K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 10, 2012

RESORT PHÚ SƠN & NGÀY HỘI CƠ ĐIỆN

                                                                                                                               Đặng Hưng - K6b
 
Phút đầu gặp gỡ
       Viếng thăm đền Đô, chùa Phật Tích, dừng chân hội ngộ tại Resort Phú Sơn - TP.Băc Ninh là chuyến đi gặp mặt thường niên của Hội K6 Cơ Điện ĐH Thái Nguyên nhân kỷ niệm 42 năm ngày tựu trường.
      Lần này gặp nhau tất cả đã ở tuổi lục tuần, chẳng mấy thời gian sẽ chạm mốc "những người xưa nay hiếm". Nhưng thật tuyệt vời mọi người vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ và rất phơi phới yêu đời.

      Tống Đại Hồng một thời chắc cũng mất ăn mất ngủ vì công việc ở cương vị lãnh đạo nhưng nét mặt vẫn còn khí thế chiến đấu lắm!
      Trần Vũ Huy Liệu phát biểu rất khúc triết nhưng nét mặt đôi lúc vẫn lộ vẻ e thẹn như gái về nhà chồng.

      Thưởng thức lại chương trình văn nghệ qua Videoclip của mõ Blogger k6 đăng lúc 00h05 ngày 04/10 mọi người sẽ cảm nhận được điều hạnh phúc này. Tất cả không ai bảo ai đều tuỳ hứng ngừng ăn, ngừng uống để chiêm ngưỡng tiết mục "Lên đồng" của hội văn nghệ Bắc Ninh. Các phó nháy nhà ta thi nhau quay chụp. Thọ mom, Hồ Lê Thanh... khua chân múa tay dãi bày cảm xúc. Hán Đức Thắng ngồi riêng ra một mình để thưởng thức với khuôn mặt thẫn thờ, con tim  hồi hộp trực chờ lên tặng hoa.
      Không biết truyền thống gặp mặt thường niên của Hội có phải là liều thuốc "Trường sinh bất lão" làm cho mọi người duy trì được cái trẻ,cái khoẻdhay không.Nhưng bất luận thì đó cũng là một truyền thống đẹp cần bảo tồn và tiếp tục duy trì. Một anh bạn tôi ở công tác ở Bộ VH khi nghe điều này đã nhận xét, ví von rất trân trọng" Truyền thống đó của Hội thật quý và đầy ý nghĩa, nó như một di sản văn hoá phi vật thể phản ánh sinh hoat văn hoá, đời sống xã hội của  cộng đồng các cựu sinh viên "Cảm ơn ban tổ chức của Hội. Tôi nghe đâu sớm muộn sẽ có chương trình VTCĐ. Nếu thật vậy thì chúng ta phải đề cử Thọ mom tham gia với chân Giám đốc kiêm MC của chương trình. Dũng Chit đảm nhận Camera và điều hiển nhiên Hồ Lê Thanh phải là nhà đồng tài trợ của chương trình.
     Nhân buổi gặp măt thường niên của Hội, hôm nay là ngày chủ nhật xin tản mạn cập nhập đôi dòng cùng mọi người và mong rằng tất cả chúng ta - những người chuẩn bị xưa nay hiếm khi còn sức khoẻ, khi có điều kiện hãy đi giao lưu mỗi khi Hội tổ chức.

2 nhận xét:

  1. Hoan hô Đặng Hưng đã tiến bộ vượt bậc (đã biết đăng bài trực tiếp lên blog không qua BBT K6)! Mong các anh chị và các bạn theo gương Đặng Hưng, góp phần cho blog ngày càng thêm hay!

    Trả lờiXóa
  2. chà chà tay này đi sau mà vượt lên trước cơ đấy,giỏi giỏi lắm,tiếp nhé.sao Mõ đưa ít ảnh vậy.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]