K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 9, 2016

Xuyên Việt lần đầu - Ngày thứ 10 - 2/8


LÊ SỸ MẠNH - K8

Ra khỏi Bãi xép trời đã sẩm tối, không kịp đến thành phố Tuy hòa, chúng tôi dừng lại nghỉ ở một khách sạn nhỏ bên con lạch gần bờ biển.
Sáng ra trả phòng vào thành phố ăn sáng rồi đến Tháp nhạn, tiếp tục đi dọc biển theo con đường mới mở gần đèo Cả. Quãng đường này đèo dốc nhưng vắng xe, cảnh đẹp.
Đến ngang Mũi điện có ngọn Hải đăng Đại lãnh, một điểm cực đông Việt nam ở Phú yên. Ngay lốirẽ vào thấy có trạm thu vé, nhìn quãng đường từ chỗ gửi xe ra Hải đăng chừng 400m gồm bậc đá, bê tôn len lỏi lên xuông giữa trưa nắng, tôi nản chí quay xe ra đi tiếp. Gặp N.A.G. tới hỏi sao không vào? Tôi nói nắng quá ra đó di bộ leo trèo tôi ớn, ông ra đó chụp tôi đi trước chờ ở Đại lãnh nhé.

29 tháng 9, 2016

Xuyên Việt lần đầu - Ngày thứ 9 - 1/8

LÊ SỸ MẠNH - K8

Tạm biệt Thị xã An nhơn, chúng tôi lại lên đường. Vì Đào việt Dũng đang bị níu giữ với mấy mẫu cao tuổi bên phía đối diện khách san Kim hoa khi chụp ảnh nên đi sau.
Đến tháp Chăm Bánh ít, Tháp đôi, những phế tích còn sót lại của một nền văn hóa rực rõ, vương quốc Chăm pa của ngưòi Hời suy vong trong quá trình nam tiến của Đại việt. Qua trung tâm Quy nhơn, đến Đầm Thị nại có cây cầu dài nhất miền trung.

Thị xã - cái tên tôi thích hơn là thành phố...

Theo quy luật phát triển thông thường, một thị trấn được nâng cấp thành thị xã, sau đó thị xã có thể phát triển thành thành phố trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên cũng có thị xã bị hạ cấp xuống thành một thị trấn huyện lỵ, nhất là mỗi khi có sự sáp nhập các tỉnh. Đó là các trường hợp của thị xã An Lộc (tỉnh lỵ tỉnh Bình Long trước kia),...

Phượt và Hội

Tôi vừa giã 5 ngày liền leo đèo lội suối lên các vùng cao của 4 tỉnh Lại Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội (Ba Vì) về đến nhà cuối ngày hôm qua (21h) nên rất mệt, không biết có lại đi với K6 được không? Nếu không đi được thì đây là lần đầu tiên mình lỡ hẹn. Riêng hôm qua, chạy hơn 300km từ Mù Cang Chải về, đến cầu Đồng Quang thấy mới 15h nên quyết định leo Ba Vì luôn vì trời đang đẹp. Thế là phải mua ngay 1 lít xăng vỉa hè để rẽ vào .... Lên sảnh 1100m lại gửi xe vào leo 1 mạch 480 bậc để lên Đền Thượng thờ Thánh Tản Viên. Ôi mỏi rã rời nên hôm nay không đi tiếp về quê ngoại cùng vợ để thăm bà đã 89 tuổi rồi....

27 tháng 9, 2016

THÔNG BÁO SỐ 2A !

Sau thông báo số 2 một số bạn có ý kiến nên đi một xe 45 chỗ là thuân tiên hơn bởi cự ly không xa lại đường đồng bằng .Ban LL đã trao đổi và nhất trí chuyển sang dùng 1 xe loại 45 chỗ .Tuy nhiên Ban LL yêu cầu các Ban cần đến trước điểm hẹn trước giờ quy đinh cho từng điểm đón từ 5-10 để lên xe đúng giờ ,chạy đúng giờ .ai đăng ký điểm nào cần gọi điên cho Ban LL đăng ký trước để nắm số lược và cụ thể từng người không bỏ sót ai .
XE 45 CHỖ _ K6 VÀ BIỂN HẢI TIẾN !

26 tháng 9, 2016

THÔNG BÁO SỐ 2 !

Hiện nay Ban liên lạc hội k6 xin thông báo: Tổng sốngười tham gia ngày 1-10 như sau:
k6i:Hồng .Hùng,Phác,Lê Thành,Huynh,Hải,Nam.Cúc.Tiến và vợ
k6A:Thanh.Phan.Tú.Dần.Hà.Thư.Giao và vợ.Hồ và vợ.Dũng và vợ. Hương vợ Quang .Úy.Nhân.Doanh và vợ
k6B:Tuyết.Cấp và vợ.Luân.T.Bình.Văn.Thọ.Huân.H.Thắng và vợ.Năm.L.Hòa

24 tháng 9, 2016

K6 ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN



TRẦN MINH HẢI K6I
Ngày 1/10/2008  trước khi Hội K6 ĐHCĐ ta đi Vinh (hội thường niên), tôi nảy ra ý định viết bài các sự kiện K6 (rút từ nhật ký cá nhân) kết hợp với một sơ đồ trường và cảnh K6 năm 1970 tôi vẽ. Tặng mỗi bạn đi năm ấy một bản để đọc cho vui trên đường đi. A lô cho Dũng chít K6I biết ý định+báo đã xong bài viết, Bác ấy vọt tới nhà tôi ngay,sau đó sửa chữa và đánh máy bản thảo, Bác Thọ mom K6MB bổ sung nội dung:các đợt lính vào D nào và sự kiện sau 9/1972,Chít trình lên Blog K6BC11R, còn tôi mang in 70 bản. Khỏi nói hiệu quả không ngờ (các thầy và bạn Đồng môn xem khen ngợi lắm). Bây giờ nó đã có mặt trên các Blog Cơ điện (bài “Những mốc son K6”).Bản này, đứng tên Hải+Dũng+Thọ viết vội để tối 3/10/2010 đi tầu Vinh-còn sơ sài và chưa đủ-8 năm qua rồi mà chưa được bổ sung tý gì. (Lãnh đạo Hội K6 hô hào bổ sung tiếp đã lâu, mà chả có ai hưởng ứng). Biết đồng môn đều Lục thập Hoa giáp có dư, 46 năm qua đã quên đi nhiều kỷ niệm thời ăn học K6, không nhớ đủ các tên học cùng lớp. ( Dũng chít nhớ dai, giờ Hắn chỉ có ảnh+phượt là trên hết), Yêu và nhớ đồng môn K6 ta, có sẵn nhật ký, có Blog hỗ trợ, tôi đành mạn phép viết thêm trình làng. Cho bà con ta rỗi thì nhòm, sau thì góp ý thêm với lãnh đạo hội để cho ra niên biểu K6 hoàn chỉnh. Các số liệu viết thêm do tôi tổng hợp lại :

23 tháng 9, 2016

Xuyên Việt lần đầu - Ngày thứ 8 - 31/7

Phượt kí sự...
LÊ SỸ MẠNH - K8

- Thức dậy sớm, đón bình minh đẹp ở hải đăng Hòn nước, Phù mỹ, chúng tôi thu xếp hành trang, tạm biệt chú nhân viên Trạm rồi lên đường.
Tiếp tục theo hướng ven biển phía nam, qua cửa biển Đề gi, sang tượng đài chiến thắng núi bà, thăm chùa Ông Núi. Dọc đường duyên hải Nam trung bộ có nhiều bãi biển đẹp không nhớ hết tên.
Gần trưa rẽ vào thăm anh Hà Nguyên ở thị xã An nhơn, Bình định. Một người bạn Phace và ảnh biết nhau trên mạng hai năm nay. Hôm Đào việt Dũng lên chương trình xuyên Việt anh Ha Nguyen có nhắn mời vào chơi, với tôi lần đầu được gặp bạn. Dự tính chỉ tới thăm ăn trưa giao lưu, nghỉ ngơi rồi chiều tiếp tục lên đường.

Có chuyện


Tôi nhớ cách đây đã mấy lâu trên blog của Cơ Điện có một bài nói về thú ngắm ngực của chị em rất có lợi... Không biết ông già sau đây có cùng tuổi với hội K6 không?

22 tháng 9, 2016

THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA BLL HỘI CSV K6 !

Hôm nay nhận lệnh triệu tập của Chủ tịch hội CSV K6 Hồ Lê Thanh chúng tôi đúng 11h trưa đã có mặt tại  19C NGỌC HÀ .Với những công việc cần bàn và với thời gian chuẩn bị cho hội K6 vào tháng 10 hàng năm không còn lâu nữa. Cuộc họp bàn kéo dài đến hết giờ trưa và những người có trách nhiệm cùng thống nhất nhiều vấn đề.
HỘI Ý MỞ RỘNG 

20 tháng 9, 2016

CHUYỆN ĐÁM CƯỚI

Tám tháng Bính Thân này, tôi hân hạnh méo mồm đếm tiền nhét  vào các phong bì. Chuẩn bị com lê - ca vát- oánh giày bóng loáng…Tất bật trong ban tổ chức chuẩn bị ngày ăn hỏi, ngày giờ đi ăn cỗ cưới!. Ngẫm nghĩ sự cưới xin từ xưa nay, viết đôi dòng trình các Cụ đọc cho vui!
Có đám mình chỉ “thường thôi”, có đám được thay mặt các cụ đã khuất núi – dự cho đẹp đội hình, có đám được nhờ phát biểu khi đưa đi hoặc đón về “hai đứa sướng nhất quả đất” (loại MC nửa mùa) Mong ngày cưới đỡ trùng khỏi phải chạy sô, oải lắm! (Thành ngữ thời @: cơm bụi giá cao, vẹt hết các tháng lương hưu đã lĩnh). Vui thì nói thế, chứ con người ai mà chả có lần làm nghĩa vụ: cưới vợ - sinh con - lên chức để rồi làm ô-sin cho lũ chúng nó khi về già. Thời dân chủ này, quý hóa thay ngược thời xưa: Con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó! Nó yêu ai về bẩm báo, chúng ta xuất ngân lo mọi nhẽ, rồi tiễn gái rượu vu quy, đón dâu tây về nhà mình! Cứ oải thần bì dự các đám cưới nhà người!  Còn nhận thiếp mời: Họ nhớ đến ta và đến mời trân trọng, quý hóa quá vậy - thì đi thôi nào! Nợ đời chỉ khi ta toạch thì mới coi như là ôn ổn!.

19 tháng 9, 2016

MỜI DỰ HỘI K6 CƠ ĐIỆN NĂM 2016 !

Mặc dù còn mệt sau chuyến chinh phục Pha xi pan trở về song BLL Hội K6 Cơ Điện đã khẩn trương liên lạc và dự kiến cho ngày hội K6 năm 2016 .
Ban LL K6 xin thông báo :
TẠI PHAN XI PĂNG 16/9/2016 !

Nền văn hóa giao thông

Tản văn 

Hoang Hai Nguyen


Tôi rất hay vượt đèn đỏ các bạn ạ, cứ lừa lừa đường thoáng là tôi vượt vì tôi hay đi làm muộn. Tôi còn không bao giờ đội mũ bảo hiểm nên các anh 141 phạt tôi không dưới 10 lần với số tiền 150 k quy đổi bằng 3 cái biên lai phạt 50k. Riêng đội 141 trên đường Phạm Hùng phạt tôi đến lần thứ 6 thì cái anh đội trưởng nản quá. Anh gọi riêng tôi ra 1 góc rồi bảo rằng:

17 tháng 9, 2016

XUYÊN VIỆT LẦN ĐẦU - Ngày thứ 7 30-7-

Phượt kí sự...

LÊ SỸ MẠNH - K8

Chào tạm biệt Quảng ngãi và gia đình Trần ngọc Lân, nhóm chúng tôi có thêm 3 bạn trẻ nữa là Đức Thành, Sơn và một nữ thành viên Nhu Mai.
Dọc đường dừng chân ở bệnh xá Đặng thùy Trâm, một công trình do báo Tuổi trẻ tặng Đức phổ và vinh danh nữ liệt sĩ có tập hồi kí nổi tiếng. Tuy nhiên tôi có cảm tưởng bệnh xá này mang chức năng tưởng niệm nhiều hơn là chữa bệnh, từ kiến trúc cho đến vận hành. Trong cuộc chiến tranh thống nhất đất nước có rất nhiều liệt nữ mà tôi có thể nói rằng họ không biết đời sau sẽ tung hô khi chiến thắng mà họ đã bỏ mình vì Tổ quốc như thế nào.

TỪ BỎ UỐNG CHÈ ƯỚP HOA SEN

Luân - K5
Cứ mỗi tuần lại gặp hắn. Về hưu rồi lại ở hai chung cư kề nhau chúng tôi cũng hay bù khú kể chuyện nghề thép ngày xưa. Lão làm trưởng phòng kinh doanh nhưng nay già như quắm. Gật gù trầm ngâm như thi sĩ. Chả bù ngày xưa trên thương trường nó lao như điên. Hồi đi làm cứ sáng sớm là chè Thái cắm tăm thành quen. Quen đến nỗi cái chén nào của hắn là hắn nhớ, uống riêng. Dần dần thành ra hay nói chuyện trà. Hắn bảo, về hưu rồi sáng đạp xe chừng tiếng về làm ấm trà Thái ướp hoa sen đọc tờ nhật trình loại Thanh Niên hay Tuổi trẻ. Ra ban công ngắm Hà nội trong tiết thu. Yêu đời phết. Hà nội đẹp phết. Ngày xưa đi làm chả thấy thành phố nó đẹp bao giờ. Trong sớm thu vị chát ngọt của chè bup và thoang thoảng hương hoa sen. Đời thế thôi, cần chó gì cao ngạo. Hắn cười he he.

16 tháng 9, 2016

NHỚ MIỀN QUÊ ĐẦY LÍNH TĂNG

Trần Minh Hải K6I

       Đang ở F304B suốt ngày rừng rú và trèo đèo lội suối, vai trĩu nặng ba lô súng đạn… Đoành cái, đi tàu xuống ga Vĩnh yên gia nhập lính Tàu bò. Sướng nhẻ, thấy xe tăng hùng dũng tiến lui trên bãi lái mà sướng cả hai con mắt. Trú tại nhà dân (thuở ấy đơn vị nào chả vậy) ngày đêm đều nghe tiếng ầm ỳ của xe tăng tập luyện, ít phải đeo ba lô vác súng hành quân xa liên tằng như khi ở lính Bộ binh. Về binh chủng kỹ thuật thì Quan và Lính Tăng có phong độ khác hẳn so với ở Bộ binh F304B.

14 tháng 9, 2016

DI SẢN VĂN HÓA

Tien Tran Van - K10iA

Đi nhà trẻ ngày đầu tiên cô khen: “Cháu ăn hết chén cơm lại giành của bạn, em phải bới thêm một suốt nữa cho cháu”. Ngày thứ hai không thấy cô nói gì. Ngày thứ ba bụng cháu đói và khóc khi về nhà. Bởi mẹ cháu thấy cô khen mà chưa kịp phong bì cho cô. Hôm sau cháu lại “ngoan “ lại, vì cô đã có phong bì.
Vào mẫu giáo tháng đầu không có bông hoa bé ngoan, cháu buồn khóc. Mẹ cháu biết ý gửi cô phong bì, tháng sau đủ bốn bông hoa – cháu về nhà vui hát như con chim non.

13 tháng 9, 2016

Lần đầu Xuyên Việt - ngày thứ 6 29-7-2016

Phượt ký sự ...
Lê Sỹ Mạnh - K8
Ngày thứ 6, 29/7.
Sáng trả phòng, buộc ba lô lên đường tới ngã ba cầu Của đại ăn sáng rồi trực chỉ theo tuyến đường mới thông ven biển Quảng nam .
Đường mới, tốt vắng xe ít cảnh đẹp nên chạy hơi mát ga, đến đường rẽ lên Quốc lộ 1A vào thành phố Tam kì thì rẽ theo hướng biển thăm làng Bích họa. Một làng du lịch độc đáo thiên về vẽ của Quảng nam. 
Rời làng Bích họa dọc biển qua đò đến Tam hải một xã đảo gần cảng Kỳ hà đã gần trưa. Đến trước ông Dũng ra bờ biển cửa sông có núi Bàn than nghe có gềnh đá đẹp. Nhưng thấy ra tới đó hơi xa, quãng 600m, lại đi qua một ( bãi mìn vướng ) bên đám cây dại mọc lan mép nước đầy rác, trên mặt trời gần ngọ nóng rát, tôi thối chí quay lui kiếm chỗ nghỉ.

11 tháng 9, 2016

NHỮNG NGƯỜI TÔI ĐÃ GẶP TẠI BINH CHỦNG

 Trần Minh Hải - K6I           
  Thưa chư vị, đời quân ngũ của tôi ngắn, đời lính thì dài tới tận bây giờ. Sắp tới ngày kỷ niệm 5/10/2016, tôi bỗng nhớ da diết đồng đội lính Tăng xưa, đành viết ra vài kỷ niệm xưa ôn lại tý chút Chân dung những người tôi đã gặp-đã sống cùng với họ.
Tiếp xúc với các Văn nghệ sỹ khoác áo lính rất thú vị, đơn cử thầy giáo họa sỹ Lê trí Dũng chẳng hạn. Anh ấy là con nhà nòi, thân phụ là họa sỹ Lê quốc Lộc lừng danh tranh sơn mài “Qua bản cũ” nước nhà! Người học vẽ từ lúc truổng cười không ngoa đâu, lăn qua các đẫn học 11 năm sơ trung đại học về vẽ. Sau khi vào lính từ chiến trường, về Binh chủng ăn lương thượng sỹ, bị bắt vẽ phóng bức “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, bị các Bác to to xầm xì không giống! Họa sỹ giải thích cần sáng tạo, ở đời anh ghét nhất là sao chép tranh người khác! Anh ấy nom Tây lắm, mà giàu cảm xúc, phong phú tâm hồn, nhiều lúc vui đùa cứ y như trẻ thơ, anh ấy reo lên khi có thằng trò vẽ tư thế lính đặc sắc, ngây người khi có tên pha màu phong phú, Anh ấy không ngại ngần quạc bút sửa tranh trò, mặc cho chúng mày mất mấy buổi hỳ hụi làm. Hứng thì người mải mê vẽ tranh, quên ăn quên uống tới tối mịt mới thôi, chán thì cả ngày không đụng tới cây cọ vẽ. Trừ thuốc lá ra thì cái gì người ta sơi được, anh ấy cũng sơi chả kém cạnh. Nhiều khi anh ấy khơi mào tìm lý do để chén cho nó vui. Học viên đa phần là SV đi lính nên anh rất khoái-do cùng phông văn hóa ?!. Vào chiếu liên hoan, uống thật tình, khi người say la đà dựa tường nom ngộ lắm. Sau này bên Mỹ, Úc mời anh ấy sang giao lưu CCB từ 2 phía, anh ấy vẽ và mở phòng tranh luôn tại trận. Anh ấy có cái thú chuyên vẽ tranh ngựa hàng năm mở triển lãm chuyên đề (mà VTVđã nhiều lần đăng tải), có thú sưu tầm các hiện vật chiến tranh, có các tản văn dí dỏm đấy mà sâu lắng lắm đấy- đầy ặc trên Facebook.

Lần đầu Xuyên Việt - ngày thứ 5 28-7-2016

Phượt kí sự... 
LÊ MẠNH SỸ - K8


Qua đèo Hải vân lúc xế chiều mà trời lắc rắc mưa, mất đi thú ngắm cảnh và chụp ảnh.
Đến nhà bạn tôi anh Trần xuân Nghạch , bạn học ở quê Giảng viên Đại học B.K. Dà nẵng đã nghỉ hưu ở khu tập thể trường ở phường Hòa khánh.
Ăn cơm xong, Đào việt Dũng về chỗ bạn Tế Nguyễn nghỉ, tôi ở nhà bạn. Đà nẵng cũng như Huế tôi qua ba bốn lần rồi, nên lần này không ở lại lâu mà đi thẳng Hòa vang thăm quê và nhà tưởng niệm Nguyễn bá Thanh rồi thẳng vào Cửa đại

10 tháng 9, 2016

LỚP VẼ ĐẦU TIÊN CỦA BINH CHỦNG TĂNG

Trần Minh Hải K6I     
     
       Cách đây 42 năm lớp vẽ đầu tiên của Binh chủng được mở tại xóm Gô xã Kim Long huyện Tam đảo tỉnh Vĩnh phú. Mỗi lữ đoàn xe tăng chọn cử một tên vẽ khá nhất tham dự lớp học,  Lớp vẽ có 4 CSV đi lính (Vỵ 201, Hùng 202, Hải 207, Vân 600) CN Tâm D16, HSPT Hà 215, BTL có 3 bác dự thính Quý (ban CT) Lập (ban TM) Quảng (giáo viên VH). Ngày 19/2/1974 khai mạc lớp. Phó Chính ủy BC Lộng huấn thị:

Xuyên Việt lần 3 - ngày thứ 2

ĐÀO VIỆT DŨNG - K6I

      Bây giờ mắc bệnh lười viết, tuy có rất nhiều chuyện để nói nhưng biết các bạn lười đọc và cũng lười viết còn hơn tôi nên chỉ xin chia sẻ bằng hình ảnh. Một số ảnh đã đăng trên Facebook hằng ngày để cho gia đình và bạn bè thân thiết theo dõi động viên trên suốt chặng đường dài 7000km. Nay an toàn về đến nhà tôi chọn thêm 1 số ảnh chưa đăng trên FB để chia sẻ với mọi người....

9 tháng 9, 2016

CHUYỆN XƯA

Trần Minh Hải K6I          
Cách đây 42 năm lớp vẽ đầu tiên của Binh chủng mở tại xóm X xã KL huyện TĐ (Thầy giáo Họa sỹ LTD). Lớp học+sinh hoạt+in tranh lưới...đều ở tại nhà bầm Xóm. Đó là căn nhà ngói nhỏ ba gian lọt trong khu vườn dăm gốc mít, mấy luống chè, vạt khoai lang giáp giếng nước. Rào dậu là hàng dứa dại chòm găng. Đầu cổng có chuồng trâu liền bếp nấu, suốt ngày sừng trâu va thanh chắn rõi then lộc cộc, cuối vườn chuồng lợn có chú ỉn ăn cũng khổ như con người ta thuở ấy. Bầm suốt ngày nhai trầu bỏm bẻm, giọng nói khàn như đàn ông, ít nói cơ mà tốt tính. Anh con trai cả tình nguyện đi bộ đội, sau một năm thì hy sinh trongchiến trường.

8 tháng 9, 2016

NHẬT KÝ CỦA TRẦN MINH HẢI 44 NĂM TRƯỚC

       Kính gửi các CCBK6
      
 Tớ là Trần Minh Hải lớp K6I, ở trong 16 tên đi nhập ngũ đợt vét hôm 21-9-1972, vào làm lính C3 D76 F304B cùng với các tên Dần, Lân, Ngôn,Quảng, Tiêu… đấy nhé! Vừa rồiđọc blog cũ thấy BBT kêu gọi mọi người viết về đợt nhập ngũ cuối cùng của ĐH Cơ Điện- vì trên mạng chưa có! Vậy xin trích một phần nhật ký riêng của tớ, ngõ hầu đáp ứng việc này:



Trần Minh Hải và Thân Như Ngôn C3-D76-F304B sau 43 năm mới gặp mặt

Xuyên Việt lần đầu - ngày thứ 4

Phượt ký sự...
Lê Sỹ Mạnh - K8

Ngày thứ 4 , 27/7...
17h đến Huế. Tôi nói ông Dũng quen thì tìm chỗ nghỉ lại, vì tôi không thuộc Huế lắm, vài lần ở thì trọ pbia bờ nam sông Hương .
Sau một lúc suy tính bạn tôi đưa đến 18 Trần bình Trọng, sát thành nội, một địa chỉ chắc do hội trẻ Đức Thành giới thiệu.
Đến nơi thấy có biển đề Trạm trung chuyển có biểu tượng một người mang túi vải hành tiến. Đó là một ngôi nhà 3 gian cũ kiểu Huế với sân và 2m phía sau là khu vệ sinh, với hậu cần sơ sài.
Gặp ông chủ trạm Nguyễn thế Vinh một thanh niên mảnh khảnh mang kính cận tiếp chúng tôi. Nhìn qua trạm tôi thấy hình như mới làm lại nền gian giữa chỗ có bức họa kiểu Huế nhưng lại gồ lên như cái vung, chắc mấy thợ trẻ không chuyên tự làm. Tắm rửa xong, giám đốc Vinh giới thiệu cho ông Dũng một chỗ ăn rẻ mà dân phượt hay dùng gần trạm

7 tháng 9, 2016

Lần đầu Xuyên Việt - ngày thứ 3 26-7-2016

Phượt kí sự...
Lê Sỹ Mạnh - K8
(tiếp theo...)
- Ngày thứ 3, 26/7( thứ ở đây là thứ tự, không phải thứ tuần ).
Đông hà một thành phố trẻ trung tâm kinh tế của Quảng trị, ngã ba đường 9 với Quốc lộ xuyên Việt,có cửa khẩu Lao bảo sầm uất.
Sáng ra thu xếp trả phòng nghỉ ở nhà khách đường sắt ga Đông hà ( nơi này năm trước trong hành trình du lịch bụi Quảng bình, Quảng trij, Huế, Đà nẵng sau khi xuống tàu thấy chỗ này tiện đi lại, giá có vẻ hợp lí ), chúng tôi lên đường.

5 tháng 9, 2016

Xuyên Việt lần đầu - ngày thứ 2

Phượt kí sự..
Mạnh K8
25/7/2016
Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà anh Te Nguyên ở Đầu đường vào làng Cảnh dương, thị trấn Ro'on Quảng bình. Anh bạn này có ngôi nhà hai tầng mặt tiền ở quê nhà hiện không sử dụng. Gia đình đang sinh sống ở Đà nẵng, anh dặn đưa cháu mang chìa khóa giao nhà cho hai anh bạn sử dụng nghỉ qua đêm.

LÍNH CÔNG BINH E207

Trần Minh Hải K6I Bá cáo các quê lính Tăng, nhà cháu hân hạnh tự giới thiệu là 1 trong 34 bậc Khai quốc công thần của B Công binh E207 (28/3/1973). Ặc ặc-là 1 trong 5 chiến binh Lão thành CM cuối cùng ngồi mâm rượu chia tay nhau: Đài,TMH, Tế, Hải đen, Lệ (3/2/1974) khi B ta bị xóa sổ trên cõi đời này ! Kể khúc đầu+khúc đít lính Công binh 207 xưa một tẹo nhá, theo yêu cầu của các Quê đây.

4 tháng 9, 2016

Ngày xuyên Việt lần 3 đầu tiên

Dù đã 2 lần đi xe máy xuyên Việt nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ thời gian đi một số con đường mà mấy lần trước chưa đi. Đó là con đường ven biển đã được lên kế hoạch xây dựng, đã xong một số đoạn, một số đoạn chưa có thì tôi vòng ra QL 1A đi....
Đây là hành trình ngày đầu tiên:

3 tháng 9, 2016

Lần đầu xuyên Việt = xe máy!

Lê Sỹ Mạnh - K8

Hôm nay sau một ngày nghỉ ngơi hậu chuyến xuyên Việt đầu tiên của tôi ( chuyến dài ngày, đường đất ) với khoảng 6000 km, gần 40 ngày qua hầu hết các tỉnh từ Nghệ an trở vào, kể cả đảo Phú quốc.
Lúc đầu tôi chỉ dự định đến tháng 10, đi xe oto vào Vũng tàu, dùng xe máy của con đi Đà lạt, Tây nguyên mùa hoa Dã quỳ đến Playcu nhà con gái út rồi theo đường 19 về Quy nhơn dọc biển về Vũng tàu, trả xe, lên oto về Nghệ.