K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 12, 2012

Cuối tuần làm gì?

      Nhân đọc bài "hộ chiếu lưỡi bò" trên blog K10 ngày cuối tuần.
      Có nên thư giãn không hay đau đáu về hiện tình đất nước?
      Có nên an dưỡng tuổi già bằng thơ và ảnh hay tranh đấu đến hơi thở cuối cùng cho quê hương đất nước?
     Chắc chắn trong K6 chúng ta có nhiều quan điểm, mà có khi vế đầu trong mỗi câu trên lại được nhiều người ủng hộ.

     Dù sao chúng ta hy sinh phấn đấu suốt cuộc đời là để dành lấy những quyền con người của chúng ta phải được hưởng. Ngoài những quyền về vật chất là những quyền về tinh thần. Mà như sáng nay trong "cà-phê sáng" nhà văn của "Ăn mày dĩ vãng" nói: như thế nào là giàu, giàu thế nào là đủ thì ông không hề nói đến vật chất, ai giàu tình yêu và lòng tự trọng là những người giàu nhất. Chúng ta có tình yêu đất nước hay không? Hay chỉ yêu đồng tiền? Chúng ta có lòng tự trọng không khi phổ biến cho dân là hãy tránh xung đột với TQ vì "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Nếu nói thế thì ngày xưa chúng ta tránh Mỹ luôn thì chẳng ai bây giờ chê chúng ta đâu. Mà dân ta có khi bây giờ còn giàu gấp hàng chục lần nữa chứ, giàu vật chất hơn cả Thái Lan, Hàn Quốc ấy chứ chẳng phải nói chơi đâu.
     Còn đâu khí phách "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" thuở nào?
     Vậy chúng ta bây giờ là GIÀU hay NGHÈO?

2 nhận xét:

  1. Vì đọc bài này nên Tôi phải quay lại Blog K10 đọc trước.Trước tiên phải ca ngợi tinh thần yêu nước và cách thể hiện của Ô Mõ đã.Sau đây Mom xin có vài lời tâm sự :
    -Đối với bất kỳ kẻ xấu nào dù có lắm mưu mô sâu, hiểm đến đâu ,nếu ta tỉnh táo khôn ngoan đều có cách xử lý ngon lành như vụ hộ chiếu 'Lưỡi bò "này.
    Mở rộng ý như Ô Mõ nói thì không phải chiến tranh là nhất,quá đúng.Nếu cho rằng xưa chưa hay nhất thì nay lại muốn lặp laị ư? Hay Mõ muốn chúng ta "xẻ ngược Hoàng Liên Sơn" đây ?
    Tôi muốn mọi người nhớ câu mà của Cha ,Ông Ta dậy :" Trước ... Mình,sau ...Người"
    Nhưng tôi cho mấu chốt lại chính là tự ở Ta cơ đấy.Có ai biết rõ chuyện ngụ ngôn cỡ Quốc tế về :"Có hai người dưới hố sâu muốn trèo lên ..."không nhỉ.Hãy kể lại cho nhau cùng nghe đi.

    Trả lờiXóa
  2. Quang K8A,sau khi đọc bài viết của ĐVD và bài nhận xét của D tho D54, cho phép Quang góp vui vài câu.
    Chân lý sẽ và mãi là chân lý, nhưng thực dụng luôn ở bên ta. Vì thế xin được đọc mấy vần thơ tự viết cho các anh nghe.

    Mùa đông là mùa để kẻ giàu khoe của.
    Là mùa để người nghèo tủi thân.
    Anh em mình, nghèo thì không phải,
    Nhưng giàu thì chưa tới nên mùa này chỉ để yêu nhau!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]