K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 9, 2014

https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEh35XjgLimo28Vd88dPOwCltXF1GeVPXnZ0FSVIXGgLbR0BzTDkCswd_kqJJ8emlKV1-AcMAH6Rt1PEIYxW8c77eT7w1dL1BvYcYFGUieXrOvTK3LH-qsK8tWUXEwip63A8-HS01c2nZ8v90yavfcDZSj-CcZ58ikGKXBhmxOs=

THÔNG BÁO CỦA HỘI K6 CƠ ĐIỆN !

Trưa hôm nay ngày 30/9/2014 tại 265 Cầu Giấy Ban Liên Lạc Hội K6 CƠ ĐIỆN họp mở rộng gồm các bạn sau:                1 _  Hồ Lê Thanh Hội Trưởng
                                    2 _ Nguyễn Doãn Thọ
                                    3 _ Hồ Nam
                                    4 _ Phạm Anh Dũng
                                    5 _ Đặng Hưng
   Một số người do bận việc nên không có mặt : _ Lê Thị Dần , Trần Vũ Liệu ....
   BLL thông báo chính thức như sau : Về chương trình gặp mặt ngày 4,5/10 tại Thái Nguyên và Ba Bể , hành trình xe đón tại Hà Nội như thông báo ngày 28/9 không thay đổi .
   BLL chỉ bổ sung thêm một điểm như sau : Do tiền quỹ hội vẫn còn nên năm nay Hội không thu quỹ trong đợt này . Vậy thông báo cho mọi người cùng biết để thực hiện . Chúc mọi người tham gia đợt gặp mặt thường niên năm nay được đầy đủ vui vẻ và thắng lợi !
                       
                                                                                   HỘI TRƯỞNG K6 CƠ ĐIỆN

                                                                                           HỒ LÊ THANH

CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH TÂN CƯƠNG

Ngày 26-9 chúng tôi lên tân Cương kiểm tra lần cuối công tác hoàn thiện công trình và chuẩn bị cho lễ khánh thành .Đồng thời buổi chiều dự lễ cầu siêu cho 6000 liệt sỹ của E88 .

Toàn cảnh bên ngoài

29 tháng 9, 2014

MÙ CANG CHẢI DU KÍ _ PHẦN 3 !

Sáng ngày 23/9 chúng tôi rời khách sạn Mường Lò thị xã Nghĩa Lộ lên đường tiếp tục tiến về phía tây. Ra khỏi Nghĩa Lộ khoảng 20KM con đường bắt đầu leo dốc.Và cứ như vậy chúng tôi đến xã Tú Lệ cách Nghĩa Lộ 40km.Tú lệ là một điểm du lịch nổi tiếng của vùng cao Mù Cang Chải này, với áo thổ cẩm gạo nếp , mật ong ...

28 tháng 9, 2014

Thông báo của BLL K6

Hội K6 cơ điện năm nay tổ chức buổi gặp mặt thường niên năm 2014 vào 2 ngày 4 và 5 tháng 10, tức là thứ bảy và chủ nhật tuần này. Chương trình dự kiến đã được Thọ mom thông báo từ trước. Lịch trình sơ bộ là : Sáng 4/10 xuất phát, đến TN qua trường cũ vào giao lưu ít phút, sau đó ăn trưa ở Thái Nguyên, chiều dừng chân và nghỉ ngơi giao lưu, họp khóa ở hồ Ba Bể. Sáng hôm sau đi thăm hồ Ba Bể, ăn trưa xong thì về HN.
Thân mời các bạn thành viên k6 cùng phu nhân, phu quân của mình tham gia, những bạn nào có thể tham gia được, xin đăng ký với BLL, cụ thể là Hội trưởng Hồ lê Thanh và Thọ mom. 
Chiều thứ ba 30/9 BLL mở rộng sẽ họp trù bị cho chuyến đi ở Cầu giấy.

27 tháng 9, 2014

MÙ CANG CHẢI DU KÍ _ PHẦN 2 .

  Sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa tại khách sạn " THÁC HOA " chúng tôi lại lên đường tiếp tục cuộc khám phá MÙ CANG CHẢI .Điểm gần nhất mà chúng tôi sẽ đến là Suối giàng . Suối Giàng là một điểm du lịch có tên tuổi của tỉnh Yên Bái, nằm cách trung tâm huyện lị Văn Chấn 12km, ở độ cao gần 1400m so với mặt nước biển.

25 tháng 9, 2014

MÙ CANG CHẢI DU KÝ _ PHẦN 1

Hàng năm cứ đến mùa lúa chín , dân phượt và nhiếp ảnh lại đổ về các vùng núi miền Tây Bắc, nơi có những khu ruộng bậc thang đẹp mê hồn.Và một trong những điểm đến đó là huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Ngoài những ruộng bậc thang đẹp bạn còn có thể tìm hiểu về những nét độc đáo của người Mông tại đây. Một cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng đậm chất tình người, một nét hiếm có trong cuộc sống ngày nay.Mù Cang Chải có thể nói là một trong những nơi đẹp nhất khu vực Đông Nam Á về ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang ở đây nối dài tới tận chín tầng mây. Ta có thể nhìn thấy những người dân trên cánh đồng bé li ti như con kiến. Thật hiếm có . Rồi ta lại được thưởng thức món xôi Tú Lệ ( tên một xã thuộc huyện Mù Cang Chải ) , món Nậm Pía , tắm suối nước nóng Suối Giàng, thăm cây chè 300 năm tuổi , người ta gọi là chè Tuyết San , rồi trò chuyện với đồng bào dân tộc Mông.
RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI YÊN BÁI 
     

24 tháng 9, 2014

Trưng cầu K6 ý

      Mời các bạn đọc mấy dòng giới thiệu sau và cho ý kiến xem có thích xem truyện này không nhé. Nếu đa số ý kiến còm vào đây đồng ý xem thì BBTK6 sẽ đăng dần mỗi ngày 1 chút dưới dạng ảnh chụp để các CÁ CHÌM mạng không biết là Blog của K6 có đăng chuyện này:

23 tháng 9, 2014

Một bạn tuổi K6 đẹp lộng lẫy

         Hôm nay vào mạng bắt gặp tin này mà khó tin: Cụ bà LiuXiaoqing đã 60 tuổi còn đẹp lộng lẫy nên vẫn cưới được chồng trẻ là Yi Gang mới 28 tuổi tại San Francisco. Tiếc là chuyện ở tận bên kia trái đất. Ước gì đó là H của mình, à của K6 mình, thì tuyệt biết bao nhiêu. Đây các bạn xem có thể tin được không, có ảnh thật nhé:

22 tháng 9, 2014

Trâu bò đánh nhau! - Tài liệu tham khảo

Kiến nghị của vợ hai cố Tổng bí thư Đảng CSVN Lê Duẩn, chúng tôi xin đăng tải bản gốc thư kèm chữ ký của bà Vân:

21 tháng 9, 2014

MƯA VÀ HÀNH ĐỘNG !

Trời mưa to _ lạ thật. Dây dớt bão gì mà trên miền núi thì nắng đẹp còn dưới này thì mưa. Hôm qua nhận tin báo của Bình tàu về việc đi câu , tôi liền nhắn tin cho mọi người và chờ hồi âm. Phạm Anh Dũng không đi được, còn làm nốt cái mái nhà cho xong để yên tâm đi Mù Cang Chải. Anh Cấp đang ở Nam Định và gửi lời chúc mọi người có chuyến đi câu vui vẻ. Còn Đặng Hưng không thấy nhắn gì.
NHÀ HÀNG GIỮA HỒ CÂU !

18 tháng 9, 2014

CHẠY ĐUA VỚI MƯA BÃO

  Theo yêu cầu của thành phố Hà nội việc khánh thành và bàn giao 2 nhà bia ghi danh hơn 2000 liệt sỹ tại Tân cương vào ngày 27-9-2014. Thế là chúng tôi phải chạy đua với thời gian và cả mưa bão nữa .
Ngày 15-9 chuings tôi đi Ninh bình kiểm tra các bia ghi danh liệt sỹ mà chỉ được có 12 bia còn 4 bia nữa chắc phải đến 18-9 mới hoàn thành.Tuy vậy chúng tôi yêu cầu nhà thầu đưa đế bia lên lắp đặt trước ngày 17-9 .

Hội ý danh sách khách mời 

17 tháng 9, 2014

Hôm nay mưa bão ngồi nhà xem lại những bức ảnh đã chụp,thấy có nhiều kỷ niệm hay liền đăng lại giải khuây
 Máu nghề nghiệp-Quảng Bình hè 2013

16 tháng 9, 2014

Thời tiết 10 ngày tới dành cho những ai đi Mù Cang Chải

        Tôi vừa "phượt" = xe máy 3 ngày lên Mù Cang Chải về, rất may cả 3 ngày trời đều rất đẹp, nắng rất vàng và trời cũng rất xanh. Nhưng 10 ngày tới nếu đúng như Trung Tâm Dự báo thời tiết TW thì đều không có nắng, và xem ruộng bậc thang sẽ kém đẹp....

13 tháng 9, 2014

HỒ BẨY MẪU VÀ CÁC HỒ Ở HÀ NỘI !

Nói về hồ Bẩy Mẫu nơi gắn liền tuổi thơ của tôi. Tôi học cấp 1 ( từ lớp 1 đến lớp 4 ) tại trường cấp 1_2 Vân Hồ , kế bên hồ.Hồi đó chúng tôi nghịch lắm , hàng ngày sau khi tan học cả bọn kéo ra những bãi cỏ ven hồ để đá bóng , và chơi các trò trẻ con khác như bẻ cây làm lều lán để chơi trò cắm trại. Rồi 1962 tại khu triển lãm Vân Hồ có triển lãm về thành tựu Kinh tế Khoa học của Liên Xô. Hồi đó mọi người háo hức lắm.
HỒ BẨY MẪU

HỘI K6 NĂM 2014 - Tham quan Ba Bể

    Thứ Năm tôi đi Thái nguyên vừa việc E88 kết hợp gặp các Bạn K6 Bắc Thái để chốt kế hoạch hội K6. Tuy vậy thời gian hơi vôi và các bạn thì như tôi đã nói trước là Thịnh vẫn mải câu cá. Trung thì vướng tuyển sinh ĐH Việt Bắc, Tr Thanh vừa ở Nam ra lại vướng Mẹ vợ nằm viện. Cuối cùng còn mỗi Hoạch ở nhà tôi gặp được. Hơn 10 giờ mới xong việc CCB E88 tôi xuống trường gặp Hoạch. Hai thằng ngồi bàn việc , Hoạch nói " chúng nó bận cả nên giao lại toàn quyền ".Cuối cùng trên cơ sở những gợi ý của tôi mà các bạn đã biết chúng tôi thông nhất chương trình và chỉ bàn cách tổ chức thực hiện cụ thể cho mỗi công đoạn.từ mời các Thày-Cô và những Chị nuôi ngày trước còn ở lại trường cho đến đăt trước phòng nghỉ , ăn trên Ba Bể buổi tối 4-10 và hôm sau .Đồng thời phân công mời các Bạn K6 toàn quốc biết để sớm đăng ký tham gia.

11 tháng 9, 2014

ĂN SÁNG GẶP BẠN CŨ !

Buổi sáng hôm naytheo chương trình đã định sẵn thì chỉ có các hội viên của CLB . Vì vậy trong lệnh triệu tập không mời thêm ai như mọi lần. Bao giờ cũng vậy, với bất cứ tổ chức nào , sau một thời gian hoạt động cũng sẽ có những cuộc rút kinh nghiệm, để tự hoàn thiện mình và làm cho CLBAS xứng đáng là sân chơi của mọi người dân K6 và CĐ.Mà vấn đề định bàn lại là vấn đề tế nhị vậy mà cuối cùng lại có hai khách đột xuất. Đó là Lê Đình Hòa CSV K6MB, và Triệu Bình cũng K6MB .LĐ Hòa thì cũng lâu lắm rồi bây giờ mới gặp lại. Và bây giờ ai đó muốn gặp lại các bạn cùng khóa khi đến Hà Nội thì đến CLBAS sẽ gặp được mọi người. Vừa rồi CLBAS cũng đã gặp Tế Đà Nẵng và Dũng Quảng Trị.
GẶP MẶT BUỔI SÁNG !

10 tháng 9, 2014

Lượn quanh công viên bảy mẫu

      Nhiều năm nay mình có cái thú đi công viên bảy mẫu tập thể dục.Hôm thi đi sáng khoảng từ  6h - 7h30.Hôm thì buổi chiều sau giờ tan tầm đến tối.Nói chung thời gian đi tập là tùy cơ ứng biến miễn sao mỗi tuần tối thiểu khoảng vài buổi"lang thang"chạy và đi bộ trong công viên.

9 tháng 9, 2014

5 phút chiêm ngưỡng tạo hóa


 Mời mọi người giải lao 5 phút chiêm ngưỡng vài hình ảnh tạo hóa của thiên nhiên:

*****

BUỔI GẶP LẠI ĐẦU TIÊN

    Hơn 10g sáng qua tôi gọi điện cho Hòa để báo số điện thoại mới của anh Cấp và rủ Hòa đi uống bia .Vậy mà khi Hòa nghe máy báo luôn đang ở nhà Tr Bình rồi .Thế là tôi vội lấy xe phi sang nhà Bình mặc dù cả Hòa và Bình đều bảo tôi di xe buýt sang.
    Vòng qua khu Định Công tôi rẽ vào Bùi xương Trạch ,gặp nhà Văn hóa xưa cưới con trai Bình tôi quẹo vào ngõ và đến trước cửa bấm còi.Bình thò đầu bảo " lên mau không hết bia đấy ".Lên gác bước vào đã thấy bia bày ra rồi và cái TV to đang nối mạng hiện rõ Blog K6 .
3 thằng ngồi vừa uống vừa nói chuyện Blog ,chuyện các bạn cũ tự xưa giờ ở đâu là gì hoặc nghỉ hưu ở đâu. Nếu không đến 12 giò và bà chủ không ra mời cơm chắc còn chuyện miết.


ngồi nhà Bình

8 tháng 9, 2014

TÂM SỰ NGƯỜI CHỤP ẢNH !

     Trong đợt đi Mộc Châu vừa qua chúng tôi đã tranh thủ chụp một số ảnh về cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc . Một thói quen và cũng là một sự hứng thú .Đi đâu làm gì cũng ghi lại những dấu ấn bằng hình ảnh.Và khi về tất nhiên là mang ra mời mọi người cùng xem , cũng không phải là báu vật gì mà phải dấu diếm.Cũng có những lúc lưỡng lự vì sợ ảnh xấu mọi người sẽ chê, nhưng nghĩ kĩ có chê thì mới biết để  rút kinh nghiệm mà chụp cho tốt hơn .Còn có khen thì cũng sung sướng và biết được để mà phát huy.Từ khi ra khỏi Thành phố Hà Nội nhìn thấy cảnh nào trên đường đi cũng muốn chụp .Chụp không thương tiếc . Luôn trong túi có 3 cái thẻ ảnh dung lượng lần lượt là: 4 GB, 8GB , 16 GB. Mỗi GB có thể chứa được 250 cái ảnh. Như vậy không cần nghĩ ngợi gì , gặp là chụp , gặp gì chụp nấy
TẶNG CÁC ĐỘC GIẢ BÀI NÀY !

TÌNH CỜ CỦA TẠO HÓA

Lâu nay chúng ta vẫn ấy náy rằng có một bạn k6 ở Hà nội hẳn hoi mà không biết hiện nay thế nào ?
đó là Lê đình Hòa K6MB nhập ngũ 1-72 cùng E88 với tôi cùng chiến đấu ở Quảng trị.Sau này Hòa hình như trở về K10 hoặc K11 nhưng được một năm lại thôi. khoảng năm 1980 Tôi có gặp hòa ở vùng Đuôi Cá rồi cùng nhau uống nước chè quán và trò chuyện mới biết vậy và Hòa đang làm cho quận Đoàn Hai Bà.sau này ai đó nói là hòa chuyển lên công tác tại thành Đoàn Hà nội rồi mất hút luôn.
Đã có lần tôi đến Hàng Trống hỏi thăm mấy người họ Lê đình ở đó song không kết quả ,vậy mà ...
Trên đường lên Tân cương hôm 4-9 Tôi nhận được điện thoại và lời mời 6-9 đến 1 Trấn Vũ giao lưu với lính đồng ngũ 9-1973 của sư đoàn 308..Tôi nhận lời ngay với mong muốn mở rông qua hệ và chắp thêm cho cánh trẻ của Ban LL E88 vốn toàn các Cụ cả rồi chỉ tôi là trẻ nhất.
(g 30 tôi đến hồ trúc Bạch và lững thững ngoài cổng thì gặp anh Kỳ D trưởng D4 cùng BLL E88 đén theo hẹn.Chúng tôi lên tầng 3 vào phòng họp chính ,anh Kỳ gặp khá nhiều bạn cũ mà tôi chưa gặp ai quen cả.Chúng tôi ngồi vào cuối một dãy bàn đối diện với sân khấu chính nói chuyện với mấy người quen của anh
Kỳ .Chợt tôi thấy một người cao lớn đi ngang qua giữa 2 dẫy bàn trông rất quen.Nhìn kỹ và tôi ngạc nhiên quá "Hòa đây -Lê đình Hòa đây chăng ".Tôi thốt lên Hòa phải không mà chưa dám tin là đúng bởi sao hắn vẫn trẻ và trắng trẻo đến vậy duy có nết mặt thì không thể lẫn được.

Thêm chú thích

7 tháng 9, 2014

Thư thái chủ nhật - nhớ lại ngày xưa....

      Cuộc đời mình hình như lúc nào cũng có H. Nhưng thường chỉ hát một mình, hát đơn ca chứ chưa bao giờ hát song ca. Hôm nay cũng thế, lại hát đơn ca, hát một mình.

5 tháng 9, 2014

ĐƯỜNG LÊN MỘC CHÂU VÀ CHỢ TÌNH !

        Chuyến đi Mộc Châu có được cũng là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Tôi có một người bạn trên Thành phố Sơn La. Cách đây hơn một tuần khoảng ngày 27,28/8 tôi thấy trên trang FB ( facebook ) của tôi có tin nhắn :
         _Anh có lên chơi " Chợ tình Mộc Châu " không ?
      Tôi ngạc nhiên, từ trước tới nay chỉ có chợ tình Khau Vai nổi tiếng . Còn chợ tình Mộc Châu thì đây là lần đầu tôi nghe.
     _ Chợ tình này là lần đầu tiên à ?
     _ Không , lâu rồi anh ạ ,năm nào chả có, cứ vào dịp lễ Quốc khánh . Anh cố gắng mà lên , hay lắm đó !
     _ Ừ để anh xem xem thế nào.
     Câu xem xem thế nào là để từ từ tôi còn nghĩ mình sẽ rủ ai đi và đi như thế nào. Đi một mình ngại lắm . Vì ở Mộc Châu , Sơn La tôi không quen ai, cho nên chưa muốn trả lời ngay. Người bạn tôi lại nhắn tiếp :
      _ Anh cho em biết luôn để em còn đặt phòng, không có khi lên đến đây là không có phòng đâu., rồi chẳng có chỗ mà nghỉ .
       _ Vậy em có xuống Mộc Châu không ? Từ Sơn La xuống Mộc Châu hơn 100km .
       Em ở Sơn La ,là giáo viên. Em quen tôi qua FB ( facebook ) từ hồi em đọc bài " Hôn được rồi " gần một năm nay. Và em kết bạn với tôi. Có thêm người bạn gái xinh đẹp ( qua ảnh thì đoán thế , về sau gặp thì thấy đúng vậy ) ở Sơn La cũng có cái hay và tôi kết bạn liền . Em đã có gia đình và hai cháu . Cháu lớn đang học Đại Học ở Hà Nội. Còn cháu nhỏ năm nay vào lớp 2. Từ hồi quen cũng chỉ biết vậy và cũng không tìm hiểu gì thêm. Và hai chúng tôi vẫn theo dõi qua FB . Tôi thì chụp ảnh đưa lên , em xem ảnh Like ( thích ) và nhận xét .
CÔNG VIÊN RỪNG THÔNG _ MỘC CHÂU !

HỘI K6 NĂM 2014 Ở ĐÂU ?

   Sau Hội k6 1012 ,các bạn thai Nguyên đã có lời mời hội K6 năm 2013 lên Thái bởi hơn 12 năm rồi .Nhưng  vì nguyện vọng của" Quảng bình Quê ta ơi " ở nơi xa xôi ấy mà xứ Chè đành nhường cho Đồng Hới đón bão Lòng người cùng cơn bão số 10 .Từ tâm bão các bạn đất Tổ lại muốn chúng ta lên thăm Việt trì và Yên Lập chứa chan tình thân,.Nhiều người cũng muốn thỏa mãn nguyện vong của các thần dân đất Tổ.Rồi câu chuyện năm xưa của anh Thị làm chúng ta xốn xang muốn về thành phố Hoa Phượng Đỏ một lần để hát "Chiều trên bến Cảng ". Ôi biết làm sao đây ...

3 tháng 9, 2014

Một vài ảnh đẹp trên đường phượt Tết 2-9

Rất ít thời gian dành cho việc viết nên chỉ tâm sự với các bạn qua vài tấm ảnh trên đường chu du thôi:
Hồ Tam Hoa thuộc xã Hưng Vũ, khu căn cứ cách mạng Bắc Sơn

2 tháng 9, 2014

Lô-gich toán học cho cuộc sống

      Đây là một bài viết của một giáo sư toán học, bạn học của Tuân Vịt, mình đọc thấy quá hay, đúng là lo-gich của một nhà toán học. Đăng lại bài này không là vì lý do chính trị chính em mà vì lý do toán học - lo gich của cuộc sống. Nó cho con người ta một kiến thức để nếu tự tôn trọng mình thì phải sống hợp lo-gich chứ không thể như hiến pháp Việt Nam được! Thật là buồn cười và mỉa mai phải không các bạn?
      Cuộc đời là như thế đấy, bây giờ mà Nam Cao hay Nguyên Hồng, .... còn sống thì các ông sẽ viết những tiểu thuyết gì nhỉ, và có đựơc ca ngợi nữa không? Hỏi để chơi chứ chắc ai cũng biết câu trả lời rồi thì phải....