K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 12, 2011

Đớn chờ năm mới

Chỉ còn đêm nay, mai đã là năm mới!
Đêm nay, ta sẽ nói với nhau điều gì.

Chúng ta cùng thư giãn trước khi gửi đến nhau những lời "âu yếm" nhé!

30 tháng 12, 2011

Ấn tượng 2011

Lời BBT: trên BS có đăng bài này nhưng tôi vẫn chưa tin là của báo lề phải. BBT phải tìm trên Tuần Việt Nam xem có đúng là bài được đăng không. Vậy mà đúng thật, bài của nữ sĩ Kỳ Duyên. Nhưng đọc bài này mà không đọc những bình luận trên Ba Sàm của các độc giả thì coi như còn thiếu 56% chất lượng....

29 tháng 12, 2011

Tết ở quê

Luân K5M - 3002
Lại sắp đến tết rồi. Bây giờ nghỉ hưu, chẳng phải lo lương, thưởng quà tết biếu xén cấp trên, lo ngoại giao… Nhẹ tênh. Chỉ còn lo việc ăn tết ở Hà nội hay về quê để còn lên kế hoạch với vợ con.

            Nghĩ đến quê, lại vừa mừng vừa tủi. Quê mình nghèo thật nhưng bây giờ cũng đã có đủ cái ăn. Buồn vì ở quê cha mẹ đã đi cả. Mẹ cha nằm trên cánh đồng mà mỗi lần về đến đầu làng là nhìn thấy bia mộ thấp thoáng sau bãi ngô non.
           Tình cờ, một hôm dò trong máy tính, thấy bài viết của thằng con trai út. Từ lâu lắm rồi mà mình đọc cũng rơi nước mắt. Hóa ra nó nghĩ còn sâu sắc hơn mình. Từ hôm đó mình nhìn con thấy không phải thằng cu của mình nữa. Nó lớn thật rồi.

28 tháng 12, 2011

Tin vui dồn dập từ K6A

      Blog nhận được một loạt tin vui của các hội viên gửi về. Đầu tiên là của Lã Pính San - Lạng Sơn, rồi đến Giao - Sóc Sơn.... Chắc phải "căm pu chia", xẻ thân này làm 2, 3 mới hưởng đủ được niềm vui của các bạn.

27 tháng 12, 2011

Trác Dũng vẫn chưa chữa ngày 30 thành 29

        Đúng 17g30 chiều 22-12-2011, các CCB Cơ Điện đã tập trung giao lưu tại một nhà hàng bên đường Tình Yêu (hồ Tây).
Bạn Trac Dũng đã không chịu sửa lại bài thơ Nếu tháng 5 không có ngày 30 thành Nếu tháng 5 không có ngày 29, nhưng đã phải công nhận là nhập ngũ đợt đó đúng ngày 29 rồi.

26 tháng 12, 2011

Không đề

        Vào trạm T50 của QK 4 thì trời tối mịt rồi, vậy mà 2 nhân viên vẫn chờ chúng tôi để giao nhận phòng và nhã nhặn mời chúng tôi xuống dùng cơm khách. Một mâm tròn 10 ghế có đủ các món và chai rượu, mấy phút sau tướng Học phó TL QK vào với chai rượu nữa trên tay. Sau cái bắt tay thân mật chúng tôi vào tiệc rượu, anh Ngôn giới thiệu các thành viên và mục đích chuyến đi của chúng tôi với tướng Học. Ông chân thành chúc Đoàn hoàn thành cuộc hành hương về với đồng đội thắng lợi và an toàn.

25 tháng 12, 2011

Chủ nhật thư giãn với TB


PHONG BÌ ĐỂ LÀM GÌ?

                                                                                                  Giả vờ...tác
Đã từ lâu lắm tôi và chắc rất nhiều trong số chúng ta, đã quên đi cái khái niệm nhận và gửi thư tín qua Bưu Điện. Từ khi có internet chúng ta đã có một thứ phương tiện cực kì đơn giản mà lại có thể giao lưu với người thân, bạn bè trên khắp thế giới -Chỉ cần một cú nhắp chuột và một vài thao tác qua bàn phím.

Tin buồn

Kính gửi :  - Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên,
                                     - BBT Trang tin điện tử Hội ĐH Cơ Điện Hà Nội & Hội ĐHCĐ Hà Nội,
                                     - BBT Trang tin điện tử  K6 ĐHCĐ & Ban Liên Lạc cựu SV K6 ĐHCĐ,
                                     - BBT Trang tin điện tử  K10 ĐHCĐ & Ban Liên Lạc cựu SV K10 ĐHCĐ,
                                     - BBT Trang tin điện tử  Hội cựu Sinh viên ĐHCĐ Bắc Thái tại Hải Phòng
                                                     & Ban Liên Lạc cựu SV ĐHCĐ BT tại Hải Phòng,
                                     - BBT Trang tin điện tử  Hội ĐH Cơ Điện Sài Gòn
                                                     & Hội ĐHCĐ SG ( nhờ cô giáo Huệ Phi chuyển giúp ),
                                     - Hội ĐHCĐ Đà Nẵng ( nhờ thầy Quang Anh chuyển giúp ),
                                     - Hội ĐHCĐ Huế ( nhờ thầy Cao Huy Lân chuyển giúp ),  

24 tháng 12, 2011

TRỞ LẠI THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

          Sáng hôm sau rời thành phố Huế còn mù mịt trong mưa chúng tôi nhằm thành cổ làm đích. Vào trong thành vẫn mưa rả rích, Luân yêu cầu mua mỗi ngươí một chiếc dù. Trong khi tôi mang hết nhang, tiền giấy trên xe xuống thì Luân đăng ký với BQL và mua thêm hoa, nhang nữa. Lên đài Âm-Dương gió mạnh ù ù thổi, mưa xiên chéo vào mặt, châm được nhang khá vất vả. Chúng tôi kính cẩn tưởng nhớ và mặc niệm các liệt sỹ đã hy sinh nơi cổ thành này.

Thư giãn cuối tuần

Chuyện hài cấp quốc gia

      Hôm qua, blog đã cung cấp một số tư liệu để yêu đời. Hôm nay blog lại cung cấp một số dữ liệu để chán đời, nhưng cao cấp hơn ở chỗ nó đạt tầm Quốc Gia! Các bạn có đầu óc nhất cũng không thể tưởng tượng nổi là ở Hà Nội lại có thể diễn ra liên tiếp đến 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông. Cũng lại có đầu óc nhất cũng không thể tưởng tượng được là trong đoàn người chào đón khách trong phủ Chủ Tịch nước lại có cảnh này:

23 tháng 12, 2011

Nay thơ ảnh yêu đời

       Câu slogan của blog lâu nay có vẻ yêu yếu do các thành viên hơi lười do trời rét quá. Vậy mà vẫn có mấy cô người mẫu không quần áo có thể làm ấm nóng lên không khí của K6 chúng ta.... Không tin được sao? Hãy thử xem nhé!

Ngày hội 22-12 CCB Cơ Điện

        Đúng 17g30 chiều qua 22-12-2011, các CCB Cơ Điện đã tập trung giao lưu tại một nhà hàng bên đường Tình Yêu (hồ Tây). Chủ tịch hội và mõ blog đã có mặt trước 1g30 phút để chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi gặp mặt. Bạn Hùng, K10M ở Bia Hà Nội đã cho mang một bom bia hơi đến chặn cửa nhà hàng lúc 15g20.... mở đầu cho một buổi chiều tràn ngập men say. Say tình đồng đội, say tình Cơ Điện, say bia Hà Nội ... và chỉ còn thiếu một thứ say... mà bạn Luân sẽ nhắc trong một bài thơ mới toanh!

MƯA TRÊN PHỐ HUẾ

Doãn Thọ K6Mb
        Đúng là mưa ở Huế có khác: rả rích, triền miên vài ngày liền chứ không sầm sập, ào ào rồi tạnh. Đấy là buổi chiều 10-12 chứ sáng hôm ấy ở Đà Nẵng lại không có mưa, khi chúng tôi vào thăm tướng Nguyễn Chơn. Ông ở nhà một mình với 2 cậu công vụ, chúng tôi bày lễ thắp nhang bà Lý mất gần 10 năm rồi. Sau đó vào phòng khách Ông tiếp chuyện, Ông vẫn nhớ thời binh đao xưa, chúng tôi hỏi về các trận đánh, các đơn vị ở B3 hay Khu Năm Ông nói vanh vách. Ông bảo chúng tôi mở tủ lấy 7 cuốn hồi ký của Ông và 7 cuốn của Bà Lý ra ký tặng chúng tôi rrồi chụp ảnh lưu niệm, ai cũng muốn được ngồi cạnh vị tướng huyền thoại đó.

22 tháng 12, 2011

Ngày mai uống bia miễn phí dành cho CSV Cơ Điện

         Hùng bò xin thông báo, trưa mai, 23-12-2011 tại nhà hàng Lan Chín Tăng Bạt Hổ, sẽ có chương trình uống bia hơi Hà Nội miễn phí, HABECO Trading ra mắt cốc và feeling rót bia loại mới, thay đổi hình ảnh bia hơi Hà Nội, nếu các anh em Cơ Địện có điều kiện xin mời tham gia, Hùng bò cam kết giống như ngày hội Bia hơi Hà Nội, bàn Cơ Điện ngồi miễn phí 100%…Kính mời… nhào dô.
        TRÂN TRỌNG

Những ngày 22-12 trong quân ngũ

Ngày 22-12 đầu tiên (-1972) trong quân ngũ của Dũng chit tại trạm 43B Trường Sơn

Chiều mưa ở Ban Mê Thuật


                                                                                                             Nguyễn trọng Luân
                                                                                              Lính sư đoàn 320A
Chiều mưa quá. Nghĩa trang  lạnh quá !
ơi những người con phương bắc  bạn của tôi
Ban Mê Thuột chỉ có hai mùa thôi
Các anh cứ bốn mùa nhớ mẹ

21 tháng 12, 2011

Câu nói hay nhất ngày mà Dũng chit đọc được

        "Có gái điếm cho ngủ chịu đến mùa trả bằng thóc" - đó là câu nhận xét của một người nổi tiếng khi về thăm lại làng quê nói về sự "phát triển" đến chóng mặt không phải của kinh tế mà là văn hóa của một vùng rất gần thủ đô cũ của Việt Nam ta. Bây giờ thì nó đã nằm gọn hẳn trong nội thành rồi.... Chẳng biết buồn hay vui nữa bạn nhỉ?

20 tháng 12, 2011

Bùi Xuân Tứ K6 ( Tứ râu )

Kỉ niệm 22/12
                                                                                                            Viết nhớ những người bạn cũ
                                                           Trọng Luân
Bây giờ hắn ở đâu, mình chả rõ. Một hồi biết hắn làm quản đốc ở nhà máy SX kính Đáp Cầu. Râu vẫn rậm, mũi vẫn khịt khịt. Mình có cảm giác thằng cha này quanh năm ngạt mũi. Nhớ dạo đi trinh sát với Ngô Thịnh, nó bảo mình mà mắc cái tội khịt mũi như thằng Tứ là bị loại ngay về bộ binh đánh nhau thí cố.

KHU NĂM DẰNG DẶC

        Lẽ ra đoàn Luân Thọ... theo con đường Cheo Reo đi xuống Tuy Hoà rồi tới nghĩa trang Phú Lâm nơi có nhiều liệt sỹ của E48 hy sinh khi truy đuổi địch bỏ chạy. Nhưng theo đề nghị của anh Tiến, anh Lệ nên đoàn trưởng đổi lại đi Ban-mê rồi qua đèo Phượng hoàng vì anh Lệ sau khi cắm cờ ở Buôn Hồ thì truy kích địch theo đèo Phượng Hoàng xuống Ninh Hoà vào giải phóng Nha Trang.Vậy khi tới đèo anh Tiến còn chỉ nơi BTL B3 chuyển xuống duyên hải có dừng chân ở đèo PH, nên đoàn dừng lại chụp ảnh lưu niệm.

19 tháng 12, 2011

Luân K5 + Trác Dũng chào mừng thầy cô

         Ngày 27-11-2011, Ban LL cựu giáo viên và CNVC Đại học Cơ Điện tổ chức sinh hoạt hàng năm và mừng thọ cho các thầy cô đã tròn 70 tuổi. Hôm đó các CSV K4, 5, 6, 10 và CCB đã đến thăm hỏi và tặng các giỏ hoa chúc mừng các thấy cô.

18 tháng 12, 2011

Thông báo GIAO LƯU 22-12

      Vào lúc 17h30 ngày 22-12-2011, tại quán Vọng Ba Lâu (số 4 Thụy Khuê, hoặc số 9 đường Tình Yêu) câu lạc bộ CCB đại học Cơ Điện tổ chức giao lưu các cựu chiến binh tất cả các thời kỳ:

TA YÊU NHAU THÌ VỀ BAN MÊ THUẬT

Doãn Thọ 5039
        Năm 2005 khi trở ra của chuyến xuyên Việt, đoàn CCB Cơ Điện có qua Buôn Ma Thuột. Khi đó chỉ ghé chút đỉnh mua cà-phê rôi đi Công-tum luôn nên Dũng cứ tiếc hùi hụi, vậy kỳ này tôi quyết vào Ban-mê cho bõ.
        Sáng sớm hôm sau (7-12-2011) chúng tôi đi thăm nghĩa trang Đức Cơ ở Tây Plây-cu khoảng 55 km, đường đẹp, trời nắng ấm, trong veo. Luân liên tục chỉ các hướng có trận đánh của lính 320 thời trước và kể lại từng trận ra sao. Trận đánh sân bay Đức Cơ ta cũng hy sinh nhiều đấy, vậy mà đến nơi thì nghiã trang đang được đại tu. Từ cổng đến tượng đài, từ các phần mộ cho đến toàn cảnh ngổn ngang cả. Chúng tôi xuống xe mà bỡ ngỡ mãi, cầm hương hoa vào mà phải vòng về mãi phía sau mới đặt được để viếng đồng đội, giá như họ sửa từng phần một thì cảnh quan đỡ lộn xộn, hoang tàn như vậy.

17 tháng 12, 2011

Tặng Trác Tiến Dũng

Nhân ngày nghỉ mong bạn có bài viết chào mừng 22-12 và lời cảm tưởng về ngày gặp lại thầy Huỳnh nhé!

Ảnh Thọ mom

       Cuối tuần thư giãn, tặng Thọ mom một bức ảnh đẹp! Có nhớ được ghi lúc nào không, ở đâu?

16 tháng 12, 2011

Chị Dần thời đau khổ

       Lâu nay blog quên mất khoản ảnh kỷ niệm này. Nay bài vở lưa thưa quá nên mới nhớ lại và tìm được cái này để nhớ lại một thời vẫn còn gian khổ. Mời các bạn và nhất là chị Dần bình luận cho vui...

15 tháng 12, 2011

NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN Ở CHEO REO

 Doãn Thọ 5039
         Tỉnh Cheo Reo nay không còn nữa mà nhập vào Gia Lai thành huyện Aynpa. Khi chúng tôi rời Công Tum đi Plâycu trời mới mờ sáng, khi bình minh lên thì cả cao nguyên như bừng tỉnh, rực rỡ dưới ánh nắng chan hoà. Các rừng cao su trải vô tận, các đồng cỏ mênh mông, tít phía xa là các dãy núi thấp, tầm mắt không bị hạn chế nên tha hồ ngắm mà không chán. Gần 100km chúng tôi vào Plâycu, đường rộng, thẳng tắp, nhà cửa san sát, phía cuối con đường nhìn rõ một quả múi không cao. Đó là núi Hàm Rồng một căn cứ pháo binh Mỹ khống chế cả Tây Nguyên, chúng tôi chạy tới chân núi và chờ đoàn của tướng Khuất Duy Tiến đến cùng lên tham quan. Nửa tiếng sau, 2 xe con đến, các cựu binh gặp nhau chaò hỏi ân cần tuy là tướng và lính. Chúng tôi chụp nhiều ảnh kỷ niệm rồi không lên núi nữa mà hối hả đi Cheo Reo vì đoàn chính từ Tuy Hoà lên gần tới điểm hẹn.

14 tháng 12, 2011

Dưỡng mắt giữa tuần

      Mõ blog làm việc máy tính nhiều quá nên mỏi mắt. Lại vào xem mấy cái ảnh mà ông "cộng sản đặc hiệu" Chế Trung Hiếu thích. Ông này cũng là CCB, đánh Mỹ ác lắm đấy, đã mất một chân vì nó nên thù Mỹ lắm. Ông về học ở K10IA. Không ngờ được là ổng lại thích thể loại này. Mà thế quái nào xem xong mình cũng lại thích luôn! Không biết nó có dễ nghiện như thuốc lắc không đây? Ai xem mà bị nghiện là phải khai báo thành thật đấy nhé!

13 tháng 12, 2011

KÉO PHÁO VÀO CÔNG TUM

Tho mom K6Mb
       Tuy trời mưa đường có thể bị sạt lở nhưng Đoàn trưởng Luân quyết cứ theo đường Hồ chí Minh đi lên Công tum. Từ Đông hà đi Công tum khoảng 500km nên A Ngôn lệnh xuất phát 5g30 sáng. Xe qua Cam lộ một đoạn thì dừng lại ăn sáng và đổ đầy bình xăng cho an toàn. Đường 9 nhẵn và rộng chạy quanh co ven sông Đăkrông là thượng lưu sông Thạch Hãn.

12 tháng 12, 2011

GẶP LẠI LÍNH 3002 Ở QUẢNG TRỊ

 4g10 sáng 4-12 xe chúng tôi xuất phát từ cột cờ Hà nội.Trời se lạnh, đường phố vắng người, Hà nội chìm trong giấc ngủ đầu Đông. Qua Hoà lạc -Xuân mai theo đường Hồ chí Minh nhằm phương Nam thẳng tiến. Thân như Ngôn phân công nhiệm vụ :

11 tháng 12, 2011

Ngày hội K6 2011 tại Tuyên Quang - 8

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 8 cũng là đoạn kết của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tuyên 1 và 2 -10-2011. Phần 1 đã đăng đầu tháng 10-2-2011 cũng trong blog này.

10 tháng 12, 2011

Bữa thịt lợn ngày 22/12 năm ấy

Lại sắp đến ngày 22/12, ngày tết quân đội, những hồi ức một thời gian khổ lại ùa về trong tâm trí những người lính, có những kỷ niệm thoáng qua nhưng cũng có những hồi ức không bao giờ quên được.
                                                                                                                                        Trần Vũ Liệu
    Một ngày giữa tháng 12 năm 1972, đoàn 1040 hành quân từ Lào vào đất VN, trạm đầu tiên ở VN là trạm giao liên số 249. Bắt đầu vào VN là gặp thời tiết xấu, trời mưa nhiều, đường rừng lầy lội, bầu trời u ám, rét, hành quân rất vất vả, nhất là cảnh nấu cơm chiều vì trời mưa, cây rừng ướt, việc nhóm lửa nấu cơm rất khó khăn. Đoàn quân đi trong im lặng. Sau trạm 251, cả trung đoàn trầm hẳn đi khi nghe tin Năng bên sư phạm ôm lựu đạn ra bờ suối tự sát. Năng bị sốt đã mấy ngày, cố theo anh em đi nhưng chắc vì quá mệt, yếu và không đấu tranh được với bản thân nên đã quyết định tìm đến cái chết. Đây là cái chết tức tưởi thứ hai sau cái chết của một chiến sĩ tại kho gạo do “quân ta bắn nhau” bên đất Lào.

8 tháng 12, 2011

Ngày hội Cơ Điện tại Sài Gòn

      Tình Cơ Điện như lửa cháy, vào những ngày này càng bốc lửa hơn. Như vậy là trừ Thủ đô có vẻ yên ắng còn các thành phố cảng đều rất sôi nổi kỷ niệm ngày 6-12. Blog đã giới thiệu ngày hội tại Hải Phòng có đến gần 400 người dự với 24 đoàn đại biểu, còn Sài Gòn cũng quy tụ rất nhiều đại biểu từ mọi miền Nam bộ đến sum họp.

Ngày hội Cơ Điện tại Bắc Ninh

Trịnh Văn Xuyền
          04-12-2011 Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh họp mặt - giao lưu năm 2011. Đây là cuộc họp mặt thường niên của Hội. Sang năm Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh tròn 15 tuổi. Xuyền xin gửi một số hình ảnh Hội ĐHCĐ tại Bắc Ninh, cảm ơn mọi người!

Hải Phòng kỉ niệm 46 năm thành lập trường ĐHCĐ

       Ngày chủ nhật 4/12/2011 tại Hải Phòng, hội Đại học cơ điện Hải phòng đã long trọng tổ chức mit tinh kỉ niệm 46 năm ngày thành lập trường đại học Cơ điện Bắc Thái. Tới dự có gần 400 hội viên hội đại học Cơ điện Hải Phòng, 24 đoàn đại biểu hội Cơ điện các tỉnh thành về dự và đại diện ban giám hiệu nhà trường. Thầy Phạm Gia Khiêm nguyên UVBCT, nguyên PTT chính phủ , Nguyên BT bộ ngoại giao do có việc đột xuất không về dự được đã gửi lẵng hoa chúc mừng, đoàn Hội đại học Cơ Điện Hà Nội do chủ tịch Nguyễn Văn Thái dẫn đầu đã đến dự và tặng lẵng hoa cho Hội đại học Cơ điện Hải phòng. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại buổi mít tinh trọng thể.

Ngày hội cơ điện của K19 tại Hà Nội


HƯNG K19M
Hoà cùng không khí “Cơ Điện” tại Hà Nội và các nơi, Chi hội K19 Cơ điện tại Hà Nội tổ chức giao lưu kỷ niệm 46 năm ngày thành lập trường ĐHCĐ vào lúc 11h 00 ngày 04-12-2011 tại nhà hàng Phố Biển -Mỹ Đình -Hà Nội. Buổi gặp mặt năm nay cũng như các năm trước đã diễn ra rất sôi nổi, vui vẻ với sự có mặt sinh viên K19 Cơ Điện và các khóa
Những lời phát biểu của các cựu sinh viên ca ngợi truyền thống Cơ Điện và ôn lại những kỷ niệm một thời ở T Ba Nhất. Đến đây mọi người lại được sống lại một thời trai trẻ, lại được “mày” “tao” như thủơ nào. Sau lời phát biểu khai mạc của Chi hội trưởng Hưng còm là lời phát biểu của anh Hiền cựu lớp trưởng K19M, rồi Thắng còng, Dũng ngọng, Phượng bi, Tuấn azin, Sơn cháo…. Chung quy lại đều ca ngợi tình thần cơ điện truyền thống và đi đến kết luận là K19 chưa làm được những việc mà các CSV K6 và K10 đã làm. K19 và các K  khác cần phải học tập các anh nhiều để làm được những điều có ý nghĩa hơn.

7 tháng 12, 2011

Đố vui chính trị

     Đố các bạn tìm được gốc tích ảnh này được đăng ở đâu, chụp những người nào và với mục đích gì? Liệu có phải là biểu tình vì môi trường không? Đây là biểu tình kiểu nước nào (giống như biểu tình kiểu Ăng-lê trên blog K6 trước đây)?

6 tháng 12, 2011

Đường chúng ta đi

      Hôm nay 6-12, đúng ngày kỷ niệm thành lập trường. Nhưng với K6 thì những ngày đầu chưa có khái niệm kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhất là với chúng tôi, những thằng lính đi năm 1972 thì cả khái niệm thành lập khoa cũng không có. Chỉ đến khi hòa bình trở lại, mới thấy có các ngày kỷ niệm thành lập khoa rồi thành lập trường. Có lẽ trong chiến tranh, chẳng hơi sức đâu mà nghĩ đến các ngày kỉ niệm nho nhỏ như vậy, tất cả còn dành cho tiền tuyến...
      Thấm thoát đã trên dưới 40 năm K6 đi lính, vậy mà nghĩ lại mới như ngày nào.... Cuộc đời nhanh quá... Các anh chị và các bạn nghe bài hát này xem, bảo đảm ngày ấy vẫn chỉ như hôm qua. Con đường chúng ta đi, đẹp thế!

Tin không vui

     Sáng qua tôi nhận được tin Trịnh Đức Dũng (tức Dũng dòi) K6I đang nằm viện 103 do Hán Đức Thắng cung cấp. Tôi có gọi lại cho Dũng nhưng không được trả lời.
     Sáng nay lại nhận được tin Dũng bị rối loạn tuần hoàn não, đau thắt động mạch chủ cấp máu cho não gì đó nên đứng đi không vững, sẵn sàng ngã bất cứ lúc nào.

Ngày hội K6 2011 tại Tuyên Quang - 6

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 6 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tuyên 1 và 2 -10-2011. Phần 1 đã đăng đầu tháng 10-2-2011 cũng trong blog này.

5 tháng 12, 2011

Ngày hội K6 2011 tại Tuyên Quang - 5

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 5 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tuyên 1 và 2 -10-2011. Phần 1 đã đăng đầu tháng 10-2-2011 cũng trong blog này.

4 tháng 12, 2011

Lễ hội bia Hà Nội mừng ngày Hội trường 6-12

      Hôm nay có 3 vạn 9 nghìn người đến sân Quần Ngựa để dự hội Bia Hà Nội, trong đó có 39 cựu sinh viên Cơ Điện khóa 10 và các khóa khác cùng dự kỷ niệm ngày thành lập trường 6-12 bên vại bia kiểu mới của Cty Bia Hà Nội (Giá vé gửi xe gần cổng vào là 20-25 nghìn mà rất có thể mất xe như chơi....)
      Tạm thời có vài bức ảnh mời các bạn xem:

Ngày hội K6 2011 tại Tuyên Quang - 4

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 4 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tuyên 1 và 2 -10-2011. Phần 1 đã đăng đầu tháng 10-2-2011 cũng trong blog này.

3 tháng 12, 2011

K19 Cơ Điện mời K6 giao lưu

       Nhân ngày thành lập trường Cơ Điện 6/12/1965 - 6/12/2011, Chi hội K19 Cơ Điện tại Hà Nội tổ chức gặp mặt giao lưu tại quán Phố Biển gần sân vận động Mỹ Đình, vào hồi 11h 00 ngày 6/12/2011. Trân trọng kính mời các thầy cô là cựu GV-CBNV trường CƠ ĐIỆN BẮC THÁI và các anh, chị, các em là CSV CƠ ĐIỆN tới dự để tăng thêm tinh thần truyền thống của CƠ ĐIỆN.
Rất hân hạnh đón tiếp!
Thay mặt ban liên lạc K19 Cơ Điện tại Hà Nội 
Hùng K19M

Ngày hội K6 2011 tại Tuyên Quang - 3

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 3 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tuyên 1 và 2 -10-2011. Phần 1 đã đăng đầu tháng 10-2-2011 cũng trong blog này.

2 tháng 12, 2011

Cuối tuần vui một tí

Mõ blog vừa nhận được thư của Giao K6A, toàn văn như sau:


THÍCH GIÀ
     Thằng cháu tôi, năm nay nó 5 tuổi, Hàng ngày cháu lên lớp từ sáng đến chiều mới được đón về, Buổi tối sau bữa cơm chiều mẹ nó còn bắt phải viết tô và tập đọc thêm 1 giờ nữa, một hôm nó nói với mẹ:
     - Mẹ ơi! Con chỉ thích già thôi.
     - Ô hay! Cái thằng này, sao lại thích già?
     - Thì như ông, chẳng phải học gì cả, suốt ngày chỉ ngồi xem vô tuyến.


     - ????..


Mời các bạn viết tiếp bằng "nhận xét" nhé!

Tham nhũng ở Việt Nam

      Các bạn K6 chúng ta góp phần bao nhiêu vào thứ tự này của Việt Nam? Có bao giờ ta tự hỏi lòng mình không nhỉ? Nếu ai cũng như mình thì VN được bao nhiêu điểm. Trong xã hội này chỉ có những ai không hoạt động kinh tế, không tiêu đến tiền mới may ra thoát khỏi tham nhũng. Từ một việc nhỏ con: nếu gửi xe đạp, xe máy ở hai cửa khác nhau của chi cục thuế quận thôi cũng có 2-3 giá rồi, hoặc ngay cửa cơ quan công an cũng thế cả. Nếu cứ trả theo họ đòi đương nhiên là tiếp tay cho tham nhũng rồi, mà không trả thì lấy được xe ra khỏi bãi à?

1 tháng 12, 2011

Thư giãn vô đề

       Người buôn gió lúc nào cũng nhìn mình như là công an chìm hoặc thằng phản động ấy. Tuy thế nhưng mình lại rất thích nó, những bài viết của "Lái Gió" này rất hài hước, đầy tính văn học, xứng đáng được nhận cái giải gì đấy của một tổ chức quốc tế và xứng đáng vào hội Nhà Văn hơn mấy tay TS-BS Hồng, Thái...! Sở dĩ muốn đăng lại lên đây cho các bạn vì hôm Mom đến chơi thì hắn vẫn không biết có cái blog của tay Hiếu này, mở ra đọc cho Mom nghe mà vừa đọc vừa cười vỡ bụng nên không đọc nổi nữa, bảo Mom về nhà tự đọc thêm vậy. 

Gặp mặt - Mừng thọ cựu GV-CB trường ĐH Cơ Điện TN tại Hà Nội và lân cận, ngày 27.11.2011

 Đinh Thế Cảnh

 KG :       BBT trang tin điện tử Hội ĐH CƠ Điện Hà Nội, 
            -  BBT bloc K6 ĐHCĐ HN ,
             -  BBT bloc K10 ĐHCĐ HN,
             -  Trường ĐH KTCN Thái Nguyên,

   BLL cựu GV-CB tr ĐHCĐTN tại Hà Nội xin gửi đến BBT các khóa Bài - tin có hình ảnh về buổi " Gặp mặt-Mừng thọ cựu Giáo viên - Cán bộ trường ĐH CƠ ĐIỆN Thái Nguyên tại Hà Nội và lân cận " ngày 27.11.2011. Đề nghị BBT trang tin điện tử Hà Nội và các khóa đưa lên mạng để có thể đến với đông đảo cựu GV-CB, cựu SV ĐH CƠ ĐIỆN Hà Nội và cả nước.
  BLL cựu GV-CB tr ĐH Cơ Điện TN tại Hà Nội xin gửi đến Ban Giám Hiệu nhà trường và Hội hưu ĐH Cơ Điện TN qua Phòng Hành Chính. Nhờ lãnh đạo Phòng HC chuyển giúp.
   Trân trọng cảm ơn.
   Nhờ BBT các khóa chuyển lời cảm ơn của cựu GV-CB ĐHCĐTN tại Hà Nội tới lãnh đạo, toàn thể cựu SV ĐHCĐ các khóa tại Hà Nội,Hải Phòng.
                                                                        TM BLL cựu GV-CB ĐHCĐTN tại Hà Nội
                                                                                       Đinh Thế Cảnh

Chào mừng tháng 12, đưa lên đầu

      Chào mừng tháng 12, chào mừng đợt gió mùa đông-bắc mạnh nhất của năm đổ về làm hỏng hội bia Hà Nội để Thọ mom khỏi tiếc, hôm nay blog khênh mục tìm kiếm lên đầu trang.

30 tháng 11, 2011

Đại tá Ngôn khóc vì đồng đội

      Ngày 26-11-2011 vừa qua, các CCB Cơ Điện và CSV K6 đã về thăm gia đình bạn Trần Văn Hóa tại thị trấn Vĩnh Trụ, tỉnh Hà Nam. Trong câu chuyện ôn lại thời khắc người đồng đội hy sinh ở Tây nguyên, anh Ngôn cựu SV K4, CCB đoàn 3002, nguyên đại tá QĐND đã không kìm nổi nứơc mắt, chúng tôi cũng không ai kìm được...

Ngày hội K6 2011 tại Tuyên Quang - 2

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 2 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tuyên 1 và 2 -10-2011. Phần 1 đã đăng đầu tháng 10-2-2011 cũng trong blog này.

29 tháng 11, 2011

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 14

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 14 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

28 tháng 11, 2011

Viết cho ngày 6-12

BBT K6: đang định hô hào chủ đề viết cho tháng 12 là gì thì đọc được bài này của Sâm K15I bên K10 nên rinh về đây để làm "mồi" cho blog K6. Ngoài ra, mời các blogger viết thêm về ngày 22-12, về tổng kết năm 2011 và đón chào năm mới 2012. Các chủ đề tổng kết năm 2011 của blog K6 có thể là bình chọn "bài viết hay nhất", blogger hay nhất, câu nói hay nhất blog, còm hay nhất, v.v.... Và quỹ Hội còn tươi lắm nên BBT thuyết phục thủ quỹ chi vài trăm bọ ra làm phần thưởng tổ chức trao trong dịp Tất Niên của K6 nhé!

Lời cảm tạ

LỜI CẢM TẠ
Kính gửi: Hội K6 Đại Học Cơ Điện.
        Mẹ, Bà, Cụ chúng tôi hai năm mươi về với Tổ Tiên. Hội K6 Đại học Cơ Điện không quản đường sá xa xôi đã về phúng viếng Mẹ, Bà, Cụ chúng tôi. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn Hội.
        Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất mong Quý Hội lượng thứ.
Thay mặt gia đình
                                                                                       Trưởng nam:
Trịnh Đức Xuyền

27 tháng 11, 2011

Vậy là một năm tròn blog K6

      Vào lúc 11g07 ngày này năm trước, blog K6 đã đăng bài đầu tiên, mở ra một sàn giao lưu mới theo xu hướng thời đại. Một năm qua đã có trên 65 nghìn lượt truy cập được vào các bài viết của blog. Con số có thể lớn hơn nếu cộng thêm số lượt truy cập vào blog dự phòng. Số đó còn lớn hơn nữa nếu không có hệ thống tường lửa được dựng lên để ngăn cản tự do.

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 13

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 13 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

26 tháng 11, 2011

Một vài hình ảnh CCB+K6 về thăm gia đình Ls Trần Văn Hóa

      Ngày 26-11-2011 Đoàn CCB Đại học Cơ Điện, Cựu SV K6 Hà Nội và Nam Định phối hợp với Hội Cơ Điện Hà Nam đến thăm gia đình thân nhân và viếng Liệt sỹ Trân Văn Hoá.
      Hoá là sinh viên lớp K6MB nhập ngũ 15-9-1972 vào D 76 -F304B. Hoá quê xã Đức Lý huyện Lý Nhân -Hà Nam Ninh cũ nay thuộc Hà Nam. Khi đoàn 3002 đi B3 Hoá cùng một số anh em Cơ Điện bổ sung vào sư 320 chốt giữ vùng giải phóng Tây Nguyên. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ cứ điểm Chư nghé -Gia Lai, Hoá anh dũng hy sinh khi xông lên tiêu diệt địch. Cũng trận này anh Thân Như Ngôn K4 Cơ Điện cũng bị thương, khi được đưa về phía sau anh đã nhìn thấy Hoá hy sinh trong tư thế vọt tiến. Với tình đồng đội và tình Cơ Điện anh Ngôn đã yêu cầu vận tải đưa bằng được thi hài LS Hoá về phía sau để mai táng. Trước khi Hoá nhập ngũ, ở quê em trai Toán của Hoá đã lên đường làm nghĩa vụ năm 71 và hy sinh tại biên giới Việt -Lào. Nhưng khi có lệnh nhập ngũ của Trường Cơ Điện Hoá vẫn nghiêm chỉnh chấp hành không đắn đo gì.

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 12

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 12 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

24 tháng 11, 2011

Kỉ niệm Blog một năm tuổi

Triệu Bình
viết từ quê hương Cao Bằng

Trước đây, khi chưa có “Ngôi nhà” này của chúng ta, tôi vẫn nghĩ: Blog là thứ “Trò chơi mới” cho giới trẻ trên mạng - Mình già rồi quan tâm làm gì!.
Cho đến khi Dũng Chít thông báo: “Đã lập Blog cho K6 đấy! mời tham gia đi”. Tôi đã ủng hộ ngay chỉ với một ý nghĩ: Giúp thằng bạn mình nuôi dưỡng một niềm vui cho tuổi già, nhưng lại theo cái cách của “Lũ trẻ”.

Thông báo

Nhại theo một bài trên blog K10, BLL K6 xin thông báo hôm nay không có thêm thông báo nào, mời các anh chị và các bạn xem lại các thông báo ngày hôm qua và hôm kia tại dưới đây:

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 10

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 10 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

23 tháng 11, 2011

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 9

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 9 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

Tin buồn thứ 2 trong ngày

Việt Nam có một đại biểu Quốc hội như thế này

ĐVD
      Thực ra tôi đã đọc được mấy bài của đại biểu này ngay hồi năm ngoái khi vụ Hà Vũ còn sôi động. Tôi đã quên đi nhưng mấy hôm nay thấy xã hội lại sôi sục vì "biểu tình". Tôi đã tìm đọc lại ông đại biểu đã gây nên tranh luận nảy lửa đó. Tôi thấy tay đại biểu này thật sự là một thằng khùng, thằng điên không hơn không kém. Cái dân chủ vạn lần hơn của chúng ta đã đưa đến kết quả là hắn được cơ cấu vào Quốc Hội, theo tôi chắc là vì những tham luận, bài viết đặc sệt quan điểm bênh vực chế độ, bênh vực chính quyền đến mức điên loạn. Chính quyền cứ tưởng có những tay như thế này thì chế độ sẽ được bảo vệ tốt hơn nhưng theo tôi là ngược lại. Chính những thằng điên như thế này sẽ làm hỏng nhanh hơn chế độ này nếu không sớm bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của hắn!

Tin buồn: Mẹ vợ Hồ mất

     Thọ mom thông báo: mẹ vợ Đỗ Văn Hồ - K6Ma vừa mất, lễ viếng từ 13-15h30 ngày mai, thứ 5 24-11-2011 tại nhà tang lễ Viện 354, phố Đội Nhân. K6 tập trung tai cửa nhà tang lễ lúc 15g để viếng tập thể và đưa tang ngay sau đó.

22 tháng 11, 2011

Thông báo của chi hội GV-CBCNV hội ĐHCĐ-Hà Nội

Kính gửi BLL các khóa cựu SV trường ĐH Cơ Điện Thái Nguyên tại Hà Nội,
    Ban Liên Lạc cựu Giáo viên - CBNV trường Đại học Cơ Điện TN tại Hà Nội tổ chức buổi Gặp Mặt - Mừng Thọ các cựu GV-CBNV, nhân ngày NHÀ GIÁO vào 15 - 18g ngày 27.11.2011 tại Nhà hàng Quán Gió, hồ Bẩy Mẫu.
   Trân trọng mời BLL cựu SV các khóa đến giao lưu và mừng thọ các thầy cô. Hân hạnh được đón tiếp.

  
                       
                                TM BLL cựu GV-CBNV ĐHCĐ TN tại Hà Nội
                                                     Đinh Thế Cảnh


Le Duc Chin K20M

TÌNH CƠ ĐIỆN VÙNG CAO 5

TA CA SƠN LA
Thọ mom - K6Mb
      Rời Điện Biên xe chúng tôi vượt nhiều đèo dốc để lên đỉnh Pha Đin. Năm 2004 khi đến Pha Đin tôi thấy đồi núi trơ trọi, đài tiếp, phát sóng của VTV vắng vẻ lắm vậy mà hôm nay thấy cây rừng xanh tốt phủ kín các đỉnh núi, nhà dân có hàng quán thế là đã có hồi sinh, phát triển. Mừng cho đất và người Điện Biên, thoáng cái đã 7 năm rồi còn gì. Xe đổ dốc bon về Tuần Giáo cảnh sắc cũng vậy, tuy đèo dốc song nhiều xe trên đường lắm: xe khách, xe tải chở hàng xuôi ngược, quả là vùng cao Tây Bắc thay da đổi thịt từng tháng.

Tin mừng

Hội K6 Cơ Điện xin gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến gia đình các bạn Tống Đại Hồng và Phạm Văn Lâu

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 8

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 8 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

21 tháng 11, 2011

Tin buồn: Mẹ Xuyền mất

      Hôm nay sau khi nhận được tin buồn: mẹ Trịnh Xuyền vừa mất, đoàn đại diện hội K6 Cơ Điện đã về viếng cụ tại quê nhà, xã Quảng Phú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh...cách Hồ Gươm 42,5 km theo đường 283

Ngô Văn Thịnh

             Không hiểu duyên cớ gì các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn tôi đều có các tiểu đội trinh sát mà A trưởng đều là sinh viên ĐH Cơ điện.

Hoàng Minh Dương K4 ở tiểu đoàn 9. Ngô Thịnh K6 ở tiểu đoàn 8, rồi sau là Nguyễn Mạnh Tiêu K4, sau cùng là tôi A trưởng trinh sát tiểu đoàn 8.
Ngô Thịnh là A trưởng trước thời tôi nhưng sau hắn lại là chiến sĩ của tôi. Lí do thì đơn giản nhưng nhiều lắm. Tóm lại với Ngô Thịnh thì thành tích chiến đấu nhiều bao nhiêu thì tội trạng cũng nhiều không kém. Tôi lên chức ấy là lúc nó xuống chức. Oái oăm cho bạn bè là vậy.

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 7

           Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 7 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

20 tháng 11, 2011

1 ngày 7 bài viết. Mới thiết kế thêm phần tìm kiếm cho Blog

       Để thuận tiện thêm trong việc xem blog, BBT đã tạo thêm một ô tìm kiếm ngay bên dưới cùng của trang blog này. Ô tìm kiếm này chỉ có tác dụng trong nội bộ blog của ta. Các bạn cần tìm chữ nào, từ nào thì cứ gõ vào trong ô rồi nhấn ENTER là các kết quả sẽ hiện ra.

Chuyện về hai người thầy

Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb
 
       Khi về K8 học thì tôi hay sang ngủ với các bạn K6 bên nhà A3. Khi K6 ra trường thì tôi lại cùng anh Cương và Hoạch vaò ở trong nhà thầy Thơm khoa Điện. Nhà thầy lúc đó ở lưng đồi cạnh thư viện cũ và chỉ có thầy, cô con gái tên Liên và cậu em tên Thanh nên khá vắng và buồn thiu.

Thầy Huỳnh đọc thơ trong giờ toán

Chơi vơi tình yêu K6 phần 4

  Trác Dũng
( Kính tặng Thầy cùng  các bạn K6Ma)
                                                                                                                                                 
1- Chuyện mà nhiều người cùng biết.

        Bây giờ, nhắc lại những chuyện của thời sinh viên, tôi luôn nghĩ, nhiều người sẽ dành cho các thầy ở bộ môn Toán những kỷ niệm sâu sắc nhất.
        Này nhé, bộ môn toán có số thầy cô đông nhất, hùng hậu nhất. Cả khóa học ở trường thì có đến 5 kỳ học toán rồi. Nên dù thời gian đã khá lâu rồi, chúng mình vẫn nhớ thầy Nhi-cô-lai Ng. hắc sì dầu, luôn là máy chém, nỗi e ngại mỗi khi thi, trả bài "vô phúc" bị thầy túm lên ngồi cạnh!!! thi lại là cái chắc. Cô Đỗ Căn bình dị tận tâm từng giờ giảng; thầy Phúc (nguyên là sinh viên K2) đẹp trai, nhà đâu cầu Gỗ Hà nội; thầy Thành quê Ứng Hòa điềm đạm, chiều nào cũng ra sân đá bóng cùng học sinh...Riêng tôi, ấn tượng sâu sắc nhất là thầy Huỳnh.

Một bài học trong ngày nhà giáo

Các bạn hãy đọc tới đoạn chót vì đây là một câu chuyện thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN…

Cà-phê với Thọ mom ngày chủ nhật

       Nhân Thọ mom có bình loạn không đồng tình với Dũng chit về cái "tít" của một bài trước đây nên nhân ngày chủ nhật mời các bạn thư giãn một chút với các cách giật tit của báo chí cách mạng trong thời kỳ mới...

Chúc mừng các bạn K6 làm giáo dục

       Hôm nay là ngày của các bạn! Toàn thể anh em bạn bè K6 xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 6

        Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 6 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

19 tháng 11, 2011

Hùng bò K10 mời - K6 ăn theo mở hội Sinh nhật blog?

       Ngày 4/12 tức Chủ nhật, từ 10g - 16g, tại sân vận động Quần Ngựa Hà Nội sẽ diễn ra lễ hội bia hơi hàng năm. Nơi đây sẽ quy tụ các cao thủ "bụng bự" để tỷ thí tranh tài cao thấp trong phần thi "uấng". Nguyễn Văn Hùng (bò) thân mời các bạn k10 đã, đang và mới  "biết uống bia" đến tham dự và cổ vũ cho ngày hội thêm vui vẻ. (Lưu ý : bia uống thoải mái, miến phí, đồ nhắm thì...phải trả phí).

Ngày này 39 năm trước

          Ngày này năm ấy mình nhớ ai mà ghê thế không biết! Thế mà bây giờ do viết tắt mà chẳng luận ra được nữa, nếu không luyện tập "nhớ lại" thì sợ rồi quên thật mất. Ai giúp tôi luyện tập với nhỉ? Nhất là bạn nào cảm nhận mình là được viết tắt trong ấy.....

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 5

        Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 5 của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

18 tháng 11, 2011

Không phải "Đừng đốt" mà là "Cứ đốt"

                                                                           CHUYỆN Ở LỚP A

Giao K6A
Câu chuyện tôi kể có thể bạn chưa biết, có thể bạn đã quên hoặc có thể bạn không biết, vì nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Từ đó đến giờ kể từ khi bắt đầu thì đã 40 năm, còn từ khi kết thúc thì cũng 34 năm có lẻ. Nhưng nó vẫn âm ỉ trong tôi, trong người bạn của tôi có lẽ đến bây giờ.
        Đó là từ một buổi chiều cuối năm 1971, anh Thị lớp trưởng đi lấy thư báo về, vừa tới đầu sân anh đã thông báo:
        - Đã có danh sách nhập ngũ đợt này rồi đây.

Tổ quốc có bao giờ mạt thế này không?

ĐVD
      Mấy hôm trước đã dồn dập những tin về Luật Nhà Văn, rồi mua phiếu bầu Vịnh Hạ Long, rồi ta dân chủ gấp vạn lần bọn "giãy chết", ... , bây giờ lại tin Quốc hội cãi nhau nảy lửa về luật Biểu Tình! Xem mấy ông phát biểu phản đối luật biểu tình mà phát nôn vì trình độ của mấy ông nghị ta. Có lẽ chưa bao giờ trình của mấy ông nghị đại diện cho dân VN buồn đến thế này! 
       Mà cũng tại dân ta, các ông bà nhà ta kể cả dân K6 ta nữa có biết dùng luật bầu cử để loại bớt những tay đại biểu như thế này đâu...buồn lắm! Toàn dân vô trách nhiệm với chính lá phiếu của mình nên mới ra nông nỗi này cho dân tộc! Tự hào gì khi luôn đứng thứ cỡ 128 trên thế giới này. Và càng thương hơn cho những liệt sĩ đã hi sinh cho lý tưởng cao đẹp, đơn giản nhất như cô gái Vinh trong Bài thơ sông Tang Phóng đăng hôm trước.

sửa

dũng ơi: so lại với bản chính mình thấy quá nhiều lỗi- bạn có thể sửa đươc không?
câu 2: là vĩnh biệt
câu 3: em chết ???
câu 9: anh sẽ gọi vinh ơi.
câu12:từ nay ... em vắng bữa
câu 18 :trà thọ trắng sương mờ
     26:bộ bà ba sũng bết
     28 :lội Nà- liêu
     29:thương em ! thương em lắm
     31 :đêm nào anh làm đuốc
     43 phải đây là sự thật?
     44: trời xanh, cao vô cùng
    47: xoáy lũ cuốn rối bời
     53: hôm nay, anh hành quân
     54:vai ba lô,bươc sải
     55:đường xuôi ngươc vết chân
                

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 4

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 4 A&B của chuyến đi kỳ diệu (theo lời kể Thọ mom) của K6 về đất Tổ 1-10-2011.

17 tháng 11, 2011

Bài thơ sông Tang

Bài của Lê Phóng - CCB 1040 - SPVB

                                                           (Kỷ niệm nhỏ sống mãi trong tôi)

      Trong cuôc đời có một vài người bạn tri kỷ, thế là hạnh phúc lắm rồi. Những người lính giải phóng quân đi ra từ cuộc kháng chiến, để lại đằng sau nhưng nỗi đau, những bất hạnh, và khi may mắn trở về, những kỷ niệm chiến trường đã gắn kết họ lại thành những người bạn tri kỷ, nhiều người bạn tri kỷ - tôi và Tế K6 - có một người bạn tri kỷ trong số rất nhiều người bạn như vậy.
bạn chỉnh  sửa lại hộ  .cứ viết tên mình lê phóng -lính sp 1040 cũng được- chào cậu.

Chào mừng ngày 20-11

      Nhớ lại các thầy cô giáo, nhớ lại ngày xưa, mời các bạn nghe lại bài hát ngày xưa với một giọng ca cũng lại ngày xưa nốt. Vì những chất giọng ngày xưa rất đặc biệt nghe là nhận ra ngay với cả kỹ thuật thu âm ngày xưa còn hạn chế nên rất dễ nhận ra nhưng ko vì thế mà giá trị của nó giảm đi, trái lại nghe những bài hát từ thời xưa càng cảm thấy tự hào và thú vị hơn.

thu

thu gui

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 3

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 3 của chuyến đi kỳ diệu của K6 về đất tổ 1-10-2011. Có ý kiến gì xin cứ tự nhiên đóng góp, bình loạn cho vui nhé!

16 tháng 11, 2011

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 2

        Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 2 của chuyến đi kỳ diệu của K6 về đất tổ 1-10-2011. Có ý kiến gì gì cứ tự nhiên đóng góp nhé!

Bác Hồ tắm … tiên

       Chuyện rằng vào năm 1953 đạo diễn điện ảnh tài liệu Sô Viết nổi tiếng Roman Karmen, người thầy của nhiều đạo diễn Việt Nam, trong đó có Trần Văn Thủy, sang Việt Nam làm phim về Điện Biên Phủ. Lên chiến khu ở Tuyên Quang, ông được đón tiếp rất trọng thị. Một hôm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cười hỏi: chúng mình đều quen cái tục tắm truồng ở Nga, chú có thích không? Vậy là họ đã có một cuộc xả hơi vui vẻ như những đứa trẻ, không chút e dè.

15 tháng 11, 2011

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 1

      Do bận bịu chuyện nhà cửa nên hôm nay mõ blog mới tải lên được một vài đoạn video về những ngày mà Thọ mom gọi là "những điều kỳ diệu" của K6 chúng ta. Giờ mời các anh chị và các bạn bắt đầu xem lại dần dần nhé!

14 tháng 11, 2011

Bầu chọn Hạ Long có giống bầu Quốc Hội không?

     Từ bầu chọn Hạ Long tôi lại nghĩ về bầu Quốc Hội vừa qua. Mà thôi, điều tôi nghĩ xấu lắm chẳng dám nói ra. Nó phải xấu gần bằng cái cung cách bầu bán như thế này này (chính vì thế mà tôi dửng dưng với kết quả 7 kỳ quan....):

13 tháng 11, 2011

Chào mừng K6 tròn số 62.000

      Chào mừng sự kiện trên, các blogger K6 đã tụ tập nâng cốc chúc mừng một hình ảnh đẹp:

 còn tiếp ...

12 tháng 11, 2011

Mừng Blog K6 tròn 1 năm

Hùng K6A

         Hôm nay không buồn ngủ, mình vào xem blog K6 thấy ĐV Dũng thông báo kỷ niệm Blog K6 tròn 1 năm. Lúc sau, mình ra ngồi uống nước. Sau khi làm hơi thuốc thật đã, vừa mới nhấp ngụm nước trà thì bỗng dưng ngẫu hứng nghĩ ra mấy câu thơ. Câu nọ nối câu kia hiện ra như một dòng chảy liên tục, mình vội ghi lại thật nhanh để khỏi quên:

Mời K6 nghe và xem một bài hát tuyệt vời

Thứ 7 cuối tuần, giải lao chút nhé! Mời các bạn nhấn chuột vào đây nút  > nhé!

Đ.V.Dũng đăng cai hội nghị blogger K6 + CCB 10g 2+11-11-11

       Theo một sáng kiến do chính mình đề xuất: mỗi tháng các blogger của K6 + CCB và những blogger yêu K6 + CCB sẽ "tụ tập" tại một địa điểm thuận tiện cho việc bàn bạc, chuyện trò về blog K6 và CCB Cơ Điện, tôi sẽ đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại chính nhà riêng của mình tại 237 Kim Ngưu. Theo tôi là vào 10g trưa ngày chủ nhật 13-11-2011. Mời các bạn đã từng có bài viết đăng trên blog đến dự. Có thể tự tham gia với ý thức sẽ viết bài cho blog ngay sau khi dự hội nghị về như một bản thu hoạch...
      Mời các anh chị và các bạn đóng góp thêm ý kiến cho BBT và blog nói chung!

10 tháng 11, 2011

Chuyện chiến trường! - Hú hồn hú vía!


Triệu Bình

Có lẽ chuyện những người lính chiến trường, trong những trận chiến ác liệt thì những cú thoát chết thần kì chắc không phải là hiếm. Có hàng ngàn hàng vạn những tình huống hi hữu có thể kể lại.
Còn tôi - một thằng Lính Phía Sau thế mà lại cũng có những tình huống cũng chỉ thoát chết, có lẽ sẽ trong sự Vô - Cùng - Đau - Đớn mà trong...một khoảng thời gian... Hàng -Thế - Kỉ; đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy lạnh toát cả sống lưng - Chuyện gì vậy?

9 tháng 11, 2011

Kỷ vật chiến trường

      Tế à! Mình nhớ là còn giữ được một lá thư chiến trường đúng nghĩa nhất của Tế gửi: thư tay này, tất nhiên không tem thư rồi, còn không cả bao thư (phong bì nữa). Hôm nay mới tìm thấy nó, mình đưa lên đây cho mọi người cùng xem nhé! Mà cũng thử xem Tế còn nhớ ngày gửi thư đi hay trong đó viết gì không?

8 tháng 11, 2011

TÌNH CƠ ĐIỆN VÙNG CAO 4

Thọ mom - K6Mb

Tình của con trai một cựu binh Tây tiến
      Đúng 6g30 chúng tôi xuống tầng một ăn bup-phê, thực đơn khá phong phú có cả bánh dân tộc, ngô luộc v.v... Hơn 7g xe của Phong đến, dồn lên một xe chúng tôi đi cửa khẩu Tây Trang cách Thành phố khoảng 40km. Qua trung tâm thấy đồi A1 rồi Bảo tàng chiến thắng Điện Biên, tiếp là đài kỷ niệm thảm sát Long Nhai... Đường xấu quá so với năm 2004 tôi cùng CCB Sư 308 lên thăm Tây Trang, bởi có nhà máy xi măng, mỏ khai thác đá.

Thư giãn cuối ngày

Mời các bạn thư giãn cuối ngày bằng cách gửi lời bình cho bức ảnh này sao cho hài hước nhé!

Ảnh chộp dọc đường của ĐVD

      Ông Thọ thì nhiều rượu vào và nhiều lời ra trên suốt dọc đường du hí... Còn ĐVD thì chỉ im lặng ngắm nhìn, chẳng cần nói....

7 tháng 11, 2011

TÌNH CƠ ĐIỆN VÙNG CAO 3

Thọ mom - K6Mb

Phần 3 : Qua miền Tây-Bắc

      Rời Sa Pa xinh đẹp, xe chạy qua thác Bạc, cầu Mây hơi vắng người vì mới sáng sớm. Trời quang, nắng nhẹ, cỏ cây đã ngả sang máu xanh già dòng thác vẫn chảy ào ào trong sự cô đơn giữa rừng vắng. Qua đỉnh đèo sang bên kia xe nhẹ nhàng xuống dốc, đường rộng, nhẵn làm tôi ngồi trên cảm tưởng như trong máy bay đanh hạ cánh vậy. Có một đoạn đèo nhô ra chúng tôi xuống xe chọn thế đứng chụp ảnh, sau lưng trên cao là đỉnh Hoàng Liên Sơn bề thế, phía dưới là vực sâu với các sườn đồi thoải xen lẫn ruộng bậc thang đã gặt xong. Chân dốc là một thị tứ nhỏ có chợ ven đường, dừng xe mua mía ăn cho mát và giải say từ đêm trước. Xe qua thị trấn Tam Đường mới của huyện Bình Lư còn thưa dân và nhà phố. Đường có đoạn xấu quá vì có công trình thuỷ điện gần đó đang thi công, vượt qua một đèo không cao nhưng dài chúng tôi vào thị xã Lai Châu mới.

6 tháng 11, 2011

Ảnh đẹp được giải thế giới

Blog xin giới thiệu bộ ảnh đẹp được giải thê giới trong tháng 8-2011.
Giải nhất ảnh phong cảnh:
Hồng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ

5 tháng 11, 2011

TÌNH CƠ ĐIỆN VÙNG CAO 2

 Phần 2 :Lào cai đất và người cũ

      Đưa cô Tuyết về nhà, chia tay lưu luyến chúng tôi cảm ơn sự mến khách, nhiệt tình của cô và hẹn dịp khác gặp lại. Tránh các bạn Hà Giang vì muộn, chúng tôi đi thẳng Quang Bình rẽ đường 279 nhằm phố Ràng của Lào Cai chạy vội. Con đường này khá phẳng và tốt. Trời tối dần, vượt qua 2 đèo thấp xe qua sông Chảy về phố Ràng đã 18g, vào quán ăn tạm bát phở, xe lại hối hả chạy lên Lào Cai. Sâm liên lạc với Thái đen K15 đang ở thuỷ điện Bắc Hà rủ lên LC, thế là thêm đồng đội cùng đi giao lưu Cơ Điện. Đón Thái đen xong, chạy tới Lào Cai vừa 20g, dừng xe đội Lào Cai đón sẵn đưa lên tầng hai nhà hàng Hồng Hà bên sông Hồng. Lên trên Thọ thấy có anh Ngà K3, L xuân Cộng K5 là lính cùng đánh Quảng Trị với Thọ cùng khá đông Cơ Điện các khoá từ 12 trở đi đang chờ đợi.

4 tháng 11, 2011

QUỐC HỘI SẮP BÀN LUẬT THƠ ?

I
Quốc hội sắp bàn luật thơ
Chuyện xưa chưa có bao giờ
Nước mình thi ca toàn quốc
Nên đành phải có luật thơ !

3 tháng 11, 2011

Gốc tích cái tên "MOM"

       Năm 1967 tôi vaò lớp 8B trường Việt-Ba B (lại B), lúc đó vẫn còn chiến tranh phá hoại. Ban giám hiệu ở Thịnh Liệt còn lớp học sơ tán ở Hoàng Mai và học buổi tối. Chiếc đèn dầu hoả có gắn lọ Pene hay Strep mài thủng để tăng độ sáng (tuy hơi tốn dầu) luôn bên người. Lớp học hạ thổ hơn 1m, đắp thành đất bao quanh có giao thông hào dẫn ra hầm chữ A. Lớp 8B chủ yếu là học sinh cấp II Hoàng v Thụ lên, thêm vài bạn trên phố không đi sơ tán như Nguyễn Anh Minh... sau đoạt giải nhất Toán miền Bắc. Thầy Bình dạy Toán chúng tôi một học kỳ thì thầy đi Algeri làm chuyên gia, cô Ngân vợ thầy dậy thay. Cô còn nghiêm khắc hơn cả thầy. Nhà thầy, cô ở phố Tô Hiến Thành. Cô Ngọc chủ nhiệm lớp dạy Lý, nhà cô ở Hàng Bạc. Lúc ấy cô mới ra trường chưa có gia đình riêng. Dạy Văn là cô Thuần hiệu phó, chồng cô là Lê Kim, đại tá nhà văn quân đội, đã có lần ông nói chuyện về Điện Biên Phủ cho lớp tôi (sau này tôi mới biết ông là CCB sư đoàn 308). Ôi nếu kể hết các thầy cô ngày ấy thì không xuể.

2 tháng 11, 2011

TÌNH CƠ ĐIỆN VÙNG CAO

 Nguyễn Doãn Thọ - K6MB

I- Thăm lại Hà-Tuyên
        Đúng 5g sáng chủ nhật 16-10 tôi ra bến xe buyt đón xe đi Yên Phụ, 5g30 xe đến Yên phụ. Tôi gọi cho Long Nam Định, đi bộ tiếp lên phía Nghi Tàm, lát sau xe của Long chạy tới đón tôi. Không ăn sáng, xe chạy luôn tới Việt Trì dừng lại. 8g chúng tôi vào quán phở đông đúc trên đường Hùng Vương điểm tâm. Liên lạc với Liễu Mai Sâm được biết bên Thái nguyên xe Thanh (K15M) đón Sâm đi rồi, hẹn nhau 10g30 ở tp Tuyên Quang. Qua những vùng quê quen thuộc, từ đầu năm 2011 tôi đã có 4 lần đi, nhưng chẳng lần nào có cảm giác như nhau. Sâm từ Vũng Tàu điện ra mời tôi tham gia chuyến đi thăm Cơ Điện vùng cao này để thắt chặt thêm tình bằng hữu Cơ Điện Bắc-Nam và Biển-Rừng.

Vận động viết bài và tổ chức sinh nhật blog tròn 1 tuổi!

       Ngày 27-11-2010 là ngày khai sinh của blog K6 chúng ta. Ngày đầy tháng đã được tổ chức gọn nhẹ giữa các blogger chủ chốt và đã tường thuật trên blog. Ngày blog tròn 2 tháng tuổi, Đ.V.Dũng đã kết hợp tổ chức mừng blog với lễ Tất Niên năm Canh Dần.  Hôm đó Ban tổ chức cũng định giới thiệu kỹ với hội K6 về Blog cho những ai chưa thông thạo cách vào và xem blog nhưng do quá phấn khích với những giao lưu kiểu cũ nên mọi người chưa quan tâm lắm đến blog.

1 tháng 11, 2011

Kêu gọi viết cho ngày nhà giáo

      Tháng 11 này có ngày nhà giáo. Chúng ta đều đã là học sinh, sinh viên trong ít nhất 15 năm. Mỗi chúng ta chắc chắn có rất nhiều kỷ niệm về các thầy cô giáo. Trước mắt blog kêu gọi mọi người lấy ngày nhà giáo làm một chủ đề viết cho blog, mà trước hết là các câu chuyện về các thầy giáo: giảng viên, trợ giảng, hướng dẫn thí nghiệm, hướng dẫn thực tập, v.v...và các cán bộ quản lý ở trường Cơ Điện thân yêu những năm 60-70 của thế kỷ trước. Hy vọng sẽ được đăng những câu chuyện, những kỷ niệm về một thời thi cử, học hành gian khổ ấy!
    còn tiếp....

Blog K6 đạt hơn 60.000 lượt truy cập

      Đến 23g15 phút ngày 31-10-2011 blog K6 blogspot đã đạt con số 60.000 lần truy cập bất chấp tường lửa của các kẻ gian dựng lên để chặn lối vào của một số thành viên. Nếu cộng cả gần 3.000 lượt truy cập của blog dự phòng thì con số đã là 63.000 lượt. Sau đây là vài con số thống kê cho các bạn theo dõi và nghiên cứu.

Thông báo - thư điện tử bổ sung

- Theo đề nghị của Triệu Bình, Trác Dũng và nhiều hội viên khác
- Để theo dõi thông tin và nhận thông tin được nhanh chóng thuận tiện và bổ ích thú vị
- Để cuộc đời thanh xuân (thanh niên) không chấm dứt ở tuổi 60
- Để tiện lợi và bí mật khi nhận và trao những tình cảm riêng tư nhất giữa các thành viên mà từ 4 chục năm qua vẫn giấu kín trong lòng

31 tháng 10, 2011

Mời các bạn xem ảnh của Đ.V.Dũng

      Mỗi người có một thú chơi riêng. Thọ mom thì thích "đan quạt". Chị em thì thích đếm tiền. Vân vân và vân vân. Riêng mõ blog thì mới gần đây mới phát hiện ra cái trang web này hợp với "khẩu vị" của mình nên tham gia hơi tích cực. Bận quá nên cũng không giới thiệu được dài. Mời các bạn cứ vào xem rồi ta bình luận, comment  sau với ĐVDũng cũng được.

29 tháng 10, 2011

LẠI ĐƯỢC ĐI THĂM MỘT GIA ĐÌNH LIỆT SĨ CƠ ĐIỆN

Nguyễn Doãn Thọ - K6MB
       Sau chuyến thăm Danh Phương CCB K6 được 4 ngày, Thọ nhận được điện thoại của vợ Phương cho biết cô đang ở nhà người anh của liệt sỹ Lương Văn Lợi. Thọ hỏi lại địa chỉ chính xác là xóm 7 thôn Đức Tín, xã Đức Tín, cạnh trạm bơm Bạch Tuyết, cách bến Đục đúng 2km. Thọ thông báo ngay tình hình cho Luân và Dũng chít để bố trí xe và mời thêm mấy người nữa cùng đi.
       Hôm sau trời trở rét và mưa nhưng cả bọn vẫn quyết tâm đi đúng sáng thứ 7. Đúng 7g30 Thọ đến đón Dũng thì ông bạn vẫn hì hục chữa thang máy bị tịt từ hôm trước mà chưa xong. Thôi đành bỏ đó mà đi đã, thế là hai thằng ôm nhau đi đến nhà Trọng Luân ở Trần quang Diệu - Đống Đa. Bố con Luân đã chờ sẵn, không nước non gì nữa ba thằng lên xe đi luôn đúng 8g sáng, mặc dù thiếu Tr.Dũng và Liệu không đi được do bận đột xuất.

28 tháng 10, 2011

Mõ BLOG tôi có mấy ý kiến sau:

      Ban đầu, đây chỉ là một "nhận xét" định đưa vào bài viết tay "K6 - Cái nôi của tình bạn"....nhưng dài quá lại đưa riêng lên vậy.

      Bài viết tay này từ lúc đăng đã có 80 lượt đọc, đứng đầu trong các bài có đông người xem. Vậy mà mới có 5 "nhận xét" làm cho tác giả hơi bị buồn đấy.
      Mọi người đã hết cảm xúc rồi hay sao?

27 tháng 10, 2011

mặt sau của tấm huân chương ư?

có đấy.
câu chuyện 1:
đấy là việc cách đây mấy chục năm,T đã biếtlàm cái viêc vi pham ...nhân quyền rồi :Chẳng là sau khi giải phóng đà nẵng.bọn mình tiếp quản khu kho bom Hoà cầm -giải phóng rồi ăn uống có khá hơn hồi ở rừng,đã có tí da tí thịt-lông,trơn hơn ,và da cũng đỏ hơn -lại mấy năm không đươc ngắm em ,bây giờ thoải mái...muốn đỏm dang một chút âu cũng là lẽ thường tình... và thế là tôi ...để râu.ĐỂ râu đấy là một việc hoàn toàn cá nhân -cũng như mấy anh nhà giàu nuôi chó cảnh'chim cảnh -tôi là lính -không có điều kiện thì tôi ...nuôi râu -và tôi rất tự tin rằng: với khuôn mặt đẹp trai của tôi hồi ấy,có một chút ...râu -để có tí  gia vị ,để oai -có sao đâu-có ảnh hưởng đến thằng nào, con nào đâu? đơn vị chăng ai nói tôi ,đến cả tay chính trị viên nổi tiêng hay xoi mói cũng chẳng nói-ấy thế mà một hôm -với vẻ mặt quan trọng ,nó kéo tôi ra một góc "ra đây tao bảo". ghé sát tai tôi nó thì thầm:" P. này -mày cạo râu đi-tao trông cái mồm của mày giống như mõm một con chó xồm vậy "...
mặt tôi chắc là tái đi ,không nói được câu nào-tai nổ lùng bùng -thăng này từ trẻ đến già chuyên nói móc -nhưng không ngờ nó chơi tôi một vố đau như vậy... gần 40 năm.tôi chẳng dám nuôi râu nữa -bây giờ người ta gọi thế là vi phạm nhân quyền còn gì nữa - đấy tôi chỉ biết mặt sau của tấm huân chương là như vậy-(ai biết kể tiêp...)
                                                                                                                                                                                LÍNH SP 1040

24 tháng 10, 2011

K6 - Cái nôi của tình bạn

       Một bài viết tay quý giá được gửi theo đường chuyển phát nhanh. Ôi, mõ tôi thật hạnh phúc! Ước gì mỗi ngày tôi lại nhận thêm được một bài viết tay như thế này. Tôi chưa kịp đánh máy lại mà chỉ kịp đăng thẳng lên thôi. Ai rỗi đánh máy hộ tôi với... Hỡi những ai K6 còn phân vân chưa viết, hỡi những ai vì lí do chưa rành về tin học và không có máy tính...Với lá thư gửi bài đăng này các bạn phải thay đổi "tận gốc" đi thôi!

23 tháng 10, 2011

ĐI THĂM BẠN DANH PHƯƠNG MỘT CCB K6

       Nguyễn Danh Phương vốn là ở K6B, tháng 5-72 nhập ngũ và sau trở về học K10. Sau khi tốt nghiệp Phương công tác ở Hà Tây (cũ) một thời gian. Do có bệnh lạ Phương phải thường xuyên dùng seduxen để chữa bệnh nên sức khoẻ không tốt. Ở nông thôn thì ai cũng hiểu là khó khăn về kinh tế thế nào nên vợ của Phương khá vất vả khi nuôi dạy 2 con trai của Phương. Phi là con trai lớn hiện đang lái xe ở chỗ P A Dũng, cháu đã có một con gái và một trai. Công là con trai thứ mới cưói vợ năm ngoái, anh em K6 Cơ Điện có được mời đến dự và có đưa lên Blog K6 để báo hỉ với mọi người.