K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 4, 2011

Ký ức ngày chiến thắng

    Nhà văn nữ trẻ Lê Mai Thao đã giúp chúng ta nhớ lại khoảnh khắc xúc động của dân tộc trong ngày chiến thắng 30-4 năm xưa. Ngày đó chúng ta, những người lính k6 chưa về nhà, và chúng ta muốn biết ở nơi quê nhà, người thân chúng ta nghe tin chiến thắng như thế nào. Mời các bạn cùng xem nhé.

Ngày này năm 1975 bạn ở đâu?

      Hôm nay, 30-4-2011 . Vậy là đã 36 năm kể từ 1975. Với các bạn không đi lính, chắc đều ở bên nhau trong trường Cơ Điện. Nhưng với những sinh viên phải gác bút nghiên lên đường làm nghĩa vụ thì đã có mặt trên khắp các nẻo đường đất nước trong ngày 30-4 năm ấy. Có người có mặt ngay tại Sài Gòn, nhưng cũng có người vẫn còn trên rừng Trường Sơn. Có người đã trở ra miền Bắc với tấm thẻ thương binh nhưng cũng có người còn đang tận cùng miền Tây Nam Bộ. Nếu thống kê được ngày đó các cựu SV K6 ta có mặt tại những nơi nào cũng là một điều thú vị. Hơn nữa nếu mỗi người có một vài hồi ức được ghi lại đưa lên blog này thì càng thú vị hơn.

29 tháng 4, 2011

Vài hình ảnh gặp mặt CCB 30-4

      Chiều nay, đúng 3 mâm, 18 người đã vượt qua được các barie xe cộ tại các ngã 3-4 của thành phố Hà Nội về dự cuộc vui gặp mặt. Nói thế là vì rất nhiều người đã bỏ cuộc vì tắc đường, vì sợ không đến được đúng giờ. Sao người xe ở đâu ra mà đông thế?
      Chờ mãi cuối cùng vẫn phải đi vào chủ đề chính, hội làm lễ mặc niệm một số CCB đã khuất trong phút đầu. Sau đó là các màn giao lưu chạm cốc, ôn lại kỷ niệm xưa, tình hình hiện nay. Rất tiếc là con số đến dự chỉ đạt 50%, tiếc quá, còn 3 mâm bị "ế".....

28 tháng 4, 2011

Kỷ niệm đời lính - số 1

     Gần ngày thống nhất Đất Nước, tôi xin mời các bạn cựu chiến binh, cựu sinh viên K6 xem một kỷ vật của riêng. Đó là một quyển sổ cực nhỏ, do điều kiện chiến trường nên càng làm nhỏ thì càng có khả năng giữ được nó suốt bên mình nhưng lại nhỏ quá không ghi chép chi tiết được. Hôm nay xem lại kỷ vật này mới thấy nghiệp "phản biện" của mình đã thể hiện từ cách đây gần 4 chục năm rồi.

Nỗi buồn 30-4

      2 hôm nữa thôi là đến ngày kỷ niệm đó. Về niềm vui thì nhiều người nói quá rồi. Tại sao hôm nay tôi chỉ thích nói ngược lại. Không phải ý như ông Võ Văn Kiệt đã nói đâu: ngày 30-4 nếu có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu nỗi buồn. Mà tôi nói về cùng là niềm vui của người một phía mà vẫn buồn, nó đặc trưng cho dân tộc ta mất rồi chăng?

27 tháng 4, 2011

Chính trị chính em làm gì cho nhức đầu, nghe thơ Bút Tre đây này

Thấy mõ k6 hoan hô nhiều quá, đây tặng một chùm thơ "Hoan hô" của Bút tre cho mà đọc

Hoan hô anh Tạ Đình Đề
Trước đi theo địch nay về với ta
Hoan hô anh Lê Quảng Ba
Trước đi theo phỉ nay ra hàng mình

Điểm báo hôm nay

Đơn tự thú của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn

Đôi lời: Lá đơn, bức thư, phiếu chuyển phát nhanh, cùng tấm ảnh dưới đây, BS nhận được hồi 22h tối 26-4-2011; đã liên lạc lại với tác giả để kiểm chứng và đưa ra khuyến nghị. Đề nghị giới hữu trách kiểm tra tính xác thực.

26 tháng 4, 2011

Thông báo chính thức Lễ 30-4

      Nay thông báo chính thức về buổi giao lưu cựu chiến binh sinh viên - giáo viên Đại học Cơ Điện nhân kỷ niệm ngày thống nhất Đất nước 30-4-1975:
      Mời toàn thể các CCB ĐHCĐ đến dự vào lúc 5 giờ chiều ngày 29-4 tại nhà sàn Linh Đàm. Xin mọi người đọc được tin này báo hộ cho những CCB khác cùng biết để cuộc giao lưu đông đủ và vui vẻ tình chiến hữu nhất.
      Sau đây blog đăng lại vài hình ảnh các cuộc giao lưu trước đã tổ chức tại cùng địa điểm

25 tháng 4, 2011

Điểm báo hôm nay

      Hôm trước, blog đã điểm báo một bài của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo. Không hiểu sao lại có duyên với giới nhạc sỹ nên bài điểm báo hôm nay lại xin dành cho bài viết của một nhạc sỹ khác, nhạc sỹ Tô Hải, tác giả của nhiều bài hát cách mạng. Các bạn có thể xem trực tiếp tại đây. Hoặc đọc bản copy về của mõ blog như sau:    

Một kỷ niệm nơi đóng quân

       Nguyễn Doãn Thọ - MoM - mõ K6
       Lại sắp 1 ngày 30-4 nữa, nhiều cảm xúc ập về... Khi blog khơi lên vài dòng đầu tiên, và đăng bài thơ Tháng Bẩy lập tức đã có nhiều nhận xét. Nhưng mõ blog thấy quá hay  nên đã đưa lên thành bài viết riêng. Về cảm giác yêu của bài thơ thì...

Cảm xúc tháng Tư

      Tròn 5 ngày nữa là 30-4, nhiều cảm xúc ập về... Khi blog khơi lên vài dòng đầu tiên, lập tức đã có nhiều bài viết hay gửi về dưới dạng nhận xét. Nhưng mõ blog thấy quá hay để đưa lên thành bài viết sâu sắc. Dưới đây là bài của Triệu Bình:

24 tháng 4, 2011

Lại một 30-4 đến!

      Xin chào tất cả! Chúc một ngày chủ nhật vui vẻ cho tất cả mọi người!
      Hôm qua mõ blog nhận được tin vui cho các cựu chiến binh ĐH Cơ Điện là ngày 30 tháng 4 này chúng ta lại có dịp gặp nhau hàn huyên ôn lại những ngày gian khổ hy sinh đã qua  được tổ chức tại Linh Đàm do một mạnh thường quân tài trợ chính.
      Chi tiết chương trình như thế nào sẽ được blog công bố sau vài ngày nữa, mời các chiến hữu quan tâm luôn vào xem blog để được cập nhật. Trong lúc đợi chờ ta có thể vào trang lưu trữ một số hình ảnh (do mõ blog cung cấp từ ngày chưa biết mở blog riêng) của CCB ĐHCĐ tại địa chỉ có giới thiệu ở góc dưới bên phải của blog này hoặc nhấn chuột vào đây, hoặc hãy đọc vài bài thơ của các cựu chiến binh như ta:

23 tháng 4, 2011

Bia cuối tuần đê...!

      Ngày cuối tuần của quan chức, nhưng vẫn còn là ngày làm việc của dân kỹ thuật đây. Nhưng cũng xin dành vài chục phút để làm vui cho tất cả!
     Xin chúc tất cả K6 có những ngày cuối tuần zui...zẻ nhất! Cứ ít nhất cũng phải vui bằng tay mõ này:

22 tháng 4, 2011

Thông báo muộn - giới thiệu blog K20M

     BBT K6 vừa nhận được e-mail của K20M đại học Cơ Điện ta thông báo địa chỉ blog của hội K20M. BBT đã bổ sung địa chỉ trang blog đó vào cột "Các blog hay & ĐH Cơ Điện" để chúng ta tiện truy cập giao lưu với nhau trên tinh thần Cơ Điện.

Bài được chọn cho điểm báo hôm nay

Niềm hy vọng gửi phiên tòa Cù Huy Hà Vũ (2)

 NGUYỄN TRỌNG TẠO
22.4.2011 -Hà Nội. Sau ngày biết tin Vũ kháng án.
      Phiên sơ thẩm ngày 4.4.2011 Tòa Hà Nội đã kết án Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam + 3 năm quản chế với tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
      Kết án mà chưa chắc đã thành án, vì trên Tòa sơ thẩm còn có Tòa phúc thẩm, trên Tòa phúc thẩm còn có Tòa Giám đốc thẩm. Đó là sự dân chủ của Nhà nước pháp quyền. Từ án tù có thể được quyết thành án treo, cũng có thể quyết trắng án. Tòa trên có thể xóa bản án của Tòa dưới. Nói như dân gian xứ Nghệ: “con bò nó ngu (ngu như bò) thì có con tru (trâu) nó giỏi”.

21 tháng 4, 2011

K10 Cơ Điện NGÀY ẤY - BÂY GIỜ 24,25/10/2009 (phim)

      Kính gửi các anh K4 K5 K6 K7, 35 năm trước - ngày nhập trường 24.10.1974, K10 chúng em vẫn nhớ: 5 lớp K10 đều ngập tràn mầu xanh áo lính! Đó là những sinh viên cơ điện của một thời MÁU và HOA đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ Quốc, để trở về học tiếp K10.

Tiến thẳng lên hiện đại hóa

        Sang nhà bác hàng xóm, thấy cái ảnh "nghệ thực" quá nên xin coppy về để treo cho đẹp nhà, Bác Ruồi Trâu có thấy thì ủng hộ nhé.

Lại ảnh đẹp tặng hội viên! số 7

      Nhân ngày thứ 111 của năm nay, blog bleo xin tặng toàn thể K6 một bức ảnh thể hiện tính cách trẻ trung của một đôi tình già, cũng là thể hiện cuộc sống lạc quan yêu đời của đôi tình nhân đã có tròn 35 năm tình sử...

20 tháng 4, 2011

Đợt 2: danh sách người ký KN

      Danh sách những người vượt qua sợ hãi, dám ký tên vào kiến nghị trả tự do cho Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Trong thâm tâm chúng ta ai cũng có một phần cảm phục "tay chơi" này và ta chờ xem có Ngô Bảo Châu ký vào đây nữa không như mấy lần Châu ký vào kiến nghị bô-xít. Tại sao cứ thích "lôi" Châu ra đây? Vì dù sao thì Châu cũng như mặc nhiên đại diện cho trí thức Việt Nam trước thế giới rồi....Mà dù không ký thì bản thân bài viết “Về sự sợ hãi” còn giá trị gấp nhiều lần ký!
     Mời các bạn xem danh sách ký đợt 2:

19 tháng 4, 2011

Ảnh đẹp hội viên số 6 - tặng Anh Dũng

      Hôm nay blog "khai quật" được một tấm ảnh có tuổi thọ đã được những 6 tháng ... Bởi vì không tìm được ảnh nào cũ hơn nên đành đưa ra tặng tạm vậy. Mong rằng sẽ làm vui lòng người được tặng và toàn thể hội viên!

Tham khảo: danh sách người có tiếng

      Danh sách người nổi tiếng đã tham gia ký kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ cũng là điều bất ngờ mà không bất ngờ. Xã hội ta phải tiến tới điều đó càng sớm càng may mắn cho dân tộc. Liệu những người đã ký có phạm tội chống lại nhà nước không? K6 ta không tham gia chính trị thì thôi nhưng nên xem để biết. Sau đây là danh sách:

18 tháng 4, 2011

VIẾT GÌ CHO HÔM NAY?

NGUYỄN TRỌNG TẠO
                                  (Bài này tôi viết và đăng từ tháng 11.2010, nay đưa lại thay cho một lời tâm sự của nhà văn trước nhiều vấn đề nóng của xã hội. Cám ơn bạn ghé thăm)

Thêm ảnh K6 đi đền Đồng Bằng

      K6 tổ chức đi đền Đồng Bằng nhờ lộc ấn chỉ của vua Trần đã chuẩn y cho một thành viên được lên chức giám đốc trong năm vừa qua! Năm nay cũng có một "tay chơi" đầu năm ra sức chen lấn để lấy được một ấn chỉ, nhưng rồi không biết có tổ chức nổi cho hội K6 ta đi được một chuyến nào không? Cứ như K10, nó chẳng cần "gì" cũng vẫn bay được mấy chuyến rồi. Ông nào cướp được ấn đầu năm có ý kiến đi nhé!
     Trong lúc chờ đợi, mời K6 ta xem vài ảnh về chuyến chơi đền Đồng Bằng ngày 10-4 vừa qua

Tài liệu tham khảo bổ ích

      Chào buổi sáng!
      Trong lúc điểm báo, blog nhận được một bài gần gũi với K6 ta. Cũng có rất nhiều điều chúng ta đọc được từ bài viết này và cũng là kinh nghiệm để làm cho K6 Cơ Điện là ngôi nhà chung ấm áp của tất cả hội viên K6. Mong mọi người tham gia đọc và viết bài cho K6 Cơ Điện ngày càng thêm phong phú và vui vẻ!
      Sau đây là nguyên văn bài tham khảo:

17 tháng 4, 2011

Vợ Thanh có đi mà Hồ Lê vẫn được...sướng! (số 2)

      Thấm thoát đã 1 tuần kể từ chủ nhật trước ông Liệu vẫn sẽ còn nguyên cảm giác tiếc...hùi hụi sau khi xem bài này...
      Thật hiếm có một cô dâu K6 nào đáng được nhận lời khen hơn Thủy! Chiều chồng, yêu con, thương bạn bè đồng nghiệp....
      Có một "thủ trưởng"  như Thủy, không nhà lầu xe hơi chức tước nào sánh được! Kể cả trong tấm hình sau đây Thanh vẫn có quyền sung sướng!

16 tháng 4, 2011

Bài trả lời cho Đại Úy

      Chào Đại Úy! Muốn gửi hình ảnh thì phải viết bài chứ không gửi vào nhận xét được! Để bạn đi học tại chức thì lâu quá, tôi xin kèm cặp luôn vậy. Úy đọc lại HƯỚNG DẪN xem và viết bài sẽ viết được bài và gửi thẳng lên blog không qua kiểm duyệt đâu.
      Để tiếp nối ý tưởng của Úy, blog xin đăng tạm thay Đại Úy một vài bức ảnh muốn mời mọi người xem

Thông báo khẩn - Mời dự hội đền Đô!

      Chủ nhật này là Rằm tháng 3, hội đền Đô lại mở rất to, gần bằng năm ngoái. Bạn Nhân của K6 ta lại có lời mời toàn thể K6 về dự hội và thăm gia đình Nhân! Blog sẽ đăng lại một số ảnh lễ hội năm ngoái cho hội xem sau nhé, vì còn đang đi lục lọi xem cất nó ở gác xép nào mất rồi!
      Rất cảm ơn bạn Nhân đã báo cho chúng ta ngày hội làng năm ngoái đã được coi là Quốc hội để mừng 1000 năm TL-HN và lại còn thết đãi chúng ta một bữa cơm rượu với rất nhiều món đặc sản Đình Bảng đến giờ vẫn còn nhớ và lại muốn sang (chỉ sợ mang tiếng thôi)!

15 tháng 4, 2011

Cuối tuần: Giải trí thôi!

      Thấy không khí của blog hơi bị buồn, hôm nay vợ lại về quê rồi nên tạm đưa lên đây cho hội giải trí cùng một câu lạc bộ chứng khoán. Đây là một câu lạc bộ nghiêm túc, họ chỉ cho phép chủ đề này tồn tại từ sau 12g ngày thứ 6 cho đến hết ngày chủ nhật thôi. Vào ngày làm việc ai mà bàn đến là bị cắt ...chim ngay!
      Mà hôm nay đúng là blog sẽ phạt mấy bạn gái: không được vào xem bài này, đã chót vào xem thì cấm không được nói như bạn Giao đã gợi ý!!

Một số hình ảnh K6 thăm đền Trần

      Ngày 12-4, một đoàn K6 đã du lịch tâm linh và giao lưu bạn bè với hội K6 Nam-Hà. Nơi đến thăm đầu tiên là đền Trần - Nam Định, nơi ngày rằm tháng giêng đã chen lấn để xin ấn. Còn hôm nay vắng vẻ, thanh bình, mọi thành viên được tha hồ thưởng thức vẻ đẹp cổ kính và trang nghiêm của khu đền. Mọi người cũng thoải mái thăm viếng và cầu xin thánh thần phù hộ....Đây là một số hình ảnh về cuộc viếng thăm đó:

14 tháng 4, 2011

Thăm nhà hội viên: Hoà mèo

       Trong chuyến du Nam vừa qua, K6 đã ghé thăm nhà Đinh Thanh Hoà, K6I. Cách đây mấy năm hội K6 Nam Định vẫn xác định Hoà mèo đã "hy sinh" lâu lắm rồi nên không cần phải tìm cách bắt liên lạc làm gì nữa...

13 tháng 4, 2011

Tặng Giao một ảnh đẹp nữa!

       Như đã thông báo mõ blog xin tặng bạn Giao và phu nhân một ảnh đẹp nữa. Nhờ Giao viết lời bình và  "tung tích" bức ảnh nhé!

12 tháng 4, 2011

Thêm vài ảnh đẹp về chùa Keo!

          Chào các bạn K6 thân yêu! Mời các bạn không đi chơi ngày 10-4 xem thêm một vài bức ảnh chụp được từ chùa Keo - Vũ Tiến - Vũ Thư - Thái Bình.

11 tháng 4, 2011

Vợ Thanh có đi mà Hồ Lê vẫn được...sướng!

      Vì hôm qua Liệu phán cứ tưởng như vợ Hồ Lê Thanh không đi nên blog phải tiếp tục "công bố thông tin" để cho mọi người không đi càng thấy tiếc!

10 tháng 4, 2011

Tin mới nhất về chuyến du Nam của K6

      Do về đến nhà muộn nên blog chỉ kịp đăng một số ảnh chứ chưa có lời bình về chuyến đi thú vị ngày hôm nay. Mong các anh chị và các bạn xem tiếp vào ngày sau vậy. Bây giờ là vài hình ảnh để ông Liệu, Giao ....phải tiếc:

9 tháng 4, 2011

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
       Tôi đã nghe được thông điệp ấy và tôi có nghĩa vụ chuyển tiếp thông điệp ấy cho người khác. Tai hoạ sẽ giáng xuống đầu chúng ta bởi chính tội lỗi của chúng ta. Dù chúng ta vẫn ngày ngày đọc lời biện minh cho những tội lỗi ấy.

Bữa nhậu cuối tuần

      Bây giờ là 19g ngày thứ 7, cuối tuần 15 của năm 2011. Mời các bạn nhậu một món lạ, vừa mới được giải của thông tấn xã vỉa hè:

8 tháng 4, 2011

Thông báo - điện tử

- Theo đề nghị của hội viên Triệu Bình và nhiều hội viên khác
- Để theo dõi thông tin và nhận thông tin được nhanh chóng thuận tiện và bổ ích thú vị
- Để cuộc đời thanh xuân (thanh niên) không chấm dứt ở tuổi 60
- Để tiện lợi và bí mật khi nhận và trao những tình cảm riêng tư nhất giữa các thành viên mà từ 4 chục năm qua vẫn giấu kín trong lòng

7 tháng 4, 2011

Mời K6 đi DU LỊCH TÂM LINH

      Như đã thông báo trước từ ngày lễ Tất niên và nhắc lại ở đây, ngày 10-4-2011 tức 8-3 âm lịch, K6 ta sẽ được đãi một chuyến du Nam. Mời mọi người nhiệt tình tham gia cho sinh hoạt hội thêm phần vui vẻ!

6 tháng 4, 2011

Ngô Bảo Châu blog

      Ngày xưa tôi đã không đủ gan dạ để theo nghề toán nên bây giờ ngồi tiếc ngẩn ngơ! Giá theo thì may ra cũng được không một căn hộ VINCOM thì chắc cũng được mấy mét đất cắm dùi của nhà nước phân cho....

Việt Nam quê hương tôi!

      Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi!.... Liệu ai trong chúng ta đã nhạt đi lòng yêu nước, bởi vì bây giờ cái chết thì không sợ rồi nhưng mà có người nói "mài cái yêu nước ra mà ăn được à?".

5 tháng 4, 2011

Điểm báo giùm bạn

     Tôi từng đặt mua theo tháng-quý-năm cùng lúc đến 10 loại báo chí. Nhưng thời đó đã lâu lắm rồi. Từ cách đây 10 năm tôi đã không còn mua báo. Tôi vào Net đọc báo từ khi VN chỉ mới có vài vạn thuê bao theo đường điện thoại, vừa chậm vừa đắt lòi mắt (400đ cước internet +150đ cước điện thoại/ phút truy cập).

Ảnh đẹp hội viên số 5 - Tặng Giao

     Lại một ảnh đẹp của K6 để xua đi bao nỗi buồn của thời bão giá, của thời nhiễu nhương, tai ương bất ngờ. Hãy tạm quên đi thực tại đáng buồn của ngày hôm qua, để chuẩn bị cho một ngày mai tươi đẹp hơn.

4 tháng 4, 2011

Ảnh đẹp hội viên số 4 - Tặng đôi Thanh Thủy

        Nhân ngày 4-4 cặp đôi tứ tuyệt, blog xin tặng cặp đôi đẹp hạng nhất của K6 một trong những tấm ảnh chộp được thuộc hạng "nghệ thuật vườn"....

Sự kiện ngày 4-4

      Chắc chắn không phải là kỷ niệm ngày bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất trên vùng trời Hàm Rồng trong chiến tranh chống Mỹ. Đó là ngày mà mọi người dân quan tâm đến tương lai dân tộc đều quan sát.

3 tháng 4, 2011

Ngày chủ nhật vui - Ảnh kỷ niệm 44

     Nhất sẽ là ông bà Hán Đức Thắng, bởi vì hôm nay blog sẽ dành tặng trọn vẹn niềm vui ngày chủ nhật cho ông bà, không có thêm một chủ đề khác.

2 tháng 4, 2011

Đơn thuần là ngôn ngữ và văn hóa

      Blog lại có chuyện để ông Thọ mom, Triệu Bình, tàu Bình, và v.v.... bình loạn rồi đây. Hãy xem tiếp và miễn nói chuyện chính trị nhé! Chỉ được nói văn hóa và ngôn ngữ thôi đấy!

Cái này có chính trị không hay chỉ là pháp luật?

        Nhân chuyện vi phạm giao thông rồi đánh công an, xin bàn chút về hai hình ảnh trái ngược giữa trong nam (SG) và ngoài bắc (HN). Trong đó dân sợ công an một phép, còn công an thì … “chuyên chính” hơn ngoài này nhiều. Đi quanh phố HN thấy cảnh thanh niên đèo 3,4 trên xe máy, còn không thèm đội mũ bảo hiểm, liệng qua liệng lại ngắm các chú CSGT như ngó vô cái cột đèn, là thường. Tại sao vậy?

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 43

      Mùa hè sắp đến rồi! Blogger lại thấy nhớ biển và lôi ra một chồng ảnh cũ do một người bạn chụp và ghi lại được bức này, chỉ tiếc là nó hơi bị thiếu vải,

Hủy thông báo gấp

      Đó là đã tìm thấy răng của cựu lớp trưởng Huynh K6I. Và đây là hình ảnh mới nhất

1 tháng 4, 2011

Tuyển những bài ngày 1-4

Nhân ngày đầu của quý 2 xin gửi tới các bạn một số bài viết mà theo blog là xem được:

Thông báo gấp

      Anh Huynh, cựu lớp trưởng K6I vừa thông báo cho blog biết một tin khẩn cấp. Số là trong lúc đi dạo chiều qua ở gần nhà 49 Huỳnh Thúc Kháng (vì nhà anh ở Thành Công) thì bất ngờ