K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 11, 2015

NGUYÊN NHÂN GÌ

  Nguyên nhân gì làm bạn Trác Dũng hơn 22 tháng nay không viết một chữ nào vào BLOG-K6BC11R?  Nhân sự kiện ra đời một blog K6 mới với Blog này nên mõ đặt ra một câu hỏi mà không tự trả lời được.

Gặp bọ Lập và bác Thuyết ở Hà Nội

Sưu tầm

Hai bác Lập Thuyết. Ảnh: HM
Hai bác Lập Thuyết. Ảnh: HM

      Báo cáo bà con, Tổng Cua đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài trưa thứ 7 (31-10-2015) sau chuyến bay DC-London-Bangkok-Hà nội dài 24 tiếng. Nhiệm vụ rất đặc biệt sẽ nói sau.

      Xem facebook thấy bọ Lập mò ra Hà Nội, liền nhắn, gặp được không. Thì gặp, xá gì. Tối thứ 2 nhé, anh Thuyết mời. Tưởng ông Thuyết nào buôn vua hay làm thơ, hóa ra ông Nguyễn Minh Thuyết Quốc hội. Giới thiệu hai ông Lập Thuyết có mà thừa, cả thế giới biết.

Một số hình ảnh trong lễ cưới con trai Tú

      Hôm ấy đẹp trời nên các bạn K6 và Cơ Điện đến với Tú được khá đông. Dạo này có nhiều người có máy ảnh nên mình cũng ít chụp đi nên chỉ có 1 vài ảnh để các bạn xem tạm: