K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

19 tháng 8, 2011

Thơ viết cho mùa Thu


Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám

      Hôm nay kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám, cả nước lại đang như sục sôi trên thế giới mạng. Các anh chị và các bạn nếu còn quan tâm đến tình hình chính trị (vì nó là một phần tất yếu của cuộc sống, đến như tiêu chí của K10 tháng 5 là Bia Hà Nội thì tháng 6 vẫn là bia, vậy mà bây giờ cũng phải quan tâm, đăng bài và bình luận về đời sống chính trị. Làm sao thoát ra được!) thì nên theo dõi không khí những ngày này. Từ chỗ 700 tờ báo in và gần như thế báo điện tử quốc doanh không hé một lời về những cuộc biểu tình yêu nước trong đó có mõ tham gia suốt mấy tháng trời thì đùng một cái tất cả lại cùng đăng lệnh cấm biểu tình và công nhận đã có 10 chủ nhật có cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Sự thật thì không đăng nhưng lại đăng lệnh cấm. Đất nước này sẽ về đâu?