K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 9, 2015

Mùa vàng Mù Cang Chải đẹp mê hồn qua ống kính “nhiếp ảnh gia nông dân”

(Dân trí) - Chỉ trong 4 ngày “phượt” tại Mù Cang Chải, một lão nông mê nhiếp ảnh đã ghi lại được hàng trăm bức ảnh đẹp về mùa lúa chín tại đây. Ông không chỉ bị mê hoặc bởi cảnh đẹp của ruộng bậc thang mà còn say đắm bởi sự thật thà, nhiệt tình của người bản xứ.

Qua mạng xã hội biết lão nông Lê Thanh Từ (56 tuổi), quê xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đam mê nhiếp ảnh, một người bạn ở Yên Bái đã mời ông lên chơi lễ hội Mù Cang Chải. Lỡ hẹn ngày lễ chính, lễ hội xong lão nông Lê Thanh Từ mới bắt xe khách từ nhà ra Hà Nội (xa gần 150km), rồi từ Hà Nội bắt xe đi tiếp lên Yên Bái, đến Mù Cang Chải.
Người dân vui mừng vì được mùa lúa
Người dân vui mừng vì được mùa lúa

29 tháng 9, 2015

Vài ảnh thăm Mù Cang Chải

Xin gửi tặng các bạn yêu ảnh và du lịch vài ảnh trong chuyến phượt vừa xong của tôi tại MCC:
Một nơi ưa thích của dân du lịch

TRANH LUẬN VÀ TRANH ....

  Ngoài Hội CCB Việt Nam có rất nhiều Ban LL truyền thống thuộc về từng đơn vị riêng lẻ để sinh hoạt và giúp nhau.Đến nay mới có Hội truyền thống bộ đội Trường sơn và Hội  truyền thống chiến sỹ thành Cổ Quảng Trị 1972 ra đời mà chính thống có quyết định công nhận của Chính quyền và pháp nhân.
  Tôi được dự Đại hội thành lập hôi truyền thống chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị 1972 của TP Hà Nôi cũng được UBND TP Hà Nội ra quyết định .Tại đại hội có nhiều tranh luận trái chiều nhau về tình hình chiến sự ngày ấy và tại sao lại có chiến dịch 81 ngày đêm ấy .
  Có một số nói rằng danh hiệu Chiến sý bảo vệ thành cổ Quảng Trị chỉ dành cho những người chiến đấu ở bên trong Thành cổ mà thôi.vì thế Hội chỉ nên gồm những người ấy .Quan điểm này bị phản đối kịch liệt với luận điểm :Trong 81 ngày đêm đó thì ngày bắt đầu cho đến ngày cuối các đơn vị bên trong thành cổ chiến đấu trực tiếp với địch bao nhiêu ngày .?Nếu không có các đoen vị chặn đánh định từ bờ sông Mỹ chánh rồi bảo vệ xung quanh và trong nội thị xã thì Thành cổ có giữ nổi được tuần lễ không ?Và không có Công binh -vận tải -pháo binh -Phòng không -quân y -du kích trợ chiến thì các đơn vị đó có trụ nổi 81 ngày đêm không ? còn thông tin -kỹ thuât trinh sát nữa chứ.
  Chiến trường Quảng trị ngày ấy là chiến dịch giữ vùng giải phóng mà thị xã là trung tân với thành cổ là biểu tượng ác liệt nhất cuối cùng.Đây là một nhiệm vụ vừa quân sự vừa chính trị ngoại giao .Ai cũng biết so sánh lực lượng lúc đó rất bất lợi cho ta .Lực lượng ta tổn thất một phần sau cuộc chiến đấu giải phóng toàn tỉnh QT chưa kịp bổ sung -phục hồi .(ngay cả lực lượng dự bị cũng không có vì F308 đưa vào chủ công giải phóng Đông Hà rồi ) .Địch thì có hơn 2 sư đoàn tổng dự bi mới tung ra với sự hỗ trợ tối đa của hỏa lực Mỹ là tầu biển -không quân và pháo binh .Không biết chiến cuộc ở các chiến trường tây nguyên -Nam bộ có đánh hỗ trợ -chia lửa được bao nhiêu không  nhựng địch dốc toàn lực cho cuộc tái chiếm này với quyết tâm rất cao để tạo thế cho hội nghị Pa ri .Vì thế Ta phải cố gắng hết mực giữ vùng giải phóng cũng với mục tiêu chiến lược ấy..
  Trong tình thế đó chỉ với sức người là chính chiến đấu thì tổn thất rất lớn Ta vẫn phải gồng mình mà chiến đấu ,nhất là những ngày cuối tháng 8-1972 Điện tín từ Pa ri về liên tục yêu cầu mặt trận phải cố giữ cho được 30 ngày nữa cho đàm phán ...Và ác liệt của cuộc chiến diễn ra cho đến 16-9-1972 thì thế của Ta bên Hội nghị đã xác lập bên bàn đàm phán .Nhiệm vụ chính trị đã hoàn thành ta cần phải rút để giảm tổn thất ..
 Nhưng hy sinh là quá lớn ,Chính vì thế sự hy sinh ấy mới được tôn vinh cho xứng đáng cới thành quả chung của Cách mạng giành được .Mỹ và Ngụy đâu đã chịu hẳn chúng còn bội ước và dùng B52 nắn gân chúng ta một lần nữa mà có tin là chúng có thể sử dụng cả bom, nguyên tử nữa ..Hai thắng lợi :
 -Một giữ được thị xã qua thánhg9-72 và đánh thắng B52 là quyết định cho Hội nghị Pa ri thành công .tạo thế và lực cho CM sau này ..
  Đấy trên sự phân tích của các đại biểu các đơn vị tham chiến ngày ấy đã có kết luân rằng Chiến công giải phóng quảng Trị và giữ vững được một phần lớn vùng giải phóng tạo thế cho ta trên bàn Hội nghị Pa ri không thể chỉ là công của một vài đơn vị đóng bên trong thành mà của cả mặt trận của nhiều đơn vị bộ binh ; 304-308-312-320-324-325 -Phòng không 367 -Pháo binh -Công binh -thiết giáp -Thông tin -quân ý -Bộ đội Tỉnh K3-K8 và du kích cùng nhân dân Quảng Trị .
  Nghị quyết Đại hội đã khẳng định như vậy và được nhất tri100% kể cả những người có quan điểm cũ .
Sau tranh luận công khi tại Đại hội các CCB tham gia bao vệ thị xã va Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã nhất trí được tiêu chí  va thành phần tham gia hội trên cơ sở phân tích chiến cuộc ngày ấy .
  Vậy mà trong số chúng ta có một bạn đưa ra nhận định "  Mà nói thật trận Quảng Trị thực chất là một trận thua của quân ta!  " vậy thì ai đúng ai sai đây nhe .mời các bạn cho ý kiếm phân tích hay phản biện giúp cho

Tổng hợp mấy "còm" của Thọ Mom và trả lời

Gần đây trên diễn đàn blog K6 có một số còm vi phạm nguyên tắc đả kích cá nhân, nhất là của Mom như sau;
Mà nói thật trận Quảng Trị thực chất là một trận thua của quân ta!
Quả là lời nói nhăng cuội của một người hồ đồ và vô ơn.Khong có chiến dịch giải phóng Quảng Trị rồi bảo vệ Thành Cổ 81 ngày đêm với bao xương máu của Quân -Dân ta thì sao có hiệp định Pa ri rồi đến toàn thắng 1975.chiến tranh có trận thắng trận thua nhưng toàn cục thắng lợi mới là quan trọng .Tôi không ngờ rắng ĐV D lại có những câu nói vô trách nhiệm như vậy ,lại còn xóa còm của tôi nữa trong khi câu nói vô ơn kia vẫn để lại..Nó không nói răng Đ V D là người trung thực đâu mà là rất lém về ý thức nhân văn đấy .Đừng cứ tưởng nói thế mà mình là người cấp tiến .Hãy khôi phục lại còm cho tôi đi không thì từ nay chào cái Blog K6 .

28 tháng 9, 2015

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI K6 3-4/10/2015

Trưa nay H L Thanh và tôi gặp nhau tranh thủ tổng hợp danh sách và chọn phương án tổ chức cho thuận tiện nhất :
 -Danh sách chột hạ lần gần cuối như sau :
- A- Hà nội có :
-Thanh ,,,,,,,,,,,,,,,3 người
-Quỳnh................3
-Nam ..................2
-Hồ .....................2
,A Cấp ,,,,,,,,,,,,,,,,2
-Úy ......................2
-Đ v Dũng ............2
-Anh Tr Tiến ........2
-Còn lai đi 1 là : Pa Dũng -Tr Dũng -H Tú -Đ Hưng-L Q Minh -Minh Hải -Đ T Hùng -K Luân- Hương ( Quang )- Liệu -_Huân -Thư -Dần - Tính -L Đ Hòa -H Đ Văn -P V Giao
-B-Các Tỉnh :
-Phú Thọ có 7 người H Thắng -Tr Tiến -Bùi Huy đi 2 và Ngô chí đi 1
-Thái nguyên có Tr Thanh đi 2 còn lại tự đi xe riêng : Ngô Thịnh -P Hoạch -Tuyết -Trường
-Hải Phòng có Phan 1
-Bắc ninh có Xuyền 1 và Nhân 1
-Hải Dương có Thiệu -Năm đi xe riêng
- Quảng Ninh có Dong -Lê Thành đi xe riêng
-Hưng Yên có L X Phác đi thẳng Nam Định  trước rồi cùng đi xe chung sau
-Lạng sơn có L P San 1
-Nam Định có Lâu -Họa -Hòa - Thâm -Tư còn C V Long gọi điện máy bàn mãi không được
-Ninh Bình Có Đ H Đài
  !3 tỉnh ngoài về đi cùng công với HN  35 là 48 ,chưa kể A Huynh -Đỗ Tuấn -Phê -..Như vậy là 2 xe 29 chỗ đi 2 hướng đón như sau :đều xuất phát lúc 7g để mọi người ăn sáng tự túc trước
   -Xe số 1 đi từ đối diện 221 Tôn Đ Thắng đón khá đông tại đó do Anh Cấp làm Trưởng xe Sau đố đi theo Xã Đàn đến đối diện Bách Khoa đón và đối diện bến xe Giáp Bát là điểm đón cuối cùng lúc 7g 16
  -Xe số 2 tại TimeCity 456  Minh Khai chạy cũng 7 g sau đó đến gần cầu Mai Đông 303 Minh Khai bến xe buýt lúc  7g10 rồi theo Tam Trinh đi Pháp vân -Cầu Giẽ chờ xe số 1 sắp xếp lại người cùng đi tiếp Xe này Hồ Thanh là Trưởng xe
-Các Bạn nhớ đến điểm hẹn trước 5 phút để xe chạy đúng giờ không chở quá 1 phút nào
-Đề nghị tư trang gọn nhẹ -Đồ uống mang theo kể cả Rượu -Bia lon-nước ngọt đầy đủ cho 2 ngày.
-Dự kiến kinh phí tạm thu mỗi người 1 triệu khi xe chạy đến Cầu Giẽ là thu luôn  ;Xe 1 chị Huân thu - xe 2 chị Dần thu sau đó chị Dần giữ cả để chi phí .
-Ai Đăng ký đi xr nào cần báo cho trưởng xe hoặc cho Thọ biết trước .
-Ai còn ý kiến nữa cứ thoải mái trao đổi
 Do hiện tương nghẽn mạng nên đề nghị những ai vào mạng được chuyển thông tin này đến những người lân cận để biết và cùng đón xe..Riêng P A Dũng chuẩn bị cho 5 hộp bia lon Hà nội và 2 hộp nước ngọt 5 thùng Lavie cho cả đòan nhé ..hoan nghên tất cả những người mang thêm rượu-bia...bánh trai -hoa quả Tulơ khơ


27 tháng 9, 2015

HATCLUB NGÀY 27/9/2015 !

Ngày thứ 7 cuối tháng là ngày mà chúng tôi những hội viên của CLB HATCLUB lại gặp nhau. Để uống bia , để trò chuyện và để nhận quà. Một nét văn hóa uống bia hơi Hà Nội.Lần này khác với thường lệ chúng tôi nhận được thông báo là ngày chủ nhật cuối tháng đó là ngày hôm nay 27/9/2015.
NGÀY VUI !

ĐẠI HÔI CỦA CS THÀNH CỔ 72 -HÀ NỘI

    Tôi chưa thể viết bài được vì còn nhiều chuyện cần xác minh nên đưa trước hình ảnh ,mời các Bạn xem ;

Thêm chú thích

DANH SÁCH ĐI HỘI K6

Đến chiều 25-9 tôi đã nhận được các đăng ký đi hội k6 khu vực Hà Nội vào 2 ngày 3-4/10/2015 như sau:
 -HL Thanh       :2 người
-Hồ Nam          :2
-Đỗ v Hồ           2
-H Đ Úy            2
-Đ C Cấp          2
-Tr V Liệu          2
-Tr V Quỳnh      3
-Kinh Luân         1
-N H Tú            1
-L Q Minh          1
-Đ T Hùng          1
-N D Thọ           1
-P A Dũng           1
-Đ V Hưng          1
-N T Huân           1
-Nhóm nữ K6      4
-L Đ Hòa             1
-Hương ( Quang)  1
   Tổng số 29 còn anh Huynh đang chờ bệnh gout giảm mới đi được.Rất mong các bạn còn lại chưa đăng ký thì chiều nay 27-10 là hạn cuối để tính xe loại nào cho kinh tế nhưng thoải mái
 Các tỉnh có -Thái Nguyên :              Tuyết
                    -Bắc ninh                      Xuyền
                    -Hưng yên                    Phác
                     -Quảng ninh                 Dong -Lê Thành
                     -Ninh bình                    Đ H Đài

Hải Dương -Phú Thọ -Tuyên Quang- Hà Giang -Hòa bình -Hải phòng do H L Thanh ghi nhận chưa thấy báo lại .Sau buổi trưa nay sẽ có danh sách đầy đủ
  Dự kiên tuyến xe chạy đón   :
- 1  lúc 5g45 tại Ô Chợ Dừa
- 2   lúc 6g     tại E6 Kim ngưu
- 3  lúc  6g10 tại TimeCity
- 4  lúc  6g 20 tại bến xe Giáp Bát
 Thời gian tại các điểm đón Dung sai -5 phút đến 0 phút
 Rất mong mọi người tiếp tục đăng ký và cho ý kiến













thanh

25 tháng 9, 2015

TÔI ĐI TÂN CƯƠNG LÀM PHÓNG SỰ

  Mấy hôm trước có bài góp ý cho biên kịch thế mà hay .nhờ thế mà tôi được mời đi cùng đoàn làm phim của truyền hình QPVN về Khu " lưu niệm truyền thống và tưởng niệm Liệt sỹ " của E88 tại Tân Cương Và cũng có hiệu quả nữa khi cháu Tiểu Thúy biên tập viên nói rằng " Chúng cháu sẽ cố gắng sao cho phóng sự này nói hết được tình đồng đội cúa các Ông các Bác "
 Lên đến nơi đã muộn do tắc đường ở cầu Thanh trì ,mọi người hối hả vào việc vậy mà cháu T Thúy vẫn thốt lên " chúng cháu không ngờ được nơi đây có một công trình tầm cỡ Trung Ương chứ không thể là cấp Trung Đoàn thế này .
 Nắng -mệt nhưng cụ Đỗ Hạp  đã 91 vẫn đi cùng và yêu cầu vào việc ,Sau phút lễ nghi dâng hương hoa với các Liệt sỹ là phỏng vấn là ghi hình .Hôm nay ngoài Ban LL Hà nội có Đại diện chính quyền xã Tân Cương và các cô giáo trường Mầm non cùng CCB E88 của Thái Nguyên.Mãi đến 12g10 mới nghỉ vì tranh thủ làm cho hết theo biên kịch mà chắc là phóng sự này phải dài thêm lên đến 15 mới đủ nói cho hoàn thiện về tình cảm của chúng tôi "lính trung đoàn 88-Tu Vũ anh hùng.

Náng quá rồi

VẪN LÀ TÌNH CƠ ĐIỆN VÀ BIA HƠI HÀ NỘI

   Chỉ còn khoảng 7 ngày nữa là hội truyền thống K6 Cơ Điên được tiến hành tại Nam Định -Ninh bình trong 2 ngày 3 và 4-10-2015.Vậy mà hôm nay ở 181 Nguyễn Lương Bằng quán bia hơi hoàn Béo với món cổ truyền có tiếng "Cơ tây " tràn ngập tiếng cười và niềm vui gặp gỡ của Cơ Điện bên những cốc bia hơi Hà Nội đầy bọt thơm tho .Hôm nay Lê Đình hòa một chiến binh thành Cổ 1972 tổ chức mừng 44 năm ngày đqứng trong hàng ngũ Đảng tiên phong giữa lúc bom đạn tơi bời .Giữa cái chết với cái sống mới thể hiện bản lĩnh của trai Cơ Điện.
 44 năm đã qua chúng ta lại có dịp bên nhau hòa tình Cơ Điện với men bia hơi Hà Nội say đắm lòng người ..Vui thay chúng ta ngoài gương mặt quen thuộc của HAT Club lại có thêm anh Thị với Đông từ Nghệ An ra Hà nội chữa bệnh .Ôi già rồi nhưng mới quý làm sao cái tình Cơ Điện của K6 đã 45 năm .Hôm nay Tr Bình cũng đến được với câu "Anh ra uống bia với hội K6 Cơ Điện " thế là bận mấy bà vợ yêu cũng "Anh cứ đi đi với các anh ấy ,lúc nào về cũng được ".Biết nói gì nữa cứ lấy cốc bia hơi HN mà đo lòng với tình Cơ Điện mà thôi .
Hai anh cán bộ lớp xưa gặp mhau

Còn chúng tôi chỉ lo uống bia hơi Hà Nội mà thôi -bởi biết nói gì nữa đây nhỉ

24 tháng 9, 2015

NGÀY VUI VÀ GẶP GỠ !

Hà Nội ngập trong mưa. Cơn mưa bất chợt đổ nước cả đêm xuống. Sáng ra thấy trắng xóa những con phố.Đặc điểm nổi bật của đô thị Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ 21 trong đó hai thành phố lớn là HN và TP HCM chịu ảnh hưởng nhất. Nhưng đó là ngày thứ 3 hôm qua.Còn hôm nay thứ 4 trời lại khô ráo , nước rút.mọi sinh hoạt trở lại bình thường.Nhưng rồi cũng có những điều không bình thường. Tin thời sự : Ngôi nhà biệt thự cổ 2 tầng tại 107 phố Trần Hưng Đạo _ Hà Nội đã sập.Hậu quả là 2 người chết và một số người bị thương.Nguyên nhân ư ? Nhiều lắm .Đây là những ngôi nhà được Nhà Nước quản lí.Có duy tu bảo dưỡng theo ngân sách. Vậy mà ...sập !Thôi đó là chuyện Quốc Gia ta cũng không bàn được
TẠI CUỘC VUI !

22 tháng 9, 2015

CỰU CHIẾN BINH THÀNH CỔ THĂM NHAU

Hôm rồi tôi đi cầu Diễn thăm một cựu phó chính ủy trung đoàn 88 đó là người ký vào tờ XYZ của tôi ,Anh là Đại tá Đào Thấn sau này là sư trưởng sư đoàn 395 ở Quảng Ninh.Chuiyeer cho anh các giấy mời ,tặng phẩm của CCB Thành Cổ .
 Sau đó 2 anh em vào COMA6 thăm anh Đàm Hữu Thiết CSV K3 cũng là CCB Thành cổ năm 1972.Trao cho anh Thiết giấy mời và các tặng phẩm tôi mới có điều kiện ghi lại hình ảnh các CCB Thành cổ năm xưa gặp nhau.Chuings tôi ôn lại những kỷ niệm ngày nhập ngũ rồi nhắc lới những ngayd hút chết năm xưa .Dĩ nhiên sáu đó là một cuộc liên hoan nhỏ rồi một cuộc văn nghệ có thưởng mà anh Thiết cũng là một đệ tử có hạng .Mải vui mãi 17g30 mới chia tay.trong cuộc hẹn cứ thứ bảy hàng tuần là có vui chơi .

Tại van phong của COMA6

21 tháng 9, 2015

Chỉ còn 9 ngày nữa đóng cửa thăm dò ý dân Cơ Điện

     Dân ta nói chung và dân Cơ Điện nói riêng chưa biết sử dụng công cụ trưng cầu ý kiến để bày tỏ chính kiến của mình. Trên bình diện quốc gia thì 40 năm thống nhất rồi nhưng dân ta vẫn chưa có quyền bày tỏ ý kiến qua một lần trưng cầu nào. Chắc lãnh đạo sợ dân trí thấp nên bỏ phiếu không có lợi cho lãnh đạo, nhưng như vậy sao mà biết ý dân thế nào, nên đành cứ gán đại cho đấy là ý dân? Còn dân Cơ Điện ta thì sao? Chắc không phải là dân trí thấp nữa nhưng sao cũng vẫn thờ ơ không bỏ phiếu?
    Qua 26 ngày mở trưng cầu dân Cơ Điện ý, mới có 16 người tham gia bỏ phiếu và kết quả là số người ủng hộ 6-12 chiếm tỉ lệ áp đảo (82%). Số ủng hộ 19-8 chiếm 6% , số theo ngày nào cũng được là 12%.

20 tháng 9, 2015

TUỔI SÁU BA !

Với những lí do khác nhau nhưng rất xác đáng hội chúng tôi đều được gặp nhau hàng tuần , hàng tháng, có những lúc máu hơn thì chỉ vài ba ngày thôi là lại được gặp nhau.Có người nghĩ sao lại gặp nhiều thế nhỉ.Vâng cũng chỉ để vui, trong cuộc sống phải có tiếng cười rộn rã, tiếng tranh luận gay gắt cho ra vấn đề phải trái rồi cái bắt tay đoàn kết và những nụ cười hữu nghị. Vì vậy chúng ta hãy xem tin nhắn sau đây: _ Lệnh TT . Ăn sáng vào buổi trưa.Đúng 11h thứ 6 ngày 18/9/2015 có mặt tại nhà Dũng béo ( tên thân mật của Phạm Anh Dũng ) để vui liên hoan mừng tuổi 63 .
MỪNG TUỔI 63 !

19 tháng 9, 2015

HỘI TRUYỀN THỐNG CHIẾN SỸ THÀNH CỔ

  Tôi mới nhận được giấy mời và các tặng phẩm dành cho các CCB Chiến sỹ thành Cổ Quảng Trị 1972 khu vực Hà Nội .Đây là đại hôi thành lập Hội "Truyền thống chiến sỹ thành Cổ " của thành phố Hà nội .
 Năm 1972 qua đi hơn 40 năm ,hiện nay ở Hà nội có rất nhiều tham gia chiến dịch 81 ngày đêm năm ấy sinh sống .Ngay Cơ Điện ta đã có Tôi -Lê Đình Hòa K6 .Đàm hứu Thiết K3 thuộc E88 -F308 còn Đăng văn Hưng và Đào Ngọc Lung K3 thuộc E66-F304.Ngoài ra còn có nhiều sinh viên các trường ĐH ngày ấy ở E95 -F325 và rất nhiều đang sống ở khắp các quận huyện của Hà nội nữa .Quân số có thể tính đến hàng chục ngàn .Đây là đại hội đại biểu thôi mà đại diện các dơn vị tham gia ngày ấy chỉ được mời dự gần 500 .mỗi trung đoàn tham gia chiến dịch chỉ có 40-50 đại biểu .May mắn và vịnh dự cho Tôi và anh Thiết  được mời tham dự nhờ góp nhiều công sức cho các hoạt động của Ban LL truyền thống của E88.
 Tôi muốn qua đại hội vinh danh các CCB Chiến sỹ thành Cổ năm xưa kết giao thêm đồng đội để thực hiên tốt nhiệm vụ của các CCB thành Cổ


Lô gô chiến sỹ Thành cổ

18 tháng 9, 2015

ĐÃ NHIỀU THÀNH VIÊN K6 ĐĂNG KÝ

  Đến tối 17-9 đã có nhiều thành viên K6 đăng ký tham gia cuộc hội K6 năm 2015..Ngoài  số đưa lên mạng Tôi nhận được ở Hà nội có H Tú, K Luân,M Hải,H Đ Văn..Đ T Hùng..
  Các tỉnh đã có Lê Thành ,Ngô Dong -Ngọc Thành Quảng Ninh-L X Phác Hưng Yên- Tuyết Phổ Yên...
Rất mong các bạn tiếp tục sắp xếp việc riêng đăng ký đi sớm để BTC lo hậu cần .
  Trong Email của Ban Quản lý Thung Nham gửi ra về các dịch vụ -hoạt đông tại đó với giá cả .tôi đã chuyển tiếp cho Đ V Dũng để đăng tải lên cho các Bạn tham khảo .

IV/ Menu 250.000vnd/suất, mâm 06 người
MENU I
1.      Súp bí đỏ
2.      Nộm gà xé phay
3.      Rau theo mùa
4.      Nhím rừng hấp thố
5.      Nhím rừng rang muối
6.      Lợn rừng nướng tảng
7.      Dê núi xào lăn
8.      Sốt thịt dê  cơm cháy
9.      Cơm trắng
10.  Canh cải thịt
11.  Trứng tráng
12.  Hoa quả tráng miệng
MENU II
1.Soup rau đậu phụ
2. Măng rừng luộc
3. Gà ri hấp Thung Nham
4. Vịt giời hấp
5. Cá rô đồng chiên giòn
6. Cơm trắng
7. Canh cua cà
8. Cá kho Thung Nham
9. Tráng miếng dứa



MENU III
1.       Súp ngải cá rô
2.       Salat rau má
3.       Ngồng cải chấm trứng
4.       Gà ri tiềm thuốc bắc/đắp đất nướng
5.       Lươn đồng xào xả ớt
6.       Cá trắm hấp Thung Nham
7.       Bò nướng ống tre
8.       Nem cuốn Sài Gòn
9.       Cơm trắng
10.   Canh hến nấu chua
11.   Thịt rim mắm tép
12.   Hoa quả tráng miệng



17 tháng 9, 2015

Ngày phượt thứ 6 chuyến Xuyên Việt 2015

Đào Việt Dũng

      Mời các bạn xem ảnh của ngày phượt thứ 6 chuyến Xuyên Việt lần 2 của tôi. Các ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian.
      Ngày thứ 6, theo kế hoạch sẽ phượt từ Huế vào Đà Nẵng.
      Nếu quan tâm các bạn sẽ xem hình mà biết được hành trình qua những địa danh nào vào thời gian nào, dừng lại ở đâu bao lâu.... cả gặp gỡ những ai....
      Mời các bạn bấm chuột vào đây xem tiếp:

16 tháng 9, 2015

GÓP Ý CHO KỊCH BẢN


KÍNH GỬI BAN BIÊN TẬP CHƯƠNG TRÌNH QPVN -VTV


  Trước hết Tôi thay mặt các CCB E88 các thế hệ cảm ơn chương trình về việcsẽ  thực hiện một phóng sự -tài liệu về " khu lưu niệm truyền thống và tưởng niệm liệt sỹ " của CCB E88 tại Tân Cương -Thái nguyên .
   Sau khi đọc nhiều lượt kịch bản của Quý BBT và tham khảo các tài liệu về trung Đoàn 88 và quá trình 11 năm xây dựng Khu lưu niêm ,Tôi xin có một số ý kiên nhằm cung cấp chính xác tư liệu và những điểm nhấn cần đạt được khi nói về khu lưu niệm này .Về mặt nghiệp vụ làm phim là của Quý BBT.nên Tôi không đi sâu vào chi tiết chuyên môn .
    I -Về nội dung và Chủ đề tư tưởng ;Cần nêu bật được nghĩa tình đồng đội của các CCB E88 với nhau và đền ơn đáp nghĩa với các anh hùng liệt sỹ của Trung đoàn 88 qua 40 năm chiến đấu và trưởng thành ở các chiến trường Đông Dương .Để đạt được yêu cầu này thì cần làm rõ hơn truyền thống và lịch sử phát triển từ một thành hai trung đoàn ở hai miền Nam -Bắc với những đặc thù mà chỉ E88 mới có trong toàn Quân

15 tháng 9, 2015

PHÁT BIỂU TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

BBT K6: Chào các bạn! Trên K8 có đăng bài Diễn văn khai giảng của trường khác. Tại sao phải hướng ngoại, sùng hàng ngoại như vậy nhỉ? Vì vậy nên BBT xin đăng bài phát biểu của trường ta, ngôi trường thân yêu đã tạo cho chúng ta các tiền đề để vào cuộc đời công hiến!

PGS.TS. Phan Quang Thế
Hiệu trưởng, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể Nhà trường
Các thầy cô giáo, các đồng chí cùng toàn thể các em sinh viên
Nhân ngày khai giảng năm học 2015-2016 của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Tôi xin gửi tới toàn thể các thầy cô giáo, các đồng chí, các em sinh viên những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Lễ khai giảng năm học 2015-2016 thành công tốt đẹp.
Kính thưa các thầy cô giáo, các đồng chí cùng toàn thể các em sinh viên yêu quí,

14 tháng 9, 2015

Đâu là Cực Nam trên đất liền của Tổ quốc Việt Nam

    Tôi đã đến mốc tọa độ ở Mũi Cà mau, đã leo lên chòi quan sát ở đó. Khi mang la bàn ra soi thì thấy đó không phải là cực Nam của đất nước mình. Nhìn xiên về đông nam vẫn thấy đất liền, thế là tôi đăng ảnh này của GOOGLE để chứng minh cho điều tôi nói ở trên.

Bài hay bên Blog bạn bè

 Chẳng hiểu sao mà TBT Quang PV lại phải nhờ tôi "còm" hộ mấy cái còm vào chính blog của lão ấy? Hóa ra lão ấy không tự còm được vào chính blog của mình... Thế là tôi mới đọc cái bài mà lão ấy còm vào... Thấy hay hay nên giới thiệu với bà con K6 qua đó xem và bàn luận cho thêm vui, tôi bắc sẵn cái cầu này, mời các bạn bước "vào đây".

THĂM ĐỒNG ĐỘI Ở THANH OAI

   Hôm qua  chủ nhật , Tôi đến Viện Y học Cổ truyền quân đội ở Đại kim thăm một CCB E88 trên Thái nguyên đang điều trị ở đây .Đó là cựu sv trường Trung cấp Luyện kim nhập ngũ cùng ngày cùng C3-D54-F304B.Đó là Vũ văn Phong  nguyên thượng tá phó chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh Bắc kạn nghỉ hưu khá lâu rồi .Ấy vậy mà hắn vẫn chịu khó viết sử Quân sự các địa phương hay các đơn vị thuộc Quân khu I .Ngoài thu nhập hắn lại có nhiều quân hệ nữa nên rất hiệu quả trong việc nhờ tỉnh Thái nguyên hỗ trọ cho công trình "khu lưu niệm truyền thống và tưởng niệm liệt sỹ " của Trung đoàn 88-Tu Vũ chúng tôi.
  Sau thăm hỏi sức khỏe và bệnh tình ,chúng tôi hàn huyên về một thời ở Quảng trị 1972 .Rồi nhơ tới mấy anh bạn cùng chiến đấu quê Thanh Oai -Hà Tây cũ thế là rủ nhau đi liền .Phong gọi điện cho anh em triong thanh Oai còn tôi gọi cho Hùng cũng là CCB của  E88A  và chiến đấu ở Campuchia  những năm 78-89 .Hùng ở Kim giang phố hoàng Đạo Thành và là thương binh sọ não đang chạy một cái xe 3 bánh kiếm sống.
   Chúng tôi đi xe oto của Phong (nhờ tiền viết sách sử mà có ) vào Kim bài rồi tới nhà Văn Quân liên lac D5 xưa nay là trương ban LL đồng ngũ 4-1-72 của Thanh Oai .Lúc đó đã 11g30 ,chúng tôi vào nhà có Quân với bà vợ đang lúi húi rang lạc đãi khách thơm lừng ,cậu trai út học lớp 7 đang đi mua sách đầu năm.học
  Hôm qua lại đúng mồng 1 âm nên trước đó chúng tôi dừng xe ngoài Kim bài mua 1 hộp bánh trung thu nhờ Quân thắp hương cho ông cụ .Sau đó Vợ Quân lên mời chúng tôi vào mâm ăn trưa .Đã quen thân nên chúng tôi làm luôn mọi việc chuẩn bị để nhanh nhập tiệc .Năng cốc mừng ngày hội ngộ ,mừng cho các gia đình mạnh khỏe ,con cháu an khang .

Tự rót rượu không đợi chủ nhà

13 tháng 9, 2015

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI K6 2015

   Sau cuộc tranh luận hơn mổ bò sáng qua bên hồ hoàng cầu,H L Thang tạm chốt là sẽ tổ chức 2 ngày. Chương trình cụ thể sẽ bàn thêm với p V Lâu của Nam Định để chốt chương trình .Chiều qua Thanh gọi cho tôi và thông báo kết quả trao đổi với Lâu .Nhờ  vậy có thông báo số 1 như sau :
- Hội truyền thống k6 cơ Điện năm 2015 được tổ chức 2 ngày là 03 và 04 tháng 10 năm 2015
- Địa điểm tại Nam Định và Ninh Bình
- Chương trình như sau :
       -Ngày 03-10 -2015  tổ chức tại Nam Định có các hoạt đông thăm viếng Phủ Giầy -Đền Đức Thánh Trần  một vài thắng cảnh khác của Nam Định và thăm nhà mới của Phạm văn Lâu.sau đó ăn trưa tại nhà hàng Sen giao lưu với Hội Cơ Điện Nam Định.Buổi chiều về Ninh bình thăm nhà anh Đỗ Hải Đài  K6A.Vào khu du lịch sinh thái Thung Nham .Tai đây có các hoạt động du lịch ngắm cảnh ...chiều tối Hội chính thức và liên hoan giao lưu với Hội Cơ Điện Ninh bình ..nghỉ đêm tai Thung Nham với các hoạt động lửa trại hoặc Văn nghệ .
      -Ngày 04-10 Sáng tiếp tục thăm quan các nơi chưa đi hết của chiều hôm trước. Đến trưa rời Thung Nham về Hà Nam .Tham gia đình liệt sỹ Trần Văn Hóa K6B tại Lý nhân cách Phủ Lý 14 km .Ăn trưa tại Nhật tân nơi có đặc sản chim Trời nổi tiếng của Hà Nam (có thể giao lưu với hội Cơ Điện Hà Nam ) .Sau đó về Hà nội .Kết thúc hội K6 năm 2015
  Vậy trân trong kính mời các Anh Chị K6 cùng Dâu -Rể và Con -Cháu đăng ký tham gia trước ngày 25 tháng 09 năm 2015 để thuê xe và lo hậu cần .
  Phân Công nhiệm vụ :-Hồ Thanh thông báo và nắm quân số các Tỉnh
                                   -Doãn Thọ -Đào Dũng thông báo và nắm quân số khu vực Hà Nội
                                   -Làm một tấm Pano khổ 3m x 4m mang theo để treo được ở 3 nơi : Nam Định -Ninh Bình và Hà Nam với nội dung và hình ảnh phong phú có ý nghĩa :Đào Dũng -Hồ Nam -Doãn Thọ làm

 Mọi ý kiến đóng góp cho ngày hội K6 Cơ Điện đều được trân trọng  xem xét .Quyết định cuối cùng thuộc quyền của chủ Tịch hội Hồ Lê Thanh
  Rất mong được sự hưởng ứng và tham gia đông đủ của toàn thể K6 .

12 tháng 9, 2015

CLBAS TẠI HỒ HOÀNG CẦU _ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN BÀN BẠC !

Thật vui khi được tham dự buổi ăn sáng của ngày hôm nay 12/9/2015. Đó là một buổi ăn sáng đặc biệt .Chính vì vậy mà khi đang trên đường tới hồ Hoàng Cầu tôi nghe tiếng gọi bên tai chào anh.Ngoái sang thấy Lê Ngọc Bảo Chúng tôi cùng đi và nói chuyện .Bây giờ mới 7h15 sáng .Khi đến điểm ăn sáng thật ngạc nhiên , mặc dù còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn là 7h30 mà đã thấy khá đông hội viên CLBAS .
HỒ HOÀNG CẦU _ ĐIỂM ĂN SÁNG HÔM NAY !

CLB AS VÀ CON SỐ CHỜ MONG

       Theo lịch sáng nay CLB AS sinh hoạt tại 148 Mai anh Tuấn .Tôi đi xe máy đến nên rất sớm tới nơi mới 7 g 08. Sao vậy vì muốn gặp mọi người sớm để biết thông tin về con số 333.333 về lúc mấy giờ sáng 12-9 và mình đoán có gần đúng hay không .
Chỗ còn trống vắng vì chưa có khách ruột đến 

Gái dân tộc HMông


11 tháng 9, 2015

ĐÃ VỀ CON SỐ CHỜ ĐỢI !

Mấy ngày săn số rồi mà trượt .Mở máy ra thì thấy con số 333.322 chụp vội , rồi ngồi chờ lên 333.333 .Nhìn thấy con số 333332 rồi không hiểu sao lại loay hoay máy ảnh một tý lại sang đúng 333.334.
VƯỢT CHỈ TIÊU

MỘT NGÀY HAY HAI NGÀY _ HÃY QUYẾT ĐỊNH !

Chúng ta có những điều để lựa chọn trước khi giờ G điểm hỏa.Sau đây mời các bạn xem một số cảnh đẹp cũng của Ninh Bình nơi chúng ta K6 có dự định đến.
VỊNH KHÔNG SÓNG _ VÂN LONG !

10 tháng 9, 2015

THUNG NHAM _ NINH BÌNH_ NƠI K6 SẼ GẶP MẶT THÁNG 10/2015 ?

Để có kế hoạch chi tiết chúng ta cần bàn bạc thật kĩ lưỡng về chương trình thăm và du lịch của K6 tại THUNG NHAM _ NINH BÌNH
TOÀN CẢNH THUNG NHAM _ NINH BÌNH

8 tháng 9, 2015

HỘI K6 NĂM 2015 Ở ĐÂU ?

  Sau năm 2001 tổ chức hội K6 ở Nam Định đến nay anh em K6 Nam Định vẫn muốn có thêm lần tổ chức hội K6 .Sau nhiều ngày gợi ý và chờ đợi K6 Hải phòng lên tiếng mà vẫn không có hổi âm . thế là K6 Nam Định nhận tổ chức Hội K6 năm 2015 này ở thành Nam.Hôm qua 7-9-2015 Tôi xuống Nam Định cùng Lâu và Họa đi khảo sát nơi tổ chức Hội .
  Nơi chọn lựa đầu tiên là một nhà hàng lịch sự ở thành phố NĐ với thực đơn ăn trưa là 200 ngàn /người  cộng chi phí tổ chức khác khoảng 2 tr nữa .Một điều đáng tiếc là các danh thắng của thành nam thì k6 đều đã đi thăm hết lượt lâu nay rồi nên ăn xong mà chia tay thì mất hứng .Vì thế Lâu và các Bạn Nam định đề xuất là nên kết hợp du lịch sinh thái tại Thung Nham của Ninh Bình .Thế là Tôi cùng họa với Lâu đi thực địa khảo sát luôn trong buổi sáng. .Cùng trên đường vào khu Tam cốc-Bích Động nhưng đi tiếp vào khoảng 4 km nữa là đến Thung Nham .Nơi đây có động -Suối -Đảo chim -hồ cá -vườn cây trong thung lũng mới được phát hiện và khai thác .Chúng tôi vào phòng Kinh doanh để tìm hiểu và xem xét giá cả .

Đường vào thênh thang

7 tháng 9, 2015

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI 333.333 !

Con số 333.333 có gợi cho chúng ta điều gì không nhỉ. Sẽ có người nói với con số này có muôn điều để nói. Đó là 333.333 VND, hay khá hơn chút nữa là 333.333 USD...
PHÁO HOA !

6 tháng 9, 2015

Ngày phượt thứ 5 chuyến Xuyên Việt

      Mời các bạn xem ảnh của ngày phượt thứ 5 chuyến Xuyên Việt lần 2 của tôi. Các ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian.
      Ngày thứ 5, theo kế hoạch vẫn là sẽ phượt xung quanh Huế.
      Nếu quan tâm các bạn sẽ xem hình mà biết được hành trình qua những địa danh nào vào thời gian nào, dừng lại ở đâu bao lâu.... cả gặp gỡ những ai....
      Mời các bạn bấm chuột vào đây xem tiếp:

5 tháng 9, 2015

GẶP MẶT HỘI " TỰ SƯỚNG " !

Theo thông  báo của Hùng Bò đúng 11h trưa nay thứ 7 ngày 5/9 /2015 chúng tôi nhóm TỰ SƯỚNG hay nói cách khác là nhóm Trở về với Tuổi trẻ sẽ có mặt tại 183 Hoàng Hoa Thám để tổng kết đợt lên trường dự lễ hội vùa qua.Và trao giải cho cuộc thi dự đoán về con số 444.444 lượt truy cập của BLOG K10.
PHẦN THƯỞNG !

4 tháng 9, 2015

NGÀY MƯA VỚI RƯỢU NGON !

Đã thành thói quen mỗi khi chuẩn bị có khách là vợ lại dọn dẹp nhà cửa.Mặc dù hàng ngày bao giờ vợ cũng có ít nhất là một tiếng đồng hồ để làm việc này. Đó là tưới cây quét dọn nhà cửa, lau bàn ghế...Nói tưới cây thì nghe có vẻ ghê nhưng đúng là tưới cây hoa.Ở trước cửa nhà có hai hàng bụi cây hoa chạy dài theo tường nhà.Sau đó quét sân ( là khoảng rộng trước cửa nhà ), và thói quen quét rộng sang cả của nhà bên cạnh. Tôi nói sao lại quét cả của người ta vậy, liệu người ta có đồng ý không. Vợ chậm rãi nói ai chả đồng ý , quét hộ còn gì nữa mà hơn nữa bên đó không sạch thì nhà mình có sạch trông cũng không được sạch hẳn. Tôi cũng đồng tình với quan điểm này. Sau khi xong đoạn trước cửa nhà, vợ đi lên gác thượng, qua các tầng vào phòng tắm lấy quần áo bẩn mang lên giặt.Sau khi bấm máy giặt lại bắt đầu tưới cây và quét dọn trên sân thượng Sau khi xong ngồi nghỉ chờ lấy quần áo ra phơi.Sau đó xuống nhà và lao vào bếp nấu nướng đồ ăn sáng cho cả nhà. Vâng công việc đó của vợ ngày nào cũng như ngày nào, chu kì cứ lặp đi lặp lại đến nỗi cả nhà từ bố đến con thấy đó là bình thường , thậm chí còn trách mẹ nếu như không thực hiện hoàn hảo việc này
NGỒI CHỜ ĐÔNG ĐỦ !

3 tháng 9, 2015

TAM ĐẢO KHÔNG CÓ BIA HƠI HÀ NỘI

  Đây là khẳng định của tôi vì ngày 2-9 vừa qua Tôi cùng các con cháu lên Tam Đảo đón quốc khánh.Người lên Tam Đảo rất đông nhất là cánh trẻ đi bằng xe máy .Tam đảo nhỏ bé trở nên chật cứng bởi người và xe từ khắp nơi đổ về .chẳng thể đỗ đâu tạm lúc 10g30 nên xe cứ chạy vòng hết các nơi của cái thị trấn nhỏ quá mất rồi.Nhờ thế mới biết là trên này chỉ nên thăm vào ngày thường là tốt mà thôi .

Lên đèo

2 tháng 9, 2015

Chào mừng Quốc Khánh

       Xin tặng các bạn màn pháo hoa trong mưa mừng QK 2-9, đã 41 năm nay chỉ có 8 năm không mưa còn lại 33 năm đều mưa như đang thương khóc ai đó. 44 năm nay ngày giỗ thật cụ Hồ (21-7 âm) lại mới trùng với ngày giỗ giả của cụ (3-9 dương)....

1 tháng 9, 2015

Ngày thứ 4 chuyến Phượt Xuyên Việt 2015

      Mời các bạn xem ảnh của ngày phượt thứ 4 chuyến Xuyên Việt lần 2 của tôi. Các ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian.
      Ngày thứ 4, theo kế hoạch sẽ phượt xung quanh Huế.
      Nếu quan tâm các bạn sẽ xem hình mà biết được hành trình qua những địa danh nào vào thời gian nào, dừng lại ở đâu bao lâu.... cả gặp gỡ những ai....
      Mời các bạn bấm chuột vào đây xem tiếp: