K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 8, 2011

Ảnh kỉ niệm 59

     Tự do trong chuồng cọp.... chắc chẳng mấy nước văn minh có kiểu nhà chuồng cọp như ở ta. Kể cả chung cư cao cấp tôi cũng thấy đã có rất nhiều lồng sắt được bao lấy mọi không gian còn hở của căn nhà. Phải ở như vậy trong một thủ đô không thật yên bình đã khổ. Nhưng con người khác loài vật là có văn hóa nên khi bị mất tự do về tinh thần mới là thật khổ. Những ai đã chớm quen với món ăn tinh thần "blog" thì những ngày này chắc chán lắm. Kể cả mõ đây ra vào liên tục để trông nhà (cũng phải trèo tường nên không thể trốn qua bộ đếm được) mà số lượt truy cập cũng chỉ bằng 1/5 bình thường. Nhất là các bình loạn, nhận xét thì gần như thôi rồi vì trèo tường theo cách đơn giản thì không "còm" được.