K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 4, 2014

183-Hoàng Hoa Thám-Hà Nội

     Chiều 26/4/2014 là ngày sinh hoạt định kỳ của CLBBHN trong tháng , tôi tranh thủ đến trụ sở của hội để làm thẻ và kết hợp ”thử tài,thử sức” cung ly cùng anh em xem thế nào.Đúng 14h30 tôi có mặt tại 183 Hoàng Hoa Thám,việc đầu tiên tôi tranh thủ gặp gỡ BTC xuất trình CMT , chup ảnh và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.tổng thời gian làm thủ tục chưa đến 5 phút Theo lịch hẹn ngày này tháng sau tôi sẽ có Visa uống bia  HN trong tay.

GÓP VUI VỚI CLB BIA HƠI HN

Lời có Nam viết rồi ,cảm xúc thì ai cũng có đành lấy ảnh thay lời mà thôi

Hội viên mới

Quà cho kẻ yêu bia trên đỉnh Ap chai

THÁY Ở ĐIỆN BIÊN

có lẽ không nói nhiều được nữa bởi các xúc cảm lớn nhất đã gửi lại Apachai mất rồi .chỉ có những hình ảnh nói hộ thôi.


Ruộng bậc thang lúa xanh mơn mởn

28 tháng 4, 2014

CLB HAT CLUP SINH HOAT THÁNG 4/2014

     Chiều ngày 26/4 những người yêu thích Bia hơi Hà Nội đã có mặt tại 183 Hoàng Hoa Thám để sinh hoạt thường kì. CLB HAT CLUP sinh hoạt vào chiều ngày thứ 7 cuối tháng. Tại đây mọi người gặp gỡ chuyện trò vui vẻ. CLB tiếp tục phát thẻ cho các hội viên và đăng kí cho những người mới đến . Đặc biệt trong ngày hôm nay CLB đã tổ chức phát quà cho những hội viên CLB đã tham gia chuyến chinh phục điểm cao A Pa Chải, điểm cực Tây của Tổ Quốc trở về thắng lợi. Các bạn đã mang hình ảnh của Bia Hà Nội lên cột mốc số 0, nơi tiếng gà gáy cả 3 nước Việt Trung Lào cùng nghe, mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc.
Hoa của sự tĩnh tâm

Một góc nhìn khác về 30-4

Nếu trong một xã hội tự do thật sự như những người lính chúng ta hằng mơ ước khi chiến đấu quên thân những ngày này cách đây hơn 40 năm thì bài viết này thật sự là một góc nhìn khác nhưng rất đáng xem và tranh luận. Khi đăng bài này tôi biết sẽ có rất nhiều phản đối. Đó là lẽ tất nhiên. Đây chỉ là tâm tư của một người đại diện cho cả một tập hợp người khá lớn nếu không nói là rất lớn nếu không vì những lý do chính trị.

27 tháng 4, 2014

Thư giãn cuối tuần

Viết cho người đến sau!

Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Em đừng buồn để má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

26 tháng 4, 2014

ÔI NHÀ SÀN ... ƠI

Trong chuyến đi Điện biên tôi thấy rất nhiều chủng loại nhà sàn mới  ,dễ chioeems đến 99,99% số nhà sàn tôi gặp.bởi tìm được ngôi nhà sàn lợp cỏ tranh hay lá gôi cực kỳ hiếm .Nhà sàn là nhà truyền thống của người Thái và Mường-Tày ... còn ngườu H Mông ,mán lại ở nhà đất .

Nhà sàn mái ngói móc

25 tháng 4, 2014

CLBAS VÀ NHỮNG Ý TƯỞNG MỚI

    Sau đợt hành quân chinh phục A Pa Chải của Đoàn CCB SV ĐHCĐ đến hôm nay 24/4/2014 CLBAS mới sinh hoạt trở lại
. Hôm nay địa điểm AS được dời đến chỗ mới. Đây là phố Chùa Láng. Trong một con ngõ, ngõ này chạy dọc theo hồ Láng và thông ra phía sau Đại Sứ Quán Liên Bang Nga _ Nếu đi tiếp men theo con đường nhỏ sẽ dẫn ra bến xe buýt trung chuyển Cầu Giấy. Như vậy địa điểm này có rất nhiều lối vào. Nhưng lối chính quy nhất vẫn là lối phố Chùa Láng, ngõ 82 ven hồ thẳng đến số nhà 62, rẽ trái khoảng 50m là quán cà phê Mai Châu . Từ đây nhìn thẳng trước mặt có một khoảng trống và dãy quán ăn. Theo Hồ Lê Thanh thì quán này là quán chân giò và Thanh thường uống rượu ở đây.
Chùa Láng

24 tháng 4, 2014

NHẬT KÍ HÀNH QUÂN NGÀY 12/4/2014 ( NGÀY THỨ 4 )

Ngày thứ tư của chuyến đi. Sáng ra 5 h theo lịch hành quân chúng tôi dậy cùng ăn cơm sáng với các chiến sĩ biên phòng và chia tay. Cơm sáng đơn giản với canh và bí luộc , một đĩa thịt lợn. Và không thể thiếu là một đĩa măng đắng. Món này là món thường trực của các đơn vị biên phòng vào thời gian này.Đúng 6h30 cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tại sân của đơn vị và trước cổng đồn. Rồi đây cổng đồn sẽ xây lại theo khuôn mẫu của BCHQS tỉnh trông to và đẹp hơn như của đồn Nận Kè, Mường Mươn... Theo Chỉ huy đồn cho biết tháng tới bắt đầu kéo điện lưới và chỉ cho chúng tôi máy biến thế để trước cổng đồn. Chiếc máy này là của Công ty Điện Cơ chỗ PA Dũng công tác sản xuất. Tất cả sẽ đổi mới.
Chụp ảnh kỉ niệm trước khi chia tay với Đồn A PA CHẢI

23 tháng 4, 2014

NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ ĐIỆN BIÊN

Trong chuyến lên Điện biên chúng tôi gặp rất nhiều hình ảnh sinh hoạt của người dân ở đây ,xin được gửi tới mọi người ,những ai chưa có địp lên Điện Biên có thể hiểu được
I- ĐÈO PHA ĐIN
Đèo Pha Đin nổi tiếng trong chiến dịch Điện Biên Phủ bởi nó là con đường duy nhất chuyển Quân -Lương và súng  đạn cho mặt trận.Ngayd xưa hiểm troe laems ,ngày nay đèo mở rông nền ,trải nhựa phẳng .ngồi trên xe đi xuống đèo mà cảm giác như ngồi trên máy bay đang hạ cánh vậy.phong cảnh 2 bên tuyệt đẹp với rừng cây ,với đồi cỏ và nhưng công tringf do con người tạo dựng .hay đi để biết các bạn ơi.


Nhà  sàn trên đèo

21 tháng 4, 2014

NHẬT KÝ HÀNH QUÂN ( TẠI BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG )

Đúng 12h30 ngày 11/4/2014 sau khi được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Kè thuộc BCH Quân Sự tỉnh Điện Biên tiếp đón nồng hậu_ chúng tôi chia tay và tiếp tục lên đườn. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường để lại cho Cán bộ chiến sĩ đồn BP niềm nuối tiếc vì thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi , đúng có 2 tiếng đồng hồ. Với vùng cao biên giới này sự gặp gỡ động viên của những đoàn đại biểu miền xuôi hay những người khách du lịch thực là hiếm hoi. Và đặc biệt là đoàn CCBSV ĐHCĐ chinh phục A PA CHẢI thì lại cực hiếm. Đồng chí Đồn trưởng BP Nậm Kè nói ; Chúng cháu kính phục các bác các chú lên đây là tuyệt vời, vậy mà các bác các chú lại tiếp tục hành quân lên A Pa Chải và chinh phục nó thì quả là có một không hai. Cháu chưa thấy đoàn nào như đoàn mình toàn 60 trở lên đến tận 76 tuổi trở xuống _ chúng cháu xin kính chúc đoàn lên đường thành công thắng lợi.
Bình minh nơi biên giới

NẾU KHÔNG CÓ ....BIA HÀ NỘI

  Tôi khoái bia hơi Hà nội  , đương nhiên rồi ,Sống ở Hà nội mà không uống bia hơi mỗi chiều oi nóng thì phí cả đời đi.Các bạn bè ,chiến hưu đi xa về hay nơi xa về thăm Hà nội với chúng tôi đều muốn được thưởng thức bia hơi Hà nội.Chỉ cần một và cốc bia hơi mát lạnh thôi thì mọi cái mỏi mệt mọi cái ưu phiền nó bay đi đâu hết cả.Và cả bọn chỉ còn cười và cười phớ lớ thôi.
 Ấy là nói đang ở Hà nội thì uống bia hơi ,đúng rồi .nhưng đi xa Hà nội thì sao nhỉ ?


Nước giải khát tuyệt vời

20 tháng 4, 2014

Ra mắt Blog GÁI CƠ ĐIỆN

1-Căn cứ hiến pháp nước Cộng hòa Xã Nghĩa Việt Nam về tự do ngôn luận và tự do báo chí, tự do lập hội,
2-Căn cứ nguyện vọng của đông đảo chị em gái Cơ Điện,
3-Căn cứ nhu cầu chiêm ngưỡng của anh em giai Cơ Điện

CHINH PHỤC ....CHÍNH MÌNH P CUỐI

  Sau niềm hân hoan chinh phục được đỉnh cao thì trời tối dần .Xuống cũng là một thẻ thách không kém bởi trời tối đi trong rừng sẽ dẽ gặp tai nạn .vì vậy chúng tôi phải xuống ngay và cố gắng thoát ra sớm nhất có thể.Đoạn đầu chúng tôi xuống bằng đường bậc thang của phía Trung Quốc ngon lành .được khoảng 200 bậc thì lại ngoặt sang đường mòn của ta ,Xuống tuy không mệt phải thở phì phò nhưng đầu gối thì trùng lại và mỏi lắm .
Thêm chú thích

19 tháng 4, 2014

THÀNH LẬP HỘI " GÁI CƠ ĐIỆN "

Ngày hôm nay thứ 7 ( 19/04/2014 ) cuộc gặp mặt và giao lưu các Gái Cơ Điện
diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ và tình cảm . Rất nhiều chị em
từ lúc ra trường nay mới gặp nhau vì từ trước đến nay vốn yếu thế, các Gái
CĐ chỉ tụ tập theo lớp hoặc cùng lắm là theo khoá ít có dịp như thế này.
Gái CĐ có một lơij thế so với giai CĐ là sống cùng khu , thậm chí cùng
phòng, vì mỗi lớp chỉ có vài gái thôi nên chị em biết nhau cả. Ví dụ K10
khi vào trường ghép ở với các chị K5, K6. Sau lại ở với K9...Vì vậy hôm nay
có được cuộc gặp mặt này là sáng kiến của Chị Hiền K6I. Xin cảm ơn chị Hiền
nhé. Trong cuộc gặp mặt này Chị em nhất trí một số tiêu chí
K6 ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN XIN TẶNG " GÁI CƠ ĐIỆN "

TẤT CẢ ĐỀU XỨNG DANH ....

  Các Bà và cháu gái nhỏ là những nữ anh hùng : đúng rồi nhưng nếu không các Ông thì sao nhỉ ?
Chính vi thế mà Tôi tặng danh hiệu ấy cho cả Đoàn vì sự cố gắng chung của mọi người để có một chuyến đi lịch sử.Không một ai muốn ở lại Điện Biên bởi khó có lần lên Apachai thứ hai trong đời ngay tôi là kẻ rong chơi ham đi cũng chưa dám chắc cơ mà.
 Tôi cố gắng lưu các gương măt của những Anh hùng ấy đưa lên để chúng ta chiêm ngưỡng ,dù đẹp hay xấu cũng mong mọi người thông cảm nhé.


Làm trai phải có lọ ...bên mình

18 tháng 4, 2014

NHẬT KÝ HÀNH QUÂN CHINH PHỤC A PA CHẢI ( NGÀY THỨ 3 ) 11/4/2014

Tờ mờ sáng ngày 11/4/2014 ngày thứ 3 của cuộc hành quân chinh phục A Pa Chải của đoàn CCBSV ĐHCĐ. Chúng tôi dậy tập thể dục, gấp màn quần áo và nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Tất cả chỉ 15 phút. Đúng là những quân nhân Cách mạng, những người lính năm xưa. Các anh vẫn giữ nguyên tác phong quân đội. Các bà vợ và người thân đi cùng cũng trở nên nhanh nhẹn không kém. Sau khi chia tay với Đồn BP Thanh Luông Bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh Điện Biên cử một nam Bác sĩ đi theo Đoàn, chăm lo sức khỏe cho mọi người. Thật cảm động tình quân dân như cá với nước.

CHINH PHỤC ..... CHÍNH MÌNH P3

   Hôm nay vừa tròn một tuần ngày Đoàn chúng tôi lao lên Apachai.bây giờ mới dám kể cho các Bạn  rằng hiện khớp gối và cơ đùi của tôi mới hết đau hẳn..Và tôi cũng vẫn  không thể tin nổi rằng chúng tôi đã làm được việc kỳ diệu ấy như thế nào . Cường K7 khoe với bạn qua điện thoại là vừa "Chinh phục.." còn tôi cho rằng " bò lên bằng cái đầu của mình " và đến hơn 10 m cuối thì lấy hết sức lao lên cho đến dỉnh kẻo không thì không bao giờ có thể thắng nổi chính mình nữa mà quay xuống mất.

Niềm vui chiến thắng

17 tháng 4, 2014

PHỤ NỮ VÙNG CAO TÂY BẮC

   Trên con đường chinh phục đỉnh cao A Pa Chải của các anh chị K6 , những con người tưởng bình thường hóa ra đáng khâm phục làm sao. Nhưng đáng khâm phục hơn nữa chính là những người dân vùng cao Tây Bắc. Một miền đất nước, một vùng rừng núi nơi ta đi qua ghi lại những dấu ấn riêng để lại trong ta những kỉ niệm khó phai mờ. Vùng cao Tây Bắc là vùng đất nghèo khó bà con còn thiếu ăn lam lũ . Nhưng họ nhiệt tình chịu khó và giàu truyền thống Cách mạng . Ngày nay Văn hóa miền xuôi đã lan dần lên vùng cao Tây Bắc và có những ảnh hưởng nhất định đến những người dân nơi đây và đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

MƯỜI NỮ ANH HÙNG VÀ .....



  Cac Bạn đã biết Đoàn CCB -SV Cơ Điện và người thân đi một chuyến lịch sử lên Apachair chỉ có 5 ngày. Với khoảng 2000 km thăm được nhiều nơi nhưng lên cột mốc không số quả là một kỳ tích có một không 2.Nhưng đặc biệt hơn trong Đoàn có 7 bà trên 60 với 2 bà trên 50 và một cháu gái hơn 3 tuổi.


 Quả thật cả 10 người đều xứngđáng là anh hùng cả,ngoài ra còn có mộ ông gánh nhiệm vụ của các bà nên cũng được phong là nữ anh hùng  vì thế mới có số 11.

Nữ anh hùng tý hon

16 tháng 4, 2014

Bạn bè nói về chuyến Xuyên Việt

Bài gốc ở đây: https://www.facebook.com/daovietdung.eaco/posts/849692061714899?notif_t=like

Đào Việt Dũng đã có chuyến xuyên Việt bằng xe máy, khi về đã nửa tháng nay nhưng bận quá chưa viết được mấy bài. Trong khi đó bạn bè đã viết hộ rất nhiều, trong đó có một bài rất mới, ngày hôm nay:

CHINH PHỤC CHÍNH MÌNH P2

Trước quyết tâm của chúng tôi Chỉ huy đồn APachai cử gần chục chiến sỹ do một đại úy chỉ huy  đi cùng để dẫn đường và hỗ trợ khi leo núi .Số không đi ngồi lại đồn còn lại lên xe chạy tới cửa khấu sang TQ nơi có cột mốc số 3.Sau đó theo con đường  oto đang mở lên núi chừng 3 km thì xuống xe để leo bộ.



Các chiến sỹ khỏe mạnh và rất trẻ

NHẬT KÝ HÀNH QUÂN ... NGÀY THỨ HAI 10/4/2014

  Ngày 10/4/2014 Ngày thứ 2 của chuyến đi . Sau một giấc ngủ ngon tại khách sạn Hoàng Lê San nhà khách của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, chúng tôi dậy sớm để đi Điện Biên. Theo chương trình dự kiến Đoàn sẽ rẽ vào Mường Phăng tham quan Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ và nơi làm việc của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp .

15 tháng 4, 2014

CHINH PHỤC .....CHÍNH MÌNH

   Trước khi lên đường đã có rất nhiều tranh luận về khả năng lên cột mốc không số ở Apachai của Đoàn CCB-SV Cơ Điện chúng tôi.
  Ngay người Điện Biên và Biên phòng tỉnh cũng khuyên chúng tôi hãy thêm ngày nữa.Nhưng với niềm tin vào tay lái của chú Quang lái xe ,tin vào sức khỏe bản thân và quyết tâm của minhd chúng tôi vẫn theo đúng kế hoạch dù là 9-10 giờ tối mới quay về Đồn.nhưng phải lên được cột mốc không số 3 nước trước khi trời tối để chụp ảnh ghi hình. .Và sau đây là phóng sự ảnh còn bình luận nhờ các bạn

4 giờ sáng báo thức - rồi ra xe đến 5 giờ kém 5 xuất phát từ đồn biên phòng Thanh Luông cách TP Điện Biên 12km

14 tháng 4, 2014

NHẬT KÝ HÀNH QUÂN HÀ NỘI - APACHAI CỦA ĐOÀN CCB SV K6 ĐHCĐ ( NGÀY THỨ NHẤT 9/4/2014 )

                                                                                                                             
 Sau nhiều ngày tháng chuẩn bị, qua các cuộc tranh luận như mổ bò của CLBAS, chương trình du lịch khám phá của K6 đã được hoàn tất. Đầu tiên chương trình được đặt ra là HÀ NỘI - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN PHỦ nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên 60 năm . Sau này chuyển hướng thành HA NỘI - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN -APACHAI. A Pa Chải  là điểm cực Tây của Tổ Quốc, không phải ai trong đời cũng có thể lên đấy một lần
Bình minh nơi biên giới . Tại đồn Biên phòng A pa chải sáng 12/4/2014

SƠN LA -TÂY BẮC LÀ...

Chưa tới 5 giờ 30 sáng mà mọi người đã có mặt đủ .Người đi ta xi ,người con đèo hay vợ đưa còn tôi và Nam tối hôm trước đến nhà Thanh ngủ để sáng còn chuyển nước -bia -mỳ ra xe.Nhờ sự cố gắng của mọi người mà 5giờ 28  xe chuyển bánh như dự kiến.Đường cao tốc thăng Long chìm trong lớp sương mờ với hàng cột đèn cao áp sáng trưng lãng phí.Qua nhà Phê rồi rẽ  ra đường 6 ở Xuân Mai nghỉ ăn sáng . Xe chúng tôi chạy miết. qua Kỳ Sơn -Hòa Bình - Mai châu lên đến mộc chau mới 10gio mà trời vẫn mưa phùn nhẹ .Chúng tôi đổi kế hoạch là lên  Hát lót ăn trưa để  đến Sơn La sớm - chiều đi thăm nhà tù và n/m Thủy điện luôn

Ngã ba Cò Nòi

SỰ ĐÔNG VIÊN TÌNH NGHĨA

Trước hôm Đoàn lên đường đi thăm Tây Bắc chúng tôi nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ chị Hiền K6I.Đó là một bữa trưa nhẹ nhàng ở 177 Bùi thị Xuân Hà nội để chúc mừng và cổ vũ cho chuyến việt dã thành công.Một số bạn bận không đến được nhưng thế cũng là quá đủ bởi những người có mặt hôm đóđã nói lên tất cả .
Anh Thị tham gia chuyến đi này đi tàu hỏa suốt đêm từ Vinh ra đã có mặt.Anh Cấp đã 75 tóc bạc trắng nhưng vẫn khỏe lắm được P A Dũng đèo đến ,Anh Đoàn ,Tr Dũng,Hồ rồi chị em như Cúc ,Dần,Chí cũng đã tới để mừng Đoàn.Tiếc là trưởng Đoàn Thanh có việc nhà không đến được .
Không khí thật ấm cũng và thân tình bởi sau Tết đây là lần gặp nhau đông nhất của K6.Các bạn không đến được đều gọi điện xin lỗi và hẹn hôm trở về sẽ bố trí một buổi để được nghe nhiều chuyên của cuộc đi  chinh phục miền Tây này.

10 tháng 4, 2014

NHỚ CƠN GIÔNG Ở HÒN GAI

                                               Hùng6a


           Hồi mới ra trường mình cũng thường hay xuống công tác ở vùng mỏ, vì "sếp" của mình muốn đưa các cán bộ mới xuống thực tế càng nhiều càng tốt. Khi thì đi theo đoàn, khi thì đi theo nhóm, sau đó phần nhiều là đi một mình theo công việc được phân công. Khi đi một mình thì tự túc phương tiện rồi về thanh toán theo vé tàu xe và giấy đi đường.

8 tháng 4, 2014

Hà Nội- Điện Biên -APaChai

Ngày 08/4/2014 bạn Nguyễn Thị Hiền k6I -người chủ trì đồng chủ chi có lời mời toàn thể anh chị em k6 CĐ đến nhà hàng Buffet177 Bùi Thị Xuân-Hà Nội gặp mặt nhau trước khi đoàn k6 CĐ thực hiện tour du lịch Hà Nội- Điện Biên- Apa Chai vào ngày 09/4/2014.
Buổi gặp mặt của các “cụ” thật vui vẻ.Chúc đoàn có chuyến đi Tây Bắc đầy mỹ mãn.


Lời chào trước ngày lên đường

Đoàn Tây tiến mai lên đường rồi sao bây giờ vẫn im ắng thế? danh sách còn mở nữa ko? Những ai xung trận đấy, hãy đưa danh sách lên Blog để mọi người chúc mừng chớ!
 Vài hôm nữa Tôi có mặt tại HN có ai ở nhà không nhỉ? uống bia một mình thì buồn chết.
Chúc Đoàn lên đường thành công mĩ mãn nhé.
Tế

7 tháng 4, 2014

Vẻ đẹp Đất Nước - số 2

(Tiếp theo)
Đào Việt Dũng
        Ngày hôm trước, 28-2, tôi giật mình khi thấy một cuộc gọi từ số cố định Nghệ An: "chú đến đâu rồi"? Vì đang trên xe máy giữa dòng người tấp nập của Hà Nội nên chỉ kịp đoán ra là anh Thị. "Mai em mới đi, còn đang đi sắm thêm ít đồ anh ạ!" Mình thấy hạnh phúc nhỏ bừng lên làm ấm áp trong lòng. Vậy là chưa đi đã có những người anh trai, em gái quan tâm và chia sẻ với mình. Hôm sau, 1-3 xuất phát thì dọc đường anh Thị luôn hỏi thăm khoảng giờ nào đến. Thật khó trả lời vì đường chưa đi xe máy bao giờ, lại đang cải tạo mở rộng đường nên rất khó đi khó đoán, đành bảo anh "khi nào gần đến Vinh thì mới biết được anh ạ".

NĂM, THÁNG RỒI ECOPAK ƠI

  Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày hội K10,hôm nay chúng tôi quay lại nơi ấy để chuẩn bị cho hội K10 năm 2014.Sự đầu tư ,chuẩn bị công phu của K10 sẽ đem lại thành công hơn nữa.sau buổi họp một số đến thăm gia đình với Cụ bà thân sinh bạn Vinh K9-K10 nhà gần đó.May làm sao lại có Tin nhắn và điện thoại của Tuân K9 ở Sài gòn ra hẹn gặp nhau ở quán bia hơi Cường hói đầu đường Văn Cao bên hồ Tây.Sau đây là những hinhd ảnh tiêu biểu nhất


ngày nào

ECOPAK MỘT SÁNG ĐẸP TRỜI !

      Ngày Chủ nhật 6/4/2014 tại ECOPAK BTC Lễ hội K10-2014 đã nhóm họp lần đầu kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay .Đến dự có Mõ Liệu, Hùng Bò, Bình Tàu, Trọng Bằng P. Hiền Tuyến, Hồ Nam Thọ Mom, Anh Cổn, Dũng Vinh, Hiệp, Lãng. Một số bạn Diệp, Sơn, Dũng chít ,Dũng Trác có việc bận nên vắng mặt. Sau khi ngồi bàn thảo một số vấn đề cần kíp ngay trong giai đoạn này là những bài đăng trong kỉ yếu K10. Các bạn K10 phải gửi gấp ảnh chân dung hiện tại và của  năm 1970 . Nội dung cụ thể của ngày lễ hội đã dược bàn bạc cụ thể.

5 tháng 4, 2014

Vẻ đẹp Đất Nước

Đào Việt Dũng

      "Xem blog thấy Anh chuẩn bị đi xuyên Việt. Em chúc Anh có chuyến đi vui vẻ, cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước và có nhiều khám phá thật thú vị.  May mắn và thành công".

      Thế là mình lên đường theo lời hẹn từ tháng 10 năm ngoái với Hoàng Việt Quân và Chế Trung Hiếu cùng với hành trang là duy nhất một lời chúc không thể đẹp hơn!
Trường đại học Hồng Đức - Thanh Hóa. Thấy đẹp phải dừng lại chụp mấy hình

Góc thư giãn

Người đàn ông cực kỳ lịch sự:

Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, một người đàn ông đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng xinh xắn lại gần hỏi ông có cần giúp đỡ gì không.
- Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết bà ấy dùng cỡ nào.
- Tay bà ấy có bằng chừng này không? – Cô bán hàng dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách.
- Có lẽ là nhỏ hơn một chút!
Cô bán hàng ướm thử rồi chọn cho khách hàng một đôi găng tay.
Cô gái lại ân cần hỏi tiếp vị khách:
-Ông còn cần gì nữa không?
Vì khách lúc này được thể bộc bạch luôn tâm trạng đang bức xúc của mình:
-Tôi thấy mình cần mua thêm cho vợ bộ đồ lót nữa!...


CLBAS SINH HOẠT THƯỜNG KỲ

       Sáng qua tại 128 Đại La CLBAS đã tổ chức buổi sinh hoạt thường kì và đón chào Đào Việt Dũng người con của K6 một thành viên của CLBAS vừa hoàn thành xuất sắc chuyến phượt lịch sử trở về . Chuyến đi kéo dài 1 tháng từ 1/3 đến 30/3 bằng xe máy . Đoàn gồm 3 người : Đào Việt Dũng , Trung Hiếu Chế và Thành Hoàng Làng . Chặng đường từ Hà Nội chạy dọc đất nước đến TP Hồ Chí Minh , lên Tây Nguyên xuống đồng bằng , dọc biển miền Trung . Đến các địa danh thấm đẫm lịch sử của Tổ Quốc đoàn đã chụp được nhiều ảnh đẹp và lưu vào không gian hàng vạn bức ảnh về con người , thiên nhiên sự kiện . Xin chúc mừng Đào Việt Dũng và đoàn phượt " XUYÊN VIỆT "
Tác nghiệp 
         

4 tháng 4, 2014

CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ ĐẮT HÀNG

Hôm qua 3-4 Câu lạc bộ câu cá Cơ Điện xuất quân lên Đồng mô câu cá .Tuy vắng mấy người nhưng hội cũng có được 9 thành viên và khác tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ này .Với 2 xe chúng tôi lên hồ câu của gia đình cháu trông nom vường chẻ 7000m2 của Vũ Liệu . Hồ không lớn nhưng sâu và trong xanh  với nhiều cây xung quanh khá đẹp .Chúng tôi trải ra ngooif quanh hồ ném thionhs và chăm chú vào cuộc hội.Nhưng chỉ có mấy tay sát cad như Ng Cường -Anh Cấp và Cường méo vopwis Lãng tử ở lại câu bộ lục thôi còn các cần thủ lưỡi đơn không ai kiếm được con nào đành lui quân lên câu J-Q-K vậy.cuối cùng buổi trưa mọi người vẫn quây quần quanh 2 mân cơm thịnh soan với các món rau dại lạ miệng và đánh bay 2 chai rượu .
Buổi chiều 2 nhóm vẫn thi hành nhiệm vụ ở 2 mặt trân .% giờ chiều thu quân được khá nhiều các .Riêng tôi không giật được con nào nhưng lại được phân mang một chú mè .một chú chép và một chú trôi về .Còn Binhg Tầu với Lang thiof chia nhau mang 30 con rô phi về .Riếng Bình có thêm một con nheo câu ngoài hồ bên cạnh .
Cuộc sinh hoạt vừa vui vừa thành công cả về nghiệp vụ chuyên môn  và hiệu quả .kinh tế cũng như tinh thần

Đoạn hồ thông cới hồ lớn Đồng mô mà Bình kiếm được con Nheo đấy

2 tháng 4, 2014

Tranh thủ nói phét để xả stress

Chuyện thứ nhất,
Thấy con trai đi học về muộn, ông bố muốn hỏi nhưng sợ con nói dối, bèn mang máy phát hiện nói dối ra sử dụng.
Đứa con vừa trả lời xong, bị máy phát hiện nói dối đấm cho 1 cái.
Ông bố liền lên giọng: "Hồi bằng tuổi con, bố ko làm ông bà nội phải buồn lòng bao giờ", vừa nói xong ông bố bị cái máy đá một phát văng ra ngoài cửa.
Thấy vậy, cô vợ liền nói: "Đáng đời anh, vì anh mà con phải ra nông nỗi thế này, ít ra thì nó cũng là con của anh chứ?".
Vừa nói xong, cô vợ bị cái máy đá cái bốp văng tít ra ngoài đường.

HÌNH ẢNH ĐIỆN BIÊN 2004 CỦA TÔI

   Năm 2004 Tôi có dịp đi Điện biên nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng ĐBP cùng các CCB F308 và E88.
Trong đoàn có nhiều tiền bối là các CB-CS của sư đoàn năm xưa nhất là những người đã tham gia trận đánh đồi Độc lập.Chuáng tôi đi ngày 11-3 và 12-3 lên tới Điện Biên .ngày 14-3 chúng tôi là lễ tưởng niệm các liệt sỹ của E88 hy sinh trong trận đánh đồi Độc lập.Hôm sau chúng tôi đi thăm các di tích khác của Điện biên.Bản Phủ -Tây trang và sau đó đi qua Lai chau về Sa Pa.Tại ĐB tôi không ngờ gập Lê Thanh Quang cũng có mặt dịp ấy .Tôi cũng liên lạc với Lò văn Dũng k14 phó GĐ Điện lực ĐB và Lò văn Muôn K16 GĐ Sở Công nghiệp ĐB khi đó.
Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của chuyến đi lịch sử đó chụp lại qua số ảnh cũ mới tìm thấy.

Trên đèo Pha Đin và cột phát songd trên đỉnh núi

1 tháng 4, 2014

Cho xin một vé đi Điện Biên

Xin chào K6 và các bạn!

Tôi vừa trải qua một chuyến đi dài 5000km qua rất nhiều tỉnh thành của Việt Nam nhưng vẫn ham muốn và sẵn sàng tham gia chuyến Tây Tiến này của K6. Chưa một lần được đến Sơn La, Điện Biên nên chyến đi càng hấp dẫn tôi hơn. Chỉ ước rằng chuyến đi không bị giới hạn về thời gian dù cũng trên những điểm dừng chân ấy, giống như chuyến đi xuyên Việt vừa rồi của tôi.

Chúng nó sướng thật!

Chúng nó sướng thật!
Xin lỗi các bậc đàn anh,thằng em nói vậy cho bỗ bã,gần gũi khi biểu lộ cảm xúc với đồng bào,đồng chí ,đồng niên trong chuyến phượt ĐBP của k6 CĐ tới đây.

KẾT LUẬN PHƯƠNG ÁN CHUYẾN ĐI HÀ NỘI A PA CHẢI !

    Suốt mấy hôm nay và cả những ngày trước đó chúng ta đã tranh luận tương đối nhiều về  chi tiết của chuyến đi . Qua hai bài viết :
    1 - Dự kiến hành trình đi Điện Biên APa Chải của Doãn Thọ
    2_ Chuyến đi HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN APA CHẢI của Nam Hồ
  BTC nhận được những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu của những bạn có tên và những người vô danh . Mọi ý kiến đều xác đáng và góp phần hình thành tương đối rõ nét về chuyến đi . Vì là chuyến đi có đông người nên nguyên tắc tối thượng là mọi người luôn tuân thủ theo ý kiến đa số. Từ bây giờ đến ngày đi còn chưa đầy 10 ngày nữa mọi người vẫn tiếp tục cho ý kiến và ý kiến càng chi tiết càng tốt và đề nghị mọi ý kiến xoay quang một trục xuyên suốt cuộc đi. Trục xuyên suốt cuộc đi sẽ như sau
VĂN MIẾU HÀ NỘI

CLB Câu Cá Cơ Điện lại ra Quân

Từ hôm đi phượt bằng xe máy trở về không thấy Đ V D lên tiếng hay tiết lộ tý thông tin gì Bởi thế có tin là Dũng đã đi tiếp xe máy lên Apachair rồi
 Có mấy lý do có thể tin ấy là chính xác :
-Đầu tiên là xe đang nóng máy còn người cũng đang bốc nên không ngồi yên được
-Hai là thấy mọi người tranh luận và bàn về tuyến đi hăng quá mà không ai cụ thể được đoạn Mường Nhé -Apachai thế nào (bởi đã đi đâu ) thế nên Dũng bèn lẻn đi trước để có bài viết cho chính xác ngõ hầu mọi người đỡ sốt ruột
 Hôm nay đúng là 1-4 của thế giới mà ta lại im ắng quá nên đưa ra mấy phỏng đoán chơi vậy
 Riêng CLB Câu Cá CĐ sẽ xuất quân sáng thứ 5 tới lên hồ Đồng Mô -Hòa Lạc . 7  giờ xuất phát từ 112 Bùi thị Xuân qua đón thê đôi 2 ở Hoàng Cầu rồi nhằm đại lộ Thăng Long thẳng tiến
Tuần này trời ấm khả năng sẽ có nhiều cá về cho các bà nhân ngày cá tháng Tư .