K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 3, 2015

LỊCH ĐI TÂY NGUYÊN CỦA CCB CƠ ĐIỆN

THÔNG BÁO
Lịch hành quân về nguồn
của hội CCB sinh viên trường Đại Học Cơ Điện mùa xuân năm 2015
Lịch thời gian và ngày hành quân
Ngày thứ nhất: thứ 2 ngày 13/4/2015 ( tức ngày 25/2 Âm lịch)
-         05h00 sáng: xuất phát từ tượng đài Lê-nin( Cột cờ 30 Điện Biên Phủ- Hà Nội) – Thăm viếng mộ cụ Giáp ( Quảng Bình)
-         Tối nghỉ tại thành phố Đồng Hới – Quảng Bình

29 tháng 3, 2015

LỜI TỪ BIỆT CỦA ÔNG LÝ QUANG DIỆU DÀNH CHO VỢ




 Ông Lý Quang Diệu chẳng những là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhìn xa trông rộng, yêu nước thương dân, mà còn là một người đàn ông của gia đình, người chồng biết chọn và yêu thương vợ - người bạn đời của mình.

HÀ GIANG _ LŨNG CÚ ( CHUYẾN PHƯỢT VÙNG BIÊN PHẦN 4 )

Để chuẩn bị cho chuyến đi sáng nay chúng tôi được Phạm Việt Thanh chuẩn bị cho mỗi người một cái phù hiệu của BTC lễ KỈ NIỆM 50 NĂM HOÀN THÀNH CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC . Và trước kính chắn gió của xe được dán một tờ giấy xanh khổ 20 25 đề chữ BTC có đóng dấu hẳn hoi. Tất cả chỉ nhằm đưa chúng tôi lên LŨNG  CÚ một cách thuận tiện
CỘT CỞ LŨNG CÚ !

28 tháng 3, 2015

CÂU LẠC BỘ BIA HƠI HÀ NỘI !

           
                                                  Kỉ niệm một năm CLB những người yêu thích Bia hơi HÀ NỘI !

              Tôi đi Yên Kì , nghĩa trang của Thành phố Hà Nội từ 8h sáng Năm nào cũng vậy vào dịp này là cả nhà bên vợ tổ chức đi lễ thanh minh . Hôm nay đúng ngày thứ 7 cuối tháng sinh hoạt của CLBBH HÀ NỘI. Nếu về kịp thì tôi đến dự còn không thì đành chịu vậy .Cũng may đến 12h 30 xe đã xuất phát từ Yên  Kì và đến 2h15 thì về đến Đội  Cấn.Tôi điện thoại cho mấy bạn hóa ra họ cũng đang trên đường đến 183 Hoàng Hoa Thám . Một địa chỉ đã trở thành thân quen với những thần dân Cơ Điện và hội viên CLBBH Hà Nội

BẠN NHÂN MỜI K6 DỰ CƯỚI CON GÁI RƯỢU


NHỮNG HÌNH ẢNH CƯỚI CON ĐẠI ÚY

  Thực ra tôi và hữu Tú là những người đến dự muộn nhất .tôi đi xe buýt từ 9g30 nhưng gawpk đứa chau họ mời tôi đi dạm ngõ -ăn hỏi -đón dâu cho cháu nó lấy vợ mới .nên 10g mới lên xe 36 tới long biên đã 10g30 các bạn gọi liên tục đành khất sẽ vào sau.tôi đi tiếp xe 31 lên gầm cầu thì xuống hỏi đường tắt xuyên làng là đến đúng nhà Văn hóa.Đang rảo bước thì tú gọi hỏi đường Tôi chỉ dặn cứ đi dọc phố kẻ Vẽ là đến NVH ở đó.
 Nào ngờ gần ngã ba chỗ hồ lớn lại thấy Tú dừng xe hỏi đường Tôi liền gọi Tú rồi cùng đến chỗ NVH. Chưa vào khu cưới thì thấy có Tr Bình gọi to "vào đây ,vào đây '.Tôi bảo chờ tú đã nhưng Tú gửi xe lâu quá nên Tôi vào trước thì thấy 2 bàn kín người .Tôi liền kiếm ghế và đồ nghề đến nhập cuộc .Mọi người phải kéo bàn dịch ra cho rông chỗ ngồi thêm.


Cổng nhà Văn hóa nơi tổ chức Hôn lễ

27 tháng 3, 2015

DỰ CƯỚI CON HOÀNG ĐẠI ÚY !

Đến đoạn cua gầm cầu bờ nam cầu Thăng Long lối xuống phố Kẻ Vẽ để rẽ vào làng Đông Ngạc tôi thấy hai người đang đứng và gọi điện thoại .Nhìn quen quá , đến sát tới nơi nhận ra ngay Triệu Bình và Trác Dũng . Tôi nói đi thôi . Trác Dũng nói : May quá Hồ Nam đây rồi , đang gọi điện hỏi đường, vòng đi vòng lại mấy lần . Ba chúng tôi đến đầu phố Kẻ Vẽ và đứng đợi một số người nữa
ĐẦU LÀNG KẺ VẼ

ĐỎ - ĐEN - ĐỎ...

  Hôm qua là buổi mở màn của CLB CC nhân Xuân mới tại hồ câu Bình minh.Tuy chưa đông đủ xong cũng nhưng có niềm vui là ai cũng câu được cá dù to ,nhỏ P A Dũng khai cần mới với chai rượu to vật và 2 con rô phi trong đó có một con nặng cỡ 4 -5 lạng,đúng cần mới có khác .Cao thủ N X Cường cũng trầm trồ khen cây cần giá trị và rất hợp . Tôi cũng có 2 con rô phí bé tý với 2 con bống bằng đầu đũa mới ghe chứ.Bình tầu có 2 con rô phi và một con chép sau đó thả luôn.Bác Cường luôn giật giải với 3 con chép một con trôi và đôi rô phi góp phần chop bữa trưa rôm rả .Riêng H Nam được hơn kg ảnh hoa -cây cảnh trong vườn quanh hồ câu .Hí hửng bữa trưa tha hồ rượu với cá ... vậy mà :
 Đang câu thì tôi thấy choáng váng ,mắt hoa và nặng đầu ,thôi chết lại bị cái dạng cách đây hơn 14 năm rồi đây .Tôi bỏ cần câu ,định thần rồi từ từ đi về lều trung tâm ngồi nghỉ và thở đều chờ sự hồi phục của cái đầu ..Hơn 10 giờ mà chưa khá hơn tôi đành kéo cái chiếu ra rồi nằm xuống thì thấy dễ chịu hơn.Lúc đó đội câu chỉ còn bác Cường thi đấu thôi ,H Nam-A Dũng -Bình Tầu và Bảo mới sang kéo vào sới .Tôi nhổm dậy không chịu được đành nằm yên không dám tham chiến ,quả là số đen .May sao chỗ ấy Bảo ngồi cũng đen toàn móm với bét cả .Mấy lần nhỏm dậy ngó nghiêng cho đỡ thèm thì chỉ được vài phút là lại nằm xuống ngay.

CUỘC HỌP CHIỀU NAY !

  CUỘC HỌP CHIỀU NAY;
Từ tình hình thực tế BLOG của các K6,8,10 có chiều đi xuống nên đã có bài viết   " Vì sao ? Tại sao" Sau một vài cuộc họp của các Mõ và các cây bút Cơ Điện tình hình chưa đi đến đâu
CUỘC HỌP CHIỀU NAY 26/3/2015 !

26 tháng 3, 2015

Hội thảo BLoger Cơ điện

Chiều nay 25/3/2015 12 gương mặt thường xuất hiện trên các  Blog CĐ đã họp mặt tại 183 Hoàng Hoa Thám gồm các pác  Hùng bò, Bình tàu, Bảo, Bằng,Lãng -k10 .Liệu,Hồ Nam, Dũng chít-(k6-k10). Thọ mom, Đặng Hưng,(k6-k8),P.A Dũng -k6 và PVQuang-k8.

XEM CHO ĐÃ MẮT !

Trong chuyến phượt " Vui đâu chầu đấy " rong ruổi dọc vùng biên giới phía Bắc Từ Sa Pa  _ Lào Cai qua Bắc Hà Bảo Thắng sang Xín Mần , Hoàng Su Phì rồi Vị Xuyên _ Thành phố Hà Giang . Rồi tiếp qua cổng trời Quản Bạ lên Lũng Cú _ Phố cổ Đồng Văn . Vượt Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc _ Bảo Lâm Bảo Lạc Cao Bằng xuôi dòng sông Gâm về Bắc Mê để quay lại Hà Giang . Chúng tôi đã đi trên những con đường ít người qua lại chứa đựng những rủi ro có thể xảy ra . Nhưng đổi lại là được ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và hùng vĩ của Tổ Quốc
RUỘNG BẬC THANG XÍN MẦN

25 tháng 3, 2015



















CCB E88 GẶP MẶT ĐẦU XUÂN (Tiếp)

  Sau khi nghe Cụ Đỗ Hạp ,trưởng Ban Liên lạc Hà nội báo cáo tổng kết toàn bộ quá trình xây dựng khu lưu niêm Tân Cương từ 2003 đến 2014 ,các đại biểu phát biểu ý liến về các công tác tiếp theo .
tiếp theo là phần chúcđại thọ 90 xuân cụ Đỗ Hạp của Ban LL Hà nội -thái nguyên-Ban CH đương nhiệm E88 và các đơn vị -bạn chiến đấu chống Pháp.Đây là những hình ảnh cảm đông về tình cảm giành cho Trưởng ban suốt 13 năm đã cống hiến cho đồng đội kể cả khi nằm viện 108 hàng tháng trời.


Cụ Hạp tổng kết

CCB E88 HỌP MẶT ĐẦU XUÂN

  Chủ nhật 22-3 CCB E88 họp mặt đầu Xuân tại Tân Cương -Thái Nguyên nơi vừa hoàn thành giai đoạn III xây dựng khu Lưu niệm truyền thống của Trung đoàn .Tới đự có Thường trực Ban liên lạc Hà nội -các Quân,Huyện. Ban liên lạc Thái nguyên ,ban chỉ huy trung đoàn 88 đương nhiệm và đại diện xã Tân Cương ,trường Mầm non Tân Cương và nhiều CCB thời chống Pháp với thân nhân Liệt sỹ.


Ba thế hệ CCB E88

XÍN MẦN _ HOÀNG SU PHÌ _ HÀ GIANG !

Mặc dù là huyện lị nhưng cũng không có lấy  khoảng 200m đường bằng . Trong phố mà hết lên dốc lại xuống dốc , đường quanh co uốn lượn và rất nhỏ . Chúng tôi ra phía ngoài thị trấn vào một ga ra để cho thợ kiểm tra xe và chỉnh sửa .Cuộc đi của chúng tôi chưa được một nửa chương trình vì vậy xe phải thật tốt . Ở đây có thợ là phải chỉnh cho thật ngon thật cẩn thận . Nhớ hôm qua khi xe bị sự cố giữa đèo Gió mà mọi người còn ngán . Về lái xe miễn chê , xử lí đường đèo quá tuyệt , hơn nữa Thanh có sức khỏe đáng khen .Chạy suốt từ sáng đến tối mà vẫn tỉnh táo .Chúng tôi cà phê trong khi chờ đợi .
RUỘNG BẬC THANG HOÀNG SU PHÌ !

24 tháng 3, 2015

Tôi đi chơi chợ Bưởi (kỳ 1)


Một lần đến chơi nhà anh bạn ở phố Hoàng Quốc Việt tôi đi qua đường Hoàng Hoa Thám thấy một số người dân dọc 2 bên đường  tụ tập mua bán  sinh vật cảnh,tự nhiên  từ  ngày ấy  tôi bắt đầu có thiện cảm và thích thú với chợ  này.
Ngày ấy cách đây đã lâu rồi, cứ vào ngày làm việc cuối tuần khi về nhà  tôi lại ngược đường xa thêm khoảng  vài cây số nữa  lượn qua  cái chợ Bưởi hòa cùng dòng người đi mua bán chậu hoa cây cảnh dọc 2 bên đường HHT.

23 tháng 3, 2015

CHUYẾN PHƯỢT VÙNG BIÊN _ XÍN MẦN !

Sau một đêm ngủ tại SA PA , với sự tiện nghi của khách sạn và không khí vùng ôn đới núi cao cả đoàn được một giấc ngon lành .Vâng vẫn Thanh gọi chúng tôi dậy và Thanh nhắc mọi người ăn sáng nằm trong tiêu chuẩn thuê phòng rồi nên mời các bạn cứ ăn thật no vào . Nguyên văn " Có nhiều thứ để ăn vậy bọn mày cứ ăn hết món nọ rồi sang món kia.Ăn cho no vào đỡ phí "
HỒ TRUNG TÂM SA PA !

22 tháng 3, 2015

Gặp mặt nhân ngày truyền thống của Trung đoàn

-Alô ai đấy!
-Tao ĐH đây,hôm tới mày có về dự ngày hội truyền thống của trung đoàn kô?
-Có chứ!.
Ảnh chụp kỷ niệm ngày hội truyền thống các CCB E66 F304
 tai nhà khách BQP số 1 Trấn Vũ-Hồ Tây

21 tháng 3, 2015

CHUYẾN PHƯỢT VÙNG BIÊN !

Xa Hà Nội gần một tuần mà cảm thấy như lâu lắm rồi , rồi mọi việc như mới diễn ra ngay hôm qua , thật là mâu thuẫn . Cảm giác gần và lâu lắm rồi cũng chỉ là cảm giác .Tối hôm qua về đến Hà Nội lúc 12h30 đêm hay nói theo cách khác là 0h30 sáng nay Chiếc xe 6 chỗ đỗ tại 20 Phan Đình Phùng nhà  thằng bạn tôi Phạm Việt Thanh đạo diễn điện ảnh , người tổ chức cuộc đi chơi thú vị này . Chia tay nhau tôi lên ta xi 10 phút sau đã về đến nhà và mất có 30000 đ đúng là xăng rẻ nên giá đi xe cũng dễ chịu hơn.
HOA CỎ VÙNG BIÊN GIÓI !

MỜI CÁC BẠN XEM XÉT DÙM

 Trong chương trình " đường lên đỉnh Olimpia" tuân vưa rồi có câu trả lời này làm tôi suy nghĩ mãi không biết người ra đề cho đáp án sai hay cô Mc nói sai.
  Đó là câu "có 10 cái bánh cần rán mà chảo chỉ để được 4 cái mỗi lần ,mỗi mặt rán mất 1 phút .hỏi mất bao lâu rán xong cả 10 cái ' Cậu HS trên bục nói mấy phút Tôi không nghe rõ nhưng không đúng vì thế cháu Vân Anh xin trả lời là 5 phút và giải thích cách tính được MC đồng ý là đúng mà không ai có ý kiến gì ,kể cả Ban cố vấn chương trình và các thầy cô giáo và nhiều khách với học sinh  ngồi dưới.
  Tôi thì cho là phải 6 phút mới đúng ,Bởi lý luận như cháu V Anh thì 9 cái sẽ mất 4,5 phút -11 cái mất 5,5 phút và 12 cái mất 6 phút .Vậy ý kiến các Bạn ra sao ?


19 tháng 3, 2015

LẠI CÓ TIN VUI NỮA ĐÂY

    Cháu Tùng con trai út Hoàng Đại Úy sắp lấy vợ .Đó là tin vui phát đi từ tin nhắn của Úy với hội K6.
  Để góp vui cho cuộc gặp đầu Xuân Úy mời mọi người 11g đến nhà hàng bia hơi 265 Cầu Giấy để tẩy trần .
 Tiếc quá vì hôm nay là 29 tháng giêng nhưng lại là thứ Năm nên có nhiều người bận không thể đến được .Không sao có hội trưởng Thanh và liên lạc viên Mom là được rồi .Nhưng vẫn phải tôn vinh anh Cấp và Vĩnh Hưng đã cố gắng đến với mọi người .

Những người đến trước

CHUYỆN VUI NĂM MỚI

  Mấy hôm trước có tin nhắn của Đ Hưng hỏi mời đi ăn thịt chó cuối tháng giêng bên gia Lâm .Dĩ nhiên Tôi chỉ có mỗi cách trả lời là "OK thôi " .sau đó mấy hôm Hưng nhắn lại thời gian và địa điểm nhưng cũng không cho biết là thành phần có những ai .Kệ có lời mời là ta cứ đi và tôi đi xe buýt sang gia Lâm xuống đi bộ qua thị trấn Gia Lâm sang Ngọc thụy qua gầm cầu Long Biên khoảng 300m đến dốc ngõ 68 thì xuống chân đê lại quặt lại ngõ 66 đi tiếp .Lại một cái quẹo nữa thì rẽ vào một cái ngách nữa đã thấy mấy ông quân ta đang lố nhố trước cửa .

Thêm chú thích

18 tháng 3, 2015

BÀ TIÊN KHÓC

      Trưa nay BBT K6 có nhận được 1 bài của Tuân K9 gửi đăng với lời dặn hãy chọn hộ vài hình minh họa, "em thích những hình minh họa của anh, hay và ý nghĩa lắm". Thế là tự nhiên mình lại không cảm hứng để tìm ảnh minh họa, đành nhờ các bạn K6, những tài năng đến già rồi vẫn còn tỏ ra khiêm tốn ... Các bạn kiếm hình minh họa và "còm" vào nhận xét hộ nhé! 
      Trong bài này của Tuân, mình chỉ xin sửa đúng 2 con chữ. Vậy đố mọi người, đó là những con chữ nào?
 
                                                                                    Trần Thanh Tuân

      Nhấp ly bia, vê bộ ria mép thằng V bảo chúng mày hỏi thăm từng đứa như vậy tao trả lời lâu lắm. Thôi tao khái quát chuyện người vùng tao thế này chúng mày tự hiểu và thông cảm nhé.

ĐÀN ÔNG KIỂU MẪU THỜI NAY

Nóng dòn.. Nóng dòn....vừa sưu tầm được mang khoe luôn đây.   Xin mời các đấng mày râu cho ý kiến nhé:


17 tháng 3, 2015

CÓ CHỦ ĐỀ ĐÃ BÀN RỒI

ĐÂY LÀ MINH CHỨNG CHO NHỮNG GÌ MÀ VĂN MINH TÂY PHƯƠNG ĐANG DIỄN RA NHƯNG HỌ VẪN TO MỒM NÓI CHÚNG TA


Cảnh tượng khốc liệt tại câu lạc bộ nữ đấu sĩ ở Berlin

Dưới ánh sáng chói lóa trong một căn phòng ở Berlin, những người phụ nữ đương đầu với nhau trong cuộc đấu bạo lực, đôi khi có cả máu đổ, để đọ sức mạnh. 

KHÔNG ĐỀ VÀ KHÔNG CHỦ ĐỀ

   Sáng nay nghe đài rồi đọc tin trên mạng mà chưa thấy có cái bức xúc nào làm Tôi phải hét lên hay kêu toáng lên cả .thế là đành ngồi vắt óc ra cái gì để xả stret vậy mà chưa nghĩ ra đấy .

16 tháng 3, 2015

MỘT SỐ CÁCH ĂN UỐNG TỐT CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI NHẬT


Tuổi thọ trung bình của người Nhật thường rất cao, 78 tuổi ở đàn ông và 85 tuổi ở phụ nữ. Tỷ lệ béo phì cũng chỉ chiếm 3,5%, tỷ lệ ung thư và bệnh tim cũng rất thấp. Một trong những lý do để có sức khỏe tốt đó chính là ở cách ăn uống của người Nhật. Chúng ta hãy xem họ ăn thế nào nhé:

Nhớ ngày thăm lại chiến trường xưa của 1040

Đào Việt Dũng

      CCB Cơ Điện chuẩn bị đi thăm lại chiến trường xưa nên mình nhớ lại trong đoàn 1040 mới chỉ có Trác Dũng là đến được tận nơi Nam Bắc Trà My, đã từng đặt giày lên mảnh đất ngày xưa chiến đấu. Còn lại chưa ai khác ngoài mình nữa, thế là 2 thằng Dũng, tuy mọi người đã có đến 3 lần trở lại chiến trường xưa nhưng toàn đi du lịch!!!
      Mà sao Trác Dũng đến mấy tháng nay không xuất hiện trên Blog K6 của tụi mình nhỉ? Và cũng không đăng ảnh, kể chuyện gì về chuyến đi lịch sử của riêng mình ấy? Blog đã có điều gì đó để mất đi một tác giả , một còm sỹ, một độc giả nhiệt tình?
       Cả Triệu Bình nữa, một cây viết cũng rất sắc xảo mà lâu lắm chẳng thấy đăng "đàn"?
***

15 tháng 3, 2015

Tại sao? Vì sao?

      Không đao to búa lớn như bài của Thương binh Thọ mom nói về tiền sự đầu tiên oan ức của mình, tôi chỉ đưa ra vài thông số của Blog K6 và K8 để các bạn so sánh và rút kinh nghiệm:
      Trong vòng 4 ngày từ 12 đến 15 tháng 3 này trên thông kê cho thấy:

      - Blog K8 có 180 lượt vào xem
      - Blog K6 có 780 lượt vào xem

OAN SAI NHIỀU - VÌ SAO ?

    Gần đây dư luận có nói nhiều đến các oán oan sai và UBTV Quốc hội cũng chất vấn công khai ông chánh án tòa tối cao T H Bình.
 Có nhiều nguyên nhân và có một phần  như ông Thứ trưởng này nói :  
 "Ông Lê Quý Vương cũng khẳng định, nguyên nhân chủ quan cơ bản là do năng lực, phẩm chất, đặc biệt là trách nhiệm, không tuân thủ theo quy trình điều tra, một số do nôn nóng vì nặng về thành tích." Trích trên VNMedia
  Theo tôi nó có hệ lụy từ xa xưa cơ về cơ sở pháp lý . Luật pháp xây dựng là để bảo vệ chính quyền là chính nên từ xưa chưa có chuyện bảo vệ quyền tư pháp công dân (không có bộ Tư pháp ) đó là do cần chuyên chính Vô sản Vì thế quyền lực của người thừa hành công vụ rất lớn ,từ đó sinh ra các oan sai mà nguyên nhân phần lớn là do cán bộ thừa hành công vụ phạm bởi như ô Vương đã nhận trên .
  Như vậy :Luật pháp chưa đầy đủ để bảo vệ quyền  lợi chính đáng của Công Dân và cán bộ chấp pháp không có phẩm chất xứng đáng thậm chí cũng bị các thư tay hay khẩu dụ của Trên mà phải nghe theo mà làm sai  

Tàu du lịch quốc tế hơn 1.200 khách cập cảng Chân Mây

VOVGT - Tàu Celebrity Century thuộc hãng Celebrity Xcruises của Hoa Kỳ chở 1.200 du khách quốc tế vừa cập cảng Chân Mây, Thừa Thiên-Huế.
 
 Tại cầu cảng Chân Mây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ đón Tàu Celebrity Century, thuộc hãng Celebrity Xcruises của Hoa Kỳ chở 1.200 du khách quốc tế. 
Từ đây, du khách sẽ đi tham quan các di tích, danh thắng, di sản văn hóa, mua sắm và thưởng thức phong vị ẩm thực thành phố Huế, phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng, Khu Di tích Mỹ Sơn…

Chân mông hay Chân mây


13 tháng 3, 2015

THONG BAO LICH DI TAY NGUYEN CHINH THUC

THÔNG BÁO
Dự kiến lịch hành quân về nguồn
của hội CCB sinh viên trường Đại Học Cơ Điện mùa xuân năm 2015
Lịch thời gian và ngày hành quân
Ngày thứ nhất: thứ 7 ngày 04/4/2015 ( tức ngày 16/2 Âm lịch)
-         05h00 sáng: xuất phát từ tượng đài Lê-nin( Cột cờ 30 Điện Biên Phủ- Hà Nội) – Thăm viếng mộ cụ Giáp ( Quảng Bình)
-         Tối nghỉ tại thành phố Đồng Hới – Quảng Bình
Ngày Thứ hai: Chủ Nhật ngày 05/4
-         06h00: Ăn sáng – Thăm động Thiên Đường – Viếng Thành cổ Quảng Trị - Viếng 2 nghĩa trang Trường Sơn và NT đường 9
-         Tối nghỉ tại Huế
Ngày thứ ba:Thứ Hai ngày 06/4
-         07h00: Ăn sáng – Thăm Đại nội cố đô Huế - Khu du lịch Chân Mông
-         Tối nghỉ ở Thành phố Đà Nẵng
Ngày thứ tư: Thứ Ba ngày 07/4
-         06h00: Ăn sáng – Thăm chiến trường xưa Đại Lộc và Tây Quảng Nam
-         Thăm gia Kon Tum
-         Tối ngủ tại thành phố Kon Tum
Ngày thứ năm: Thứ tư ngày 08/4
-         07h00: Ăn sáng – Hành quân về Bôn Ma Thuột – Thăm bản Đôn
-         Tối nghỉ tại thành phố Bôn Ma Thuột ( Ban Mê Thuột)
Ngày thứ sáu: thứ Năm ngày 09/4
-         05h00 xuất phát: Ăn sáng dọc đường – Hành quân về Đà Nẵng
-         Thăm quan Đà nẵng – Tắm biển
-         Tối nghỉ tại thành phố Đà Nẵng
Ngày thứ bảy: Thứ sáu ngày 10/4
-         Hành quân từ Đà Nẵng về Vinh
-         Gặp mặt hội Cơ Điện tại Vinh
-         Tối ngủ tại Cửa Lò
Ngày thứ tám : Thứ bảy ngày 11/4
-         Hành quân từ Cửa Lò về Hà Nội
Ngày thứ chin + ngàu thứ mười : Dự phòng thời tiết, phương tiện, ngẫu hứng và những phát sinh khác…
  • Dự kiến kinh phí: Tạm thu 5.000.000 VNĐ/ người
Kết thúc chuyến hành quân về nguồn – Chi phí cụ thể và thanh quyết toán
  • Đồng chí nào bố trí thời gian đi được đăng ký cho hội CCB Cơ Điện:
1. Lại Duy Quỳ                         ĐT: 0915182852
2. Thân Như Ngôn                   ĐT: 0947028951
3. Nguyễn Doãn Thọ                ĐT: 0913399503
            Thời gian đăng ký đến hết 28/3/2015 ( Dự hội Bia Hơi)
            Đóng kinh phí để hợp đồng thuê xe ô tô hành quân về nguồn
  • xin ý kiến dống góp của toàn thể hội viên CCB Trường Đại học Cơ Điện
  • Khi đi chú ý mang quân phục và huy hiệu CCB và trường Đại Học Cơ Điện
Hà Nội, ngày 12 thánh 3 năm 2015
Thay mặt Hội CCB Trường ĐH Cơ Điện

            Lại Duy Quỳ


CHND TRUNG HOA VẪN LÀ ĐẠI HÁN ..

  Đọc sách Tầu cũ ,xem phim Tầu mới thì dù ở thời đại nào thì tên nước đều có chữ Đại phía trước . Nào Đại Tần -Đại Tùy -Đại Đường -Đại Hán ....Đại Thanh  ,việc này muốn nói rằng Họ là nước lớn và có quyền thu phục hay kiềm chế các nước nhỏ lân bang.
  Nước CHND Trung Hoa ra đời năm 1949 không có chữ Đại phía trước nhưng cách hành xử với Thế giới nói chung với láng giềng nói riêng thì vẫn theo truyền thống ngàn xưa ấy.
  Khi đã là láng giềng nhỏ bé của Trung Quốc ắt phải chịu sức ép khổng lồ ấy .To như Ấn Độ cũng phải chịu nữa là Ta .Ngày xưa nước Việt ta không chịu sự xâm lược đều vùng lên tự giải phóng mà lập Quốc nhưng vẫn chỉ xưng Vương mà giữ hòa hiếu.Nhưng anh Đại ấy vẫn căm lắm mà luôn rình cơ hội để nuốt chửng mà cho nước Việt tiêu vong .

12 tháng 3, 2015

NHẬY CẢM _ HÃY XEM ĐI !

Vẫn là vấn đề muôn thủa từ xưa đến nay và bây giờ trong xã hội hiện đại nó lại càng trở nên gay cấn . Đó là chuyện giữa đàn ông và đàn bà , một vấn đề nhạy cảm !
'Chồng: A lô?
Người yêu cũ: A lô, anh… phải không?
Chồng: Cô, cô là ai?
Người yêu cũ: Em là…
Chồng: À, là em à! Tìm anh có việc gì?
Người yêu cũ: Anh có thể ra ngoài một chút không? Em đang ở gần nhà anh.
(Đi đi! Ông xã, em tin anh!) Vợ giục.
...
Người yêu cũ: Anh uống trà đi!
Chồng: Có chuyện gì em nói nhanh đi! Muộn thế này rồi, anh không yên tâm để vợ ở nhà một mình, cô ấy sợ bóng tối.
Người yêu cũ: Em ly hôn rồi!
Chồng: Sao thế? Chẳng phải chồng em rất yêu thương em sao?
Người yêu cũ: Anh ta là đồ khốn nạn, giấu em nuôi bồ nhí, hu hu hu…
Chồng: Được rồi, em đừng buồn quá, em còn trẻ thế này, sẽ tìm được người khác tốt hơn.
Người yêu cũ: Anh hận em lắm đúng không?
Chồng: Tất cả đều là quá khứ rồi. Bây giờ anh coi em là bạn, không ghét hận gì cả.
Người yêu cũ: Thật không?
Chồng: Tất nhiên rồi, anh đã nói dối em bao giờ chưa?
Người yêu cũ: Anh còn yêu em không?
Chồng: …Yêu
Người yêu cũ: Chúng ta kết hôn đi, em nhất định sẽ làm một người mẹ hiền vợ đảm.
Chồng: Anh có vợ rồi, tuần trước anh với cô ấy vừa đi đăng ký xong, hai tháng Người yêu cũa bọn anh sẽ kết hôn.
Người yêu cũ: Chẳng phải vẫn chưa kết hôn sao?
Chồng: Không được, cô ấy rất yêu anh, anh không thể tổn thương cô ấy.
Người yêu cũ: Anh ngại thi để em nói…
Chồng: Cũng không được.
Người yêu cũ: Hu hu, tại sao?
Chồng: Vì anh là đàn ông, nên không thể được.
Người yêu cũ: Em muốn biết vì sao anh vẫn yêu em, em cũng yêu anh mà chúng ta lại không thể ở bên nhau?
Chồng: Em thật sự muốn biết?
Người yêu cũ: Vâng.
Anh nói…
1: Anh biết yêu một người không dễ dàng, cũng biết nỗi đau khi bị tổn thương khó chịu thế nào, do đó anh không thể bỏ rơi cô ấy.
2: Khi anh quyết định kết hôn cũng tức là đã xác định cả đời sẽ ở bên cạnh cô ấy. Cho dù em có nói thế nào thì nguyên tắc của anh vẫn là không hổ thẹn với cô ấy, không phản bội cô ấy, cho dù sau này bọn anh có gặp phải sóng to gió lớn thế nào, anh cũng sẽ đứng ra che chở cho cô ấy.
3: Cô ấy rất yêu anh, cô ấy rất ngốc, rất lương thiện, làm việc gì cũng nghĩ cho anh.
Hôm nay anh tới đây cũng là vì cô ấy khuyên anh đến, cô ấy tin tưởng anh sẽ không làm điều có lỗi với cô ấy. Cô ấy lấy anh tức là đã giao phó cả cuộc đời cho anh, anh không thể chà đạp lên cuộc đời của một người phụ nữ được.
(Đã hiểu chưa?)
Người yêu cũ: Em hiểu rồi…
(Trên đời này có hai loại sắc đẹp, vẻ đẹp bên ngoài: có thể thỏa mãn sĩ diện của anh, nhưng không thể cho anh một đời hạnh phúc. Vẻ đẹp bên trong: tuy không thể cho anh sĩ diện, nhưng có thể cho anh một đời hạnh phúc, đối với phụ nữ… khuôn mặt quan trọng… hay là hạnh phúc quan trọng hơn…)
Người yêu cũ: Làm bạn có được không?
Chồng: Không cần, anh không cần bạn khác giới nào ngoài bạn gái!
Người yêu cũ: Tại sao? Anh nói lý do đi.
Anh nói…
Thứ nhất, không cùng tiếng nói, những thứ đàn ông bọn anh thích thì phụ nữ các em lại không thích;
Thứ hai, em không thể đáp ứng anh giống như bạn gái của anh được;
Thứ ba, anh không có thời gian đưa em đi dạo phố ăn uống, đó là việc anh muốn làm với bạn gái anh;
Thứ tư, bạn gái anh sẽ ghen, có nhất thiết phải thế không?
Điều làm người đàn ông tự hào không phải là đã từng qua đêm với bao nhiêu cô gái mà là có một người nguyện cùng anh ta qua đêm cả đời.
Điều làm phụ nữ tự hào không phải là có bao nhiêu bạn trai mà là người đàn ông của cô ấy đã từ chối bao nhiêu cô gái.
Đàn ông, phải chống đỡ được sức quyến rũ.
Phụ nữ phải chịu đựng được sự cô đơn.
Trong không gian của mỗi người đàn ông nên có một cuốn nhật ký thế này:
Khi vợ còn là con gái, sống cùng với bố mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn một hột cơm nhà mình, chỉ vì một chữ “tình” mà rời xa bố mẹ đã một đời nuôi mình khôn lớn, đem nửa đời sau phó thác cho mình, gả về nhà mình, gọi bố mẹ mình là bố mẹ, coi anh chị em của mình như anh chị em của cô ấy. Nếu không đối xử tốt với cô ấy thì có còn lương tâm không? Làm người thì phải có lương tâm với người khác chứ!
Đàn ông thích ăn uống nhậu nhẹt, những lúc buồn chán bực bội có thể tùy ý ra ngoài vui chơi giải sầu. Thử nghĩ mà xem, vợ mình mang thai chín tháng mười ngày có bao nhiêu sự khó chịu, nếu không dựa vào niềm vui được làm mẹ để chồng đỡ thì cho dù là ai vác thêm cái bụng lớn như thế cũng không chịu được. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày sinh con, một mạng đổi một mạng, mẹ tròn con vuông, con cái vẫn phải theo họ cha. Bạn thử nói xem, nếu chúng ta không đối xử tốt với vợ, liệu có xứng đáng với sự hi sinh của cô ấy dành cho mình không? Trái tim con người suy cho cùng cũng vẫn là máu thịt!
Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có tính “nhạy cảm”, đàn ông nhạy cảm với sự việc, nếu có việc gì không vừa ý, càng nghĩ lại càng giận, còn phụ nữ lại nhạy cảm với lời nói, một câu nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy tủi hờn, tức giận.
Chính vì thế, làm người đàn ông, cũng nên hạ mình một chút, nói những lời đường mật dễ nghe, nịnh vợ một chút để cô ấy vui vẻ, tự nhiên mình cũng cảm thấy thoải mái, có gì không đáng.
Trên đời mỹ nữ nhiều không đếm xuể, nhưng một khi đã kết hôn rồi thì đừng đứng núi này trông núi nọ, đặc biệt, không được so sánh vợ mình với người phụ nữ khá. Điêu Thuyền tuy xinh đẹp thật đấy nhưng bạn cũng phải có sự anh tuấn phong độ cũng võ thuật siêu phàm như Lữ Bố thì mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nếu không, vẫn là lực bất tòng tâm, tự chuốc phiền muộn, không phải sao? Tuy nhiên cũng không nhất thiết phải cái gì cũng không được so sánh. Ví dụ, nếu bạn và vợ đang đi trên phố, nhìn thấy một người phụ nữ khác có tuổi tác, vóc dáng tương đương vợ mình đang mặc một bộ quần áo rất đẹp, bạn nhất định phải khuyến khích cô ấy đi mua một bộ giống như thế, nhất định điều này sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho bạn.
Con người sinh ra trên đời, hoàn cảnh sống khác nhau, sự giáo dục cũng khác nhau, khiến cho mỗi người đều có cá tính và thói quen khác nhau. Con người khi trưởng thành đến độ tuổi kết hôn, nhất định tính cách và thói quen đã trở nên cố định. Người xưa có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đàn ông sau khi kết hôn, đừng bao giờ cố “nhào nặn” vợ mình theo tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Cách thông minh nhất chính là tự mình làm gương, thay đổi bản thân phù hợp với tính cách và thói quen của vợ, mưa dầm thấm lâu, đến một ngày, nhất định bạn sẽ cảm thấy hai vợ chồng sống với nhau rất hòa hợp hạnh phúc, cô ấy sẽ cảm thấy bạn là người đối xử tốt nhất với cô ấy, là người phù hợp nhất với cô ấy. Cô ấy sẽ coi bạn là người đáng tin tưởng và dựa dẫm nhất, muốn cô ấy làm chuyện có lỗi với bạn sợ còn khó hơn lên trời.
Phụ nữ thời nay đa phần đều có công việc sự nghiệp, làm việc cả ngày ở ngoài, đã thế tháng nào cũng có mấy ngày “khó chịu” nữa, thực tế họ còn mệt mỏi hơn chúng ta rất nhiều vì phải hoàn thành rất nhiều trọng trách. Việc nhà tuy không nặng nhọc nhưng làm mãi không hết, ngày nào cũng như ngày nào, khiến người khác không khỏi chán nản. Câu “Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn” nếu áp dụng vào làm việc nhà cũng vẫn thích hợp. Làm việc nhà cũng giống như ăn đồ ăn ngon vậy, cùng một đạo lý: Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.
Vợ mình thì mình phải biết xót, nếu trên đời này có ai đó còn xót vợ bạn hơn bạn thì chắc chắn bạn đang gặp rắc rối đấy. Cô ấy đã gọi bạn là “chồng” thì bạn nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, phải giống như một cái cây lớn để vợ dựa vào.
Là chồng, bạn hãy biết trân trọng, chiều chuộng cô ấy, vì xét cho cùng, cô ấy đã bỏ cả thiên đường để đi theo bạn.
Là chồng, bạn cần phải biết ôn hòa, rộng lượng, nghe lời. Phụ nữ đều rất yếu lòng, nhạy cảm, dù có nũng nịu giận hờn cũng là để biết bạn yêu cô ấy nhiều đến thế nào, những lúc như vậy, bạn phải biết khoan dung, nhẫn nhịn, đừng nổi nóng cãi nhau với cô ấy, nếu không sẽ khiến cô ấy rất đau lòng.
Là chồng, khi ôm vợ nhất định phải đủ chặt. Cho dù bạn không có một bờ vai mạnh mẽ nhưng khi ôm cô ấy, nhất định phải cho câ ấy cảm thấy đó là bờ vai, là cái ôm vững chãi nhất, khi cô ấy nép vào ngực bạn, hãy hôn nhẹ lên trán và gò má cô ấy, đừng tham lam hôn vào môi nhé!
Là chồng, mỗi sáng thức dậy, đừng ngại trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ và nói: “Em yêu, anh đi làm đây, bye bye!”
Là chồng, khi cô ấy giặt quần áo cho bạn, hãy tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Vợ yêu, em vất vả rồi, lại đây cho anh ôm một cái nào.”
Là chồng, bạn đã trở thành bầu trời và thế giới của cô ấy, ngoại trừ bạn là sắc cầu vồng rực rỡ, tất cả những thứ còn lại đều là sắc đen vô vị.
Là chồng, khi cô ấy rơi lệ, bất luận là vì nhớ nhà, tức giận, bị người khác ức hiếp hay là tức cảnh sinh tình, bạn đều phải ôm cô ấy vào lòng, để cô ấy khóc một cách thật thoải mái, sau đó lau nước mắt cho cô ấy, nói: “Đừng khóc nữa, có biết lúc em khóc trông xấu lắm không, được rồi, cho em lau nước mũi vào áo anh đấy.’
Một chữ “vợ chồng” mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa, hai người xa lạ gắn kết cuộc sống với nhau, còn từ ngữ nào thân thiết mà rất đỗi dung dị hơn hai chữ “vợ chồng”.
Là chồng, hãy để ngọt ngào gắn trên môi, tình yêu đong đầy trái tim.
Phụ nữ đọc rồi hãy chia sẻ, để càng nhiều đàn ông hiểu được tình nghĩa vợ chồng.
Đàn ông đọc rồi hãy chia sẻ, để bạn và người bạn yêu được hạnh phúc
Nguồn: Sưu tầm.'


Người yêu cũ: Anh có thể ra ngoài một chút không? Em đang ở gần nhà anh.
(Đi đi! Ông xã, em tin anh!) Vợ giục.

LÙI THỜI GIAN ĐI TÂY NGUYÊN

LÙI THỜI GIA ĐI TÂY NGUYÊN CỦA CCB CƠ ĐIỆN

   Do có sự biến đông trong việc tổ chức đi thăm chiến trường xưa của Tư lệnh hành quân Thân như Ngôn với các vùng định tới .Nên lịch đi sẽ lùi lại một tuần ,tức là ngày xuất phát sẽ là 4-4-2015 và kéo dài tối đa là 10 ngày đến 14-4-2015 .Lịch trình cụ thể sẽ được a Ngôn -a Quỳ thông báo chính thức qua kênh Đào v Dũng .
  mời các CCB hoạc cựu SV Cơ Điện muốn tham gia điều chỉnh lại thời gian và đăng ký sớm .sơ bộ ngày Họp CLB Bia hơi HN cuối tháng 3 sẽ phổ biến  cụ thể .
 chân thành mong các Bạn thông cảm và hưởng ứng đông đảo .

10 tháng 3, 2015

TIỆC MỪNG CÁC CLB RA QUÂN

 Gái K6 tặng các bạn 1 bữa tiệc( gọi thế cho hoành tráng). Xin mời:

HÀI VÀ HƯỚC NGÀY XUÂN !

Đầu Xuân vui một tý , hài một tý cho đời trẻ lại nhé
THIÊN NHIÊN KÌ THÚ

HÃY LÀ NGƯỜI VIÊT ĐÃ

  Một buổi sáng mấy hôm trước trên TV có giới thiệu món Susi Băng chuyền của Nhật bản. tôi thấy rõ cảnh đầu bếp nổi tiếng gọn gàng pha chế con cá sống lấy  trong bể nước ra thành từng lát mỏng để lên đĩa .còn cái đầu với  xương và đuôi cũng bày luôn lên dĩa vẫn ngáp ngáp. khi ăn xong thì cái đàu cá vẫn còn ngáp vài cái nữa .rõ ràng món này phải rất ngon rất tươi nên người Nhật rất khoái .Vậy mà không thấy ai nói phản cảm cả...

9 tháng 3, 2015

KÍ ỨC !

Quá khứ và tương lai tưởng như cách xa nhau và không liên quan gì đến nhau.Ngày nay có nhiều bạn trẻ khi nhìn về quá khứ có người ngạc nhiên và thậm chí không tin. Rồi cũng có những người chê bai dè bỉu thậm chí cho rằng chúng ta đã sai lầm .Các bạn nên nhớ nếu các bạn bắn một viên đạn vào quá khứ thì các bạn sẽ nhận được một viên đại bác trong tương lai  ( Lời của các Triết gia )
KÍ ỨC !

CCB CƠ ĐIỆN ĐI TÂY NGUYÊN

HÀNH TRÌNH LÊN TÂY NGUYÊN CỦA CCB CƠ ĐIỆN

   Theo đề xuất  của ban LL CCB Cơ Điện cuối năm 2014 về chuyến đi thăm lại chiến trường Quân khu 5 và Tây nguyên vào tháng 3 .Nay sơ bộ công bố thời gian ,địa điểm của chuyến đi để các CCB tham khảo và cho ý kiến cũng như đăng ký tham dự:
01- Ngày 27-3 (8-2 Âm ) :xuất phát đi Đồng Hới nghỉ lại
02- Ngày 28 -3 Thăm động Thiên Đường buổi sáng chiều viếng nghĩa trang Trường sơn -Đường 9-Thành Cổ rồi chạy thẳng vào Huế nghỉ
03-Ngày 29-3 vào thẳng Đà Năng tham dự các hoạt đông nhân ngày giải phóng Đà nẵng nghỉ taij Đà nẵng
04-Ngày 30-3 Thăm Đại lộc -Quảng Nam và chạy lên Công Tum nghỉ lại Công Tum
05-Ngày 31-3 qua Gia Lai về Ban Mê Thuật -Bản Đôn nghỉ ban Mê
06-Ngày 01-4 Về Quảng ngãi hoặc Quảng Nam hoặc Đà Nẵng nghỉ lại
07-Ngày 02-4 về Huế tham quan và nghỉ tại Quảng Bình hoặc vinh
08-Ngày 03-4 về Vinh hoặc Hà nôi
 Có thể kéo dài thêm một ngày 04-3 nếu cần ở thêm nơi nào đó 1 ngày .là 09 ngày
Rất mong nhân được góp ý của các CCB về hành trình này và đăng ký luôn với : -A Ngôn -A Quỳ -A Thọ -A Đ V Dũng -A H L Thanh
 Kinh phí dự kiến tam thời khoảng 500 ngàn /một ngày/người .Nếu được tài trợ không hết sẽ trả lại ngày trước khi về đến Hà Nội

Con đường xưa em đi

(Thư giãn Chủ nhật – Chỉ dám đăng sau ngày 8/3)


Truyện ngắn của Phạm Hoài Vũ
Nhân ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3
      Mấy người bảo em kiếm một nghề gì đó mà làm, chẳng hạn, cắt may, làm đầu, mở quán cà-phê, … nói là để … gì đấy, hoàn lương, không làm gái nữa. Em hỏi những ông khách thuộc hạng lắm chữ, hoàn lương là gì, các ông ấy đều nói, hoàn lương là quay trở về cuộc sống lương thiện.
      Ô hay. Em có mất lương thiện bao giờ đâu mà bảo em quay về cuộc sống lương thiện. Em không trộm cắp. Em không dối trá. Em không điêu toa. Em không lừa đảo. Em không vu oan giá họa cho ai. Em không như con Châu bạn em. Nó nghỉ học từ hồi lớp mười, sau được bố xin thế chân làm văn thư cơ quan đúng ngày ông ấy về hưu. Nhưng để xin được chỗ thế chân, nghe đâu bố nó cũng phải lo lót tới ba bốn cây vàng, từ ông giám đốc, đến ông tổ chức, cả ông gì gì cao hơn nữa.

Đừng cướp nước trên chính nước mình.

Hãy trả Bà Nà lại cho người Đà Nẵng chúng tôi 04. 03. 15 - 10:29 pm

Hồ Trung Tú

Thử làm một phép so sánh:
Vé máy bay giá rẻ ở Đà Nẵng đi Sài Gòn là 850.000đ
Vé cáp treo lên và xuống Bà Nà: 500.000 cho người ngoài Đà Nẵng, 350.000 cho người Đà Nẵng (đã bao gồm vào cửa các trò chơi trong khu Fantasy Park).
Từ ngày 1. 4. 2015, giá vé tăng lên thành 550.000đồng/người cho người ngoài Đà Nẵng .

8 tháng 3, 2015

NGÀY VUI CỦA CHỊ EM !

Ngày 8/3 đã đến và đang qua dần .Nhớ lại từ hôm qua đến giờ mình đã làm gì để cho ngày này thêm ý nghĩa nhỉ . Tối hôm qua đã có lời chúc vợ và con gái vui khỏe , yêu đời . Sáng nay vào FB tặng hoa cho chị em phụ nữ làng FB. Sau đó đi họp lớp K10IB để chào mừng và tặng hoa các bạn nữ nhân ngày 8/3. Và vấn đề nữa là bàn bạc và thống nhất chương trình họp lớp K10IB năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ .Thời gian họp lớp và du lịch là từ 21/10 đến 25/10

Ngày 8-3, chúc mừng chị em!

Nhân ngày mùng tám tháng ba
Chúc mừng! Xin tặng đóa hoa thắm hồng!

MẤY HÌNH ẢNH THỦ ĐÔ MƯA XUÂN

   Chiều qua đi họp mặt CLB 19C qua Hồ Gươm - Chùa Một cột tôi tranh thủ ghi lại những hình ảnh Hà Nội trong mưa Xuân ,giá rét vẫn tập nập người , xe chơi Xuân .Ta có Tây có Tầu có đủ trẻ già -trai gái đủ cả phơi phới sức xuân

Cây hoa vàng anh nở rộ

Thêm chú thích

Chúc mừng chị em cơ điện nhân ngày 8/3


Chuc mừng ngày 8/3

7 tháng 3, 2015

THỰC PHẨM GIẢI RƯỢU CHO QUÝ ÔNG QUÁ CHÉN




Bánh mỳ trứng: Theo lời khuyên của các nhà dinh dưỡng học ở đại học Newcastle, Anh. Nếu bạn quá chén vào buổi tối thì bữa sáng hôm sau nên ăn vài lát bánh mỳ với trứng. Tác dụng giải rượu của thực đơn này là nhờ hàm lượng protit cao. Trong cơ thể, protit phân rã thành các axit amin giúp giải độc cho gan trong khi đó cồn lại làm giảm các chỉ số axit amin. Nếu tối hôm trước đã dùng rượu thì sáng hôm sau nên ăn bánh mỳ, cà chua và trứng luộc lòng đào, hoặc có thể thêm pho mai ko béo. Một chút dầu lạc cũng giúp bổ xung protit.

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG BÀ

  Sáng nay nghe bình luận trên VOV-1 về việc có 2 người hàng xóm cùng vào viện chữa ung thư . Một người làm vườn có khoảnh rau riêng để ăn cho gia đình .Một người thì không có vườn rau -chè ... nào cả .Nguyên nhân là tất cả đều ăn phải thực phẩm không sạch đang tràn ngập trên trị trường từ siêu thị đến chợ  hè phố  .
 Tại sao lại tồn tại mãi như vậy để khổ cho Xã hội và người Dân ?
Các nguồn thực phẩm bẩn -độc hại đó có từ đâu :

6 tháng 3, 2015

CƯỚP VÀ HỘI CƯỚP

Thọ Mom
       Mấy hôm nay thấy báo đài nói nhiều đến vụ cướp nọ cướp kia ở lễ hội mà thấy ta khờ dại hay sao ấy, vì họ cứ cho cướp là xấu thế mới sầu chứ.
      Xưa tôi đọc "cổ học tinh hoa” có biết 1 bí quyết làm giầu là “cướp” nhưng được giảng là cướp của Trời của Đất chứ không phải cướp của Người

5 tháng 3, 2015

ẢM ĐẠM Hoặc ẢM ĐẠM _ KHỞI ĐỘNG !

Không khí đầu năm mới hầu như không tác động gì đến những khuôn mặt đã quá cũ đối với nhau. Vẫn là nhũng cái bắt tay " _ A Xin chào , Chúc mừng năm mới ."  Rồi người nọ hỏi người kia ăn Tết có vui không . Ông bà già thế nào . Các Cụ đang trong quá trình rèn luyện để thực hiện Nghị quyết 85. Và mọi người cùng kết luận các Cụ thực hiện NQ này dễ hơn chúng mình nhiều .
CHƯA ĐẾN RẰM THÁNG GIÊNG MÀ HOA BAN TÂY BẮC ĐÃ NỞ TRẮNG PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI !

3 tháng 3, 2015

LÍNH BIÊN PHÒNG ĐỨNG ĐẦU CHIẾN TUYẾN

   Hôm nay 3-3 là ngày truyền thống của bộ đội Biên phòng Việt Nam.. xin chúc mừng các Đồng chí quân hàm xanh,chúc sức khỏe ,chúc chân cứng đá mềm và đứng vững nơi biên cương :tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân.
  Trong số CCB Cơ Điện có Nguyễn Tất Nhân là lính biên phòng năm xưa ,xin chúc mừng Nhân và gia đình .
Chúng ta có nhiều người biết tình cảm giữa các CCB Cơ Điện với các Chiến sỹ Biên phòng qua các lần đi thăm chiến trường xưa năm 2005 - 2012 và Điện Biên -Apachair năm 2014 .Hiên chúng ta đang yên vui với gia đình với bè bạn thì các anh vẫn lặn lội nơi rừng sâu -núi cao hay hải đảo xa xôi nơi đó đầy gian khổ và hiểm nguy . Chúng ta biết ơn những người lính quả cảm giữa thời bình vì cuộc sống bình yên của Dân lành và lãnh thổ của Cha Ông.Chúc các Đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả này xứng đáng với sự tin cậy và yêu mến của chúng tôi những CCB Ciệt nam và ngâ dân cả nước.
 Sau đây là những hình ảnh của các cuộc giao lưu CCB Cơ Điện với Biên phòng Điện Biện năm 2014

Các lính biên phòng đi cùng CCB lên đỉnh Âpachair

SỐ BA (3)

Tháng 3 là tháng rất đặc biệt với chị em. Mình mạnh dạn đưa 1 vài thông điệp để giới mày râu cùng sẻ chia nhé.


2 tháng 3, 2015

CUỘC GẶP ĐẦU NĂM CỦA K9 HÀ NỘI

  Chiều tối qua 1-3 tức 11 Tết tôi nhận được điện thoại của K9 mời đến nhà nhân có mấy anh em K9 gặp nhau.Tôi vui vẻ nhận lời và lấy xe đi luôn .Tôi ở cụm 1 P H V Thu phóng xuống cuối đường Hoàng Mai sang bên kia cầu Đen Mai Đông là cụm cuối cùng của Phường..Số nhà 12 ngõ 289 Tam Trinh sáng đèn và vang tiếng cười nói bên trong.Tôi tắt máy đẩy xe vào thì Kỷ ra đón tươi cười mời tôi vào .Mọi người đang nói chuyện ở phòng khách đều đứng lên chào hỏi và bắt tay chúc mừng năm mới .Toàn gương mặt thân quen cả vì tôi cũng hay được mời dự các cuộc gặp của K9 Hà nội .Từ góc trong có một người đặc biệt đó là Bình "Compa " bạn nữ duy nhất của buổi tối nay do Nga "Dao cạo" bận việc không đến được. .ngoài Tôi còn một người ngoài K9 nữa là anh trai của Hà vốn ở Sài gòn ra chơi Tết Bắc kỳ sau bao năm trong nớ. Anh vốn là dân trường Trỗi khóa 6 sau học ĐH Ngoại Thương rồi vào Nam công tác.Mọi người hỏi thăm gia cảnh và công việc của nhau .Đa số vẫn còn tuổi làm việc và còn đúng tuổi Dê nữa và còn có thêm mục những con Dê phải là một cuộc gặp nữa tại vùng Dê ở  Kim Bảng -Hà Nam để làm thịt Dê trong năm nay. Như thế là các con khác đề được chén thịt Dê Vàng đấy.


Thêm chú thích

1 tháng 3, 2015

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG BA

Chúc mừng sinh nhật những bạn có ngày sinh vào tháng 3. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong tuổi mới. Xin tặng bạn một món quà