K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 7, 2015

Xả Stress cho đỡ đau đầu

Thấy bên Blog k10 có bài thơ hay mình cóp về đây để mọi người cùng xả Stress cho đỡ buồn.
Bài thơ của Bùi Ngọc Tám ,người đăng có bút danh là KHANH

VỢ CŨ ĐI LẤY CHỒNG

Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không mình ơi!

30 tháng 7, 2015

TIN MỚI - ĐĂNG KÍ NGAY ĐỂ NHẬN QUÀ TỪ BTC SỰ KIỆN 9/8/2015


       " Món quà tặng đại biểu tham dự đại hội 9/8/2015 rât ý nghĩa và rất có gía trị - nó sẽ trở thành kỉ vật gắn theo chúng ta - BTC chỉ chuẩn bị 800 phần quà dành cho 800 đại biểu đăng kí sớm nhất. Trân trọng cám ơn- hãy đăng kí ngay cho mình và bạn của mình." Lời kêu gọi của BTC.
       Không phải là vì những phần quà này mà mõ blog tôi kêu gọi mọi thành viên K6 nên tham gia ngày hội tại Nhà hát lớn, mà vì qua buổi giao lưu đó chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người mà lâu lắm chúng ta chưa được gặp nhau, chưa kể trong đó có thể có cả những bông hoa mà ngày xưa chúng ta rất yêu thích nhưng không dám lại gần thì bây giờ cứ... vô tư mà ngắm!

Về với tuổi trẻ

Đây là một chương trình khá hay không chỉ dành riêng cho K nào, nếu bạn K6 nào thích thì tham gia nhé! Sau đây là bài đăng trên K10:

Như bà kon đã biết, chương trình tự sướng của một nhóm cựu sinh viên (không phân biệt khoa, khóa, thành phần…), dự kiến tổ chức nhân dịp lên trường kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, đã được nhà trường ủng hộ nhiệt tình và sẵn sàng kết hợp với chúng ta để tổ chức đàng hoàng và cố gắng đáp ứng theo mọi sở thích của các cựu sinh viên.
Image result for về với tuổi trẻ

Sơ bộ chương trình (chỉ gói gọn trong ngày 18/08, còn ngày 19/08 thì theo chương trình chính thức của nhà trường)

NHỮNG VĂN BẢN QUAN TRỌNG ĐỂ LUẬN ĐƯỢC NGÀY THÁNG NĂM THÀNH LẬP CỦA ĐHCĐ MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC THEO LUẬT ĐỊNH

Các quyết định & văn bản ĐH đăng tải dưới đây sẽ là cơ sở pháp lý để chúng ta  khẳng định được  ngày tháng năm sinh của trường ĐHCĐ một cách nghiêm túc theo luật định.:

1/Quyết định thứ nhất:

Quyết định số 164/CP do PTT Nguyễn Duy Trinh  ký ngày 19/8/1965(Về việc thành lập phân hiệu Bách khoa tại khu gang thép Thái Nguyên):


29 tháng 7, 2015

TÌNH QUÂN -DÂN -CHÍNH- ĐẢNG



Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015


TÌNH QUÂN DÂN CHÍNH ĐẢNG

   Hôm nay một đoàn đại biểu cho các CCB E88  tại Hà nội với Ban chỉ huy E88 đương nhiệm đến trụ sở Đảng bộ huyện Thanh trì chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện..Mới quan hệ gắn bó máu thịt quân dân này có từ ngày cuối tháng 9-1954 khi trung đoàn 88 về ém quân ở Thanh trì chờ ngày tiếp quản Thủ đô chính thức là 6-10-1954 .Sau đó E88 lại là Quân quản Thanh trì một thời gian dài giúp xây dựng và củng cố Chính quyền Thanh trì vững mạnh.
 Từ đó mà quan hệ quân dân giữa E88 với Thanh trì không ngừng phát triển .Khi vận đông xã hội hóa xây dựng "khu lưu niệm và tưởng niệm liệt sỹ " của E88 ở Tân cương -Thái nguyên thìTthanh trì nổ phát súng ủng hộ đầu tiên năm 2003 với 20 tr (tương đương 5 cây vàng lúc đó ) .Hàng năm nhân ngày giải phóng thanh trì 6-10 hay thành lập trung đoàn 88 hai bên đều có đi lại thăm mừng lẫn nhau.
 Việc tổ chức đoàn CCB E88  và Ban chỉ huy đương nhiêm E88 đến chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Thanh trì lại càng gắn bó tình đoàn kết Quân-Dân -Chính- Đảng .Mong rằng Huyện thanh trì sớm trở thành huyện thứ 2 của thành phố đạt chuẩn Nông thôn mới toàn diện.

Lẵng hoa chúc mừng trước tòa nhà huyện ủy


CẦU CHUI HAY CHUI CẦU

 Ai cũng biết cái cầu chui ở ngã ba đường 5 đi Hải phòng xưa kia.,bởi nó có một phía là đi Đông anh rồi Phổ yên và thai nguyên nơi có trường Cơ Điện thân yêu một thời .Nhưng cầu ấy có chui đâu mà ta phải chui quá nó nên thành cầu chui..Hôm vừa qua đi sang Đông trù câu cá do đến sớm nên tôi nảy ra ý lên cầu ghi mấy hình ảnh tặng các ban để nhơ ngày xưa thôi .


Cây hao rất đẹp ven đường sắt

Trên cầu nhìn về Hà nôi xe người tấp nập

28 tháng 7, 2015

HỒ CÂU ĐÔNG TRÙ-NƠI SINH HOẠT THƯỜNG KỲ CỦA CLB CC HANOI


 Sáng nay  28/7/2015 các thành viên có đam mê câu cá của CLB CC Hà Nội như hẹn sẽ sang hồ câu Đông Trù tập trung sinh hoạt.
Cầu Đông Trù là cây cầu mới được xây dựng ở HN cách cầu Chui HN khoảng  4 km . Từ Hà Nội  qua cầu Chui bạn chạy vòng quanh bùng binh rẽ trái  sẽ đến cầu Đông Trù,qua cầu Đông Trù  khoảng 2 km là đến hồ câu ở bên tay trái đường
.


                                          Cầu Đông Trù

27 tháng 7, 2015

CON TÀU DĨ VÃNG

Con tàu đi về dĩ vãng

Nhân ngày này, Nguyễn Trọng Luân đã gửi một bài cho Blog CCB, do máy tình còi nên không đọc được file docx nên phải chuyển sang ảnh để đăng cho kịp ngày, mong mọi người thông cảm!

49 HAY 50 ĐÂY

  Mấy hôm nay bùng nổ tranh luân về chon ngày thành lập trường với nhiều lý lẽ khác nhau .Vì thế chúng ta nghe được nhiều ý kiến trái ngược nhau nhưng lại rất tâm huyết và có đầy lý và tình.
A - Với lý luận là trường Cơ Điện thì phải lấy 6-12 -1966 là lập luận của một số người mà xưa nay ta vẫn quen với với các hội trường từ xưa đến nay là 6-12 hàng năm cho đến năm 2914 .
B- Với những người cho rằng dù tên ban đầu là gì thì trường ta phải lấy ngày thành lập  phân hiệu Bách Khoa trên Gang Thép 19-8-1965 là tiền thân của Trường chúng ta.mà có thời là ĐH Cơ Điện có thời là ĐH Ký thuật CN Việt Bắc còn nay là ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái nguyên và sau này là gì nữa thì chưa biết . .
 Như vậy nếu theo B thì năm nay là năm thứ 50 ngày thành lập trường với các khóa từ 1-50 là chuẩn 
 Còn nếu  theo A thì năm nay mới là 49 năm trường Cơ Điện với các khóa bị tụt đi 1 bậc ví dụ K6 sẽ phải là K5 Cơ Điên mà thôi. vậy là phải sửa hết tất cả 
  Mâu thuẫn này giải quyết sao đây các Bạn .? Chẳng có mâu thuẫn nào cả vì vấn đề quá rõ ràng là Nếu Nhà trường và chúng ta tổ chức 50 năm thành lập trường thì phải lấy ngày 19-8-1965 .Còn nếu chúng ta không công nhận ngày ấy thì năm nay cứ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập trường ĐH Cơ Điện .có thế thôi nhẹ nhàng biết bao ,đơn giản biết bao 

TÌNH NGHĨA K6 VỚI LIỆT SỸ

   Nhân ngày 27-7 năm năm Địa diên cho K6 lại đến thăm các gia đình Liệt sỹ K6 cơ Điện ở Hà Nội .Trước cuộc họp lúc 11 g do có người bận nên buổi sáng chỉ có chị Dần và Thọ đến thăm nhà Liệt sỹ Đặng văn Khanh K6A ở phường Thịnh Liệt-Hoàng Mai.Các Em của Khanh đang bận làm cơm nhân 27-7 đã đón tiếp chúng tôi chân tình .Chú Dung en liền kề với khanh thay mặt gia đình rất đông con cháu cảm ơn tình nghĩa quý báu của hội k6 Cơ Điện hàng năm đều đến thăm đình và động viên các con cháu ..Trước đó tôi đã đến Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường hoàng văn Thụ thắp những nén hương thơm tưởng nhớ người anh họ Nguyễn Doãn Dũng và bạn học Nguyễn Duy Phú đều hy sinh ở Quảng Trị năm 1972

Thêm chú thích

26 tháng 7, 2015

HỌP HỘI K 6 _ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN !

Trưa hôm nay Chủ nhật 26/7 như lệnh tập trung đã được thông báo, đúng 11h tại nhà hàng Thịnh Phố Minh Khai, Hội K6 đã họp mặt để thảo luận về một số vấn đề mà dân Cơ Điện cùng quan tâm trong thời gian này.
 Số người tham gia là 16 người. Gồm :
HỘI K6

25 tháng 7, 2015

BIỂN DIỄN CHÂU VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI !

Ngoài trời mưa phùn nhỏ, nhìn ra thấy mặt biển mờ mờ, những con thuyền đã nép sát bờ sau một buổi đi biển về yên lặng. Có tiếng gõ cửa. Tôi nói cứ vào. Cánh cửa mở ra, tay chủ nhà xuất hiện phía sau thấp thoáng một bóng hồng. Tôi ngạc nhiên mà chẳng ngạc nhiên. Bóng hồng này chỉ khoảng 20 tuổi. Tóc nhuộm nâu mặc quần soóc bò ngắn đến mức không thể ngắn hơn được để khoe cặp đùi trắng và đẹp. Cặp mắt xăm tròn ngơ ngác.
ĐOÀN TÀU TRỞ VỀ !

MÕ LÀNG VÀ QUAN ĐIỂM

  Nhân bài viết của ĐH và các ý kiến của mọi người Tôi : Mõ làng K6 va thành viên BCH Hội Cơ Điện Hà nội có một số ý kiến sau :
 -Tên bài viết chưa chuẩn xác :Trong bài ĐH đã nói Hội có từ 1991 thì không thể là có tiếp tục thành lập Hội được  mà là có nên duy trì hay không .Muốn thế thì cần có sự phân tích về cái được và chưa được của Hôi suốt 25 năm qua và kết luận rằng nó còn cần thiết cho chúng ta không ? Bài viết của ĐH chưa đạt về điểm này mà đã vội vã kết luận:... không thành ...là  không chính xác hơi  chủ quan nên đã phủ định nhiều thành quả của Hội Cơ Điện Hà Nội một cây cầu kết nối Cơ Điện Hà nội nói riêng và Cơ Điện cả nước nói chung.Tôi có thể khẳng đinh Hội Cơ Điện Hà Nội là cần thiết  là có hiệu quả song hiện nay hoạt đông có kém hơn vì vậy cần củng cố về nhân sự về phương thức hoạt đông chứ không phải là không cần .

24 tháng 7, 2015

ĐHCĐ Bắc Thái sinh ngày tháng năm nào-06/12/1966 hay 19/8/1965

Tại sao trường ĐHCĐ Bắc Thái lại có 2 ngày sinh tháng đẻ,ngày nào là đúng & ngày nào là khai man.Bằng tất cả những gì đã hiểu biết mỗi chúng ta hãy có chính kiến của mình tất cả vì sự thật và mái trường Cơ điện thân yêu.đầy kỷ niệm.:

Ảnh chụp năm 1975 lớp học khóa 8
( gồm sinh viên các khóa 4, 6,7,8 trên đường ra T ba nhất)

DANH SÁCH K6 NHẬP HỌC 1-10-1970

Tổng TT Họ và Tên Lớp Điện thoại NR ĐT đi động Địa chỉ NR E-mail
Hà Nội
   1    1 Nguyễn Hữu Anh  K6B  8 244 009 0933555144 hangai84@yahoo.com
   2    2 Triệu Bình  K6B  5 599 921 0913585582 0982195959 trieubinh1952@yahoo.com.vn
   3    3 Ngô Thị Chí K6A 01684522895
   4    4 Đào Văn Chính K6A  62 780 878 01696385567 159/20/3B Hong Mai
   5    5 Nguyễn Thị Cúc K6I 0972280426 0280 847 154
   6    6 Phạm Anh Dũng K6A  8 564 496 0904372217
   7    7 Trác Tiến Dũng K6A 0974497322 dungtrac191@gmail.com
   8    8 Đào Việt Dũng K6I  8 213 415 0913 522 107 k6i_bc11r@yahoo.com.vn
   9    9 Lê Thị Dần K6A 8 5 857 064 0983028650 299/48/53 Hoang Mai  6 334 243
   10    10 Đặng Minh Đòan K6B  8 691 268 0903282125
   11    11 Phạm Văn Giao K6A  8 855 250 0912667546 giaosu255@gmail.com
   12    12 Trần Thu Hà K6A  8 692 784 0904504060 0948588598
   13    13 Trần Minh Hải K6I  7 848 022 0989643856 tranminhhai33148tdh@gmail.com
   14    14 Nguyễn Mạnh Hiền K6B  8 329 816 0904108695
   15    15 Nguyễn Thị Hiền K6I  5 181 941 0916027929 hienk6i@yahoo.com
   16    16 Nguyễn Danh Hoà K6I  6 406 747 0913360875 testlab2@quatest1.com.vn
   17    17 Lê Đình Hoà K6B 0978024669
   18    18 Đỗ Văn Hồ K6A  8 433 197 0989099053
   19    19 Đỗ Tiến Hùng K6I  8 390 096 0913248062 0966983297 0962007297
   20    20 Đặng Văn Hưng K6B  8 515 178 0913221613 tbgdngangiang@yahoo.com.vn
   21    21 Nguyễn Vĩnh Hưng K6A  5 726 699 0979499428
   22    22 Nguyễn Viết Hùng K6A  7 655 703 01649469557
   23    23 Lê Thị Huân K6B  5 114 227 01695749035 thanhthao.tran@vtc.vn
   24    24 Trần Tiến Huynh K6I  8 311 314 0944908616
   25    25 Nguyễn Như Khanh K6A 0280 858 455 0912806050
   26    26 Nguyễn Kinh Luân K6B  6 640 615 0915366723
   27    27 Trần Vũ Liệu K6A  35 149 845 0903295651 tranvulieu1105@yahoo.com
   28    28 Hồ Nam K6I  8 326 194 0913066749
   29    29 Lương Quốc Minh K6I  8 626 287 0903234120  497 Ng. Trai  5525515
   30    30 Nguyễn Đình Phúc K6I  7 610 324 0913226790 Trai Ga        7645254
   31    31 Trần văn Quỳnh K6B  33 540 627 0913214720
   32    32 Nguyễn Thị Tân K6B
   33    33 Lê Minh Thư K6A  8 325 960 0982009952 lemthu1952@gmail.com
   34    34 Nguyễn Thị Tính K6B 01678474404
   35    35 Đặng Khắc Tuấn K6A  8 680 136 0913533071
   36    36 Trịnh Tiến K6A  8 348 488 0903357740 0903447856
   37    37 Nguyễn Doãn Thọ K6B  8 636 071 0913399503 thomomk6@yahoo.com.vn
   38    38 Hồ Lê Thanh K6A  8 335 790 0903455171 9714611-7680694
   39    39 Nguyễn Hải Thành K6B  8 585 407 0906031953
   40    40 Nguyễn Hữu Tú K6A  6 334 369 0919965851
   41    41 Hoàng Đại Úy K6A  8 388 017 0982795253
   42    42 Hoàng Đức Văn K6B  5 521 076 0912120073
Hà Tây

23 tháng 7, 2015

Có nên tiếp tục thành lập Hội CĐ HN và bầu BCH mới không?

Năm 1991 Hội CĐ Hà Nội chính thức ra đời,2 năm Hội lại tụ họp 1 lần, tiêu chí của Hội đề ra khi mới thành lập là mong muốn quy tụ  anh em CĐ ở HN nói riêng và trong toàn quốc  thành một khối để giúp đỡ nhau trong các hoạt động xã hội những mong cùng nhau thành đạt, nhưng không thành.
Nhiều năm sau này (kể cả khi Thầy Thịnh khi còn đương chức) thì tiếng nói của ban liên lạc Hội cũng thưa dần  mọi hoạt động hội  cơ điện Hà Nội dần tự động chuyển sang hình thức tự tổ chức sinh hoạt  theo lớp hoặc theo  khóa.



Cầu Khánh Khê

Tôi ngẩn ngơ tìm nàng Tô thị
Bế con đi đâu từ bấy đến giờ?
Con đường bụi cứ mờ lau cỏ

Ai chở mía về, gió bấc tím biên khu

Tôi dừng lại cầu Khánh khê chiều vắng
Thương mế già bán quít ngó về xa
Có một thủa quân qua sông trăng sáng
Tiếng súng rền, sườn núi buốt sương sa

Hoa lau trắng sao mà yêu đến thế
Sông yêu ơi sao tên gọi kỳ cùng
Những phiên chợ tìm đâu Si và Lượn
Đêm sương buông Phai vệ lúng liếng cười

Thư giãn giữa tuần

NGƯỜI KINH RẮC RỐI.
Một bác người dân tộc đi khai lý lịch, vừa viết bác vừa phàn nàn:
-Người Kinh sao mà rắc rối thế, ai chẳng sinh ra từ "nơi đó" mà cũng bắt khai.
Tới mục quan hệ gia đình, bác này khai"một tuần hai lần" còn mục quan hệ xã hội, bác viết "thất thường, chỉ khi có điều kiện thuận lợi".

22 tháng 7, 2015

THÔNG BÁO CỦA HỘI K6 CƠ ĐIỆN

  Chủ tịch hội K6 cơ Điện  Hồ Lê Thanh thông báo họp bất thường hội k6 để bàn một số việc của K6 và cách tổ chức tham gia Đại hội hội Cơ Điện HN 9-8-2015 và dự kỷ niệm 50 năm thành lập trường 19-8-2015
  Hội K6 trân trọng kính mời các anh chi k6 tại khu vực Hà nội đúng 11g ngày Chủ nhật 26-7-2015 đến nhà hàng Thịnh đối diện cổng TIMECITY - 458 phố Minh Khai Hà Nội .
 Rất mong các anh chị đến đông đủ đúng giờ .và tham gia các ý kiến đóng góp cho cuộc họp quan trọng này.
 ( nhờ mõ Dung gửi tin nhắn cho mọi người ngay ,ai đọc thông báo này thì báo giúp cho những người k6 khác biết .Cảm ơn )

21 tháng 7, 2015

25 NĂM HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

  Vào năm 1990 thày Thịnh đã bàn với một số cựu giáo viên và cựu sinh viên ở Hà nội về việc thành lập Hội Cơ Điện tại Hà nội  Với mục đích tập hợp các thành viên Đại học Cơ Điện lại để liên kết giúp nhau trong sản xuất kinh doanh và giúp nhau những lúc cần thiết và có thể.Và đầu năm 1991 đại hội lần thứ nhất Hội Cơ Điện Hà Nội ra đời tại hội trường lớn triển lãm Giảng võ .Ngày ấy thày Thịch mới tập hợp được một số Cơ Điện có chức sắc để làm nòng cốt trước sau đó mới phát triển về các khóa nhất là khối giáo viên và các khóa từ k1 đến k10..Ngày thành lập tôi còn vô danh tiểu tốt nên không biết mà dự ,sau đó nghe các bạn K6 nói lại mới biết .Chính vì thế mà cuối năm 1991 tôi và anh Cương K6I mới tổ chức cuộc gặp của nhưng người K6 nhưng không ở lại với  K6 đến cùng ( đi bộ đội -tăng K ... ) tại 39 Tuệ tĩnh .cũng được khoảng 20 người đến dự ,nhờ vậy thông tin về hội Cơ Điện Hà Nội ra đời được lan truyền rộng rãi hơn trong K6 .

20 tháng 7, 2015

ĂN SÁNG VÀ TRANH LUẬN VỀ 2 NGÀY TRONG THÁNG 8 !

CLBAS đã hoạt động hơn một năm rồi.Và lần ăn sáng hôm qua là lần đầu chúng tôi tổ chức vào ngày Chủ nhật Từ trước vẫn nghĩ rằng hội bọn tôi những người đã nghỉ hưu thì thời gian là thoải mái.Ăn sáng vào ngày thường cho vắng và rộng chỗ.Và cứ như vậy thành một mặc định. Hôm qua là ngày chủ nhật chúng tôi ăn sáng và phát hiện ra một điều thú vị là ngày này còn vắng hơn ngày thường. Thì hóa ra có một điều đơn giản mà không ai nghĩ ra. Mọi người đang tuổi đi làm được ngày nghỉ cuối tuần thường thì họ sử dụng thời gian một cách thoải mái.Đó là ngủ đẫy giấc thì thôi.Bao giờ dậy thì lúc đó mới tính đi ăn sáng.Thật thú vị và chúng tôi lại quyết định buổi ăn sáng tới lại đúng ngày Chủ nhật
ĂN SÁNG NGÀY CHỦ NHẬT

19 tháng 7, 2015

CHUẨN BỊ ĐAI HỘI HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

   Ngoài thông báo sơ bộ ở bài trước hôm nay tôi xin nói rõ và chi tiết hơn về việc tổ chức Đại hội hội ĐH Cơ Điện Hà nội :
   Chúng ta đều đã biết Hội Cơ Điện Hà nội do thày Phan Đức Thịnh là chủ xướng từ năm 1991 .Hội hoạt đông với mục đích :tập hợp các Thày,Cô-CBNV và Sinh viên các thời kỳ đang công tác hoạc sinh sống tại khu vực Hà Nội đã từng ở Đại học Cơ Điện. Hội cứ 2 năm đại hội một lần lúc ở ĐH Bách Khoa khi ở 42 Nhà chung-Hoàn Kiếm ,ngoài ra còn các cuộc hội nhỏ nhân dịp 20-11 hay 6-12 hàng năm...
 Hoạt đông của Hội có tiếng vang trong cả nước và được sự hậu thuẫn rất nhiệt tình của các Hội Cơ Điện các tỉnh, thành toàn quốc. Nhất là Hội Cơ Điện TP Hồ Chí Minh - Hội Cơ Điện Hải Phòng -Bắc ninh -Lạng Sơn -Hà Nam -Sơn La -Lào Cai -Thanh Hóa -Nghệ An -Thái nguyên ,v,v,v
 Không may trong một năm cả Hội trưởng P Đ Thinh và Phó Hội trưởng Lê V Quế mắc bạo bệnh qua đời Hiện Hội Cơ Điện Hà Nội đang do Chủ tich tạm quyền Nguyễn Văn Thái (K2)  và Tổng thư ký Lê Kim Thắng K1 duy trì hoạt động. Chính vì thế nên hoạt đông của Hội Cơ Điện HN không được như xưa ,có danh mà chưa có thực.Đẫ qua 5 năm chưa tổ chức đại hội để bầu lại Ban Chấp hành cũng như thúc đẩy hoạt động của Hội mạnh mẽ hơn sâu rông hơn nhất là với lớp Cơ Điện trẻ.Ngay cả kỳ đại hôi này cũng là một cố gắng rất lớn của Ban chấp hành Hội  vì thời gian rất ngắn khối lượng công việc dồn lại nhiều .Ban Chấp hành kêu gọi các Hội khóa  và các cá nhân hết lòng hết sức ủng hộ .
   Ban tổ chức Đại Hội do Chủ tich lâm thời NV Thái làm Trưởng Ban .Tổng Thư ký LK Thắng là Phó Ban Thường trực với Trụ sở là tầng 2 KH 123 Nguyễn Đình Chiểu. Các Ban phụ trách từng phần việc cũng được thành lập và do các Ủy viên BCH  có nhiệt tình phụ trách..Rất nhiều các đại diên các khóa đến dự tuy chưa là Ủy viên BCH nhưng cũng rất nhiệt tình tham gia và nhân các phần việc  mà mình có thể làm được ...Nhiệt liệt cảm ơn các Banjn Cơ Điện đã tham gia nhiệt tình và đầy tinh thần Cơ Điện như vậy..
   Ngày Đại hội đã được ấn định là Chủ nhật -09-08-2015 tại Nhà hát Lớn -Hoàn Kiếm -Hà Nội .Thành phần tham dự được mời chính thức là tất các Thày -Cô-CBNV -Sinh viên khóa từ K1 đến K44 hiện đang công tác hay sinh sống tại khu vực Hà nội (gồm Hà nội và các tỉnh thành lân cận hoặc nhưng Ai muốn tham gia Hội ĐH Cơ Điện Hf Nội ) Thời gian  bắt đầu từ 8g.00 đến 12g30 với chương trình đang được hoàn thiện.Khách mời sẽ có đại diện Trường ĐH KTCN Thái nguyên-Hội Cơ Điện các tỉnh thành trên cả nước và các cơ quan thông tin quan tâm tới hoạt động của Hội Cơ Điện Hà Nội
  Kinh phí tổ chức gồm 3 nguồn :
 -Do các hội viên đến dự đóng góp với mức 300,000 đ/người để chi cho bữa tiệc đứng 150.000/người và các chi phí tổ chức như Hội trường ,lễ tân ,cờ -hoa ,băng rôn văn nghê với 1/2 là cây nhà lá vườn
-Do các nhà tài trọ là cựu SV Cơ Điện có khả năng hoạc các doanh nhân Cơ Điện đóng góp
- Do hiệu quả của vịêc phát hành danh bạ Đại học Cơ Điện 50 năm ghi danh các Thày -Cô-CBNV-Cựu SV các khóa cho đến 2015.
  Nội dung các hoạt đông trong Đai Hội sẽ được công bố sớm nhất khi công tác  chuẩn bị tổ chức đã được duyệt đến từng chi tiết .BCH mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khóa hay từng cá nhân để công tác tổ chức hay Đại hội và các hoạt động sau này thiết thực hơn ý nghĩa hơn đối với mỗi hội viên chúng ta.
  Riêng với K6 qua trao đổi sơ bộ với Chủ tich hội k6 HLThanh sẽ thwchj hiện như sau :
 -Tham gia góp quý hàng năm là 1000.000 đ
 -Động viên toàn thể hội viên K6 khu vực Hà nội tham gia qua nhắn tin-điện thoại hặc có thể có một buổi họp K6 trước một tuần.
-Cố gắng tham dự theo hình thức khóa 6 -Hà nội
-Tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng cho các hoạt động của hội Cơ Điện Hà Nội
- Nhờ  Mõ K6 : Đ V Dung chỉnh lại ,bổ xung danh sách các thành viên K6 từ ngày 1-10-1970 với các thông tin cơ bản Lớp -quê-nơi ở hiện tại và số điện thoại mới nhất  gửi cho BCH Hội trước ngày 27-7-2015 qua USB hoặc Emaill của hội
   Rất mọng nhận được sự đóng góp quý báu của các thành viên K6 khu vực Hà nôi


18 tháng 7, 2015

Thông báo



Ngày 9/8 tới đây, Hội cơ điện Hà Nội mà Thày Thái làm chủ tịch sẽ tổ chức đại hội. Đại hội lần này sẽ bầu ra BCH Hội mới và sẽ bàn việc chuẩn bị tham gia vào lễ hội kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường tại Thái Nguyên. Đại hội sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, dự kiến có Thày Khiêm là chủ tịch danh dự tham dự cùng với từ 200 đến 300 khách và hội viên là các CGV, CSV từ khóa 1 đến khóa 44 tham dự. Mỗi hội viên đến dự cần đóng góp ít nhất là 300k để có đủ kinh phí cho việc tổ chức đại hội và một bữa ăn trưa 150k/1ng.
Một số thông tin về đại hội, chúng ta có thể xem trên facebook, trang Hội cdhn
Hội k6 cơ điện chúng ta tham gia như thế nào, đề nghị các thành viên k6 bàn bạc và cho ý kiến về một số vấn đề sau :
1.   Các bạn nào muốn tham gia đi dự đại hội thì đề nghị đăng ký tên để gửi danh sách lên Ban tổ chức đại hội, chậm nhất là ngày 25/7. Mức đóng góp (ít nhất là 300k và tài trợ, nếu có)
2.   K6 sẽ cử đoàn đại diện tham gia đại hội hay không ? nếu cử thì các bạn đề xuất họ tên bạn mình để đại diện đi dự. Bạn nào muốn đi theo tư cách cá nhân thì cũng xin đăng ký.
3.   K6 có đề cử người của k6 vào BCH Hội cơ điện HN không, nếu có thì cũng xin đề cử luôn họ tên lên blog.
4.   Hội cơ điện HN đề nghị kinh phí góp quỹ cho các hoạt động của Hội hàng năm, mỗi khóa đóng góp 1tr đồng. Ý kiến chúng ta ?
Thọ mom đã được triệu tập đi dự được 2 buổi họp của BTC nên biết được tình hình trên và sẵn sàng đáp ứng mọi thông tin liên quan đến đại hội sắp đến. 
Thọ mom

16 tháng 7, 2015

TA LAI VỀ VỚI CỬA LÒ

  Sau chuyến đi Sầm Sơn với Đoàn người có công quận hoàng Mai tôi lại đi Cửa Lò với gia đình .Số là Vợ chồng con gái tổ chức cho công nhân đi nghỉ mát nên có mới bà nội ,Ông Bà ngoại đi cùng .tôi rủ thên mấy cặp bạn học phổ thông nữa là đủ chuyến xe 34 người lớn bé.
   Lẽ ra chúng tôi đi thứ Tư 8-7 thì hợp với đoàn vợ chông HL Thanh K6 và gia đình P V Quang K8 .Nhưng do lùi thời gian 4 ngày nên Chủ nhất Chúng tôi mới vào Cửa Lò ,cùng lúc ấy thì gia đình Thanh và Quang đã trên đường ra Hà Nội rồi .Tôi cũng không còn được nghỉ ở KS Đại Huệ của Cương K8 vì lỡ hẹn nên hết phòng và phải chuyển sang KS Hà Đô xa  về cuối đường Bình Minh hơn.KS Hà Đô là của Cty Hà Đô bên QP mà trước tôi có một người Bạn làm phó Tổng GĐ đã hưu rồi .

chờ xe ở nhà thi đấu Hoàng Mai - hồ Đền Lừ

Ngày thứ hai chuyến Phượt Xuyên Việt 2015

      Mời các bạn xem ảnh của ngày phượt thứ 2 chuyến Xuyên Việt lần 2 của tôi. Các ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian.
      Do ngày đầu xuất phát muộn nên đã không có những chỗ rẽ ngang rẽ dọc mà nhằm thảng đích là cầu Diễn Thủy để vào nhà Mạnh K8 theo lời mời từ trước.
      Ngày thứ 2, theo kế hoạch sẽ cùng Mạnh phượt dọc biển Nghệ An theo đường quốc phòng ven biển. Và Mạnh không đi xa cùng được nên chỉ qua Bãi Lữ xong là phải chia tay, hẹn khi quay ra nếu không đi đường HCM sẽ lại đi dọc biển Nam Thanh - Bắc Nghệ.

15 tháng 7, 2015

VUI ĐÓN BẠN !

Theo như thông lệ cứ mỗi khi có một hội viên đi xa trở về dù là đi chơi, đi du lịch hay đi công tác trở về là CLBCC, CLBAS lại tổ chức gặp mặt. Tất nhiên là thường xuyên gặp mặt rồi nhưng có dịp lại gặp nữa. Càng gặp càng vui.Cuộc gặp ngày hôm qua cũng là một dịp. Đặng Hưng sau một chuyến Du lịch dài ngày ( nửa tháng ) cùng với gia đình tới tận miệt vườn Nam Bộ , Sài Gòn, Mũi Né ...Nhìn chung là một chuyến đi dọc miền Nam của Tổ Quốc.
MỪNG BẠN ĐẶNG HƯNG !

Ngày đầu tiên chuyến Phượt Xuyên Việt 2015

      Mời các bạn xem ảnh của ngày phượt đầu tiên chuyến Xuyên Việt lần 2 của tôi. Các ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian. Các bạn xem từng ảnh sẽ biết được rất nhiều thông số chụp:
- thời gian chụp: năm tháng ngày giờ phút giây chụp
- Độ mở ống kính khi chụp
- Tốc độ màn trập
- độ nhạy sáng ISO
- Cân chỉnh độ phơi sáng EV

14 tháng 7, 2015

TAM ĐẢO

TVL

Anh lên Tam Đảo cùng em
Quanh co dốc núi đan xen mây trời
Khói sương huyền ảo chơi vơi
Bồng lai tiên cảnh lộc trời ban cho
Tạm xa ồn ã âu lo
Phồn hoa đô hội để chờ ý thơ
Đây rồi Tam Đảo như mơ
Mắt em bỡ ngỡ trầm trồ : đẹp chưa ?

THI NHỚ LÂU

Ba ông già ngồi nói chuyện, được một lát họ quay ra cãi cọ, người nọ cho rằng người kia có trí nhớ kém. Cuối cùng cả ba đi tới kết luận rằng: mỗi người phải kể một câu chuyện để chứng tỏ trí nhớ của mình.
- Người thứ nhất kể về mối tình đầu của mình một cách rõ ràng và chi tiết.
- Người thứ hai kể "khi tôi còn nhỏ tôi thường được khen là trông rất giống ông hàng xóm"
- Người thứ ba nói:"Vậy mà cũng đòi chứng tỏ rằng mình nhớ lâu. Ngày xưa, hồi bố mẹ tôi còn chưa cưới nhau, tôi còn nhớ rõ là hôm ấy họ đi picnic và không hiểu sao khi đi thì tôi đi với bố, còn khi về lại về với mẹ....."

10 tháng 7, 2015

Suối Tiên-Đồi cát trắng.

Sài gòn đi Phan Thiết-Mũi Né khoảng gần 200km,Ôtô chạy khoảng hơn 4 tiếng là đến.Xe chạy tuyến này đa số là giường  nằm rất lịch sự,giá vé cũng hợp lý 120k/ng.Dọc tuyến xe chỉ nghỉ 1 lần để khách xuống ngắm cảnh hoặc đi giải quyết nỗi buồn.Nơi xe dừng lại là những quán café –võng,đặc điểm của loại quán này  mặt bằng  rộng một bên là quyaayf ba +kê bàn ghế để khách ngồi,một bên mắc võng để khách nằm(không tính tiền). khách mua đồ ăn nhanh hoặc uống cà fe có thể ngồi ghế hoặc nằm võng .từ Sài gòn đi Phan Thiết-Mũi Né bạn có thể đi theo tour hoặc đi tự do

THĂM BẠN _ BIA HƠI HÀ NỘI _ NAM ĐỊNH !

  Thăm bạn ốm, nghe tin đã lâu mà vẫn chưa đi thăm được. Từ ngày bạn bị xe máy tông vào chân khi đứng bên đường nói chuyện. May bị vào chân phụ trái sưng cơ còn chân phụ phải và nhất là chân chính không bị làm sao. Rồi nghe tin bạn đã khỏi  định xuống chúc mừng thì nhận được tin bạn lại đi ÚC thăm con vài tuần. Cách đây vài hôm bạn đã về và mời chúng tôi xuống Nam Định chơi.Hiện bạn đang ở một mình và chắc các bạn biết đó là ai rồi , nhưng tôi cứ nói ra cho rõ hơn, đó là bạn Phạm Văn Lâu K6 Nam Định.
CƠ ĐIỆN HÀ NỘI _ NAM ĐỊNH !