K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 11, 2014

TIN VUI TỪ TUYÊN QUANG

 Sáng nay có điện thoại của H Thắng thông tin :thứ tư tới (20-9 Âm)  Bá Doanh cưới vợ cho cậu 2 nhưng phân vân chưa dám mời anh em K6 các tỉnh bởi sợ bọn chúng hay câu cá -ăn sáng -đánh phỏm không có tiền đi oto lên .Tôi nổi đó lên và gọi cho Doanh tuyên bố xanh rờn : chúng tao kéo một Trung đội lên cho mày lo rượu..thế là Doanh sướng âm ỉ và gật đầu tuân lệnh .
 Vậy thông báo : Doanh có lời mời chính thức các bạn lên Tuyên dự cưới cậu 2 nhà nó vào chiều ngày 12-11-2014 tức 20 -9 âm tại nhà riwwng ở tuyên quang .Các bạn đi được liên lạc ngay với Thanh- thọ và đúng 6 giờ sáng ngày 12-11 có mặt tại bến xe Mỹ Đình cùng ăn sáng đột xuất và đi Tuyên Quang bằng xr khách Hà nội -tuyên Quang .chiều sẽ về khoảng 14-15 giờ để về HN còn sáng sủa.và uống bia Xã Đàn .
 Trước hết thay mặt K6 chúc mừng vợ chồng Doanh và hạnh phúc hai cháu.

RÉT ĐÔNG MỚI CÓ RỒNG ĐẾN CHƠI

  Thứ Bẩy Tôi và Hòa vào Thanh Oai chơi thăm đồng đội cùng E88 lúc đánh Quảng Trị. Hôm sau định đi Tân Cương với đoàn cán bộ Giáo dục Thanh Trì thì bị nhỡ xe.Trong cái rủi lại có cái may :đó là lúc 15 giờ có điện thoại giọng của Phan -Hải phòng hỏi có nhà không đển hắn đến chơi.Quả là ngạc nhiên bởi cha này nó lười đi lắm mà sao đang ở Hà nội được.
  Gặp nhau tại nhà mới biết là Phan lên tận Nhổn họp mặt các bạn chiến đấu cùng Đại đội thời ở Tây Nguyên.Được tay này khá đây ,nó không đi họp với K6 với cả K10 vì mải làm ăn nhưng đi thế là khá lắm.Ai cũng biết tình động đội sống chết có nhau cũng nặng lắm chứ.


Cụng ly khi chuẩn bị chia tay