K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 7, 2011

Khi ngoài 60 người ta làm gì (phần 2)

Nguyễn Doãn Thọ - K6MB

      Nói thật với các Bạn ,không biết làm gì nữa nên vẽ ra bài này để tán chơi cho đỡ buồn đồng thời thông tin về một số Bạn cho đỡ nhớ nữa.
     Đấy như Giao ở Sóc Sơn đó ,định đi làm quản lý hay đốc công cho Cty nọ,song thấy oải quá nên thôi,được cái con gái đi làm rồi ,con trai đang học nên đỡ lo .Thế nên bây giờ chú trọng vào tìm hiểu và thực hành các phương pháp bảo vệ sức khoẻ như các bài thuốc hay thể dục dưỡng sinh mà Giao đã giới thiệu với Blog.Như thế là nhất cử lưỡng lợi đấy,cảm ơm Giao nhé ,khi nào gả chồngcho con gái thì báo sớm nhé.

Cafe chiều chủ nhật 31-7

      Chiều nay, dù gần 17h vẫn còn đang trên cầu Vĩnh Tuy (từ bên kia về) nhưng 17h20 phút đã có mặt tại 36B Điện Biên Phủ - quán CAFE SÁNG TẠO.

30 tháng 7, 2011

Khi ngoài 60 thì người ta làm gì?

 Nguyễn Doãn Thọ - K6MB
        Trong K6 ta đã có khá nhiều nghỉ hưu rồi,Nữ thì đã nghỉ hết ,Nam thì nghỉ một nửa dù là chưa đến 60.Vậy khi đó Ta làm gì? sau đây là mấy câu trả lời.

Biểu tình kiểu Ăng-lê

      Chiều thứ bảy, thư giãn một chút nhỉ. Với ai không dám biểu tình vì yêu nước thì biểu tình vì bảo vệ môi trường vậy nha. Mời các bạn chuẩn bị khăn gói lên đường....mà nếu còn ngại thì cầm thêm cờ 5 sao của kẻ xâm lược....

Mời các bạn theo dõi

      Gia đình Cù Huy Hà Vũ đề nghị tài trợ cho tòa án nhân dân Tối cao phần âm thanh và hình ảnh để tường thuật trực tiếp vụ xử án vào ngày 2-8 tới đây nếu Tòa không có đủ kinh phí! - Hài vãi...

29 tháng 7, 2011

15 video BIỂU TÌNH 24-7-2011

      Ngày kỷ niệm thương binh - liệt sĩ năm nay tại Bờ Hồ - Hà Nội thật là tuyệt vời. Ngoài một ảnh đẹp nhất đã đăng, còn những hình ảnh rất đẹp mà mõ blog chưa dám đăng hết lên cho cả làng xem. Lại còn thêm 15 đoạn phim ngắn được quay trực tiếp tại hiện trường chưa qua xử lí đang còn cất trong kho.

Những bình luận của "người yêu nước"

      Tôi rất yêu "người yêu nước"! Em là một cô gái đẹp thì tôi là chàng trai si mê, thầm lặng đi theo em suốt bao ngày tháng, trên khắp các nẻo đường, dù vượt qua trăm núi ngàn đèo: mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Tôi yêu em vì em yêu nước, chỉ có thế thôi! 
      Tôi lắng nghe mọi lời em nói. Nếu còn sót lời nào ở đâu, hãy mách để cho tôi tìm đến!

28 tháng 7, 2011

Ảnh kỷ niệm vui 52

      Lại một ngày trôi đi, không thấy ai gửi thêm một bài thơ, văn nào cho blog. Thôi thì xem tạm một ảnh này xem Thọ mom đang rủ rê gì mà người được rủ có vẻ còn nũng nịu chưa nghe. Đố ai đoán được Thọ vừa nói điều gì?

Thêm thông tin về quỹ Hội

      Hôm nay rỗi rãi, mõ ngồi đưa lại một số ảnh bị mất lên blog cho thêm sinh động và đưa được thêm thông tin về quỹ của Hội. Nhân đây cũng xin nhắc mọi người chuẩn bị tinh thần 2 tháng nữa ta lại gặp nhau. Nếu như lời mời của Nguyễn Tiến Thi thì năm nay ta đi Phú Thọ. Mọi người xem quỹ và cho thêm ý kiến nhé!

27 tháng 7, 2011

Thăm hỏi gia đình liệt sĩ K6

      Như truyền thống hằng năm của K6, chiều nay các đại diện của "Hội K6 Cơ Điện" đã chia nhau đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sĩ của K6 chúng ta. Bạn Thọ đã chuẩn bị sẵn 4 phần quà (mỗi suất khoảng 200.000đ), Dũng chit gọi thêm Liệu cùng đi nhà Thu và Hưng, còn Thọ và .... đi nhà Khanh và Toàn. Sau đây là một vài hình ảnh được ghi lại từ Dũng+Liệu, Thọ chưa có hình ảnh báo cáo Hội.

Trung đoàn thân yêu của tôi

Nguyễn Doãn Thọ - K6MB
      Tôi có một may mắn là lính chiến đấu ở C10-D6 thuộc đội hình trung đoàn 88 - Tu Vũ anh hùng. Là một trung đoàn quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam, sau quyết định thành lập ngày 01-07-1949. Từ Tân Cương -Thái Nguyên, lính TĐ 88 đã chiến đấu khắp các mặt trận trong K/C chống Pháp lập nhiều chiến công mà nổi bật là chiến thắng Tu-Vũ trong chiến dịch Hoà Bình 12-1951, từ đó Bác Hồ lấy Tu-Vũ đặt cho TĐ 88.

26 tháng 7, 2011

Chuyện CCB Cơ Điện tại Quảng trị năm 1972

Nguyễn Doãn Thọ - K6MB
       Qua một đêm mưa như trút và hành quân mệt mỏi, sáng hôm sau chúng tôi lội sông Bến Hải sang bờ Nam. Nước sông đục ngầu, cuồn cuộn chảy, bọn tôi bám vào sợi dây căng ngang sông, nước chỉ ngang bụng nhưng cứ lôi người đi, dìm xuống làm ướt hết cả balô.

Một con đường đi không trở lại

     Ngày mai 27-7, ngày các thương binh - tử sĩ, chúng ta nhớ về các Thương binh - Liệt sĩ không chỉ mỗi ngày này. Chúng ta đã có cả tháng 7 vận động nhớ và viết về họ. Họ đã và sẽ sống mãi trong lòng chúng ta. BBT nhận được một bài thơ mới vừa viết xong, nhân đây cũng xin ai đã có bài về chủ đề này gửi ngay lên blog cho kịp tính thời sự nhé!

25 tháng 7, 2011

"Vời vợi Cửa Tùng" của Luân lên VNQĐ

      Không biết khi đăng trên Văn Nghệ Quân Đội, Luân có thêm bớt, sửa chữa gì không mời các vị tìm đọc rồi báo cho blog nhé! Còn ai chưa đọc bản đã đăng trên K6 thì bấm chuột vào đây.



Mõ blog phạm thêm tội mới!

      Hôm qua mõ này chỉ định làm phóng viên thôi nhưng khi lọt vào trong lòng "chảo lửa" ấy thì không thể cưỡng lại được lòng mình.

24 tháng 7, 2011

Ảnh đẹp nhất ngày 24-7-2011

Thưa các bạn, tôi bận từ sáng đến giờ, các bạn chắc đã biết vì sao. Bây giờ mới xin trình làng một tác phẩm. Xin phép cho tôi được gọi thế vì tôi đã xem rất nhiều ảnh thời sự sáng nay nhưng cảm thấy đều thua ảnh này

Sài thành ký sự

   Lần nào cũng vậy, cứ đi Sài Gòn công tác hoặc đi chơi tôi đều ghé qua chỗ hắn. Được cái hắn mến khách, nhà hắn thì  rộng  và cái chính là hắn đang ở một mình. Thực ra là hắn ở với hai cô công chúa của hắn, nói ở một mình tức là hắn không ở với vợ, và thực ra là hắn không có vợ nữa,  và cũng không biết là hắn bỏ vợ hay vợ hắn bỏ hắn, tóm lại là hắn đang trong tình trạng gà trống nuôi con.

23 tháng 7, 2011

Cú đạp lịch sử, Hà Nội ơi!

      Thơ của CCB-SV Cơ Điện đã hay, đặc biệt là của Luân đen. Nó cứ đau đáu nhớ về các đồng đội ngày xưa, tiếc thương cho các anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì nước. Có lẽ bao tâm trí nó dành hết cho ngày xưa....
      Nhưng tôi lại là người thích tương lai hơn dù đã bước vào năm cuối của U60 rồi. Mà tương lai đối với chúng ta mờ mịt quá, nó cứ bị cú đạp lịch sử ngày chủ nhật ám ảnh suốt...

Một sự im lặng "đáng sợ"

      Theo thống kê từ đầu đến khi blog đạt con số đẹp 44444 thì đứng đầu trong các bài được xem và có ý kiến là "Một thử thách với Trác Dũng & Trần Liệu". Với 245 lượt xem và 19 ý kiến, vậy mà 2 vị có tên trên vẫn im lặng "đáng sợ"!

Blog đạt số đẹp 44444


Gia đình một cựu sinh viên khóa 6

    Chắc trong anh em k6 chúng ta vẫn nhớ đến một cặp k6 nên vợ nên chồng sớm nhất khóa, không phải nghĩ lâu mà chúng ta có thể nói ngay được, đó là vợ chồng anh Châu chị Nguyệt ở lớp k6b. Chuyện tình của anh chị ra sao và như thế nào chắc các bạn ở k6b biết rõ hơn cả. Người viết bài này nhân chuyến vào Sài gòn chơi, tình cờ  được đến thăm anh chị tại nhà riêng.
   Anh Châu và chị Nguyệt là những học sinh lớn tuổi, anh Châu là Việt kiều ở Thái lan về nước còn chị Nguyệt là công nhân đi học. Anh chị đã lấy nhau khi còn đang học đại học. Năm 1980 anh được phân công vào Cần thơ công tác tại một cơ sở cơ khí và đã từng giữ chức vụ giám đốc cơ sở này. Năm 2008 anh về hưu và chuyển cả gia đình từ Cần Thơ về sài Gòn ở. Hiện nay anh chị cùng các cháu ngụ tại tư gia ở quận Thủ Đức TP HCM. 

22 tháng 7, 2011

ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO

      Tôi được nghe rất nhiều người nói như vậy, cả hôm 17-7 ngay trước khi trấn áp mạnh mẽ, cái loa trên nóc xe cảnh sát cũng nói y hệt như vậy. Để rộng đường tham khảo, mõ blog xin giới thiệu bài này:

Các video từ "chiến trường" gửi về

     Do tính không chuyên nghiệp của mình nên đến hơn 2 ngày sau nó mới được đưa lên mạng và hơn 5 ngày sau mới có bài viết này giới thiệu. Đây là các đoạn được Chit quay trực tiếp tại chiến trường. Nhiều khi, với nhiều người, nỗi sợ hãi bây giờ còn nhiều hơn ngày xưa đánh Mỹ. Bởi vì ngày xưa ta còn nghèo không có gì để mất, còn bây giờ ta đã giàu (dù đất nước còn mấy triệu người sống chưa được 1USD/ngày) nhưng so với thế giới hay xung quanh ta chẳng là cái đinh gì! Hãy xem đây để thấy rất nhiều người không sợ.

Có tin mới trong trang TÀI CHÍNH

      Trang TÀI CHÍNH của Hội vừa được bổ sung 2 hình ảnh về tình hình tài chính của Hội từ ngày hội khóa năm ngoái 3-10-2010 cho đến hết 30-6-2011. Mấy hôm nữa sẽ có thêm thông tin về chi tiết các khoản thu của Hội. Mời các vị chờ xem!
      Mời bấm vào đây....

Có nên chống biểu tình kiểu này?

      Thưa các bạn, mấy ngày nay từ sau chủ nhật 17-7, cộng đồng mạng Việt Nam sôi sục vì một đoạn băng hình công an Hà Nội đàn áp người biểu tình. Tôi rất đau lòng vì nhìn thấy người dân mình bị công an mình "yêu" đến phát rồ như vậy...! Mời các bạn xem kỹ lại xem nhé:

21 tháng 7, 2011

Chùm thơ của Nguyễn Trọng Luân

      Bài thơ "Cuộc hành quân tháng bẩy" của Luân K5 đã được đăng trên trang web của hội nhà văn VN. Đó là một niềm vui và tự hào của CCB-SV Cơ Điện chúng ta. Mời các bạn xem nhé:

VẪY TAY CHỮA BỆNH NAN Y

Phạm Văn Giao - K6MA
       Không cần có đường để đi bộ,vị trí rộng rãi để tập thể dục mà chỉ đứng tại chỗ TẬP VẪY TAY ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH.Cách tập này rất đơn giản,chỉ cần kiên trì vẫy tay đúng phương pháp là sẽ đạt hiệu quả rất lớn:

Nhân sĩ - trí thức

     Ngày 17-7-2011 tôi thấy đi biểu tình có những nhân sĩ trí thức như sau:
1- Nguyễn Quang A Tiến sĩ
2- Phạm Duy Hiển   TS
3- Đỗ Minh Tuấn  Đạo diễn
4- Nguyễn Trọng Tạo  NT-NS
5- Phạm Xuân Nguyên NV
6- Nguyễn Xuân Diện   TS
7- Nguyễn Huệ Chi  GS-TS
8- Nguyễn Đông Yên   GS-TS
9- Nguyễn Hồng Kiên   TS
10-Trần Tất Hợp   TS
11- Phạm Viết Đào  NV-NB
12- Đỗ Xuân Thọ  TS
13- Tạ Trí Hải  NS
15- Nguyễn Trí Dũng cựu Phó Cục trưởng Cục Báo chí

20 tháng 7, 2011

Đêm tháng bẩy

Nguyễn Trọng Luân - lính K5
  
         Tôi cứ lẩn thẩn làm sao ấy. Người ta thì lo chuyện chứng khoán, chuyện bất động sản, chuyện con cái vào được chỗ làm thơm tho ... Đêm, cứ cả nhà ngủ tôi lại hút thuốc ngoài ban công, lại tự mình nhớ về ngày xưa, chuyện trường cũ, chuyện đời lính. Và những lúc ấy, cả người đã chết  người còn sống kéo về như đang trò chuyện với mình, cật vấn mình và rồi mình biện hộ, mình thú nhận những sai trái mà mình đã làm ngày xưa, mình hăng hái tự khoe những gì mình đã làm được, đã giành giật được trong cõi đời nhiễu nhương này. Mình hoan hỉ được chốc lát. Khi điếu thuốc đã tàn mình quay vào phòng ngủ, nhìn lên tường, bức ảnh chụp hồi còn ở lính với những đồng đội ĐHCĐ đăm đăm nhìn mình, mấy thằng bạn như diễu cợt mình. Tắt đèn đi ngủ mà nụ cười mấy thằng lính Cơ Điện cứ nhăn nhở cứ sát muối vào lòng. Quái lạ thật, tao có làm gì sai đâu, tao vẫn nhớ chúng mày đấy chứ, tao có đến nỗi nào...Một chuỗi cười vang trong đêm. Ha ha, hoá ra mày vẫn không thoát ra được cái mai con rùa quá khứ. Cựa quậy mãi mày vẫn chỉ là mày thôi con ạ. Còn nghĩ được đến chúng tao là còn được, có những thằng Cơ điện bây giờ nên ông nên anh có bao giờ nó nghĩ tới chúng tao, tới những thằng cùng cắt tranh chặt nứa Quảng Chu, chợ Mới Bắc Kạn, cùng vét miếng mì trong cái rá khô không khốc ở Tích Lương đâu. Mày còn được, còn được ...

Ảnh kỉ niệm 51

        Vì chưa có ai có ý kiến gì nên mõ blog đưa lại lên đầu, cho đến bao giờ có nhận xét thì mới thôi!
      Blog vừa nhận được một tấm ảnh thuộc hàng quý hiếm. Nhưng vì quá bận công việc nên chưa viết được các thông tin liên quan. Hôm nay 1-7-2011 là ngày đầu tháng cả âm lẫn dương nên BBT cố gắng đăng lên được ít nhất một bài hay ảnh để lấy may. Mời các anh chị và các bạn cố gắng viết lời bình cho bức ảnh thay BBT nhé! Và nếu có những kỉ niệm gì liên quan xin mọi người cố gắng dành chút thời gian viết lên blog chia sẻ cùng Hội! Xin chân thành cảm ơn trước!

Hãy xây tượng đài trong lòng dân tộc

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!

      Những mộ gió và tượng chó kéo xe ở đảo Lý Sơn còn giá trị hơn những tượng đài hoành tráng mới xây...

19 tháng 7, 2011

dự lễ cầu siêu và thả hoa đăng tri ân LS thành cổ Quảng Trị

P K20M tham dự đại lễ cầu siêu các AH LS hy sinh ở thành cổ Quảng Trị


Chín K20M

Chế độ ăn uống, kiêng kị cho người bị mắc bệnh tiểu đường


Chế độ ăn uống, kiêng kị cho người bị mắc bệnh
tiểu đường (đái đường)
    Tiểu đường là một bệnh nội tiết do trong cơ thể thiếu hoặc không có nội tiết tố insulin, còn được gọi là bệnh đái tháo đường.Chế độ ăn kiêng giữ một vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Có thể điều trị bằng chế độ ăn như tiểu đường (đái đường) nhẹ, tiểu đường  tiềm tàng) hoặc kết hợp với các thuốc hạ đường huyết đối với các thể tiểu đường (đái đường) mức độ trung bình và nặng.

18 tháng 7, 2011

TRÀ NẤM THỦY SÂM KOMBOCHA


Phạm Văn Giao - K6MA
        Hỡi các bạn K6: 
        Sức khỏe là quan trọng, nhất là đã và đang ở cái tuổi 60. Để cho tuổi thọ kéo dài, trẻ đẹp mãi và phòng chống một số bệnh nan y thì HÃY UỐNG TRÀ NẤM THỦY SÂM mỗi ngày. Đây là một loại nước uống lên men vừa giải khát vừa có thể điều trị dứt hoặc giảm bớt một số bệnh:

Bức ảnh đẹp nhất hôm nay xem được

      Ngày xưa tôi chiến đấu chống lại lá cờ vàng này. Nhưng ngày đó đã kết thúc hơn 36 năm rồi, từ ngày ấy đến giờ tôi chưa thấy một ngày thật sự Việt Nam ta thống nhất. Cả lãnh thổ đất liền và hải đảo vẫn còn những phần đang bị ngoại bang xâm lược. Cả lòng người vẫn chia bè chia phái, cờ nọ cờ kia....đi biểu thị lòng yêu nước thì bị đàn áp....
      Vậy mà hôm nay nhờ Anh Ba Sàm, tôi được thấy ảnh này trên nước Đức văn minh. Rất nhiều điều có thể nói về bức ảnh này, xin để các nhà chính trị. Còn tôi, đơn giản chỉ là thấy đẹp và "ĐẸP"! 

17 tháng 7, 2011

Xin đừng !

                                                Nguyễn Trọng Luân - K5
Xin đừng phân cấp nghĩa trang
Đồng đội tôi có ai chọn cho mình chỗ chết
Lúc hi sinh ai nào biết được
Rồi mình về nằm đâu
Chỉ có một niềm tin khi khoác súng lên đường
Quê có mẹ và đất mình có chủ
Trích ngang đơn sơ thế
Mà dằng dặc day dứt không nguôi

Kỷ niệm sáng 17/7 - Xe buyt Hồ Lê Thanh bắt hụt Đào Việt Dũng

Giơ cao biểu ngữ đòi tự do

16 tháng 7, 2011

Buồn quá rồi lại hết buồn

      Khi đang ở trên nhà máy xử lý rác lớn nhất Hà Nội thì tôi nhận được tin em gái họ tôi mới tìm thấy xác hồi 5 giờ sáng nay trên bờ biển Đồng Châu. Xong việc ở Sơn Tây tôi đi xe buyt về HN và bây giờ chuẩn bị lên ngựa sắt về quê vợ Thái Bình  dự tang lễ (7 giờ sáng mai).

Một ngày đáng nhớ!

      Hôm nay tôi phải đi công tác sớm nên đã không kịp viết gì cho blog. Chỉ kịp "còm"  mấy ý kiến vào NXD và hình như đã tạo cho NXD nảy thêm ra những ý hay nào đấy dành cho cuộc biểu tình ngày mai 17-7.
      Ý kiến của tôi thế này, và là ý kiến "chốt hạ":

15 tháng 7, 2011

BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 17.7.2011

      Mom ơi! Sáng kia ta lại "lên đường" chứ? "Người yêu nước" đang có mặt ở Hà Nội không? Sáng 17-7-2011 kỷ niệm 45 năm Bác Hồ ra "lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước", ta lại ra Cột cờ Hà Nội để thay chữ chống Mỹ thành chống Tàu, anh em ơi!

Chúng tôi cùng tiểu đội

       Chuyện này không kể về K6, tác giả cũng không ở K6 nhưng đều là dân Cơ Điện, BBT thấy rất phù hợp với tinh thần chủ đề "tháng 7" nên chọn đăng. Đây chỉ là một phần bài ký của tác giả đã được giải thưởng và do chính tác giả gửi lên. Mời các bạn:

14 tháng 7, 2011

Mời các bạn yêu nước!

      Hôm nay BBT K6 mời các bạn đọc bài báo này trên "lề phải" và khuyên nên tham gia ký tên với những người khởi xướng.
      Các bạn có thể đọc nó trên báo "lề phải" ở đây VNN 
                                         hoặc trên blog NXD
    Bổ sung: sau 15h rất nhiều báo VN đã phải gỡ bỏ bài này (trong đó có VNN) chắc do một thế lực nào đó gây sức ép! Thật là hèn, hôm qua anh Phúc 6I gọi cho tôi và hát mấy câu nhạc chế liền, tôi chỉ nhớ mỗi một câu đầu "vận nước đã hết rồi...." (nhại Giải phóng MN)......Buồn!

      Sau đây là quan điểm của mõ blog

Nhận diện người quen

Chín còi K20M
Mời các anh chị nhận diện người quen qua ảnh??

Về một thằng bạn

     Các bạn K6 thân mến! BBT nhận được cú điện thoại từ đầu nguồn suối Các-Mác kể rằng: có một thằng bạn thân vừa doạ là sẽ lần lượt đưa hết bọn K6 lên thớt! Chẳng biết là nó đã khui được những bí mật chết người của những ai mà doạ ghê thế. Mà chỉ để "tống tình"? Xã hội đảo điên, nhà nước (mà đại diện là An ninh...) còn hỏi dân đi biểu tình chống Tàu được bao nhiều tiền? Tất cả vì tiền, mà Hắn lại chỉ "tống tình" K6 ta là hắn yêu K6 ta lắm đấy! Nhưng cũng không được! Phải đưa hắn "lên thớt" trước!

13 tháng 7, 2011

Viết tiếp chuyện ngày đầu lên Trường

Nguyễn Doãn Thọ - K6MB
      Thực tình thì tôi có nhớ ngày đi Đồng Xiềng đâu. Khi tôi và Tú lên trường một, hai hôm gì đó thì lên xe, mà xe ca hay xe tải cũng không nhớ nốt. Xe đi đâu lại càng không biết, chỉ thấy phong cảnh núi, đồi lạ lẫm với mình nên khao khát, vui vui thế thôi. Tuy vậy tôi lại nhớ vị trí rẽ phải vào Đồng xiềng thì có mấy quả núi đá phía bên trái, có ngôi chùa nhỏ chân núi nữa (năm 2007 đi Định Hoá tôi nhìn và nhận thấy đúng như tôi đã nhớ khi gần đến đường rẽ vào Đồng Xiềng).  

11 tháng 7, 2011

Một đề nghị với Lã Pính San

Nguyễn Trọng Luân
      Đêm trước khi đi B, tiểu đội tôi có một A trưởng mới. Nghe vậy là biết ngay A trưởng cũ ở lại Bắc, và cũng biết ngay giờ đi chỉ còn tính nội nhật trong đêm .
      A trưởng tưởng ai xa lạ, là một SV cơ điện khoá 4 tên là Hoàng Tuyến Lan. Cứ như tên con gái vậy. Lan to con, dễ đến 60 kí. Người Bình Gia - Lạng Sơn, dân tộc Tày, hiền và tốt bụng.

10 tháng 7, 2011

Ca 3

Tiếc Hùi Hụi - CSV CĐ
         Bạn thân mến! Chúng mình đã nghỉ hưu và còn một số bạn sắp nghỉ. Vài chục năm đi làm, thế nào mà chả từng một lần đi ca 3. Hoặc nếu không  phải làm ca 3 thì cũng một lần trực đêm ở cơ quan. Bạn có giống tôi không, khi bỗng nhớ về ca 3 đầu tiên trong đời lại bắt đầu từ trường đại học cơ điện.

9 tháng 7, 2011

Blog dự phòng của Hội K6 Cơ Điện

     Thưa các anh chị và các bạn! Trong thời gian qua blog K6 hay bị khó truy cập, đôi khi không thể đăng hay chỉnh sửa bài vở được. Một số ảnh trong bài đã không còn xem được, ngay trên trang chủ dãy ảnh kỉ niệm cũng bị mất. Cũng là để dự phòng làm một nơi tạm trú khi các "thế lực thù địch" đánh phá sân chơi của chúng ta nữa. Và do một vài nguyên nhân khác nên BBT K6 cho mở thêm một địa chỉ mới của Hội K6 Cơ Điện như sau:

Hòa theo "Cuộc hành quân tháng 7"

Nguyễn Doãn Thọ - K6MB
     23g15 hôm qua tôi nhận được tin nhắn của Luân nói mở Blog ngay. Tôi làm theo và thấy bài thơ "Cuộc hành quân tháng 7". Tôi xúc động nhớ lại những hình ảnh xưa cứ ùa về mà không nghĩ được gì. Tôi đành tắt máy đi nghỉ song cứ miên man mãi rồi thiếp lúc nào chẳng hay. Sáng thể dục xong phải viết gì cho theo kịp cảm xúc đây, ý tứ bài thơ ngắn cứ hiện dần xin được gửi tới tất cả:

8 tháng 7, 2011

Cuộc hành quân tháng bẩy

Nguyễn trọng Luân - CSV K5 ĐHCĐ
      Các bạn thân mến! Hôm nay, ngày 8/7/2011  hội CCB sinh viên đánh Quảng Trị trên cả nước hành quân về Thành cổ QT. Sự việc này tôi và Thọ k6 đã có ý định và lên kế hoạch đi cùng anh em. Vì tôi sức khoẻ đang kém, không thể đi được mà trong lòng thấy áy náy vô cùng. Sáng nay đoàn đã làm lễ hành quân tại cửa lăng Bác Hồ rồi đi theo đường Hồ Chí Minh. Tối nay đang nghỉ tại Hương Sơn - Hà Tĩnh. Đúng 10 giờ sáng mai sẽ tới bờ sông Thạch Hãn.

Có một liệt sĩ Cơ Điện như con gái

 Nguyễn Doãn Thọ - K6MB
       Cùng tiểu đội huấn luyện với tôi có một anh K3 (từ ấy đến mãi sau này tôi vẫn nghĩ anh ở K3) vóc người nhở nhắn, nói thì nhẹ nhàng hơn cả hồng mao. Anh hay bẽn lẽn, cười thì rõ 2 núm đồng tiền, da trắng như trứng gà bóc vậy, rõ là Bà Mụ nặn nhầm mất rồi. Vậy mà tên thì ai bảo là trai đây: Mai Như Kiều. Ấy vậy mà tập tành quân sự, đi rừng Mỏ Trạng lấy củi, Anh chẳng kém ai. Trong số các anh K3 ngày ấy thì ai cũng cao to cả như anh Thiết, anh Cử vẩu, anh Thành, anh Nghĩa, Hùng trắng, Lâm Cừ ...

7 tháng 7, 2011

NẾU TỔ QUỐC MAI NÀY KHÔNG CÒN BIỂN

                                             17-6-2011
Nguyễn Duy Xuân

Nếu Tổ quốc mai này không còn biển
Về đâu những con sóng vỗ bờ
Những cánh chim hải âu chao liệng
Những con còng vẽ cát vu vơ ?

Nhận diện người quen

Chín còi k20M

ở trong ảnh này các anh chị có thấy ai quen không???đề nghi anh "Mom" là người biết nhiều cho ý kiến nhé he.. he...

6 tháng 7, 2011

Nghĩa trang dưới lòng sông

                                                      Nguyễn Trọng Luân
Ngàn vạn bông hoa ngàn vạn ngọn lửa
Ngàn vạn cuộc đời nức nở
Tháng bẩy này áp mặt xuống dòng sông
Nghĩa trang dưới kia bia mộ xếp hàng dài ra bể

Tiếp tục nhận diện qua ảnh

Chín còi K20M

Không biết đây là K nào mà nhiều chị em thế nhỉ????

5 tháng 7, 2011

Hóa ra mình là phản động

      Chiều nay, sau khi ghé qua ngân hàng, mình đi lên gần nhà hát lớn để cắt tóc vỉa hè. Từ xa đã thấy ông thợ quen chân vắt chéo trên ghế, tay cầm tờ báo An ninh Thủ Đô đọc chăm chú lắm. Vì mình bóp còi mấy cái liền mà hắn không thèm quay đầu lại nhìn mình. Thôi thì cứ dựng xe ngay ngắn rồi bảo hắn sau. Vậy là hắn cũng nhìn thấy mình ... 

Sự thật về ba-lô thuốc lào của Lính

Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb
       Khi nhập ngũ ngày 13-1-1972, lớp B cótôi, Đ M Tưòng, L T Hưng, N V Trường (phổ Yên) và Thách vào D 54 - F304B. Thách người dong dỏng cao, da đen xì (đúng như vậy đấy), lại còn là tay hút thuốc lào cự phách nữa. Khi huấn luyện tôi ở B1, Tường - Hưng B2, Thách B3 còn Trường đi học lớp A trưởng rồi. 

Tin vui: Thủ quỹ và quỹ hội đều rất tươi

Đầu tiên là thủ quỹ nhé:

4 tháng 7, 2011

tiếp tục nhận diện qua ảnh

Chín Còi K20M
Đây là ai???

Hình như K6 có 2 người ký Tuyên Cáo

      Mời các bạn kiểm chứng và tham gia thêm với đồng đội của mình. Khi tham gia nhớ báo thêm cho mõ blog biết nhé! Đã ký có nguyên Thứ trưởng Chu Hảo, và Nguyễn Minh Thuyết đương kim Phó chủ nhiệm 1 ban của Quốc hội, .....rất nhiều nhân sĩ, trí thức.
      Mời xem số thứ tự 793 và 128 xem có phải không nhé!

Kể về một Liệt sỹ K6

Sau khi ở Thái Bình về vào mạng thấy buồn quá, mấy ngày mà không có gì mới cả .Tôi cũng thấy nản mất rồi, cố viết nốt bài nữa cho Liệt sỹ xong cũng nghỉ luôn vậy.                        Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb

      Sau năm 1970, tôi vẫn đinh ninh rằng chỉ có tôi, H Tú, L T Quang và bạn gái N T Dư thi vào Cơ điện thôi. Sau đó cũng chỉ có 3 thằng lên mhập hoc còn Dư thì do bố không cho nên đã chuyển sang học khoa Pháp ĐH ngoại ngữ rồi.

3 tháng 7, 2011

Không khí biểu tình vang động Hà Nội

      Hôm nay Mom không đi được mà chỉ một mình nên mõ blog đi bị muộn. Với lại vì lần trước đi sớm quá, tưởng việc không thành nên về sớm. Lần này thì lại thành muộn, nên tốn đến cả lít xăng mới tìm thấy đoàn biểu tình. Quay xe máy lại nhập vào đoàn từ phía lòng đường và hô vang được mấy câu Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, Bảo vệ...Đả đảo... mà sướng ran cả người.

Blog đạt số 40.000

      Vào khoảng 10 sáng nay, 3-7-2011, khi tôi đang trên đường đi tìm đoàn biểu tình đoạn "Hàm cá mập" thì được Thọ mom báo blog đạt số tròn 40.000 làm thế nào lưu được. Tôi có hướng dẫn nhưng Mom không làm đượ để thời khắc đó vụt qua. Hơi tiếc, nhưng khi tôi về đến blog thì cũng mới chỉ nhẩy thêm vài số, và vẫn chộp được vài hình ảnh về blog để làm kỉ niệm. Mời các bạn xem:

Thông báo về blog - bổ sung

      Hôm qua tôi dành cả ngày để thiết kế khung bình luận mới nhưng chưa kịp thông báo và hướng dẫn nên một số người không biết tham gia bình luận theo cách mới. Cách bình luận mới này rất hay, tránh được người dùng "Nặc danh" để tham gia, nhìn rất "phản cảm". Cũng dịp này bắt buộc người tham gia bình luận phải có địa chỉ email, sẽ là địa chỉ để các hội viên gửi bài và ảnh cho nhau. Cái hay nữa là ta có thể trả lời ngay cho riêng bình luận mà ta muốn phản hồi ngay chứ không phải là tham gia cho bài viết. Có đến 5 bậc để đối đáp qua lại ngay trong 1 bình luận gốc. Thêm một cái hay nữa là ta có thể dùng một hình đại diện cho blog thêm sinh động. Nếu ai không có hình đại diện thì blog mặc định lấy tạm hình ảnh của lần lượt các bạn gái K6, trước tiên là bạn Thư xinh đẹp của chúng ta. Hy vọng các bạn sẽ làm quen dần, trong vài ngày đầu lượng bình luận chắc sẽ bị ít đi nhưng chắc chắn chất lượng bình luận sẽ tăng lên. Mời các bạn xem thêm hướng dẫn sau hoặc trong trang HƯỚNG DẪN bất cứ lúc nào

2 tháng 7, 2011

NGÀY MAI TÔI LẠI ĐI BIỂU TÌNH

Điểm báo mạng: K6 Cơ Điện nhiều chiếu, nhiều chiều nên có ông thì mệt đầu quá chui vào mấy cái "Thư giãn" như của ông Trịnh Xuyền. Có ông thì lại bức xúc quá không đi biểu tình không xả được xì-tret. Vậy là ngày mai chủ nhật, lại có biểu tình, ai bức xúc quá với lũ giặc bành trướng thì ra ông Lệ-Ninh hoặc ông Công Uẩn (bờ Hồ) nhé.

Nhận diện qua ảnh

Chín còi K20M
Không biết đây là các anh chị K nào???

1 tháng 7, 2011

Thư giãn

Trịnh Xuyền
      Mình thấy thời gian qua biểu tình yêu nước sôi động, song cũng nhiều chuyện nhức đầu. Chắc là vẫn chưa hết hẳn cái gọi là "Chung một biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng...". Mình có sưu tầm được mấy mẩu thư giãn thấy hay hay. Mục đích cho nhẹ bớt không khí giằng co việc xử lý tàu khựa.