K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 11, 2012

CHÚNG TÔI ĐI THĂM CÔ GIÁO

Nguyễn Doãn Thọ - K6mB

Chiều tối qua 20-11-2012 lũ bạn học cấp III Việt Ba B chúng tôi gồm 10 đứa đến thăm cô Ngọc dạy Lý ,chủ nhiêm của lớp 8B.Ngày xưa nhà cô Ngọc ở 103 phố hàng Bạc,sau này cô xây dựng gia đình và chuyển về ở 172 phố Quán Thánh.Chúng tôi tập trung ở 1 Trấn Vũ chờ nhau,khi tôi đến đã thấy Công Hùng,Hữu tú, Trọng Thái ,Lan Anh ,Hải Sâm,Chu Khiết và Tiến Hân có mặt .Lát sau có Nguyễn thị Tỵ và Minh Dung đến vừa đử 10 tên.

Sau tuần cà phê ,chúng tôi kéo vào nhà cô Ngọc.Thấy chúng tôi đến Cô ra tận cửa chào đón.Chúng tôi chào Cô và thày chồng cô,Thay mặ cả lớp Thái Voi kính cẩn chúc mừng Cô nhân ngày 20-11 dồi dào sức khỏe ,hạnh phúc với cháu,con.
Bó hoa tươi thắm mà Minh Dung chuẩn bị đã nói lên tất cả tấm lòng của chúng tôi với cô.
Năm 1967 khi chúng tôi vào cấp III,Cô khi đó mới ra công tác được 2 năm.Năm nay Cô đã 69 tuổi rồi mà tôi thấy tóc Cô vẫn đen,so với thời trẻ cô gày hơn nhiều.Cô vẫn nhớ tên từng đứa,khi tôi chào Cô còn nói :Cô nhớ không quên cậu Thọ được vì cậu khi đó làm cán sự môn Hóa.Sau này khi giả tán trường Việt Ba B thì Cô chuyển về dạy ở Cấp III Trần Phú-Hoàn Kiếm.
Cô hỏi thăm từng người về công tác và gia đình,chúng tôi thưa với cô từng người một rồi bồi hồi điểm tên các Bạn đã khuất xa với Cô.
Sau một hồi trò chuyên thân tình chúng tôi xin phép ra về bởi sắp 19 giờ Cô lại có hen với một tốp học trò nữa.Ra cửa Cô nhắc lại một câu mà chúng tôi sướng âm ỉ :Các em là niềm tự hào của Cô và là lớp Cô có nhiều kỷ niệm,gán bó nhất của một thời tuổi trẻ.

2 nhận xét:

  1. [img]URLhttp://3.bp.blogspot.com/-Wzr26jKWuHI/UPaJh5c69fI/AAAAAAAAAXQ/0Jdi1qRYDIQ/s1600/IMG_5344.JPG

    [/img]http://4.bp.blogspot.com/-1EVhwGeT7ro/UPaJi1PkFSI/AAAAAAAAAXU/6C-iPjf74Y4/s400/IMG_5345.JPG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img]http://3.bp.blogspot.com/-Wzr26jKWuHI/UPaJh5c69fI/AAAAAAAAAXQ/0Jdi1qRYDIQ/s1600/IMG_5344.JPG [/img]

      [img]http://4.bp.blogspot.com/-1EVhwGeT7ro/UPaJi1PkFSI/AAAAAAAAAXU/6C-iPjf74Y4/s400/IMG_5345.JPG[/img]

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]