K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 1, 2013

Tất Niên K6 - 2013

Hay còn gọi là "Chợ Tình K6" lần 3.
Lời Thọ mom, ảnh Dũng chit

      Một cuộc họp chợ đầy tình cảm mà chị en K6 hôm nay là chủ đạo với Cúc, Hiền, Tính, Thư, Chí từ Phú Thọ về... Ngoài a Cấp, vợ chồng a Tr Tiến có thêm Phê trên Hòa lạc xuống, H Đ Văn lâu nay bận việc nay mớí được xả hơi để cầm sổ hưu. Còn lại là các gương mặt quen quen rồi: Thọ, Tr.Dũng, V.Dũng, Tr Bình, H L Thanh rồi Úy với Tú... Đặc biệt có khách mời là Quang K8. Đặc biệt nữa là 27-1 là tròn 2 tháng Blog K8 và 2 năm 2 tháng Blog K6. Nên ngoài chủ đề giao lưu tình cảm và các chuyện vui buồn của mỗi người trong năm qua thì Blog cũng được đề cập nhiêu. Dĩ nhiên có các quan điểm khác nhau về nội dung của Blog nhưng ai cũng nhận thấy vai tro tích cực, cầu nối tình cảm của nó và mong muốn Blog phong phú thêm để nâng cao hiệu quả giao lưu K6- Cơ Điên và Xã hôi.
      Khi Hoàng Đại Úy thông báo về cái mới sắp đến trong năm 2013 thì mọi người đều phấn khởi mừng cho bạn cải thiện được cuộc sống của mình. Sau đó là liên hoan bằng các món mà mọi người mang đến và tự chế biến. Phở là món khoái khẩu của Thọ nên đã làm sạch một tô to tướng.cuộc vui tiếp tục lúc trà nước và Úy đề xuất được đăng cai năm sau tại Đông Ngạc nhưng chưa được duyệt bởi sang năm hắn có tới 2 niềm vui mới rồi thì còn chờ xét sau.
      Với 2 chai Mao Đài và mấy chai ba kích làm ai cũng chuyến choáng. Cảm ơn bà chủ nhà và ông chủ nhà đi vắng đã cho chợ tình K6 một buổi cức kỳ vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã đến góp vui cho chợ, chúng tôi chia tay với lời chúc năm mới tràn đấy sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn ngày họp chợ sang năm đông vui hơn nữa.