K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 7, 2012

Chính trị hay thư giãn (hay "Thư giãn chính trị")

       Nhớ hồi mới chào đời gần 5 năm trước, nhiều độc giả cứ phàn nàn là BS chỉ chú trọng chuyện chính trị, thứ khô khan, mà không có sexy, e là ít người đọc. Họ đâu biết “chính trị” và “sexy” là hai thứ hấp dẫn không thua gì nhau và luôn có mối quan hệ … “biện chứng” (Hic! Học mót bác tổng chút). Nhưng báo chí thời nay đâu dễ sa vào “chính trị”, mất ghế, bể niêu cơm như chơi. Vậy thì chỉ còn sexy thôi!  
        Bài thơ này không phản ánh quan điểm của blog K6 mà là một tham khảo, có người sẽ cho là phản động nhưng blog khai thác theo hướng sexy.... Một tâm sự thầm kín 40 năm mới kể sau khi đi qua 40 nước. Mà blog thích nhất câu chuyện đi qua nước Bỉ! Hoan hô!

TỰ BẠCH

Nói thật với các bác
Điều vẫn giấu xưa nay.
Sẽ khối anh nhảy cẫng,
Mắng thế nọ thế này.

Phản đối chặn blog K6

Đả đảo chặn blog K6, K10 và CCB