K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 9, 2019

BLOG BÂY GIỜ

Hải K6I

Trần Minh Hải, tự truyện

Các trang Blog của làng Đại học Cơ điện mấy năm nay thoi thóp, mà thời Hoàng kim xưa đâu có xa xôi gì. Đành rằng thời @ mí 4.0 bốc cao ào ạt, đi kèm với hàng lũ sê ri điện thoại thông minh-dần dà đã thành phổ cập...tới cả thế hệ U70 của bọn Tôi.

15 tháng 9, 2019

CẢM NGHĨ 2016

Hải K6I

 Có sửa chữa, bổ sung

Lâu rồi bận măm rót mùa cưới trong làng ngoài xã, thi thoảng mở xem Facebook... Hôm nay mới mở Blog K6BC11R thấy bài của Đào Việt Dũng. Giật mình khi biết 27/11/2016 này Blog K6 ta sang tuổi thứ 7. Với 150 tên Chính chủ nhập học K6 năm 1970 (11 người đã hy sinh, 11 bạn đã quy tiên) Cứ cho là 128 người còn lại sẽ có đọc+viết bài+chưng ảnh đi-thì Giữ được Blog này hoạt động đều đặn 6 năm giời qua là quá Giỏi ! Và nhớ cho các thành viên K6 trẻ đà 63 tuổi Tây, già là trên 70 chiếc lá vàng rơi-măm rót kém-lục phủ ngũ tạng có vấn đề-uống thuốc đều hơn ăn cơm-quên nhều nhớ kém. Đi hội thường niên cứ vắng dần dần.

13 tháng 9, 2019

THẾ HỆ KHÔNG BIẾT MẶT CHA

Luân K5



Có một thế hệ sinh ra không biết mặt cha
Sinh ra từ luỹ tre bộ đội
Sinh ra từ “chiêu đãi sở “
Từ bờ ruộng nơi cha đã đóng quân
Có thế hệ sinh ra dưới gầm xe tăng
Ầm ĩ những là dầu mỡ
Sinh ra rất vội

12 tháng 9, 2019

ÔI-MÙA CƯỚI ĐÃ ĐẾN RỒI

  tự truyện
Băt đầu vào mùa cưới Ta hân hạnh được méo mồm đếm tiền nhét các phong bì. Chuẩn bị com lê-ca vát-oánh giày bóng loáng…Tất bật ở trong ban tổ chức chuẩn bị ngày ăn hỏi, ngày giờ đi ăn cỗ cưới!. Ngẫm sự cưới xin từ xưa đến nay, viết đôi dòng đọc cho vui!
-Có đám mình chỉ “thường thôi”, có đám thay mặt các cụ đã khuất núi-cho đẹp đội hình, có đám được nhờ phát biểu khi đưa đi hay đón về “hai đứa sướng nhất quả đất” Chi mong ngày cưới đỡ trùng, khỏi phải chạy sô, oải lắm! (Thời @: cơm bụi giá cao, vẹt các tháng lương hưu đã lĩnh). Vui thì thế, chứ người ai mà chả có lần làm nghĩa vụ: cưới vợ-sinh con-lên chức, rồi làm ô-sin ko lương cho lũ chúng nó khi về già.

10 tháng 9, 2019

ĐỜi CÓ "NHIỀU" BỮA TƯƠI ?

Trần Minh Hải, tự truyện
Sáng nay óc Cụ bật ra câu này nhá, há há gõ phím viết dăm câu vài điều vấn đề nhớn nhao này cái.
Ơ hơ trùng ngày thành lập Binh chủng Tăng Thiết giáp-mà Mình là Lính tráng mấy năm. Nguyên uỷ ngày 5/10 là như thế này
Ngày 2/9/1959, Thiếu tướng Trần Văn Quang, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 449/NĐ, quyết định thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên mang phiên hiệu 202. Tuy nhiên, mãi 3 ngày sau, ngày 5/10/1959 Bộ Quốc phòng mới ký quyết định thành lập 1đơn vị thiết giáp cấp trung đoàn trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh, lấy phiên hiệu là Trung đoàn 202, mang mật danh H02 Ngày 5 tháng 10 về sau trở thành ngày truyền thống của Binh chủng Tăng Thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam.

9 tháng 9, 2019

BUỒN QUÁ ...

1 giờ

Chiều qua khi nghe H L Thanh báo : "Chí Thánh Thái nguyên mất rồi " mà bàng hoàng không tin nổi . Tuy học Điện nhưng chí thanh làm bên sở Xây dựng Thái nguyên nơi cty Xây dựng thì phải . 
Từ năm 2000 khi Hội CSV K6 lần đầu tổ chức tại Trường thì anh chị em ở Thái đến rất đông mà Chí Thanh là người ở ngoài Trường khi đó nhiệt tình lo chỗ ăn nghỉ cho mọi người. Những lần tổ chức hội K6 các tỉnh Bạn cố gắng tham gia nhất là năm 2013 đi Quảng Bình 2 vợ chồng Chí Thanh kiên cường cùng mọi người vượt qua cơn bão dố 10 đổ bộ đúng vào Đồng Hới .Mấy năm gần đây Chí Thanh có con gái ở Hà Nội nên hay về HN với cháu nên gặp nhau luôn . 

BUỒN QUÁ ... Chí Thanh K6i mất

 Thọ Mom

9-9-2019
Chiều qua khi nghe H L Thanh báo : "Chí Thanh Thái nguyên mất rồi " mà bàng hoàng không tin nổi . Tuy học Điện nhưng chí Thanh làm bên sở Xây dựng Thái nguyên nơi cty Xây dựng thì phải .

8 tháng 9, 2019

NỮNG HÌNH ẢNH CUỐI CÙNG CỦA NGUYỄN CHÍ THANH

Chuẩn bị vào năm học mới nên nhân ngày cuối tuần gđ tôi đưa các cháu nội, ngoại đi chơi tại công viên giải trí Thiên đường Bảo sơn. Công viên giải trí rất rộng, có nhiều trò chơi, đu quay, trượt nước. Có nhiều vườn thú với những loài quí, có khu hầm thuỷ cung với nhiều loại cá nước mặn, nước ngọt v.v. Các cháu vui và rất thích nhưng thời tiết nóng kinh khủng nên ko thể chơi lâu đc phải về sớm. Đây là món quà để đông viên các cháu bước vào năm học mới, chúc các cháu luôn vui , khoẻ, ngoan và học tập tốt.

7 tháng 9, 2019

ĐỒNG ĐỘI ...BẠN LÍNH ...?

Thọ MOM

Chúng tôi là đông đội trước khi là Bạn đấy ,tuy học khác Trường rồi nhập ngũ khác ngày khác Đơn vị . Những ngày chiến đấu ác liệt ở Quảng Trị năm 1972 chúng tôi đâu có biết nhau ...
Thế rồi những lần đi thăm chiến trường xưa hay sinh hoạt CCB-SV năm 1994 ở nhà Văn hóa sinh viên Thuyền quang hay một thời Hoa lửa năm 2002 ... chúng tôi gặp nhau .Vui nhất là có CLB Bia lính sinh viên ở 19C Ngọc Hà vào chiều thứ Bảy hàng tuần duy trì hơn 20 năm rồi ...

6 tháng 9, 2019

CHUYỆN PHIẾM


Trần Minh Hải, Tự truyện

Hôm vừa rồi, anh trưởng mời Bố cuốc bộ sang đường, vào rạp CGV góc ngã tư Trần Duy Hưng-Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh xem phim phát. Ấn tượng : Vé đắt lòi mắt, Rạp mí âm thanh tốt, phin hay õ. Chờ giờ chiếu có cái hay : có ghế ngồi chờ, tiện tay xem các tờ quảng cáo in màu bắt mắt, liếc màn hình xem trích đoạn phim đang và sắp chiếu, có hàng giải khát sát nách ta chờ.. Tối về chợt nghĩ ngợi vớ vẩn, so sánh chiếu phim bây giờ mí ngày xưa ơi, biên ra tý khỏi quên (bó hẹp phạm vi quảng cáo thôi nhá)

5 tháng 9, 2019

CẢ NGHĨ TÝ


  • Trần Minh Hải, tự truyện

    Hôm rồi tập trung tại nhà bạn gái, cùng lớp 10B (9/1969-5/1970 để đi thăm một tên "Xuyn phát đờ dao". Chuyện như ngô rang mọi nhẽ, Cả lũ tra nhau mối tình đầu tình cuối.
    Mợ đi Tây về đã lên chức bà, kể lại mối tình đầu xưa, rơm rớm nước mắt đoạn "Chàng nhớ tớ lẻn ra chỗ suối vắng ngắm ảnh người thương, trò chuyện với tấm hình 3x4 của Tớ hàng giờ. Ấy vậy mà nhận thư chuyên môn điệp khúc "Em ơi đợi Anh về nhé" tịnh không có chữ "Anh yêu Em" tý tẹo nào. Ngẫm thời ấy nó thế dưng mà hiểu-mà thương-mà yêu với đợi chờ. Đến giờ Tớ vẫn nhớ"

4 tháng 9, 2019

HOA TAY PHIẾM 2


Trần Minh Hải, tự truyện

Năm 1970 tôi và Anh con ông bác ruột, đèo nhau bằng xe đạp vượt >40km tới Vân đình để...xem bói ông thày nổi tiếng. Xem ngày giờ sinh, xem tướng mạo và "Anh có 10 cái hoa tay, có chữ M, có Quý nhân phù trợ thoát nạn đao binh" và nội dung khác (ko kể ra đâu, vì nó là bí mật cuốc gia) Ngẫm có hoa tay-hay vẽ vời mà đời binh nghiệp Tôi ko phải vào Chiến trường, mất mấy tháng lính đại trà, sau cấp trên từ B,C cho tới E để ý tên vẽ tốt mà tuyển làm lính cậu. Chuyện phiếm hoa tay phần 2 đây ạ
Doanh trại đầu tiên 9/1972 của Tôi là nhà dân Xóm Rô, xã Thượng đình, huyện nha Phú bình, tỉnh đất chè (nửa tiểu đội ở 1nhà). Anh cả Đăng làm nm ở Hà nội ý chừng chán vợ, lấy cớ chiến tranh sơ tán ít về, để bà chị chít khăn mỏ quạ răng đen và cô con gái vò võ đợi chờ. Vợ chồng chú hai Đồng hú hí tập thể cơ quan, lâu lâu đảo tý gọi là. Chú út đăng lính để lại cô vợ trẻ 18,5 xuân, gái một con-phây phây-phốp pháp, thân eo ngồn ngộn sức sống, má hồng hào-khúc nào ra khúc ấy, mắt cứ là long văn lanh, thở mạnh...khi nhìn lũ lính trẻ.

3 tháng 9, 2019

TIN BUỒN


Hội CSV K6 Cơ Điên thông báo : theo điện thoại báo tin của bạn Hán đức Thắng từ Việt Trì cho biết cụ thân sinh của Bạn Nguyễn Địch Anh CSV K6 CCB Cơ Điện đã từ trần Tại Cẩm Khê - Phú Thọ .Các thông tin chi tiết chưa rõ nhưng Hội CSV K6 cử một đoàn do Hôi Trưởng Hồ Lê Thanh dẫn đầu sang mai 3-9-1019 sã lên Cẩm Khê thăm hỏi, chia buồn với gia đình bạn Địch Anh và kính viếng Cụ 
Hội CSV K6 Cơ Điện chân thành chia buồn với bạn Địch Anh và Gia Đình . Chúng ta cầu mong Cụ an nghỉ nơi chín suối và phù hộ cho các con cháu chắt ...

2 tháng 9, 2019

NGÀY QUỐC KHÁNH

Nguyễn Trọng Luân


Thật ra học tới cấp hai tôi mới biết chữ Quốc Khánh. Cũng nhờ đó mà biết 2/9 là ngày Quốc Khánh của nước mình chứ trước đó chỉ mong đến 2/9 để được ăn cơm đoàn kết ở giữa làng. Vui lắm. Mà bữa ăn ấy nhiều thịt lợn lắm.

1 tháng 9, 2019

MỤC LỤC BÀI VIẾT CỦA TRẦN MINH HẢI

Lưu để in sách cá nhân

Đăng trên các Blog và Fb CSV chính gồm K6BC11R, CSV K6, CSV K10, Hội CCB Cơ điện, Hội CCB Việt nam, ĐH Cơ điện Thái nguyên, D76 Tuổi trẻ hào hoa, LXT, LXT 700, Làng Giàn (Trung Kính Hạ), Ngưoi nhà Quê, Sinh ra từ Làng, GĐ họ Trần, HN mãi trong tim, HN mến thương, HN của chúng ta, Hà nội trong tim Tôi, Thăng long ký ức mến yêu, Lính 6971, Yên Hoà 68-71, Giải trí Thư giãn, Hội Chém gió bằng hình ảnh, Gia đình 10B Yên hoà A, Quán Chiêu Văn, Nghĩa tình Đồng đội, Người Hà Nội 2, Kẻ Chợ, HTX Gắp rót, Bạn bè yêu Hà nội, Hà nội ký ức mến yêu...