K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 11, 2013

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI THUỞ ẤU THƠ (tiếp)

Lên xe của Lãng đã thấy anh Cổn ngồi trên dưới là Bản và Bình tầu.Xe lên đê sông Hồng thì rẽ phải .Từ đây ngắm phong cảnh làng quê trù phú thật đẹp với cánh đồng ,ruộng rau ,vườn hoa,ao xanh xen với nhà tầng cây cau...Hơn 2 km thì xe rẽ phải vào một làng nhỏ .Cũng chợ xép bên một mái đền nhỏ ven đường,quanh co một hồi thì anh Cổn nói nhà đây rồi và canh xuống trước mở cửa mời chúng tôi vào

Chưa ró là Đình hay Đền

29 tháng 11, 2013

ĐI CÂU CÁ MIỀN QUÊ

      Chiếc xe 4 chỗ đưa chúng tôi ra khỏi thành phố ,phóng về phía Nam để đến một nơi đã hẹn trước ,nơi có nhiều hồ câu . Đúng hôm nay chúng tôi đi câu cá và kết hợp ...  Sáng hôm trước cách đây 3 ngày Thọ gọi cho tôi và bảo : _Này Bình Tàu gọi cho mày từ sáng mà không được .Gọi lại cho nó đi .Phải rồi sáng hôm đó điện thoại để tầng 2 còn mình ngồi tầng 1 uống nước .Từ khi về hưu điện thoại không dính liền người như hồi trước .Nghĩ cũng lạ mọi thứ nó cứ quen dần đi .Và nghĩ lại cũng  thấy lạ nhũng thứ đã quen từ xa xưa nay trở nên lạ dần đi . Tôi hỏi Bình có việc gì đấy .Bình nói :
       _  Mời anh đi câu cá ,địa điểm cách HN 30km .Đi xe của Hiệp .
      OK tôi đồng ý ngay
   

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI THUỞ ẤU THƠ

  Tối qua tôi có giấc ngủ khá ngon mà lâu nay không có bởi tuổi và bệnh đau đầu mất ngủ..Vậy mà vẫn có giấc mơ đẹp về thời còn niên thiếu..Tỉnh dậy mới giật mình vì đó là chuyện mới diễn ra trong ngày mà,thế sao mình lại nghĩ là đang trở về thuở xa xưa.Nhưng thôi cứ kể lại để cho đã cơn mộng mơ với hiện thực hầu chuyên cuối tuần các bạn vậy.

28 tháng 11, 2013

Những từ dùng sai trong ngôn ngữ tiếng Việt

"sưu văn tầm"

*Book Hunter:  Trong ngôn ngữ giao tiếp và hành chính của người Việt chúng ta hiện nay, nhiều từ đã bị sử dụng không chính xác, bị biến nghĩa hoặc ghép từ một cách kệch cỡm. Điều này thể hiện tư duy tạm bợ và tinh thần thiếu trách nhiệm trong sử dụng ngôn từ. Việc đưa ra những khái niệm không chính xác này tạo thành một thói quen chấp nhận sự mù mờ trong định nghĩa từ, dễ gây hiểu lầm và tranh cãi, khiến cho văn bản kém tính chính xác. Đây là một bài chúng tôi sưu tầm, liệt kê các trường hợp sử dụng từ sai trong tiếng Việt hiện nay.

27 tháng 11, 2013

Chúc mừng Blog TA tròn 3 tuổi

       Hôm nay Blog K6 tròn 3 tuổi mạng, còn theo như Triệu Bình nói rất đúng là tương đương 30 năm tuổi trần gian. Blog đã nhận được nhiều lời chúc mừng và cả đóng góp ý kiến xây dựng trên mạng và trong cuộc gặp mặt mừng vừa qua. Vì bận nên mõ chưa đăng được bài nào, chỉ xin chụp vài ảnh vui, mừng blog ta ngày càng nhiều tác giả và người đọc:

MỘT NGÀY KỈ NIỆM VUI

       Tôi định chiều sẽ đến nhà Dũng Chít sớm .Đang ở nhà định tính hôm nay kỉ niệm 3 năm thành lập BLOG khi xuống sẽ góp tiền mua cái gì đó để tổ chức liên hoan ,BLOG không có quỹ .Nhưng theo tinh thần là có gì góp nấy :hoa, bia, rượu,  lạc mực v...v .và v...v .Vì vậy sáng nay trước khi đi làm vợ dặn : Anh mang chai rượu và lạc rang .Lạc thì anh cho vào lò vi sóng 1,2 phút rồi bỏ ra mà rang ,xong lấy giấy báo gói lại để chiều mang đi cho giòn .Khoảng 10 giờ định bỏ lạc ra rang thì Thọ gọi có việc gấp .Thế là đi không làm gì được cả  Thôi kiểu này thì đi luôn chiều đến nhà Dũng Chít sớm
Chúc mừng BLOG K6 tròn 3 tuổi 

NHẶT ĐƯỢC TRÊN ĐƯỜNG



       Hôm nay "Nhặt" được cái này trên mạng, không biết nên Vui hay Buồn đây!. Nhân Ngày Sinh lần thứ Ba gửi các bạn đọc chơi.

BA NĂM MỚI BẤY NHIÊU NGÀY

Ba năm mới bấy nhiêu ngày 
Mà sao blog đã hay lên nhiều
Mặc cho còn một vài điều
Chúng ta thỏa sức  thêm nhiều Ảnh -Thơ

26 tháng 11, 2013

Một ngày bình yên...

      ...Vậy mà có đến 556 lượt xem bài với 6 bài viết mới và 17 lời bình luận. Mõ blog chỉ ước gì ngày nào cũng như vậy... Khi còn đi làm, Hồ Nam không hề viết gì cho blog và cả còm nữa nhưng ngay khi nghỉ hưu, Hồ Nam đã cắp sách bút đến nhà mõ Blog để học cách viết bài, viết còm có ảnh và nhiều kỹ thuật máy tính khác như chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh, v.v... và v.v... Còn gì vui hơn được tự mình khoe với mọi người cái tình cảm bạn bè Cơ Điện từ hồi Gianh-Nứa... và đâu phải về hưu là trì trệ, là hết đâu nhỉ?

25 tháng 11, 2013

Mời giao lưu mừng BLOG K6 tròn 3 tuổi

Xin mời các blogger yêu thích Blog K6 đến dự buổi giao lưu mừng thọ blog tròn 3 tuổi vào hồi 15h30 ngày 26-11-2013 tại đại bản doanh của BBT K6 - số 237 phố Trâu Vàng, quận 1+1 Bà Tưng, thành phố Lội Sông. Buổi giao lưu chưa định được giờ kết thúc.

Lại H nhưng không biết H nào?

      Chẳng biết tự bao giờ, có lẽ từ tận ngày xưa, cứ nghe thấy ai gọi tắt H, hay đọc thấy viết tắt H là mình đã giật mình thon thót! Hình như tên này biết mình như thế đâm ra cứ hay trêu chọc mình, cứ thỉnh thoảng hắn lại nhắn tin vào máy mình. Nào là "có một bạn gái tên H tặng bạn một món quà...." rồi "Chúc mừng bạn ...522107 đã nhận được một bài hát từ một người tên H..."

CẢM GIÁC MẠNH

      Sau khi xem những nhận xét góp ý của mọi người ở bài HHC,tôi tính sáng mai gặp Đặng Hưng sẽ bàn với nó là tạm dừng không cần phải đều đặn cứ thứ 7 là ăn sáng . Cũng không cần những qui định gì cả .Các thành viên  CLBAS khi hứng lên sẽ thông báo mời mọi người  gặp nhau ăn sáng với những lí do khác nhau :ví dụ thông báo tin này,tin kia ,hoặc là nhớ nhau quá vì mấy tuần rồi không gặp nhau nên tổ chức ăn sáng để gặp nhau ,hoặc hôm nay thấy trời ấm áp,thì gặp nhau  v...v .    nhưng tư tưởng chủ đạo của CLBAS là vui ,tự do không ràng buộc

HÙNG BÒ K10 MỜI BỢM BIA K6

Hôm qua Tôi nhận được từ Đại diện của HaBeecotrading 6 giấy mời dự hội bia Hơi Hà nội cho các sâu bia K6.Căn cứ vào thành tích về bia qua các thử thách tôi phân phối giấy cho các thành viên K6 sau đây :
1- Thọ mom
2- Đặng Hưng
3- P Anh Dũng
4- Đỗ văn Hồ
5- Hồ Nam
6- Hoàng Đại Úy
Trân trọng mời các Bạn xác nhận và đúng 9g30 ngày 1-12-2013 có mặt tại Sân Quần Ngựa phố Văn Cao -Ba Đình nhân giấy và vào dự Hội Bia hơi HN.Những Bạn có nhiệt tình đến cổ vũ cho hội bia dù chưa có giấy mời trên hãy đến cùng giờ đó và liên hệ với Thọ sẽ được mời vào ngay với giấy mời bổ sung



Ý tưởng lụi tàn?

      Một trong những ý tưởng tôi định góp ý với K10: cho một chuyến tổ chức về trường bằng tàu hỏa, và bản thân tôi rất muốn đi 1 lần sau 33 năm chưa đi lại tuyến này. Bây giờ thì ý tưởng đó đã bị dập tắt rồi.
      "5 đôi tàu được đề nghị dừng hoạt động từ 1-1-2014 thuộc các tuyến Long Biên - Quán Triều (91/92), Vinh - Đồng Hới (VĐ 31/32), Đồng Hới - Huế (ĐH 41/42), Gia Lâm - Đồng Đăng (ĐĐ 3/4), Yên Viên - Hạ Long (R 157/158)"

Ảnh đẹp trong ngày

        Chuẩn bị tinh thần để đi 90km tham gia CLBAS với ndk6 và nhớ chụp lại những hình ảnh trên đường đi, mõ blog đã sẵn sàng:

23 tháng 11, 2013

Lại sắp như thế này

Hôm nay là 23 tháng 11 rồi, chỉ còn 4 ngày nữa là Blog tròn 3 tuổi và bước sang tuổi "mẫu giáo". Không biết năm nay có còn được như năm ngoái không? Mời các bạn xem lại một bài viết cách đây đúng 1 năm:

Ôn lại vài đoạn VUI VUI

Thấm thoát đã gần 2 tháng đăng đoạn video này lên mạng và đã có lời giới thiệu ngay sau khi trở về an toàn từ tâm siêu bão nhưng đến khi đăng bài giới thiệu lại này thid số lần xem video này mới có 3 lần. Chứng tỏ số người K6 vào mạng tìm tòi những tư liệu về K6 rất ít, nên may ra sau lần giới thiệu trực tiếp này  mới tăng số "view" lên được:

22 tháng 11, 2013

ANH THỊ MỜI K6 DỰ CƯỚI CON TRAI

Nhân dip ra Hà nội có việc,Anh Thị có buổi giao lưu với K6.Trong niềm vui gặp gỡ sau 2 tháng của Hội K6 ,anh Thị trân trọng mời K6 vào Vinh dự lễ cưới con trai út của anh.Nhiều bạn k6 vui vẻ nhận lời và bàn phương thức đi Vinh.Ngày tổ chức hôn lễ cho con trai của anh Thị là 23-12 -2013 tức 21-11 Quý Tỵ

Có ai biết điệu nhảy này không

VUI VÀ VUI !

       Có những người cứ mong Anh Thị 1 tuần lại có mặt ở Hà Nội 1 lần  Tât nhiên là vui rồi nhưng ...
Đông vui

K6 Chào mừng anh Thị


21 tháng 11, 2013

HỒ HOÀNG CẦU

          Câu chuyện này đã định đăng lên BLOG từ ngày chủ nhật (17/11) nhưng phải ngừng ngay vì sẽ bị lọt thỏm vào sự kiện Lễ hội K10. Lúc đó chắc không ai rỗi hơi mà xem, vì mải theo dõi sự kiện lễ hội K10, ảnh và tin, những câu chuyện xung quanh nó. Đến hôm nay thì có lẽ mọi người rỗi rãi rồi nên tôi kể tiếp câu chuyện này.

Lại hoa nhưng không phải Hồng

      Cũng trong ngày hội ấy, cùng với những bông hoa tươi xinh như Sơn, Hồng Diệp, Nga, Mùi Hải... từ khắp nơi dồn về thì các loài hoa nội tại ngày thường đã tươi đẹp lại như đã tươi đẹp hơn... Có hoa đã có tên, có những hoa chưa biết tên nhưng đều rất đẹp. Cứ đẹp là thích, cần gì biết tên đâu... Các bạn thử xem cùng xem có đẹp không nhé! Và ai biết tên hoa là gì xin viết ra hộ với, vào nhận xét theo số thứ tự hoa.

20 tháng 11, 2013

Tặng Hồ Nam và đặc biệt là Danh Hòa thêm một ảnh

      Trong kho ảnh còn rất nhiều ảnh đẹp, nhất là về Hồ Nam, một thằng bạn lính cùng chụp trong một cái ảnh 3 người trước khi đi B năm 1972 mà không thằng nào chết. Để được xem thêm (mà từ nay không đăng thêm trên blog K6 nữa đâu nhá) thì Hồ Nam phải có gì trao đổi chứ nhỉ? Đổi ảnh lấy ảnh hoặc đổi ảnh lấy "tiết canh" hay "gân bò hầm" cũng được, miễn là phải đổi chác!

19 tháng 11, 2013

Các gương mặt K6 ngày 17-11

Tôi vừa trích ra được 10 gương mặt K6, tuy không rõ đẹp lắm song cũng tạm đủ để những ai quan tâm nắm được sắc thái sức khỏe của bạn bè, mời các bạn xem:

LỄ HỘI K10 -2014 CÒN Ở PHÍA TRƯỚC

 Lễ hội thường niên K10 năm 2013 rất đặc sắc ,thể hiện tâm huyết và công phu của Ban TC K10 cũng như nhiệt tình của những người cổ vũ và tham gia.Lời phát biểu "chạy thử " và cuốn sổ góp ý làm tôi suy nghĩ nhiều đến lễ hội 2014 của K10 năm 2014.Rất mong nhưng lời tâm huyết này được các Bạn K10 thể tất.

18 tháng 11, 2013

"Em Hồng" làm lượng xem blog tăng vọt

Một đề tài không thuộc phạm trù K6 lắm nhưng liên quan đến khá nhiều thành viên K6 về K10 học tiếp đã làm lượng xem (view) tăng đột biến (vượt qua 1050/15h). Đã có hội viên K6 phàn nàn về chủ đề này nhưng chắc cũng có nhiều người khác lại thích. Cái đẹp, cái hay, cái hài hước chắc không phân biệt K nào sất, đúng không nhỉ?

ĐƯỜNG VỀ NGUỒN

         Đường QL3 Hà Nội  Thái nguyên như bị hút dần về phía sau, đoàn xe băng băng  vượt qua Đông Anh ,Đa Phúc rồi Lương sơn ,Phổ yên.Chưa đến vẫn tiếp tục tiến   vượt qua cây số 12 ,nơi đây giờ đã đổi thay nhiều nhà cửa mọc san sát  người đông đúc  ,Chúng tôi vẫn tiếp tục trên đường đi nốt những chặng đường còn lại .A kia rồi một mũi tên bằng bê tông ghi rõ T BA NHẤT, Chúng tôi vui mừng rẽ trái vượt qua vài quả đồi là thấy ngay  khu trường ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN.
     

Vẫn Hồng, nhưng là hoa

Ngày chủ nhật 17-11-2013 đã trở thành ngày Hồng trong tất cả các ảnh mắt của những chàng sinh viên K10 Cơ Điện thuở nào. Đâu đâu cũng râm ran những lời khen tấm tắc, có người tính rằng có đến 51% ánh mắt tập trung vào Hồng.

ĐIỂM NHẤN CỦA LỄ HỘI K10

Tôi đi sâu vào 2 điểm nhấn chính của lễ hội thường niên của K10 thôi,còn nhừng các Bạn khác nhận xét/
1-Không gian của lễ hội quả là đẹp nhưng lại rất thiên nhiên và sinh động trrong khuôn viên của Ecopak.Nhờ thế ta thấy về với thiên nhiên hơn gần gữi và thân thuộc hơn :bãi cỏ,bụi tre hay hàng cọ...

Thêm chú thích

17 tháng 11, 2013

Em Hồng

Ảnh, thơ mõ Dũng, lời chú ảnh mõ Liệu

Hôm nay vui nhất em Hồng
Các anh quấn quít như mong lâu rồi...

KHÁCH CỦA HỘI K10 CƠ ĐIỆN

Trưa nay K10 tổ chức lễ Hội K10 thường niên và đây lag các khách mời

Khách K8

MẤY HÌNH ẢNH VỀ HỘI K10

Tôi chỉ kịp có mấy hình ảnh về hội thường niên K10 năm 2013 tại  EcoPark tặng các bạn

Nhân bên Từ Sơn sang

THĂM THẦY PHAM GIA KHIÊM

Chiều tối 15-11 đoàn đại biểu Hội Cơ Điện Hà Nội tổ chắc đến thăm và chúc mừng thầy P G Khiêm nhân dịp 20-11-2013.Sau đây là một số hình ảnh buổi gặp gỡ đó mà tôi có mặt và ghi lại được;

Đoàn chờ thầy ở phòng khách đơn sơ

16 tháng 11, 2013

Một số hình ảnh K10 chuẩn bị ngày hội hàng năm

      Hôm nay, một số thành viên ban tổ chức Lễ hội K10 hàng năm đã sang kiểm tra và tận tay sắp xếp hiện trường. Đây là một số hình ảnh "hậu trường" đã chộp được:
 

15 tháng 11, 2013

Bài K10 nhờ đăng: Tiêu chí ngày hội K10

Mời bạn nhắp chuột vào đây để vào Blog K10 dự phòng nhé!

Mời các bạn bình ảnh và thực hiện theo tiêu chí nhé.


Tin khẩn - Sử dụng tạm Blog k10 dự phòng(blog k10 cũ)

Từ sáng nay bão Hải Yến (nhà quản lý mạng wordpress )mới đổ bộ vào blog K10 làm cho toàn bộ K10 phải ra sức chống đỡ, nhưng do mức độ tàn phá quá nặng nề, mọi thông tin liên lạc tạm thời chưa khôi phục được.  BBT K6 cũng đã nhận được lời yêu cầu trợ giúp nhưng vì sức có hạn nên chưa làm được gì đáng kể. 
Trước mắt, trong thời gian chờ đợi, mời các bạn k10 vào Blog K10 dự phòng(blog k10 cũ)  tại đây   hoặc gõ http://hoik10.blogspot.com/   để xem các thông tin cần thiết vậy nhé! 
Mõ blog k10, mõ blog k6

BUỒN ĐI


                                                        Truyện đời vớ vẩn của V.
      …1973…1978-1979-1980… cả nước đói rét.
      V. mới ra trường, lương 53đồng 5 hào 9 xu. Trăm thứ bà dằn phải trang trải, tháng nào cũng nợ bà bán khoai trước cổng cơ quan, nợ tháng trước đè sang tháng sau. Hăng say trong các phong trào của cơ quan, đặc biệt là tìm tòi các cải tiến kĩ thuật, nó được khen nhiều nhưng cái giấy khen chẳng giúp được gì. Nó vẫn đói. Bọn dựa hơi Bố Mẹ tuy đít quần khá hơn, thế mà mặt cũng xanh sao lắm.

NHỮNG THÀY CÔ KÍNH YÊU

Xin gửi tới các bạn chân dung của một số Thày Cô trong buổi gặp mặt ngày 14-11 vừa qua để nhớ lại

Thày dạy thể dục ,thày đánh bóng chuyền

GẶP ĐƯỢC CÁC THÀY XƯA TÔI YÊU KÍNH

Chiều qua tại nhà hàng Gió mới diên ra cuộc gặp thân tình của các Thày -Cô một thời giảng dậy tại ĐH Cơ Điện Thái nguyên nhân 20-11,Sở dĩ sớm hơn dự kiến bởi có cô Phi từ Sài gòn ra thăm miền Bắc đang ở Hà nội.FFoanf đại biểu hội Cơ Điện Hà nội và CCB Cơ Điện đã tới chúc mừng các Thày Cô kính yêu của mình.
Trong buổi gặp đầy tình nghĩa này tôi được gặp lại nhiều Thày Cô xưa nay tôi vẫn yêu kính.Xin được gửi tới các Bạn những hình ảnh quý báu đó để cùng nhớ về một thời được các Thày cô dậy dỗ.

Trước cuộc hội

14 tháng 11, 2013

Thơ viếng Đại tướng


TÔI ĐI MUA OTO AUDI

Hôm qua nhân đi dự cưới con trai Tr Luân tôi ghé vào một saloong để xem và chuẩn bị tiền mua oto.khi vào trong xem quả là cái nào cũng thích cả.Giá tiền không dám hỏi bởi chắc không rẻ cho dân đen mình.Nghe thoáng câu trả lời của nhân viên với ông khách sang trọng nọ khoảng đôi trăm thôi nhưng là tiền Oasinhtơn.
Tôi nhẩm tính lương hưu 2tr8 cộng thương binh 750 ngàn được 3 tr 500/tháng thị có nhịn ăn ,tiêu 40 năm nữa cũng chẳng đủ .thế là hết giấc mơ đẹp về Oto.Nhưng mời các Bạn chiêm ngưỡng cho đỡ cơn thèm .

Thêm chú thích

Tài liệu tham khảo

Để các bạn nghiêm túc bàn luận về hoạt động của Hội K6 Cơ Điện, mõ tôi xin đăng một tài liệu tham khảo vừa mới phát hiện được. Đề nghị Trưởng ban liên lạc hãy coi Blog này là của chung K6 chứ không nên coi là của riêng ĐVD hay Hồ Nam, Thọ mom hay Đặng Hưng nữa, hoặc tốt hơn là hãy coi đó là Blog của chính mình mà tham gia vào các công việc bàn bạc củng cố, phát triển Hội K6 cho tốt hơn....

Tác giả được đọc nhiều nhất tháng

Các bạn có đoán được đó là ai không?
Một giọng văn nhẹ nhàng, êm ả nhưng bên trong câu chuyện là những triết lý sống, những kỷ niệm sâu sắc... được nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng nhưng sắc lẹm.
Nhưng hình ảnh ngày càng đẹp và chứa đựng những cái nhìn nhân văn.
Những tư tưởng rộng rãi, đa chiều, tôn trọng các ý kiến khác biệt, sẵn sàng thảo luận để di tới thống nhất, đoàn kết để "câu lạc bộ ăn sáng" sẽ tồn tại mãi mãi.
Nói đến đây chắc các bạn đã hiểu tôi định nói về ai, một cây bút mới nổi danh trên "văn đàn K6"

Bình phục hoàn toàn sau đột quỵ nhờ một mũi tiêm

(Dân trí) - Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương đã ứng dụng thành công thuốc tiêu sợi huyết (rtPA) cho 2 trường hợp nhồi máu não đến sớm trong 3 giờ đầu tiên.

Sau một thời gian triển khai dùng thuốc tiêu sợi huyết, vừa qua Đơn vị Bệnh lý mạch máu não - BV Cấp cứu Trưng Vương (TPHCM) đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp, trong đó có 2 người bị đột quỵ đã khỏe mạnh và đi lại bình thường.

13 tháng 11, 2013

Tin vui nhất cho những ai sắp bị bắt!

Như Blog đã 1 lần đưa tin, không ngờ là Việt Nam chưa tham gia Hiệp ước chống tra tấn. Không ngờ là vì Việt Nam ta luôn tự hào là chế độ tươi đẹp, hơn gấp vạn lần bọn giãy chết... Rồi...
Sáng ngày 12/11 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã bỏ phiếu bầu giữa 5 ứng cử viên là Trung Quốc, Jordani, Maldives, Ả Rập Xê Út và Việt Nam vào 4 ghế của khối châu Á - Thái Bình Dương là thành viên của Hội Đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016.

12 tháng 11, 2013

Không cãi nhau nữa! Ra Bờ Hồ thư giãn thôi!

Chiều nay lang thang một mình bên Hồ Gươm tưởng đã thân quen đến từng ngọn đèn, cây cỏ. Vậy mà vẫn thấy rất nhiều điều mới mẻ như lại đến sau mỗi ngày... Hãy tạm quên đi những ưu phiền mà đến đây với tôi một chiều Thu Hà Nội ...
 

11 tháng 11, 2013

CÂU LẠC BỘ ĂN SÁNG

          Như đã hẹn sáng thứ 7 này  ( 9 / 11 ) đến hồ Văn Chương ăn sáng . Mọi ngày khoảng 7 giờ mới dậy .sau đó lên gác thượng tập thể dục ,tưới cây ,hít thở không khí trong lành ,đến 8 giờ xuống ăn sáng .Ăn sáng thì cũng có nhiều kiểu .Lúc thì đi ra ngoài ăn phở hoặc bún hoặc một thứ gì đó ,rồi quay về mua một hai tờ báo để xem . Những hôm không ra ngoài ăn thì ở nhà ăn cơm nguội hoặc làm một cốc mì đổ nước sôi ,ăn xong làm một ấm chè không khói thuốc , các thủ tục này xong  lúc đó  làm gì thì mới làm..Tất cả các hoạt động này hầu như làm một mình .Vợ thì đi làm ,con cái hai đứa đều có việc của nó .
           Riêng sáng nay dậy sớm hơn thường lệ,đánh răng  rửa mặt xong nhìn đồng hồ đã 7 giờ rồi .Tôi gọi điện cho Hồ xem đã đi chưa ,nhưng không liên lạc được ,hay nó không đi  hoặc có gì thay đổi chăng .Tôi liền gọi cho Dũng (Phạm Anh Dũng K6 MA )xem thế nào .Vài hồi chuông rồi nghe tiếng Dũng :
         _ Cứ như thế nhé ,đúng 7 giờ 30 tại nhà tao .
   

CHẠY BÃO VÀ BÃO CHẠY

Như chuyện trước đã kể dở về việc đi Hà tĩnh ăn hỏi vợ cho con trai bạn.Lúc đó tôi mới được biết là sáng sớm chủ nhật 10-11 sẽ đón dâu luôn lúc 4g và chạy một lèo về Hà nội trước 11g.Khi vào có nhiều đoạn đường chật và xấu nên nếu có bão về nữa thì chắc là không kịp .Vì thế chúng tôi đề xuất nên đón dâu sớm hơn nữa để dự phòng các sự cố trên đường.Được sự ủng hộ của nhà gái ví sau khi đưa con gái ra Hà nội thì xe của Đoàn nhà gái cũng muốn về càng sớm càng tốt để chạy bão.


đến nhà Gái đón dâu

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH HÔM NAY

Mấy ngày vừa qua tôi có dịp thăm được thành phố Hà Tĩnh sau nhiều lần đi qua thành phố trẻ và nhỏ bé của miền Trung thân yêu này. Chinh vì thế mà thể hiện bằng ảnh cho đầy đủ rất khó nên tôi chỉ có mấy hình ảnh ghi lại chuyền tái tới các bạn hình dung thêm về Hà Tĩnh .
Ngã ba Đồng lộc thì nhiều người chúng ta đã đến ,Bãi biển Thiên cầm cũng vậy.Trung tâm thành phố thì nhỏ bé ,các khu mở rộng lại mới làm được đường trục thôi. Tôi cùng đoàn gia đình anh bạn vào Hà tĩnh tổ chức ăn hỏi cưới vợ cho con trai và đón dâu luôn.Gia đình nhà gái tuy không khá giả gì nhưng dond tiếp rất chu đáo mà tôi cho rằng đó chính là bản chất chân thành của người Hà tĩnh.Trưa hôm qua sau khi tiễn đoàn nhà gái trở lại Hà tĩnh tôi dã nói với Họ : " Chúng tôi xin chúc Đoàn trở về an toàn và xin được chuyển lời cảm ơn về sự nhiệt tình ,chu đáo của các Cụ ,các Ông Bà và bà con trong quê qua tình cảm tốt đẹp trong những ngày nhà trai vào làm nhiệm vụ ."
Được biết Đoàn đã trở về Hà tĩnh an toàn tối qua và trong đó không có gió bão chỉ có mưa to thoi và nay cũng đã tạnh.Cảm ơn Trời Đất  đã giúp cho chuyến đi của chúng tôi an toàn và tốt đẹp.
Nơi Đoàn nhà trai nghỉ sau khi đến hà tĩnh

Điều Lệ K6 - hay quy chế hoạt động Hội K6

BAN LIÊN LẠC                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI CỰU SINH VIÊN K6                                    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc



QUY CHẾ HOẠT ®éng

         Hội cựu sinh viên K6 Trường Đại học Cơ Điện nay là Trường Đại học công nghiệp Thái nguyên là một tổ chức quần chúng rộng rãi của toàn bộ các sinh viên khoá 6 Trường Đại học Cơ điện (1970-1975) vẫn đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, mất sức, phục viên đang cư trú tại Việt Nam. Sau đây gọi tắt là “Hội K6 Cơ Điện".

THÔNG BÁO

NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA BLL K6 

                                  Các anh các chị và các bạn k6 thân mến !
            Vào hồi 17 giờ ngày 23/4/2013 tại nhà hàng 263 Cầu giấy các thành viên k6 tại Hà nội đã tổ chức liên hoan chia vui với Đặng duy Đông Nghệ an hoàn thành suất sắc nhiệm vụ Chuẩn bị nghỉ hưu trí.
       K6 có mặt bao gồm : Hồ lê Thanh , Nguyễn doãn Thọ, Dũng Chít, Dũng tổng, Hồ, Đỗ Hùng , Tống Hồng , Trác Dũng, Triệu Bình , Hồ Nam, Đặng duy Đông, Buổi liên hoan đã diễn ra trong bầu không khí hết sức thân mật vui vẻ, nồng ấm tình cảm bạn bè gianh nứa Cơ Điện, đã để lại những ấn tượng sâu đậm khó phai trong lòng mỗi người có mặt và chắc chắn với Đông sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên.

9 tháng 11, 2013

Chuẩn bị Đại hội Cơ Điện Hà Nội

Hôm nay tại 23 Nguyễn Đình Chiểu đã diễn ra cuộc họp của Ban liên lạc Hội Cơ Điện Hà Nội để bàn về chương trình hoạt động của Hội trong thời gian tới, đặc biệt là kế hoạch tổ chức Đại hội cựu SV và GV Cơ Điện tại Hà Nội (có mời các hội Cơ Điện toàn quốc về dự)
Trong khi chờ các văn bản chính thức của Ban Lãnh đạo Hội, mõ tôi xin đăng vài bức ảnh về cuộc họp này:

8 tháng 11, 2013

Liệu rằng K6 ta có được dặn là không nên vào blog không?

Dù kích thích kiểu gì thì blog K6 cũng vắng vẻ nên hôm nay đọc được cái này trên báo Tuổi Trẻ nên mõ blog tự nghĩ ra rằng hay là các thành viên K6 cũng được ai đó dặn dò cẩn thận là "không nên nói gì trên blog đấy nhá, nếu có vào thì chỉ đọc thôi"....

7 tháng 11, 2013

MÙ À ?

         Vừa ra khỏi siêu thị ,đang đi trên vỉa hè để ra chỗ gửi xe ,nhìn thấy hai người nước ngoài một nam một nữ vừa đi vừa xì xồ ,nghe không biết người nước nào , thì chợt bụp một cái tôi vấp phải cái gì đó khiến người loạng choạng . Đến khi lấy lại được thăng bằng thì nhận ra đó là một người tầm tuổi trung niên đang nằm ngủ trên vỉa hè .
                 Mù à !
     

6 tháng 11, 2013

CÔ PHI RA HÀ NỘI

Chiều nay nhận được điện thoại của Kỷ  Nồi hơi K9 mời lên Lan Chín có cô Phi ở miềm Nam ra Hà nội.thế là vội ra xe buýt 36 đi luôn lên Tăng Bặt Hổ.Lên tầng 2 đã thấy cô Phi với các bạn k9 rồi.Tôi chào và hỏi thăm sức khỏe cô và các bạn K9.Đúng là từ hôm 4-8  đến giờ mới gặp được cô Phi và các bạn K9. Bùi nguyên Khánh chào to và hỏi chuyện từ hôm ở Sài gòn về.Sơn và anh Hào laị hỏi về vụ đi viếng cụ Giáp thấy mặt tôi trên TV.Cứ tíu tít như lâu lắm không gặp nhau vậy.Tôi hỏi chuyện mới biết Cô ra được 3 ngày,hôm đầu ở hải phòng dự cưới con của Quyết K9 phụ trách Điện lực Kiến An.cô mới lên Hà nội trưa nay liền được các bạn K9 đón và chăm sóc Cô.

Thêm chú thích

Một mình Tây Tiến

      Tôi biết kế hoạch này từ cách đây 3-4 tháng rồi nhưng gần đến ngày thì lại quên. Đến khi xem lại thì "người ta" đã đi một mình. Sau đây xin chép lại một vài thông tin nói lên một tình yêu, một nghị lực thật phi thường của một SV Cơ Điện ngày nào, mà ghi chú thêm đây là một thương binh chỉ còn 2 chân thôi nhé.

5 tháng 11, 2013

CHỐT ĐƯỢC CHƯA

Sau  một thời gian dài chờ các ý kiến đóng góp qua Blog,tin nhắn và điện thoại ,hôm nay ,giờ này là 13g 43 ngày 5-11-2013 tôi xin chốt các ý kiến về tài chính của cuộc hội K6 0 2013 như sau/ :
- Trước hết cảm ơn các bạn đã góp ý cho hoạt đông và  tài chinh của hội K6 rất tâm huyết và chính xác,chỉ tiếc là các bạn vẫn nói chung chung chứ chưa sđưa ra cụ thể.Bởi  thế nên tôi xin được thay mặt K6 kết luận theo số đông như  sau :

4 tháng 11, 2013

Thăm nhà hội viên K6

Nhà một hội viên K6 ngay bên cạnh chùa Phụng Thánh, đều đều nghe tiếng chuông chùa ngân nga và rất đông vui tấp nập trong dịp ngày rằm và 30, mùng một. Đặc biệt vào hôm có "lên đồng" thì những bài hát chầu văn làm mê say biết bao lòng người. Ai muốn biết địa chỉ thì xem tiếp nhé!

2 tháng 11, 2013

1 tháng 11, 2013

Tin hơi buồn

Năm nay được mùa nằm viện hay sao mà vừa bước chân vào phòng khám là bị bắt vào viện: