K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 2, 2018

ĐẠO DIỄN ĐỖ MINH TUẤN

Mấy thằng quan chức khốn kiếp đã và đang tiếp tục đẻ ra những Formosa đầy đoạ cả dân tộc, nay lại lấy cớ bảo vệ môi trường trấn lột tiền dân. Bác Tổng chỉ lo trị đám ăn cắp công quỹ, không để ý trị bọn móc túi dân, thì chưa tròn uy tín với dân đâu! Lũ khốn nạn ăn cắp các kiểu. Lẽ ra bọn trộm cắp phải bị ăn đòn, ít nhất là đòn càn gậy gộc của dân như bao đời đã dùng để đánh bọn trộm cắp. Nhưng dân Việt thời nay quá hiền, quá hèn, hèn nhất trong nhân loại, vẫn lấy con giun làm thần tượng đạo đức nhưng không dám quằn lên khi bị xéo mãi như tổ tiên Việt ngày xưa.

21 tháng 2, 2018

Bài học về sự nổi giận của người Việt!


Xuân Dương
(GDVN) - Người Việt trải mấy nghìn năm lịch sử, cay đắng và oanh liệt song hành, ngoại bang xâm lược nào cũng đánh thắng, chỉ thua mỗi chính mình.

Nước Việt ta kể từ ngày dựng cờ lập quốc, vung gươm mở cõi, chưa bao giờ nước rộng, người đông như ngày nay.

20 tháng 2, 2018

PHẦN MỘT .. ?! ?!

Trần Minh Hải K6i

Trong và ra Tết âm lịch căn cứ vào các cú phôn và bên bàn trà dư tửu hậu, quán nước. Lý trưởng Tôi lập ngay Lịch Công tác đầu xuân (cập nhật) cho ló khỏi quên.
-Chả có Đường lối, Chỉ đạo gì sất
-Hưu là phải Quán triệt sâu sắc,
-Thực hiện nuôn theo đúng Quy trình,
-Phân bổ sức khoẻ
để còn "Tiếp Chiêu" các cái. thuộc lòng Kinh thưa các Bề trên, Thưa với ngang ghế...trong làng ngoài xã khi tham gia các cái, tròn bổn phận với Họ hàng, Làng nước, Chiến hữu gần xa trong năm Gâu gâu
(Khỏi biên Nhan đề, oánh ngay phần 1,2,3...7,8,9 cho ló liên tục mọi nhẽ)

18 tháng 2, 2018

NGẪM NGHĨ

TRẦN MINH HẢI K6I

Năm qua Đinh Dậu, Lý trưởng hăng hái đi kinh lý nhiều nơi và vui mọi nhẽ. Cũng bởi các Ban liên lạc còn nhớ và réo rắt triệu tập "đi ngay và luôn". Chả có bao giờ Lý trưởng mở mồm nửa câu từ chối. Cấp trên đổ Riệu-có ngay Lý trưởng thế chỗ giúp các Quan Anh !
Tiện thể gặp các em cho đỡ nhớ nhung-có lý do chính đáng nhá !
Ngẫm nghĩ số Lưu linh gặp gỡ trong năm, bèn so sánh với biên chế phát:

16 tháng 2, 2018

CMNM K6

Chúc 1 năm mới thật sự mới đến với K6, đoàn kết, xứng tầm và hạnh phúc!

8 tháng 2, 2018

Chia sẻ của GS Ngô Bảo Châu

Chuyện phải lòng

Chữ “trái tim” dịch ra tiếng Anh là “heart”. Chữ “heart” dịch ngược ra tiếng Việt lại thành chữ “lòng”. Thế mới tài.
Ví dụ “golden heart” dịch ra tiếng ta là “tấm lòng vàng”, “learn by heart” dịch thành “học thuộc lòng”, “from bottom of my heart” thì dịch là “từ tận đáy lòng”, “win someone’s heart” có nghĩa là “được lòng ai đó”. Có rất nhiều ví dụ như vậy, từ trái tim đến cỗ lòng, là một con đường rất vãi.
Nghĩa của chữ “lòng” rất uyển chuyển, có thể diễn đạt mọi sắc thái tâm lý tình cảm, từ ruột non đến ruột già, ra cả đến hậu môn.

1 tháng 2, 2018

HÀNH ĐỘNG VÀ HẠNH PHÚC


Ngày này cách đây 36 năm 9-2-1982 trong khi bạn bè hầu hết ồ ạt sách va li đi Đức, Nga, Hung, Tiệp Khắc với tên gọi là xuất khẩu lao động thì mình sách ba lô lên đường làm người lính bảo vệ biên cương… Nhớ Tuổi 20 như tờ giấy trắng đói…rét…thiếu đủ thứ….Nhưng với mình đó là những tháng năm vô cùng ý nghĩa, từ một cậu bé mình đã thành một anh chàng chững chạc đúng nghĩa…