K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 1, 2019

CHUNG CƯ TÔI LIÊN HOAN !

Hồ Nam


Cuối năm chung cư nơi tôi ở tổ chức liên hoan trước khi nghỉ Tết. Gọi là cỗ Tất niên. Mỗi người đóng hai trăm K Chẳng phải lo lắng gì đến giờ đến ngày là xuống sảnh. Các cư dân đã đông đủ . Ban quản trị chung cư tuyên bố lí do và mọi người bắt đầu vào cuộc !
Tôi ngồi cùng mâm với một gia đình nọ.Thấy anh ta loay hoay nhìn vào đĩa thịt gà sau đó anh ta nhìn tôi ấp úng :
_ Xin lỗi bác cho tôi tìm một thứ.

30 tháng 1, 2019

TA KHÁC TÂY

    Tien Tran Van K10iA

    Thật may mắn, Tèo tôi vừa được đến thăm một số thành phố của mấy nước Tây Âu. Trong thời đại Công nghệ cao, qua báo đài hình ảnh và cuộc sống của các nước nước này không xa lạ với mọi người. Nhưng trăm nghe không bằng được đến tận nơi, được tận mắt chứng kiến mới thấy “Ta khác Tây” nhiều quá.

29 tháng 1, 2019

THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ

Nguyễn Xuân Hưng

(Mình cũng đã tới Bắc Hà, thủ phủ của người Mông vậy mà bây giờ đọc bài này mới biết họ có nguồn gốc từ Thảo Nguyên xa tít tắp)
  !
Tình cờ đọc bài viết về đất nước Mông Cổ của tác giả Nguyễn Xuân Hưng, thấy rất đáng suy ngẫm. Mạn phép tác giả xin được giới thiệu để các bạn trên fb cùng đọc:
Đuổi kịp Mông Cổ

27 tháng 1, 2019

KHIẾP

  • Thái Bá Tân


    Một bác bị mổ sọ
    Phẫu thuật não, vậy mà
    Bác không thấy đau đớn,
    Còn hát bài quốc ca.

26 tháng 1, 2019

Quân đội Mỹ lên kế hoạch giả định lấy các đảo do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông



Hình minh hoạ. Hình chụp của Hải quân Mỹ hôm 5/3/2018 cho thấy hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến cảng Đà Nẵng
Hình minh hoạ. Hình chụp của Hải quân Mỹ hôm 5/3/2018 cho thấy hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến cảng Đà Nẵng
AFP

25 tháng 1, 2019

LỚP VẼ ĐẦU TIÊN CỦA BINH CHỦNG TĂNG

Trần Minh Hải K6I

Vào lính tên nào cũng phải trải qua nhều thứ lắm. Chắc chắn không thoát được : Gác đêm, học Chính trị kèm học hát các bài hát truyền thống, cuối cùng làm báo tường nhân các ngày lễ trong năm, nhiều vị thà đi lấy củi, làm lao động năng hơn thay cho viết bài báo tường.
Ngẫm nghĩ, thời lính chiến ngoài oánh nhau, huấn luyện thao trường... cần có các cuộc sinh hoạt cho Lính khỏi nhớ nhà, nâng cao sỹ khí cách mạng, " Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù" có phỏng.

24 tháng 1, 2019

ĐÁNH ĐÁO TẾT

LUÂN K5


Đã Vài chục năm nay, kể từ cái lúc thằng MỸ ném bom ra miền bắc nước ta thì chúng tôi mới quên mất trò chơi đáo tết. Rồi cũng chỉ đôi ba năm sau những thằng đánh đáo trên đường làng lại tòng quân đánh Mỹ. Tôi cam đoan rằng lúc ấy tất cả những đứa đi đánh Mỹ ở làng tôi đứa nào cũng vẫn nhớ trò đánh đáo. Mà vui nhât đời là đánh đáo vào ngày tết.

23 tháng 1, 2019

LE VIEILLARD ET LE PIANO

Thái Bá Tân

Truyện ngắn kinh điển, tinh tế và đẹp nhất của tôi.

Không khí thật điền viên, ấm áp. Như bà già trong bản sao khổ lớn bức tranh sơn dầu nổi tiếng "La jeune fille au piano" của danh họa Paul Cézanne treo trên tường, bà lặng lẽ ngồi đan trên chiếc ghế xa-lông da mềm và sâu. Con mèo mướp lười biếng nằm ngủ dưới ghế, đầu gối lên đôi chân đi tất len dày của bà. Chốc chốc nó duỗi mình, vươn thẳng tứ chi rồi lại khoanh tròn ngủ tiếp.

22 tháng 1, 2019

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM CỦA TÔI


Trần Minh Hải k6i

Cô giáo kính yêu của Tôi, đã 48 năm giời trôi qua mới có dịp a lô, trao đổi trên Fb và Cô trò đã gặp nhau vui mừng khôn xiết, Cô nhận ra ngay cái thằng Tôi nhá. Cô cứ nhắc đi nhắc lại là: cô thật sự rất có phước mới gặp lại được các em. Chao ơi giọng Cô vẫn sang sảng như ngày nào " Cô nhớ chúng mày quá, các em giờ thế nào rồi nói mau" Thì là lau tau bắn hàng loạt bài cho Cô đọc (đăng vế lớp 10B khi Cô làm giáo viên chủ nhiệm đận 1969-1970). Rồi là thông báo luôn cho Lớp số a lô, hình Fb của Cô, không quên báo tin

21 tháng 1, 2019

17 tháng 1, 2019

CHỢ TÌNH K6 2019

https://youtu.be/qaYUpiI2gV8

Xem ảnh của Đào trên Facebook.

facebook
Xem ảnh của Đào trên Facebook.
Nếu bạn đăng ký Facebook, bạn sẽ có thể giữ kết nối với bạn bè bằng cách xem ảnh và video của họ, bắt kịp với các cập nhật trạng thái mới nhất của họ, trao đổi tin nhắn và nhiều thao tác khác.
Tham gia Đào trên Facebook
Tin nhắn này đã được gửi tới k6bc11r.dungchit@blogger.com. Nếu bạn không muốn nhận những email này từ Facebook trong tương lai hoặc không muốn địa chỉ email của mình được dùng vào việc gợi ý kết bạn, vui lòng nhấp vào hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025

14 tháng 1, 2019

BẤT NGỜ ..

    Hồ Nam

    sưu tầm

    Tôi vẫn nhớ như in Tết 2017, cô bạn tôi quen trên facebook bảo tôi đến nhà cô ấy và nói rằng "chồng tôi đang đi làm ăn, tôi ở nhà chỉ có một mình."
    Tôi hỏi, "Lỡ chồng cô trở về bất ngờ thì sao ?"

13 tháng 1, 2019

TÂM LINH Ở ĐÂU?

    Mau Son

    Từ vụ vườn rau,nhìn lại Mậu thân 50 năm trước để thấy rõ hơn ..
    Đất nước hoà bình nhưng người dân luôn trong nỗi bất an bởi tất cả đều có thể xảy ra trong giây lát..họ chống lại chính quyền hay chính sách đất đai,quy hoạch, đầu tư ..không công bằng với họ ? Những Văn Giang, Dương Nôi, Đồng Tâm.. những Thủ Thiêm, Lộc Hưng ..cứ nối dài thêm danh sách . ..

11 tháng 1, 2019

NGÀY XƯA Ơi

Trần Minh Hải K6i


Nhân bạn bè chát chít toạ đàm hay thốt ra câu "Ngày xưa ơi" Mềnh chạnh nghĩ :
Thời ở Lính, chả hiểu sao Mềnh cứ khư khư lưu giữ mối tình đầu thuở học trò "chả ra đâu vào đâu cả". Chạ có gì ngoài các lá thư trao nhau (thuộc lòng cả dấu chấm phẩy và nét chữ thân thương đến lạ) rồi là "gưri gió cho mây ngàn bay", mộng mơ tái hồi-dồi là vô vọng. Khước từ những người con gái đã có cảm tình với mình sau này (với đủ sắc thái biểu hiện). Khỉ thế chứ lỵ.

10 tháng 1, 2019

Ô TÔ VÀ ĐÀN BÀ

Thái Bá Tân


Henry Ford, người Mỹ,
Vua ô tô trước đây.
Chết, được gặp Thượng Đế.
Ông bảo Ngài thế này:

9 tháng 1, 2019

QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM

Hùng Đầu Bạc


Có một bài báo trên báo Tiền phong điện tử viết về Habeco, trong đó cũng có phần liên quan đến những suy nghĩ, trăn trở của mình.
Thấy hay, mình dẫn về Fb tường nhà.
Cả ngày hôm qua mải tranh luận trước và sau trận Việt Nam - I Rắc không theo dõi tiếp bài này..., sáng nay có mấy ông bạn gọi điện, bảo mày trình kém dẫn bài mà vào không được..., mở ra thì thấy đúng là tắt tịt, hóa ra bài đã bị xóa.
Bài đăng chưa trọn một ngày đã bị xóa..., chẳng biết vì lý do gì ..., nhưng chợt nhớ đến tên bộ phim Mỹ: Fast and Furious - Quá nhanh, Quá nguy hiểm ... Công nhận các nhà làm bia cũng "quá nhanh và quá nguy hiểm" không kém gì các đạo diễn Mỹ.

ĐIỀU ĐÁNG TIẾC NHẤT

Vuong Trinh Cong


Trước trận đấu đa số trông chờ 1 trận hòa nhưng ông Park thì nghĩ tới 3 điểm nên đã sử dụng Xuân Trường, Công Phượng và Hồng Duy. Thực tế diễn ra gần đúng như vậy cho đến khi CP bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 từ pha kiến tạo của XT.

8 tháng 1, 2019

BLOG BÂY GIỜ

HẢI K6i

Các trang Blog của làng CĐ, Blog nào cũng chỉ còn sót lại một ông chủ trang cộng vài tay viết trung thành vì yêu thích từ ngày xưa, hợp gu với tạng viết của mình, lượng truy cập, comes là ít ỏi. Muốn gửi bài của mình vào các Blog thích rất khó. Cảm nhận

AI NỢ AI CÁI GÌ?

Vuong Trinh Cong


Cà VN và CPC vừa rầm rộ kỷ niệm 45 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khme Đỏ. Tuy nhiên thủ phạm chỉ giới hạn ở các lãnh tụ của chế độ này. Vậy nếu mở rộng hơn thì thế nào?
HN thông qua phát ngôn của tướng Hoàng Kiền (ông tướng vừa lùm xùm chuyện ra mắt tập sách Vòng tròn bất tử?) thì hùng hồn : THẾ GIỚI nợ VN một lời xin lỗi. Một số dư luận trong và ngoài luồng muốn kêu đích danh thủ phạm là Mao là Đặng nhưng báo chí chính thống không nhắc đến điều này. Họ vì đại cục bây giờ mà phải sau thành công của hội nghị thành đo mới có được hay còn vì lý do nào khác?

7 tháng 1, 2019

ĐÔI LỜI

Thái Bá Tân



Lại một bác hỏi xỏ: Ông đã làm được gì cho đất nước, nhân dân?
Một câu hỏi rập khuôn và ngu ngốc. Nhiều lần rồi. Vì ngu ngốc nên không đáp. Nhưng hôm nay thì có đôi lời.
Không nhiều lắm. Nhưng với tư cách một cá nhân, cũng không ít.

6 tháng 1, 2019

TRẦN MINH HẢI

    Ph...u... ù, Lý Trưởng đã hoàn thành "Nhiệm vụ chính trị" Lưu và đóng quyển tất cả các bài viết đã đăng Blog và Facebook từ 14/10-2015>31/12/2018 (khổ chữ12 in 2mặt, khổ sách A4, dày 2,5cm)
    Tự thưởng chai ba rượu làng Giàn. Hế hế

4 tháng 1, 2019

1 NGƯỜI NGOÀI ĐẢNG SAU 2 NĂM CÓ HÀM GĐ SỞ

Trưởng ban QL ĐS ĐT Sài Gòn (hàm giám đốc sở) vừa 3 lần làm đơn thôi việc
TP HCM: Chính thức miễn nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang - Ảnh 1.
năm 2016, ngày nhận chức


2 tháng 1, 2019

TIÊU CHUẨN DIỆN TICH & DÂN SỐ CÁC CẤP HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 03/TTr-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016,
QUYẾT NGHỊ: