K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 4, 2013

Ngày 30 tháng Tư buồn

     Chẳng có bạn bè tụ tập, chẳng có CCB hò reo "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", chẳng có chuyến du lịch nào ra ngoại ô thành phố, tôi man mác buồn khi nghĩ về 38 mùa 30-4 đã qua. Hình như càng ngày ý nghĩa của ngày 30-4 này càng suy giảm trong lòng người Việt Nam. Ngay trong tôi cũng không khác đa số con dân Việt.

27 tháng 4, 2013

K6 chuẩn bị du lịch Hà Giang

         Theo tin từ mõ K6 (Thọ mom), K6 sẽ tổ chức một chuyến đi ít nhất trong 3 ngày 4,5,6 - 5 - 2013 (thứ 7, CN và T2) về phía Bắc đất nước. Xe thuê 26 chỗ, có mạnh thường quân tài trợ phần lớn, ta chỉ còn lo ăn ở là chính. Cụ thể dự kiến như sau:

26 tháng 4, 2013

Không nên đổi tên nước

Dương Danh Huy

        Việc đổi quốc hiệu thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam (lưu ý Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam dịch sang tiếng Anh thì cũng là Democratic Republic of Vietnam) sẽ rất bất lợi cho việc tranh thủ dư luận quốc tế về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

GIÁ TRỊ PHẢN BIỆN CỦA KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP

      Dù các nhà sử học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, rất và rất nhiều những ý kiến tâm huyết đề nghị Hà Nội không xây cầu vượt qua Đàn Xã tắc, rồi Cục Di sản cũng đề nghị, thế nhưng lý luận của ông Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nội được nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá ” đó là ý kiến của người ngu” thì đã được Hà Nội ủng hộ, quyết xây cầu qua khu vực tâm linh này. Hà Nội đã đền đáp trí thức như vậy. Như phát biểu rất khùng của ông Long phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội được in trên báo Đất Việt điện tử ngày 24/4, rằng, các nhà khoa học, các chuyên gia muốn có ý kiến phản biện phải tìm đến lãnh đạo Hà Nội chứ Lãnh đạo Hà Nội không tìm đến các nhà khoa học- nói thế này thì Hà Nội còn bất chấp nhiều thứ nữa các bác ạ.

25 tháng 4, 2013

Tảo mộ cha

      BBT K6 vừa nhận được bài thơ của bạn Tống Đại Hồng K6I. Bài thơ có chủ đề về lễ Thanh Minh, tuy hơi muộn một chút nhưng tình nghĩa mẹ cha là muôn thuở nên Blog xin đăng ngay:

24 tháng 4, 2013

Những hình ảnh gặp Đông trước khi hưu

Những hình ảnh không lời thuyết minh sau đây không biết có tả được đầy đủ cảm xúc của mọi người tham dự cuộc gặp chưa, xin các bạn cho ý kiến nhé.

23 tháng 4, 2013

Mời giao lưu với Đông

Cấp tốc! Mời các bạn K6 đên giao lưu vơi Đông Nghệ An trước khi về hưu tại 263 Cầu Giấy vào lúc 17g chiều nay 23-4-2013. Mời mọi người thông báo cho nhau đến dự, càng nhiều cáng tốt!

22 tháng 4, 2013

Tổ chức đi thăm CCB K6 Danh Phương

      Đã có một cuộc hẹn sáng chủ nhật 28-4-2013 tổ chức đi thăm CCB K6 Danh Phương ở hồng Sơn -Mỹ Đức. Ai muốn đi đăng ký ngay để bố trí xe. Thời gian xuất phát là 7 giờ sáng tại 196 Cầu Giấy ngày 28-4-2013 nhé. Đã có Thọ Thanh, Nam, Dũng chít, Dũng béo đăng ký rồi còn 5-7 xuất nữa, nhanh lên kẻo muộn đấy.

21 tháng 4, 2013

Thêm một "chợ Tình K6" nữa

Chuẩn bị kỉ niệm tròn 3 tháng ngày mở chợ tình K6 lần 3, blog xin giới thiệu thêm một đoạn video về những phút đầu tiên của ngày hẹn hò.

20 tháng 4, 2013

Nhớ Chợ Tình quá!

Chuẩn bị kỉ niệm tròn 3 tháng ngày mở chợ tình K6 lần 3, blog xin giới thiệu lại một đoạn video về cảnh hậu cần của chị em.

19 tháng 4, 2013

Bài do Nguyễn Đức Long K10 giới thiệu

Dạo này bài vở có vẻ ăn theo nền kinh tế nước nhà. Tức là suy thoái đấy ạ, nên mời các bạn xem chủ đề sưu tầm giải trí vậy.

18 tháng 4, 2013

NHÂN NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Võ Lão Nông
Nghe nói ngày xưa, rất xưa, ở Lĩnh Nam có một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô, hào hoa phong nhã tên là Lạc Long Quân. Một hôm lên núi rong chơi, săn bắn, tình cờ gặp nàng Âu Cơ xinh đẹp, con gái một vị tù trưởng. Nhanh như chớp, trai tài gái sắc yêu nhau và lấy nhau. Trong đêm tân hôn, Âu Cơ cho chàng uống rượu ngâm sừng tê giác với củ sâm ngàn năm, chàng hỏi rượu gì mà vừa uống đã nghe sung, nàng nói rượu nầy uống vô để tăng nhanh nòi giống, vì xứ mình đất rộng người thưa. Quả nhiên, 9 tháng 10 ngày sau, nàng Âu Cơ đẻ ra cái bọc 100 trứng, trứng nào trứng nấy to như trứng đà điểu. Cứ lần lượt mỗi giây là một trướng khẻ mỏ, một chàng trai chui ra, vai u thịt bắp, 100 trứng, nở đủ trăm con ( có người nói chỉ nở 97 con, có 3 trứng không trống, lại có người nói có 3 trứng lưỡng tính, nở ra nửa trai nửa gái, thành BD sau nầy ).Hai người ăn ở với nhau một thời gian thì gây gổ lung tung. Lạc Long Quân suốt ngày lẻn vào rừn

16 tháng 4, 2013

Chương trình "phượt K6" ngày 21-4-2013 ( hoặc 20-4-2013)

Nhân kỉ niệm ngày các dân tộc Việt Nam và kỉ niệm niệm ngày sinh 6-Lenin, Blog K6 lại tổ chức chuyến đi pic-nic theo định nghĩa của Ng.Thúy Dần hay là "phượt" của Hồ Nam.

15 tháng 4, 2013

CHUYỆN VỀ NGƯỜI THƯƠNG BINH NẶNG

(tiếp theo và hết)

Đầu tiên chỉ có mấy người đang ở dưới sảnh biết anh Hột đến đều ngồi lại tiếp chuyện, ai cũng ân cần hỏi thăm về sức khỏe và hoàn cảnh hiện tại của anh và gia đình. Sau đó mọi người trên các phòng cũng biết và đều xuống chuyện trò với anh. Do ảnh hưởng của vết thương trên đầu nên trí nhớ có giảm sút và sự tiếp thu thông tin mới cũng chậm. Nhưng sự hoạt bát của anh làm mọi người tin rằng sức khỏe của anh đã ổn định, cô Vui cho biết lúc đầu anh Hột đến khách sạn thì khi gặp nhau anh Hột cũng chưa nhận ra cô Vui ngay được. Phải sau một hồi nói chuyện, gợi nhớ các chi tiết thì dần dà anh Hột mới nhận ra người đứng trước mình là cô Chích bông năm xưa và anh đã khóc vì cảm động.

13 tháng 4, 2013

CHUYỆN VỀ ANH THƯƠNG BINH NẶNG

      Khi mới lên xe ở Hà Đông cô chích bông Xuanv338 đã nói nhỏ tôi "em có đề nghị mới với các anh'
Xuanv338 là nickname của cô CCB F338 Trần thị xuân Vui quê Thái Bình trên mạng QSVN. Cô nhập ngũ tình nguyện cuối năm 1971 khi chưa đủ 16 tuôi làm nhiệm vụ nấu cơm cho C2-E262 -F338 tại Hà Vân -Hà Trung -Thanh hóa. Đây chính là đại đội lính Thanh Oai nhập ngũ 4-1-1972 sau này bổ sung vào E88-F308 tháng 8 -1972 cùng đợt với C3-D54-F304B của tôi. Vui chính là người đã vào trang Quân Tiên Phong để giới thiệu các lính Thanh Oai với tôi bắt liên lạc với nhau. Ngày 4-1 -2013 Khi vào Kim Bài giao lưu với CCB E88 Thanh Oai tôi đã gặp và trò chuyện với cô vui rất vui tính và có tài viết chuyện về thời quân ngũ của mình trên mạng QSVN... Các bạn vào Máu và hoa rồi đọc topic "có một cuộc đời và một tinfh yêu như thế "

12 tháng 4, 2013

Tết Thanh minh của Chit

      Xin kể lại bằng hình ảnh theo trình tự thời gian của ngày Tết Thanh Minh của mình. Cũng là xin tặng blog một số hình ảnh đẹp bắt gặp trên đường. Mời các bạn nhé!

11 tháng 4, 2013

VỀ QUẢNG TRỊ - THẮM TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Tối qua 10-4-2013 Vợ chồng về đến nhà đã hơn 21g. Mệt quá nên ăn nhẹ ở nhà con gái bởi con rể vào Hà Đông đón chúng tôi đã 20g40 rồi.
Sau đó về nhà mình và ngủ như chết, khi tỉnh dậy tưởng là 2g sáng để xem trận Baca thì ôi thôi đã hơn 5g. Bây giờ bà ấy vẫn ngủ do trưa qua uống bia ở Vinh trong bữa chia tay gây viêm họng, đúng là uống bia là phải có rèn luyện.

10 tháng 4, 2013

Bổ sung danh bạ tư dinh K6

      Hôm nay blog lại xin giới thiệu một tư dinh của K6 viên. Mời các bạn theo đường Lê Trọng Tấn rồi rẽ vào ngõ 192 đến khi gặp cầu nhỏ qua mương nước thì rẽ phải, đến khi trông thấy ruộng thì rẽ trái và đi thẳng đến khi gặp ngõ 271 Bùi Xương Trạch.

      Hoặc theo đường Khương Trung từ Ngã 4 Sở đến hết đường thì sang Bùi Xương Trạch cũng rẽ vào ngõ 271.
      Cách thứ 3 là đi từ Định Công Thượng lên Bùi Xương Trạch cũng phaiỏ rẽ vào ngõ 271. Đi theo ngõ 271 đến nhà 12 rẽ phải vào ngách 271/12 đi tiếp 50m nữa thì đến nhà Bác Hồ.

9 tháng 4, 2013

Thêm video về cưới con gái Minh Trỗi

Dạo này bài vở có vẻ ăn theo nền kinh tế nước nhà. Tức là suy thoái đấy ạ, nên mời các bạn xem chủ đề hôm qua vậy.

7 tháng 4, 2013

Vui cười ngày chủ nhật

1 - Một cán bộ lãnh đạo trong buổi lễ khánh thành trạm điện 3 pha về địa phương đã hùng hồn phát biểu như sau: Thưa bà con, hôm nay chúng ta nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ nên đã có ánh sáng của Đảng về đây. Hôm nay, chúng ta đã đưa được điện 3 pha về địa phương, tôi khẳng định rằng: Trong tương lai gần, nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, chúng ta sẽ đưa điện 4 pha, 5 pha, 6 pha, thậm chí 10 pha về đây, tha hồ sử dụng”.

Hãy làm người tử tế!

Nhân ngày Chủ nhật chẳng lấy gì làm thư giãn nên mới xem phim này, một thời bị cấm...


6 tháng 4, 2013

Hành trình Mùa Con Ong đi hút mật

Chế Trung Hiếu K10IA

Tóm Tắt hành trình Mùa Con Ong đi hút mật của Đoàn Pano Hải Phòng từ 9/3-18/3/2013

Ngày 1 (9/3)
Rời Hải Phòng lúc 4 giờ sáng, đoàn lên đường theo chương trình ”Tháng Ba Mùa con ong đi hút mật”. Xuyên bóng đêm để ăn sáng ở thành phố Hưng Yên, sau đó vượt cầu Yên Lệnh về Phù Lưu Chanh, nơi nhà thơ Quang Dũng viết Tây Tiến cách đây đúng 66 năm. Rẽ khỏi QL 21B về Tế Tiêu lên chợ Bến vào
đường Hồ Chí Minh băng băng với tốc độ đều 90km/giờ những địa danh quen thuộc đều vượt qua như: Rừng Quốc Gia Cúc Phương, Sông Mã Yêu thương, Cảm Thủy, Ngọc Lặc, Lam Kinh, Thường Xuân, Như Xuân…và dừng lại ăn cơm trưa tại Yên Cát, một thị trấn miền núi xa xôi cách thành phố Thanh Hóa chừng 70km về phía Tây. Nghỉ ngơi chừng một tiếng xe lại bon bon trên đường. Những thị trấn miền núi có những cái tên thân thương luôn vút qua đó là: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Phố Châu, Vũ Quang, Hương Khê, Cha Lo, Phúc Trạch để rồi đoàn đến được thị trấn Xuân Sơn (Phong Nha) lúc 6 giờ chiều sau khi đã vượt ngót ngét 600 km đường trường!

Thư giãn cuối tuần cùng VietJet

Xem video này chắc chắn sẽ nhiều người tiếc đã không dùng VietJet cho chuyến bay của mình

5 tháng 4, 2013

Chuyện cười thời A-Vươn

- Bị cáo có đồng ý với bản cáo trạng không?
- Tôi phản đối bản cáo trạng. Ngay sau khi được nhận kết luận điều tra và cáo trạng, tôi đã có đơn khiếu nại cả hai văn bản đó gửi Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án TP Hải Phòng, nhưng đến nay chưa có cơ quan nào hồi âm.
- Lý do nào khiến bị cáo phản đối bản cáo trạng?
- Thưa quý tòa, đoàn người kéo đến nhà tôi sáng ngày 5/1/2012 không phải là những người thi hành công vụ. Vì vậy tôi không chống người thi hành công vụ như quy kết của cáo trạng.
- Căn cứ vào đâu mà bị cáo nói như vậy?

Thăm nhà bạn K6

       Hôm nay blog xin giới thiệu nhà Hồ Nam, nguyên SV lớp K6I, nhưng đầu tiên phải là lớp K6MA. Ai muốn nhân tiện qua phố Đội Cấn xin mời ghé thăm. Đầu tiên theo phố Đội Cấn là một trong vài phố có cách đánh số nhà đặc biệt của Hà Nội, số lẻ bên phải và chẵn bên trái không theo quy định và quy luật chung của phố phường, bạn sẽ rẽ phải ngay sau đó rẽ trái, đi một quãng lại rẽ phải và cuối cùng thì dừng lại, nhìn thấy ngôi nhà như thế này thì đó là nhà Hồ Nam. Nhưng ngõ nhỏ nhà lại cao nên không có chỗ lùi mà chụp ảnh được. Các bạn thông cảm nhé, xem bên trong nhà vậy.

4 tháng 4, 2013

Bút tích của Tiều phu trên Xuân Diện

        Dưới đây là bút tích của Tiều phu trên Xuân Diện Hán Nôm, còn còm của mõ blog thì phải chờ xét duyệt. Mời các bạn hưởng ứng nhé! Nếu không còm vào đấy thì còm vào đây cũng được.

Không còn là dự đoán kinh tế

      Một người đang làm loạn tất cả giới kinh doanh bất động sản, đó là Alan Phan. Trong số bạn bè của K6 ta có rất nhiều người đang như chiếc xe mắc kẹt trong bùn, tôi cũng không ngoại lê. Tuy đã nhận thấy không thể để trong một quốc gia cứ có tiền là mua đất, tất cả đều ôm đất nhưng trong vòng xoáy của tiền thì ai cũng tham, chỉ ít hay nhiều thôi.
      Xin giới thiệu bài viết này để các bạn đọc mà đau: Không còn là dự đoán kinh tế

3 tháng 4, 2013

Một vài ảnh đẹp trong ngày


Tổng hợp của mõ về ngày Đoàn Văn Vươn

Theo tường thuật của Luật sư Trần Đình Triển:

VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN “PHIÊN TÒA XÉT XỬ ĐẸP”!

PHẦN 1:
Sáng nay phiên tòa khai mạc,đúng như dự đoán “Lực lượng công vụ nhiều hơn hàng nghìn lần người tham gia tố tụng,không một người dân nào được tham gia phiên tòa nếu không có giấy mời hoặc triệu tập của Tòa”. Lực lượng triển khai nhiều ngả đường,…dù lý do gì thì cũng đều không hay,bởi lẽ:
Một là:: Nếu vì người dân ở nhiều nơi quá bức xúc muốn kéo về đây để phản đối phiên tòa,..thì mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân không được giải quyết,đây là mầm mống của hậu họa và thể hiện sự rơi vãi đâu đó mất niềm tin của dân với chính quyền;…

Cảm xúc sau chuyến đi của một "nữ phượt thủ"

Nguyễn Thúy Dần K6

      Sau chuyến đi pic-nic về vài hôm, tôi có gọi thông báo cho các bạn nữ hãy mở blog xem chuyến đi của chúng tôi. Chắc mọi người có xem vì cũng rất muốn biết tình hình bạn Phong, nhưng không quen viết lách nên không "còm". Còn tôi thấy chuyến đi tuy chỉ một ngày nhưng gặt hái được nhiều thứ.

2 tháng 4, 2013

Hôm nay - ngày Đoàn Văn Vươn

      Hỡi những ai quê ở Tiên Lãng, hay bất cứ một vùng quê nào của Việt Nam hãy theo dõi các sự kiện liên quan đến Đoàn Văn Vươn như chính câu chuyện của mình.

Thiên thần của tôi

Mời các bạn xả hêt mọi ưu phiền ngoài xã hội khi nhìn vào những khuôn mặt trẻ thơ

1 tháng 4, 2013

Nếu đồng chí Tạo nói đồng chí úp mặt vào cái ấy...

Đánh tan mọi âm mưu của bè lũ Nói Thật!

 Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Thưa các đồng chí và các bạn! Hôm nay, trong không khí phấn khởi tự hào chào mừng ngày nói dối toàn thế giới, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, thân thương nhất.

Thưa các đồng chí và các bạn. Trải qua một chặng đường đấu tranh gian khổ với BÈ LŨ NÓI THẬT, chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi to lớn. Nhờ có NÓI DỐI mà vợ không làm gì được chồng, cấp dưới không làm gì được cấp trên, phụ huynh không làm gì được cô thầy, bố mẹ không làm gì được con cái. Và ngược lại.

TIN MỚI & NÓNG

Phóng viên không cần ăn Nguyễn Doãn Thọ.

- 0 giờ ngày 1-4-2013 quân lực Hàn quốc bị tổn thất nặng nể bởi cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Triều tiên vào các tiền đồn ở dọc biên giới... Sau một giờ tấn công bằng hỏa pháo hạng nặng thì mặt trận đã im tiếng súng trở lại. Tổng thống Hàn quốc đang cân nhắc biện pháp trả đũa.
- 9g sáng nay 1-4-2013 các cổ phiếu đồng loạt tăng giá kịch trần. Bảng điện tử tràn ngập màu xanh mà giá trị giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Giới đầu tư CK đang hân hoan.

Lương Quốc Minh K6I mời dự cưới con gái