K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 10, 2019

DỰNG BIA KỶ NIỆM ..

Thọ mom

Do thời tiết sắp có mưa lớn dài ngày ảnh hưởng đến việc lắp dựng bia và làm chậm tiến độ nên Tôi đã chủ động trao đổi với HT Nguyễn Duy Cương và bên chế tác Bia chọn ngày chủ nhật 13-13 dựng Bia . Thông báo gấp trên Face làm nhiều người không bố trí được thời gian mong các Bạn thông cảm . Chiều 12 Tôi nhận được điện thoại của anh Vũ Đình Khang CCB K4 là Chủ tịch Hội Cơ Điện Hải Phòng hẹn hôm sau ( 13 - 10 ) gặp nhau tại Trường . 6g sáng Tôi cùng xe chuyển bánh lên Tân Áp đón Anh Lại duy Quỳ CCB K4 và Phó chủ tịch Hôi Cơ Điện Hà Nội rồi lên Thaí Nguyên . Lúc 4g sáng Tôi nhận được điện của bên B nói xe chở Bia đá đã đến Thái ,Tôi hướng xe đến cổng Trường chờ ở đó khoảng 7g 30 chúng Tôi lên đến . 7g Tôi điện thoại cho cháu Nam - Phụ trách xây dựng công trình xuống Trường hướng dẫn xe chở Bia vào vị trí bệ mong để chuấn bị trước . Nhờ vậy cùng anh Quỳ chớp nhoáng lên Tân Cương vào khu lưu niệm Liệt sỹ E88 dâng hương nhân ngày Rằm và báo cáo công việc làm Bia mong được sự hỗ trợ cua các Liệt sỹ E88 trong đó có 8 Liệt sỹ là sinh viên Đại học Cơ Điện .