K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 2, 2014

MỜI CÁC BẠN DU LỊCH TAY BẮC

Sáng nay Ban LL K6 sơ bộ bàn về chuyến đi du lịch Điện biên như đã dự kiến từ năm 2013.
Số người tham gia cả cặp vợ chồng khỏang trên 30 người
Thời gian đi khoảng 20-21 tháng 3-2014 tức 20-21 tháng 2 Âm lịch với thời lượng 5 ngày liên tục
Hành trình sơ bộ như sau :
-Ngày thứ nhất đến Mộc châu nghỉ ngơi thăm cảnh giao lưu cơ Điện Mộc châu. Sau đó chiều chạy tiếp lên Sơn La.tối ngủ tại Sơn la và giao lưu tối với Cơ Điện Sơn la
-Ngày thứ hai thăm thành phố Sơn la và n/m thủy điện nếu sớm thì đi luôn điện biên ,hoặc nghỉ lại Sơn la dự múa Thái Sơn la
-Ngày thứ 3 thăm Điện Biên : Mường phăng -đồi A1,Bảo tàng ,sân bay,suối nước nóng ,thành Bản phủ,,,
Tối ngủ điện biên giao lưu với cơ Điện Điện biên
-Ngày thứ 4 thăm tiếp các danh thắng khác của fđiện biên tối ngue lại điện biên xem múa còa Điện biên
-Sáng ngay thứ 5 rời Điện biên sớm về thẳng Hà nội khoảng 18 giờ chiều
Kinh phí dự kiến toàn bộ khoảng 3 tr /người cho cả chuyến.
Các bạn nào đi cần đăng ký sớm và đóng tiền luôn.thời hạn cuối cùng là ngày 16-3 -2014.
Mọi chi phí trên cơ sở thực tế sau cùng hoàn lại luôn trên xe cho mọi người trước khi về đến Hà nội
Tiếp nhận đăng ký cho H L T và N D Thọ.Đ V Dũng.N T Dần


Bị hàng xóm đánh: Nên giữ hòa khí!?

- “Tôi biết bạn đang sợ, sợ kiện không thắng, sợ vướng mắc rắc rối, sợ quyền lực, sợ thói côn đồ. Quyết tâm lên bạn, lẽ phải sẽ ủng hộ bạn, mọi người xung quanh sẽ ủng hộ bạn”, độc giả Tuấn Anh chia sẻ.

Lời BBT K6: Đọc mấy dòng trên BBT K6 cứ tưởng nói về anh hàng xóm "16 chữ" nhưng hóa ra không phải. Mời các bạn xem tiếp vậy....