K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 3, 2016

GỬI BẠN TRẦN MINH HẢI !

Đọc văn là thấy người.Câu ấy quả không sai.Có người có những câu văn cộc lốc mà đọc kĩ thì thấy cũng hay hay. Nhưng  tính tình thì ta có thể đoán là người thô thiển. Còn có người vui tếu táo tính hay đùa.Nhiều khi viết chỉ với mục đích VLC ( Vui là chính ) Gặp bạn gặp bè thế là cùng nhau cốc rượu cốc bia đưa ảnh và bài lên với một mong muốn là thông tin cho mọi người Cơ Điện cùng vui. Nhưng  có người cứ chăm chăm xem kĩ từng nét mặt trong ảnh để mà nhận xét.Nào là người uống nhăn cả mặt mà cũng chụp, rồi người đó lớn tuổi thế mà cũng tham gia...! Thôi thì có phê bình thì cũng tiếp thu. Nhưng góp ý thì  góp cho đúng vào bài viết mà góp.
BỎ HOANG !

30 tháng 3, 2016

LỖI TẠI AI?

       Mình là người gây ra lỗi, nhưng lại bắt người khác phải chịu trách nhiệm, chuyện đó có chấp nhận được không?
Có câu chuyện như thế này:
“Thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học. Vì ông ta là người hay nạt nộ học sinh, cho nên lớp học lúc này im phăng phắc, lặng ngắt như tờ.

NGHIÊM TÚC VỚI LUẬT GIAO THÔNG !

 Đây là bài viết trên FACEBOOK của một hội viên CLBCC sau buổi câu cá ngày hôm qua tại hồ câu ĐÔNG TRÙ. Trong mọi trường hợp khi tham gia GT điều tối ưu là thục hiện ngiêm túc Luật GT. Còn mọi việc sau đó khi vi phạm rồi thì có nhiều cách giải quyết khác nhau giữa CSGT và người vi phạm. Xét cho cùng Luật quy định phạt càng nặng thì người hưởng lợi sẽ là ai và liệu có thể ngăn ngừa hiện tượng này không ? Mời các bạn xem bài viết !                 
                                                                                                              HỒ NAM

Hôm nay một ngày đen tối , đi câu móm nặng .Sẩm tối mới về
RỜI HỒ CÂU TRỞ VỀ TRONG CHIỀU TỐI !

29 tháng 3, 2016

Kỷ niệm 10 năm

       Đây là bức ảnh vừa tròn 10 năm tuổi được chụp bằng điện thoại hồi đó. Các bạn có nhận ra ai trong ảnh không?

28 tháng 3, 2016

45 NĂM ẤN TƯỢNG K6 ĐHCĐ

TRẦN MINH HẢI - K6I

      Cứ gần đến ngày 30/4 hàng năm, tôi lại hay nhớ kỷ niệm một thời khoác áo lính trong thời kỳ chống mỹ cứu nước 1975. Ra đi từ mái trường Đại học Cơ điện Bắc Thái.
       K6 thuở ban đầu có 2 lớp chế tạo máy +1 lớp điện xí nghiệp với gần 160 SV, 49 người chúng tôi nhập ngũ qua 5 đợt vào các tháng 8,12/1971 -1,5,9/1972. Có 11 bạn đã hy sinh nằm tại chiến trường, mãi mãi tuổi đôi mươi - đó là các Liệt sỹ: Trang, Thường, Long, Trung, Đồng, Thu (K6I), Liêu, Khanh (K6MA), Toàn, Hưng, Hóa (K6MB) Còn lại 38 CCB là: Tiến,Thiện, Dũng, Viêm, Hoạch, ĐHòa, Dhòa, Nhưỡng, Cảm, Nam, ĐDũng, Khánh, Thuộm, Hải, Thịnh, Dần (K6I)-San, Doanh, Thanh, TrDũng, Liệu, Trung, Phê, Phan (K6A) -Thắng, ĐHưng, Thọ, Minh, Trường, Dong, Tường, LHòa, Thách, Tế, Quỳnh, TrBình, Đoàn, Huy, Thuận (K6B) Năm nào cũng vậy, hội CCB của K6 đều gặp nhau ở một nhà hàng hay một quán bia nào đó. Keng vại bia hay cạch chén rượu là màn dạo đầu, tâm tình nhớ những bạn đã mất là thứ hai, hỏi han nhau mọi nhẽ là thứ ba… ấn tượng nhất là các tiết mục đơn ca, tốp ca, đồng ca các bài hát đi cùng năm tháng chiến binh. CCB say sưa hát, hăng hái rống, gào khản cả giọng…Lôi cuốn các nhạc công phấn khích, khách nhà hàng đổ dồn mắt theo dõi, có người tham gia hát cùng..để rồi chia tay lòng bồi hồi cảm xúc. Còn chi hội CCB làng tôi đã có mấy phen đi dã ngoại kết hợp măm rót, rồi liên hoan 30/4-22/12-cuối năm với món truyền thống RTC và hát hò cũng là rôm rả lắm.

SANG NHẬT !

SANG NHẬT !

Nước Nhật ngày nay đã có nhiều thay đổi.Từ một nước bại trận trong thế chiến thứ 2 đã kiên cường đứng dậy.Từ những mảnh vụn trơ tàn nay biến thành một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Và hiện nay là một nước bạn thân thiết của VN ta.Là nước viện trợ chủ yếu cho VN .Chính vì vậy trong thời gian này nhiều người VN đã sang Nhật lao động , công tác và học tập.Kéo theo đó là những người sang tham quan và khi trở về quyết làm giàu cho gia đình mình.
ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

27 tháng 3, 2016

Phụ nữ Á Đông dễ bị mất chồng!

Phụ nữ Á Đông dễ bị mất chồng!
Phụ nữ Á Đông bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý e ngại, dè dặt, đặc biệt với các chuyện tế nhị như sinh hoạt vợ chồng. Điều này ăn sâu vào suy nghĩ, nếp sống, sinh hoạt của chị em, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày càng cởi mở như hiện nay, liệu tư tưởng Á Đông có còn phù hợp, nhất là với chuyện vốn dĩ rất cần thẳng thắn như tình dục lứa đôi?

26 tháng 3, 2016

Một vài ảnh trong ngày XUYÊN TÂY BẮC đầu tiên

Vừa mới từ cầu Mậu A về sau khi chụp đêm cây cầu này, mời các bạn xem chơi...
Cầu Mậu A

THế này gọi là quan liêu hay là quan cách ?

Thứ bảy, 26/3/2016 | 17:27 GMT+7

Tổng bí thư: 'Phải làm rõ có hay không việc chạy chức chạy quyền'

"Hiện dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển..., tôi đề nghị cần thẳng thắn thảo luận xem có chuyện ấy hay không, mức độ thế nào", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói...

24 tháng 3, 2016

Cũng tâm trạng nhưng không có thì giờ viết


        Cách đây mấy hôm mình có nghe một chuyện, cũng hơi buồn nhưng lại quên ngay. Hôm nay lại bỗng dưng có chuyện gần giống điều này. Có lẽ lúc nào cũng sẽ viết để cho lòng nhẹ nhàng hơn vì câu chuyện đó liên quan đến những người bạn. Còn tâm trạng sau đây chỉ liên quan đến một người học trò....

Việt Nam đang thay đổi! - Bài 1

Chuyện ứng cử: Chúng ta đã phản ứng quá căng thẳng?

 Chúng ta đã xây dựng nên một đất nước bằng pháp luật và dù vì lý do gì cũng sẽ không bao giờ chà đạp lên những giá trị căn bản đã tạo dựng nên đất nước của mình. Đó có lẽ mới đúng là cách để chúng ta củng cố sức mạnh và bảo vệ đất nước.
Tuần Việt Nam xin giới thiệu góc nhìn của một bạn trẻ để mọi người cùng suy ngẫm.
Đầu tiên xin được trích hai cuộc đối thoại đáng chú ý trong bộ phim Người đàm phán (Bridge of Spies)- Bộ phim dựa trên tình tiết của một câu chuyện có thật trong thập niên 1960, khi cuộc chiến tranh lạnh đã lên đến đỉnh điểm của căng thẳng giữa hai ý thức hệ.

23 tháng 3, 2016

Cũng XIN CHIA TAY


XIN CHIA TAY !

XIN CHIA TAY !

Đấy các anh thử nghĩ xem ngần này tuổi rồi mà cứ say, chẳng để cho con cháu nó nhìn vào mà học tập. Có những khi anh ấy đi về say nằm cả giày cũng đặt lên giường, em phải tháo giày ra rồi cho anh nằm ngay ngắn, xong em lấy phích nước nóng đổ ra chậu , cho khăn mặt vào rồi lau mặt  rửa chân cho anh ấy. Rồi có những lúc anh ấy nôn ra mới khiếp chứ.Vâng cũng chỉ tay em dọn sạch sẽ chứ còn ai nữa đâu.
NHỮNG BÔNG HOA LÊ !

22 tháng 3, 2016

VUI ĐÓN BẠN !

Ngày thứ 7 19/3/2016 chúng tôi những người bạn K6 tập trung tại 181 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG để đón bạn ĐỖ MINH TƯỜNG CSV K6B ra HÀ NỘI việc gia đình.Bao giờ cũng vậy các bạn K6 các nơi về qua HN đều có lời báo và một dịp để gặp gỡ nhau.Lần này ĐMT ra dự hai đám giỗ đều quan trọng.Đó là Giỗ hết của ông bố  và cũng giỗ hết ông anh cả. Vì vậy ĐMT không đi đâu được.Chỉ tranh thủ gặp nhau chiều thứ 7 thôi
NÀO CÙNG VUI !

21 tháng 3, 2016

CHỜ ĐỢI !

CHỜ ĐỢI !

Dưới dây là bức ảnh “Kền kền chờ đợi”. Bức ảnh này đã đoạt giải Pulitzer 1994.
Năm 1993, khi nạn đói hoành hành tại Sudan, Kevin Carter chụp cảnh tượng một bé gái đang cố bò về phía trại cứu trợ, trong khi phía sau em, một con kền kền chờ đứa trẻ chết đói để ăn thịt. Bức ảnh đem lại danh tiếng cho Kevin những cũng khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích.
CHỜ ĐỢI !

20 tháng 3, 2016

HỘI ĐÌNH KẺ GIÀN 2016

BBT K6:  Theo lời mời của TMH khi chúng tôi bày tỏ sự mong muốn được tham dự một lễ hội truyền thống của một làng quê bởi vì chúng tôi không sinh ra từ làng, chúng tôi đã đến thăm và tham dự một ngày lễ chính của làng Trung Kính Hạ. Một buổi lễ đã diễn ra trong nghi thức truyền thống từ hàng trăm năm, bên những đình làng, giếng làng, miếu làng, cây đa làng, cây si, cây bồ đề đều hàng trăm tuổi. Buổi lễ rước và cúng trang trọng vô cùng nhưng cũng ấm cúng tình làng xóm vô cùng. Thật quý báu khi những truyền thống làng xóm Việt vẫn còn được lưu giữ đến bây giờ và hy vọng sẽ còn mãi mãi! 
  
TRẦN MINH HẢI - K6I

      Chủ nhật 20/3/2016 nhằm ngày 12/2 Bính Thân, Làng Kẻ Giàn - Xã Kính Chủ, Hộ nhi hương xưa - nằm ven sông Tô lịch của chúng tôi đã tiến hành Lễ hội truyền thống Đình Trung Kính Hạ, địa điểm tại Hà nội Tỉnh - Từ liêm Huyện - Trung hòa Xã xưa kia (PhườngTrung hòa, Quận Cầu giấy,TP Hà nội hiện nay).

Lễ hội hoa Anh đào

       Chiều muộn chúng tôi mới đến được lễ hội hoa Anh đào tại công viên tượng đài Lý Công Uẩn! Ánh sáng âm u của ngày Xuân phân làm cho các cánh hoa cũng như bị ẩm ướt, không được tươi tắn như mong đợi.

19 tháng 3, 2016

HÀ NỘI _ VIỆT TRÌ !

HÀ NỘI VIỆT TRÌ !

Hà Nội _ Việt Trì, quãng đường lạ mà như quen.Tuy không dài chỉ 80km ngồi xe đò chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ.Đã lâu lắm cũng phải vài năm rồi K6 không qua con đường này.Vì vậy những người K6 cũng ít lại qua.Hôm nay một nhóm bạn Cơ Điện nhận lời mời lên thăm lại Việt Trì thành phố Ngã Ba sông.
BẾN XE MỸ ĐÌNH

18 tháng 3, 2016

Ảnh ấn tượng trong ngày

        Đây là một ảnh đúng 10 năm về trước mà những người trong ảnh chắc khó nhận ra nơi chụp. Còn ảnh sau là một ảnh mới toanh, chắc dễ nhận ra nơi chụp hơn. Có lẽ cũng là một dịp để so sánh, để cảm nhận và để có thể làm thơ con cóc... (^_^)

17 tháng 3, 2016

PHƯỢT TẠI VŨNG TÀU

BBT: Thực ra phượt là từ mới được dùng để chỉ các tay chơi đi du lịch bụi = xe máy, xe đạp chứ không phải = ô tô hay máy bay tàu hỏa! Bài của tác giả có tựa đề như thế không đúng lắm nhưng... 
đó mới là: 
  TRẦN MINH HẢI - K6I

Lần đầu đi máy bay
      Đúng vào ngày SN lần thứ 63, tôi đi phượt tận TP Vũng tàu. Ở Hà nội lúc 5h sáng trời ren rét, tắc xi đón chạy 35km mất 20 phút: qua đường Bưởi mới làm, qua cầu Nhật tân mới khánh thành năm ngoái là tới sân bay Nội Bài. Sau gần 2 giờ bay, ù tai khi tàu bay ngóc lên giời cao + tà tà tiếp đất - xuống ga Tân sơn nhất là cái nóng hầm hập đã bủa vây quanh rồi, tắc xi Phương nam đón sẵn, chở 1 lèo tới TP Vũng tàu. Đoạn đường gần 160km đi qua cao tốc trên cao của SG và cao tốc Long thành-Dầu giây (mới khánh thành vừa qua) xe lướt êm ru hơn 120 phút (kể cả đón trả khách dọc đường) là tới nơi. 

cvbn


16 tháng 3, 2016

CÂU CÁ CHÙA TRẦM !

CÂU CÁ CHÙA TRẦM !

Lâu lâu phải thay đổi không khí.Ăn cái gì mãi cũng chán.Câu cá mãi một chỗ cũng không hay.Cho dù ở đó cá có câu được, ăn trưa thì rẻ và ngon, nhưng khi nghe cần thủ Cường méo đề xuất đi câu cá chỗ mới : Chùa Trầm mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Đúng là của lạ mà ! Chùa Trầm thuộc xã Phụng Châu huyện Chương Mỹ Hà Nội cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km.Địa thế chùa rất đẹp với nhiều quả núi nhỏ xung quanh.
NÚI TRẦM ( KIA LÀ HỒ CÂU NGỌC ĐẠI )

15 tháng 3, 2016

KỶ VẬT 41 NĂM

TRẦN MINH HẢI - K6I

       Đúng vào ngày sinh nhật - tôi có chuyến đi như các NAG K6 hay giật tít bài là “Đi phượt” với lị kèm thêm 2 trong 1 việc nữa phát sinh nỏ dự liệu trước - ở bài viết ni. Từ từ trình các bác như sau nha
    Thứ nhất là Tôi có viết trong bài đã đăng “Chuyện đám cưới” là “có đám mình thay mặt các cụ đã khuất, đến dự cho đẹp đội hình” đại diện 2 họ, 3 bề, 4 bên. Tức thị là “Ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng” như các cụ xưa hay ví von, rằng thì là bay vào TP Vũng tàu ăn cưới cô cháu gái rượu yêu quý.

14 tháng 3, 2016

K10IB GẶP MẶT ĐẦU XUÂN !

K10IB GẶP MẶT ĐẦU XUÂN !

Ngày chủ nhật 13/3/2016 chúng tôi lớp K10 IB tổ chức cuộc gặp đầu xuân tại 18 NGÔ QUYỀN _ HÀ NỘI.Hôm qua Lộc nhắn tin cho tôi là 11h30.Hôm nay lúc gần 10h Lộc gọi điện và nói " Anh ạ bọn Hải Phòng nó lên rồi, anh đến khoảng 11h kém nhé " Tôi OK . Liền sau đó lại nhận được tin nhắn của Đỗ Sơn cũng nội dung như trên.Thật cẩn thận.Và tôi nghĩ lại thấy trong mọi trường hợp lớp K10IB đều cẩn thận.Như vậy là tuyệt vời.
HOA XUÂN !

13 tháng 3, 2016

Những người thích đùa - phiên bản Việt

ĐVD sưu tầm
Nghịch lý chống tham nhũng
Trong hội nghị tổng kết chống tham nhũng tại Sài Gòn (8/3/2016) do Đinh La Thăng và Lê Minh Trí chủ trì, phó giám đốc công an thành phố, thiếu tướng Phan Anh Minh, đã công khai thừa nhận thất bại của công tác chống tham nhũng (như một nghịch lý), “Tôi cũng xin lý giải thêm vì Ban Nội chính yêu cầu Công an TP giải trình là tại sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít, tôi xin nói thẳng không phải là ít mà là không có. Lý do là vì CATP cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Do đó, các án tham nhũng do Công an thành phố phát hiện phải thông qua các vụ án kinh tế khác”.

12 tháng 3, 2016

Thư giãn cuối tuần



ĐVD sưu tầm
TÂM SƯ ĐÀN ÔNG
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Trải qua một ải bể dâu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo

11 tháng 3, 2016

THỜI GIAN DẦN TRÔI !

THỜI GIAN DẦN TRÔI !

Con người ta thiếu cái gì thì mong cái ấy.Rồi khi có được cái ấy một thời gian thấy thừa ra thì lại mong những cái khác. Rồi cứ như vậy mong rồi chán, rồi mong, rồi chán ...và rồi mong.
    Các Cụ nói cấm có sai câu gì.Đứng núi này trông núi nọ. Nhưng chính ra đó là điều tốt.Có thế mọi thứ mới tiến lên được.Trong trường hợp này thì ta sẽ nói thế nào đây. Đó là khi ở những ngày đông giá rét thì ta cầu mong sao cho chóng đến mùa hè để được trút bỏ những đồ trang phục mùa đông dày cộm. Nhưng khi ở mùa hè nóng nực đến chảy mỡ ra thì ta lại nhớ mùa đông rét mướt
.Còn tôi hôm nay giữa mùa đông chợt mong mùa hè và nhớ đến những hình ảnh sôi động của mùa hè. Các bạn cùng tôi xem đó là ở đâu và vào lúc nào nhé !
VÀO CUỘC

Những tòa nhà ĐỘC ĐÁO

Tòa nhà hình rắn hổ mang chúa



Cũng ÔN LẠI


      Cách đây đúng 10 năm + không biết bao nhiêu ngày, một sự kiện của K6 đã xảy ra, tôi đã thấy một tay chơi đẹp giai đi một con xe là niềm ước mơ của tôi 30 năm trước. Và đã rút điện thoại ra, đây là kết quả:

10 tháng 3, 2016

ÔN LẠI !

ÔN LẠI Nhiều khi ngồi xem lại ảnh để xóa bớt sau khi chỗ chứa ảnh trong máy tính đã chuyển sang màu đỏ.Và nhiều ảnh xem lại thấy hay và thậm chí không biết là chụp ở đâu và có việc gì mà trông ai cũng hăng hái một cách lạ thường.
MỞ ĐẦU CUỘC TRANH LUẬN !

Tiếng hát SV Cơ Điện

Mời các bạn nhắp chuột vào dòng sau:

https://www.facebook.com/100010731042907/videos/199824903718543/

9 tháng 3, 2016

Một vài ảnh nhìn tạm được trong ngày

      Một ngày lang thang trên phố
      Vài phố mới sớm từ làng....
      Cây đa đình làng giữa phố
     Hà Nội biến phố thành làng...

8 tháng 3, 2016

CHUYỆN VỢ !

CHUYỆN VỢ !

Như thường ngày sau khi làm vệ sinh cá nhân là ăn sáng. Sau ăn sáng là ngồi pha ấm chè để uống. Tôi chỉ có chè Thái nguyên và thói quen này có từ hồi đi học ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN trên đất Thái Nguyên. Không cà phê hoặc các món khác.
HOA HỒNG

Chúc mừng nhân ngày 8-3

       BLOG xin chúc các bạn nữ K6 CĐ và toàn thể con cháu gái của K6 Cơ Điện luôn luôn khỏe và đẹp, vui vẻ và hạnh phúc!

7 tháng 3, 2016

Nhớ phượt tháng 3


      Tháng 3 năm nào K6 còn dám phượt hơn 150km trong 1 ngày với rất nhiều ảnh và kỉ niệm đẹp! Ngày mai 8-3 chợt nhớ đến chuyến phượt có chị em tham gia.... Ước gì sẽ có 1 ngày ta lại làm thêm được 1 chuyến nữa. Vì chẳng lẽ đó là chuyến cuối cùng của chị em K6...?

ĐI DÂNG SAO GIẢI HẠN

TRẦN MINH HẢI - K6I

      Hôm nay, gia đình tôi có đến chùa Nền ở ngõ 1190 Đường Láng. Bao nhiêu năm đi qua chùa để khám chữa bệnh ở bệnh viện GTVT, ấy vậy mà không biết sự tích chùa này - như các cụ nói “Biết đâu chùa rách Phật vàng”. Ối vị chỉ biết có chùa Láng, chùa Hà tại khu Cầu giấy mà thôi, hóa ra chùa này đã được Bộ VHTT cấp bằng chứng nhận Di tích lịch sử có tầm cỡ.

6 tháng 3, 2016

CLBAS _ NHỮNG KHUÔN MẶT !

NHỮNG KHUÔN MẶT ĂN SÁNG !

CLBAS đã sinh hoạt trở lại sau thời kì nghỉ Tết.Đây là buổi ăn sáng tại hồ Hoàng Cầu. Chủ chi : Trần Vũ Liệu.  Sau đây là một số hình ảnh hôm đó
ĂN SÁNG VÀ NGẮM HỒ HOÀNG CẦU !

RỪNG CAO SU THAY LÁ !

BÀI SƯU TẦM trên mạng .Mời các bạn xem những hình ảnh đẹp của cao su Tây Nguyên !
                                                            HỒ NAM ST



Gia Lai là một tỉnh vùng núi Tây Nguyên, nơi đất đỏ bazan màu mỡ thích hợp quy hoạch trồng rừng cao su. Không những mang lợi ích về kinh tế, mà cánh rừng cao su còn ấn tượng và quyến rũ bởi không gian đẹp kỳ lạ như góc trời châu Âu trong mùa trút lá.

Nhờ các cao thủ

Hôm qua đi phượt cùng Hồ Nam, tôi thấy cái biển này mà khó giải thích quá, đề nghị cao thủ giải thích hộ.... Cái biển cấm 18t để làm gì ấy nhỉ?

4 tháng 3, 2016

Lại Phượt

Mời các bạn xem ảnh phượt mới tinh chiều hôm nay:

NHỮNG BỨC ẢNH NHƯ TRANH VẼ !

NHỮNG BỨC ẢNH NHƯ TRANH VẼ !

Lâu lâu mời các bạn du lịch qua những hình ảnh của các NAG VIỆT NAM nói về vùng đất trên thế giới mà họ đã đi qua !
                                                                                          Sưu tầm : HỒ NAM 

3 tháng 3, 2016

Mời đi PHƯỢT Lạng Sơn

       Ở cái huyện Chi Lăng có lắm đặc sản ẩm thực và du lịch! Mình sống ở đấy 17 năm vào đúng thời còn thiếu thốn gian khổ nên cũng chẳng ra khỏi cái đô thị quy củ hạng nhì tỉnh Lạng Sơn thời bấy giờ bao xa! Cũng tại hồi ấy làm gì có đường xá, xe cộ để mà đi. Ví dụ cái xã Hữu Liên ngày xưa thuộc huyện Chi Lăng nhưng đến giờ vẫn không có đường có thể đi bằng xe máy từ Đồng mỏ vào... Hoặc xã Hữu Lân xa tít mù tắp ... cũng phải chuyển về huyện khác quản lý...

2 tháng 3, 2016

MỘT BUỔI CÂU TUYỆT VỜI !

MỘT BUỔI CÂU TUYỆT VỜI !

Sau buổi câu cá đầu xuân không kết quả.Chúng tôi quyết tâm tiến hành buổi câu thứ hai với những chương trình cụ thể.Số lượng người tham gia đông hơn nhiều so với hôm trước. Vắng mặt 2 thanh niên : _ Đặng Hưng. Gần trưa nhắn tin báo không sang được.
          _ Nghiêm Xuân Cường báo từ tối hôm trước là vẫn còn mệt không đi được.Và còn chú thêm một lời nhắn : Thời tiết ngày mai tốt cho câu lắm đấy. Chắc chắn là câu được.Chúc mọi người vui vẻ và được nhiều cá.
MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP

1 tháng 3, 2016

GIỖ HỌ TRẦN LÀNG TÔI

TRẦN MINH HẢI - K6I

     Ra Giêng ngày rộng tháng dài, các bác K6 ĐHCĐ cũ đã nghỉ hưu trí rồi-thời gian rỗi rãi nhiều. Hôm nay tôi viết 1 bài nhỏ chủ đề ngày xưa, có kèm tý ảnh tự chụp- trình chư vị đọc cho vui nhé. Ấy là cái sự tham gia giỗ Họ, mà theo như tôi đã biết nhiều dòng họ sau tết thường tổ chức, nhân con cháu về quê ăn tết đông đảo-không cứ đúng ngày kỵ. Riêng dòng họ tôi tổ chức đúng ngày giỗ, theo gia phả các cụ truyền lại, mà tôi có hơn 60 năm chứng kiến.