K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 10, 2019

MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ

Nguyễn Văn Sinh

Tặng hai em Hồng Sơn, K10IB, nhân kỉ niệm 45 nhập trường và 40 ra trường .
Đêm đó đêm 16.01.2014, một đêm mùa đông tôi không ngủ được, nằm đắp chăn rồi lại dậy, lại nằm, lại dậy, rồi tôi viết . Mùa đông về đêm trời rét đậm hơn, một đêm tôi không ngủ tôi nhớ . Tôi nhớ ngày sinh viên đứng ngoài hành lang tầng 2 nhà A1 ngắm nhìn hai nữ sinh viên mới nhập học dưới sân trường . Một đêm tôi nhớ đôi kiêu hãnh Hồng Sơn và tôi đã viết :

CÓ MỘT NỖI BUỒN MANG TÊN HÀ NỘI

  • CÓ MỘT NỖI BUỒN MANG TÊN HÀ NỘI là chủ đề cho số đặc biệt của báo Phụ nữ Việt Nam kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô ( 10/10).

    Khi biên tập viên của tờ báo này đặt tôi viết bài, chị nói chủ đề của số báo và tôi thực sự bất ngờ. Lâu nay, khi làm các số kỷ niệm, các báo chỉ tập trung vào ngợi ca. Thế nên chủ đề của Báo Phụ nữ Việt Nam đã làm tôi hưng phấn lạ kỳ. Khi nói về những vẻ đẹp của Hà Nội đang mất đi thì đó mới là tình yêu đích thực với Hà Nội lúc này. Xin cám ơn Báo PNVN không phải vì đã đặt bài tôi mà cám ơn vì đã lên tiếng với tình yêu Hà Nội thực sự.