K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 2, 2015

CHỢ TÌNH K6 CUỐI NĂM NGỌ

Tôi tìm được số ảnh hôm họp chợ tình k6 ở nhà Thanh
 Trước hết là cảnh TimCity rất đẹp và hiện đại của một đô thị hoàn chỉnh


Thêm chú thích

THEM ẢNH TẾT


Chúc Tết ông trưởng họ tuổi Nhâm Ngọ

25 tháng 2, 2015

BẠN LÍNH NĂM XƯA !

" _Chào Hồ Nam mình cho bạn một bất ngờ nhé , Có một người bạn đã lâu Hồ Nam chưa gặp , đây bạn nghe giọng nói của người đó nhé "
        Tôi nghe lịch kịch ở đầu giây , chắc người vừa nói đưa máy cho người mà để tôi nghe giọng đoán xem ai . Tôi còn chưa nhận ra giọng của người đầu tiên gọi cho tôi là ai , vì máy nghe lào xào, chắc hội này đứng ở ngoài đường, tiếng động ầm ầm nhưng tôi dám chắc đây là một thần dân CƠ ĐIỆN . Còn người mà bạn tôi nói là để cho tôi bất ngờ thì chắc đã cầm máy và cất giọng nói
       _ Thế nào , có khỏe không lâu lắm không gặp nhau rồi.
HỒ TÂY

UỐNG BIA HƠI HÀ NỘI ĐẦU NĂM

  Ngày 28 tháng Chạp chúng tôi uống bữa bia hơi Hà nội tất niên thật vui tại 658 Trương Đinh và thấy băng rôn ghi rõ "mùng 6 Tết mở hàng ".Mấy ngày Tết bia lon -bia chai các loại không thiếu mà vẫn thấy thieu thiếu một cái gì đó khi uông bia tại nhà nhau.Trời Hà Nội mấy ngày tết có nóng hơn mọi năm nên cái cảm giác ấy lại tăng lên tợn. Ôi cái mát dịu của bia hơi Hà nôi và không khí sôi động ở các quán bia hơi vốn náo nhiệt làm tôi và mấy anh bạn ghiền bia hơi càng nóng ruột
  Mới mùng 5 Tết thèm bia hơi quá rồi , thế là mấy thằng bạn rủ nhau đi tìm bia hơi uống.Vòng vèo hơn một giờ đồng hồ qua các nhà hàng bia quen thuộc khu vực phía Nam mà không có .Đành chịu về uống rượu bù vậy .Và hẹn nhau trưa mùng 6 khi xong việc hiếu Cụ mẹ anh bạn thân thọ 106 tuổi sẽ thỏa mãn cơn thèm khát này.

24 tháng 2, 2015

Chúc Mừng Sinh Nhật

Vì không biết ngày sinh của từng bạn. Mình xin Chúc Mừng sinh nhật những bạn có ngày sinh vào tháng 2  một món quà:

Tết đi chúc tết

Tết đi chúc tết.
Sáng nay mày có nhà không? tôi gọi điện cho Đ.V.Hồ và thấy bạn trả lời -có.Từ trong năm 2 thằng đã hẹn  đến nhà nhau chúc tết, thế là gần trưa mùng 2 tết vợ chồng tôi qua nhà Đ.V.Hồ chúc tết.
Nhà Đ.V.Hồ ở số 24/nghách12/ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch,mới nghe tưởng nhà bạn vào tận ngõ nghách khó đi nhưng không ngờ đến nơi mới biết ôTô vào gần tận sát nhà .
Hà Nội-thủ đô,thủ đô HN là vậy  chẳng đâu giống đâu,có nơi gọi là phố nhưng xe máy tránh nhau nhiều khi còn vất vả ,có nơi là ngõ là nghách nhưng ôtô lại đi vô tư như đến nhà các bạn Hồ Nam hay nhà Đ.V.Hồ…
2 vợ chồng Đ.V. Hồ có nhà mặt phố nhưng kô ở mà cho thuê mỗi tháng thu về khoảng vài chục triệu để giải quyết cuộc sống tối thiểu hàng ngày trong  gia đình còn 2 vợ chồng mua thêm 1 mảnh đất khoảng hơn 40m2 và tự xây.Ngôi nhà thiết kế hợp lý,phòng ốc đủ dùng rất khang trang ,đồ đạc bày biện tương đối đẳng cấp.

Vợ chồng Hồ mời cơm trưa thế là chúng tôi lại tiếp tục ngồi nâng ly chúc tụng nhau nhân ngày tết.Tan ca Tôi và Hồ sơ  tổng kết 2 thằng cũng  “chiến đấu” được hơn nửa chai 65.Cơm no,rượi ngà ngà chúng tôi lại tranh thủ ngồi với nhau kara vài bài nhân ngày đầu xuân và chụp chung vài pô ảnh kỷ niệm đầu năm tại nhà Hồ.
Hàn huyên ngày tết tại nhà Đ.V.Hồ

23 tháng 2, 2015

Một số kiểu cây nêu ăn Tết

      Vùng đồng bằng đã mất hết tục cây nêu ngày Tết thì phải. Tôi đi khắp nơi mà chẳng thấy cây nào. À, hình như trừ một cây ở đền Cổ Mễ (tôi sẽ tìm ảnh để đăng sau). Còn các vùng cao thì đồng bào dân tộc thiểu số lại còn giữ được nhiều phong tục xưa. Mình cũng thuộc loại hoài cổ nên đã lần mò đi về nơi đó xem họ chơi cây nêu ngày Tết bây giờ như thế nào. Trong Tết này tôi đã chụp hàng trăm ảnh về cây nêu nhưng đa phần bị hơi nhòe do vừa chạy xe lúc thì ô-tô lúc thì xe máy chụp. Dù sao cũng chọn được mấy cái kha khá để minh họa cho bài viết ngắn này.
     Đầu tiên là những nhà chỉ treo cờ Tổ Quốc:

NGÀY TẾT ĐẾN CHƠI NHÀ CÁC BẠN K6 !

Ngày Tết là một dịp bạn bè gặp gỡ nhau . Mặc dù trong năm đã gặp nhau nhiều nhưng khi Tết đến xuân về mọi người lại tiếp tục gặp nhau một cách hồ hởi phấn khởi .Chỉ khác là ngày xuân đến thăm nhau họ đi từng đôi từng đôi một .Có lẽ chỉ dịp Tết thì vợ chồng mới cùng đi chơi nhà bạn bè
CÁC BẠN CHÚC TẾT NHÀ HỒ NAM !

22 tháng 2, 2015

MÙNG MỘT TẾT CHA , MÙNG HAI TẾT MẸ , MÙNG BA TẾT THẦY !

Ngày xuân là ngày của vui chơi và gặp gỡ . Người Việt Nam ta có câu " _ Mùng 1 Tết Cha , mùng 2 Tết Mẹ mùng 3 Tết Thầy .Vô tình mà tự nhiên Tết này mình lại thực hiện được đúng câu này . Mùng1 và mùng 2 Tết nhà nội nhà ngoại .Ngày mùng 3 Tết sáng ở nhà tiếp khách
ĐÀO RỪNG !

TIM THẤY RỒI

Hôm trước lấy ảnh ở thẻ đưa lên máy thì biến mất một số ảnh đi câu cá cuối năm và giao lưu với cơ Điện Đà Nẵng .Nào ngờ đưa ảnh tết lại thấy nó hiện ra .Vây là lại có ảnh góp với mọi người tuy muộn



Tay bắt mặt mừng

20 tháng 2, 2015

TẾT NHÀ MOM

Mạng khó vào quá toàn bị chặn nên giờ mới góp mấy ảnh Tết của Mom tôi để chia xẻ



GIAO THỪA VÀ PHÁO HOA !

Giao thừa năm nay là năm pháo hoa được bắn nhiều nhất . Thêm nhiều tỉnh thành mới năm nay bắn pháo hoa . Hà Nội có thêm nhiều điểm bắn trong đó có điểm cầu Nhật Tân  Dân chúng Hà Nội đã được san ra tại nhiều điểm do vậy từng điểm bắn sẽ giảm lượng người xem . Bờ Hồ không chen chúc như mọi năm


19 tháng 2, 2015

Phạm Anh Dũng đón giao thừa bên cầu Nhật Tân

Đây là những hình ảnh rất đẹp PAD ghi lại được bằng máy ảnh rất xịn (có lẽ nhất hội K6 hiện tại, Nikon D7000):

Chúc Mừng năm mới

Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc ngập tràn


NHỮNG NGƯỜI BẠN GẶP LÚC GIAO THỪA _ CẦU NHẬT TÂN !

Đã 11h30 rồi , chỉ còn nửa tiếng nữa là bắn pháo hoa . Xung quanh là tiếng người , tiếng xe cộ ầm ầm . Tôi đang đứng ở cửa khẩu Nhật Tân . Nơi này là một trong những điểm sẽ bắn pháo hoa đêm nay của Hà Nội để chào mừng năm mới . Đúng hẹn 11h20 là đã có mặt và đứng chờ . Điện thoại tiếp lần nữa . Tiếng người kia : _ Cách cửa khẩu 10m mà đang tắc đường .
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015 !

LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN MỚI

Đầu tiên xin có lời chúc sức khoẻ tới toàn thể gia đình k6 và Cơ Điện chúng ta
Chúc cho năm mới thêm nhiều cái mới để mọi người vui vẻ cả năm nhờ thế mà thêm tươi trẻ quanh năm
Chúc cho năm nay k6 có nhiều kỷ niêm đẹp và hào hứng để cùng nhau  "gặp gỡ suốt năm "

Thêm chú thích

Thêm chú thích



Ba mươi năm qua láng giềng vượt xa ta quá

Nhà báo Thu Hà: Thưa quý vị khách mời, hiện nay nhiều quốc gia trong chiến lược phát triển của mình đã lấy chỉ số hạnh phúc của con người để làm động lực, cơ sở cho hoạch định chính sách. Theo quí vị, chính sách quốc gia tác động như thế nào đến hạnh phúc của mỗi người dân?

18 tháng 2, 2015

Chúc mừng năm mới

Từ ngày Blog k6 bị chặn,mỗi lần định đăng bài cho rôm rả lại phải vượt tường lửa rát hết cả mặt vì vậy nhiều lúc định viết bài lại thiếu hào hứng.
Chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới rồi -năm con Dê ĐH tranh thủ đăng vài  hình ảnh về tết hoa xuân và xin chúc anh em Cơ Điện một năm mới vui,khỏe và mọi sự tốt lành.
 Công viên bảy mẫu ngày tết

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Ất Mùi


CHUYỆN VUI NGÀY 30 TẾT !

Chuyện vui ngày TẾT. Chả là sáng nay ngày 30 Tết thấy yên tĩnh lạ thường , khác hẳn với những sáng thường ngày . Tôi ngủ muộn vì tối qua còn thức xem trận cầu cúp C1 Châu ÂU . Khi ngủ thì đã khuya và tôi thấy lạ tại sao mình lại lạc vào một khu rừng rậm . Tiếng chim hót líu lô. Tôi giật mình tỉnh giấc Hóa ra đã 7h sáng , do yên tĩnh lạ thường của ngày 30 Tết nên tôi nghe thấy tiếng chim hót ngay tại cây trước cửa nhà . Nhẹ nhàng lấy máy ảnh ra chụp trộm sợ mấy chú chim biết nó bay mất
CHIM ĐẬU NGAY CÂY TRƯỚC CỬA NHÀ

Chúc mừng năm mới

Từ ngày Blog k6 bị chặn,mỗi lần định đăng bài cho rôm rả lại phải vượt tường lửa rát hết cả mặt vì vậy nhiều lúc định viết bài lại thiếu hào hứng.
Chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới rồi -năm con Dê ĐH tranh thủ đăng vài  hình ảnh về tết hoa xuân và xin chúc anh em Cơ Điện một năm mới vui,khỏe và mọi sự tốt lành.
 Công viên bảy mẫu ngày tết

HƯỞNG ỨNG HATCLUP

  Càng sát 30 tháng Chạp càng có nhiều loại bia lon-bia chai xuất hiện trên thị trường Thủ Đô. Sao giờ bia tiêu thụ mạnh vậy ta ?
 Nhớ lại những năm 60 mới có bia hơi Hà nội phải uống kèm với xi rô mà thấy chúng ta uống khỏe thật .với cá nhân Tôi khi uống bia là thấy như sinh lực của mình tăng lên gấp.thế nhưng tôi chỉ nói đến bia hơi Hà nội thôi vì sự sẵn có và tiện lợi của các hàng bia hơi có tiếng.Hàng chục năm trước có Hải Xồm -Lan Chín-Cường Hói ... và CLB QĐ Lê Hồng Phong nay thì phố nào cũng có thậm chí ngõ nhỏ cũng hàng bia hơi Hà Nôi luôn đông thực khách mặt đỏ gay và nói oang oang.

17 tháng 2, 2015

HỌP BCH HÔI CƠ ĐIỆN HÀ NỘI...

   Đúng với ngày Hội CLB Bia Hơi Hà Nội ở 183 Hoàng H Thám thì tại 23 Nguyễn D Chiểu có cuộc họp gấp của Hội Cơ Điện Hà Nội. Tiếc rằng ít người có trách nhiệm được mời đến quá nên đành làm công tác hoạch định sơ bộ kế hoạch của năm 2015 về tổ chức đại hội hội Cơ Điện HN rồi chúng tôi cũng lên 183 HHT.


16 tháng 2, 2015

HOA TẾT HÀ NỘI

TẶNG K6 CHÙM ẢNH HOA VÀ ĐỒ TẾT Ở HÀ NỘI


Thêm chú thích

ĐI DIÊM ĐIỀN VỚI ĐỒNG ĐÔI

Hôm qua mới kiếm được đầu đọc thẻ mới để chuyển ảnh lên máy tính .

   7 giờ sáng chúng tôi có L Đ Hòa-P V Quang và Tôi lên xe đi Diêm Điền theo lời mời của một đồng đội cùng E88 là Đức Anh quê Diêm Điền. Chạy đến Hải Dương chúng tôi vào quán phở sáng đường Trần H Đạo ăn sáng theo lời mời của Nguyễn V Năm K6 HD. Tôi mời Năm đi Diêm Điền cùng nhưng Năm lại mắc bận đám cưới mất rồi.  Sau khi uống cà phê đã gần 9g30 rồi.Chia tay Năm với món quà ý nghĩa của Cty Dược HD chúng tôi nhằm Quý Cao đi tiếp .Qua Vĩnh Bảo xe rẽ về đường đi Diêm Điền chúng tôi gặp cầu phao sông Hóa mà bên kia là Thái Thụy rồi.

Thêm chú thích

15 tháng 2, 2015

BUỔI ĂN SÁNG TẠM BIỆT NĂM GIÁP NGỌ !

Trời mưa phùn rét buốt . Mưa đọng thành giọt rồi rớt xuống nghe lộp bộp . Ngồi trong nhà nhìn ra mà thấy buồn ảm đạm .Trời sáng dần , bóng người đi lại xung quanh hồ . Họ là những người sáng nào cũng đi vòng quanh hồ .Chỉ khác mọi hôm là tay có cầm ô . Những người tập thể dục . Họ tập đều đặn Mưa vẫn đi . Một nhu cầu đến mức như nghiện . Tôi vẫn lặng lẽ theo dõi họ qua cửa kính của ô cửa sổ nhà tôi .
CHÀO XUÂN MỚI !

14 tháng 2, 2015

MỘT NGÀY MƯA NHỚ ANH NGUYỄN BÁ THANH

Nguyễn Trọng Luân

.....Thôi gửi lại sông Hàn ước vọng
Yêu đất nước tổ tiên yêu dân đến cạn lòng
Ta gửi lại một vòm trời mây trắng
Biển Mỹ Khê và tiếng hát Vũng Thùng

CƠM NHẠT CÓ ĐƯỢC GỌI LÀ TẾT KHÔNG

  Trước đây tôi hay viết bài trước thông tin các sự việc xẩy ra mà mình có tham dự .Sau đó đưa ảnh kèm bình luận cho thêm mắm muối. Sau này tôi lại đưa ảnh trước sau khi chọn lọc rồi mới viết tin kèm lời bình sau  Mấy ngày nay việc dồn dập mà không đưa được ảnh lên đâm ra không viết được.Như ta gọi là Cơm lạt ấy mà nên chẳng viết được gì cho ra hồn cả .Tết nhất dòn dập sự việc mà chịu .Đúng là thiếu muối lẫn mắm rồi.
 Kệ 26 Tết rồi có mấy lời chúc sức khỏe với các bạn k6 vậy. Trước tiên chúc mừng Tân đã tham gia blog với chúng ta ,miong rằng có thêm nhiều bài nữa để đong đầy hơn tình cảm của một thời gianh -nứa.chúc H Nam ngày càng tiến bộ về cả bài và nhất là ảnh ngày càng lên chân lên tay.Chúc tất cả thêm tuổi thêm sức  khỏe-thêm tươi trẻ - thêm vui vẻ và thêm nhiều tiền không lẻ .

13 tháng 2, 2015

HÀ NỘI _ CHỢ HOA ĐÓN TẾT !

Nếu dạo một vòng Hà Nội trong những ngày này ta thấy cả thành phố là một cái chợ .Đây có lẽ là  nét đặc biệt của một thủ đô trên thế giới. Nói là chợ có lẽ ai cũng nghĩ đến sự bẩn thỉu , hôi hám của các loại thực phẩm rau cỏ , nhưng không phải mà đây lại là nét đẹp của Hà Nội . Đó là chợ hoa . Chợ hoa mở khắp nơi
HOA TUY LÍP

11 tháng 2, 2015

ĐI VIẾNG VÀ BUỔI UỐNG BIA CUỐI NĂM !

Nhà tang lễ Thành phố những ngày cuối năm cũng như hối hả hơn với dòng chảy của cuộc sống khi mà cái Tết chỉ cách chưa đầy chục ngày .Vâng cũng đã lâu tôi không phải đi viếng ai cả . Có lẽ vì những bậc cao tuổi mà tôi quen biết đều đang khỏe mạnh .
Nhà Tang lễ Thành Phố !

10 tháng 2, 2015

CHUYỆN NGÀY ẤY

Nguyễn Thị Tân
ngày 4-2-2015

      Gần đến ngày họp mặt, kỷ niệm lại ùa về. Chỉ mong gặp các bạn, ôn lại biết bao chuyện một thời thú vị đó là thời Sinh viên.
       Mình vốn thích ăn kẹo cao su nên mắc bệnh nhớ dai. Số là chuyện thế này:

9 tháng 2, 2015

DU XUÂN BÊN HỒ GƯƠM !

Lâu lắm lại dạo quanh Bờ Hồ .Nghe ĐVD gọi có NAG Đăng Định nhắn tin mời ra Bờ Hồ chụp ảnh với mẫu là các cháu Sinh Viên trước khi về Tết . Tôi cũng chần chừ vì chụp chân dung với máy ảnh của tôi không được đẹp . Nhưng rồi lại nghĩ cứ ra không chụp mẫu thì chụp cái khác . Bờ Hồ gần tết đủ các thứ để chụp
MÙA XUÂN VỀ

Lang thang chiều Chủ Nhật

Một chiều chủ nhật cuối năm
Lang thang, lững thững, loanh quanh Bờ Hồ
Đi tìm những tấm ảnh thơ
Và mong bỗng gặp "giấc mơ" một thời.
Vậy mà thoáng đã tối trời
Ghi nhanh vài kiểu, nhớ thời tìm em!

8 tháng 2, 2015

MỘT CẢNH TRONG CHỢ TÌNH K6 - LẦN 5

Ai (TV) bảo:
                 Chợ tình chỉ bán với mua
(ĐVD) - Chợ tình K sáu từ xưa đến giờ
                 Rất nhiều câu chuyện nên thơ
             Không mua bán, chỉ như mơ ban ngày
TVL:
                "Chợ tình k6 năm nay
         Tình thì không có, chỉ mày với tao
                Gặp nhau chém gió tào lao

         Lúc nào say khướt thì tao đưa về
"

7 tháng 2, 2015

CHỢ TÌNH K6 MÙA XUÂN VỀ !

Hôm nay ngày thứ 6 mùng 6/2/2015 là ngày 18 tháng chạp năm Giáp Ngọ như mọi năm K6 ĐHCĐ tổ chức gặp nhau cuối năm hay còn gọi là " Phiên chợ tình K6 ". Phiên chợ tình năm nay được tổ chức tại căn hộ mới của bạn Hồ Lê Thanh tại tầng 24 tòa nhà T2 khu đô thị TIMECITY ( khu dệt 8/3 cũ )
CHỢ TÌNH K6 _ MÙA XUÂN VỀ

5 tháng 2, 2015

Một lần muốn làm việc tốt...

       Chiều xuống nhanh, mây mù đang tràn về, đi cùng chiều tôi thấy 1 người Mông đang gùi hàng có vẻ nặng nề nhấc từng bước chân trên đường.

MỘT ĐÊM TRONG BẢN NGƯỜI MÔNG !

Chẳng có gì thích thú bằng ra khỏi nhà . Nói thế người ngoài tưởng tay này ở nhà chắc bị bó buộc lắm đây. Nhầm rồi nhé . Trước kia còn có người giữ bây giờ thì kệ ông muốn đi đâu cũng được nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe.Vì nếu có ốm ra đấy thì khổ vợ khổ con . Câu này thì tôi thấm thía .
Xã Hang Kia chìm trong biển mây !

4 tháng 2, 2015

Đón Xuân trên núi rừng Tây Bắc

Hoa mận Hang Kia ngày Lập Xuân 4-2
      Xem dự báo thời tiết, nghe thời tiết trên Ti-vi thấy chỉ còn 2 ngày thứ 3 và 4 là không mưa mà trưa chiều còn hửng nắng. Sang ngày thứ 5 sẽ có đợt khí lạnh nữa tràn về. Thế là chúng tôi gấp rút lên đường để tranh thủ những ngày nắng cuối cùng của năm âm lịch còn rảnh rỗi.
      Ngày đâu quả đúng như thời tiết đã báo nhưng sang ngày thứ hai thì đã sai hoàn toàn. Năng lực dự báo của VN ta chắc chỉ đúng được trước nửa ngày hoặc quá lắm là 1 ngày, còn sau nữa là thường trật lấc...!!!

3 tháng 2, 2015

Tan(doan) tham hoi

Ngay 3.2.2015. Hom nay dep troi minh mo vao duoc trang cua K6, nhung buon 1 noi la trinh do vi tinh cao qua(lun) nen doc cac huong dan chang hieu gi ca. Minh dinh hom toi gap nhau o nha HLT(vi vao duoc Blog K6 nen moi biet tin nay) minh mang may tinh di ban chi cho minh may duong co ban de khi ranh roi minh giao luu voi cac ban co duoc khong? Thu that la gia roi ma cu thich bon chen.
Chao Dung nhe.
Tan - Doan

NHÂN NGÀY HỘI CLB BIA HƠI HÀ NỘI...

Nhân được vinh danh về việc đưa hình ảnh bia Hà Nội lên Apachai  tôi chép lại bài cũ với hình ảnh quý hiếm và tự hào ấy lại

CHINH PHỤC ..... CHÍNH MÌNH P3

   Hôm nay vừa tròn một tuần ngày Đoàn chúng tôi lao lên Apachai.bây giờ mới dám kể cho các Bạn  rằng hiện khớp gối và cơ đùi của tôi mới hết đau hẳn..Và tôi cũng vẫn  không thể tin nổi rằng chúng tôi đã làm được việc kỳ diệu ấy như thế nào . Cường K7 khoe với bạn qua điện thoại là vừa "Chinh phục.." còn tôi cho rằng " bò lên bằng cái đầu của mình " và đến hơn 10 m cuối thì lấy hết sức lao lên cho đến dỉnh kẻo không thì không bao giờ có thể thắng nổi chính mình nữa mà quay xuống mất.

Niềm vui chiến thắng

1 tháng 2, 2015

TẤT NIÊN CLBBH HÀ NỘI !

Ngày 31/1/2015 tại đại bản doanh của Bia Hơi HÀ NỘI CLB BIA HƠI HÀ NỘI tổ chức buổi găp mặt và liên hoan tất niên năm GIÁP NGỌ mừng cho một năm thắng lợi . Từ những ngày đầu tháng 3 năm 2014 CLBBH Hà Nội có vài chục hội viên chủ yếu là các bạn CSV Đại Học CƠ ĐIỆN , qua từng tháng từng tháng số hội viên tăng dần lên và đến bây giờ đã có vài trăm hội viên . Con số này không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục tăng lên trong tương lai.
BÔNG HỒNG TẶNG CLBBH HÀ NỘI