K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 7, 2012

Đã nhận ra địch?

Sáng nay đi nghe tình hình thời sự về, phải nói là buồn, vui lẫn lộn: Vui là thấy Lãnh đạo cấp cao hình như đã bắt đầu nhận ra kẻ thù.  Buồn là thấy Lãnh đạo đi chậm hơn nhân dân!
Mở đầu vị diễn giả hứng khởi nói  đây là một bước "đột phá" mới của Ban Tuyên huấn TW..., tưởng gì hóa ra là  "quyết định phổ biến rõ"... về âm mưu thâm độc của TQ để đảng viên và nhân dân khỏi mất cảnh giác! Lý do vì lâu nay ta vẫn kiên trì đường lối hòa bình hữu nghị ...,  nhưng bây giờ TQ làm thế này thế kia..., thì không thể đừng được! 

30 tháng 7, 2012

BÀI THƠ THÁNG BẢY

Thọ CCB E88

Tháng bẩy năm nay, tôi không vào Quảng Trị
Thăm bạn tôi, những liệt sỹ không về
Ơi Duy Phú, Hùng cam sành cùng Văn Vĩnh
Bốn mươi hai năm chẳng thấy nhau rồi

29 tháng 7, 2012

Thời trang đi chợ của chị em

     Chủ nhật này không có biểu tình để đi phục vụ bà con yêu nước. Mõ đây làm một "cua" phục vụ chị em vậy. Một ngày đầy mây ở một chợ đầu mối phía nam Hà Lội ( trong chợ và cửa chợ đầy nước và ổ gà cho đến ổ voi).

28 tháng 7, 2012

Về tai nạn của Lê Thanh Hưng K6

Ngày 25/5/1998 một tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra ở Lào đã làm cho Đoàn tướng lĩnh cấp cao của quân đội nhân dân Việt Nam có 20 sĩ quan trung, cao cấp hy sinh, trong đó có 5 vị tướng và 5 vị đại tá:
 1-Trung tướng Đào Trọng Lịch-Tổng tham mưu trưởng
 2- Trung tướng Trần Tất Thanh-Tư lệnh Quân khu 2
 3- Thiếu tướng Trần Minh Thiết
4- Thiếu tướng Vũ Xuân Thuỷ
5- Thiếu tướng Phạm Minh Thanh
6- Đại tá Hoàng Bình Quân
7- Đại tá Lai Thế Cường
8- Đại tá Cao Tiến Lãm
9- Đại tá Ngô Quang Vinh
10- Đại tá Lê Văn Hân

27 tháng 7, 2012

NGHĨA TÌNH NGÀY 27-7-2012

       Ngày 25-7 mưa lai rai không dứt nên việc thăm gia đình liệt sĩ-thương binh K6 hoãn sang 26-7. 3 giờ chiều, Dũng đến nhà Thọ rồi cùng đi đến nhà liệt sỹ Đạng văn Toàn K6B, Liệu có việc đột xuất nên không đi cùng. Đến nhà Toàn có chị dâu và Cụ mẹ Toàn ở nhà đang nghỉ trưa. Sau khi thắp nhang và tưởng niệm Toàn chúng tôi ngồi nói chuyện với Cụ và chị dâu Toàn. Anh Ban hiện đi Sài gòn với cháu, trước đó anh Ban đã đưa Cụ mẹ Toàn vào tận Ba Tơ thăm viếng ngôi mộ hiện tạm xác định là của Toàn. Tâm nguyện của Mẹ già trên 90 đã được thực hiên, Cụ vui lắm và còn khỏe ra nữa.
Tuy mắt mờ hơn mà Mẹ vẫn nhận ra Thọ với câu hởi "chú Thọ hả" làm tôi cảm động quá. Mẹ còn dặn kỳ giỗ Toàn tháng 8 âm năm nay các bạn K6 phải đến cho Mẹ vui. Thay mặt K6, Thọ và Dũng nhận lời với Mẹ và Chị.

26 tháng 7, 2012

Thăm Tống Đại Hồng ở Hà Nội

          Chiều chủ nhật 22/7 vừa qua, nhân dịp về HN chữa bệnh, Hồng có lời mời các bạn k6 sang Gia Lâm chơi. Sau khi thông báo đến một số anh em k6, chốt lại thì còn được có 4 thực khách gồm Thọ mom, Dũng “phó tổng”, Liệu và Hùng k6i (Thanh bận mẹ già, Dũng chít về quê thăm thông gia, Hòa “bác sĩ” không hồi âm)

25 tháng 7, 2012

THĂM BẠN NHÂN THÁNG TRI ÂN

      Chiều 24-7 đại diện Hôi K6 gồm Thọ-Dũng -Dần và Họa (Nam Định lên Hà nội có việc) tổ chức đi thăm Trần Quỳnh CCB K6 và K10. Liên lạc với vợ Quỳnh tìm nhà ở khu tập thể sông Đà 10 đối diện viện 09 đường Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu.

Chùm thơ về mẹ - bài 5

Tống Đại Hồng - K6I

Giỗ mẹ
 
Ngày xưa mẹ thích măng nhồi
Hôm nay giỗ mẹ con ngồi quấn măng
Chỉ mong ở cõi vĩnh hằng
Hôm nay mẹ lại được ăn măng dồi

24 tháng 7, 2012

Chùm thơ về mẹ - bài 4

Tống Đại Hồng - K6I
 
Lễ Bách nhật
 
Một trăm ngày thắp hương thơm
Trăm ngày khóc mẹ, cúng cơm trăm ngày
Vẫn là muối mặn gừng cay
Tương cà dưa muối hàng ngày vẫn ăn

23 tháng 7, 2012

Chùm thơ về mẹ - bài 3

Tống Đại Hồng - K6I
 
MẸ  ƠI  !
 
Mẹ ơi ! Mẹ dậy ăn cơm
Bữa chiều đã đến con đơm đây rồi
Đũa bông , cơm trứng, thịt xôi
Mẹ ơi! nghe tiếng con mời mẹ không

22 tháng 7, 2012

Chùm thơ về mẹ

Tất niên
Tất niên mẹ cúng ông bà
Đĩa xôi nếp rảnh ,con gà gầy nhom
Khói hương quẩn tấm thân còm
Lầm rầm tiếng khấn lọt vòm nhà tranh
Phận nghèo lễ bạc lòng thành
Cúi xin tiên tổ phúc lành ban cho
Con ngồi dưới bếp co ro
Chỉ cầu xin được cơm no là mừng.
30 tết 1970

21 tháng 7, 2012

Chùm thơ về mẹ

Tống Đại Hồng K6I

      Các bạn K6 thân mến! Nhân dịp lần đầu tiên tham gia Blog K6 mình xin gửi đến bạn đọc một chùm thơ về mẹ. Mình không được tham gia quân đội không có những chiến tích anh hùng, không có những kỷ niệm xương máu sâu nặng nghĩa tình đồng đội bạn bè, nhưng ai cũng được sinh ra từ mẹ, ai cũng lớn lên do mẹ ấp ủ nuôi nấng, đó là người phụ nữ vĩ đại nhất trong mỗi chúng ta, vì vậy mình xin gửi đến các bạn chùm thơ về mẹ của mình. Rất mong nhận được sự cảm thông chia sẻ của các bạn.
    

Lo Tết 1970
Mẹ ơi tết lại về rồi
Chúng con mỗi đứa một nơi lại về
Vẫn là bến nước sông quê
Vẫn căn nhà lá bộn bề củi rơm

19 tháng 7, 2012

Việt Nam - đất nước không có lòng tin?

       Khi Thọ mom và Thái Họa đi xe máy về Thái Bình tìm nhà liệt sỹ Thách thì luôn bị nghi ngờ là lợi dụng thông tin về Liệt sỹ để kiếm lời. Chẳng thế mà Dũng chit gọi điện thoại và gửi thư điện tử về đúng hòm thư cho mấy cơ quan huyện về một chuyện tình nghĩa như thế đều không có hồi âm. Hóa ra là vì lòng tốt thì ít mà lòng tham thì nhiều...

17 tháng 7, 2012

Nói chỉ 2 câu

Chắc các bạn đều hiểu nếu tôi nói thế này: Ở Việt Nam mình, một mạng người dân rẻ hơn một con vịt! - đó là đối với công an, chính quyền và tòa án.

Như vậy các bạn mới thấy chúng tôi bỏ công sức và tài chính để đi tìm đồng đội đáng quý biết bao!

(ngày mai: Việt Nam - đất nước không có lòng tin)

16 tháng 7, 2012

CCB CƠ ĐIỆN THĂM GIA ĐÌNH LIỆT SỸ TRẦN BÁ THÁCH

Nguyễn Doãn Thọ - CCB 5039, E88 - K6mB

      Sáng Chủ nhật 15-7 đoàn CCB Cơ Điện do Hội trưởng Lại Duy Quỳ dẫn đầu lên đường đi Diêm Điền -Thái thụy-Thái Bình thăm gia đình liệt sỹ Trần Bá Thách. Trên xe ISUZU của Phạm văn Kỷ, một CCB của K9 cho mượn có Thân Như Ngôn, Nghiêm Xuân Cường, Đào việt Dũng và Nguyễn Doãn Thọ. Hồ Nam phút cuối báo bận, còn Trọng Luân đi vắng không về kịp. Theo đường Hải Dương - Quý Cao qua Vĩnh Bảo chúng tôi tới Diêm Điền lúc 10g, chúng tôi dừng xe mua hoa quả lễ thì gặp xe của Ngô Văn Dong từ Maọ Khê sang cũng dừng mua hoa quả.

15 tháng 7, 2012

Phản đối chặn blog K6

Đả đảo chặn blog K6, K10 và CCB

Tham nhũng ở Vệt Nam

    Thư giãn chủ nhật.
    Ngày nay không có biểu tình, mời các bạn thư giãn một chút với tấm ảnh vừa chụp được ở khu vườn Ba Đình! Hì...hì....

14 tháng 7, 2012

Chính trị hay thư giãn (hay "Thư giãn chính trị")

       Nhớ hồi mới chào đời gần 5 năm trước, nhiều độc giả cứ phàn nàn là BS chỉ chú trọng chuyện chính trị, thứ khô khan, mà không có sexy, e là ít người đọc. Họ đâu biết “chính trị” và “sexy” là hai thứ hấp dẫn không thua gì nhau và luôn có mối quan hệ … “biện chứng” (Hic! Học mót bác tổng chút). Nhưng báo chí thời nay đâu dễ sa vào “chính trị”, mất ghế, bể niêu cơm như chơi. Vậy thì chỉ còn sexy thôi!  
        Bài thơ này không phản ánh quan điểm của blog K6 mà là một tham khảo, có người sẽ cho là phản động nhưng blog khai thác theo hướng sexy.... Một tâm sự thầm kín 40 năm mới kể sau khi đi qua 40 nước. Mà blog thích nhất câu chuyện đi qua nước Bỉ! Hoan hô!

TỰ BẠCH

Nói thật với các bác
Điều vẫn giấu xưa nay.
Sẽ khối anh nhảy cẫng,
Mắng thế nọ thế này.

Phản đối chặn blog K6

Đả đảo chặn blog K6, K10 và CCB

10 tháng 7, 2012

Có một CCB tham gia BT ngày 8-7

       Trong những ngày gần đây, Trung Quốc càng tỏ ra trắng trợn hơn trong việc coi toàn bộ vùng biển trong đường lưỡi bò là của chúng. Nhất là việc gọi thầu khai thác 9 lô dầu khí hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của ta (khác gì thằng hàng xóm của ta rao bán chính ngôi nhà của ta trên mạng) và phát trên truyền hình quốc gia TQ cảnh đuổi tàu cảnh sát biển của VN ở Trường Sa. Nhân dân không hài lòng với phản ứng quá không tương xứng của chính phủ với bọn xâm lược. Nhiều người đã coi như thế là hèn với giặc và rủ nhau "xuống đường". Tôi cũng đồng ý như thế!

6 tháng 7, 2012

Ngày K6 kỷ niệm tựu trường

PTH-K6B-NĐ
          Vào blog K6 xem các bạn bàn việc hội truyền thống tựu trường mà thấy bùi ngùi... Sao thế! Đánh rơi đi buổi đuổi bão tựu trường năm nọ rồi sao K6 và Bộ MÕ điều hành? Tôi tán đồng ý kiến bạn Dần: không xa thì gần, năm gặp một lần tự nguyện....

3 tháng 7, 2012

Tâm tư của một người biểu tình

"Có ai đó nói gì không đúng về chuyện biểu tình, mặc. Với tôi Ngày chủ nhật biểu tình yêu nước mãi là ngày hội để thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc."
Em cũng nghĩ vậy, và em hiên ngang trên con đường em đã chọn.
Thật hạnh phúc vì mình thấy mình hạnh phúc - Giản đơn vậy thôi chị, hạnh phúc ở trong ta!

Đó là lời một blogger trên net. Thấy nó đúng với tâm trạng mình và mình thích!

2 tháng 7, 2012

Ảnh kỉ niệm xxx

Lại có nhu cầu nhờ các bạn nữ thuyết minh hộ xem ảnh có những ai?