K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 3, 2014

Ngày phượt thứ 4 của mõ blog

Mõ blog xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh của ngày phượt thứ 4:
ĐVD thăm chùa Diệu Ngộ

CÔ LIÊN - VỢ LÊ THANH HƯNG MỜI DỰ CƯỚI CON


   Sau khi dự lễ ăn hỏi cháu Huyển Trang con gái lớn của Le thanh Hưng CCB K6-Cơ Điện  -Liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Lào năm 1998.Tôi nhận được lời nhắn tin mời sự lễ cưới cháu Trang vì hôm trước chưa kịp viết thiếp.
 " Em Liên kính mời các Anh -Chị K6 và CCB Cơ Điện  tới dự lễ Vu quy của con gái em lạ Lê huyền Trang kết duyên cùng Cao xuân Dương ,Tổ chức vào hồi 11 giờ ngày 11-3-2014 tức 11-2 Âm lịch tại nhà hàng Kim Liên số 10 Phạm ngọc Thạch Hà nội.Rất hân hạnh được đón tiếp các anh-Chị.. Em xin cảm ơn "
 Kính mong các Bạn K6 và CCB  với tình cảm Cơ Điện và tình đồng đội với người đã hy sinh đến chia vui với gia đình cũng như an ủi người Bạn-Đồng đội đã đi xa của chúng ta.
 Thay mặt Ban LL K6 và CCB Cơ Điện.Kính mời.