K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 1, 2014

MỒNG MỘT TẾT

Xin tặng các Bạn ít ảnh Xuân

Cháu Nội

Cảm xúc xuân Giáp Ngọ



CHIỀU BA MƯƠI
Chiều Ba mươi Tết cuối năm

NGAY ĐẦU NĂM ,MỚI

Tỉnh giấc đã 6 giờ kém,thế là dậy muộn hơn mọi ngày. Đêm Giao thừa đầu tiên không có cuộc cờ bạc nào. Tôi ra nhà Văn hóa ngồi uống bia-rượu với mọi người trực Tết.Gần 12 g thì về nhà cúng Giao Thừa ,cem ca nhạc đến 01 giờ thì đi ngủ.
 Ra khỏi giường là Tôi ngậm thuốc chắc răng tự chế,đun laị ít nước sôi để pha cà phê.sau đó thể dục nhẹ nhàng trong nhà.kết hợp mở đài nghe tin rức và nhạc FM.Sau 30 phút thì vệ sinh cá nhân và tợp ngum cà phê không  đường hơi loãng cho ổn áp.Mọi ngày thì Tôi sẽ ăn sáng luôn ,hôm nay nhịn mà  ngồi máy chơi Gam một lúc rồi viết bài cho thư thái.,Hơn 7 g rồi mà bà lão vẫn chưa thèm dậy,Bỗng lại có tin nhắn,ai chúc Tết đây ? Ồ không Lệnh triệu tập của CLBAS do Hồ Nam gửi đến.
 Tối 30 định viết bài chủ đê khác sai đổi ý ngẫu hứng làm thơ chơi ,nhưng vẫn muốn viết về chủ đề cũ mà không còn hứng nữa. Lạị tin mhắn liên tiếp của bạn bè khắp nơi chuc Tết..Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của mọi người xin lỗi năm nay không trả lời từng người mà cảm ơn trên Blog vậy
 Năm nay với Tôi nhiệm vụ quan trọng là Sức khỏe đấy.cần cảnh giác với bệnh tật.Rồi không thể giảm việc viết lách -giao lưu được.Có lẽ nó là 2/3 Cuộc Đời Tôi rồi.Bây giờ mối thấy cái ngắn của Đời Người thật sự..Nhưng mặc nó cứ vui vẻ ,à sống mà viết mà chơi cho hết mình .
Ngày đầu năm Ngựa góp mấy lời bộc bạch với các Bạn làm Quà. Chúc mọi việc Tốt-Lành



Thêm chú thích


Chúc Mừng Năm Mới

Xin chúc toàn bộ K6:  Vạn sự như ý - Mã đáo Thành công

30 tháng 1, 2014

Phóng sự ảnh: Chiều 30 Tết của tôi



Đề nghị của Blog K6

Trước thềm năm mới Giáp Ngọ, mõ blog xin gửi đến toàn thể thành viên K6 yêu cầu như sau:

Vài dòng tất niên

Quý Tỵ sắp qua,Giáp Ngọ sắp đến.Chưa đầy chục giờ nữa mỗi chúng ta lại thêm một tuổi và cứ vậy cái trẻ dần xa ,cái già theo đến.
Tuổi già thì không ai  cưỡng lại được vì nó là quy luật .Được chăng chỉ là phấn đấu cho tuổi già dài thêm.
Năm 2014 BLL hội cơ điện  đã  tạo thêm được một số sân chơi mới cho mọi người như thành lập  các câu lạc bộ ”CLBAS,CLBCC”, tổ chức  các cuộc “du hý” rất ly thú và ý nghĩa vừa vui , khỏe lại lâu già.
Hy vọng năm mới hội CĐ nói chung và k6 CĐ nói riêng  sẽ có thêm nhiều sân chơi mới cho mọi người ,cho mỗi người tùy theo điều kiện,hoàn cảnh đều có thể chọn cho mình một sân chơi phù hợp.

Tết về bên Hồ Gươm phần 2

      Do hôm đầu chỉ đi được nửa vòng hồ thì hết đêm nên đêm sau lại phải đi tiếp nửa còn lại. Và kết quả thu được là những tấm ảnh này. Mời các bạn xem cho vui:

LỜI CHÚC TẾT ĐẦU TIÊN

  Tối qua nhận được tin nhắn chúc Tết của Mõ Blog-Trưa nay nhận được điện thoại chúc Tết cỉa Khôi mãi trên Hà Giang.Thật là may mắn và hạnh phúc khi được mọi người nhớ đến.
  Vì thế Tôi xin được gửi lời chúc năm mới Giáp Ngọ tới toàn yể K6 và các Bạn Cơ Điện

      NĂM MỚI SỨC KHỎE MỚI -NỤ CƯỜI MỚI-TINH THẦN MỚI- TÌNH YÊU MỚI
Năm qua Rắn quấn quan Tham
Xuân nay Ngựa đạp lũ Gian,nịnh Thần

30 chưa phải là Tết

Và 60 chưa phải là Hết!
Mời các bạn xem một số bức ảnh với chủ đề trên:

Chiều nay tôi mới chuẩn bị luộc bánh

28 tháng 1, 2014

NHỚ!

Đỗ Minh Tường

       Thoắt cái mà đã 43 năm mình đón tết xa Hà nội. Tết Hà nội gần nhất trong trí nhớ của mình là những cái tết bao cấp thời "k6". Mình nhớ hồi đó Tết là về vật chất được đem ra sử dụng những gì ngày thường không được và chẳng có mà dùng. Về tinh thần thì háo hức tham gia vào cảnh chen chúc về quê trên các chuyến tàu đu bám như "chùm bóng" cả hai lượt "đi,về "!

ĐÓN TẾT GIÁP NGỌ

 Trịnh Xuyền
    




     Tết năm nay không bận định ăn to
     Mượn được cối con giã cả giò
     Kẹo lạc chè kho chưa làm kịp 
     Món gì cần kíp cháu mang cho.

Bình chọn cho năm 2013

Đề nghị các bạn bình chọn cho các danh hiệu của năm 2013, nhất là các sự kiện của K6, Blog K6 và các blog Cơ Điện, các sự kiện xã hội liên quan K6 và tất cả các sự kiện khác trên toàn cõi Việt Nam và thế giới nói chung...
Mõ tôi xin bình đầu tiên:
Cây bút trẻ vừa xuất hiện đã đạt danh hiệu xuất sắc: Hồ Nam
Ngoài ra đây còn là một tay chơi ảnh rất khá của K6, cần thủ cao tay của CLB câu cá CĐ, chủ nhiệm CLB ăn sáng của K6... hình như hắn còn tham gia CLB lướt sóng nữa thì phải...

Đề nghị các bạn cho thêm ý kiến...

27 tháng 1, 2014

Tết về bên Hồ Gươm

Đêm 26 bên Hồ Gươm thiêng của Thăng Long yêu dấu...
21h30 bắt đầu đến Hàng Bài ...

26 tháng 1, 2014

Lời cảm ơn

Hai anh em chúng tôi là Trác Tiến Dũng ( K6- K10) và Trác Vinh Cường (K8 ) Bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới:

-       Anh chị em Cựu SV Đại học Cơ Điện đang công tác tại Quảng ninh
-       Ban liên lạc và các bạn cựu  SV khóa 10
-       Ban liên lạc và các bạn cựu SV khóa 6
-       Ban liên lạc và các bạn cựu SV khóa 8
-       Các bạn CCB trường  ĐHCĐ
-       Các bạn đồng ngũ  CCB đoàn 1040 (nhập ngũ tháng 5/1972)

BUỔI TẤT NIÊN VUI VẺ !

Vào những ngày cuối năm không khí chuẩn bị đón Tết diễn ra khẩn trương và hối hả. Hà Nội nay là một thành  phố có trên 7 triệu dân thuộc tốp thành phố lớn trên thế giới. Sau một năm làm việc vất vả giờ đây mọi người hướng đến cái Tết để sum họp với gia đình vợ con. Các cuộc gặp gỡ liên hoan diễn ra liên tục để chia tay nhau trước khi về nghỉ. Chúng tôi các cựu sinh viên K10 trường ĐHCĐ cũng tổ chức cuộc giao lưu tất niên tại 183 Hoàng Hoa Thám, Đại bản doanh của K10 .Đúng 10h30 như giấy hẹn vẫn chưa có ai.
Đạo

25 tháng 1, 2014

NẠN VÀ THOÁT NẠN (tiếp theo và hết )

Đã gần 14 năm kể từ lần đâu tiên Tôi bị hiện tượng ấy.Khi đó Tôi và Dũng chít đèo nhau từ Hòa Lạc về Viện KTCKK ở Linh Đàm.Khi đi qua lối tắt từ Nguyễn Trãi sang Định công thì tôi thấy người cứ váng vất ,khó chịu.Nhưng tôi vẫn cố sức đèo Dũng đi tiếp ,khi gần đến cổng Viện thì không chịu nổi nữa phải xuống xe nhờ Dũng dắt vào còn tôi chạy thật nhanh vào phòng bảo vệ rồi nằm vật ra luôn không biết gì nữa.Một lúc sau thì tỉnh lại nhưng người nôn nao,xây xẩm mặt và tái nhợt ,chỉ có thần kinh vẫn tốt và hiểu mình có thể bị cảm.Sau đó phải gọi con xuống và đi Taxi về nhà.Hôm sau tỉnh dần dù vẫn chóng mặt,nhờ đó Tôi đoán mình có thể tăng huyết áp và gây rối loạn tiền đình.Nghỉ ngơi thêm hôm sau thì khỏi hẳn.

24 tháng 1, 2014

VĨNH BIỆT MỘT NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI

   Sở dĩ bài viết dở kia chưa kịp hoàn thiện hầu cuối năm các Bạn vì tôi còn phải đi Hạ Long cả ngày hôm qua đấy.
 Nhận được tin nhắn của Tr Dũng báo Cụ mẹ của Dũng -Cường đã qua đời làm tôi rất xúc động.Dù tết đến nơi rồi nhưng có một số anh em Cơ Điện vẫn  "cố gắng " (Ai bảo là không cần cố gắng hả chú Bình Tàu ) sắp xếp để Viếng cụ và chia buồn với Dũng -Cường và Gia Đình dù có là ngày Ông công -Ông Táo .Được sư hỗ trợ xe của Hùng bò ,đúng 7g30 xe xuất phát khỏi 183 Hoàng hoa Thám .Chúng tôi qua cầu Chương Dương rồi xuống Ecopak đón Hùng bò sau đó nhằm Hạ Long chạy miết.Trên xe có  Tôi ,Quang K8,Hùng Bò,Lãng Cà Phê ,Hiệp Vòng bi ,Đạo Còm và cháu Toàn con trai Hiền cầm Vô lăng đi thay cha.
 Tren đường đi tôi nhận được nhiều cuộc gọi của các Bạn và Đồng đội trách sao không thông báo sớm và nhờ chuyển lời chia buồn của họ tới trực tiếp Dũng và Cường. Xin lỗi các Bạn bới mấy ngày qua Tôi không được khỏe nên có chậm chạp hơn mọi khi.

23 tháng 1, 2014

TẾT ! NGƯỜI VÀ HOA

              Những ngày cuối năm dòng đời trở nên hối hả ,những con tầu như chạy nhanh hơn ,nhiều hơn. Những đoàn xe khách tấp nập ngược xuôi. Dòng người cuồn cuộn chảy. Từ sáng đường phố đã đông đúc nhộn nhịp. Năm nay Tết âm lịch và Tết dương lịch sát nhau nên mọi sự chuẩn bị trở nên gấp gáp hơn. Hôm nay là Tết ông công ông táo. Từ sáng nhà nhà đã ra chợ mua những chú cá về cúng và để thả cá về trời trước giờ ngọ  báo cáo công việc của năm Quý Tỵ với Ngọc hoàng .Ngoài đường người đi xuôi người đi ngược nhộn nhịp và hối hả . Tuy nhiên vẫn có một nơi yên bình với người và hoa

22 tháng 1, 2014

Mẹ Trác Dũng vừa mất

Một tin buồn cho Hội K6 mà mõ blog vừa nhận được:
"Mẹ Trác Dũng K6, K10 Ma vừa qua đời tại Hạ Long hồi 9 giờ 30 sáng nay, ngày 22 tháng Giêng năm 2014, thọ 100 tuổi. Đưa tang lúc 8 giờ ngày 24- 1- 2014. Trác Dũng kính báo!"

Tin thêm cho biết lễ viếng từ ngày 23-1-2014.

Trước tiên xin thay mặt BBT Blog K6 cùng toàn bộ các tác giả (blogger) Blog K6 gửi tới Trác Dũng và gia quyến lời chia buồn thống thiết! Chúng tôi luôn bên bạn trong những giờ phút đau thương này!

BUỔI CÂU CÁ TẤT NIÊN

Vừa mới viết vài chữ thì giật mình dừng lại để giải nỗi thắc mắc về vụ câu cá tất niên của CLB CC Cơ Điện đã.
Đến Đồng văn chúng tôi rẽ pải đi tiếp một Km nữa lại rẽ phai thêm 500 m nữa lại rẽ phải được 50,m thì quẹo trái  và thêm 500m nữa lại quẹo trái rồi rẽ phải chi vào nhà anh Bình .Anh Bình là chủ hồ cá đó vốn là dân Bảo tàng HCM và phụ trách bia hơi 19C Ngọc Hà nên là chỗ thân quen với Hùng bò

Thêm chú thích

21 tháng 1, 2014

Vài ảnh chợ hoa Kim Ngưu

      Xin giới thiệu với các bạn 7 bông hoa trong 178 tấm ảnh chụp được từ chợ hoa Kim Ngưu. Ngày mai tôi sẽ đi chợ tiếp, hy vọng sẽ có thêm ảnh đẹp phục vụ các bạn....
Nhiều loại hoa tôi cũng không biết tên gọi của nó chỉ biết đẹp là chụp, chụp và chụp....

Chuyến tàu cuối năm

         Tôi đứng dưới tán bàng khô khốc lạnh lẽo sân ga. Cây bàng này ngày xưa lúc tôi lên đường vào bộ đội bị bom chặt cụt ngọn. Cuối năm 75 hòa bình tôi về nó lại chỏi lên những túm cành mới. Rồi người ta lại chặt bớt ngọn mấy lần. Bây giờ nó có sáu bẩy tầng, nó gộc ghệch sứt mẻ già nua. Mấy búp lá như mầm chông thâm thâm trông thật giống những con chim bất động. Người ta treo một cái lập lách trên cành bàng làm kẻng. Đứng ở sân ga chỉ mong có cái người mặc đồ xanh tím mũ kê pi từ trong phòng đi ra gõ keng keng keng để ồ lên…

20 tháng 1, 2014

Hình ảnh ấn tượng trong ngày

       Không biết phóng viên phương Tây này có nghe được gì từ 3, 4 cái loa chĩa vào mình như thế này không nhỉ, phía sau là Tiến sĩ Nguyễn Quang A đang cười mỉm và tôi cũng cười mỉm về nền văn minh của đất nước mình...!!!

Chuyến tàu Tết năm đã xa

Lời BBT: Sắp đến Tết rồi! Bây giờ có ai về quê ăn Tết nữa không? Có ai đi bằng tàu hỏa nữa không? Nếu bạn nào có về quê ăn Tết bằng tàu hỏa thì hãy đọc kỹ chuyện này trước khi về quê. Biết đâu khi quay lại nơi đang sinh sống bạn có thể viết được một chuyện mới của tàu Tết ngày nay hay là bỗng nhớ lại một chuyến tàu xưa nào đấy đầy ắp kỷ niệm....   

Nguyễn Trọng Luân - K5

       Sao mà những cái Tết ngày xưa khiến người ta nhớ dai đến thế? Dù đói, dù khổ dù thiếu thốn đến mấy ai cũng mong đến tết. Tết – cảm thấy hương hồn những người thân đã khuất xa nay gần lại. Tết là để nhớ cố hương cội nguồn, tết là cái dịp được xum vầy đoàn tụ là cái cớ để rất nhiều cuộc tình nẩy sinh... Tết là được ăn ngon và no cho dù rồi sau đó cả năm thèm thuồng thiếu thốn. Với sinh viên tết là cái đích đếm ngược từ đầu tháng chạp.

Bóng tối và ánh sáng

Những ngọn nến vì Hoàng Sa đang chuẩn bị thắp lên
Tất cả mọi ngọn đèn phụt tắt
Không, không phải họ tắt đèn cho ta thắp nến
Họ tắt đèn ngăn buổi tưởng niệm diễn ra

BUỔI CUỐI CÙNG ! (trong năm 2013 )

    Ngày cuối năm trời đẹp tuy vẫn rét, chúng tôi tổ chức cuộc đi câu cuối cùng của năm âm lịch 2013 này. Lần này hướng về phía Nam với những hồ cá ở vùng đất chiêm trũng Hà Nam, hy vọng một buổi câu cá hứng thú và được nhiều cá
   

19 tháng 1, 2014

Tất niên CLBAS tại hồ Văn Chương

         Tất niên CLBAS của hội k6 CĐ tổ chức vào thứ sáu ngày 17/1/2013 tại Hồ văn Chương là một nhà hàng cháo lòng tiết canh có địa điểm không gian và chất lượng là hợp lý do P.A Dũng khơi mào từ buổi đầu khai chương.

18 tháng 1, 2014

BỮA ĂN ĐÔNG NHẤT

Sáng thứ 6 ( 17/1/2014 )chúng tôi thực hiện buổi ăn sáng cuối năm hay như thường gọi là buổi ăn sáng tất niên  Vâng toàn bộ lời nhắn mời như sau : CLBAS trân trọng kính mời các thành viên của CLB đến dự buổi ăn sáng tất niên vào hồi 7h30 sáng thứ 6 ngày 17/1/2014 tai Hồ Văn Chương

.Buổi ăn sáng này do Đặng Hưng đăng cai  ngoài những thành viên CLBAS còn có khách mời Anh Cấp , Bình Tàu Hòa Bs và Hồ Lê Thanh  Đúng giờ tôi có mặt nhìn quanh mới có Phạn Anh Dũng .Dũng nói : đấy mới có chủ địa điểm và chủ nhiệm thôi còn chủ chi chưa tới . Một lúc sau mọi người lục tục đến dầy đủ
Chờ đợi

17 tháng 1, 2014

Nhuội

Lời BBT: Nhân dịp Hồ Nam kể lại chuyện tán gái ở Nông Cống thì blog xin đăng lại lời kể của một nhân vật trong chuyện nhưng không đăng trong blog K6 mà đăng bên CCB để các bạn tiện thể so sánh xem ai là người kể đúng sự thật hơn vì câu chuyện là sự thật và chỉ có 1 mà trí nhớ thì trên 1. 

         Hắn tên thực là Nhuận, nhưng gọi hắn là Nhuội nghe nó cứ ngồ ngộ mà hay, vả lại hắn cũng không phản đối. Trong một lần nói chuyện về hắn, Hồ Nam và tôi thống nhất gọi hắn là Nhuội và thế là từ đó hắn có cái bí danh mới. Hắn học k7i, nghe đâu là b quay từ Liên Xô về thì phải (B quay là từ chỉ những học sinh đi nước ngoài học, sau đó không học được vì một lý do nào đó và bị tống về nước)

Lời cầu cứu bạn bè

Chiều nay mõ blog lại đi khám bệnh khi thấy thi thoảng lại nhói nhói trong tim, không phải vì vần H hay vần T, L nào cả. Vậy mà sau một hồi điện tim, bắt mạch, đo huyết áp và nghe tim qua ống nghe tay Ts.Bs nó cho mình một cái đơn như thế này:

CHUYỆN CỦA THUẤN

Nguyễn Văn Thị -  K6MA

          Sáng thứ bảy cuối tháng 11, trời se lạnh, có chút nắng hanh vàng, Đông đi xe máy đến chơi. Ngồi nói chuyện được một lúc thì hai anh em lại dắt nhau sang quán cà phê bên cạnh. Nhâm nhi một lúc thì đã gần 10 giờ, tôi mới rủ Đông xuống thăm Thuấn, vì cũng đã hơn một năm nay chưa xuống thăm nó.
        Hai anh em chúng tôi lên xe xuống Thuấn. Nhà Thuấn ở Nghi ân, một xã trước đây thuộc huyện Nghi lộc nhưng gần mười năm nay, Nghi ân thuộc thành phố Vinh, cách sân bay Vinh chừng hơn một cây số

16 tháng 1, 2014

71 bức ảnh đẹp về môi trường lọt vào vòng 4

Cuộc thi ảnh quốc tế Môi trường Xanh 2013
Bức này của Tuấn CaNon - Pano Hải Phòng

Danh bạ Ảnh và vị trí của K6 trên "Ảnh Vệ tinh"

Với điều kiện máy tính có kết nối với internet đã trở nên phổ biến ở nước ta hiện nay, Đào Việt Dũng xin giới thiệu với K6 quan tâm một công cụ mạnh mẽ, tiện lợi và có thể dùng miễn phí: Google Earth (Trái đất Google).
Trước mắt, sau khi thấy mọi người khó khăn khi tìm nhà Úy để đi dự chợ Tình K6, tôi đã tạo một file kmz mà sau khi tải về máy cá nhân chỉ cần một vài động tác với chuột/ bàn phím, bạn đọc có thể khai thác các thông tin phong phú và đa dạng có sẵn của Google Earth (GE), của người dùng GE cung cấp thêm hoặc thông tin có trong file của tôi về danh bạ điạ chỉ, vị trí và hình ảnh của tất cả các liên quan đến K6 như:

15 tháng 1, 2014

SẮC XUÂN -HOA XUÂN 2

Ra ngoài vườn Bách nhật tôi lang thăng trên các ruộng hoa Đào manh mún của các hộ lẻ.Vậy mà cũng có nhiều đôi đưa nhau ra đó để chuoj ảnh lắm và tôi cũng thấy nó tự nhiên hơn .

Mầu vàng hoa cải rực rỡ hơn đào nhiều

HÔN ĐƯỢC RỒI !

Bài dự đăng kỷ yếu K10

Hồ Nam

Hôn được rồi. tao hôn được nó rồi .
Với vẻ mặt rạng rỡ Nhuận vui mừng báo tin cho tôi và Vũ Liệu biết. Tôi sốt ruột lắm muốn biết tường tận nhưng có lẽ phải chờ đến khi đi ngủ hai thằng mắc võng sát nhau thì mới to nhỏ được.

Một tấm gương cho các bạn K6

      Trong những ngày gần đây, các bạn được xem những bài viết rất hay của một tác giả mới mà không biết rằng đó là một lao động cực kỳ vất vả và nghiêm túc cùng với tình yêu vô cùng lớn với K6, với Cơ Điện mới cho ra đời được. Những ai còn mặc cảm, ngần ngại điều gì đó thì hãy cố gắng vượt qua 1 lần, từ lần thứ 2 trở đi mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Nếu bạn có tình yêu với K6 mà mỗi năm Chợ Tình sẽ như thêm một lần nhắc nhở bạn thì không viết được ra, không nói được lên với một ai đó đọc blog thì sẽ không chịu được... Hãy nói ra cho lòng nhẹ nhàng hơn... Hãy viết lên cho tình yêu luôn bùng cháy... Ngọn lửa Cơ Điện sẽ làm ấm áp mọi con tim...

TẤT NIÊN CLB CÂU CÁ CƠ ĐIỆN

Sau mấy ngày lựa chọn địa điểm và thời gian cho thích hợp, Ban Chủ nhiệm CLB CC Cơ Điện quyết định như sau :
-Thời gian của buổi tất niên CLB CC Cơ Điện là cả  ngày chủ nhật 19-1-2014
-Địa điểm là hồ câu gia đình của một chiến hứu của CLB tại Đồng Văn -Hà Nam
-Trân trọng kính mời các thành viên CLB và các Bạn dự bị  và đang quan tâm ,cổ vũ cho CLB CC Cơ Điện tham gia.
 Ban chủ nhiệm bố trí xe đón từ Hà nôi sẽ xuất phát lúc 8 giờ sáng 19-1-2014.Vậy kính mong các Bạn tham gia cuộc vui này đăng ký sớm để bố trí phương tiện-điểm đón cho hợp lý nhất .
 Thời hạn đăng ký cuối cùng là trước 24g ngày 17-1-2014
Các Bạn tham gia chỉ cần chuẩn bị cần câu -máy ảnh-thính mồi theo sở thích.đồ uống cá nhân còn lại là tùy .
Ban chủ nhiệm CLB mong sớm nhận được hồi âm
Mọi ý kiến có thể gọi cho Bình Tầu  0913214561 hoạc Thọ Mom 0913399503 để giải đáp hoặc đăng ký nhập cuộc
Mõ Sung được mời là khách danh dự cố gắng đi nhé.

HOA XUÂN VỚI SẮC XUÂN

  Chiều qua sau bưa nhậu túy lúy của các CCB p Hoàng văn Thụ tôi ngà ngà lên xe 36 đi lên Kim ngưu.Dũng chít và Quang hẹn đúng 15 giờ đón nhau đi Hải dương chụp ảnh cò ở đảo cò Thanh Miện.Ấy vậy mà gặp Quang lấy oto thì được một gáo nước lạnh :Ông Lộc một cao thủ ảnh đi cùng lại không đi được,nên chỉ còn 3 có đi nữa không mà ô Dũng lại đang ngần ngừ.Bây giờ mới thấy giá trị của bia khi ngà ngà,tôi nói dứt khoát :Cứ đi ,3 cũng đi,không đạt được 3 mục tiêu thì một cũng không sao.thế là quyết đi ,lúc xr đến trường Nguyễn đình chiểu thì Mõ Dũng mới đi ra sau.

điểm xuất phát

14 tháng 1, 2014

Chợ tình-Tất niên k6 CĐ năm 2014

            Khoảng 09 h 20 sáng ngày 10/1/2014 Tôi rời nhà phóng xe máy đi dự Hội chợ tình lần bốn của hội  k6 CĐ.
            Những phiên chợ tình trước vì công việc tôi thường phải xa HN trong những ngày cuối năm  nên  kô đến được.

DỰ TẤT NIÊN K10

Chủ nhật Tôi được mời dự bữa thịt chó Tất niên theo truyền thống của K10.Tuy số lượng chư đông và chưa bạn nữ tham gia nhưng không khí thì chẳng kém gì "chợ tình K6 'là mấy.Tôi định còm bài ảnh bên K10 song không được thế là đành viết bên này rồi nhờ Liệu-Dũng chuyển sang nhé.
 Đây cũng là một nét văn hóa đẹp hàng năm của K10.Năm nào chúng ta cũng có ngày hôi khóa nhưng có người thời điểm đó bận.Vì thế có thêm ngày tất niên vừa cổ truyền lại có dịp gặp nhau bù lần chính thức.Có lẽ chỉ có K4-6-8-10 là có được nhiều cuộc gặp mặt trong một năm như vậy.

13 tháng 1, 2014

TIN BUỒN

   Thọ vừa nhận được tin nhắn ngắn ngỉu  từ San -Lạng Sơn cho biết :Con trai lớn của Đàm thuyết đã qua đời
Thật là nỗi đâu tột cùng và đột ngột .Thọ đã thay mặt K6 gửi tin chia buồn với Thuyết và gia đình.Các thông tin cụ thể phải chờ thêm sau.Các Bạn có thể cùng chia xẻ nỗi mất mát to lớn này với Thuyết và gia đình.
                                   Kính cáo.

PHÓNG SỰ ẢNH CHỢ TÌNH K6

xin tặng các bạn loạt ảnh về chợ tình k6 mà Tho ghi được


Một ngày rất lành

12 tháng 1, 2014

CHỢ TÌNH VÀ HẠNH PHÚC

        Ngày thứ 7 ( 11/1/2014 ) như hẹn tôi ngồi nhà chờ Hồ và Hòa Bác sĩ. Hôm nay là ngày gặp gỡ cuối năm của K6 . Thông thường ngày này sẽ đông vui nhộn nhịp . Mọi người trước khi đón Tết sẽ có một dịp gặp nhau để cùng vui , cùng tổng kết một năm qua có những thay đổi gì và cần rút kinh nghiệm gì để sang năm mới những ngày sinh hoạt chung của Hội sẽ vui hơn , thiết thực hơn

Những bông hoa đẹp trong chợ tình

Không tả được nhưng mõ tôi thấy rất tượng trưng cho Chợ Tình K6. Ảnh chụp được trong chùa Vẽ khi cùng vào với Thanh, Dần và Hùng...

Ôi! Rác của đại gia, quan chức!

       Tôi vẫn biết rằng rác là loại bỏ đi. Mà đồ bỏ đi của mỗi người khác nhau. Với tôi đó chỉ là giấy bẩn chứ còn tờ lịch xé ra rồi vẫn phải cố dùng mặt kia của nó để viết vẽ gì đó cho đỡ phí. Nó là mấy sợi dây đồng dài một vài tấc thừa ra khi đấu tủ vẫn phải gom lại để dùng vào việc khác... Nó còn là mấy cục xương thừa vẫn cố cho vào túi milon để cho chú gâu gâu và em meo meo chứ nhà tôi bọn nó chưa bao giờ được ăn đồ mới...

11 tháng 1, 2014

CHUYỆN BÊN NGOÀI CHỢ TÌNH K6 _ 2014


Hùng6a

        Trong lúc chờ mọi người đến, mình và ĐV Dũng vào thăm Chùa Vẽ. Có một chị xinh gái cứ đi theo các anh trò chuyện. Mình liền ghi lại mấy kiểu ảnh.


Một ảnh nóng

Thêm một cảnh nóng của Chợ Tình K6 lần 4 - 2014. Nhưng rất tiếc là lại phải một năm nữa mới có phiên sau, những tay săn ảnh lại phải chờ đợi dài dài.
Tấm hình sau đây đươc cắt từ một đoạn video nên không được rõ nét lắm. Mà cả đoạn video cũng cần phải xử lí mới đăng lên được, các bạn sẽ được xem trong vài ngày nữa.

Một vài hình ảnh chợ tình thành công

Có những tấm hình hơn mọi bài ca
Có những con người từ K6 sinh ra
Đẫm tình yêu thương và vẫn luôn nung nấu....

10 tháng 1, 2014

Trần Minh Hải chúc Chợ tình Vui

Mõ blog nhận được tin nhắn như sau:
Tổ mộc nằm viện đau tim
Mai K6 lại đến phiên chợ tình
Mời anh chị cứ nhiệt tình
Ăn và "ấy ấy" hết mình vui Xuân
Giời cho hưởng lộc bao lăm
Cố mà phi rướn uống ăn, bóp cò...

9 tháng 1, 2014

TỪ TIẾNG VIỆT VÀ SỬ DỤNG

  Ngày xưa báo Văn nghệ có mục "Dọn Vườn" chuyện tìm ra và chỉnh sửa các câu sai chính tả,các từ dùng không đúng chỗ ,đúng lúc...Nhờ đó mà tôi cũng hiểu biết hơn về từ ngữ và cách dùng từ ngữ tiếng Việt.
  Hiện nay trên Báo Lao Động cuối tuần có mục làm trong sáng tiếng Việt với mục đích tương tự báo Văn Nghệ xưa.LàmTôi cũng rất thích thú và chăm chỉ xem để nâng cao kiến thức.
  Bây giờ trên báo giấy,báo mạng ,báo hình ,báo nói... vẫn không hiếm chuyện dùng từ tiếng Việt sai mà không đúng nghĩa của nó.Có những chuyện nói mãi vẫn thế như từ " tựa "

Biểu tượng của chợ tình K6

      Vài năm gần đây, sau khi có Blog K6 thì một hoạt động hằng năm rất mới mẻ của hội K6 là tổ chức "chợ tình". Một số bạn bè, thành viên lo ngại là dùng từ "chợ tình" sẽ làm số người tham dự hơi bị ít do lo ngại tuổi đã già mà lại còn đi chợ tình. Suy nghĩ đó giống hệt như xem bức ảnh này.

Có ai tin ông Hoàng Kông Tư không?

Tôi thì không! Nhiều lần không!

Số là  Dương Chí Dũng đã khai trước tòa rất nhiều tin "choáng" nên Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Trung tướng Hoàng Kông Tư cho biết về thông tin này, trước đây trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng đã khai báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ Công an.

7 tháng 1, 2014

PHỤ ĐẠO


K8 - V.Sinh
        Cô giáo chủ nhiệm gọi bảo, từ nay em phải PHỤ ĐẠO cho Lánh, nó học kém môn toán, em giúp đỡ để bạn thi hết cấp.
        Thế rồi cứ một tuần hai buổi chiều phải hướng dẫn, giảng giải cách làm toán cho Lánh. Trời tháng tư chưa vào hè sao mà nóng vậy, không thấy nắng to, người tôi lại nóng ran. Thôi nóng quá, giải lao, cứ thế chạy thẳng ra cây ổi góc vườn, vặt quả xanh nhai ngấu nghiến. Lánh lững thững ra sân nhìn nhìn rồi bảo, ăn ổi xong chưa vào giải bài tiếp cho mình đi, đang thích học đây.

Đã tìm thấy người thứ 2 bỏ phiếu trắng

      Từ lời nói đến hành động, việc không bấm nút trong phiên họp cuối cùng là một hệ quả hết sức logic nếu ta dự đoán người thứ hai không bấm nút đó là Nguyễn Tấn Dũng. Nhìn vào “mặt mũi” các vị đại biểu Quốc hội khóa này chúng ta càng không sợ nhầm lẫn khi dám nói rằng chỉ có ông Thủ tướng mới có gan làm cái điều… ngang với ông Dương Trung Quốc.

SINH HOẠT TẤT NIÊN CLB CÂU CÁ

 Ban chủ nhiệm CLBCCCĐ đang lên kế hoạch cho cuộc sinh hoạt tất niên Quý Tỵ.Địa điểm kỳ này sẽ ở phía Nam Thủ Đô khoảng 40km thuộc vùng đồng chiêm.Thời tiết hiện đang ấm lên ,do vậy Phó Chủ nhiệm N x Cường đang hoạt đông tích cực ở cum hồ phíaTtây thành phố.Hy vọng khoảng 10 hôm nữa thời tiết ủng hộ CLBCC chúng ta .Vì thế Ban chủ nhiêm CLB dự kiến ngày 17 hoặc 18-1-2014 (thứ sáu hay thưa bảy ) sẽ xuất hành Nam phương là hướng rất hợp cho các chuyến du hành cuối năm.Rất mong các thành viên CLB đã đăng ký tên tham gia đầy đủ .Rất mong các Bạn nào có nguyện vọng tham gia CLB sinh hoạt kỳ này đăng ký ngay trên các trang Blog có đăng bài naỳ để bổ sung danh sách và chuẩn bị phương tiện cho hợp lý.



6 tháng 1, 2014

Xem lại các ảnh Chợ Tình năm ngoái

Trong khi sốt ruột chờ đợi chợ tình mới, mời các bạn xem lại chợ tình năm ngoái vậy nha:

5 tháng 1, 2014

CÓ VÀI CHẬU TRỒNG RAU SẠCH

Mấy hôm nay các bạn nghe nhiều về những buổi ăn sáng vơi CHALOTICA rồi .Thôi tốt hay dowe hãy mặc lũ chén chú chén anh ấy .Nhjwng tôi rất yên tâm chén món khoái khẩu ấy vì ở nhà có mấy chậu rau sạch chữa bện hiểm nghèo đây rồi.

Thêm chú thích

4 tháng 1, 2014

BUỔI ĂN SÁNG ĐẦU NĂM

      Đang ngồi đọc báo thì nghe có tiếng chuông điện thoại .  À PA Dũng :
        _  Có tin gì đấy .
      PA Dũng báo tin HL Thanh mời ăn sáng. Khoảng một phút sau lại chuông điện thoại - lần này là của Thanh. Nó bảo :  Tụi mày tổ chức ăn sáng vào thứ 7. Vậy tuần này tao mời thứ 6 mày thông báo cho anh em trong CLB thế nhé . OK . Thanh cứ thứ 7, chủ nhật là ăn với gia đình còn các ngày khác là tự do. Còn CLB thì sinh hoạt vào sáng thứ 7 vậy là cả hai không gặp nhau được kể cũng tiếc .
       _  Được rồi tao đặt 12 bát tiết canh đấy
       _ Tốt, tiết canh ở đấy có ngon không ?
       _ Ở đâu chẳng như ở đâu , cứ ăn thì biết
       _ Được OK
 Tôi gọi điện cho từng người trong CLB thông báo giờ giấc và địa điểm của buổi ăn sáng đầu năm. Tất cả mọi người đều nhất trí. Riêng Đ.Hưng gọi mãi không được đành nhờ V Liệu gọi. Hôm nay là thứ 4 vậy còn 2 hôm nữa
   

3 tháng 1, 2014

CHỢ TÌNH K6 2014

Hôm nay 3-1-2014 Hoàng Đại Úy chính thức  có lời với chủ tịch hội K6 Hồ Lê Thanh đề nghị cho Úy đăng cai chợ tình k6 tại nhà riềng ở Đông Ngạc -Từ Liêm vào 10 g ngày 11-1--2014.
Rất hay là lúc đó lại trùng với CLB ăn sáng ở gần nhà H L Thanh.Sau đó Úy đã đến nhà Thanh và có lời chính thức.Mọi người có mặt ủng hộ Úy và nhận lời có mặt.Thay mawk Ban LL Thọ đề nghị tưởng Ban thông tin Dũng chít chính thức đưa lên Blog K6 để quảng bá.Sau đó Dũng chít có trách nhiệm nhắn tin đến các thành viên K6 để chuyển lời mời của Úy.Tôi mong rằng các Bạn K6 nhận được lời mời này qua các hình thức thông báo sẽ nhiệt tình có mặt.Tại buổi gặp gỡ cuối năm Quý Tỵ này sẽ có nhiều thông tin quan trọng của K6 nên rất mong các Bạn K6 có mặt đông đủ.

Chợ tình K6 lần 4 - Tất niên Quý Tỵ 2013 -Thông báo số 2

Bản đồ đường Kẻ Vẽ của Úy


7 ảnh đẹp được bầu chọn về Môi trường

Năm 2013 trên Facebook có một trang ảnh môi trường. Cuối năm ban quản trị trang ảnh đã tổ chức bình chọn ảnh đẹp và đã chọn được 7 ảnh. Mời các bạn thưởng thức....

2 tháng 1, 2014

Chiều cuối năm

Lính Cơ Điện

       Tàu Yên bái về. Bà Hòa co ro đứng sau gốc bàng sân ga đón chồng. Rét ghê gớm, rét đến nỗi rau cải điếng mầm hai tuần nay vẫn sun xoăn như cái vẩy ốc. Đồng dưới ga nước xăm xắp lạnh cứng như có váng mỡ, cò vạc cũng trốn biệt khiến cánh đồng như rộng ra hun hút. Thế mà ông Tâm phải đi lên ngược lên tận Lào Cai. Chả phải đi để buôn tàu bán bè gì mà ông đi vay tiền con em cô. Con gái ông cứ gió lạnh là lại lên cơn động kinh. Nó lại đang học cuối cấp 3 khiến ba sào ruộng của vợ chồng ông chỉ biết khóc.

Chợ tình K6 lần 4 - Tất niên Quý Tỵ 2013 -Thông báo số 1

Thay mặt chủ nhà đăng cai, BBT K6 xin gửi đến toàn thể các bạn K6 và những người yêu K6 thông tin chính thức đầu tiên về hoạt động hàng năm của K6 như sau:

1 tháng 1, 2014

CHÀO NĂM MỚI CHÀO CÚP VÀNG 2014 TẠI VIỆT NAM

         Ngày đầu năm mới mọi người đều ra đường , ngay từ sáng đã có ánh nắng mặt trời , không khí trở nên ấm áp sau một đợt giá rét kéo dài . Với hai lí do trên đã đủ kéo mọi người ra khỏi nhà .Gương mặt hân hoan tiếng cười nói lao xao từng gia đình dạo chơi trên đường. Ô tô xe máy cũng di chuyển một cách từ từ , nhịp nhàng theo dòng chảy của các phương tiện tham gia giao thông trên đường. Đường phố đông vui nhộn nhịp,dòng người trôi dần theo nhịp sống.

NĂM MỚI - CÂU LẠC BỘ MỚI

Trước tiên xin được chúc mứng toàn thể gia đình K6 cơ Điện và các bạn của K6 lời chúc tốt đrp ;
           TRÀN TRÀN SỨC KHỎE  -  LUÔN LUÔN VUI VẺ  -  MÃI MÃI TƯƠI TRẺ
-Năm 2014 mang đến cho chúng ta nhiều niềm tin niềm vui  mới. CLB Câu Cá  Cơ Điện ra là một trong các niềm vui  mới đó..Thay mặt CLC-CCCĐ gửi tơi các Bạn Cơ Điên lời chào trân trọng và thân thiết.
CLBCC ra đời nhằm tập hợp một số bạn Cơ Điện có thú câu cá lành mạnh .Câu cá là một môn thể thao cũng được và một thú tiêu khiển cũng được.Qua câu cá ta rèn được đức" Kiên nhẫn" dẹp bó các tật xấu "Tham,Sân ,Si " làm cho cuộc đời của chúng ta thêm vui. Câu cá là dịp dã ngoại tận hưởng không khí trong lành nơi vùng quê.Là dịp bạn bè vừa nghỉ ngơi vừa giao lưu thân tình .Đồng thời lại dậy ta ,rèn ta kỹ năng sống với thiên nhiên tươi đẹp ....khó có thể nói hết được ở đây./

Ra xe để lên đường