K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

26 tháng 10, 2012

Ngày thứ 2 chinh phục A Pa Chải

Hôm nay Đoàn Xuất phát lúc 6 giờ khi qua Mường Lò thì mặt trời ló rạng,

Đi một một mạch 70 km đến chân đeo Khau Phạ, lai bắt gặp cánh đồng Bản Lìm Mông xã Cao Phạ
nhiếp ảnh gia tác nghiệp
Và bên nhau chụp ảnh kỷ niệm
...Đồng thời thống nhất dành phần lớn thời gian hôm nay để ghi hình ở Mù Căng Chải.
Khi ghi hình ở đèo Khau Phạ Đ 16 tỏ ra" thiếu chân thật"
...Nên quyết định bó khung DD16 vào giữa, y rằng ngài rất "đứng đắn"
Những hành động kỳ quặc: Đ 16 nói chuyện với người nươc ngoài bằng tiếng Anh nghe như dân Thạch Thất nói tiếng Việt, còn Đ 59 đang tinh chỉnh cái máy của mình.
Đoàn tác nghiệp như phóng viên chiến trường,
Chúng tôi tới Na Pán Tẩn...
... và Chế Cu Nha. Nhưng lúa cơ bản đã thu hoạch xong, những bức ảnh trông không sinh đông như những buwvs mà tự chúng tôi đã chụp cách đây 1 tháng.
...Duy chỉ có bức ảnh quảng cáo thì vừ đươc thay. Đ59 muốn chụp để ghi đấu ấn
...Và cả đoàn..
... Lại chụp ảnh kỷ niệm.
12 giờ vào ăn cơm ở một quán tương đối lich sự nhất ở Tt Mù Căng Chải
Trò chuyện với Đoàn khách du lịch người Đức
Một bất ngờ thú vị xảy ra: 1 vị quan chức địa phưng ngồi ăn ở bàn phía trong biết 3 du khách đã có tuổi đi xe máy chinh phục A Pa Chải và cũng rất yêu Mù Căng Chải nên đã đến chúc mừng và hỗ trợ nứa triệu đồng ( tờ 500.000đ để canh đĩa cá sốt cà chua) và xin số điện thoại liên lạc để động viên Đoàn
Đẹp cực kỳ !
Phông cảnh tuyệt vờ sau khi tích nước Thủy điện
được đi dọc hồ nước to, đẹp như hồ Ba Bể
Được ngắm sơn thủy hữu tình
Đ 29 và Đ 59 đi tuột lên Tt Than Uyên, Lai Châu sau đó xuôi đương 279 cũ 9km thi...
Đ 59...
...và Đ 29
... hút hồn 2 tay máy
Sau khi ăn trưa cuộc hành trình tiếp tục. Đ 16 say chụp cảnh Tt Mù Căng Chải, còn Đ 29 và Đ 59 thì vào xã Lao Chải. Ruộng bậc thang ở đây lúa đang kỳ thu hoạch


Thế là lại lạc vào một cuộc hành trình mới.

Thế là lại lạc vào một cuộc hành trình mới.
Vừa ở đò lên chưa nguôi cơn bực bị tay lái đò chém đẹp 350k/2 vị ( bình thường 30k/người) thì lại gặp ngay ca máy xúc mở đường mới thay thể đường cũ đã bị ngập.

 
người đi đường trong đó cả Đ 29, Đ 59 phải chờ cho ca máy xúc làm việc xong mới có đường qua. Thế là Tối nay 2 người phải hành quân đêm 60 km trên đường 279, về tới Tt quỳnh Nhai, Sơn La lúc 20 giờ. Đêm nay Đoàn Đoàn nghỉ tại nhà nghỉ Nga Ân.

Một thông tin cần xử lý: hôm nay tỉnh Điện Biên tổ chức tập trận chống bạo loạn và thời kỳ này hạn chế cho người ở xa các trạm kiểm soát không cho qua phải quay đến huyện Mường Nhé. Cần phải liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền can thiệp chữ mai các trạm kiểm soát họ không cho qua, phải quay về thì... thối phựợt !











1 nhận xét:

  1. Phải kính phục các Bạn ở trình độ chụp ảnh ,ngắm các bức ảnh đó mà tôi tưởng mình đang đứng tại nơi ấy.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]