K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 5, 2019

BỎ THI THPT Ư ?


Đã học hành phải có thi cử chứ hàng ngàn năm nay trên toàn thế giới đều thế . Tại sao vậy ? 
Ky thi nhằm đánh giá kết quả học tập sau một quá trình nhất định . hoặc trình độ của học sinh đạt mức nào theo yêu cầu , Thi cử xưa nay không khỏi chuyện gian lận đó là những kẻ cậy quyền cậy thế và cậy tiền còn trò nghèo có gian lận chỉ lẻ tẻ chứ không thành Nhóm như Sơn La -Hà giang -hòa Bình được 

30 tháng 5, 2019

MỸ LÀ TRÙM LỪA ĐẢO


  • Huynh Ngoc Chenh

     Khen Mỹ nhiều quá rồi, rất nguy hiểm vì có thể bị các đồng chí dư luận viên và lực lượng 47 trục xuất qua Mỹ sống thì tiêu đời.
    Nay chuyển qua chê Mỹ cho cân bằng và cũng rất an toàn, vì Mỹ rất đù, có chê hay chửi nó thậm tệ nó cũng nghếch mặt lên cười hề hề, chằng làm chi.

29 tháng 5, 2019

Đừng bao giờ quên sự kiện Thiên An Môn


Mai Hưng dịch

#VNTB “Tất cả những điều này đều được xây dựng trên cát mà không hề có nền tảng vững chắc. Nếu quý vị có thể phủ nhận rằng không có người dân nào bị tàn sát, thì mọi lời nói dối đều có thể”.
Một cựu phóng viên của Quân giải phóng nhân dân TQ đã bất chấp một điều cấm kỵ chính trị để mô tả cuộc đàn áp đẫm máu ở Bắc Kinh và thúc giục một sự tất toán lịch sử của nhà nước về vấn đề này (sự kiện Thiên an môn).

28 tháng 5, 2019

NƯỚC VIỆT TRƯỚC HẾT – HÃY ỦNG HỘ TRUMP!

    Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh


    “… Bắc Kinh vừa công lại vừa thủ. Cần phải duy trì một chế độ có cấu trúc đầy nghịch lý : vừa cộng sản vừa tư bản.”
    Không! Nói đúng ra, nó-chế độ đó như CON QUÁI VẬT biến hình. Cách của Trump cho đến lúc này là quá chuẩn đến không tưởng; bóp cổ nó cho chết dần hoặc phải thành …NGƯỜI. Liên tiếp bao nhiêu đời tiền nhiệm của lão đã bị nó lừa, khuất phục hay vờ vĩnh ngô ngọng.
    Trump đã thức tỉnh hàng tỉ người. Nên tới đây, có Trump hay không thì loài người cũng đã tỉnh ngộ.

26 tháng 5, 2019

LIỆU TRUMP CÓ QUẤT SỤM TÀU CỘNG?

Huynh Ngoc Chenh


Đến bây giờ thì những người ghét Trump nhất cũng không còn lý do gì nghi ngờ Trump đánh Tàu cộng chỉ là giả vờ hoặc nhằm mục tiêu tư lợi cho gia đình.
Trên mặt trận ngoại giao chính trị, Trump tuyên bố công nhận và tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan đồng thời đưa tàu chiến lượn lờ vào eo biển giữa Đài Loan và lục địa làm cho Tàu cộng tức tối mà không dám phản ứng gì.

25 tháng 5, 2019

NGÀY XƯA TÔI ĐI HỌC (P2)

Trần Minh HảI K6i


Vào cấp 2, nhớ là cấp 2 thang điểm 5, mỗi thầy Cô dạy 1 môn, bắt đầu học chữ Trung văn (Cô Thanh mặt mũi và quần áo như người Hoa), học nhạc, họa (Thầy Luân già vào lớp cẩn thận treo áo mưa, đặt ba toong nhồi tẩu thuốc rồi mới giảng. Nhơ điệp khúc “Vô hình chung các Trò nghịch quá “. Thầy Duệ nhà ga Hàng Cỏ bọc đùm gạo về nhà tôi nấu ăn trưa… Và HS bắt buộc phải đi guốc dép khi vào lớp. Trước giờ học từng tốp phải truy bài ê a, ầm ào như vỡ chợ…Sẽ đc Thầy kiểm tra bằng cách gọi một tên trong nhóm lên kiểm tra, nếu đen thì cả nhóm trình diện trước lớp, mặt ú gằm,

24 tháng 5, 2019

KỂ NỐT CHIỆN TÀU HOẢ

Lử Giàng A
4 giờ

Đã định Ko biên gì nữa về ĐSVN, nhưng nhỏ bạn nguyên là CB ngành ĐS, lại khá xuynh, lại từng nhiều lần tạo đk cho mình trốn vé thời sv xa vắng, dù đã hưu nhưng nàng vẫn còn rất nhiều tâm tư, đọc mấy cái tút “nhăng cuội” của mình, nàng có ý hơi trách móc và giận dỗi, nhẽ vậy lên thôi thì đành để cho nàng ghét luôn cho bõ vậy...

23 tháng 5, 2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH K6 22-5-2019


NGÀY XƯA TÔI ĐI HỌC (P1)

Trần Minh Hải K6i


60 năm đã qua, Tôi vẫn nhớ cái thời học cấp 1,2 tại quê hương ven sông Tô lịch Hà nội 1959-1967. Ấn tượng :
Tay luôn lấm mực, đi chân đất đến gần lớp thì mới xỏ vào guốc gỗ. Túi quần mùa nào thức nấy chứa bi, quay, xèng, cái đáo lỗ...). Đình xưa Miếu cũ+trường mái lá...là lớp học đủ mùi. Cái thời mặc quần dải rút, áo quần mua củ nâu về đun chảo gang để nhuộm. Tách vỏ quả bồ hòn thay xà phòng giặt, lấy chày giã cua đập bồm bộp quần áo vải diềm bâu…Hý hởn mặc quần vải xanh chéo và áo trắng mới may áp Tết Nguyên đán (chú hai Phan, chú Bùi, anh Trá thợ may ơt làng). Nhớ nôn nao cơn thèm mua hòn bi thuỷ tinh, cái trống cơm, con thỏ sắt tây, chiếc đèn ông sao Trung thu. Bộ Tam cúc thật ngày Tết. Có bao nhiêu trò chơi thuở ấy, Tôi đều tham gia tuốt luốt có kể ra thì dài dòng văn tự lắm
Năm 1958 đổi tiền tại nhà bà Thủ Dủ, chỉ giữ lại đồng Xăng căng của Pháp tiêu tiếp-trị giá 5 xu mới, ai còn nhớ. Bà ba Mai bán chịu rau cho cả làng, Chú Tí tôm bán bánh kẹo, Bác Ký Trưng và cụ Thia bán chè đỗ đen. Thi thoảng có phở gánh bán ở Điếm (lần đầu tiên thấy mỳ chính) hàng kẹo kéo, âu kẹo mạch nha làm trẻ con nuốt nước bọt ừng ực... nay còn đâu ta ?

21 tháng 5, 2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỊ EM K6 5-5-2019

Lê Thị Dần

Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ,  chị em năm nay lại hăng say gặp mặt

Ngày 5-5-2019 

20 tháng 5, 2019

NGHĨ GÌ ....

Thọ Mom


Tôi có người Anh họ hơn một tuổi dĩ nhiên học trên Tôi một lớp ở chung nhà của Ông Bà tại làng Hoàng Mai .Cuối năm 1959 Gia đình Tôi ở 67 Hàng bông chuyển về Hoàng Mai Anh Em tôi chơi thân nhau từ ấy với nhiều kỷ niệm .Làng chúng tôi ngày ấy nhiều vườn và ao lắm .Một bữa chơi ở cầu ao Anh ngã xuống cầu ao chới với thò thụt cái đầu mà tôi thì ngơ ngác ở trên nhin chẳng biết kêu cứu . May sao Anh Lớn nhìn thấy có mình Tôi trên bờ đoán ra sự chẳng lành mà chạy đến vớt anh lên.,lúc ấy Tôi mới học vỡ lòng .

19 tháng 5, 2019

CHA VÀ CON (Phần 5)

Luân Lê

8 hrs ·
Con: Này Ba!
Cha: Thôi. Riêng về độ văn minh và hiểu biết, à không, độ phản động thì mày là ba tao. Còn về mặt sinh học thì tao làm ba mày. Mày định vặn vẹo gì nữa đây. Tao sợ quá.
Con: Ba cứ làm quá lên thế. Ba thì cũng phải học như con mà. Con yêu ba thì con mới trò chuyện và đưa chính kiến ra trao đổi với ba chứ.

18 tháng 5, 2019

CHA VÀ CON (Phần 4)


Con: Này Ba!
Cha: Tao biết thừa mày định hỏi về vấn đề gì rồi nhé thằng oắt con phản động. Mày định tự do ngôn luận với biểu tình chứ gì? Tao lại táng bể đầu mày đấy.
Con: Ba đi học ở Tây về, nào Mỹ, nào Đức, nào Pháp, nào Anh, rồi Nhật, thế mà ba ăn nói thì vô giáo dục lại còn như phường lưu manh với con cái thế? Ba không học được điều gì tốt đẹp ở họ à mà giờ về đây ba thành đê tiện, mất dạy thế, con rất xấu hổ về ba. Suốt ngày doạ nạt rồi đòi đánh đập con, ở Tây thế nó bắt nhốt ba và cấm ba tiếp xúc với con rồi đấy chứ ở đó mà đòi đánh con đâu.

17 tháng 5, 2019

NÓI DỐI

Hung Dang
Cuộc sống đôi khi vẫn cần phải nói dối:
Về đến nhà đứa cháu giơ cái bằng tốt nghiệp khoe và hỏi ông :
-Ông ơi ông có bằng tốt nghiệp mẫu giáo không ?
Biết trả lời cháu thế nào bây giờ khi thời thơ ấu của ông làm gì có khái niệm đi học mẫu giáo, thế rồi ông đành phải nói dối và trả lời cháu để hy vọng lúc nào cháu cũng tâm niệm 2 chữ tốt nghiệp ở trong đầu.

16 tháng 5, 2019

ÔNG HỒ

TCVuong


(Chuyện của học sinh lớp chồi)
Ken học lớp K2 trường SIS, tương đương lớp chồi. Trường này dĩ nhiên không có hình "ông trên tường", không học 5 điều cũng không biết hảt đêm qua em mơ...
Jessica là bạn cùng lớp, nhà Jessica lại đối diện nhà Ken nên họ hay chơi với nhau. Jessica gọi cha Ken là ông vì ba của Jessica bằng tuổi anh hai của Ken và bà ngoại của cổ kém cha Ken chục tuổi.

15 tháng 5, 2019

CON ĐƯỜNG CHÚNG TÔI ĐI HỌC

    Luân K5


    Xưa, chính quyền thuộc Pháp họ lập bản đồ chia các tỉnh ở nước ta rất là kì khu kĩ lưỡng. Biện giới giữa hai tỉnh hay hai huyện với nhau thường là các con đèo dãy núi hay những dòng sông, hoặc con ngòi to có tiếng. Sự ấy ai không tin cứ thử lại bản đồ HC quốc gia, dọc từ bắc vô nam sẽ thấy .

14 tháng 5, 2019

Từ Fb Nguyen Ngoc Chu

Sưu Tầm

Cơ chế này đã sinh ra quá nhiều đặc quyền đặc lợi cho một số quan chức cấp cao. Đặc quyền đặc lợi ngay cả lúc đã nghỉ hưu. Đặc quyền đặc lợi đến cả lúc chết. Muốn hùng cường không thể không xóa bỏ.
Hãy để cho các quan chức tại vị đi dự lễ hội bằng chính đồng lương của mình. Hãy để cho các quan chức đã nghỉ hưu tự chi trả chi phí đi dự sự kiện của mình. Lúc đó số lượng các “chính khách” và “cựu chính khách” tham dự lễ hội sẽ đột ngột tụt giảm.

13 tháng 5, 2019

TIN TỪ ĐÍCH

12 tháng 5, 2019

2 TAY CHƠI K6MB Ở VIỆT TRÌ

Trưa nay 12/5/2019 tại Viêt trì hai đứa của lớp K6MB lại bất ngờ gặp nhau sau 49 năm

11 tháng 5, 2019

ĐỂ KHÔNG NHƯ ÔNG THIỆN :

Hai gái đã lấy chồng
Vợ theo con chăm cháu
Hết đứa này đứa kia 
Ông mỗi mình lủi thủi 

10 tháng 5, 2019

MƯA ĐẦU MÙA


Thích cảm giác ngồi một mình dưới mưa, có dù che trên đầu và màn mưa giăng bốn phía.
Bất giác nhớ hồi 1980 ở Cần Thơ, mỗi khi mưa lớn lại có cái thú bò ra đường, mái tóc dài buông xõa đẫm nước, chàng "thi sỹ" gội mưa tìm thi hứng.

9 tháng 5, 2019

BỚ ANH "ĐIÊN- NẶNG" !


Này này anh "ị- vi- en"
Các anh “xâm hại” dân đen thế à
Hôm nay tui tức quá hà
Mắng cho ai cũng biết là các anh

8 tháng 5, 2019

CHA VÀ CON (Phần 3)


Con: Này ba!
Cha: Mày lại định giở trò lý luận kiểu bọn phản động đấy phải không? Cái gì nói mau.
Con: Ba lại thế. Cứ như con vẹt, mở miệng là phản động. Con định hỏi ba, con đang học môn logic hình thức kiểu toán học, ba xem có đúng không nhé.

7 tháng 5, 2019

THƠ TÌNH TUỔI Ô MAI

BAN ĐẦU
Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
Chỉ hơi mên mến lúc ban đầu
Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa vắng
Cứ bảo rằng yêu có phải đâu

6 tháng 5, 2019

CHA VÀ CON (Phần 2)

Luân Lê


Con: Này Ba. Nếu mà con bất bình quá con có được bày tỏ quan điểm phản đối hay đi biểu tình không ba?
Cha: Ôi trời ơi! Cái thằng phản động này. Mày trở thành phần tử phản loạn từ bao giờ thế? Ôi trời ơi! Mày bị bọn thù địch, phản động cho bao nhiêu tiền, bị chúng xúi giục và kích động mày làm bậy từ khi nào?
Con: Ba sao thế. Con đọc trong Hiến pháp thấy ghi rõ người dân có quyền biểu tình và giám sát chính quyền, tham gia quản lý nhà nước, kiến nghị thay đổi luật, được trưng cầu dân ý, được hội họp, được tự do đưa tin, tự do báo chí mà. Chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Hiến pháp lại có giá trị cao nhất. Sao ba lại bảo con phản động với bị cho tiền là sao? Ai dạy ba vậy thế? Mà Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 của Liên Hợp quốc cũng quy định, trong khi Việt Nam đã tham gia làm thành viên rồi còn gì. Chẳng lẽ thực hiện quyền Hiến định là sai, vậy Hiến pháp không có giá trị và bỏ đi hả ba?

5 tháng 5, 2019

BÔNG GIẤY

Trinh Cong Vuong


Bông giấy là một loài hoa dân dã, dễ trồng, dễ sống. Bông giấy đẹp hay xấu là tùy vào mẳt người đối diện. Như một cô gái quê, bông giấy rất đẹp trong mắt kẻ si tình.
Trước 1975, ngoài Bắc không có bông giấy. Thay vì bông giấy, ở ngoải là những hàng rào dâm bụt.
Tôi yêu bông giấy từ khi chưa nhìn thấy. Ấy là khi tôi đọc truyên ngắn "Biệt thự có giàn bông giấy" hình như đăng trên Văn nghệ Quân đội hồi 197x. Hình như chuyện kể về một câu chuyện tình trắc trở kiểu Paven Coocsaghin và tiểu thư Tonhia.

4 tháng 5, 2019

LÍNH YÊU, YÊU LÍNH

Trần Minh Hải K6


Mới rồi NAG nổi tiếng họ Đào quê Đồng Mỏ, cùng lớp K6i/1970 xưa. đăng tút kèm ảnh, nức nở sẽ hoá vàng các trang Nhật ký biên 49 năm giời nay và "gìn giữ như giữ con ngươi của mắt mình". Ừ thì qua một vòng Lục thập Hoa giáp, lũ ta lại trẻ con tăng hai...Cơ mà tiếc thay công sức Lão biên, Tôi đây thi thoảng giở vơr chép ngày xưa ơi, lòng bồi hồi mọi nhẽ. Nhất là tình yêu với các người "Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng". Lão mí Tôi là đồng môn-đồng tuế-đồng đội-đồng "Toạch mối tình đầu" (Xem hồi sau sẽ rõ)

ẢNH CŨ MÀ MỚI ĐÂY

ĐVD K6i

Mới đây tong giao lưu tôi được xem một tấm ảnh chụp cái giường tầng đúng vị trí của tôi ngày học K10, xin đăng lại để mọi người nhận diện thời sinh viên sôi nổi. Đặc biệt là trong ảnh này có 1 người K6 mà mãi sau khi về Hà Nội tôi mới biết...

3 tháng 5, 2019

TỚ VÀ CẬU

ĐVD

 Ngày học K6 cũng như K10, tôi có những tình bạn với SV nữ hơi bị thân mật. Trong quan hệ luôn luôn xác định chỉ là tình bạn, anh em, chị em. Không bao giờ có ai được chủ động vượt qua ngưỡng.
Bây giờ già rồi nghĩ lại thì các tình bạn ấy nếu kéo dài mãi nhất định sẽ có 1 bên không thể nào giữ được lời hứa! 
Tuy vậy bài thơ này bây giờ sau 41 năm được giói thiệu tôi mới biết. Tôi thấy ngay mâu thuẫn trong lý lẽ của người bạn giói thiệu với tôi bài thơ này. Các bạn xem và có thấy thế không?
Không gì hợp lý hơn là xếp bài thơ này vào mục :  "Thơ tình tuổi ô mai".

ĐỊT MẸ CÁC ÔNG!


“Thu nhập của bộ trưởng
Lớn gấp nghìn lần lương”.
Chuyện ấy ai cũng biết,
Và là chuyện bình thường.

VÊ KỶ YẾU 50 NĂM KHOÁ 6 ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN 1970-1975

Trần Minh Hải K6i


Kính thưa các Đồng môn
Sang năm 2020 Khoá 6 ta sẽ kỷ niệm nửa thế kỷ nhập trường, 49/160 (31%) người đi Bộ đội 1971-1972, 11 bạn Liệt sỹ. Chúng ta có 2 Blog K6 BC11R và CSV K6 hoạt động bền bỉ suốt tám năm nay. Số lượng bài đăng hàng nghìn...
Các cây bút đã thành danh trong khoá và ít nhều trên MXH. Đặc điểm lịch sử kéo dài 1970-1972-1975-1979 cho CSV, CCB thêm tự hào mọi nhẽ, các cái
Thế cho nên việc ra Kỷ yếu K6 sẽ có thuận lợi ít nhiều, Thiển nghĩ chỉ cần lập BBT tuyển chọn bài đã đăng (đúng tiêu chí) thừa sức ra được tập sách trăm trang có lẻ.
Hưu cả lượt, ít tiền nên chỉ cần in khổ chữ 12,13 khổ A4 và ảnh đen trắng, bìa thường giấy bóng kính là xong. Kinh phí đóng góp và kêu gọi các Mạnh thường quân tài trợ, Chúng ta sẽ có cuốn sách đầu giường-giương kính lên-nhẩn nha đọc, đọc để tự hào về nhau (cái thời đạn bom học tốt, đi oánh nhau được và về với đời thương)

2 tháng 5, 2019

HÀNH TRÌNH GẠO

Trần Minh Hải K6i


Trước đây Tôi đã viết sê ri 5 bài "Hành trình" (Độn, Xe, Nghe, Phim, Kịch) đc nhiều bạn Fb thích và bình luận rất nhiều. Xin chân thành cám ơn quý vị. Đã động viên Tôi dũng cảm viết tiếp.


Trên các trang Fb của Hà nội, chúng ta hay bắt gặp ảnh chụp bìa và bên trong cuốn "sổ mua gạo phiếu". Thế hệ 8X sau này ko quan tâm, có quan tâm thì vất vả tìm ra tư liệu của thời chiến tranh+bao cấp xa xưa. Chỉ có thế hệ U70 chúng tôi đã từng trải qua, về già hay nhớ rõ cac chuyện ngày xửa ngày xưa

1 tháng 5, 2019

NGỠ LÀ YÊU

LUÂN K5

Có một bài thơ cho đến sáng 1/5/1975 tôi mới dám đọc lại
Tôi nhập ngũ ở trường đại học. lúc ấy tôi tròn 20 tuổi. Ở tuổi tôi bạn bè đã chiến đấu được 2, thậm chí có đứa đã 3 năm và nhiều đứa bạn đã là cán bộ đại đội tiểu đoàn. Chiến tranh nó làm con người lớn không đợi tuổi.