K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 6, 2015

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 6

Chúc mừng  sinh nhật các bạn có ngày sinh vào tháng 6. Chúc bạn có nhiều niềm vui và may mắn trong tuổi mới. Xin tặng bạn một món quà.


MÙA SEN NĂM NAY !

Ngày này năm ngoái tôi còn nhớ .Đó là vào một ngày đầu tháng 6 khi tôi nhận được lời rủ đi chụp ảnh sen hồ Tây .Hôm đó tôi Quang K8 và Đào Việt Dũng lên đầm sen từ sáng sớm .Lên đến nơi chỉ mới 6 h nhưng hồ sen đã chật cứng .Và loay hoay chụp sen , rồi chụp mẫu ké .Khi chụp mẫu ké mình ra nói đàng hoàng xin phép chụp , được thì chụp còn không thì thôi .Chụp hoa sen đẹp .Có nhiều người cho rằng chụp hoa là chụp hoa không chụp xen người vào ( Mẫu ) Có thể họ không thích .Nhưng rồi tôi thấy một năm trôi qua , những người đó bây giờ cũng đã chụp hoa và người rồi , có lẽ quan điểm đã thay đổi .Vâng không có cái gì trường tồn được , nó sẽ biến đổi theo thời gian tùy theo từng giai đoạn phát triển .
SEN TÂY HỒ !