K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 5, 2013

K6 bên tượng đài Bác Hồ

Giữa núi rừng Việt Bắc, nơi gần với khu rừng Trần Hưng Đạo mà Đội tuyên truyền Giả phóng quân Việt Nam ra đời, mọc lên một tượng đài hoành tráng, có thể đổi được gần nghìn căn nhà cho đồng bào còn chưa nói sõi tiếng phổ thông (khi tôi hỏi đây thuộc huyện gì thì không trả lời được, đành phải ra hỏi tay thanh niên hình như là con bà... )

 Không biết Cụ đã đến đây chưa? À đây rồi:

Những điều tiếc nuối của chuyến đi Biên Giới

Trong chuyến đi thăm và giao lưu với Cơ Điện các tỉnh biên giới vừa qua có những điều tiếc là không thực hiện được.Tôi xin điểm ra nhé ;
1- Lượng người đăng ký đi mà đến phút chót lại không đi được có Vợ chồng Nhân và đặc biệt là cặp đôi của Úy nên chúng ta vẫn chưa biết dung nhan của một cô dâu mới  của K6
2-Lên Hà Giang chúng ta hy vọng được anh Cấp đón ở Hàm yên nhưng tiếc là cả Anh-Chị Cấp lại đang ở Hà Nội.Còn Khôi không có nhà vì đang đi du lịch bên Điện Biên chưa về
3-Phố cổ Đồng văn không vào ghé thăm được vì Thọ Mom không nhìn nhận kịp thời nên xe vọt qua mất mới nhận ra.Đoàn không quay lại .

28 tháng 5, 2013

Ai chưa đi thì nên đi ngay

      Đang mùa nước nhiều mà không đục, thác Bản Giốc đúng là đệ nhất thác của Đông Dương lại nằm ngay gần biên giới nên không thể không làm những tên bành trướng thèm rỏ dãi. Ngay từ khi lợi dụng chúng ta sa lầy ở Căm-Pu-Chia, chúng đã xâm lược Việt Nam dưới chiêu bài "dạy cho VN một bài học"... Có người trong đoàn nói đùa: đi thăm nhanh lên không mấy năm nữa lại không còn thác Bản Giốc nữa mà đi thăm...  

Danh sách thực thể bị chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa

Dưới đây liệt kê danh sách các thực thể địa lí theo sự chiếm đóng của từng quốc gia, xếp đồng thời theo thứ tự bảng chữ cái và theo bản chất địa lí. Nguồn thông tin có sẵn trong từng bài riêng của mỗi thực thể. Vì danh sách này chỉ dựa theo các nguồn có thể kiểm chứng được nên trong thực tế, có thể các quốc gia chiếm đóng hoặc khống chế nhiều hơn hoặc ít hơn. Brunei là quốc gia duy nhất chưa chiếm thực thể địa lí nào.[1]

Tin mới nhất cách đây 1 giờ

BTV mới nhận được tin từ một nguồn thạo tin, cho biết: "Bộ CA đang bị sức ép từ Tổng Bí thư phải tìm lý do thả Trương Duy Nhất". Hy vọng blogger Trương Duy Nhất sớm được trả tự do. — với Hồ Ly Tiên14 người khác.

23 tháng 5, 2013

Hành trình giao lưu CCB-SV K6 Cơ Điện với Cơ Điện Biên giới

Ngày mai một số CCB-SV K6 ĐH Cơ Điện Hà Nội tổ chức chuyến đi thăm và giao lưu với các chi hội Cơ Điện một số tỉnh Biên giới phía Băc như Hà Giang -Cao Bằng -Bắc Kan.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức Đã có Điện lực Tuyên Quang -Hà Giang -Bắc Kan-Cao Bằng nhận lời vì có nhiều Sinh viên Cơ Điên ở Cơ Quan này.

LỄ HỘI BIA HƠI HẠ LONG NĂM 2013

      Thông tin mới nhất từ HaBeercoTrading cho biết "Lễ Hội bia hơi  Hà nội tại Hạ long-Quảng ninh năm 2013" được tổ chức vào hồi 16g ngày thứ sáu - 7-6-2013 tại cung Văn hóa Việt -Nhật -Hạ long-QN
Hùng Tổng trân trọng kính mời các thành viên "Cơ Điên-Bia hơi Hà nội "tham gia cuộc vui hàng năm này.

22 tháng 5, 2013

Tin vui cho blog

Đó là tin bạn Nguyễn Văn Tế đã chấp nhận lời mời tham gia làm tác giả của blog. Hy vong trong một ngày không xa các bạn sẽ được thưởng thức những bài thơ, những tâm sự, những bức ảnh của Tê về quê hương, mái trường xưa và nơi đang sống...

21 tháng 5, 2013

Bạn Nhân của bạn K6 ta

Một tư liệu quý về Nguyễn Thiện Nhân, tân Ủy Viên BCT, P.Thủ tướng,“Fulbrighter”

http://www.vietnamplus.vn/avatar.aspx?ID=169048&at=0&ts=300&lm=634867722329530000

18 tháng 5, 2013

Đố Vui có quà!

    Hôm nay vẫn nóng quá, nóng đến nỗi mặt người cháy đen không nhận ra ai với ai. Trong ảnh sau đây cũng thế, nếu ai nhận được tối thiểu 2 người thì sẽ có một phần quà danh dự của người được nhận ra trao tặng:

17 tháng 5, 2013

Hôm nay vẫn nóng quá

      Chắc ngày mai trời mới dịu và chủ nhật mới mát nên vẫn thấy mấy "tay chơi" trần trung trục:

16 tháng 5, 2013

Tắm tiên cho hết nóng

     Bài trước đã rủ các bạn sang blog "Lính sinh viên" để tránh nóng bằng liệu pháp tắm mắt rồi. Nhưng nếu vẫn chưa hết nóng thì ta đi Tây Bắc tắm tiên vậy. Tắm ở Tây Bắc vừa vui vừa mát chứ tắm ở bãi tắm tiên giữa lòng thủ đô thì chỉ có mát thôi mà chưa có vui....

Nóng quá!

 Mời các bạn xem cái này trên blog "Lính sinh viên" xem có bớt được tý nào không nhé! Nguyên bản ở đây:  http://linhsinhvien.vnweblogs.com/post/33592/414220



15 tháng 5, 2013

Vợ liệt sỹ và bài thơ của Tr Luân

      Tôi vừa đọc được chuyện về người vợ liệt sỹ ở Hà Tĩnh và bài thơ của Luân bên QSVN muốn mời các bạn đọc và cho ý kiến
                                 
Ngôi nhà của vợ liệt sỹ.

        Tôi và đại tá Phạm Tiến Thích nguyên huyện đội trưởng Can Lộc, phó chủ tịch thường trực hội CCB huyện, thường trực Ban LL CCB sư đoàn 341-Hà Tĩnh đi thăm nhà chị Lê Thị Quý vợ liệt sỹ Nguyễn Trung Tính.

Ra đường sớm

Sáng nay dậy sớm hơn thường
Rủ nhau đi phượt phố phường thủ đô
Xa xa người tắm nhấp nhô
Zoom gần lại hóa một lô tiên trần....

14 tháng 5, 2013

CHUYỆN TÀO LAO



Hùng K6A



Lâu nay thấy mọi người ham quan tâm chuyện thời sự, chuyện chính sự, nhưng lại nghe mọi người bảo rằng: Cứ đọc TIN là thấy TỨC. Như thế thì nguy quá, bởi cái TỨC là cái có hại cho sức khỏe. Bởi thế, có người thì đi vào luyện môn võ đạo "Makeno", còn mình thì thích món: chuyện tào lao.

Mình đề nghị BBT cho mở mục "chuyện tào lao", có thể là "chuyện tào lao cuối tuần" hay "chuyện tào lao cuối tháng" hay "chuyện tào lao đột xuất" cũng được. 

Hôm nay, mình xin " khai mào" mục này trước.

11 tháng 5, 2013

Bản Giốc - niềm uất hận không được nói ra

      Không được nói ra trên giấy trắng mực đen chính thống chứ miệng dân làm sao bịt hết được, Triệu Bình nhỉ. Nhân chuyến K6 sắp ghé qua bản Giốc mà chưa thấy vợ chông Tr,.Bình đăng cai mõ xin mở cái bài vận động Tr.Bình và mọi người nên cố gắng tham gia cho đỡ phí chuyến xe 28 chỗ... và đỡ phí làm người VN mà không được ngắm đệ nhất thác VN. Dưới đây là rất nhiều hình ảnh về thác Bản Giốc mà chắc chắn đến tận nơi sẽ còn thấy đẹp hơn:

9 tháng 5, 2013

Hy vọng bước phát triển nhẩy vọt của blog K6

      Mõ tôi hy vọng như vậy vì đến nay Thọ mom đã đăng bài trực tiếp lên được blog và mỗi "còm" đều có hình đại diện rất đẹp và hoành tráng... Ngoài ra Mõ tôi cũng đã gửi lời mời và cấp quyền tác giả cho thêm 17 người, trong đó 7 người đã chấp nhận lời mời làm tác giả cho blog. Sau đây mõ tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng quyền tác giả của mình để đăng bài viết cũng như bài "còm" của mình vào blog. Những ai muốn tham gia xây dựng blog thì gửi ngay địa chỉ hòm thư GMAIL về cho địa chỉ k6bc11r@gmail.com  Những ai chưa có hòm thư Gmail thì phải lập ngay một hòm thư xxx@gmail.com để có thể đăng nhập blog.

Một vài hình ảnh trong sinh nhật

      Sinh nhật đây là sinh nhật của Hội Panoramio Hà Nội chứ không phải sinh nhật của mình, tuy tổ chức cùng ngày. Cũng có vài người nói lời chúc mừng mình nhưng nhiều người không biết. Cái vui chung đặt lên trên cái vui riêng, không muốn biến ngày vui chung thành riêng của mình nên cũng chủ động nhẹ nhàng nhận những lời chúc rồi lảng sang sinh nhật chung của hội. Vài hình ảnh được mọi người ghi lại trên Facebook:

8 tháng 5, 2013

Bầu chọn cho vịnh Hạ Long mới

Hãy giúp chị Tuyết K5IA bầu chọn cho cháu ngoại của chi trong một cuộc thi nhé .Mời các bạn tìm hiểu và thực hiên.
Ba Tuyet nhờ ông bàu cho cháu ngoại Quang Anh của bà theo hướng dẫn của thư fwd dưới đây
TM bà Tuyết, xin cám ơn ông Thọ, nhờ ông thông báo với các ông bà khác cũng quen biết bà Tuyết K5 bầu cho cháu nữa nhé!

7 tháng 5, 2013

THÔNG BÁO quan trọng của K6



NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA BLL K6 

                                  Các anh các chị và các bạn k6 thân mến ! 


            Vào hồi 17 giờ ngày 23/4/2013 tại nhà hàng 263 Cầu giấy các thành viên K6 tại Hà nội đã tổ chức liên hoan chia vui với Đặng duy Đông Nghệ an hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chuẩn bị nghỉ hưu trí.


6 tháng 5, 2013

Thăm lại Quảng Trị

Trong chuyến đi về chiến trường xưa Quảng Trị cùng với các CCB E88 từ 6-4 đến 10-4  tôi chứng kiến sự thay da đổi thịt của mảnh đất này. Sau đây là một số hình ảnh ấy.
Vì chuyển ảnh trực tiếp hay bị nhầm do không xem trước được nên tôi sẽ đưa vào phần comment

5 tháng 5, 2013

Bạn của bạn ta


Lần đầu tiên tại các nước Cộng sản: Ủy viên Bộ chính trị được đào tạo tại Mỹ

 Lời BBT: Đây là một bài báo lề trái có nói vmột bạn của bạn ta mà hình ảnh của bạn ấy đã từng xuất hiện trên blog chúng ta. Nhân đọc được bài này thấy là lạ, hay hay nên mang nó vđây cho các bạn được dịp xỉ vả nó, mắng cho nó tơi bời để bảo v bạn của bạn ta. Mời các bạn mắng nó vào trong phần "nhận xét" nhé!

Bài thơ buồn đọc trong "sinh nhật"

Hôm nay là sinh nhật 60 của mõ đây. Không một lời chúc mừng, không một bó hoa. Mà sao lạ vậy, ngay cả đến blog K10 có thói quen mừng sinh nhật cũng quên mình...
Vậy là số mình buồn và cũng gặp phải một bài thơ buồn làm đúng vào ngày của mình, mời các bạn cùng chia sẻ:

4 tháng 5, 2013

TRANH LUẬN LÀ NHỰA SỐNG CỦA BLOG

       Các Blog nói chung và Blog Cơ Điện luôn có các tranh luận về một vài chủ đề nóng nào đó mà mỗi người có quan điểm khác nhau. Khi tranh luận có thể gay gắt, có thể chê bai có phê phán nhưng không được mạt sát hay nói xấu nhau mà cần tôn trọng nhau bởi chúng ta đều là bạn bè cả.

Thư giãn thứ 7 bù lại nỗi buồn 30-4

Ảnh chụp của RFI

Trụ sở mới của Nhân dân Nhật báo có hình dạng « nhạy cảm » gần giống của Thọ mom:

 

3 tháng 5, 2013

“Phượt “ Lũng Cú Hà Giang một mình với áo No-U FC bằng xe máy MagicS 100cc

TÔ OANH
 .
Lời BBT K6: bác Tô Oanh năm nay khoảng 65 tuổi quê Bắc Giang. Hàng tuần vào chủ nhật vẫn đi xe đạp về Hà Nội biểu tình chống TQ xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa của ta. Bài này do bác kể về ý chí và nghị lực của bác đáng để cho các K6 viên học tập chỉ qua một chuyến đi Lũng Cú mà K6 ta chuẩn bị thực hiện:
 
 - Thời gian 3 ngày : Từ 5 giờ sáng 28/4 đến 15 giờ ngày 30/4/2013
- Tuyến đường đi và về : Bắc Giang-Việt Trì-Tuyên Q- Hà Giang–Quản bạ-Yên Minh-Lũng Cú -> Đồng Văn-Mèo Vạc- Bảo Lâm ( Cao Bằng )-Bắc Mê-Hà Giang-Tuyên quang-Thái Nguyên-BG
- Nghỉ đêm tại Yên Minh ( 28/4) và Hà Giang ( 29/4 ).
- Mục đích : Thăm cảnh thiên nhiên nơi địa đầu TQ, quảng bá áo No-U FC và xem ngành an ninh quan tâm đến mình như thế nào trong chuyện này !
Sau đây tôi tạm lược ghi cảm nhận của mình trong chuyến đi “Phượt” ba ngày qua :

THĂM SUỐI CÁ THẦN Ở CẨM THỦY

Nguyễn Doãn Thọ - K6mB

        Trong chuyến về Thanh Hóa dự hội nghị họ Doãn Việt Nam nhân giỗ Tổ họ Doãn 19-3 âm lịch tức 28-4 vừa rồi chúng tôi có ghé thăm suối cá thần. Nhưng cần nói thêm về hội nghị này chủ yếu là bàn việc thực hiên xây lại nhà thờ Tổ họ Doãn Viêt Nam ở Cổ Định -Thanh hóa. Hiện nhà thờ tổ có 3 gian theo lối chữ Công trên diện tích 300m2. Hiện đã mua thêm 400m2 nữa và dự kiến xây lại to hơn đẹp hơn.

2 tháng 5, 2013

BAN LIÊN LẠC HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Hôm 30/3/2013, tại trụ sở QUỸ HỖ TRỢ XÂY DỰNG ĐỀN HÙNG 23 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội , đã diễn ra cuộc họp trù bị BCH Hội Đại Học Cơ Điện Hà Nội. Đến dự gồm các đồng chí trong ban liên lạc của hội , đại diện  các khóa và các ban BT Blog k6, k8, k10.

1 tháng 5, 2013

Thay đổi ngày xuất phát

      Do đến hôm nay vẫn không có ai đăng ký chuyến đi cực Bắc như dự kiến vào ngày 4-5-2013 nên Ban tổ chức chuyến đi quyết định dời ngày xuất phát lại 20 ngày để anh chị em có dịp tham gia (chắc do mới tham gia kỳ nghỉ lễ 30-4 dài ngày nên chưa kịp tham gia ngay chuyến đi Hà Giang được)
     Như vậy chuyến đi sẽ xuât phát khoảng 25-5-2013. Mời các bạn đăng ký đi nha!