K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 1, 2011

K6 phải thay đổi số đăng ký

      Thân chào các anh chị và các bạn! Blog K6 nếu coi như một cỗ xe trong đó K6M thiết kế và chế tạo phần cơ, còn K6I thiết kế và chế tạo phần điện thì đúng chiếc xe đó là thiên thần!

K6 Hà Nội thăm, tặng quà Tết GĐ Liệt sỹ

      Trong tiết trời lạnh giá và mưa nhỏ, K6 HN đã cử đại diện đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình các liệt sỹ là cựu sinh viên K6 chúng ta. Đó là gia đình Lương Công Thu, Lê Thanh Hưng, Đặng Văn Toàn và Đặng Văn Khanh.

Bạn Phong tặng thơ ở lễ TẤT NIÊN K6

      Có bạn lần đầu tiên đến với K6 đã rất xúc động.....đó là bạn Phong. Bạn đã tặng K6 một bài thơ, tiếc rằng đoạn phim ghi lại đoạn Phong đọc thơ lại bị lỗi phần tiếng một chút. Tôi đề nghị bạn Phong khi đọc được bài này hãy chép lại vào mục nhận xet bài thơ đã đọc trong lễ Tất niên để cho anh chị em cùng được thưởng thức lại trọn vẹn hơn, xin cảm ơn!

30 tháng 1, 2011

Ảnh chộp được trong lễ Tất Niên

     Mấy khi 4 bạn trong ảnh (và còn nhiều người ngoài ảnh) được cười vô tư xả láng như thế này. Một nụ cười = 10 thang thuốc bổ kia mà.....

Phong giao lưu với Thọ

Hình ảnh lễ TẤT NIÊN K6 Canh Dần 2

      Hơn 2 chục thành viên K6 đã về dự lễ Tất Niên đơn giản mà đầm ấm tình bạn bè.

29 tháng 1, 2011

MỜI BẠN THĂM QUÊ TÔI số 2 có bổ xung

      Sau khi đăng lời mời hơn 10 ngày mà các bạn chê quê tôi vừa nghèo vừa xa xôi nên không ai nhận lời. Chỉ có mỗi bạn Thọ, người đã để lại một phần máu thịt của mình tại đây lên tiếng "khóc"! Tôi xin bổ xung, mời các bạn nhấn vào đây để xem thêm một vài hình ảnh mới

Lễ Tất niên K6 xin gửi lời chúc ai không đến dự được

     Blog xin thay mặt mọi người tham dự Lễ Tất niên K6 xin gửi tới mọi người không đến dự lời chúc sang năm mới Tân Mão thật nhiều sức khoẻ cùng gia đinh, thật nhiều niềm vui hạnh phúc! Hy vong năm mới blog nhận được thêm nhiều sự đóng góp của đầy đủ mọi hội viên, làm cho K6 Cơ Điện ngày thêm sinh động và vui vẻ!

28 tháng 1, 2011

Hình ảnh lễ TẤT NIÊN K6 Canh Dần

      Vào trưa ngày 27-1-2011 tức 24 tháng Chạp Canh Dần, từ 11g đến 14g30 tức là trong vòng 3g30', K6 đã tổ chức gặp nhau trong lễ TẤT NIÊN tại nhà riêng Đào Việt Dũng, 237 Kim Ngưu - HBT - HN. Sau đây là một số hình ảnh:

27 tháng 1, 2011

Ngô Văn Dong K6Mb chào K6!

      Bạn Ngô Văn Dong, thường trú tại Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh vừa mới tự động đăng bài lên blog của K6 chúng ta. Nhưng do chưa kinh nghiệm nên không có tiêu đề và ảnh bị nằm ngang không đúng hướng, tôi có chỉnh sửa lại một chút và sau đây là bài và ảnh của Dong

Mời K6 đến dự Tất Niên

      Chỉ còn 2 giờ nữa, Tất Niên của K6 sẽ diễn ra tại 237 Kim Ngưu - HBT - HN. Vì một lý do nào đó ai bây giờ mới biết thông tin thì tranh thủ chuẩn bị sắp xếp công việc và đến ngay.... Sẽ rất vui vì sự có mặt của đông đủ hội viên!

Lại xem để biêt

      Lần này dứt khoát không ai được nói 1 câu đấy nhé! Nếu ai nói thêm 1 câu, tôi sẽ cất bài ngay, hi..hi... Hãy đọc bài này để tiếc cho bạn Tế của tôi và chúng ta....

26 tháng 1, 2011

Tấm gương đáng nể!

     Trong thời kỳ tiền cách mạng, 28 tuổi đã là Tổng bí thư thì không sao nhưng nay 35 tuổi và chỉ sau 5 năm vào đảng mà đã "vào trung ương" thì thật đáng nể! Mời các anh chị và các bạn  xem

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 29

Hôm nay chỉ có ảnh mà không có lời....vì không biết nói gì...

25 tháng 1, 2011

Ảnh đẹp về MÈO

Nhân dịp năm mới con mèo sắp tới, blog xin giới thiệu một số ảnh đẹp về mèo....trong đó có 1 con của nhà.

24 tháng 1, 2011

K6 Cơ Điện tổ chức Tất niên & mừng 2 tháng tuổi tròn

      Blog chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 2 tháng và Tết con mèo thì còn 9 ngày nữa. Blog đã "lobby" được ban liên lạc K6 tại HN tổ chức gộp 2 ngày đó làm một Lễ.

Tập hợp những ảnh quý mà không một lời bình luận

      Blog xin đăng lại một số ảnh tư liệu quý mà chưa nhận được 1 lời nhận xét để tiện cho việc theo dõi của mọi người:

Hiểu đời - Chu Dung Cơ

       Chu Dung Cơ khi về hưu có viết 1 bài mà rất nhiều người thích nên blog sưu tầm cho mọi người cùng tham khảo.
HIỂU ĐỜI - Tâm sự tuổi già

23 tháng 1, 2011

Ngày của ai mà đẹp thế nhỉ?

      Hôm qua, blog đã có thời điểm đi qua con số truy cập rất đẹp. Không biết có ai để ý không nhỉ? Từ nay ai truy cập vào blog mà phát hiện số thứ tự truy cập rất đẹp thì chụp ảnh màn hình lại và gửi cho blog để lấy may và làm vui nhé! Ví dụ như mấy ảnh được chộp ngày hôm qua, không biết ai là người may mắn thế!

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 26 - có bổ sung

      Mấy hôm nay trời rét đậm, mọi người hình như chui vào chăn ấm hết hay sao mà không thấy tham gia blog gì cả. Số lượt truy cập cũng suy giảm trầm trọng ...

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI TÂN MÃO - 2011

       Chúc mừng xuân mới 2011, Mời các anh chị và các bạn nhấn chuột vào đây gửi lời chúc đến các hội viên K6 và nhận lại những lời chúc tốt đẹp...

22 tháng 1, 2011

Cuối tuần thư giãn

Đừng bao giờ cân lộn quý bà người Huế

      Hôm nay nhậu sơ kết một tháng bọ ở Sài Gòn với Phil và Hồng Chương, tất cả đều thuận lợi, đặc biệt về mặt sức khoẻ, một tháng trời không một ngày ốm yếu, nhậu một ngày ba trận mà lúc nào cũng khoẻ khoắn, tươi tỉnh, thật quá mừng. Ngặt một nỗi bất đồng ngôn ngữ quá xá, chẳng ngờ tiếng bọ của bọ dân Sài Gòn có quá nhiều người không hiểu.

21 tháng 1, 2011

MỘT NGÀY 2 ẢNH KỶ NIỆM 27, 28 - Thái Hòa, Nam Định gửi K6

      Phạm Thái Hòa - Nam Định xin gửi K6 Máy hai tấm ảnh đen trắng: Thời "trong veo" như sinh viên Cơ Điện đi tản cư kèm với lời nhắn:

Chúc Tết

      Xin chào các anh chị và các bạn K6! Trác Dũng + Tế có một bức ảnh kèm theo lời chúc Tết con mèo rất thân mật gửi đến cả nhà K6 chúng ta, xin mời...

20 tháng 1, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 25 - lộ thêm tí nữa

Hôm nay blog xin lộ thêm tí nữa, do các hội viên khó đoán quá và sai số rất lớn. Nếu trong tuần này không ai có đáp án chính xác thì tuần sau blog sẽ mở tất....

19 tháng 1, 2011

Ngày này năm xưa - 19 tháng 1

      Báo chí bây giờ ít có tờ nào có mục ” Ngày này năm xưa”. Tôi nhớ cách đây chục năm có đến gần chục tờ có mục này, vài năm trước trên home.vnn.vn vẫn còn. Tra google thì thấy có hai ngày quan trọng, liên quan đến Việt Nam.

K6 mừng tân Tổng bí thư

      Toàn thể hội viên K6 xin gửi tới tân Tổng bí thư ĐCS VN lời chúc mừng chân thành nhất! Mong ông lèo lái con thuyền dân tộc theo đúng lời hứa trong Lễ bế mạc ĐH XI. Rất mừng ông đã đặt Dân tộc Việt Nam lên cao nhất đúng như chúng tôi mong đợi!

18 tháng 1, 2011

Tin giờ chót về việc Hỉ ngày mai 19-1

      Đúng 8 giờ sáng xe đi mừng cưới, cũng là một công việc tình nghĩa K6, xuất phát từ đại bản doanh của nhà tài trợ Hồ Lê Thanh,

17 tháng 1, 2011

Mời ôn lại vài kỷ vật những năm 70

      Mời các anh chị và các bạn xem một số hình ảnh sau đây và đưa ra nhận xét xem có giống với những thứ mà chúng ta đã từng có và dùng không nhé!

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 25 - lộ thêm một tí

      Ban biên tập quyết định gợi ý thêm, "xin mời Mai-ka mở thêm một chút phía bên dưới, một chút thôi...

16 tháng 1, 2011

MỜI BẠN THĂM QUÊ TÔI số 2

      Tuần này K6 Cơ Điện mời các anh chị và các bạn về thăm một miền quê mà có thể rất nhiều người đã có dịp đi qua...
Thọ mom nói:
Nghe điệu nhạc về đường 9, Thọ xin chào Hồ Nam K6I- Hồ ngọc Truyện K6B vốn quê QT và Sỹ Dần K6I đang sống tại TP Đông Hà. Tôi nhiều lần tới vùng quê này, nhưng lần đầu tiên và lâu nhất là sâu sắc hơn cả. Vào một tối nửa cuối tháng 7-1972 khi D54 đang trên các mỏm đá tai mèo của Trường Sơn thuộc Quảng Bình thì được lệnh hành quân về phía đông. Sau 2 tiếng thì đến một bờ sông, qua phà Long Đại đã có ô tô chờ sẵn đưa chúng tôi đi tiếp. Đêm tối mịt mùng, xe dừng lại tại Bãi Hà, trọng điểm bom toạ độ của Vĩnh Linh, Quảng Trị. Hành quân bộ khoảng 2 tiếng nữa trong mưa như trút thì dừng lại. Mọi người tìm nơi căng tăng, mắc võng làm nơi trú tạm, xong thì mệt quá ngủ luôn quên cả mưa ướt. Sáng sớm hôm sau đi bộ tiếp đến bờ sông nhỏ, nước chảy xiết đục ngầu chính là sông Bến Hải. Chúng tôi bám vào dây song để lội qua, đặt chân lên bờ Nam chúng tôi đã có mặt ở miền Nam chiến đấu. Quảng Trị là mảnh đất địa đầu của miền Nam đầy đau thương nhưng cũng rất Anh hùng. Quảng Trị đang thay đổi từng ngày, đẹp lên, giầu lên nhưng không bao giờ quên những ngày ấy:  
"Đò ngang Thạch Hãn xin chèo nhẹ 
  đáy sông còn đó Bạn tôi nằm" 
Đến đây nước mắt tôi cứ chảy ra giàn giụa, thôi tôi xin dừng tạm...

15 tháng 1, 2011

Số đẹp của blog: 7777

Mời các anh chị và các bạn thưởng thức hình ảnh về boing 777 của K6

Mới có thêm tư liệu về Ảnh kỷ niệm 14

      Hôm nay blog nhận được một ảnh từ hội viên gửi lên nói là có liên quan đến bức ảnh kỷ niêm 14. Mời các anh chị và các bạn đoán xem 2 ảnh này có quan hệ gì với nhau và người trong ảnh kỷ niệm 14 tên gì?

Để vào blog dễ hơn

      Chào K6 thân yêu! Không biết có anh chị và bạn nào không vào được blog K6 như hồi đầu không nhỉ? Hôm nay tôi cũng không vào được blog bằng cách bình thường từ máy xách tay qua wifi. Hơi giật mình lo lắng cho blog một thoáng... Chẳng lẽ đến blog K6 mà cũng bị hack (phá hoại) hay sao? Vôi chợt nhớ ra là máy vừa được "ghost" nên DNS trở lại như trước khi "trèo tường lửa". Sau khi sửa chữa DNS thì vào blog K6 được ngay, mà vào các trang web khác cũng dễ dàng hơn. Tôi phổ biến cho ai cũng bị như vậy nhé!

14 tháng 1, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 25

      Hôm nay K6 Cơ Điện mới tìm được một ảnh thật giá trị, xin mời mọi người thưởng thức.

13 tháng 1, 2011

K6 chuẩn bị tổ chức Đại Hội XII

      Chào các anh chị và các bạn! Chúng ta đã bước vào năm 2011, năm sẽ tổ chức Đại hội lần thứ XII của K6 chúng ta ( không tính những lần trước đó còn tổ chức lẹ tẹ). Để chuẩn bị cho Đại hội XII được thành công rực rỡ nhất, tôi đề nghị Mõ trưởng tổ chức "trù bị"...

Thi ảnh đẹp của hội viên

      Thưa các anh chị và các bạn K6! Trong lúc một số ảnh của chuyên mục MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM còn chưa có lời giải đúng thì việc đưa thêm nhiều ảnh kỷ niệm sẽ là lãng phí "tài nguyên blog". Hưởng ứng lời gợi ý của Trác Dũng...

12 tháng 1, 2011

K6 Cơ Điện tìm "khẩu hiệu" hay "Slogan"

      Chào các anh chị và các bạn K6 thân yêu!

Chơi vơi tình yêu K6 (kỳ 3)

 Bài thơ tặng Bạn
Trác Dũng
       Có lần được nghe trên TV nhạc sỹ Đỗ Nhuận kể, một lần đi chiến dịch cùng anh em bộ đội, chợt nghe 1 chiến sỹ  nói: "đời chúng ta đâu có giặc thì ta cứ đi," thế là ông viết được bài Hành quân xa. Tôi những tin như vậy.

K6 theo dõi Đại hội XI

      Các hội viên K6 đang chăm chú theo dõi Đại hội XI....

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 24

     Đây là một ảnh kỷ niệm nhưng không cũ, chắc ai cũng nhận ra một người quen ở đây. Nhưng khó hơn là nhận được ra ....

11 tháng 1, 2011

Mới có thêm tư liệu liên quan tương lai ĐẤT NƯỚC

      Mới có thêm tư liệu trong bài "Ai phản đối ....." Mời các anh chị và các bạn quan tâm vào xem lại nhé! Có thể bấm luôn chuột vào đây
      Và có thêm tin phân tích nóng hổi đây, mời các anh chị và các bạn quan tâm tham khảo và bình luận....

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 23

      Blog giới thiệu một kỳ sinh hoạt Hội có rất nhiều ảnh đẹp: đó là 2002 Nam Định. Nhưng mỗi hôm chỉ một ảnh được đăng lên nên hôm nay xin chọn ảnh này

10 tháng 1, 2011

Một phát hiện mới

      Chào các anh chị và các bạn! Vì tôi dùng trình duyệt "cáo lửa" nên viết blog cũng bằng "cáo lửa". Vô tình tôi chữa máy tính cho Mom mới phát hiện ra 1 điều ....

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 22

      Ảnh này do một bạn cung cấp cho blog mà không một lời thuyết minh

Mời cưới con trai thứ 2 của Phương

       Ngày 19-1-2011 (tức 16-12 âm) con trai Phương (Hà Tây) lấy vợ. K6 tổ chức đi mừng vào lúc 10g sáng bắt đầu từ trung tâm Hà Nội. Những ai có thể đi được thì đăng ký với blog vào nhận xét, hoặc gọi cho

9 tháng 1, 2011

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 21 - Bắc Ninh

       Ngày chủ nhật là ngày của giao lưu...Vậy mà hôm nay trời rét quá. Thọ mom có gọi đến nhà cũng ngại đi. Vội nhớ đến Trịnh Xuyền và nhớ lần K6 được mời về giao lưu với hội Cơ Điện Bắc Ninh cách đây mấy năm, khi ấy bạn Hiền trông còn "tươi" lắm (hì...hì...). Nghĩ đến đây thấy ấm hẳn lên nhờ mấy thứ "tình" cùng sưởi mình một lúc... Mời các bạn xem hình ảnh và khuyến mại thêm một nữa ...

Sinh viên K6 ăn khổ quá lợn!

        Những ai qua K6 đã bao giờ nghĩ như thế này chưa? Tôi chịu khổ cũng nhiều rồi... nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình được...như lợn. Mời các bạn xem tiếp

8 tháng 1, 2011

Một cách xem bài kiểu mới

      Chào các anh chị và các bạn! Năm mới blog có thêm một cách sắp xếp bài mới: theo chủ đề (nội dung). Xin mời xem tiếp:

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 20 - thi chịu rét

      Cuối tuần của hành chính nhà nước, blog làm một ảnh vừa vui vừa tạm gọi là kỷ niệm.
      Chịu rét giỏi như ....   liệu danh hiệu đó dành cho Dũng chit đã được chưa? Có ai định tranh ngôi thì gửi bằng chứng lên blog nhé! Nếu không thì bằng chứng sau đây sẽ là "nhất"! Hì...hì....

Những ai phản đối làm chính trị cũng nên vào xem

        Có thể chúng ta không ai muốn làm chính trị, nhưng chính trị ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chúng ta, đến quyền lợi thiết thực của từng cá thể trong xã hội và nhiều lắm.... Nên thờ ơ với chính trị chưa chắc đã phải là tốt đâu nhé! Những thông tin sau đây có phải là thật không, nhưng đã chộp được thì muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn:

7 tháng 1, 2011

Sáng nay không chộp được số 6000

      Sáng nay không chộp được số 6000 mà chỉ được số 6004, mời các anh chị và các bạn xem một vài số liệu về blog của K6 nhé!

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 19

       Mỗi ngày một ảnh kỷ niệm hôm nay xin đưa ra một câu đố và cũng là lời đề nghị những ai biết rõ những chuyện kể về người trong ảnh cho blog được biết ....

6 tháng 1, 2011

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 18

       Hôm nay blog đưa ra một ảnh này không phải để đố như mọi khi nữa mà là lời đề nghị giải đáp thật sự. Nếu không có ai chỉ giùm thì cũng đành chịu chết.....

Uống rượu trong đám cỗ

      Có người có uống được bia rượu đâu, nhưng sao "tuần chay nào cũng có nước mắt". Chắc không phải vì một chút bia rượu ngon của tiệc cỗ hay một món đặc sản nào đó mới lạ. Nhiều khi dẫn xác đi gần 20km từ đông-nam lên tây-bắc thành phố chỉ để nhấm nháp 1 cốc bia với vài miếng nhậu (mà ở tuổi này tham vào chỉ có hại).

5 tháng 1, 2011

Có dâu K6 nào đẹp thế này không?

      Hôm nay đám cưới con trai duy nhất của "bác sỹ" Hoà đã diễn ra rất vui vẻ và đầm ấm. Cả hội K6 đi dự chẳng ai để ý đến cô dâu - chú rể vì tất cả các cặp mắt đều bị hút vào cô dâu của K6 hôm nay....

Trai gái thời K6

Dũng chit: Bài này có tựa đề khác nhưng vì thấy hay hay nên copy về blog cho đỡ buồn, có đổi tựa đề thành có chữ K6 và thêm bớt đôi chút cho nó "gần gũi". Mà thực tế thì cũng gần đúng như vậy, cái thời K6 chúng ta nó thế! Lúc nào rảnh hơn thì chuyện của tôi cũng sẽ được đưa lên trình các bạn, hãy chờ nhé! Nhưng chắc phải sau mấy loạt "chơi vơi" nữa của Trác Dũng đấy!

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 17

       Chào các anh chị và các bạn! Hôm nay không phải là một ảnh nữa mà là một seri ảnh tuy chất lượng không cao nhưng ta vẫn có thể nhận ra được để rồi từ đó kích thích trí nhớ của chúng ta.

4 tháng 1, 2011

CHÀO CÁC ANH CHỊ K8 ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

CHÀO CÁC ANH CHỊ K6 ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

        Thật khâm phục và tự hào về các anh các chị K6 Đại học Cơ điện – chính các anh các chị đã khơi dậy và đốt lên ngọn lửa tinh thần truyền thống Cơ điện. Vào trang các của các anh chị chúng em mới thấy sự đoàn kết – tinh thần Cơ Điện mới đẹp làm sao. Xem quá trình duy trì sinh hoạt của K6 phải nói các anh chị là điển hình của Cơ Điện cả nước. Các anh chị là hình mẫu của hội Cơ điện để các hội cả nước noi theo và học tập. Các Anh Chị xứng danh là đàn Anh đàn Chị của đại học Cơ Điện. Nghiêng mình kính phục các anh chị .
        Chúc hội Cơ điện K6 tiếp tục duy trì và phát triển!
        Chúc các Anh Chị luôn mạnh khoẻ!
        Chúng em sẽ tiếp tục noi theo và học tập các Anh Chị.

Hội K20M đại học cơ điện
http://vn.360plus.yahoo.com/dhcn_k20_m

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 16

      Thưa các anh chị và các bạn, tôi rất muốn thu thập được thật nhiều tư liệu không phải là cao siêu lắm đâu nhưng cũng đủ để chứng minh cho "K6 Cơ Điện" là đặc biệt, là đáng tự hào. Không phải tự hào như ban thi đua TW vừa tổ chức, cái đó không thật lòng đâu kể cả danh hiệu anh hùng lao động vừa được trao tặng cho trường, mà cái đáng tự hào là ở trong mỗi con tim chúng ta kia.

Chào năm mới với một "lưu niệm" cũ!

        Chào năm mới! Chào Trác Dũng, chào Trịnh Xuyền, chào Triệu Bình, chào Đại Uý,  chào các anh chị và các bạn K6! Một năm mới đã bắt đầu, nhưng bài viết đầu năm trên blog do một người "cũ" viết, những lời chúc nhau cũng toàn người "cũ" chúc nhau, những lời chúc cũng "xưa như Trái Đất". Vậy là tôi cũng lôi một bài cũ đưa lên đây để theo "trào lưu chung" vậy nhỉ.

1 tháng 1, 2011

Tặng Trịnh Xuyền - thơ đố

Tặng Trịnh Xuyền
        Nhân thấy bình luận (comment) của Xuyền hay hay; mới hay sức lan tỏa của ĐVD khá mạnh. Xuyền cảm ơn Dũng chít đi, ko có nó còn lâu bạn mới nhớ tới trắng trắng...