K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 12, 2014

NHÂN HỌP CCB E88 THĂM HÙNG K6A

    Sáng nay tôi vào Tây Tựu họp CCB E88 nhân 49 năm ngày E88 vào Nam chiến đấu 31-12-1965 = 31-12-2014. Tôi gọi điện trước cho Hùng để biết và cũng nhờ Hùng ra bến xe Nhổn đón..Hơn 9g Tôi mới đến Nhổn và gọi điện rồi đi bộ lên ngã tư đã thấy Hùng chờ ở đó rồi.Tranh thủ chụp cái ảnh đánh dấu rồi Hùng chở tôi về nhà.Trên đường Hùng bảo đội mũ đi kẻo con cháu nó gây nhiễu .Tôi nói không sợ bọn nhóc đó nhưng vẫn cứ đội cái mũ mà Hùng đưa.May sao qua nghĩa tranh Nhổn hơn km thì có cậu CA trẻ với một dân binh đứng đó bắt người o đội mũ.


Hùng bảo đứng đó để chụp ảnh bằng máy của Hùng và tôi bắt hắn phải chụp cả máy tôi nữa

CHUYỆN NĂM CŨ _ CHÀO NĂM MỚI !

Sáng nào cũng như sáng nào , cứ nghe thấy câu " Mẹ ơi có chưa " là tôi hiểu thằng con xuống . Có gì chưa có nghĩa là có đồ ăn sáng chưa.Và cũng là lúc mà mẹ nó như cuốn vào công việc chuẩn bị cho nó dồn dập hơn , sôi động hơn.Nào là đồ ăn sáng bày ra , nào là cơm trưa cho vào túi cùng thức ăn ...cứ như thời xưa mang cặp lồng cơm trưa vậy .Sở dĩ như vậy vì mọi người trong phòng đều mang cơm đi nên nó cũng vậy . Cũng may là bây giờ có loại túi đựng cơm cắm điện nên buổi trưa ăn cơm nóng như ở nhà
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

30 tháng 12, 2014

Gặp người phụ nữ quá thật thà.

Lại tin nhắn của  Hồ Nam:”Kỷ niệm 1 năm ngày thành lập CLB câu cá  sáng 20/11 ….có mặt tại hồ câu cá Bình Minh….”.Đó là một trong nhiều loại tin nhắn các CLB cơ điện thường thông báo cho nhau mỗi khi  cần tập chung sinh hoat …

29 tháng 12, 2014

Cảnh đẹp thế giới năm 2014

       Trong những ngày cuối năm 2014 mõ blog đã ngao du khắp các vùng phía nam Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.... nhưng chưa lọc được các ảnh đẹp trong 7000 bức đã chụp. Vậy nên mời các bạn xem một số sắc màu của các vùng trên thế giới và đặt mục tiêu sẽ đi trong năm 2015 nhé!
Mạch nước nóng kì bí ở Nevada, Mỹ
Đây là một công trình hoàn toàn thiên chứ không phải nhân tạo, nằm ở hoang mạc Black Rock, thuộc hạt Washoe, Nevada. Nhiều năm trước, một cá nhân đã mua lại địa điểm này và biến nó thành đất tư nhân. Dù không mở cửa rộng rãi cho mọi người tham quan nhưng chủ đất vẫn nhận lời tour của các nhóm khách đến thăm khi có nhu cầu.

28 tháng 12, 2014

GÓP MẤY ẢNH CỦA CHUYẾN NAM DU NOEL

  Đã định đi rồi có việ họp Họ nên đành hoãn với Quang .May sao xong sớm tôi gọi cho Quang lúc 13 g xem đã đi chưa .Quang nói chưa đi thế là tôi quyết đi ngay ra ngõ gốc Đề xe Quang đến đón..Lên xe có H Nam và anh Thắng ,4 người quay về Tam Trinh và đi theo đường Cầu Giẽ.
  Bấy giờ Tôi mới hỏi mục đích và chương trình phượt .và hoàn toàn yên tâm đi theo kế hoạch.

dưới đây là những hình ảnh về một nhà Thờ với nghĩa trang bên đường về Phát diểm

Thêm chú thích

27 tháng 12, 2014

Ngày phượt cuối cùng trên đất Nam Định

      Nhưng đó chỉ là điểm xuất phát thôi, còn đĩch đến  lại là nhà thờ lớn nhất Thái Bình. Đó là nhà thờ Bác Trạch. Trong mưa và gió lạnh, tôi và bạn phượt vẫn mặc áo mưa quyết tâm thăm ngôi nhà thờ cao to nhất, nguy nga nhất Đông Dương (Nhà thờ Bác Trạch có chiều dài:  92,5m; chiều rộng: 32m, tháp chuông cao: 61m, tum đầu cao: 57m.)
      Đầu tiên là kệ mưa cứ ra đò
Đây là con đò và con xe của ĐVD

Hoặc là "Đừng tưởng"hoặc là "Bây giờ"

Bài thơ “Đừng tưởng” của  bạn ĐVD và của NT.Luân k5 đăng trên BLOG thật thú vị .Nếu bạn nghĩ là đúng thì cũng đúng , nhưng nếu tôi lại lấy nhan đề bài thơ là “Bây giờ” thì bạn lại thấy “Đừng tưởng” trong bài thơ lại là không đúng và là không tưởng.
Đời là theo thời theo vận, thời là lúc thịnh lúc suy,mọi người cùng ngẫm xem bài thơ”Bây giờ”có đúng không nhé!.

25 tháng 12, 2014

Đêm Noen ở thủ đô

Mấy hôm vừa  rồi không  đi được với anh em về phương nam chụp chớp nên đêm giao thừa tôi đã rủ bà xã sau bữa cơm chiều tranh thủ dạo bộ lên bờ hồ xem không khí Noen và tranh thủ chợp chụp cho vui.Năm nay dòng người đi chơi đêm Noen quá đông,hầu như tất cả mọi  con đường dẫn vào hồ gươm  đều dành cho người đi bộ.

ĐƯỜNG VỀ XỨ ĐẠO _ MÙA NOEL 2014 !

Đột xuất mà như là sắp xếp vậy  Chương trình đi phượt chụp ảnh của chúng tôi là như thế đấy . Tự do _ đó là điều đầu tiên phải có khi muốn được các điều khác, hay nói cách khác đây là điều kiện cần . Vâng đúng như vậy. Khi nghe Đào Việt Dũng ( ĐVD ) rủ đi phượt phương Nam, có hai cách lựa chọn : _ Một là đi xe máy, số người gồm ĐVD và một NAG cao tuổi râu dài Đinh Đăng Định.
          _ Hai là đi ô tô, số người tham gia phải bốn trở lên , đi xe Phùng Văn Quang K8.
Mỗi cái có cái hay của nó .Đi xe máy thì có thể luồn lách vào tận nơi mình muốn. Điều này rất quan trọng đối với người chụp ảnh.Đi ô tô thì khỏe người . Với trời mùa đông này lại càng cần thiết vì nó sẽ giữ ấm cho cơ thể tránh được ốm đau.
 Tôi chọn đi ô tô.ĐVD đi xe máy.Ngày xuất phát 22/12 . Giờ xuất phát xe máy 9h sáng , ô tô 14h chiều .Hướng đi phía Nam thẳng tiến. Đoàn đi ô tô gồm Quang , Thọ Mom , Hồ Nam và anh Nguyễn Văn Thắng phóng viên ảnh hội nhà báo.
 

VĂN HÓA DÒNG HỌ DOÃN

  Làng Hoàng Mai có mấy chi họ Doãn cùng sinh sống nhiều đời .tuy cùng gốc Tổ trong Cổ Định -Thanh Hóa gần 2000 năm nhưng đời các cụ khởi tổ sau này dời quê gốc lập nghiệp  khắp cả nước lại khác nhau. Nhưng hiện nay theo gia phả dòng họ Doãn Việt Nam thì có 3 trung tâm chính .
  Đó là tại gốc Tổ ở Cổ Định -Thanh Hóa nơi mà hiện nay cả dòng họ đang xây dựng lại nhà thờ Tổ . Gần đó là Doãn Xá một nhánh di cư lâu đời sang Hoằng Hóa -Thanh Hóa.
-Trung tâm thứ 2 là An Duyên -Tường Tín -Hà nội  Cụ khởi Tổ ra đây cũng gần 1000 năm và là gốc của nhiều chi nhánh nhỏ khắp nước bởi có nhiều Cụ làm quan to trong cả nước.
-Trung tâm thứ 3 là Phương Chiểu -Hưng Yên .Đây là nơi Cụ Doãn Nỗ được Vua Lê Lợi phong chức Thượng Tướng công và Đề Đốc Sơn Nam một vùng rộng lớn trùm gần hết Nam đồng bằng Bắc bộ thời đó.

Lễ ban thờ Phật chính giữa


23 tháng 12, 2014

Hội CCB Cơ Điện với 70 thành lập QĐNDVN

Trời Hà Nội trời rét căm căm, nhưng người dân ở mọi nơi vẫn không quản ngại đường sá xa xôi,
 thức đêm, dậy sớm để đến trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu với tất cả lòng thành kính, dâng hoa
 và thắp hương tưởng nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày kỷ niệm 70 năm 
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

21 tháng 12, 2014

Thăm Bắc Ninh lúc cuối chiều

Trong chuyến thăm chớp nhoáng thành phố Bắc Ninh, mõ tôi "vồ" được mấy tấm hình. Chẳng biết có hay với mọi không nhưng với mình thì là một trải nghệm thú vị. Mời mọi người nhé!

VỀ THĂM TRUNG ĐOÀN 88 - SƯ ĐOÀN 308

   Sở dĩ có tên như vậy vì chúng tôi còn E88 nữa nằm trong F302 ở QK7.
Chúng tôi Ban LL CCB E88 được Ban Chỉ huy Trung đoàn mời cùng đại diện TW Đoàn ,Huyện Thanh Trì và Hội Phụ nữ Bắc Giang.Đây là lần gặp mặt tình nghĩa đông đủ thành phần nhất tại Trung Đoàn .
 Huyện Thanh trì là địa phương E88 về tiếp quản 6-10-1954 .
 TW Đoàn là cơ quan kết nghĩa và đỡ đầu Trung đoàn từ năm 1952 sau chiến thắng Tu-Vũ thời đ/c Nguyễn Lam là Bí thư.
 Hôi Phụ nữ Bắc Giang cũng kết nghĩa và đỡ đầu cho D29 nay là D5 từ những năm 1949.
 Chúng tôi được đón tiếp tại nhà khách mới của trung đoàn ở địa điểm mới khang trang hơn .Ai cũng vui mừng trước những thay đổi mạnh mẽ ấy .Tất cả nâng cốc chúc mừng Trung đoàn ngày càng trưởng thành -hiện đại -chính quy va hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ Quốc .

Cán bộ E ra đón Đoàn

NGÀY KỈ NIỆM MỘT NĂM CLBCC CĐ !

Đúng hẹn hôm nay chúng tôi sang hồ câu Bình Minh để tổ chức lễ kỉ niệm CLBCC tròn một năm ngày thành lập. Hồ câu này là một địa điểm quen thuộc của anh em chúng tôi.Nằm trên đường Bắc Thăng Long _ Nội Bài cách cầu Thăng Long khoảng 10km yên tĩnh và thoáng mát. Hôm nay trời rét nhiệt độ ngoài trời xuống chỉ còn 10 độ .Có găng tay mà vẫn thấy buốt tay Mọi lần từ nhà sang hồ câu này chỉ mất nửa tiếng. Hôm nay thì khác , đi chậm mà gió táp vào mặt tê cứng. Đang đi chợt nghe tiếng còi inh ỏi, đoán ngay là một thành viên CLB rồi . Quay sang hóa ra Phạm Anh Dũng , Dũng nói " Hôm nay đi chậm thế , thấy mày mua xăng ở đầu cầu " Ừ rét quá , đi chậm mà vẫn rét đấy mày ạ .

20 tháng 12, 2014

Đừng tưởng!

Đố bạn nào biết bài thơ này của ai?

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù

Vị trí nhà Hồ Nam mới qua các thời kỳ

Nhà Hồ Nam mới nắm bên Đầm Tròn, có thể xem ảnh nhà và vị trí ở đây:  http://www.panoramio.com/photo/114883196 .
Sau đây tôi muốn các bạn xem tại sao người ta gọi là hồ Đầm Tròn.
Năm 2000:

19 tháng 12, 2014

THÊM MỘT CĂN CỨ CHO CLBAS CƠ ĐIỆN

   Mấy hôm trước H Nam khoe đã chuyển nhà mới về ngõ 135 Đội Cấn .ai ngờ cái ngõ chi mà to rông như phố,Lại một cái hồ rộng đẹp cực kỳ.H Nam đón chúng tôi ngay đầu ngõ bên một quán Chalotica rộng rãi và đông khác luôn.Chưa biết nhà mới ra sao nhưng thấy chủ nhiệm có một căn cứ cực đẹp luôn.Mọi người cứ đến dần đến dân .Chưa lần nào đông đủ hội viên như hôm nay.
   Sau hồi rượu với khá nhiều mồi chúng ttooi tuyên bố về thăm nhà đã còn mọi việc khác hậu xét .Đến nhà Nam ở góc đối diện bên kia hồ với quán CLTC là một ngôi nhà 4,5 tầng mặt tiền dễ hơn 8m làm tôi quá kinh ngạc .Khi vào mới thấy kiến trúc cực kỳ hợp lý của chủ nhân trước.Đất không sâu nên chỉ hơn 35m2 mà có phòng rông cầu thang rất tiên nhất là mặt tiền trông ra hồ thì thôi rồi Lươm ơi.
 Bà chủ phấn khởi hiện ra mặt khi thấy chúng tôi mời xuống để khen nhà .Nhưng vui hơn khi anh Cấp thay mặt cả CLB tặng món quà nhỏ nhưng cực kỳ ý nghĩa và...

Tìm ảnh chụp thì mất hết rồi .

CHỚP NHOÁNG CHUYỂN QUÀ

 Sáng nay trên đường cùng BLL CCB E88 về Xuân Mai và chúc mừng CB-CS E88 đương nhiệm ,tôi tranh thủ ghé thăm chớp nhoáng bạn P V Phê K6-CCB-K10 ở Hòa Lạc.
  Lúc xuống xe vào nhà thì chỉ có bà vợ ở nhà còn Phê vào đơn vị cũ liên hoan 22-12-2014.tôi đành tăng quà cho bà xã Phê rồi phải quay về HN gấp cho cuộc họp chiều của mọi người.Nào nghờ nghe thấy tiếng gọi rất to : "Thọ ơi tao về đây rồi " hóa ra ông bạn đang ở đơn vị về gần nhà thấy xe đỗ và tôi vào nhà liền chạy vội vweef kêu rõ to.Thế là tôi bắt ngay hắn trực tiếp nhận quà của K10 gửi.Phê cảm động lắm và cảm ơn K10 không quên Phê .Hôm đó Phê không về Ecopak được vì bà xã mệt hơn mọi ngày.
  Phê nhận lời chủ nhật 21-12 sẽ về với CCB Cơ Điện ở 33 Phạm ngũ Lão. quá vội đành lấy ảnh thay lời

Có mỗi bà xã Phê ở nhà nhận quà

18 tháng 12, 2014

Thăm nhà mới của bạn

Nhà mới của HN
  số 110 ngõ 135 Đội cấn (hồ Đầm Tròn)
“Lệch triệu tập-đúng 7h30 ngày thứ năm 18/12/2012 có mặt tại ngõ 135 phố Đội Cán(hồ ĐầmTròn) để ăn sáng và thăm nhà bạn”- đó là tin nhắn  của Hồ Nam là chủ nhiệm CLBAS của  hội CĐ đến từng thành viên của Hội.
Nhận được tin nhắn tôi hỏi lại HN:Có phải nhân dịp tân gia không? Thăm nhà bạn thôi! Hắn khiêm tốn nhắn tin cho tôi như vậy.Biết thế  sáng nay đúng hẹn theo thông báo các  thành viên CLBAS  gồm A Cấp,Dũng béo,Dũng chit,Hồ Thanh,TV Liệu,Hồ Nam,Thọ mom,Hòa béo(k6),N.Bảo,Bình tàu(k10) và tôi  đã có mặt tại quán CLTC tại ngõ 135 phố Đội Cấn.
Sau buổi sinh hoạt ăn sáng chúng tôi ghé qua  nhà mới của HN tại số nhà 110 ngõ 135 Đội Cấn (Hồ  Đầm)-Ngôi nhà nằm ngay ven hồ Đầm Tròn hình chữ en lờ ,diện tích nhà tuy khiêm tốn  nhưng địa thế  đẹp,không gian thoáng mát và ôtô đỗ tận cửa nhà.

Rậm rạp cho CHỢ TÌNH K6 lần thứ 5

      Một ý nghĩ thoàng chợt qua: Hay là năm nay K6 họp chợ tình nơi Bãi Đá sông Hồng nhỉ! Tại sao không, một không gian thật sự thư giãn và tuyệt vời trong lòng Thủ Đô. Hồ Nam ra đến nơi đã thốt lên: không ngờ cỏ Lau thủ đô lại đẹp nhất Việt Nam, nếu không tin ta họp luôn sớm đi Hồ Nam nhỉ. Chợ họp trong nhà mãi rồi... nên thay đổi không khí thôi:

17 tháng 12, 2014

Thăm thành lũy nơi biên ải


Lời BBT: Chúng tôi vừa nghe trên VTV có Lại Văn Sâm đang kể về làm chương trình kỉ niệm 70 năm QĐND sẽ phát trtực tiếp trên các sóng truyền hình cả nước. Chương trình rất hoành tráng và tốn kém. Nhưng nghe Sâm nói "từ sau năm 1975 QĐ ta bước vào thời kì xây dựng HÒA BÌNH và bảo vệ Tổ quốc" và không có một phần chương trình nào nói về 2 cuộc chiến tranh mà hàng vạn, hàng chục vạn quân nhân chúng ta đã thành liệt sĩ và thương binh cả. Nên khi thấy có bài viết này của một CCB đại học Cơ Điện trên mạng, chúng tôi xin mang về đây để phần nào hương hồn các liệt sĩ chống Tàu bớt hưu quạnh. Chúng tôi, những người đọc bài này không bao giờ quên các đồng đội, như thành phố bên sông Kỳ Cùng không bao giờ thôi là chiến lũy hào hùng chống quân xâm lược phương Bắc, bảo vệ yên lành phần lãnh thổ bên trong đất nước!

16 tháng 12, 2014

DU LỊCH VEN SÔNG !

Nghe điện thoại thấy Dũng chít bảo đang ở sông Hồng, tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo phi thẳng lên hướng cầu Nhật Tân , rẽ ra bãi giữa . Con đường Âu Cơ chạy dài từ Yên Phụ lên Nhật Tân hôm nay như nhỏ lại ngày chủ nhật có khác . Năm ngoái gần Tết tôi cùng Dũng Chít lên vườn Bách Nhật .Nơi đây là cả một vùng hoa. Bãi ngoài đê trước kia chỉ là một bãi hoang mùa lũ nước ngập trắng. Hết mùa lũ thì dân trong đê mới ra canh tác hoa màu. Do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của những năm đầu thế kỉ 21 này mà cả vùng trồng đào Nhật Tân biến mất.nhường chỗ cho các khu nhà ở mọc lên cho cư dân nơi đây và tứ xứ đổ về. Do vậy bãi ngoài đê đã trở thành mảnh đất màu mỡ để dân khai thác hoa màu và cây cảnh Nhất là từ ngày có Thủy điện Hòa Bình thì nước lũ hầu như không còn nữa.
   

TIẾC CÔNG NÊN PHẢI ĐƯA THÊM

Xem lại bộ ảnh Phú quốc thấy nhiều cái không có mình nên đưa thêm cho đỡ tiếc công .

Cặp trẻ ở bãi Sao

Một ngày rong chơi bổ ích

Rủ mãi mới được Hồ Nam đi chơi cùng và chụp ảnh trên thượng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình.
Đây là những bức ảnh đầu tiên thấy hay hay mời mọi người xem và bình loạn... Sẽ còn nhiều ảnh nữa trình làng sau.

Trước tượng đài kỷ niệm anh hùng Cù Chính Lan trong trận đánh xe tăng Pháp ở xã Bình Thanh huyện Cao Phong, trượng lưu đập Hòa Bình.

14 tháng 12, 2014

HỌP MẶT CCB -QN CƠ ĐIỆN

MỜI HỌP MẶT CCB ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

  Nhân kỷ niệm 70 năm  ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12-1944 == 22-12-2014 .Hội CCB Đại học Cơ Điện tổ chức họp mặt thân mật các Cựu chiến binh-Quân nhân Đại học Cơ Điện các thời kỳ .
   Thời gian vào hồi 10 giờ  đến 14 giờ  ngày chủ nhật 21-12-2014

13 tháng 12, 2014

VUI HAY LÀ BUỒN ĐÂY NHỈ

  Hôm trước tin vào tài năng HLV như thế ,tin vào lớp cầu thủ như thế vậy mà buồn hết xẩy luôn.
  Hôm sau gặp kết quả thế này không biết có vui được không ?
  Số là mấy hôm nay tôi thường ra BV Thanh nhàn trông cô em gái nằm viện -khoa thần kinh do bà chị dâu họ là bác sỹ ở đó trực tiếp điều trị .Bà chi dâu bảo " chú đã lâu không khám xét gì (một năm tròn rồi )đi xét nghiệm máu và động mạch cảnh ngay xem sao" và thế là buo9onf vì bóng đá vẫn đi xét nghiệm máu và siêu âm 4D cái cổ .:
 và kết quả đây :

Trên tầng 9 BV Thanh nhàn nhìn xuống sân

12 tháng 12, 2014

VFF nhờ công an điều tra trận thua của tuyển Việt Nam


"Đích thân Chủ tịch VFF đã lên tiếng nghi ngờ những dấu hiệu bất thường của cầu thủ Việt Nam trong trận thua khó hiểu trước Malaysia tối qua. Ông Dũng cũng cho biết sẽ mời công an vào cuộc để làm rõ những nghi ngờ về tiêu cực

… Bàn thua sớm của ĐTVN từ lỗi của Ngọc Hải, mở đầu cho một trận thua tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá VN.

Thất vọng với đội tuyển VN-CĐV bỏ về giữa trận

Đội tuyển thua 1-4 trên sân nhà ngay trong hiệp một trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, một lượng lớn khán giả trên sân Mỹ Đình thất vọng đã bỏ về ngay sau khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên.
 Tại các điểm xem bóng đá bên ngoài, nhiều cổ động viên cũng sớm ra về mà không cần quan tâm đến những diễn biến hiệp hai.
Xin chia sẻ nỗi buồn này tới mọi Fan  hâm mộ bóng đá của nước nhà...


Một bức ảnh đẹp của bạn PHÂY


11 tháng 12, 2014

việt nam vô địch-việt nam cố lên

16h30 mình đã ngồi trước màn hình để theo dõi trận bán kết lượt về Việt nam-Malaysia với một tâm trạng rất hào hứng  và tự tin vào chiến thắng.
Tham gia trận cầu hôm nay ngoài đội tuyển quốc gia còn có hơn 40 nghìn khán giả của đội nhà cùng nhiều vị quan khách của đảng,nhà nước và chính phủ VN.

BÀI CUỐI VỀ PHÚ QUỐC

  Đây là nhưng hình ảnh mang tính quảng cáo về Phú Quốc và cách phượt tiết kiệm tiền nhất :
-Đi tự do từ 4 ng trở lại thì mua vé máy bay thẳng giá rẻ từ 900 ngan/lượt.người -có khứ hồi 4-5 ngày là vừa
-Thuê nhà nghi không ở ven bãi biều vì toàn trên triệu/phòng đôi .ngày đêm cả về các phố nhoe ca trung tâm độ 1-1,5km giá có 400nganf thôi mà chất lượng phòng không kém
-Không vào nhà hàng lớn ăn :cách thứ nhất mua về nấu nướng nhờ chủ nhà nghỉ ( thỏa mái lắm ) rẻ=1/3 ra hàng -quán.

Nhà nghỉ tôi ở phố L Th Kiệt cách chợ Dương Đông 700m và trung tâm chợ và Dinh Cậu 1500m

Thêm chú thích

“ÔNG CÓ BIẾT CHỮA PHIẾU CƠM KHÔNG?”

Lâu rồi (mình không có thói quen đếm tháng với năm). Mình với Lập có nhiều bạn chung trong giới làm cái “Nghiệp” chứ không phải “Nghề” gọi cho nó có vẻ “sang trọng” là viết văn. Quen nhau từ lúc nào nhỉ hở Lập? Hình như, cái thời ông còn dùng Yahoo -360 -Plus thì phải. “chát chít”, “Còmmen” rồi xin số phone, rồi trao đổi bài.

10 tháng 12, 2014

Xả Stress-tếu táo một chút cho vui!

Có ai đó đã từng nói, câu chuyện tình yêu gắn liền với “bốn chữ mật”.

 Đầu tiên là “bí mật
 Một ngày đẹp trời nọ 2 người nắm tay nhau dạo bước, Sinh quay sang hỏi Sự:
-Sinh: Chúng ta đi ăn nhé? Em muốn ăn gì?
-Sự: (cười hiền) Em ăn gì cũng được.
-Sinh: Mình đi ăn chè nhé?
-Sự: (lắc đầu) Chè ngọt lắm
-Sinh: Vậy mình đi ăn kem?
-Sự: (lắc đầu) Kem lạnh lắm
-Sinh: Ô mai thì sao?
-Sự: (lắc đầu) Ô mai chua lắm
-Sinh: Vậy em muốn ăn gì???
-Sự: (cười hiền) Dạ gì cũng được
-Sinh: (ngất)

PHƯỢT VÀ HOA !

Trên đường đi phượt , mỗi người có một kiểu phượt khác nhau . Có người cho rằng chỉ có đi bằng xe máy mới là phượt . Nhưng tôi cho rằng xe máy là một phương tiện để phượt . Và ngoài ra còn nhiều loại phương tiện khác nữa cũng tham gia vào quá trình phượt vậy có được coi là phượt không . Đi ô tô , máy bay đến một nơi nào đó rồi bắt đầu thuê xe máy đi tiếp vậy phượt là đoạn nào , từ đầu hay chỉ đoạn đi xe máy thôi. Vậy định nghĩa Phượt là gì .Cái này phải nhờ các bạn định nghĩa dùm
HOA MÀO GÀ RỪNG

RƯỢU SIM VÀ HOA SIM PHÚ QUỐC

  Sau khi đi vòng phía bắc Đảo một lượt qua hàm Ninh -cảng bãi Vòng chuings tôi về Dương Đông .Không ngờ đường này lại có nơi mà chúng tôi thích quá :đó là trai sim và rượu sim Thành long .Đây cũng là xcaau trả lời cho Đ V Hồ về Sim Phú Quốc nhớ về Sim Thái nguyên với một thời đam mê :


Thêm chú thích

Thêm chú thích


9 tháng 12, 2014

MUỘN CÒN HƠN KHÔNG !

Muộn còn hơn không . Mấy hôm nay không có mạng , lắp lại mạng Viet ten thì phải mất hai tuần nữa . Không thể chờ đợi vì gần 1 tuần rồi không mạng . Như bị điếc như bị mù . Dự hội bia về với bao nhiêu ảnh mà không làm sao được . Cuối cùng hôm qua gọi ngay mạng FPT và kí hợp đồng với điều kiện lắp nhanh . Chiều nay 3 h có 2 nhân viên nhà mạng đến kéo dây . Khoảng 4 h thì xong xuôi kể cả thử . Mừng quá vào mạng ngay để xem anh em Cơ Điện có gì không .

THÚ VỊ NHẤT TRÊN ĐƯỜNG PHƯỢT

Có thể gọi đó là du lịch mạo hiểm được chứ
 Căn nguyên là thế này :
  Khi chúng tôi rời Gành Dầu đi sang Bãi Thơm phía Đông -Bắc đảo phải qua khu rừng quốc gia PQ .Đường không xấu bởi khá rộng và đường đồi nên không lầy lội mặc dù lác đác có mưa cơn

Mới rời Gành Dầu được 9km

8 tháng 12, 2014

Vẻ đẹp K6

      Cách đây 20 năm, trong lần gặp lại đầu tiên mình đã thật sự ngỡ ngàng, y như lần chụp được bức ảnh H bên hoa hồng hồi năm ngoái. Và đến bây giờ khi xem lại ảnh cách đây 1 năm mình thấy bạn K6 mình vẫn đằm thắm bao nhiêu! Ai có những ảnh nào đẹp xin đăng ký là tác giả và chia sẻ với anh em bạn bè cho vui đời nhé!

HỘI BIA CÓ GÌ MỚI KHÔNG ?

   Năm nay ở Giảng Võ rộng hơn và khâu vệ sinh cũng tốt hơn ,Đặ biệt rất đông người đến dự ngồi kín trong ngoài các lều .công tác hậu cần cũng tốt hơn và an ninh còn tốt hơn nữa..9 giờ đúng tôi đến và vào cổng đường  Giảng võ.,nhìn mãi không thấy ai quen cả.Trong gian của CLB cũng vawbf vì chưa có ai .Tôi đi vòng quanh chụp ảnh một lượt rồi mới quay về vào gian giành riêng của CLB.Được các cháu queth thẻ và phát quà tặng ,Tôi liền túm Hùng bò lại và lđề nghị trao ùa lưu niệm tại chỗ.
  Cái mới là có tiết mục đố có thưởng rất hào hứng của CLB mà Chủ tịch Hùng Bò cầm trịch .Liệu ta cũng trả lời đúng một câu thế là có quà cho cả hội.


Thêm chú thích

HỘI BIA HÀ NỘI 2014

Một số hình ảnh ngày hội Bia Hà nội năm 2014 tại Giảng võ ngày 7-12-2014

cổng vào chính

6 tháng 12, 2014

THĂM QUỲNH K6-K10 VÀ CHUYỂN QUÀ TẶNG K10

  Sáng nay sau khi cùng CLBAS kỷ niệm ngày 6-12 tại hồ Văn Chương tôi đi Văn Quán có việc. cuộc vui sáng nay thật tuyệt với những câu chuyên vui-buồn về Trường Ta sau 50 năm thành lập.
   Luc 13g30 Tôi dời Văn quán đi tắt ra XaLa và đến thăm nhà Quỳnh tiện đường về nhà .Trên xe tôi có mấy bộ quà mà sáng nay Bình Tàu đưa cho Tôi để chuyển cho mấy Bạn K6-K10 như đã nói và Quỳnh là người đầu tiên.


Sáng sớm đến nhà Bình lấy quà.

Bạn có hồi xuân không?

 Câu chuyện đêm thứ 7:

http://vtv.vn/video/23-gio-tinh-yeu-tuoi-hoi-xuan-51831.htm

Ảnh đẹp -thế giới động vật



Cua đỏ di cư

5 tháng 12, 2014

NHỮNG CÁI ĐẸP Ở PHÚ QUỐC - P2






 Tiếp tục là một số nơi chúng tôi đã đến khi vòng quanh phía Bắc sang Đông Đảo Ngọc.
co đưởng rất đẹp lên hướng Bắc nhưng 2 bên toàn sú -vét và bàng

4 tháng 12, 2014

NHỮNG CÁI ĐẸP Ở PHÚ QUỐC - P1

Trong 2 ngày lượn vòng quanh Nam-Bắc -Đông -Tây của đảo Ngọc Tôi thấy cái đẹp ở đất này không nhiều lắm bởi đang trong quá trình phát triên. Nhưng đó là cái đẹp còn hoang sơ và tự nhiên.Tuy vậy vẫn cuốn hút lắm.

Một loại hoa lạ

3 tháng 12, 2014

TÂM LINH Ở PHÚ QUỐC

 Ở Phú quốc có nhiều nơi tâm linh lắm .Với người lính như tôi có trại tù binh cộng sản ,có đài liệt sỹ ,nghĩa trang liệt sỹ .Với nhiều người còn có các chùa Phật giáo ,có nhà Thờ Thiên chúa ,có thánh thất Cao Đài ,có nhà thờ Tin lành..cùng nhiều Đình -Đền -Miếu nữa chứ.Đi đến chôc nào mà thấy tôi đều dừng lại khấn vái lúc gần lúc xa để cầu mong sự an bình cho cuộc du lịch.Và quả thật Vợ Chông tôi an toàn trở về dù có lúc gặp hiểm nguy.

Nhà Bảo tàng

2 tháng 12, 2014

TỐI ĐẦU Ở PHÚ QUỐC P2 : CHỢ ĐÊM DINH CẬU

  Thị trấn Dương Đông là trung tâm hành chính của đảo Phú quốc ,hiên con nhỏ bé nhưng tương lai rất lớn bởi nó lấy mô hình Singapo mà xây dựng .Chỉ có điều phải giữ rừng để có môi trường sống chứ đừng để phải đi mua nước ngọt .Tôi mới chỉ đi có 2 ngày vòng quanh đảo thôi nên mới chỉ ghi được một số danh thắng-di tích và điểm đáng nhớ thôi .xin gửi dần để các Bạn thưởng lãm .

Lúc chiều


1 tháng 12, 2014

TỐI ĐẦU Ở PHÚ QUỐC

  Từ sân bay vào trung tâm tt Dương Đông khoảng 10km đi ta xi mất 200 n.Nhưng chúng tôi đi ghép với mấy người bạn mới nên cũng đỡ và thêm một ít khi xe chạy thêm sang bên kia sông Dương Đông tới 12 phố Lý thường Kiệt.Đó là nhà nghỉ Lien Tho của tư nhân với giá 400 ngàn /ngày rẻ nhất lúc đó.Nhà nghỉ một tầng có 8 phòng đôi thiết kế khá tiện nghi và đẹp .
  Tắm nước ngọt cho mát chúng tôi đi dạo ngay về Trưng tâm nơi có Dinh Câu khoảng 1,5km .Biển Phú Quốc rất trong xanh và khá sạch thôi vì tầu -khách du lịch xả rác vẫn nhiều.Tuy vậy ngay đền Dinh Cậu thì phong cảnh rất đẹp nó chính là cửa sông dương Đông với 2 kè chạy ra biến đến 300m.
 Tha hồ chụp ảnh biển ,hòn núi ven biển và người dân -khách du lịch ra ngắm cảnh -tắm biển rất đông .Nhược điểm chỗ này là đá ngầm nhiều nên dễ bị rách chân đấy.
 
Thêm chú thích


30 tháng 11, 2014

GÓP VUI VỚI CLB BIA HƠI HÀ nỘI


Có khi còn hơn cả trăng mật nhỉ

Thêm chú thích

ĐÓN HÀI CỐT LIỆT SỸ E88

  Hôm nay Tôi cùng các CCB E88 vào Nhổn làm lễ đón hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Kim Xuyến  của E88 từ Tây Nguyên về Quê : Cổ Nhuế .Anh hy sinh năm 1967 ở Tây Nguyên,Sau đay là một số hình ảnh :


PHÚ QUỐC NHÌN TRÊN MÁY BAY

Qua đồng bằng Cửu Long là thấy biên và thấy luôn mỏm đầu của Phú Quốc.


Thêm chú thích

29 tháng 11, 2014

CLBBH HÀ NỘI _ SINH HOẠT THƯỜNG KÌ !

Tôi đã định không đi dự cuộc gặp của CLBBH HÀ NỘI nhưng không được .13h30 Cường méo K7K11 gọi nói đi chưa , vui nhé  cho mình chúc mọi người vui vẻ . Mình bận quá . Thì ra Cường méo không đi được gọi cho mình nhờ báo cáo . " Tao cũng không đi được đâu, mấy hôm nay tao bận quá " . Nhưng Cường lại bảo thôi đi đi .... Tôi vẫn lưỡng lự vì đang dở dang công việc. Nhưng rồi điện thoại lại reo vang .Lần này là Trần Vũ Liệu . Thôi không đi không được rồi . Và tôi lên xe phóng như bay chỉ vài phút sau đã có mặt tại 183 Hoàng Hoa Thám .
NM BIA HÀ NỘI

BẦU TRỜI PHƯƠNG NAM

  Như đã thông báo trước với các ban ,trưa 23-11 chúng tôi ra sân bay Nội bài đi chuyến 11g50 vào Phú Quốc.Hôm nay VietJetAir bay đúng giờ có lẽ nhờ cuộc tiễu phát của BT  D L Thăng chăng.
   Hơn một năm kể từ chuyến bay Sài gòn tháng 8 năm ngoái dự Hội K9 " Ta về với nhau " Chuyến này bay ngày ,thời tiết đẹp nên Tôi ghi được nhiều hình ảnh trên cao chia sẻ với các Bạn.Và mỗi ngày tôi chỉ có thể viết và đưa hình ảnh về một việc hay một mục nhỏ trong chuyến đi đầy cảm xúc với các bạn thôi.

Thêm chú thích

28 tháng 11, 2014

Mừng "Hội K6 Cơ Điện" trên NET tròn 4 tuổi

Đào Việt Dũng
      Ngày hôm qua Blog K6 tròn 4 tuổi. Năm ngoái các blogger đã như ra nghị quyết là sau 3 tháng thì Blog sẽ có thêm hai cây viết. Trần Vũ Liệu xung phong  đào tạo Phạm Anh Dũng, Hồ Nam xung phong đào tạo Đỗ Văn Hồ. Đến nay chỉ tiêu mới chỉ hoàn thành 1 nửa. 

Đề nghị nhỏ

      2 ngày nay việc tham gia nhận xét vào blog có trục trặc nhỏ là một số không hiện lên trong bài chính mà chỉ hiện lên trên cột thông báo bên phải, một số nhận xét bắt người tham gia phải xác mình không phải robot.... Ban BT Blog đã xem xét lại thiết kế và thấy tự nhiên có một số yêu cầu mới, chắc do nhà cung cấp dịch vụ Google làm. BBT đã thay đổi một số quy định để việc viết nhận xét thuận tiện hơn. Mời các bạn kiên trì hơn chút nữa, đừng vội thấy khó khăn mà bỏ blog sớm nhé!
BBT K6

27 tháng 11, 2014

Mừng sinh nhật Bloger k6 CĐ tròn 4 tuổi

Đúng lịch hẹn 10h kém 5 tôi có mặt tại nhà Phạm Anh Dũng(biệt hiệu là Dũng Béo k6a) tại ngõ 221 Phố Tôn Đức Thắng,đến nơi tôi thấy đã có Hồ Nam, Trần văn Liệu(k6-k10),Bình tàu k10,một lúc sau thì Lê Đình Hòa-k6b(biệt danh là Hòa béo) đến ôm theo theo 1 thùng bia nhãn hiệu- Hùng bò rồi Dũng chit đem theo một túi  hoa quả gồm khế ngọt và chuối tiêu nói là  cây nhà lá vườn,sau cùng là sự xuất hiện thêm của Anh Cấp,Triệu Bình và Giao k6

THẬT VUI NGÀY TRÒN 4 TUỔI !

Sau nhiều cuộc điện thoại và trao đổi bằng tin nhắn , chát trên mạng cuối cùng BLOG K6 cũng đi đến thống nhất ngày tổ chức kỉ niệm 4 năm thành lập là thứ 5 27/11/2014 tại nhà Phạm Anh Dũng như cuộc họp ban đầu tại 265 Cầu Giấy đã vạch ra. Đào Việt Dũng là Mõ trưởng BLOG K6 đã đăng tin mời lên BLOG đúng một ngày trước , ngày 26/11. Tất cả đều sít sao

26 tháng 11, 2014

MỜI DỰ KỈ NIỆM BLOG K6 TRÒN 4 TUỔI

      Kính mời các bạn yêu blog K6 đến chung vui với các blogger K6 tại nhà riêng P.A.Dũng ngõ 221 Tôn Đức Thắng HN. Cuộc vui được tổ chức suốt buổi trưa ngày mai, 27-11-2014, bắt đầu từ 10h đến khi hết rượu.
      Trên tinh thần cây nhà lá vườn, các bạn có gì góp nấy (vui 1 tí: còn thì BTC chịu như tinh thần ngày hội K10 2014 vừa qua).
      ĐT liên hệ: Dũng béo  0904372217, Dũng chit 0913522107, Đặng Hưng 0913221613, Hồ Nam 0913066749....

25 tháng 11, 2014

Vài ảnh chân dung đẹp

       Đào Việt Dũng
       Trong cuộc thi mà ngày mai công bố giải nhất có 1 số ảnh chân dung mà theo mình là rất đẹp. Mời các bạn cùng xem nhé:

24 tháng 11, 2014

VẤN ĐỀ THỨ 3 !

Nhận điện thoại của Thanh và với sự phân công của Hội trưởng Thanh tôi liền gọi điện đến Đặng Hưng , Phạm Anh Dũng , Trần Vũ Liệu , Dũng chít ( vì chỉ những người này có khả năng tham gia được , Thọ Mom thì đi nghỉ tuần trăng mật ở PHÚ QUỐC rồi )với nội dung sau : 11h có mặt tại 265 Cầu Giấy ăn trưa và đi thăm Trần Ngọc Khánh CSV K6I và K10IB , chấm hết . Nhưng tôi thì thêm vào để cho những người được mời hiểu rõ là cuộc gặp này có 3 vấn đề

23 tháng 11, 2014

XA NHAU MẤY NGÀY QUAN TRỌNG

 Trưa nay tôi và vợ được mời đi nghỉ Trăng Mặt bù cho 35 năm trước nhân dịp 9-12-1979-19-12-2014.
  Trong lúc mọi người đang có nhiều việc chuẩn bị cho sinh nhật Blog K6-K8 vào 27-11 mà chiều tối hôm đó chúng tôi mới ở Phú quốc bat về .
  Chúc các Bạn vui vẻ và mong chúng tôi cũng vui vẻ nơi hòn ngọc cực Nam.Sẽ có món quà bằng những hình ảnh mà tôi ghi lại được tặng các bạn .

TRẬN CẦU THẤT VỌNG !

    Sáng ra mua vé tại sân Hàng Đẫy . Có hai bàn bán vé Hỏi vé hạng bét 100.000đ . Cả hai bàn đều nói hết , chỉ còn loại 300.000đ. Một đội quân phe vé ập đến.
     _ Bác mua mấy vé
     _ Có vé 100.000 không.
     _ Có ngay , bác lấy khán đài C hay D .
     _ Cho một đôi đi .
     _ Ba trăm ngàn .
     _ Vậy là 150.000 một vé cơ à . Trăm mốt bán không .
     _ Thôi hai trăm rưỡi đôi .
 Tôi ngã giá xong mua hai vé .Tôi và thằng con trai đi xem.
SÂN MỸ ĐÌNH VẮNG VẺ !

22 tháng 11, 2014

Đi chơi vườn cải Gia Lâm

      Hôm nay rủ Hồ Nam đi chơi vườn cải nhưng không may là ngày mùng một nên mình đành đi 1 mình. Xin chia sẻ mấy cái ảnh chụp được sáng nay:

MỪNG THẦY CÔ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

Thêm chú thích
   Có lý do đặc biệt nên năm nay các Thầy Cô Đại học Cơ Điện tổ chức mừng ngày 20-11 và mừng thọ các Thày -Cô 80-85 xuân vào hôm nay 22-11-2014.
  Nhân được lời mời của hội Giáo chức Cơ Điện ,chúng tôi thay mặt hội Cơ Điện Hà nội Và hội Cựu chiến binh Cơ Điện đến Quán Gió Công viên Thống Nhất mừng các Thày Cô.
  Tôi thấy có thầy Chúc từ Phú Thọ xuống ,thầy Đạt từ Sơn Tây về ,thầy Vunh từ Nam Định lên và một thày từ Thái Nguyên xuống mà tôi không nhớ tên..
Như mọi năm chúng tôi chuẩn bị một lẵng hoa lớn thay mặt các cựu sinh viên và cựu chiến binh Đại học cơ Điện kính chúc các Thày -Cô trường thọ -mạnh khỏe và luôn nhớ đến các học trò các thế hệ  chúng ta.

21 tháng 11, 2014

ĐƯỜNG LÊN PHƯƠNG BẮC !

Bến xe Mỹ Đình ngay đằng trước mặt .
Sáng nay ngày 17/11/2014  tôi dậy từ 6h , vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ gồm bộ quần áo dài , bộ quần áo ngắn bàn cạo râu, thuốc huyết áp và một số thuốc khác như nhức đầu , lọ dầu cao con hổ.Và cuối cùng thứ không thể thiếu đó là 2 cái máy ảnh . Một cái là máy con PANASONIC  DMC_ F3, một cái là SONI  DSC_ H300. Cho tất cả gọn vào cái ba lô . Thế là thẳng hướng Mỹ Đình phóng xe máy đến .Gửi xe máy xong vào bến tìm xe Tuyên Quang
THUNG LŨNG ĐỘNG TIÊN !

20 tháng 11, 2014

CÂU CÁ KHÔNG CHUYÊN MÀ...

  Hôm nay ai đi thămThày -Cô mặc ai ,ai bỏ Thày 0-Cô ở nhà cũng mặc ai .chúng tôi đi câu theo lịch của CLB Câu cá Cơ Điện.Vì thế tối về khối kẻ phải đứng im chịu phat ,thế thôi.
  Hôm hay trời nawgs đẹp nhưng hơn 9 g mới ấm dần và cũng giờ đó chúng tôi lới lục tục ddwwns hồ câu Bình Minh bên Đông Anh như thường  lệ.Dũng béo và anh Cấp đến đầu tiên ,rồi Đ Hưng với H Nam ,sau đó là tôi xuống xe buýt 58 cuốc bộ vào . một lát sau thì bình với Bảo tới với một bộ cần thôi với túi thính to đoàng.Cuối cùng là L Đ Hòa vơi hộp bia Hà nội chiêu đãi mọi người.
  Chúng tôi vào cuộc đã gần 10gi ,mặt trời lê cao vậy ,à các cần thủ cứ im phăng phắc..Dũng béo tuyên bố kiểu gì cũng làm chục con rô phi về làm quà cho vợ.Vậy mà gần 12g abh Cấp giật được 12 con rô phi  ,Bình tàu được 1 chép và 3 rô phi còn tôi được 1 chú rô phi còi. May chán thế là có đĩa rô phi rán rồi còn chiều tính cho Dũng béo sau. 11 g45 Tôi chán qua hô to thằng nào chanms câu về doanh trại câu K_Q -J nào.Mấy cánh tay giơ lên rồi chạy ào về lán chỉ huy..Thế mà tôi còn bị Bình tàu sai mang sô cá rô phi về cho nhà bếp làm để rán .Trời thương thằng chăm chỉ ,ván dầu Nam ù luôn ,ván sau tôi bi dũng béo ăn cây chốt thêm vòng vẫn không nhất được.Cay mũi qua đi thôi,thế mà 3 vấn tiếp theo chỉ móm .May sao được ván nhất rồi tiếp vấn ù sau đó lại nhất thế là nước Pháp vẫn là Phăng-xe . thên 2 ván nữa 12g30 cơm dọn ra có đĩa dô phi rán thơm lừng kèm bia lon Hà nội thì sao chịu được đây.
    Dồn tất vào 1 bàn với 8 người  chúng ttooi năng chén chúc sức khỏe anh Cấp bên tưởng :Tiểu đường gì mà 5,9 ,Gan nhiễm mỡ nhẹ jhowir phát ... Ối Trời chỉ số ấy tôi có cách đây 7 năm rồi.Sau đó là chúc nhau chiều cố câu láy chục con rô phi cho Dũng béo ,còn lại là J-Q=K cho nó khỏe .Hôm nay có thêm một người anh mới quen với 20 năm thâm niên đi câu theo tiêu chí lấy vui là chính..Anh cũng sang vui vài chén với chúng tôi.
   15 giờ có điện thoại người quen hẹn đến chơi bàn về băng ghi hình cuộc khánh thành ở Tân Cương tháng 9 -2014 . Tôi đang ngồi ngoài vì chú Bình cướp chỗ don vào nộp mang nên muốn về lắm .Không ngời anh mới quen phi xe máy đến chào về trước thế là tôi bám càng đi luôn .Lúc đó trong xô mà a Cấp  -Hòa -Hưng  đã có hơn chục chú rô ơphi rồi .Tôi hô to Dũng ơi yên tâm đánh đi có hơn chục con rồi và lên xe ông anh đi luôn vwf Hà nội
 Thế thì bây giờ mới có bài và ảnh cho bà con xem .Chi tiết sau thế nào chờ H Nam tối về giải quyết nốt nhé.

Chuẩn bị

Nhớ học sinh!

Đào Việt Dũng
      Trong đời mình cũng đã nhiều lúc đứng trên bục giảng, tuy chẳng phải là nghề. Ngày xưa cơ sở ấy còn là một trường đào tạo công nhân, tiền thân của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp mà Dục K10iB đang làm hiệu trưởng bây giờ (vẫn đóng trên khu đất ấy).
      Trong nhiều lớp học sinh đã qua mình chỉ thường hay nhớ đến 2 học sinh ít tuổi hơn mình. Vì các học sinh đến lớp thường là công nhân học lý thuyêt để nâng bậc thợ nên họ đã nhiều năm trong nghề và nhiều tuổi hơn một kỹ sư mới ra trường như mình. Dĩ nhiên 2 học sinh ấy đều là con gái!

Chúc mừng ngày 20.11


Nhân ngaỳ 20/11 Blogger Cơ điện xin chúc các nhà giáo Việt Nam nói chung,các thầy cô trường ĐHCĐ nói riêng sức khỏe,vui vẻ luôn trẻ trung và hạnh phúc