K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 10, 2012

Hạnh phúc của Hồ Lê Thanh

     Ngày 9-10-2012 là một ngày vui của Hồ Lê Thanh và cả K6 chúng ta. Đến chiều tối hôm nay, trong bữa bia cảm ơn và chia tay các bạn miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Trị) Hồ Lê Thanh vẫn còn nguyên nét tự hào và hạnh phúc trên mỗi nụ cười... Mỗi khi Trác Dũng nhắc đến lời phát biểu của Thanh, là những nét mãn nguyện lại hiện lên trên khuôn mặt cười của mọi người!

2 nhận xét:

  1. Hồ Thanh xin chân thành cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã tới chung vui với gia đình nhân ngày cưới của cháu Luân và cháu Trang. Chúc tất cả các anh, các chị, các bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi họp mặt tiếp theo.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Thanh của chúng ta chu đáo quá! Chúng ta phải cảm ơn lẫn nhau vì tất cả đã cùng tạo nên một K6 rất hay, rất đặc biệt trong cái ĐHCĐ cũng đã rất đặc biệt này!

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]