K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 10, 2015

CHIỀU CHỦ NHẬT _ PHỐ THỤY KHUÊ _ NGON MIỆNG !

     _ Ốc à. Ok !
Gần trưa nhận cú điện thoại của Một hội viên trong CLBCC : _ Chiều anh có bận gì không ?
Gớm cậu em hỏi cho phải phép , chứ mình đã lâu rồi có bận gì đâu. Dạo này máy ảnh cũ thì xuống cấp,Máy ảnh mới thì đang tập chụp cho quen nên cũng không đi phượt vì vậy thường là rỗi rãi chờ các cú điện thoại.
PHỐ TẠ HIỆN !

GIỌT NƯỚC TRÀN LÀM TẮT NẮNG

   Các bạn đọc Blog k6 thân mến .Cảm xúc của tôi lúc này buồn -vui lẫn lộn khó tả.Mấy năm nay từ ngày chập chững vào Blog được giúp viết bài đưa ảnh lên .Nay hơn 3 năm thành thạo rồi muốn viết tiếp để mua vui cho nhau mà khó quá .Hôm nay là những ngày của cái rét đầu Đông hay là ngày cuối tháng nên có gây cho buồn hơn chăng .? Không ngoại cảnh chẳng có lỗi gì cả mà chính trong lòng thấy mất niềm hy vọng rồi ,hoàng hôm rồi tia nắng cuối cùng cũng tắt rồi bởi có thêm giọt nước tràn ly..
  Tranh luận hay kể chuyên hoặc giãi bày tâm tư là để chia xẻ hay đồng cảm với nhau .Nhưng thi thoảng vẫn có những lời thể hiện cái Tôi như thể chỉ có một mình là tỉnh khi tất cả đang say. Vì thế mà lầm lẫn tai hại phát ngôn quá mức xúc phạm tới hàng vạn thậm trí hàng triệu con tim của những người tham chiến và hy sinh ở Quảng trị năm 1972 .Chính vì thế mà Thọ phải có một lời còm nhắc đến những lính còn nằm ở đấy sông Thạch Hãn đau lòng biết bao  khi được nghe lời xúc phạm ấy tự một người cũng là CCB .Lời còm ấy không tự nhiên mà biến mất được ắt phải có người xóa nó chứ.Rồi hiện tượng ngăn bạn đọc vào xem trong giai đoạn vừa qua là không ít người bức xúc phản ứng tiêu cực ... Tất cả chìm trong im lặng khó hiểu dù đã gần 1 tháng rồi. Thế thì làm sao mà không gây sóng nổi gió dồn .Tất cả những lời hay ý đẹp cứ mất dần ,niềm vui cũng tưa dần mà toàn những lời chì -bấc với nhau .
 Cần chấm dứt các việc này ,mỗi người hãy tự ngẫm lại mình ,xem lại mình mà thay đổi cho đúng mức để cùng nhau làm lại .Giọt nước thêm vào cốc nước đầy thể hiện qua  bài của Đặng Hưng đã làm cho tắt hẳn tia nắng cuối của hoàng hôn..Cơ hội đã mất hết nhưng tình cảm bạn bè không mất niềm vui viết Blog không hết .vì thế mọi cố gắng của Thọ Mom sẽ được đưa sang Blog CCB Cơ Điện .đã..Chào tất cả .

Nhật ký Trần Minh Hải 43 năm trước!



      Kính gửi các CCBK6

       Tớ là Trần Minh Hải lớp K6i nhập ngũ đợt vét 21-9-1972 vào C3 D76 F304B cùng với các tên Dần, Lân, Ngôn đấy nhé! Vừa rồi tớ đọc blog cũ thấy kêu gọi mọi người viết về đợt nhập ngũ cuối cùng của ĐH Cơ Điện vì trên mạng chưa có! Vậy xin trích một phần nhật ký của tớ, ngõ hầu đáp ứng việc này:


Trần Minh Hải và Thân Như Ngôn C3-D76-F304B sau 43 năm mới gặp mặt