K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 8, 2015

Tất cả tranh cãi đều đã muộn

Mời các bạn xem đây xem có đúng không?


Trong quá trình đi tìm sự thật, BBT Blog K6 đã thấy một sự việc đã rồi và thật là buồn.......


THỌ DỰ HỌP CCB E88 HOÀNG MAI

CCB E88 QUÂN HOÀNG MAI HỌP MẶT

   Ngày chủ nhật 30-8-2015 các CCB E88 quận Hoàng mai tổ chức gặp mặt nhân ngày 28-8-1949 .Đó là ngày ra đời của Đại đoàn 308 -Quân Tiên phong đại đoàn quân chủ lực đầu tiên tại đồn Đu -Phú lương -Thái nguyên .Với tinh thần chào mừng 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2-9 lại kỷ niệm 66 năm thành lập dơn vị mọi người đã cố gắng đến dự đông nhất  tuy còn mấy cụ ngoài 80 đang nằm viện .
  Tới dự có Mẹ VNAH và các lãnh đạo khu Dân cư 1 của phường Hoàng văn Thụ .Ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong chiến đấu các CCB E88 xúc động nhớ đến những đồng đội hy sinh trong chiến đấu và qua đời mấy năm qua do tuổi cao bệnh tật .Trải hơn 20 năm họạt đông CCB E88 quận hoàng mai còn khoảng 50 hội viên có nhiều cụ từ chống Pháp nay đã ngoài 80-90 rồi lớp đầu chống Mỹ ngoài 70 đến tôi là trẻ nhất lớp sau của chống Mỹ ..

Pano của hội nghị

29 tháng 8, 2015

HATCLUP VÀ NGÀY CUỐI THÁNG 8/2015 !

Ngày hôm nay 29/8/2015 là ngày tổng duyệt cho lễ diễu binh diễu hành để kỉ niệm 70 năm Quốc Khánh 2/9 . Vì vậy mà cuộc sinh hoạt vào thứ 7 cuối tháng 8 đã phải ra thông báo lần 2 tới mọi hội viên HATCLUP như sau: _Vì lí do cấm đường phục vụ Quốc Khánh 2/9 ngày mai ( 29/8 ) CLB bắt đầu Sinh  hoạt từ 13h đến 15h30  Trân trọng.

ĐÃ ĐÔNG !

CẦU VÀ CÂU !

CẦU ĐÔNG TRÙ  !

Các BLOG đang ồn ào về những tranh luận cho ra phải trái ( đúng sai ) trong quyết định đổi ngày thành lập trường.Tôi cũng từng tham gia tranh luận sau khi nghe người khác tranh luận, chính vì không nắm vững các văn bản và không có sự nghiên cứu kĩ càng nên khi thì thấy ngày này đúng , khi thì thấy ngày kia đúng. Nay trên BLOG K6 có nhiều bài phân tích kĩ càng và đó hầu như là những người ủng hộ cho 49 năm 6/12. Điều này vừa có lí có tình. Tuy vậy sự tranh luận có những lúc đã trở nên nảy lửa với những lời lẽ gay gắt. Nhiều người đã chán và có người đã phát biểu " Tôi không cần cả hai ngày này.Hãy trở về trước năm 2015 đi , thật bình yên và vui vẻ, cớ sao lại để đến nông nỗi này."   Điều này đã đúng chăng. CƠ ĐIỆN MỌI NƠI đều rạn nứt ra làm hai.

Giao lưu 18-8 của Thọ mom

      Như bài trước đã hẹn sẽ gặp lại các bạn vào bài sau, hôm nay Blog xin giới thiệu đoạn Thọ mom giao lưu cùng các cháu sinh viên đương thời. (Xin giới thiệu thêm, đăng kí giao lưu của Mom là CCB sinh viên Cơ Điện với sinh viên thời nay):

Sưu tầm vui cuối tuần

Tặng Đặng Hưng bài thuốc kéo dài tuổi thọ công dụng nhất!

 Và tặng TVL (thích V... L...) bài thơ sau:

CÓ AI ĐÚNG AI SAI KHÔNG ?

  Tôi đồng ý vơi Tr Xuyền khi khẳng định " ngày 6-12-1966 là ngày thành lập đại học Cơ Điện .Có điều theo lý ấy thì trường ta mới chỉ có 49 tuổi mà thôi .. Việc Ban GH thời ấy do bác Phú đứng đầu vẫn  chọn ngày 6-12 là ngày Hội trường  nhân 10 năm thành lập trường vào năm 1975 lại càng đúng nữa.Như vậy bao năm nay chúng ta Hội trường vào ngày 6-12 đã quen nếp rồi .Vì sao lại lạ như vậy Điều đó không thể lý giải như Tr Xuyền được ,mà phải xem lại cả quá trình như sau :

28 tháng 8, 2015

Ngẫm trong ngày Vu Lan



                                                                                                                           Sưu văn Tầm
1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
2. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
3. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường. Bước chân ra đường phi trộm thì cướp.
4. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
5. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.

BIA HÀ NỘI Ở BẢO TÀNG VIỆT BẮC

   Ngày 16-8-2015 tôi có việc cùng một số CCB E88 lên tỉnh Thái nguyên làm việc .Tôi thấy rất nhiều biểu ngữ -băng rôn tuyên truyền về lễ hội Bia Hà Nội ở quảng trường Võ nguyên Giáp tại trung tâm thành phố Thái nguyên (chỗ vườn hoa trung tâm ngày xưa) .Xong việc tôi muốn mọi người ở lại tham dự nhưng do có anh cần về thế là chúng tôi phải về Hà nội lúc 14g không kịp chụp ảnh dù quảng trường lúc đó không có người .
 Ngày 25-8 vừa qua tôi lại một mình lên Thái nguyên chuyển văn bản sửa đổi cho tỉnh và thành phố về việc xin đất mở rông khu lưu niệm Trung đoàn 88 ở Tân Cương. Xong việc tôi cùng Anh Phong một CCB E88 ở Thái nguyên vào bảo tàng Việt Bắc uống bia hơi cho đỡ thèm bù hôm trước.

Mấy anh bạn đất thái đang ngồi uống bia rồi

Một cảnh trong đêm giao lưu các thế hệ sinh viên

Đoạn này các bạn được xem một cô gái sinh viên thời nay hỏi, các cựu sinh viên trả lời, trong đó đoạn cuối là câu hỏi được bác Tổng giám đốc Thọ mom của K6 trả lời. Cảnh này được đăng lên để minh họa cho bài viết của MOM mang tên:

GIAO LƯU CƠ ĐIỆN TRẺ-GIÀ

 

27 tháng 8, 2015

ĐIỀU BẤT NGỜ SAU ĐÊM GIAO LƯU

ĐIỀU BẤT NGỜ SAU ĐÊM GIAO LƯU

    Hôm sau là ngày Hội chính nên tôi chú trọng đi tìm nhau và tìm những cảnh gặp gỡ cảm động giữa các bạn cùng khóa ,khác khóa...Rồi tôi đi thăm các gian hội trại để tìm những cái hay cái mới cái cuốn hút chúng ta .Vào hội trường ghi lại hình ảnh các bà các chị rất đông rất vui trong đó với nhau mà không thấy gương mặt quen quen của các chị nuôi ngày nào.

Mạnh k8 ở Nghệ an ra

Thơ CON CÓC

 K15i

Nhân ngày thành lập (truyền thống) mới của trường cũ, xin tặng các bạn cựu sinh viên khoá 15 nghành điện, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp và riêng tặng hai đương Thầy của trường mấy chục con Cóc xếp theo hình này :

26 tháng 8, 2015

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

Ngày 6/12 là ngày thành lập Trường Đại học Cơ Điện.
                  Hàng năm vào ngày 6/12 Trường Đại học Cơ Điện tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Trường. Việc làm này của nhà trường đã trở thành truyền thống. Cho nên gọi tắt là ngày truyền thống. Còn bây giờ (2015) Thầy Phạm Quang Thế không tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Trường vào ngày 6/12 nữa thì có nghĩa là không còn truyền thống nữa. Ví dụ truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, có nghĩa từ xưa đến nay dân tộc Việt Nam luôn luôn có lòng yêu nước. Còn bây giờ (nói ví dụ thôi) dân tộc Việt Nam không có lòng yêu nước nữa thì truyền thống đó đã bị phá bỏ.

Thông báo mở trưng cầu ý dân Cơ Điện về 6-12 hay 19-8

      Có lẽ việc tranh luận về ngày 19-8 với ngày 6-12 của trường ta đã đến hồi cuối. Các ý kiến bảo vệ quan điểm của mình đã được đưa ra hết (tuy vẫn còn quan điểm chưa tìm được Văn bản chứng cứ) nên bằng cảm nhận của riêng mình, mỗi con dân Cơ Điện đều đã có chính kiến của mình về chọn ngày truyền thống của Trường (ta nên chọn ngày truyền thống để đoàn kết lại dân Cơ Điện, thay cho chọn ngày thành lập trường dễ gây chia rẽ chúng ta).
      BBT quyết định sẽ mở một trưng cầu ý dân Cơ Điện ở chân trang của BLOG này. Đề nghị mọi người thông báo cho bạn bè Cơ Điện có quan tâm đến việc này sẽ vào tham gia.
     Trước khi đưa lên chính thức, BBT lại cũng xin các bạn cho thêm ý kiến về các câu hỏi của trưng cầu (nên có các câu hỏi gì, có mấy phương án trả lời). Đề nghị các bạn có cao kiến gì về cuộc trưng cầu này xin có ý kiến vào đây.

25 tháng 8, 2015

NHẦM TO NHÉ !

Nguyên nhân là do xuất phát từ Ông Bác sỷ người Miền Bắc khi nói lẫn lộn từ N sang L và ngược lại.Chuyện như thế Lày (Này):
PHÊ CHƯA ?

Lời cảm ơn từ Hữu Anh

Qua trang web của K6, thay mặt gia đình, một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn trong khóa đã nhắn tin, điện thoại và đến phúng viếng chia buồn về việc Cụ ông nhà tôi qua đời.
 Hữu Anh

GIAO LƯU CƠ ĐIỆN TRẺ-GIÀ

CHUYỆN GIAO LƯU SINH VIÊN TRẺ-GIÀ

   Tối 18-8 tôi có được mời lên giao lưu với các cháu SV trẻ. Từ trước Tôi đăng ký nội dung về SV Cơ Điện trong chiến tranh và trở về học ,Thế nhưng ngồi mãi không có cháu nào hỏi về mục đó .tôi nghe các cháu hỏi và SV già trả lời mà sốt ruột .tôi nghic có lẽ mình phải đảo ngược là hỏi lại các cháu có lẽ lại hay hơn .Nhưng hỏi về cái gì thì nghĩ mãi .Nhà trường đổi mới nhiều :cơ sở vật chất khang trang hơn nhiều .số khoa và ngành học tăng lên nhiều  ,nhất là tiếng Anh và chương trình ngoại quốc chất lượng cao . Tôi nhớ đến Đ V Dũng của chúng ta :học rất chắc về Cơ bản và Cơ sở nên sau này chuyển sang các lĩnh vực khác rất nhanh .Rồi từ kinh nghiệm bản thân tôi chuẩn bị 2 câu hỏi nếu được MC Hùng bò giới thiệu giao lưu.

Rất đông khán giải bên dưới và trên tầng nhà


24 tháng 8, 2015

Ngày thứ 3 chuyến Phượt Xuyên Việt 2015

      Mời các bạn xem ảnh của ngày phượt thứ 3 chuyến Xuyên Việt lần 2 của tôi. Các ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian.
      Ngày thứ 3, theo kế hoạch sẽ phượt dọc biển Quảng Bình theo đường quốc phòng ven biển và đích đến là Quảng Trị hoặc Huế tùy theo trời tối lúc nào.
      Nếu quan tâm các bạn sẽ xem hình mà biết được hành trình qua những địa danh nào vào thời gian nào, dừng lại ở đâu bao lâu.... cả gặp gỡ những ai....
      Mời các bạn bấm chuột vào đây xem tiếp:

23 tháng 8, 2015

TIN BUỒN -CÓ THAY ĐỔI THỜI GIAN VIẾNG

  Chiều nay nhân được điện thoại của H L Thanh  cho biết :
 Cụ ông thân sinh bạn Nguyễn Hữu Anh đã từ trần .Tang lễ được tổ chức tại 125 Phùng Hưng từ 16 g đến 17g 30 ngày mai thứ hai 24-8-2015 .Hội K6 sẽ đến viếng Cụ vào lúc 17g15 đến 17g30 .Vậy thông báo tới toàn thể K6 biết .các bạn chia buồn với H Anh và cùng có mặt viếng và đưa tiễn Cụ vào chiều mai tại 125 Phùng Hưng
Kính báo
  Thay mặt hội K6 xin được chia buồn với H Anh và gia đình .Cầu chúc Cụ nhàn du Tiên cảnh và phù hộ cho con cháu .

BẠN K6 TẠI HÀ NỘI !

Sáng nay  chúng tôi đến ăn sáng tại hồ Văn Chương Chương trình ăn sáng vẫn như thường lệ .Có Đặng Hưng, Vũ Liệu và Đào Việt Dũng vắng mặt. Mọi người vừa ăn sáng vừa tranh luận về chuyến đi lên trường của những thần dân Cơ Điện.
TIẾP TẾ _ BẠN ĐÀ NẴNG !

22 tháng 8, 2015

Tình hình vẫn rất là TÌNH HÌNH

  • Trong bài viết Băn Khoăn của THÀY HUỲNH đăng trên FB của Long Nam Định vẫn rất gây được chú ý của mọi người, Mõ tôi xin copy về đây để lưu giữ và giới thiệu với bà con K6 cùng các bạn Cơ Điện.

21 tháng 8, 2015

BUỔI GIAO LƯU VÀ BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ _ TỐI 18/8 TẠI TRƯỜNG ĐHCĐ !

Đoàn  cựu sinh viên " VỀ VỚI TUỔI TRẺ " với quân số theo vé tàu là 29 người. Khi lên đến trường trưa hôm 18/8 có một số CSV các nơi khác xin được nhập vào với Đoàn quân này và con số đã lên đến 40 người.
ĐIỂM XUẤT PHÁT CỦA ĐOÀN CSV " VỀ VỚI TUỔI TRẺ " _ GA LONG BIÊN !

SINH VIÊN TRẺ CƠ ĐIỆN VỚI BIA HÀ NỘI

  Đi lang thang thăm các gian hội trại sinh viên .Đến gần cuối dãy tôi chợt ngỡ mình mơ ;sao lại có một ý tưởng hay đến vậy cơ chứ .Các sinh viên trẻ đã rất sáng tạo :dùng các vỏ lon bia Hà nội sắp thành bản đồ việt Nam với đủ cả 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa.Ôi trân trọng biết bao lòng yêu nước của các cháu SV trẻ hòa quyện với tình yêu bia Hà nội là cho Tôi một đẹ tử Bia Hà Nội một thành viên HAT Club thấy ngất ngây .



tới gian Habeco nhận quà 


Thêm chú thích

TÌNH CƠ ĐIỆN NHƯ LỬA CHÁY 4






Có một gian hàng của một đơn vị quân đội cũng tham gian triển lãm ở dãy hội trại

Làm quen với một cháu hiện sống ở quận Hoàng Mai

TÌNH CƠ ĐIỆN NHƯ LỬA CHÁY

Rất nhiều gương mặt thân quen mà ta được thấy ở đây

Ai đây thế 

TÌNH CƠ ĐIỆN NHƯ LỬA CHÁY

   Có lẽ không còn từ ngữ nào hay hơn nữa về tình cơ Điện nên loạt bài sau chủ yếu là hình ảnh với lời chú thích gọn nhất còn các Bạn nhìn se nhận ra những bạn bè nhé./

Các bạn K mấy nhỉ

TÌNH CƠ ĐIỆN NHƯ LỬA CHÁY 2

Rất nhiều hình ảnh gợi cho ta bao kỷ niệm đó là ở khu vực hội trại sinh viên và các khoa


Thêm chú thích

TÌNH CƠ ĐIỆN NHƯ LỬA CHÁY 3

Trời rất nóng mặc dù đầy mây ,trong hội trường lại nóng hơn vì không khí náo nhiệt và đầy chật người bên trong.Tôi đi ra ngoai thăm các khu vực sinh viên các lớp hội trại và thế là có những cảnh này tặng các bạn

Thêm chú thích

Từ bếp ăn về lớp

CCB K5-K9

Chỉ có một đoạn đường ngắn thôi
Từ bếp ăn về phòng ở
 Tối qua chúng tôi trở lại trường
Lại ăn cơm tập thể

HABECO LÊN TRƯỜNG CƠ ĐIỆN

  Hội trường năm nay có một nét mới đó là có các bạn Habeco lên trường dự cuộc vui với chúng ta .Mấy năm nay sự gắn kết giữa Dơ Điện -Habeco ngày càng sâu đậm.Các hoạt động của Cơ Điện đều có Habeco ở CCB cơ Điện -K10 Cơ Điện rồi CLB Câu cá cho đến Đại hội Hội cơ Điện Hà Nội .Ngược lại Cơ Điện luôn có mặt với Habeco ơt các ngày hội Bia Hà nội hàng năm ở Giảng võ hay Quần ngựa rồi đi các tỉnh như Hạ long-Nam định -Lạng sơn-Bắc ninh..Nhất là CLB những người yêu thích bia hơi HN HAT Club.
 Tại khu trưng bày có hẳn một gian hàng rông để Habeco trưng bày sản phẩm và giao lưu với các khách Cơ Điện dủ lứa tuổi và sắc màu..Các bạn Habeco luôn tươi cười và nồng nhiệt chào đón khách quý .Dĩ nhiên Tôi không thể không đến gian hàng này bởi đây là mối quan tâm hàng ngày của tôi ,là nơi có các ban trẻ nhưng thân thuộc của tôi .Gặp nhau các bạn bày tỏ ":làn đầu lên thăm trường quả là không tưởng tượng nổi ,Không gian rông lớn ,kiến trúc với nhiều tòa nhà đồ sộ nhưng rất xanh và mát ..." Tôi chỉ nói "Thế các bạn có biết nơi đây năm 70-72 là gì không :là đồi trọc là nơi cho quận công hoạt động đấy .." và cùng phá lên cười về một thời đã qua.

Ai có cái túi bia đẹp thế nhỉ

BIA HƠI HÀ NỘI VỚI BỮA ĂN _ NGÀY 19/8 TẠI TRƯỜNG ĐH CƠ ĐIỆN !

Buổi trưa ngày 18/8 chúng tôi dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn sinh viên mà một thời chúng tôi chờ nghe tiếng kẻng gọi rồi lao xuống. Lao xuống, đúng vậy như một đoàn quân chờ tiếng pháo hiệu rồi xông lên, chỉ trong tích tắc đoàn sinh viên đã chiếm lĩnh những mâm cơm và thao tác cũng nhanh như lúc có pháo hiệu.Chỉ trong vài phút trên bàn ăn không còn gì nữa , cơm canh được dốc ngược qua các bát ăn vào bụng. Và rồi nhanh chóng rút ra ngoài. Nhà ăn lại vắng như chưa hề có bữa ăn
BIA HƠI HÀ NỘI VỚI LỄ HỘI !

TÌNH CƠ ĐIỆN TRÊN HẾT (tiep)

Về Trường là về với kỷ niệm về với bạn bè ,không vui sao được ,không cảm động sao được trước những hình ảnh thân thương này

GẶP GỠ


Sân nhà phạm trọng Hoạch K6-K8 nơi đến của nhiều bạn các khóa 6-8...cho đến K20-30...

TÌNH CƠ ĐIỆN TRÊN HẾT (tiếp theo)

Sau khi thăm quan trường việt Bắc xe chúng tôi nhanh chóng về Trường Cơ Điên ,ngay từ ngoài cổng trường đã rất đông vui với các cháu SV trẻ cầm hoa cờ đón tiếp .Chúng tôi vào nhà hiệu bộ được ban TC đón và mời lên phòng khách chính trên tầng 2..

VỀ TRƯỜNG

Ba lẵng hoa tươi thắm ngay giữa sảnh

20 tháng 8, 2015

NGÀY 19/8 TẠI TRƯỜNG ĐHCĐ !

Trong thời gian tham gia các hoạt động tại trường trong ngày 18 và 19/8 , ngày lễ hội của trường , với  sự thống nhất gạt bỏ mọi bất đồng về chuyện trường đổi ngày thành lập từ 6/12 sang ngày 19/8, mà chúng tôi lên trường vui gặp bạn bè thầy cô và nhìn lại mảnh đất xưa nơi là bệ phóng cho chúng tôi bước vào đời . Câu là bệ phóng vào đời rất ý nghĩa và không sai tí nào. Đối với những CSV, CCB như chúng tôi càng rõ hơn.
TẠI GA LONG BIÊN _ CHUẨN BỊ LÊN TÀU !

TÌNH CƠ ĐIỆN VÂN TRÊN HẾT ( phần một ...)

   Hiện còn nhiều tranh luận khác nhau nhưng với tôi đây vẫn là một trong những dịp giao lưu gặp gỡ của người Cơ Điện cả nước.Vì thế chúng tôi vẫn đi Thái nguyên để tìm cái tình Cơ Điện của nhau .Quả thật lâu ngày gặp lại bè bạn từ Sài gòn -Đà nãng hay Quảng ninh với Lạng sơn..quý hóa biết bao ,vui vẻ biết bao
  Rất nhiều hình ảnh cảm đông về các cuộc gặp gỡ giao lưu ấy ,tôi xin đăng dần làm nhiều kỳ để giới thiệu với các Bạn những gương mặt thân quen để nhớ lại những kỷ niệm xưa .

    LÊN THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC  VIỆT BẮC
 Đoàn đại diện BCH Hội Cơ Điện Hà Nội xuất phát từ Hà Nội lúc 14g30 lên thẳng thành phố Thái nguyên qua cầu Gia Bảy sang Đồng Bẩm rồi rẽ phải vào trường ĐH Tư thục Việt Bắc do nhiều thầy cũ của ĐH Cơ Điện sáng lập .

Trung K6-K10 gặp cô Hằng (vợ thày Thịnh đã quá cố )

19 tháng 8, 2015

NGÀY NÀO ? VÌ SAO?

Trịnh Công Vương 
 
      Thực ra về việc chọn ngày 19/8 hay 6/12, Korolbo đã thấy lấn cấn ngay từ đầu, cứ thấy gờn gợn một điều gì đó rất dễ nghĩ theo thuyết âm mưu. Trên BlogK10 cũng đã có nhiều bàn luận về vấn đề này, Korolbo cũng đã phát biểu, cơ bản là không đồng tình nhưng chủ yếu bằng linh cảm, bằng cảm tính. Để phân tich một cách duy lý, rất cần có nhiều tài liệu hoặc đọc kỹ những tài liệu đã có, Korolbo đều không có điều kiện, chủ yếu vì không có thời gian. Mặt khác thấy Hội CĐTPHCM, Hội CĐHN và Nhóm tự sướng xuất phát từ lời kêu gọi trên BlogK10 đều tương đối thống nhất cơ bản về mấy quan điểm dưới đây nên Korolbo thấy sẽ rất phản cảm nếu mình cứ lải nhải về những điều mọi người không thích mình lải nhải:

18 tháng 8, 2015

TUÂN VỊT ĐÃ RA HÀ NỘI RỒI

   Chiều qua tôi được tin Tuân Vịt từ Sài gòn đã bay ra Hà nội ,lúc đó chúng tôi đang ở 19C ngọc Hà mừng ngày đi B của Đoàn 1040.Nhưng không may ví của Tuân bị mất ngay trên chiếc xe VietJetAir mà không biết .Đến khi về nhà bạn sắp tắm mới tá hỏa Tam tinh lên vì mất bóp rồi .
 Nào là báo CA quân nào là hỏi lại đoàn xe chở khách từ sân bay về ,.May sao có tin thấy ví thôi còn "Tiền hết " May rồi còn giấy tờ là quá tốt ,thế là chương trình bia hơi quán "Cường hoi9s" bên hồ Tây không bị đứt quãng.Sau đây là những hình ảnh ở 19C và với Tuân vịt

Ngồi ngoài chờ nhau

17 tháng 8, 2015

NGÀY VUI CCB ĐOÀN 1040 CƠ ĐIỆN _ BẮC THÁI !

17/8 /2015 lại một ngày kỉ niệm đoàn 1040 lên đường đi B ( Chiến trường miền Nam ) chiến đấu.Ngày đó cách đây 43 năm . Vào năm 1972. Đoàn 1040 gồm 4 đại đội .Trong đó học sinh Cơ Điện chúng tôi được chốt danh sách vào Đại Đội 2 ( C2 ) và một nửa đại đội 3. Còn lại C1 là quân Sư Phạm Việt Bắc . C4 và một nửa C3 là quân của trường Y Việt Bắc và các trường Nông Lâm , Thương nghiệp ... các trường Trung cấp ,và công nhân.
NÂNG CỐC !

BĂN KHOĂN _ NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA THẦY HUỲNH BỘ MÔN TOÁN ĐHCĐ !

                                    Bài viết này lấy trên trang FACEBOOK của bạn Đức Long Nguyễn K10 Nam Định .                                      Mời các bạn cùng xem !

Kính thưa các thầy cô giáo,các cán bộ nhân viên và anh chị em sinh viên thân mến!
Lâu nay có nhiều giáo viên và anh chị sinh viên tâm sự với tôi nhiều chuyện về Trường : Cổng trường bằng bê tông cốt thép đẹp như thế đã bị đập đi và xây vào đây một cái cổng khác rồi ! Những hàng cây cổ thụ, những cây lưu niệm đang lên tươi tốt đã đánh bỏ đi và trồng thay vào đó một loại cây khác .Nhất là gần đây lại thay đổi cả ngày thành lập Trường .
CỔNG TRƯỜNG !

15 tháng 8, 2015

Về ngày truyền thống 6-12

Đây là về trường ĐH KT Quân sự:  https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1

Lịch sử hình thành và phát triển

  • Ngày 08/08/1966 Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 146/CP thành lập Phân hiệu II Đại học Bách Khoa
  • Ngày 28/10/1966, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Phân Hiệu II Đại học Bách Khoa đồng thời khai giảng khóa đào tạo 1 tại Thủ đô Hà Nội. Từ đó tới nay, ngày 28/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Nhà trường.
  • Ngày 18/6/1968, Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên "Phân hiệu II Đại học Bách khoa" thành trường Đại học Kỹ thuật Quân sự.
  • Ngày 15/12/1981, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Học viện Kỹ thuật Quân sự trên cơ sở trường Đại học Kỹ thuật Quân sự.
  • Ngày 06/5/1991: Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn trên cơ sở Học viện Kỹ thuật Quân sự với 2 nhiệm vụ đào tạo quân sự và dân sự.[5] 

THUỞ ẤY

 Thầy giáo Mai Trọng Nhân

Thuở ấy chúng tôi mới ra trường
Đầu còn xanh và thấy đời rất hồng
Dù Đất nước đen màu khói đạn.
Vì tương lai, tất cả một lòng.

Thư giãn cuối tuần bằng ảnh

Vừa nghệ thuật vừa thể thao, thể dục:


14 tháng 8, 2015

Pháp nhân,pháp lý và ngày 6 tháng 12.

Bài ”Pháp nhân.pháp lý không có lý” của TM đăng ngày 8/8/2015 đã có 22 bài còm trong đó nhiều bài còm đã trả lời  tác giả bài viết rất ngắn gọn  đầy đủ ý theo đúng  luật, ĐH tôi định không com nữa nhưng  tác giả  yêu cầu đích danh ĐH phải trả lời ,giải nghĩa,với tinh thần cùng nhau khẳng định chân lý ĐH xin đăng bài mới để tác giả TM cùng bạn đọc tiện theo dõi.


CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUYẾN K10

Hôm thứ Tư 12-8 tôi được mời sang Gia lâm cùng CLB "Cờ Tây" cuối tháng .Như mọi khi 10g chúng tôi tập trung tại nhà Hiệp k10 ở trần khát Chân.Đến nơi đã thấy bác Cổn -P A Dũng -Bình tàu -Bảo ngọt và Tr vũ Liệu .Lúc này tôi mới biết là sinh nhật Tuyến K10 bên Gia lâm bị lùi lại 3 ngày cho khớp với lịch sinh hoạt CLB vào cuối tháng .Liệu đã chuẩn bị một cái áo mới hàng hiệu là quà với gia chủ .Sau đó qua Kim ngưu chúng tôi làm thêm lẵng hoa cho long trọng .Lâu nay chúng tôi có thêm CLB "Cờ Tây " cuối tháng này rồi .Hôm nay vắng H Nam do đi thăm một thắng cảnh tận Chiêm hóa -Tuyên Quang không về kịp,Đ Hưng bận việc nên báo vắng  .H L Thanh sang sau bằng xe buýt .Hùng bò thì đi thẳng từ Cty HAbeco sang .
 Vì xe Hiệp có hạn nên Liệu và Bảo đi xe máy sang trước còn làm công tác hậu cần .





Chúc mừng sinh nhật Tuyến


CLBCC CÂU CÁ THƯỜNG KÌ !

Ngày thứ 5 13/8 CLBCC tổ chức buổi đi câu tại hồ câu TBT Đông Trù Đông Anh _ Hà Nội. Buổi đi câu này có một số việc cần làm. Đó là đón Bình tàu từ Sanh ga po trở về. Đó là chúc mừng hội viên CLBCC được bầu làm PCT Hội CĐHN. Và cái cuối cùng nhưng quan trọng nhất là được đánh chén một bữa tiết canh vịt mà chủ hồ câu đã hứa là sẽ không băm cổ cánh cho vào tiết vì cho như vậy mọi người ăn cứ như bị sạn, mất cảm giác ngon.
HỒ CÂU TBT

12 tháng 8, 2015

Một số bài nên đọc

Bkog K6 xin giới thiệu một số bài đăng nhân dịp trường ĐH Cơ Điện (cũ) tổ chức 50 năm ra đời:

1-  Hồi ức cựu sinh viên K2

2- Hồi ức sinh viên...Những ngày xa ấy

3- PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN TẠI HÀ NỘI

 Vì lý do sợ nhà trường thay đổi văn bảnđã đăng tải trên website của nhà trương như mấy trường hợ trước mà bạn Luân trắng đã nêu, mõ blog K6 xin copy toàn văn về đây lưu trữ:

DÒNG SUỐI MÀU NGŨ SẮC

Nguyễn Trọng Luân - CCB K5 

      Nàng sống với con gái. Người chồng khốn khổ yêu núi Mưa quê nàng bỏ đi rồi. Chuyện đời cứ như hoang đường, bao nhiêu huyền tích gắn với tình yêu, cứ rung lên khúc nhạc tình tính tang với nàng mỗi lần về quê. Thế thôi, cứ rủ rỉ, nhặt khoan, tang tính tình mà như xát muối vào lòng. Xát đến đâu, cõi lòng nàng tở lở ra như bọt, rồi nó bồng lên ngũ sắc, nó chất chồng tưởng không thể vỡ tung ra được. Nó cứ phồng lên dưới nắng cho dù lúc nàng nghĩ về kỉ niệm là ban đêm, kể cả trong giấc ngủ cái màu ngũ sắc ấy cũng rất rõ hiện ra trong bóng tối và sau đó là mưa. Mưa sối vào đống bọt màu ngũ sắc âm âm suốt với nàng ôm gối một mình.

NƠI THÁC ĐỔ !

Vừa đi vắng từ sáng thứ 2 đến chiều nay mới về đến HN thật tiếc là không được theo dõi tình hình thời sự nóng hổi mấy ngày qua của dân Cơ Điện. Và việc đầu tiên khi về đến nhà là mở máy tính vào các BLOG Cơ Điện như BLOG K6, K10, K8, CCB xem các bài và các ý kiến của độc giả trên các trang đó. Nhưng trước hết tôi vẫn còn đang vui vì mấy ngày vừa qua tôi đã được đến một nơi mà dân nhiếp ảnh khi nghe đến lại nóng lòng được khám phá.
THÁC CHIỀU !

KHOẢNG CÁCH



Một buổi trưa mùa hạ nắng như thiêu như đốt, một người phụ nữ mù lòa bước đi chậm chạp trên con đường mòn của một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư.

Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có một cây to, bà rẽ vào đó dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng mát tàn cây phủ trùm trên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa tại đây như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi xin.

11 tháng 8, 2015

VỀ BÀI PHÀI BIỆN CỦA TIỀU PHU BÊN K10

Mấy lời với phản biện của Tiều Phu :
-Phản biên hay góp ý kiến cho bất kể ai về việc gì cũng nên trên tinh thần xây dựng và nhằm đạt hiệu quả cao với tác dụng của sự góp ý chân thành.
-Thứ hai như Chủ tịch Lâm thời Thái đã tự nhân BCH cũ còn nhiều thiếu sót cần được cải tiến và BCH sau sẽ rút kinh nghiệm làm tốt hơn và thực sự có thay đổi cả về tư duy và tổ chức đó là sự cầu thị của Ban tổ chức .Mặc dầu vậy vẫn còn những thiếu sót mà nhiều người đã có ý kiến như Dài dòng ,háo danh … nhưng tuyệt nhiên không có lợi dụng để làm lợi cho cá nhân nào .

10 tháng 8, 2015

MỐI TÌNH HABECO VỚI CƠ ĐIỆN

   Trong Đại hội của Hội Đại học Cơ Điện Hà nôi ngày 9-8 vừa qua đã có nhiều bạn Habeco tới vừa tham dự vừa phục vụ và chung vui với dân Cơ Điện .Một lần nữa sự gắn kết và đồng hành cùng tình cảm gắn bó giữa Habeco với Cơ Điện được tỏa sáng.
Hôm trước Habeco đã hoàn thành 2 tấm pano lớn khổ rông gần 3m với chiều cao gần 5m được gắn 2 bên mặt tiền nhà hát Lớn .bên trong là một pano nhỏ hơn những cũng cao 2m và rộng 4m đưa các hình ảnh hoạt đông của Habeco đến với dân Cơ Điện  .Rồi các bạn đến với một xe chở các sản phẩm của Habeco như cốc -bình bia và các bom bia hơi mà Habeco tặng Đại hội .Với một bàn trưng bày các ấn phẩm giới thiệu về hoạt đông sản xuất kinh doanh của Habeco các bạn đã cùng chia xẻ với ban tổ chức các công việc phục vụ Đại hội khác .
  Kết thúc Đại hội các bạn tất bật phục vụ các đại biểu một bữa tiệc đứng mà đồ uống chính là bia hơi Hà nội thơm ngon khác thường .Các khách tỉnh xa về đều ca ngơi cái thơm ngon đặc trưng của bia hơi Hà nội mà họ có người lần đâu thưởng thức với chiếc cốc rất đẹp lại là quà tăng luôn cho đại biểu..
 Mải tiếp khách cho đến khi tan tiệc đã thấy các ban nhanh chóng thu dọn chiến trường bia cốc .Không kịp một lời cảm ơn tấm lòng của các bạn đành qua đây gửi lời cảm ơn tới Habeco và chúc sức khỏe -tươi trẻ hạnh phúc và thành đạt trong công việc .chúc tình cảm gắn bó Habeco và ĐH Cơ Điện mãi mãi bền vững.

Pano trong sảnh

ĐẠI HỘI HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN THÀNH CÔNG

  Ngày hôm qua 9-8-2015 đã diễn ra Đại hội nhiệm kỳ 7 của hội Đại học Cơ -Điện Hà Nội tại nhà hát Lớn thành phố.Sau một thời gian rất ngán với sự cố gắng của BCH và nhiều thành viên của hội ủng hộ giúp đỡ về tinh thần và vật chất Đại hội đã thành công vượt dự kiến .tuy còn một vaif thiếu sót : như chưa thông báo hết cho các hội khóa để nhiều người chưa biết hoạc phút chót mới biết .Dự kiến chương trình ngắn gọn mà vẫn bị kéo dai ..
 Vậy trên tất cả lại chính là niềm vui hân hoan của những người tham dự đã là cho ĐH thành công rực rỡ .Khoang 400 khách hòa với nhau từ các thầy cô già trên 80 đi lại ruin rẩy đến các cháu sinh viên trẻ trên trường xuống  nhanh nhẹn thán phục đã cùng nhau làm nên một cuộc Hội lịch sử :Sống lại truyền thống và một thời của Cơ Điện . Ban tổ chức thựcsự vui mừng và cảm ơn tất cả đã cùng nhau thực hiện tốt các việc để Đại hội thuận lợi và thành cong .
Ban chấp hành mới được bàu trước phiên trù bị đã thể hiện sự đổi mới theo tinh thần gọn -tinh và trẻ hóa tạo sự kết nối cho các lớp sau.Đó là tinh thần cầu thị trước các ý kiến đóng góp chân thành và đầy tinh thần trách nhiệm và xây dựng của đại đa số các hội viện khu vức Hà Nội
 BCH cảm ơn các hội bạn đén từ Hải Phòng -Thanh Hóa -Đà Nẵng Lạng Sơn .v.v đã cổ vũ cho Hội ĐH Cơ Điện Hà nội .Cảm ơn các bạn Habeco đã nhiệt tình phụ vụ hội nghị ,cảm ơn các cháu sinh viên tre đã không ngàn ngần thực hiện tốt các công việc ban tổ chức giao.Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn
Thêm chú thích

8 tháng 8, 2015

PHÁP NHÂN -PHÁP LÝ MÀ LẠI KHÔNG CÓ

 Toi xin hỏi Đ Hưng mấy điều :
-Dựa vào văn bảo pháp lý nào mà Hưng lại  cho rằng Phân hiệu Bách khoa tại Gang thép chỉ là chi nhánh của ĐH Bách khoa .
-Từ điện tiếng Việt có chỗ nào nói Phân hiệu là chi nhánh không
-Việc thành lập các chi nhánh có cần đến Thủ Tướng chính phủ ra quyết định không
-Theo cách nhận định khiên cưỡng và chủ quan ấy thì Phân hiệu Cơ Điện là chi nhánh của ĐH Cơ Điện ở đâu đây .chứ Bộ thì lại không thể có chi nhánh được .
-Nếu bảo rằng cứ có chữ  Bách khoa thì là chi nhánh thì ở Đà nẵng và Sài gòn cũng là chi nhánh chăng.
 Hưng hãy biết rằng Phân hiệu là một tổ chức hay Cơ sở giáo dục hoạc Đào tạo còn sơ khai hay non trẻ  nhưng nó vẫn là một thực thể độc lập về pháp nhân có bộ máy quản lý riêng trực thuộc CTy Gang Thép có Phân hiệu trưởng điều hành : tuyển sinh -quản lý và đào tạo .đọc lập vơi Bách khoa.Duy có chương trình và giáo viên phải nhờ Bách khoa biệt phái 10 thầy lên dậy năm đầu mà thôi.Và thực tế  là như vậy .


7 tháng 8, 2015

Giấy mời

      Những ai coi cuộc đời bây giờ hãy VUI LÀ CHÍNH thì nên tham gia ngày hội Cơ Điện tại Nhà hát lớn vào chủ nhật này. Có thể lời kêu gọi tham dự có quà làm nhiều người phật ý thì họ đã dỡ bỏ nó khỏi trang tin chính thức của Hội CĐHN rồi, hơn 60 xuân chấp nhặt làm gì nữa. Đến đó là hy vọng tùy theo mỗi người sẽ tìm được chỉ cần một người quen nào đó lâu lắm không gặp là đủ rồi. Có thể với ai đó chỉ hy vọng được bắt tay em Loan Loan, người rất thân quen của Đặng H...ng ngày nào là thỏa mãn hoặc ai đó chỉ hy vọng gặp lại một trái muỗm Lạng Sơn (hay trái đào Mẫu Sơn đang vừa chín tới phơn phớt hồng trên làn da trắng mịn), vv. vv... hoặc chỉ đơn giản vào nghe ca nhạc trong nhà hát lớn hoành tráng và rực rỡ ánh đèn cũng đã là thỏa mãn... Mà không phải mua vé hàng triệu đồng!
      Cũng như vụ tranh cãi về ngày thành lập trường, ai cũng nói chỉ cho vui nhưng hình như không phải thế.

CÓ AI ĐI DỰ ĐẠI HỘI HỘI CƠ ĐIỆN HÀ NỘI KHÔNG ? !

Bữa ăn sáng hôm nay 7/8/2015 có tính chất quan trọng. Như lệnh tập trung đã ghi rõ : Đúng 7h30 thứ 6 ngày 7/8/2015 có mặt tại hồ VC để A S và bàn về ngày 9/8 xem có ai đi ko. Khi tôi đến chưa đến 7h30 mà cũng đã có tương đối đầy đủ. Anh Đỗ Cao Cấp , Các bạn Đỗ Văn Hồ, Phạm Anh Dũng Đặng Hưng,Trần Vũ Liệu, Lê Ngọc Bảo Sau đó một lúc là Hồ Nam, Hồ Lê Thanh và Nguyễn Doãn Thọ là người cuối cùng. Lần ăn sáng này do có nhiều việc cần bàn nên chưa ăn đã có nhiều ý kiến sôi nổi.
K 6 NHƯ MỘT BÔNG HOA !

6 tháng 8, 2015

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

    Ngày 4-8-2015 .Họp BCH Hội Cơ Điện mở rông để kiểm điểm các công viêc chuẩn bị cho Đại hội Hội Cơ Điện Hà Nội tại Nhà Hát Lớn vào ngày 9-8-2015.


Thêm chú thích

5 tháng 8, 2015

Ngày thángnào trường ĐHCĐ chính thức là Pháp nhân.


 Ngày 10/7/2015  Bloge k6 đã đăng  2 quyết định của Chính phủ và 2 văn bản nội bộ liên quan tới  trường ĐHCĐ, đây là  cơ sở để mỗi chúng ta cùng đọc,cùng ngẫm và  luận  về cái ngày tháng năm sinh  của trường ĐHCĐ
Thiết nghĩ đây không phải là sự thắng thua,không phải là chính kiến  chủ quan của riêng ai dù là Chính phủ, bộ ngành hay mấy ông hiệu trưởng,đây là vấn đề  của pháp lý  của văn bản pháp quy trong nhà nước pháp quyền để khẳng định điều này.


BIẾT ĐẾN ĐÂU NÓI ĐẾN ĐÓ.

Biết đến đâu nói đến đó.
ĐH không phải là BS  nhưng đã chứng kiến một trường hợp là bạn bè đã trải qua và điều trị  bệnh U xơ tiền liệt tuyến nay đã khỏi và lại tiếp tục chiến đấu bình thường.Biết đến đâu nói đến đó ĐH tôi xin có đôi lời tới bạn Tất Nhân và anh em cơ điện.về cănbBệnh U xơ tiền liệt tuyến:

                              

4 tháng 8, 2015

1 phút xả stress

Bà vợ nghe tin bóng gió máu ghen nổi lên ,khi chồng về liền nhảy bổ tới quát tháo :
-Ngoài tôi ra ông có ngủ với con nào không?.
Ông chồng hơi giật mình nhưng cũng kịp chấn tĩnh  trả lời:
-Ngoài bà ra tôi đâu có ngủ với ai,
-Thế hôm qua ông qua nhà con ấy làm gì?
-Tôi đến có việc nhưng tôi không ngủ.
Bà vợ nghe vậy dịu hẳn xuống an tâm vì chồng chỉ ngủ với mình.

 

THĂM TẤT NHÂN K6-K10 Ở VIỆN 108

 Trưa hôm qua 3-8-2015 đại diện K6-k10 gồm  H L Thanh-T V Liệu-H Nam -P A Dũng -N D Thọ và V Hiệp đã đến viện 108 thăm Tất Nhân đang điều trị U xơ TLT .Nhân mới mổ hôm thứ bẩy vừa rồi và đã hồi phục một phần nhưng chưa dậy được.Sau những lời thăm hỏi tình hình và động viên Nhân chóng bình phục chúng tôi mời Nhân uống nước có men mà Hùng bò phân phối .Dĩ nhiên Nhân chưa thể đi được và từ chối .Chia ta Nhân Chúng tôi ra nhà hàng Lan Chín gồn đó nhâm nhi hết 2 bình loại 3 lít với một con chép om dưa do Bảo câu được mang đến chia vui.Sau đó kéo nhau về nhà P A Dung văn gừng cho đến 18 g mới chia tay thực sự.Chúc Nhân mau lành -chóng khỏe để tham dự Đại hội Hội Cơ Điện hôm 9-8  tới.

Bạn đau không dậy được

3 tháng 8, 2015

Khí công y đạo

Một chương trình rất bổ ích cho lứa tuổi K6 chúng ta. Xin mời các bạn xem cho kỹ.

vtv.vn/video/bi-mat-cua-tao-hoa-02-8-2015-86956.htm

THAY LỜI KẾT CHO MỘT SỰ KIỆN

  Tôi lấy bức ảnh kỷ niệm 45 năm thành lập trường đưa lên đây để các bạn cho ý kiến chứ với tôi đó là lời kết cho việc tranh luận bấy lâu nay của chúng ta






2 tháng 8, 2015

TRỞ VỀ THỜI SINH VIÊN !

Đúng 11h ngày cuối tháng 7/2015 mọi người trong nhóm " Trở về tuổi thanh niên sôi nổi" có mặt đầy đủ tại văn phòng của Hùng Bò. Nhóm chính thức mang tên " Trở về tuổi thanh niên sôi nổi " bắt đầu từ hôm nay, một cái tên nghe rất Nga ( giống tên bài hát Nga nổi tiếng _ Thời thanh niên sôi nổi ) và phản ảnh đúng tính chất của nhóm. Trước đó nhóm mang tên " Tự sướng " và tên này cũng rất phù hợp với giai đoạn đầu của nhóm. Còn bây giờ đổi tên là đúng rồi. Chuẩn bị ra lễ đài mà.
CUỘC HỌP !

1 tháng 8, 2015

HAI BẠN ĐỀU TỐT ? !

     Truyện vui sưu tầm

Đi mua bao thuốc lá giá 20 000 đồng, anh Ba đưa cho chủ quán tờ giấy 50 000 đồng. Được thối lại 40 000 đồng, anh Ba đút túi thật nhanh và bước đi. 
QUẢ MÓC DÙNG ĐỂ LÓT GHẾ NGỒI Ô TÔ
 CÂY TRÊN VÙNG NÚI CAO _ HOÀNG SU PHÌ

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 8

Chúc các bạn có ngày sinh vào tháng 8 sang tuổi mới: Sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Xin tặng bạn một món quà.