu điện). Chúng tôi học các trường đại học Khu tự trị Việt bắc xưa, có thâm niên với Nhà tàu tuyến Hà nội-Thái nguyên ta khi là SV mấy năm giời. Cánh Xây dựng, Sư phạm mạn Tây bắc có thâm niên với Nhà tàu tuyến Hà nội-Lào cai vân vân và vân vân

PHẢI NHƯ ÔNG HUN SEN ...

Tho Nguyendoan


Đanh thép và đầy phẫn nộ ông Hun sen lên án ông Lý Hiển Long :
Nguyên văn lời đáp trả của Thủ tướng Hun Sen: "Tôi lấy làm tiếc sâu sắc khi đọc bài viết ngày 31-5 trên Facebook của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, trong đó ông gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Đại tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda, người mà ông nói là "đã cùng với các thành viên ASEAN khác (lúc đó chỉ có 5) phản đối Việt Nam xâm lược Campuchia và chính phủ Campuchia thay thế chế độ Khmer Đỏ...

6 tháng 6, 2019

NHỚ RỪNG KHU 5

Te Nguyen

14 mins
Sau gần 45 năm, hai chiến sĩ c1d283e238 trở lại chiến trường xưa.
Bồi hồi, xúc động, loanh quanh tìm về những kí ức, những khoảng rừng, những con đường, những kỉ niệm... Của một thời chiến tranh.
Chúg tôi đã đi dọc gần 40km dọc đường Đông trường sơn và cố nhận diện những cung đường, những brie 85,84 83,82...
Giờ đây nổi lên những công trình thủy điện sông tranh 1,2..
Chúng tôi vẫn mong những chiến hữu một thời d1040 vào E230. E238, D270... Nên về thăm lại chiến trường xưa.
Xin gửi vài hình ảnh chuyến đi.

5 tháng 6, 2019

SINH NHẬT

Trung Vũ Đình


Cám ơn các chị, các anh…
Chúc mừng sinh nhật…, đã dành lời hay
Bao năm, bao tháng, bao ngày
Vui, buồn, sướng, khổ, mê say tình người
Chúc anh chị ở muôn nơi
Luôn vui, luôn khỏe, …cuộc đời bình an.
05/6/2019

4 tháng 6, 2019

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGÔ DONG HẾT U70

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà

BẠN TÔI TRÊN FACE

  • Nguyễn Hà Thu

    Vừa nhận được cuộc điện thoại :
    - Vợ ơi! Anh hôm nay lĩnh lương rồi tối nay hai vợ chồng mình đi ăn nhà hàng nhé! Nhân tiện mua luôn cho em mấy bộ quần áo. Còn nữa, cái nhẫn và cái dây chuyền lần trước em thích ý mình cũng đi mua luôn, không phải tiết kiệm nữa, tiền anh kiếm được là để vợ tiêu mà. Yêu em nhiều lắm...

3 tháng 6, 2019

BAO GIỜ ...

Đại biểu QH Dương Trung Quốc nói về sự mất công bằng giữa người Dân với Chính quyền khi giải quyết các vấn đề cộm cán như Đồng tâm hay Thủ thiêm .Nó làm mất niềm tin của Dân như Ông nói :
“Bởi lẽ có một thực tế là việc bắt giữ người như vậy có cần thiết với một ông già 80 tuổi đời, 50 năm tuổi đảng hay không, mà phải dẫn dụ người ta ra ngoài đồng đi kiểm tra mốc giới để bắt? Cho nên phản ứng của người dân rất tự nhiên thôi, họ phải bảo vệ. Tại sao chúng ta không bắt một cách rất đàng hoàng như chúng ta thường thấy trên truyền hình: tại gia, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, của cư dân địa phương, kể cả của gia đình nữa. Nếu tâm phục khẩu phục người ta sẽ tuân thủ”, đại biểu Quốc đặt câu hỏi.

2 tháng 6, 2019

TIN MỪNG


Hồ Nam mời dự cưới.
Hồ Nam có gửi tôi 3 thiếp mời Trác Dũng, Triệu Bình và Trần Minh Hải nhé!
 

1 tháng 6, 2019

CÔNG NGHỆ NÀO ?


Sông Tô lịch đang được làm sạch bằng Công nghệ mới của Nhật nghe chừng có hiệu quả cần làm tiếp ...
Sông Tô Lịch 'có thể thả cá' sau khi làm sạch bằng công nghệ Nhật. 7 ngày áp dụng công nghệ Nhật, bùn dưới đáy sông bắt đầu bị phân hủy, xuất hiện lớp nước trong trên bề mặt bùn, mùi hôi giảm.

PAUTOPSKY Ở TRÀ MY.

    Dũng Trác

    Tôi đã thốt lên như thế khi đọc xong bản dịch truyện ngắn do Dương Thành chia xẻ, “bí mật” mà hắn lưu giữ đã gần năm chục năm. Đó là một bản dịch chép tay của một nữ giáo sinh về một truyện ngắn của văn hào Nga Pautopxki, tác giả tập truyện “Bông hồng vàng” mà Vũ Thư Hiên đã chuyển ngữ sang tiếng Việt từ những năm 60.
    Theo năm tháng bức thư đang bị phong hóa, đã thấy những chỗ ố vàng và mực cũng bay màu, nét chữ đôi chỗ khó xem. Nhưng tôi nâng niu trân trọng bởi đây tình cảm chân thành của bạn bè, hơn nữa đây là tác phẩm văn học viết về tình cảm nam nữ, gửi từ hậu phương xa xôi nghìn trùng đến với những người lính ở chiến trường thật vô cùng quý báu. Vừa xem vừa bồi hồi xúc động.