K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 6, 2015

QUÀ TẶNG LÊ ĐÌNH HÒA II


Xin gửi tăng Hòa tiếp các hình ảnh khu Nam Phương hoàng hậu với các phòng nghỉ tiện nghi mà giá rất mềm cho ngày thường .

Thêm chú thích


QUÀ TẶNG CHO LÊ ĐÌNH HÒA



   Năm 1983 cơ quan tôi tổ chức nghỉ mát ở Đồ Sơn .Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ra tắm biển Đồ sơn đấy .Án tưởng về biển là nước đục và sóng cũng khá to ,biển vắng lắm chỉ có vài nhà nghỉ thôi .Đặc biệt là chúng tôi có được vào thăm biệt thự Bảo đại  .Ngày ấy vào được cũng khó lắm và hầu như trong tôi không còn lưu được gì nữa cho đến bây giờ.Chính vì thế nên tôi cố vào lần này mặc dù 11g30 là hết giờ tham quan
 Chúng tôi được mời thưởng thức cách dịch vụ ở đây với giá rẻ hơn chỉ =50% so với mọi người nhờ cóa thẻ thương binh và CCB Việt Nam
.
Phòng khách chính