K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 12, 2015

Tổng kết tháng 12-2015

Đây là một niềm tự hào của Blog chúng ta:

Hoàng Tất Nhân có muốn giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt không

Một tin cực chất - không biết anh em hay chị em sẽ vui - hoàn toàn không phải đùa - thư giãn hay giải trí

Như đã có lần TVL đưa ra một định luật là  9 x (đầu tuổi) = số tuần và số lần quan hệ. Ví dụ đàn ông 30 tuổi : 9 x 3 = 27 (2 tuần phập 7 cái). Nếu 90 tuổi (9 x 9 = 81 (tám tuần phang 1 cái)....

QUÊ

Mục - TIN TỨC BẠN BÈ

Ta bỗng thấy lòng bồi hồi day dứt, ở ngoài kia phượng chín đỏ sân rồi, kỷ niệm chợt ùa về như thác lũ, nhìn lên trời riu ríu lục bình trôi.
Cánh diều thơ chìm xuống nước còn bơi, tiếng sáo thổi vo ve đàn cá lượn, bờ đê thảm lớp rơm vàng sượm, con cào cào xé gió đạp tơi bời.

GIAO LƯU VỚI HỘI CƠ ĐIỆN LẠNG SƠN !

BÀI TỪ BLOG CSVK6 CƠ ĐIỆN 

Chúng tôi lên Lạng Sơn vào một ngày cuối năm giá rét.Trời mưa phùn đường trơn làm cho quãng đường Hà Nội _ Lạng Sơn như dài ra.Những ngày cuối năm con người như hối hả việc ngược xuôi. Tuyến Quốc lộ 1A HN_ LS này cũng chưa phải là tuyến đường cao tốc.Đoạn đầu đường khi ra khỏi cầu Thanh trì đường tối , lên gần Bắc Giang đường xấu dần. Nhưng so với ngày xưa thì đường xấu bây giờ cũng hơn đường tốt ngày trước.Lên đến Lạng Sơn là 12h trưa.
CHỢ ĐÔNG KINH LẠNG SƠN

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỈ NIỆM

Lại sắp đến "Chợ Tình K6", nhớ về những chợ tình đầu tiên. Chợ tình lần thứ nhất vẫn là một cái gì thiêng liêng trong tôi và các bạn. Lần thứ 2 "chợ tình" vẫn rất là tình cảm, đầm ấm trong ngày đông cuối năm... Chắc không có gì là mãi mãi? Ngay cả với tình cảm thiêng liêng?

30 tháng 12, 2015

TIN TỨC BẠN BÈ

       Ngày hôm nay bạn Tống Đại Hồng có mặt tại Hà Nội để bảo vệ ... và gìn giữ "hồn cốt Cơ Điện".

ĐOÀN CSV K6 ĐI LẠNG SƠN VIẾNG MẸ BẠN THUYẾT !


                                                    BÀI TỪ BLOG CSV K6 CƠ ĐIỆN

        Đoàn CSV K6 lên Lạng Sơn viếng Cụ bà , mẹ CSV K6 MA Nguyễn Hữu Thuyết đã xuất phát sáng nay tại Hà Nội.  Đoàn đi từ Hà Nội lúc 8h30 .Trời mưa phùn đường trơn nên xe không chạy nhanh được.Đến 12h mói tới chợ Đông Kinh. Đoàn gồm có :DSC_0123aĐƯỜNG LÊN XỨ LẠNG

Không có bạn tri kỉ cà phê chỉ còn lại 1/4

Lê Sỹ Mạnh - K8

      Mưa lạnh buồn nhớ bạn cũ cảnh xưa, nhờ Đào việt Dũng đăng hộ mấy ảnh cũ lên Blog K6, K8, Hội Đại học Cơ Điện.
     Cảm ơn anh nhiều.

Không có nhiếp ảnh cà phê chỉ còn một nửa!

      Một số ảnh đẹp gửi thi của nhóm mời các bạn xem và bình chọn, xem rồi có giống kết quả của Ban giám khảo không nhé!

DẤU XƯA - và rượu

TCV
        Năm 1983, lần đầu tiên mình biết Đà Lạt, một Đà lạt còn tương đối xưa. Chưa có nhiều nhà ống, rất ít, hầu như không có xe gắn máy trong các phố trung tâm, đặc biệt trong các nhà hàng chưa bị khủng bố bằng những tiếng hô "zô, zô".

29 tháng 12, 2015

Tin buồn: Mẹ Thuyết mất

Tôi vừa gọi điện chia buồn với bạn Thuyết - Lạng Sơn:
Cụ Triệu thị Kén thân sinh bạn Đàm Văn Thuyết đã qua đời tại Lạng Sơn  hưởng thọ 90 tuổi.
Bắt đầu phúng viếng từ sáng mai 30-12-2015, đưa tang vào 7 giờ sáng ngày kia 31-12-2015.
Ai đi viếng được liên lạc với Hồ Lê Thanh ngay trong ngày hôm nay để sắp xếp.

HƯ HỬ Ự Ự

("chuyện bạn cơ điện" giờ mới kể rồi "thôi"!)

        Vào lính ngày 15/9. Đúng một tuần sau là sinh nhật tuổi hai mươi của mình .
       Đêm 22/9 trăng 16 sáng trưng làng quê trung du Bắc Thái. Mình gác ca 2. Ca gác cứ 1 tiếng một. Mỗi A một tối. Mình ngồi ở bờ ao. Khuya chừng 12 giờ, sắp về đổi gác. Trăng sáng. Những bụi tre xõa tóc. Đường làng loang lổ chỗ tối chỗ sáng. Chỗ mình ngồi là bụi chuối, có con đường qua bờ ao vào trung đội 2.

Như chưa hề có cuộc chia ly

Kính gửi:  BBT chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly"


       Chúng tôi là các cựu sinh viên K6 trường ĐH Cơ Điện, chúng tôi muốn tìm một bạn học của chúng tôi, người là tác giả của bài thơ "lưu niệm" dưới đây. Tác giả bài thơ đã viết tặng một bạn học phải bỏ bút nghiên để lên đường ra trận.

28 tháng 12, 2015

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỈ NIỆM

Giữa mùa đông cho các bạn ra biển cho nó mát:

Chuyện đêm khuya - NHỚ ĐÂU KỂ ĐÓ (PHẦN 24)



TRẦN MINH HẢI - K6I

        K6 ĐHCĐ chúng mình thi vào  ĐH năm 1970 điểm thi đỗ cao thứ 2 sau ĐH Tổng hợp, trên cả ĐH Bách khoa. Sở dĩ tôi phải nhắc lại lịch sử 1 chút ít, để thấy rằng sức học của thần dân Cơ Điện ta cũng là khá đi ! Mà HSPT học khá, tất sẽ có vô số cái khá giỏi của các mặt khác đi kèm! K6 có nhiều giai thoại râm ran đến tận bây giờ.

27 tháng 12, 2015

Giải trí cuối tuần

Xin giới thiệu một số bức ảnh đẹp nhất thế giới trong năm 2015 được lựa chon:
Khó có thể tin được đây là một khung cảnh có thật ngoài tự nhiên. Nhiếp ảnh gia Alexander Heilner đã ghi lại được bức ảnh từ trên máy bay khi đang ngang qua khu vực mỏ Intrepid Potash, gần Moab, Utah. Và từ đây, chúng ta không quá khó đoán ra nguồn gốc của các màu sắc này - một nghệ thuật của hóa học.

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỈ NIỆM

       Mục này có vẻ không được hưởng ứng lắm nên sẽ chỉ kéo dài đến hết năm 2015 hoặc kết thúc sớm hơn theo yêu cầu của các bạn hoặc khi có rất nhiều bài viết (3 bài/ngày):

26 tháng 12, 2015

K8 ĐANG KÊU GỌI LẬP NHÓM FACEBOOK

      Vậy mà K6 đã có trang HỘI K6 CƠ ĐIỆN trên Facebook từ lâu lắm rồi. Hiện giờ đã có khá nhiều thành viên của K6 tham gia nhóm. Đề nghị các bạn k6 lập nick FB và tham gia FB HỘI K6 CƠ ĐIỆN nhé!
     Hiện đã có các bạn sau đã đăng bài và có quyền đăng bài trên trang HỘI K6 CƠ ĐIỆN:

ĐƯỢC HÔN RỒI

Lời BBT: trước đây có một bài HÔN ĐƯỢC RỒI nhưng trong một ngày cuối tuần BBT lại nhận được một bài viết cũng của một CCB CĐ có nội dung mà BBT tự đặt tựa đề là ĐƯỢC HÔN RỒI. Bài được đề nghị đăng trên CCB Sinh Viên nhưng BBT cũng đăng thêm ở đây với thiên hướng THƯ GIÃN nên đã được đổi tên thành hôn được rồi.

Phượt

Bài: NGUYỄN QUỐC TRUNG
 Ảnh: ĐÀO VIỆT DŨNG

Bạn phượt hét lên: TÔI YÊU ĐỒNG CAO
BBT K6: Để theo được đam mê chính đáng của mình cũng rất nhiều gian nan vất vả. Hơn 33.000km đi xe máy trên khắp các nẻo đường của Tổ Quốc an toàn (chưa có sự cố, tai nạn nào đáng kể), ĐVD rất muốn kể lại một cách cẩn thận, chi tiết nhưng chưa biết bao giờ mới làm được. Nhân đọc được bài này về phượt trên FB, xin copy về đây và thêm ảnh của mình vào để kể với các bạn... 

       Phượt là từ dân dã chỉ những người đi tìm hiểu khám phá các vùng miền quê hương đất nước. Đi lại chủ yếu bằng xe máy, ăn ngủ tiết kiệm tối đa có thể. Tự túc chế biến thức ăn, ngủ lều trại, đi lại bằng xe máy hoặc ô tô gầm cao, bán tải.

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Sao trong ảnh có người mình không nhận ra nhỉ!

25 tháng 12, 2015

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Một ảnh chụp năm 2003 trên chuyến K6 đi Lạng Sơn!

K6 có ai uống nước của Tân Hiệp Phát không

       Mấy ngày nay dư luận mạng xôn xao về vụ "con ruồi 500 triệu". Tôi là một người đồng ý tham gia tẩy chay các loại nước uống của công ty này. Một là thực ra nó cũng là những loại nước pha hóa chất mà mình không kiểm soát được, thứ hai là cách hành xử đối với khách hàng của nó (mà tôi cứ thấy nó giông giống với cái mà tôi đang gõ vào nó đây...)

Nhờ chọn tên cho tượng

Trên đường có một vài bức tượng đá như thế này, theo bạn thì đặt tên là gì:

Mấy ảnh Giáng Sinh của ĐVD

      Hôm nay trên đường từ nhà quê ra Thủ đô, tôi đã ghé thăm mấy nhà thờ lớn của 2 tỉnh dọc đường đi và chụp được vài ảnh xin chia sẻ với các bạn.

24 tháng 12, 2015

NHỚ ĐÂU KỂ ĐÓ (PHẦN 22) BỔ SUNG và SỬA CHỮA



  TRẦN MINH HẢI - K6I       

       Nhân ngày 22/12 năm nay,tôi có ý định viết 1số bài về các bạn đã đi Bộ đội từ mái trường K6 ĐHCĐ Bắc thái thuở xưa.Nhưng mà bút lực của mình yếu,trí nhớ suy giảm rất nhiều.Trước đó Blog CCB Cơ điện đã có rất nhiều bài viết rất cảm động về các bạn SV ĐHCĐ ( trong đó có nhiều bài về Chiến binh K6 ta) tại chiến trường Đành điểm danh sách các bạn cùng nhập ngũ thời kỳ Chống Mỹ cứu nước 8/1971-9/1972. Số liệu dưới đây rất mong CCB,CSV K6 ta bổ sung cho đầy đủ và chính xác nhất (Về ngày nhập ngũ,ngày hy sinh,đính chính sai sót về họ tên..),để kính chuyển tới các BBT của các Blog K6 dùng ghi truyền thống và Vinh danh các bạn Liệt sỹ đời đời.

LÊN MỘC CHÂU LẦN 3 ( Phần cuối )

                                                                   BÀI TỪ BLOG CSVK6 CƠ ĐIỆN                                                        

Sau một giấc ngủ trưa thật ngon lành, cũng có thể do tác dụng của chai ba kích và món BÊ CHAO buổi ăn trưa mà ngủ không biết gì nữa.Tiếng NAG gọi : Dậy chuẩn bị đi thôi.Đúng vậy bao giờ cũng là NAG gọi.Còn tôi có thức dậy trước cũng nằm im chờ tiếng gọi của NAG. Thói quen này có từ ngày đi với NAG và có lẽ sẽ duy trì mãi mãi . Tay 63 trở nên trẻ thơ so với tay 70. Cổ nhân  có câu :         _Cụ 70 phải học Cụ 71 .
Nghe thế là ta đã hiểu.
THÁC DẢI YẾM MÙA NÀY !

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Liệu ai còn nhớ ngày tháng năm nao, nhất là 2 người trong ảnh?

23 tháng 12, 2015

T Ba Nhất gần gũi K6 nhất - NHỚ ĐÂU KỂ ĐÓ ( PHẦN 23 )



TRẦN MINH HẢI - K6I

        Viết đến mục này, tôi lại nhớ câu thơ của Chế lan Viên: ”Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn… tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”. Nhìn ra thế giới thì mọi thứ dù to đến nhỏ của 1 phần lịch sử, của các người nổi tiếng... Người ta gìn giữ rất là lâu, rồi đem ra bán đấu giá tuốt mỗi khi có dịp. Giá trị vật chất có thể từ thượng vàng đến hạ cám, nhưng giá trị tinh thần thì lớn lao vô cùng! Ngẫm nghĩ thì nước mình chiến tranh liên miên, dồn sức người sức của kháng chiến. Mấy chục năm hòa bình cảnh sắc mọi miền đất nước ta đã thay đổi rất nhiều, khó mà nhận ra cảnh ngày xưa lâu nay đã ghi nhớ ở lòng ta!

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Mới 2590 ngày đêm thôi mà K6 ta đã vắng thêm mấy bạn. Xem lại ảnh này thấy thương bạn "mềnh" quá!

22 tháng 12, 2015

LÊN MỘC CHÂU LẦN 3 ( Phần 3)

               
                                                                                          BÀI TỪ BLOG CSV K6 CƠ ĐIỆN 

Buổi tối tôi tuy mệt nhưng vẫn cố để xem bộ phim " Đối thủ kì phùng " trên vô tuyến. Chợt có tiếng gõ cửa tôi nói cứ vào. Ngoài cửa xuất hiện một người đàn bà khoảng ngoài 30 dễ coi. Nàng nở nụ cười tươi :
       _ Em vào được không.
       _ Mời vào
Cô ta tiến đến và ngồi xuống ghế.Tôi đang nghĩ đây là ai nhỉ và có chuyện gì chăng.
       _ Trời rét quá anh nhỉ
       _ Ban chiều còn ấm vậy mà bây giờ rét quá.
       _ Thôi đi ngủ đi anh
       _ Này sao lại ngủ ?
NGỌN LỬA ĐÊM ĐÔNG !

Cảm xúc về lính K6 - NHỚ ĐÂU KỂ ĐÓ (PHẦN 22)

TRẦN MINH HẢI - K6I


         Nhân ngày 22/12 năm nay, tôi có ý định viết 1số bài về các bạn đã đi bộ đội từ mái trường K6 ĐHCĐ thuở xưa. Nhưng mà bút lực của mình yếu, trí nhớ suy giảm rất nhiều. Trước đó Blog CCB Cơ điện đã có nhiều bài viết rất cảm động về các bạn SV ĐHCĐ (trong đó có nhiều bài về chiến binh K6 ta) tại chiến trường. Đành điểm danh sách các bạn cùng nhập ngũ thời kỳ chống Mỹ 8/1971-9/1972. Số liệu dưới đây rất mong CCB, CSV K6 ta bổ sung cho đầy đủ và chính xác nhất (Về ngày nhập ngũ, ngày hy sinh, đính chính sai sót về họ tên....), để kính chuyển tới BBT của Blog K6 dùng ghi truyền thống và vinh danh các bạn liệt sỹ đời đời.

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Ảnh này mới 9 năm thôi
Chụp bằng chú điện thoại còi của ai?

21 tháng 12, 2015

LÊN MỘC CHÂU LẦN 3 ( PHẦN 2 )

                                                                                      
                                                                        BÀI LẤY TỪ BLOG CSVK6 CƠ ĐIỆN

Trước khi lên đường vào khu vườn nhiệt đới và vườn cải trắng Mộc Châu chụp ảnh tôi cũng xin nói đôi lời về nhà nghỉ mà NAG đưa tôi đến.DSC_0309s

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Xin tặng 2 bạn K6i: Đinh Thanh Hoà , đôi chân dẻo nhất K6 xưa và người yêu của người yêu của tôi một bức ảnh chưa đăng bao giờ.

20 tháng 12, 2015

NHỚ ĐÂU KỂ ĐÓ (PHẦN 21)


       Thưa các bạn cựu SV K6 ĐHCĐ, những ngày này đọc các trang Blog thấy các lời bình đều cảm thán sao hồi 1970-1972 chúng ta khổ thế! Nhưng những hồi ức sống động chan chứa tình đồng môn, tình đồng ngũ, tình thầy trò. Đồng thời các bài viết cũng toát lên niềm tự hào chúng mình đã vượt qua mọi nhẽ, để thọ đến bây giờ ngồi ngẫm lại, kể lại chuyện ngày xưa, rồi bùi ngùi viết Blog chia sẻ cho nhau?

Hãy đoàn kết lại vì mái trường thân yêu

Nhiều người phản đối quyết liệt vì quyết định đổi ngày thành lập trường từ 06/12 sang ngày 19/08
Cũng có nhiều  người ủng hộ ngày 06/12, có nhiều người ủng hộ ngày 19/08 .
OK, đấy là quan điểm của nhiều người, Hùng bò không phản đối .

GIAO LƯU CCB CƠ ĐIỆN .

                                                   

BÀI LẤY TỪ BLOG CSV K6 CƠ ĐIỆN 
Hôm nay 19/12/2015 Hội Cựu chiến binh Sinh viên Đại Học Cơ Điện đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu nhân ngày thành lập QQĐNDVN. Nơi tổ chức cuộc gặp là nhà hàng VỌNG BA LÂU tại Hồ Tây.Tới dự có đông đảo các bạn CCB SV các khóa của ĐHCĐStandard
TOÀN CẢNH

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Mười mấy năm nay tốc độ già đi của K6 có vẻ cao... Có lẽ do sinh ra phải thời loạn lạc...

19 tháng 12, 2015

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Hom hem thế này sao qua nổi mùa đông...

LÊN MỘC CHÂU LẦN 3 ! ( Phần 1 )


                                                                                   BÀI LẤY TỪ BLOG HỘI CSV K6 CƠ ĐIỆN !

Nhiếp ảnh gia là người đã nói là làm không bao giờ thay đổi.Tính này cũng hay.Tôi cũng thích như vậy.Cũng có thể do NAG là người cao tuổi nên tính bảo thủ chăng. Cách đây vài ngày NAG vừa mừng ngày tròn tuổi 69, bắt đầu bước sang tuổi 70. Tuổi 70 mà NAG trông thật phong độ.Có sức khỏe, đi phượt trên mọi nẻo đường.Tuổi 63 của chúng ta còn thua nhiều lắm.
ĐƯỜNG LÊN THẢO NGUYÊN MỘC CHÂU !

18 tháng 12, 2015

THƯ HỌC TRÒ GỬI THẦY GIÁO YÊU QUÝ

 (Nhân đọc bài "Đẹp kỷ niệm một thời")

Thầy Lê Ngọc Huỳnh kính mến

Mấy hôm nay em có việc xa HN, không thuận tiện comment, nên những cảm xúc trong lòng khi đọc bài này dồn nén, chưa viết ra được cứ áy náy trong lòng.
 Kính thưa Thầy.
Thật là hân hạnh với trang blog của K6 chúng em đựơc vinh dự với những ưu ái Thầy dành cho chúng em.

NHỚ ĐÂU KỂ ĐÓ (PHẦN 20) - Ga LƯU XÁ

TRẦN MINH HẢI - K6I


      Ga Lưu xá là địa chỉ quen thuộc của thần dân Cơ điện chúng ta. Trừ các tên ra sinh ra trên địa bàn Thái nguyên và cư trú ở đấy từ bé thì có lẽ tôi là tên duy nhất của K6 biết rõ ga này định vị ở 3 địa điểm, ở 3 thời kỳ khác nhau: 

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM

Hơn 10 năm đã đi qua
Mỗi chúng ta đã già thêm thập kỷ
Hình như là nói lại ít đi
Trừ những ai theo bạn bè ăn sáng....

17 tháng 12, 2015

ĐẸP KỈ NIỆM MỘT THỜI !

                                               Lê Ngọc Huỳnh
Thân tặng các bạn đã từng công tác và học tập tại Trường ĐH Cơ Điện TN

Ngày ấy, chiến tranh !
Ngược tàu đêm
tôi vội lên đường
T-Ba Nhất rẽ vào
đúng nơi tìm đến

ĐỘC THOẠI BÊN TRƯỜNG CŨ ...

Lời người Sưu tầm : Học trò , muôn thủa lưu giữ  những ký ức với mái trường , với bạn bè trang lứa hồn nhiên trong sáng. Chân thành  giới  thiệu cùng các bạn một sáng tác của Trần Phan, một nhà giáo yêu nghề yêu người cùng rất nhiều suy nghĩ đáng mến.



       Chiều nay có việc ngang trường cũ
       gặp lại thằng tôi lún phún râu
        hỏi, ê, còn nhớ tao không nhóc? 
       nó bảo mày nay bạc cả đầu

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỶ NIỆM


15 tháng 12, 2015

14 tháng 12, 2015

HỒI ỨC VỀ K1OIA CỦA TÔI ( PHẦN 2) BX



HK2 NĂM THỨ BA (2/12/1976 đến 8/5/1977).
Sáng bắt đầu từ 7-12h
    T2 Công nghệ KL( Uẩn) Chi tiết máy(Tuấn) Máy điện(Ngữ) Đolường (Thảo)
    T3 Đo lường,Công nghệ (3 tiết/môn).
    T4 Chi tiết máy, Cơ sở KTĐ (Phấn), Máy điện. 
    T5 Giải quyết các Bài tập lớn ở nhà. 
    T6 Cơ sở KTĐ,Máy điện, Chi tiết máy. 
    T7 Cơ sở KTĐ,Thủy lực 3tiết ,Đo lường điện.

13 tháng 12, 2015

KÝ ỨC VỀ K1OIA CỦA TÔI ( PHẦN 1) BX

Theo đề nghị của Trần Minh Hải

                   Thưa các bạn CCB K6, sau chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, chúng mình đã hoàn thành nghĩa vụ chiến đấu. K6 có 42 người đi bộ đội (12/1971 đến 9/1972, trong đó có 11 người đã hy sinh). Lớp điện có Viêm, Hoạch về K8, Dũng ròi chuyển trường, Th Hòa bị thương về sau, còn 27 tên K6, từ mọi nẻo đường tổ quốc lục tục trở về mái trường xưa yêu dấu, lại bắt đầu học tập để có cái nghề! Sau này còn mà sống, mà hưởng chế độ hưu trí! 

TRỞ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA


Kỷ niệm  50 năm  -  Ngày truyền thống Đại học Cơ Điện  6/12/2015 .  Chúng ta nhìn lại những bức ẢNH  Xưa để nhớ lại thời SINH VIÊN  và  VINH DANH những người THÀY CÔ  - CÁN BỘ CNV CƠ ĐIỆN  đã cống hiến vì sự phát triển của CƠ ĐIỆN và đào tạo thế hệ kỹ sư  TRƯỜNG CĐ như hôm nay .

Thày PHÚ và Thày HÂN - NƠI Ở  và LÀM VIỆC những năm chiến tranh

12 tháng 12, 2015

Thăm ao làng dịp cuối năm

Một bạn đọc, một tác giả thân quen nhưng không phải K6 mình

      Đã lâu rồi hôm nay mới trở về làng, vẫn cây đa bến nước, cái giếng làng vẫn đơn sơ như thủa ban đầu. Với những con người xưa, ôi thật ngỡ ngàng con đường làng dường như chật chội hẳn đi, từng nhóm các vị bô lão đang bàn và suy tính việc gì đó mà không thể ngã ngũ được.

Thư co cuối tuần

Vì đã có thư "giãn" rồi nên tiêu đề phải thay bằng "co" cho đỡ trùng lặp.

Thư giãn cuối tuần

Mõ đây uống rượu kém nhưng cũng đã có lần uống vài ly nhỏ mới say. Nhưng đi nhiều nên cũng biết có một loại rượu mà chưa uống đã say như rượu Hồng Đào ở Quảng Nam đã lên ca dao VN. Thế mà vừa rồi vòng qua An Nhơn có loại rượu còn "ác" hơn, chỉ nhìn đã say:

11 tháng 12, 2015

Tin vui

      Cụ ông Đỗ Xuân Đài (hay gọi là Đỗ Hải Đài) sinh 21/6/1948. Địa chỉ Thôn Khả Lương, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. ĐT:0905494252

10 tháng 12, 2015

Ảnh giao lưu Cơ Điện khắp nơi - bổ sung

      Blog xin cung cấp thêm ảnh về ngày truyền thống 6-12 tại khắp cả nước mà BBT sưu tầm được.
      Đầu tiên là tại chính trường cũ:
      K11M có một cuộc giao lưu rất hay và bổ ích. Hay nhất là chụp được ảnh cả hội ở ga LƯU XÁ:

THÁNG 12 PHIÊU ĐÃNG



Những ngày này tôi hay phải  cúi đầu
Rồi thở dài , ngắm  hình Thầy hình Bạn
Rất  nhiều   đôi mắt nhìn nhau  ngao ngán
Nhạt nhòa  sắc đỏ tuổi hai mươi...

Bà lão tuổi K6 thông minh

Ngưu Hoàng

        Đã gần cuối giờ làm việc, một bà lão ăn mặc giản dị đi đến một ngân hàng rút tiền. Bà đến quầy rút tiền và điền sẵn vào tờ giấy lĩnh tiền theo mẫu. Sau đó bà đưa tờ giấy xin lĩnh tiền cho nhân viên giao dịch và nói: “Cô ơi! Làm ơn cho tôi rút 500.000, cảm ơn cô!”
       Cô nhân viên giao dịch nhìn bà rồi lại nhìn qua số tiền và lạnh lùng nói: “Có 500.000 thôi ạ! Bà đã có thẻ ATM rồi nên bà có thể đi ra ngoài rút bằng thẻ ATM được mà!”

NGÀY TRỞ VỀ

Chút bâng khuân gửi anh

      Tình yêu thủa ban đầu khó phai. Ngày về khách đến trước sẽ thành chủ đón khách đến sau . Có một ngày như vậy. Một cây đàn ghi ta trên tay cựu ...gv.sv... cũng thành ngày hội. Tiện xin hỏi một câu: chúng tôi quyết định sinh cháu ngày hôm nay một năm sau cháu chào đời. Vậy ngày nào sẽ là ngày sinh nhật. Cảm ơn về các câu trả lời nhé...

9 tháng 12, 2015

TIN CƠ ĐIỆN SÀI GÒN


SÀI GÒN - NGÀY TRUYỀN THỐNG 6/12
(Tường thuật tóm tắt)
Trần Thanh Tuân
 
        Hội Cơ Điện Tp HCM trang trọng tổ chức Ngày Truyền thống Cơ Điện 6/12 vào 17h ngày 6/12/2015 tại Khu vui chơi của tổ hợp U- House số 1 Hồ con rùa P6 Q.3 một địa điểm sang trọng trung tâm thành phố. Chỗ này thì sang trọng nhưng đắt đỏ tuy vậy BTC bảo ngày này anh em phải CHƠI nên chọn.

Tình Cơ Điện với ngày 6-12

        Một đoạn video do ban truyền thông Hội CĐHN làm từ nhiều hình ảnh trên mạng với nền là các bài hát quen thuộc của CSV Cơ Điện:

8 tháng 12, 2015

TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA

    Lê Ngọc Huỳnh - CGV


       Nhân ngày truyền thống 6/12 trường Đại Học Cơ Điện Thái Nguyên- ĐH KTCN TN, rất nhiều thầy cô giáo, những cựu cán bộ và đông đảo cựu sinh viên của Trường từ Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ... về lại Trường.
      Đoàn chúng tôi là những nhà giáo lão thành và các cựu cán bộ trở về mái trường xưa. Đoàn lên đến khách sạn nhà hàng Phương Anh (cách trường khoảng 1km) vào lúc 9h ngày 5/12. Vừa xuống xe đã thấy rất đông các đồng nghiệp, cán bộ, cựu sinh viên, các chủ doanh nghiệp - là "Người Cơ Điện" đang sống và công tác tại Thái Nguyên ra đón chúng tôi, thật là cảm động. Vừa uống xong cốc nước, có người nói bí thư đến, tôi quay ra thấy anh Trần Minh Đức đang bắt tay chào thầy cô. Anh đến bắt tay tôi với bàn tay nóng ran và chào trong tiếng ho sâu. Biết anh đang sốt, tôi mời tất cả ra chụp ảnh. Chụp xong, tôi bảo với mọi người để anh về vì đang ốm.

Đố vui - thư giãn

Hôm nay mùng tám tháng (mười) hai
Xem hình đố biết thế nài (này) là sao:

NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN 6/12/2015 TẠI ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN


Đoàn chúng tôi  ( K9I Hà nội - Đà nẵng )  về  TRƯỜNG nhân ngày HỘI TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN 6/12 . Về TRƯỜNG còn có các Đoàn từ các Vùng - Miền của cả nước.   Tiên  phong là  ĐOÀN  CỰU GIÁO CHỨC Cơ Điện , dù tuổi đã cao, tóc các THÀY đã bạc phơ, sức khỏe giảm sút nhưng  nhiệt huyết Cơ điện vẫn như xưa - Trở lại mái TRƯỜNG - Như  các THÀY đã viết :
 " Trở về Trường cũ, gặp lại Bạn xưa " là mục đích CHÍNH cho dù có quá trình chuẩn bị không thuận như dự kiến.

7 tháng 12, 2015

THƯỢNG SỸ INOX CỦA TÔI



TRẦN MINH HẢI - K6I
        Hồi bọn tôi đi bộ đội 22.9.1972 vào D76, trước mặt là D74 sau 2 tháng đã có đến D90 F3o4B. Thế nên sau 3 tháng HL trước khi đi B, thì mỗi C nhặt ra 10, hoặc 12 tên “tầm cỡ”: Bắn giỏi, khéo tay, hay văn hóa, nói được, hình như thêm có “tướng” làm cán bộ sau này nữa thì phải (?!) gửi đi Đoàn HL Cán bộ F304B gần ga Hợp tiến (ĐS Kép-Lưu xá ấy) để lại học 3 tháng tiếp. Sau khi ra trường Võ bị của Sư đoàn, được đeo lon Hạ sỹ. Về đơn vị mới làm cán bộ khung, lại HL lính mới 3 tháng nữa, rồi có đi B hay đi đâu đấy - nỏ biết trước được mô?. Nói theo ngôn ngữ lính tráng thì Thọ lâu ở miền Bắc tối thiểu l đẫn 9 tháng, tối đa là Ơn Giời!

6 tháng 12, 2015

Ảnh Giao lưu Cơ Điện khắp nơi

      Sáng qua mõ blog định lên trường chơi, nhân tiện đi tìm lại quả đồi mà lần đầu tiên đã đi chơi tối với một người khác giới nhưng do trời mưa to và rét nên kế hoạch bị hủy bỏ. Thật tiếc, đành ở nhà xem dân Cơ Điện khắp nơi chuẩn bị hoặc đã tổ chức giao lưu như thế nào qua mạng. Xin chia sẻ cùng các bạn:

5 tháng 12, 2015

CHUYỆN TIỂU ĐỘI TÔI (PHẦN 3)



TRẦN MINH HẢI - K6I
 
      Sáng 14.11,1972 đi ăn sáng về đã nghe eng éc chỗ chuồng lợn, nàng dâu út cụ chủ nhà mặt hớn hở khoe: ”Các anh ơi chiều nay nhà em về chơi rồi!”. Rõ là mừng nhẻ, cưới vợ dăm tháng đang mặn nồng tình ái thì chú nó nhập ngũ đi B, chừ thằng cu đã hơn 1 tuổi. Bố thằng cu bị thương ở đẫn mông đang an dưỡng ở Phổ yên, được bác hai nó đạp xe đi đón áng chừng trưa mới về, cụ chủ nhà chọc tiết con lợn còi, thủng thẳng vuốt chòm râu dài:

4 tháng 12, 2015

CHUYỆN TIỂU ĐỘI TÔI (PHẦN 2) - bổ sung



TRẦN MINH HẢI - K6I


       D trạc 33 tuổi, là công nhân sơn tràng tại lâm trường, lùn thấp béo, có cặp mắt ốc nhồi, vợ là người khu vực Bạch mai Hà nội đi sơ tán ở gần lâm trường hắn. Nghe hắn kể chuyện vui lắm, đi bộ đội yên tâm vì nội ngoại ở gần nhờ vả được! Thiên tình sử của chàng và nàng ở rừng xanh núi đỏ cứ như mơ ý. Nào là đưa nàng người Hà lội đi xem núi rừng sông suối, hái hoa tăng nàng, các bước tấn công rất chi là bài bản, vừa nói hắn vừa biểu diễn các động tác, bắt 1 thằng đóng giả vợ hắn... làm cả A9 tròn xoe 2 con mắt, ôm bụng mà cười lăn lộn... ”Quả cuối cùng là... rồi ôm ghì lấy nàng... nàng chỉ ứ hự... Rồi có thai đẻ ra thằng đít nhôm, chừ vợ yêu mới sinh thêm 1 đứa đái ngồi“. Đợt đi dã ngoại, A9 giải lao nghỉ trưa ăn lương khô trên đỉnh dốc... Hắn dạng chân tè he, áo mở phanh ra hở cái rốn lồi to như quả ốc nhồi, mồm ngồm ngoàm nhai réo: ”Ới con ơi là con ơi, bố ăn ngập mày ngập mặt đây..còn con ăn khổ ăn sở ra, con ơi là con ời”. D hứa với tôi, nghỉ tranh thủ sẽ đưa tôi về ăn ngập chân răng thịt thú rừng, nhận đồng hương với vợ của anh! Hắn nói mọi nhẽ như đúng rồi ấy. Tôi tin mồm hắn dẻo thế, gái đổ gục là phải.

3 tháng 12, 2015

GÓP Ý VỀ TƯỢNG ĐÀI THÁP BÚT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

Lưu Thiết Sơn

       Trong phần quy hoạch tổng thể quảng trường của trường ta, tượng đài là 1 phần quan trọng. Vì vậy, tượng đài cần có ý nghĩa được đặt ở nơi trang trọng với một không gian hợp lý và quy mô tượng đài phù hợp. Tuy vậy, ta cũng không nên xa hoa, lãng phí, nhưng cố làm để cho có thì không nên làm.
Trước hết tôi xin hoan nghênh việc trưng cầu ý kiến của những người chủ xướng. tuy nhiên, căn cứ vào hình ảnh mô hình thiết kế tượng đài thì anh em khó có thể góp ý chi tiết được, nhất là phần bố cục của đế tượng đài và các bậc. Bởi lẽ: chúng tôi không có bản vẽ kích thước tượng đài, không có các mô tả về không gian, khoảng cách, chiều cao... của các công trình xung quanh tượng đài.

TIN BUỒN

        Cụ bà Tôn nữ thị Khánh, thân mẫu của Liệt sỹ Đạng văn Toàn đã tạ thế trưa ngày 2-12-2015, hưởng thọ 96 tuổi
        Tang lễ cử hành từ 11g đến 13 giờ ngày 4-12-2015 tại nhà tang lễ Bạch Mai -Hà nội
        Trân trọng mời các bạn có măt tại nhà tang lễ Bạch mai lúc 11g30 ngày mai 4-12-2015 để viếng và tiễn đưa Cụ

Bài tham khảo : Thư Ngỏ

Lời BBT: Như BBT đã thông báo, BBT đã xóa còm của "sinh viên cơ điên" trong blog K6 nhưng trên mạng xã hội FB thì "sinh viên co điện" (SVCĐ) này còn còm vào rất nhiều trang, bài. Thấy Huỳnh cũng đã phải cắt còm của SVCĐ và viết hẳn 1 bài "nói chuyện" vơí SVCĐ. BBT xin copy về đây để mọi người tham khảo:

2 tháng 12, 2015

Tin tức Cơ Điện

Như thông báo đã đăng hôm qua, các thần dân Cơ Điện đang ào ào tranh luận về văn bản này. Hôm qua mõ blog chỉ buông một câu BUỒN QUÁ nhưng rất nhiều người bức xúc không chịu nổi đã viết nên những lời bình luận, những cảm xúc sâu nặng...

1 tháng 12, 2015

Tin tức bạn bè

       Các bạn thân mến! Từ hôm nay mõ blog có một "sáng kiến" thế này không biết các bạn có ưng không. Đó là mõ sẽ cập nhật thông tin bạn bè (nếu có) mà cả 2 blog của K6 đều không đề cập đến ở trong mục "tin tức bạn bè" ra hằng ngày.

Thông báo kết luận

17h 16 chiều nay trang web của trường ra thông báo như sau:

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường:

BẠN ĐÃ VỀ NHÀ !


BẠN ĐÃ VỀ NHÀ !


Standard
Tôi chưa đến nhà Liệt sĩ Trần Văn Hóa bao giờ.Trong đợt K6 đi hội tại Thung Nham Ninh Bình có rẽ vào nhưng tôi cũng không vào được. Vậy nên khi nghe thông báo của Thọ Mom tôi liền đăng kí ngay.
Gia đình liệt sĩ TVH ở Xã Vĩnh Trụ Lý Nhân Hà Nam. Sau khi tìm ra nơi TVH nằm ở Nghĩa trang Gia Lai từ vài năm trước năm nay gia đình quyết định đưa bạn về quê hương.Tôi và các CCB Cơ Điện trong chuyến xuyên Việt năm 2012 đã ghé qua Nghĩa Trang Gia Lai viếng bạn.
DSC_0344a

Một vài ảnh đẹp trong chuyến đi Sơn Tây



CHUYỆN TIỂU ĐỘI TÔI (PHẦN 1)



TRẦN MINH HẢI - K6I
       Hình như quy định chung là sau 50 năm xảy ra sự việc thì được giải bảo mật, nhân kỷ niệm 43 năm ngày nhập ngũ 9.1972, tôi xé rào bật mí: Chuyện tình của tiểu đội tôi A9 B3 C3 D76 F304B. Thật 100%. Mong các vị trong A ta đại xá, chả biết bạn nào còn sống, bạn nào đang vui thú điền viên, hay là bạn đã ngã xuống trên chiến trường trong những năm tháng khắc nghiệt của chiến tranh 1972-1975? Vì giở nhật ký ra đọc lại sự kiện xưa, bật ra các gương mặt chiến hữu cũ, rồi là bộ nhớ mở ra ào ạt, chuyện cũ rồi cứ như là mới xảy ra gần đây thôi nhé. Có các anh làm chứng cho là: Nhân, Thà, Lân, Quảng K4, Dần K6 ĐHCĐ cùng C3 với tôi điều biết.

30 tháng 11, 2015

Chào tuần mới!

       Chúc các bạn 1 tuần mới nhiều sức khỏe và niềm vui!
       Xin tặng các bạn 1 tấm ảnh của ĐVD chụp trong lúc hoàng hôn trên đường phượt xuyên Việt ngày 20-5-2015 tại tháp Chăm Dương Long, huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định.

29 tháng 11, 2015

Kỷ niệm và tương lai

      Một ngày đầu đông, gần như tất cả tham dự đều cảm thấy buồn, một nỗi buồn khó nói và hơi khó xử lý vì gần như chẳng ai chịu ai. Hy vọng một ngày nào đó... chẳng phải đợi lâu.

NGƯỜI K6 ĐỘT QUỴ !


Standard
” Đang ngồi uống bia với hai bạn bia tại 19C Ngọc Hà thì nhận được điện thoại : _ K6 có người bị đột quỵ, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện .Bị từ chiều qua.Đúng 14h tại cổng bệnh viện nhé.DSC_1086z

Tin thăm hỏi

      Trưa nay, 13h05 khi đang trên đường, mõ blog nhận được tin Lương Quốc Minh phải cấp cứu ở Bệnh viện 108, ai có điều kiện vào thăm nhé!
      Tin thêm lúc 17h30: các đại diện gồm hội trưởng HLT và NDT, HN cùng Hải Thành đã vào thăm và tặng quà. Tình hình bệnh tật đã được không chế nhưng còn để lại di chứng lâu dài.
      Các bạn có thói quen rượu bia kèm theo bệnh tim mạch hãy cẩn thận, U70 rồi không đùa được đâu! 

Hóa ra sai bét hết

      Báo Văn Nghệ nhưng không văn nghệ, Thư giãn chủ nhật nhưng không thư giãn. Nhưng lại rất thư giãn. Đó là tùy theo cảm nghĩ của mỗi người.


28 tháng 11, 2015

Hoạt động 6-12-2015 tại ĐHCĐ cũ

       Hôm nay mõ blog truy cập trang web của nhà trường và thu được văn bản vừa mới ban hành của Trường như sau, xin đăng ngay để các bạn K6 có muốn về thăm trường thì thành lập một đoàn và đăng ký với nhà trường vào hồi 15h30 ngày 3-12-2015.

Người đẹp khỏa thân vì môi trường

      Gần đây có xu hướng người đẹp khỏa thân, lúc thì vì môi trường, lúc thì vì người nghèo, v.v... và v.v... Nhưng nói chung là đẹp. Mõ blog không tin họ cởi có phải vì môi trường hay vì người nghèo hay không nhưng vì thấy đẹp, lại là ngày cuối tuần nên cho mõ xin được tra thuốc nhỏ mắt bù cho cả tuần cặm cụi bằng mấy cái ảnh này. Mong mọi người thông cảm!

MỘT VÀI KỶ NIỆM - 2

       Tuy không có chương trình hoành tráng cho ngày sinh nhật đầu tiên nhưng có lẽ đấy cũng là một cách để thử lòng người với sân chơi mới mẻ này. Hình như ngày đó hội trưởng vẫn còn là anh Tiến, người chẳng biết blog bleo là gì, nhưng không vì thế mà "lốc" không vui vẻ, "lốc" vẫn hàng ngày là sân chơi mà biết bao nhiêu K khác của ĐHCĐ và cả các đại học khác không có được.

MỘT VÀI KỶ NIỆM - 1

       Một vài kỷ niệm nên xem lại khi Blog 5 tuổi là cảm xúc của mõ Blog. Vì đọc lại vẫn thấy đầy cảm xúc như ngày nào nên mõ xin giới thiệu lại để các bạn xem cuộc sống này có đáng sống không, Blog này có đáng sống không, và nó là của ai, của tôi, của bạn hay của chung chúng ta:

TRẦN MINH HẢI TẶNG BLOG

       Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm thứ 6 BLOG "Gianh nứa yêu nhau" bạn TMH đã gửi vào hòm thư tự đăng của BLOG nhưng do 1 trục trặc gì đó nên không hiện ra ngay. Mõ blog phải thao tác thêm bằng tay thì nó mới chịu hiện ra. Mời các bạn ôn lại thời "gianh nứa" nhé!
       Muốn xem to ảnh các bạn nhắp chuột 2 lần vào giữa ảnh nhé!


27 tháng 11, 2015

Một video nhặt được trên mạng

Trong một lần ghé thăm Đồng Lâm (trong số 3 lần đã đến) tôi bất ngờ được 1 bạn phượt ghi lại cânh phi xe máy trên cánh đồng cỏ đẹp tuyệt vời của thảo nguyên đẹp hạng nhất Việt Nam.

Thân tặng Trần Minh Hải

       Hôm nay tôi về giỗ Mẹ, nhưng ngay từ hôm qua tôi đã có một món quà tặng CÂY VIẾT MỚI Trần Minh Hải. Đó là đoạn video cách đây gần 2 năm ghi lại tấm lòng của TMH đối với Blog. Hy vọng món quà này góp phần làm cho TMH vui hơn trong ngày sinh nhật Blog K6BC11R của chúng ta.

26 tháng 11, 2015

CHÀO MỪNG NGÀY BLOG K6 TRÒN 5 TUỔI

CHÀO MỪNG NGÀY BLOG K6 TRÒN 5 TUỔI
27/11/2010 – 27/11/2015

Cách đây 5 năm, nhận được một tin nhắn thông báo địa chỉ của blog K6, mình lên mạng tìm ngay. Thấy đây rồi! hay quá! Lúc ấy mình vẫn chưa nhớ ra được Dũng Chít. Mình tự tha thứ cho mình vì đã bao năm rồi chẳng gặp được nhau. Bây giờ có blog rồi, những lão già lẩm cẩm, bận bịu mọi chuyện, chẳng có điều kiện gặp nhau thì giờ gặp nhau trên blog. Chia sẻ và động viên nhau. Nói thế nghe có vẻ  hơi sáo. Song nhiều khi là thực.

25 tháng 11, 2015

DANH NGÔN, MÕ LÀNG VÀ CÁI TI VI

Hình ảnh một nhân vật Mõ làng thời hiện đại
   1 -  Cụ Lỗ Tấn là cha đẻ của tác phẩm bên nước Tàu “AQ chính truyện” có 1 câu rất hay “Xưa kia mặt đất không có đường đi, chỉ có người đi mới thành con đường mà thôi…”  Ngẫm nghĩ về Blog K6IBC11R, hình dung cái quá trình Dũng Chít ham học hỏi công nghệ, Lão sướng vì trình vi tính tăng lên, lão sướng tạo sân chơi cho bạn bè giao lưu lúc già lõ đít, lão khổ công mày mò lập blog, vắt óc đăng lời kêu gọi thần dân K6ĐHCĐ tham gia sân chơi tại gia... Các quý phu nhân K6 tò mò ghé mắt nhòm, thì mới hiểu mần răng các lão K6 nhà ta say mê + nghiền: nhòm, còm, viết bài gởi đăng hăng hái như rứa!

Tin vắn đầu tiên về kỷ niệm 5 năm Blog

- Buổi giao lưu gặp mặt đã diễn ra đúng và nhiều hơn dự kiến.
- Các Blogger đã làm việc nghiêm túc nhưng rất vui vẻ, thân mật.
- Tinh thần trách nhiệm rất cao của các bạn đã đi đến kết luận:

THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY TRUYỀN THỐNG 6-12

Kính gửi :   - Các cựu Giáo viên - Cán bộ  trường ĐH Cơ Điện Thái Nguyên ( nay là trường
                      ĐHKTCN Thái Nguyên ) tại các Tỉnh, Thành phố,
                  - Các Hội cựu Sinh viên ĐH Cơ Điện các Khoá, các Tỉnh - Thành phố,
                  - Cá nhân các cựu Sinh viên ĐH Cơ Điện cả nước,

     Ban Liên Lạc cựu Giáo viên - Cán bộ trường ĐH Cơ Điện Thái Nguyên (nay là Trường ĐHKTCN Thái Nguyên) tại Hà Nội, được sự ủng hộ của các cựu Giáo viên - Cán bộ ĐH Cơ Điện TN các Tỉnh, Tp cả nước (Cần Thơ, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên,...) và được sự " hoan nghênh - hỗ trợ - tạo mọi điều kiện "của Đảng Uỷ, Ban Giám Hiệu Nhà Trường ĐHKTCNTN hiện nay - sẽ tổ chức:

24 tháng 11, 2015

Mời dự kỷ niệm 5 năm BLOG ra đời

      Ngày 27-11-2015 này, Blog ta sẽ bước vào năm thứ 6 cuộc đời. Thể theo tâm tư của bạn bè yêu quý Blog K6BC11R, một bữa giao lưu thân mật sẽ được tổ chức vào trưa mai 25-11-2015.

CHÍT PHƯỢT

TRẦN MINH HẢI - K6i

        Đợt đi phượt 4 ngày này có 3 lính ngự lâm 63, 65, 77 tuổi, Chít ta trẻ nhất nhưng
Vi vu đồng c
mừ trình độ chụp theo mình là cao nhứt. Trong lúc tớ nhòm đít máy ảnh xem 1 thẻ nhớ có các đẫn ảnh từ số 19605 đến số 19991, thì lão Chít ta loay hoay ấn 3 quả thẻ nhớ vào máy vi tính để lưu... Số liệu hiện nhấp nháy trên màn vi tính nom cứ như bảng số liệu ở trên sàn chứng khoán ý, hãi chưa nờ, nhiều chưa nớ. Mới xem gần 400 ảnh, tớ đã có vài đẫn nhận xét dưới đây.

Lời Cảm ơn nhân K6BC11R tròn 5 tuổi


BLOG ĐÃ NĂM TUỔI RỒI!

      Mấy hôm nay ốm quá (Hậu quả của viêm họng + Xoang). Bâng khuâng có cảm giác như trống vắng một cái gì đó, đầu óc nặng nề vì thường xuyên phải nặng lời với vợ chỉ vì những chuyện không đâu.
      Trong tâm trạng ấy mà vẫn nhớ rằng Blog CỦA-CHÚNG-TA đã tròn Năm (5) tuổi, cứ như thằng cháu Nội tôi khi 5 tuổi "Nó" thật đáng yêu và mơn mởn sức sống.

TRÒ CHƠI KHI MƯA RƠI

       Những lúc nhàn tản hay nghĩ vẩn vơ. Chiều nay, trời bắt đầu trở lạnh, heo may đậm đặc quấn quýt đầu phố Kim ngưu. Tôi và ĐVD thong thả quấy ly cà phê đen thơm dịu. Những câu chuyện của chúng tôi  không đầu, không cuối “ xọc  xạch” như tiếng thìa va vào thành cốc.

Ôn lại kỉ niệm "XƯA"

Một năm với bấy nhiêu ngày
Mà xem trời đất đổi thay khá nhiều

đọc thêm

23 tháng 11, 2015

K6 viếng bạn Khánh

       Hôm nay một số bạn K6 đã được Đặng Hưng dùng xe riêng đưa đến Sơn Tây để viếng bạn Trần Ngọc Khánh, CSV lớp K6i - ĐHCĐ. Sau đây là một số hình ảnh mõ Blog ghi lại được:

THẬT VUI NGÀY TRÒN x TUỔI !

         Sau nhiều cuộc điện thoại và trao đổi bằng tin nhắn , chát trên mạng cuối cùng BLOG K6 cũng đi đến thống nhất ngày tổ chức kỉ niệm 5 năm thành lập là thứ 6 27/11/2015 tại nhà Dũng như cuộc họp ban đầu tại 263 Cầu Giấy đã vạch ra. Đào Việt Dũng là Mõ trưởng BLOG K6 đã đăng tin mời lên BLOG đúng một ngày trước, ngày 21/11. Tất cả đều sít sao

22 tháng 11, 2015

Tin buồn!

Bạn Phê vừa báo tin:
-   Bạn TRẦN NGỌC KHÁNH CSV K6I sau một thời gian bệnh nặng đã qua đời lúc 13h trưa nay tại nhà riêng (do ung thư phổi đã điều trị lâu ngày, chắc do nghiện hút thuốc lá nặng quá).
-   Lễ viếng vào hồi 13h ngày mai thứ 2: 23/11/2015 tại nhà riêng Thôn Phù Sa - Thị xã Sơn Tây.

Ảnh Khánh cách đây gần 10 năm











Tuần nay Em tròn 5 tuổi

Đây là giấy khai sinh của em và từ đó em chưa thay tên đổi họ lần nào

http://k6bc11r.blogspot.com/2010/11/thong-bao-mo-blog-cua-hoi-k6-co-ien.html 

Em sinh ra ngày 27-11-2010, chưa lần nào được coi là tiếng nói của bố mẹ em, bố mẹ em cũng chưa đăng ký kết hôn nên Em càng không thể là chính thức. Vì thế Em chỉ là đồ chơi, là thứ chơi nhưng rất nhiều trò, chẳng tha gì cả. Em là học trò K6 nên Em chỉ đứng thứ 3 sau ma và quỷ, nhưng vì chẳng ai thấy ma quỷ đâu nên chỉ thấy Em là "top"!

21 tháng 11, 2015

Tranh thủ làm "việc tử tế"

      Mấy ngày qua mõ Blog lại về quê dự cưới cô cháu gái. Tranh thủ thời gian giữa bữa ăn hỏi và bữa ăn cưới cách nhau khoảng 4 tiếng đồng hồ, mõ tôi đã cùng một bạn chơi ảnh pano đi lên một xã nghèo vùng 3 để làm một việc tử tế. Ra bến xe đón bạn rồi cùng đi luôn lên đèo Bén vào sâu núi đá vôi khoảng 20km.
      Chúng tôi hẹn người cha của cháu ra trường THCS của xã đón và dẫn cùng về nhà... 

THỨ BẢY CƯỜI TÝ

Một mình thì ‘ chã dám đâu “
Nhiều mình rỗi rãi  ‘tám “ câu, sáu điều

20 tháng 11, 2015

CÔNG ƠN THÀY CÔ

Kính tặng các thầy giáo Cô giáo nhân ngày 20-11-2015
Về quê thăm lại thầy cô
Dạy em từ thủa tập tô bút chì
Tay cô uốn nắn từng ly
Tay em chập chững chữ i chữ tờ
Trường xưa mái lá đơn sơ

Tâm sự 20 -11

        Chia tay ngôi trường miền trung du mùa hè 78, môt mùa hè nóng ngốt bởi sự kiện biên giới Tây nam khi đêm đêm những tên lính áo đen Polpot lẻn sang tàn sát đồng bào biên giới, một mùa hè sục sôi nơi cửa khẩu Hữu Nghị Quan, với đoàn người bị xua đuổi mà không đươc phía bên kia chấp nhận để rồi dẫn đến một cuộc chiến biên cương tang thương cho cho đến nay vết sẹo vẫn nguyên hình. ....rồi những tháng năm lăn lóc mưu sinh cuốn mình về nơi góc biển, nhưng tuổi học trò, hình ảnh của thầy, cô bè bạn vẫn hiện về trong những đêm mơ. Vẫn mong có ngày trở về tuổi thơ học trò, về mái trường nơi ấy.

K6 có bao nhiêu Danh hiệu Nhà giáo

Nhân ngày 20-11, tôi mới quan tâm đến điều này khi đọc Facebook của Họa:

MỘT LỜI KHẨN CẦU CẢM ĐỘNG

Kính gửi: Đảng Uỷ và Ban Giám Hiệu trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
Chúng tôi – các cựu Giáo viên, Cán bộ Công nhân viên Nhà Trường các thời kỳ hiện đang sống ở khắp các miền đất nước (Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, …) và ở ngoài nước. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chào đến Đảng Uỷ, Ban Giám Hiệu nhà trường và toàn thể CBGD, CBCNV, Sinh viên Nhà Trường. Mặc dù ở xa, chúng tôi vẫn theo dõi và tự hào về những phát triển mới, những thành tựu mới của Trường: trường sở khang trang hoành tráng, thành tích giảng dậy – học tập – NCKH sánh ngang tầm với các trường lớn có uy tín trong cả nước. Chúng tôi biết ơn Lãnh đạo Nhà Trường hiện nay và các khoá trước đã lãnh đạo toàn thể CBCNV, Sinh viên kế thừa truyền thống của Trường, xây dựng phát triển Nhà Trường đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ngày hôm nay.

19 tháng 11, 2015

Chúc mừng nhà giáo Việt Nam

      Nhân ngày nhà giáo toàn thế giới, BLOG K6 xin chúc tất cả các bạn, vợ chồng các bạn, con cháu các bạn đang và đã làm nhà giáo luôn luôn được vui vẻ, khỏe mạnh và tràn trề hạnh phúc!

Nhờ bài thơ hay mà “tán” được Vợ



ĐVD: Mấy hôm vừa rồi đi phượt với mấy bạn  phó nháy. Nhân lúc xả “bức" trên đỉnh núi ở huyện vùng núi  Bắc sơn, Lạng sơn, một bạn già, đọc cho bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, một nhà thơ nổi tiếng thời hiện đại, hiện đang sống ở HochiMinh city.  Theo ỏng, nhờ bài thơ này mà ông có được bà vợ tuyệt vời như bây giờ. ĐVD  đăng lên, cùng cả nhà thưởng thức nhé.

đám mây dừng lại trên trời...
...Ðể cho dưới đất đám người chạy mưa

18 tháng 11, 2015

Thư Mời

             Kg :  Hội cựu SV K6 ĐH Cơ Điện 
   Mời cựu SV ĐHCĐ K6 cùng tham gia gặp mặt giao lưu cùng Các thế hệ cựu Giáo viên - Cán bộ trường ĐH Cơ Điện Thái Nguyên cả nước ( nay là trường ĐHKTCN TN ) tại Trường cũ Thái Nguyên ngày 5+6 / 12 / 2015. Đó là ước nguyện của tôi và các cựu GV cả nước : coi đó là cơ hội cuối cùng với nhiều người chúng tôi - những GV thời kỳ đầu của trường ĐHCĐ.

17 tháng 11, 2015

Bạn bè K6 trên FB

      Dạo này mạng xã hội FB đã trở nên phổ biến, dễ chơi nên rất nhiều bạn đã có FB riêng, không gian cá thể hóa cao nhất và minh bạch cho các bạn. Blog K6 cũng đã mở thêm trang "Hội K6 Cơ Điện" từ lâu lắm để làm nơi giao lưu cùng các bạn, nếu ai thấy vui thì xin góp bài góp ảnh nhé!
Còn Blog cũng xin được chia sẻ các tin tức hình ảnh riêng tư của các bạn nhưng đã công khai trên FB để các bạn chưa có FB được biết, xin phép trước nhé!
      Hôm nay là Giao Sự, chính là Phạm Văn Giao của K6 đây:

16 tháng 11, 2015

Chít mới đi phượt

      Chiều nay tớ làm quả đi xe buýt đến nhà Dũng Chít chơi (vì tớ điện cho hắn mấy hôm trước thì hắn bảo đang đi phượt). Rỗi đến nhòm thành quả của lão xem sự thể ra sao. Biết hắn đã bàn giao cơ ngơi cho thằng trưởng làm. Hắn chỉn chu mọi nhẽ, cái sự ăn uống của hắn là điều độ. Mà sao trở về già hắn lại phá cách, đổi tính đổi nết, hoang toàng đi nhởn hao tiền tốn bạc chi tiêu khỏi đắn đo gì sất ... cho cái đẫn đi nhởn, đi phượt chụp ảnh nhoay nhoáy. Hi hi cái thú chơi của hắn lại khác người!!! Tự phơi mình sương gió, cơm hàng cháo chợ đi chụp ảnh, thỏa mãn cái đãn ham mê rất riêng, rất khỏe người này. Tớ đâm tò mò ra.

14 tháng 11, 2015

Ngày hôm nay tôi đang ở đây

      Tôi đã đến đây lần thứ 3 và sẽ còn đến nữa, nhất là nếu rủ được bạn gái K6 nào cùng muốn đến thì có thể đi bất cứ khi nào (^_^). Đây có lẽ là 1 trong những nơi mà tôi nghĩ là sau khi xem ảnh tất cả đều muốn đến thăm:

Có những bài... chỉ dành riêng cho bạn

BBT chẳng bao giờ muốn đăng

Mà chỉ muốn tâm sự như những đôi lứa tìm chốn riêng tư...
Ai muốn xem hãy dùng quyền tác giả vào đọc những "bài nháp"

13 tháng 11, 2015

SAO TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC



TRẦN MINH HẢI - K6i

       Gần đây Tớ mới được đọc ấn phẩm Kỷ yếu K10ĐHCĐ ra lò nhân 40 năm khóa 10 nhập Trường (năm 2014). Khoan nói đến phần hình thức, công phu biên tập có nghề, công sức của ông em vốn là TBT tạp chí Đồ uống VN với nghệ danh Hùng đầu bạc, tên được réo thuở K10 là Hùng bò, BBT Blogk10 đã động viên đông đảo được nhiều tên viết, nhiều hắn còm dí dủm, nhiều ảnh đẹp ra…Với lại còn nhiều tên đương chức đương quyền, huy động được nhiều thứ khác tham gia… nên đã ra được 1 quả sách hoành văn tráng, hấp văn dẫn, cuốn hút cựu SV các khóa ĐHCĐ và với người đọc lắm.

12 tháng 11, 2015

Giới thiệu một cách đọc Blog

      Bỗng nhiên hôm nay tôi lại thấy nhớ Phạm Văn Lâu! Ừ nhỉ, cây viết với những chuyện hài hước nhẹ nhàng thâm thúy đã lâu không thấy viết lách gì. Thế là tôi lại tìm những bài viết cũ của Lâu và viết về Lâu cho mình xem lại. Đó là ưu điểm tuyệt vời của Blog, của sách điện từ mà sách báo truyền thống (giấy) không thể nào sánh được. Chỉ một cái click chuột là toàn bộ những bài của Lâu đã hiện ra và tôi đọc Lâu ngấu nghiến như toàn là những bài viết mới của Lâu.

11 tháng 11, 2015

Viết cực ngắn 2!

Bạn có biết 5 năm bằng bao nhiêu bài viết không, chắc là không?
Vậy bạn có biết 1 tỉ nhân tệ bằng mấy ngày kiều hối không?Chưa chắc!

Câu đầu viết về lĩnh vực gì chắc ai cũng biết! Nhưng để trả lời câu thứ hai thuộc về lĩnh vực gì chắc là khó quá! Kinh tế hay chính trị, toán học hay kế toán? Ai trả lời được nào?  

Bài định đăng

Lời tác giả: Mời các bạn có quyền tác giả đăng nhập tài khoản google của mình (đăng nhập hộp thư Gmail đã đăng ký là tác giả) để xem trước bài viết của quản trị Blog dưới tiêu đề: "Đố vui nhưng cười ra nước mắt"! Hoặc nhắp chuột ngay vào dòng sau đây:

10 tháng 11, 2015

Qua chuyện này là lời khuyên về sức khỏe

KHÓC BẠN

Rồi ai cũng tới chặng cuối đời
Nhưng sao đột ngột quá Phương ơi
Bạn bè họp lớp mới nhắc đó
Thì nay vội vã bạn đi rồi

9 tháng 11, 2015

Trần Vũ Liệu nói không đúng trên Blog K10

      "Việc DVD là đồng quản trị blog k10 là vấn đề lịch sử,cũng như anh là đồng quản trị blog k6. Nếu ko có những bất đồng, mâu thuẫn gì thì cũng nên để vậy trên tinh thân mọi người là bạn bè, cùng tham gia đóng góp vào tiếng nói chung của Hội, bất kể là Hội nào của cơ điện. Việc DVD hạ thấp vai trò của anh trong blog k6 là thể hiện cái tôi của DVD nó to quá rồi. DVD đã tự nhận mình là chủ của các blog trên và tự điều hành lấy các blog đó. Thôi thì chúc DVD thành công và thỏa mãn với các quyết định của mình."

Tháp bút Cơ Điện nơi gửi gắm tấm lòng của cựu sinh viên với mái trường một thời không thể nào quên

Một lần ghé thăm nhà quê Đàm Văn Thuyết

       Trong lần về giỗ cha, tôi đã tranh thủ độc phượt dãy núi Cai Kinh và viếng thăm nhà quê của Đàm Văn Thuyết. Hỏi thăm nhà, đúng ngay và xin thắp nén hương kính viếng hương hồn cụ thân sinh của Thuyết (cụ đã mất từ năm 1997, mà K6 ngày đó chưa có liên hệ chặt chẽ như bây giờ).

8 tháng 11, 2015

NHỚ VỀ CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐHCĐ CỦA TÔI - PHẦN 2

Trần Minh Hải - K6i

      K6  chúng ta hân hạnh chào đón một loạt cựu SV k2 ưu tú, sau khi tu nghiệp ở các trường ĐH danh tiếng đất Hà thành… đã trở về trường ĐHCĐ dưới mác Giảng viên trẻ của khoa cơ bản, mới bóc tem, và đứng trên bục giảng lần đầu tiên ở lớp k6i của chúng tớ. Vưỡn biết là kinh nghiệm giảng dạy của các vị bắt đầu từ đây mừ, cơ mà tớ nhớ nhất buổi đầu tiên âý: Là thầy dạy Chính trị KT học. Người thầy nhỏ thó có quả trán hói, giọng Hưng Yên quê ta, điệp khúc của thầy là : ”Chúng ta thấy rằng..” không dưới bốn chục lần trong 2 tiết học, kèm theo khoảng hai chục lần rút khăn mùi xoa ra lau trán, nom thầy vất vả hơn đi cày ý… Tớ nhớ môn của thầy đến chừ là cái câu: ”1 cái rìu đổi được 20 cân thóc“ mà thôi.

7 tháng 11, 2015

Blog K6 cai nghiện

Thế là từ nay BLOG K6BC11R không còn bia rượu, không còn lửa cháy, chỉ còn những kỷ niệm xưa mãi không quên! Kỷ niệm có đẹp có không, có vui có buồn nhưng dứt khoát không có đánh nhau, chửi bậy, không có thù oán cá nhân, vu oan giá hoạ...
Khẩu hiệu tiêu chí của Blog không chỉ là lời nói suông mà sẽ thành hiện thực!!!

6 tháng 11, 2015

BLOG K6BC11R CÓ THÊM MỘT TÁC GIẢ

Hoan hô Ngô Dong! Đề nghị Dong làm một bài chào ra mắt bạn bè bằng 1 kỉ niệm xưa hoặc một vài tấm ảnh đen trắng còn lưu giữ...
Cũng nhân đây xin mời các tác giả khác viết vài lời chúc mừng đến tác giả mới Ngô Dong, có thể chỉ đơn giản như viết 1 dòng trên Facebook chẳng hạn. Nào xin mời:
1 - Trác Dũng
2 - Triệu Bình
3 - Lê Dần
4 - Nguyễn Tế
5 - Phạm Lâu
Và mừoi mấy tác giả nữa nhỉ ....
                                             ĐVD viết từ Lạng Sơn trên Iphon 4S