K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 7, 2017

QUYỀN BIỂU DIỄN TRÊN HÈ PHỐ


Màn tường thuật từ xa lên fb của mẹ cháu bé 15 tuổi “bị ngăn cản” chơi đàn violon trên đường phố đi bộ Hà Nội là rất non tay. Do chỉ nghe một tai và lại để cảm xúc cá nhân lấn át, chị đã cho ra đời một “sản phẩm truyền thông” quả thực là rất có vấn đề. Hậu quả là nhiều công dân mạng đã hiểu sai sự việc và đã xúc phạm lực lượng chức năng của Hà Nội một cách không đáng có.

NHỮNG KÝ ỨC ĐẸP CHO BẠN SỐNG ĐẸP


29 tháng 7, 2017

LÍNH HÀO HOA K6

Trần Minh Hải K6i

Mỗi khi nhìn ảnh tên này, Tôi lại bật cười khà khà, không nhịn được, chuyện sẽ kể sau rốt !
Năm 1970 khi vào ĐHCĐ 3 lớp của K6 định đô ở T Ba nhất, 160 tên có các cụm đồng hương hay tới các phòng nhau chơi, rủng rỉnh thì cùng ra quán xá. Lạy Giời thời ý, tên nào cũng gày gò, riêng Hắn ( trai đất tổ Vĩnh phú, đầu cầu Việt trì ) lại to béo vật vưỡng ra, thế mới lạ.Giờ vẫn nhớ khi tàu xuôi tới ga Đông anh, Hắn xuống chuyển tàu Lào cai-Yên bái, giơ tay chào như lãnh tụ với các tên về HN. Về HN chạ biết khi nào Hắn nhảy tàu trốn vé siêu như những tên SV nội thành. Hắn thảo với bạn bè lắm nhé.
Hắn đi lính đợt đầu tiên của trường ta 8/1971, 14 người đi có 7 liệt sỹ Trang, Thường, Long, Trung, Đồng (k6i) Liêu, Khanh (k6A) Toàn (K6B) Và Hắn là thương binh, sớm ra quân về học tiếp tại K8M cùng Thọ mom

HÀI LÒNG VỚI HIỆN TẠI


27 tháng 7, 2017

DẢI YẾM

LUÂN ĐEN

Về già bỗng lẩn thẩn nhớ hồi xưa bé bám theo bà đi ăn cỗ. Bà tôi đi trước tôi chạy theo sau. Mỗi khi tiếng súc soách của cái dây sà tích của bà nhỏ dần là tôi phải chạy. Chạy đến bám váy bà. Tiếng súc soách rộn rã. Lại chơi lại bắt chuồn chuồn ngó đông ngó tây. tiếng súc soách xa dần …
Nhớn tí nữa ngồi xem bà nội mài nâu nhuộm vải làm yếm. Thời ấy có vải vuông. Vuông vải như là những miếng vải nhỏ làm đơn chiếc, không như vải súc sau này. Hỏi bà, sao bà làm nhiều miếng thế? Bà cười, nhiều yếm thì nhuộm nhiều.

MANG GIẤY BÚT CHO TÂM HỒN


25 tháng 7, 2017

MỌI BIẾN CỐ CHỈ MANG TÍNH TẠM THỜI


TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH


Bạn đã nghe bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”, nhạc của Đinh Trung Cẩn, lời thơ của Nguyễn Phan Quế Mai chưa? Hãy lên mạng và tìm nghe ngay bài hát đó!
Trong những ngày này, đây là bài hát được viết ra cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Đây cũng là bài hát đang nói thay cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta: “Đêm qua, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình/ Bằng tiếng sóng Hoàng sa, Trường sa dội vào ghềnh đá/ Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả/ Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình…”.

21 tháng 7, 2017

TẬN HƯỞNG NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ


HÌNH NHƯ

Hình như nỗi nhớ ngủ quên
Để cho sợi nắng hôn lên môi mềm
Hình như nỗi nhớ nhìn xuyên
Để đôi mắt biếc dịu hiền long lanh
Hình như thăm thẳm trời xanh
Có làn mây trắng quẩn quanh nắng vàng
Hình như trong lúc mơ màng
Trái tim mách nhỏ nhẹ nhàng NHỚ ANH ❤️

20 tháng 7, 2017

TIN HỘI K6

Hội k6 tổ chức đi TQ theo lời mời của bạn Tống Đại Hồng vào 2 ngày thứ bảy và CN 5,6/8/17. Xe đi từ HN đón tại 2 địa điểm : Ngõ 221 Tôn Đức Thắng và cổng Time city. Bạn nào đi được thì đăng ký cho Thanh, Thọ để xếp phòng và xe nhé

CHIA SẺ CẢM XÚC

9 tháng 7, 2017

MỘT THỜI HỌC Ở LÀNG GIÀN-TRẦN MINH HẢI

MT THI HC LÀNG GIÀN
Trần Minh Hải K6i
Ấn tượng tuổi học trò :Vỡ lòng viết bút chì, Cấp 1 viết mực tím (thang điểm 10). Cấp 2 mực xanh (thang điểm 5-y như Liên xô). Cả hai cấp học đều thi tốt nghiệp ( tổ chức y hệt như thi hết lớp 12 bây giờ). Cùng viết  ngòi bút sắt chấm mực vào lọ Penecilyn có vặn 2 dây thép ngang>đút vào lỗ bàn học đã khoét sẵn. Tay luôn lấm mực+chân đất đến gần lớp mới xỏ vào guốc gỗ. Túi mùa nào thức nấy chứa bi, quay, xèng, cái đáo lỗ...).

VƯỢT LÊN THỜI GIAN VÀ TUỔI TÁC


3 tháng 7, 2017

VÀI NÉT LÀNG GIÀN TA-P2 (Đăng 31/12/2016)-TRẦN MINH HẢI

VÀI NÉT LÀNG GIÀN TA-P2 (Đăng 31/12/2016)
TRẦN MINH HẢI  
Viết ngoài chính sử ạ, tôi biết đến đâu xin viết tới đó, có sai sót nhầm lẫn gì mong bà con làng ta nhận xét giùm cho. Mỗi năm làng ta họp 1 lần với 23 đại diện dòng họ trong làng bàn việc, viết bài nhỏ đăng trang Blog này, xin nêu tên các nhân vật trong làng, có đóng góp cho xã hội trong làng ngoài nước-đây là do tôi nhận thấy

THỜI BUỔI NÀY-TRẦN MINH HẢI

TRẦN MINH HẢI
Nhân mang con xe máy ra nhờ cậu em vợ sửa chữa, vui mồm phọt ra chuyện phiếm, phải cái cậu ló cũng vui tính lắm.Từ cái đẫn bọn ta gắp thăm săm lốp, xích và nan hoa xe đạp+ tên lào cũng có hộp nhựa vá săm và ba cái móc lốp tự chế... nhayr cóc sang lớp trẻ bây giờ lúc lào chả biết. Cái món vi tính, vi teo, ghêm và mạng xã hội, "cái lũ gà công nghiệp, con cháu mình, anh ạ, rất siêu, hơn anh em mình-gà ta chuyên bới ăn từ nhỏ"

NUÔI DƯỠNG VÀ TRÂN TRỌNG TÌNH BẠN